[FCBSG 3-4 Mr.Cù FC] Tiên trách kỷ- hậu trách nhân

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Hôm nay bận ko cổ vũ được. Hichic. Vừa xong, alo liền cho các fan Barca và...Nhưng còn đến 3 trận, ko có gì là lo lắng, chúng ta chỉ đừng chủ quan thôi phải ko các chiến binh?:starwars:.
Tuần sau tớ sẽ típ tục kéo cổ động viên đi, lần này, nhất đinh FCB fải thắng nhá!
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Đây là 1 bài học cho chúng ta, anh em cần phải rút kinh nghiệm hơn ở những trận sau...CỐ LÊN...CỐ LÊN còn tới 3 trận nữa để chúng ta sửa sai đấy !!! :flag:

P/S: tình hình là theo lịch thi đấu thì chủ nhật tuần sau ngày 10/10/2010 chúng ta nghỉ không đá . Ngày 17/1/2010 chúng ta sẽ đá lại, đối thủ là Liv5s...một đối thủ khá xương và hình như vừa có chiến thắng khá đậm trước Webthethao , chúng ta còn 2 tuần nữa để chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho trận chiến mang tính quyết định này :)

@: 17.10.2010, sao lâu vậy bác :))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
60801262497401.jpg


[FCBSG 3-4 MRC FC] Tiên trách kỷ- hậu trách nhân.

4239076397_41b65720bc_o.jpg


Sáng nay, FCBSG có trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Forum League 2010. Sau màn khai mạc cực kỳ đơn giản, 4 đội bước vào tranh tài (1 đội được nghỉ) trên 2 mặt sân Huỳnh Tấn.

FCBSG gặp đội “chủ nhà” M.CùFamily (MCFC), đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau trong một giải đấu nghiệp dư, cũng như chưa từng chạm trán trong các trận giao hữu trước thềm, vì thế mà "chẳng ai biết ai" chủ yếu tôn trọng nhau là chính nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tay.
Với lực lương hùng hậu gồm 12 cầu thủ thi đấu và một hội CDV máu lửa từ diễn đàn Bongda&congdong đến góp vui và cổ vũ hết sức nhiệt tình, và FCBSG đã cống hiến một màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục cùng vô số tình tiết gây cấn trên sân. Tuy nhiên, “kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng, kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh”, FCBSG đã gục ngã ngay trận đầu tiên ra quân với tỉ số khít khao 3-4, đi cùng với nó là vô vàn tiếc nuối cũng như bức xúc....
Phía MCFC, chỉ có 8 cầu thủ cùng một số hotgirl đi cùng đại gia, chứ thực ra CDV họ không đáng sợ như ban đầu anh em “lo lắng”, tuy nhiên cầu thủ của họ thì cần phải coi lại chứ không nên vội vàng đánh giá.

Điều đáng chú ý là ngay trước khi tiếng còi trọng tài khai cuộc là sự xuất hiện của Mr.Thiện làm nhiều anh em thắc mắc!? Sau một thời gian không ngắn tạm thời chia tay với FCBSG để tập trung vào công việc kinh doanh, nay anh xuất hiện mà không một lời báo trước làm ai cũng bất ngờ. Ngay lập tức cả đội có buổi họp bàn chiến thuật chóng vánh để kịp vào sân, và đội hình ra xuất phát cũng như toàn quyền quyết định thay người do Mr.Thiện phụ trách, có lẽ điều đó làm cho một số anh em lo ngại!?

……….Thiện (empkt)…………..
…….Hùng 24H…….Decomoto……….
……Nhật Jindo……..Nathan……..

Những phút đầu thăm dò đã quá đủ, hai bên chơi đôi công sòng phẳng. FCBSG có Jindo năng nổ bao nhiêu thì Cris bên MCFC nhanh nhẹn không kém. Cris mang băng đội trưởng và luôn là mối lo ngại của hàng thủ FCBSG khi Hùng 24H và Deco không phải là những người mạnh về tốc độ. “Chẳng chóng thì chày”, Cris ngay lập tức chứng tỏ giá trị của mình bằng pha xỏ kim TM FCBSG trong sự bất ngờ của khán giả cùng các cầu thủ dự bị cũng như bất lực của TM và hậu vệ FCBSG. Tỉ số được mở cho MCFC, tuy nhiên khoảng cách mong manh 1-0 chẳng thể nằm lâu trên bảng điện tử, khi chỉ ít phút sau đó nó đã biến thành số 2, lần này là cú sút căng bên cánh trái, bóng căng, bổng và găm thẳng vào lưới FCBSG.
2-0 trong 10’ cho MCFC quả là kết quả không ai trong FCBSG có thể lường trước được. Tâm lý các cầu thủ trước khi thi đấu có phần bị ảnh hưởng vì nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, nhưng nhìn chung là do lần đầu tham gia thi đấu một giải nghiệp dư nên tâm lý nôn nóng, “cúm” là điều mà FCBSG cần khắc phục, dù không ai nói nhưng từng người đều có cảm nhận riêng của mình.
Chẳng thể để MCFC thích làm gì thì làm, FCBSG triển khai lại đội hình và nhanh chóng có bàn gỡ 1-2 nhờ công của Jindo. Tuy nhiên, trước khi kết thúc hiệp 1, MCFC thêm một lần nữa cứa vào FCBSG một nhát dao bén khi nâng tỉ số lên 3-1 cũng bằng một pha xỏ kim và lần này không thể không trách hàng thủ FCBSG khi quá lơi lỏng. Không những riêng hàng thủ mà dường như cả đội, từng thành viên ra sân trận này đều không có sự gắn kết, những pha phối hợp yếu ớt, những đường chuyền sai địa chỉ, vài pha dẫn bóng vụng về, tất cả tạo nên một FCBSG hiệp 1 thảm hại. Mãi tới khi chơi 3 tiền đạo (R10-Jindo-Seven) suốt cuối hiệp 1 ta mới giảm sức tấn công đội bạn.

MCFC không phải tay vừa, họ bung hơn 70% sức trong hiệp 1 nhằm đánh phủ đầu FCBSG, và phần nào đó họ đã thành công khi bước vào hiệp 2 MCFC dẫn 3-1 FCBSG. Tuy nhiên, yếu điểm của họ cũng dần lộ ra khi hiệp 2 chỉ mới bắt đầu, đó là thể lực, khi chỉ có 3 dự bị chất lượng trung bình. Hiển nhiên, khoét vào đó, FCBSG liên tục vây hãm khung thành đội bạn, khiến TM làm việc không ngơi tay, và cũng chẳng phải đợi quá lâu, những CDV trung thành cũng tận hưởng được niềm vui khi lần lượt Nathan và Jindo gỡ hòa 3-3, để đưa trận khai mạc quay về vạch xuất phát.
Trên đà hưng phấn, ta tiếp tục đẩy mạnh tấn công, tuy nhiên, trong một buổi sáng chán như con gián, các cầu thủ FCBSG không thể cụ thể hóa hàng loạt cơ hội ăn bàn khi tiếp cận khung thành MCFC. Không những thế, họ còn gặp phải ức chế và bức xúc khi trọng tài liên tục rống những tiếng còi “chua chát” về phía đội bóng áo Đỏ-Xanh, bằng chứng là FCBSG mất nhiều quả biên, phạt góc cũng như những lỗi do “vị vua áo đen” tượng tưởng ra. Tất yếu là có va chạm và lời qua tiếng lại, rất may không quá tồi tệ, phần thiệt vẫn thường thuộc về Barca.
Mãi mê tấn công, không ghi được bàn thắng, lại gặp phải ức chế từ phía trọng tài, cái nghịch cảnh trong bóng đá bỗng đâu đổ ập lên đầu các cầu thủ trẻ. Bất ngờ MCFC có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng từ pha phản công chớp nhoáng, dù cho trước đó họ chủ động đá chậm, chuyền trên phần sân nhà vì đã xuống thể lực. Sự chủ quan đã phải trả giá, việc phung phí cơ hội cũng bị đền tội, dù sau trận đấu có đôi co với trọng tài nhưng trước hết hãy nhìn lại xem…!"Tiên trách kỷ- Hậu trách nhân”
R10(FCBSG)

Kết quả: FCBSG 3-4 Mr.Cù FC
Ghi bàn: FCBSG: Jindo (2), Nathan(1). MCFC: Văn Vịnh (Số 7): 3 Bàn
Hoàng Tuấn (Số 10): 1 Bàn
 
Sửa lần cuối:

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Trích dẫn bài của Asaly bên Cù:
Mr.CuFamily.com nói:
Tại sân số 4 Huỳnh Tấn diễn ra trận đấu Mrcufamily.com (4 - 3) fcbarcelona.com.vn
(Ghi nhanh của các phóng viên bên lề)

Mrcufamily.com: Là đội sớm nhất chuẩn bị cho giải đấu này, và thật dễ hiểu khi đội bóng này thi đấu rất ấn tượng trong ngày ra quân. Lực lượng quân số 10 người nhưng cổ động viên thì còn hơn nhiều số ấy. Đó cũng là động lực để các tiền đạo của Mrcufamily.com liên tục tỏa sáng. Không giấu tham vọng vô địch Mrcufamily.com đã ào ạt tấn công ngay từ sau khi giao bóng và liên tiếp vươn lên dẫn bàn. Số 7 và số 10 của Mrcufamily.com thực sự là những kaka và ronaldo của giải đấu, thi đấu rất ấn tượng và chính bộ đôi này đã mang về thắng lợi cho Mrcufamily.com. (Tuy nhiên Mrcufamily.com có một sự cố nho nhỏ khi thi đấu để cho 1 cầu thủ chân không vào thi đấu. Tất nhiên là một giải phong trào không tránh khỏi những sai sót rất zui zui như vậy, BTC và Trọng Tài cũng đã nhắc nhở Mrcufamily.com tránh những sai sót như vậy diễn ra)

fcbarcelona.com.vn: Một tập thể trẻ trung nhiệt huyết và tinh thần thi đấu rất tốt. Mặc dù liên tiếp dẫn trước nhưng fcbarcelona.com.vn cho thấy họ không dễ bắt nạt 3-1 rồi 3-2 và 3-3 đó là những điểm sáng fcbarcelona.com.vn. Tuy nhiên sự không tập trung ở những phút cuối đã làm họ đánh rơi mất thành quả làm được. fcbarcelona.com.vn cũng cần rất bình trong thi đấu, mọi điều hành trên sân đều phải tuân thủ theo trọng tài. (Trọng tài sai cũng là 1 phần của bóng đá mà, cả thế giới thấy Henry chơi bóng bằng tay duy nhất ông trọng tài chính không thấy). Tuy nhiên, chấp nhận cuộc chơi để trận đấu sau thi đấu tốt hơn, thì tin chắc fcbarcelona.com.vn cũng là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Kaka và Ronaldo của giải đấu :smile4: àh thì ra các bạn này là Fan Dê :sad1:

P/S: sau trận đấu với Mr.Cù là trận giao hữu với Liv24h tỷ số 3-3 thì phải :) mình cũng làm được 1 quả gọi là giải tỏa nỗi buồn nhưng bù lại --> chấn thương cơ háng, nhức quá không biết khi nào hết đây :(
 
Sửa lần cuối:

Tarzaninlove

Barça B
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
608
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Anh em cố gắng lên , mới có 1 trận thua thôi mà , năm ngoái FCB cũng thua Numancia trận đầu đấy thôi :) Chắc 1 phần vì đội mình thắng nhiều quá nên khi thua anh em hơi căng thẳng =))
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Chú R10 viết bậy quá, tốc độ là sở trường của anh mà chú viết như vậy à :sad1:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Anh em FCBSG cố gắng các trận sau vậy. Mở màn năm mới cả Bà xã và FCB SG đều không may mắn lắm, nhưng không sao, đường dài mới biết ngựa hay:thumbsup:
 

khiconjx2

Tiểu học xã
Đầu quân
23/12/09
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Đính chính
MrCù FC hoàn toàn kg phải đội chủ nhà của giải này đâu các bạn nhé :cry:

Chủ nhà là bên anh Khoa Startin Liverpool 24h ...bên mình chỉ là nơi đăng thông tin & cập nhật hình ảnh giải đấu thôi. :thumbsup:

Còn về trọng tài & sân thì do anh Kuka & Startin bên 24h & 5giay lo ... nên bên mình cũng chã có j gọi là tác động đến trọng tài cả :bunny: mà mình cũng công nhận ... trọng tài trong trận này bắt cùi thật .... toàn bỏ qua & phạt những lỗi gì đâu kg =_=....

Góp ý cho các bác cái này :thumbsup: Người ta bảo, trọng tài là cha mẹ mà .... nó phạt j thì cứ im im đi, chứ cãi cũng chã dc gì và cũng chẳng thay đổi được gì khi nó đã thỏi còi .... mình càng cãi ... làm nó càng ức chế ... mà ức chế thì dẫn đến việc bắt trận đấu thiếu sai sót... :thumbsup:

mà bên phía các bạn đá cũng rất là tốt đấy, không hơn không kém gì bên mình đâu, chỉ là do việc thay cầu thủ ra vào sân quá nhiều & liên tục ... nên đã làm trận đấu kg thể điều tiết theo 1 mạch dài được .... Chúc FC Barcelona sẽ thi đấu thành công ở các trận đấu còn lại ^^
 

Matarious

M
Chuyên gia
Đầu quân
22/6/09
Bài viết
698
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
32
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Thôi còn 2 tuần để chuẩn bị lại cho 3 trận quên trận này đi :))
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
Mong tin chiến thắng của FCBSG trong trận tới, trận vừa rồi chỉ là xẩy chân thôi, Barca thật cũng thế mà. :cool:

P/S:ăn kèo thẻ vàng vào tưởng của bên các bạn Cù hóa ra bên mình <):D.
 

kennypique

Hoạt náo viên FCBSG
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
204
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
ko sao đâu...đây chỉ là tai nạn thôi...sẻ vào trong thôi...lúc phong độ lên xuống là chuyện thường ...cố lên barca
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Anh em cố gắng lên , mới có 1 trận thua thôi mà , năm ngoái FCB cũng thua Numancia trận đầu đấy thôi :) Chắc 1 phần vì đội mình thắng nhiều quá nên khi thua anh em hơi căng thẳng =))

Giải này chỉ có 4 vòng thôi, FCB đá 38 trận lận :(

Chú R10 viết bậy quá, tốc độ là sở trường của anh mà chú viết như vậy à :sad1:
Thế thì anh nên xem lại sở trường của mình đi, không phải lúc nào mình cũng phát huy được sở trường đâu anh!

Mong tin chiến thắng của FCBSG trong trận tới, trận vừa rồi chỉ là xẩy chân thôi, Barca thật cũng thế mà. :cool:

P/S:ăn kèo thẻ vàng vào tưởng của bên các bạn Cù hóa ra bên mình <):D.

Chắc là anh "cáp kèo" với Bác Kinghost rồi chứ rì "))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hình ảnh trận đấu đầu tiên của FCBSG tại Forum League 2010

72111262526298.jpg


66071262526310.jpg

Nỗi ám ảnh của FCBSG...

55371262526344.jpg

Kinghost lãnh thẻ vàng duy nhất của trân đấu.

84591262526351.jpg


86871262526358.jpg

TM Thiện có một ngày thi đấu vất vả :(

57281262526364.jpg


14281262526369.jpg


32861262526374.jpg


71501262526399.jpg


39531262526405.jpg


29571262526419.jpg


38951262526425.jpg

Ảnh từ Mrcufamily.com
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Thắng không kiêu, bại không nản. Chủ yếu là các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Một số hình ảnh của trận đấu, được ghi lại bởi Cameragirl đến từ CLB Bóng đá và cộng đồng :-x

Tự tin trước trận đấu

0.4768230_1_1.jpg


sieuthiNHANH20100104301nwy0nzy2yt3857867.jpeg



Những CĐV dễ thương :-x

0.4768247_1_1.jpg




Chiến đấu :starwars:

0.4768272_1_1.jpg



0.4768264_1_1.jpg



0.4768265_1_1.jpg



0.4768274_1_1.jpg



0.4768275_1_1.jpg
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Giới thiệu đội hình luôn cho anh em biết mặt:

0.4768230_1_1.jpg


Từ trên xuống dưới, từ phải qua trái: Emptyakam; Barca_Ibra: Hanamichi (mập nhất); kingtrex29 (cầm khăn quàng cổ FCB), vanhung; Kiba; kinggost1510; Minh_Alex (Áo sơ mi ngoài cùng); Nhật Jindo; Decomoto; Seven; Nathan, R10(2 đầu gối trắng, cầm trái banh); IluvBarca (trọc đầu, hệt Pep :)))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
đội hình chuẩn ko cần chỉnh :)-x, nịnh bợ thấy ghê ha, hehe)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
0.4768274_1_1.jpg

Trái này mà không ăn, uổng thật :((
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top