[FCBSG 5-9 Liverpool24h] Sáng CN bổ ích.

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hoan hô tinh thần của những thành viên mới :clap:, rất tích cực và xông xáo :D :flag::barcakk:

P/S: chủ nhật này trốn :smile4: cao chạy xa bay....tẩu thoát cùng số áo đấu =))

Bác cứ thử xem...!;))
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Hoan hô tinh thần của những thành viên mới :clap:, rất tích cực và xông xáo :D :flag::barcakk:

P/S: chủ nhật này trốn :smile4: cao chạy xa bay....tẩu thoát cùng số áo đấu =))

May là áo anh ku Tân giữ..khè khè..chú giữ áo của Nhatjindo và 13thboy đấy..1 là giang hồ nức tiếng 1 là công an ngầm..hehe..chạy đằng trời hả ku???:drunk::drunk:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Hoho nghe quảng cáo hãi thật =)) 1 giang hồ đất cảng , 1 hình sự thôn =)) kiểu này em ko dám làm liều :smile4:
 

MinH_AleX

Mầm non FCB SG
Đầu quân
27/7/09
Bài viết
47
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
ái...có ý đồ bỏ trốn kìa...thật ko thể tin được...

P/S: chắc mình cũng trốn luôn đi nhỉ...kekeke...
 

emptyakam7

Juvenil B
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
151
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Em lên báo cáo lại là có việc đột xuất.:whoops: Mai ko thể tham gia.:eek:
 

chilinhks

Cố vấn FCBSG , Lão tướng FCBSG Cheer
Đầu quân
3/8/08
Bài viết
472
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận này không tham gia được! Chúc may mắn!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Quay lại Phú Thọ sau 2 tháng vắng bóng, xa cỏ, xa cát, quên luôn cái nắng gắt cuả SG như muôn trút hết vào nơi này. Đến với Phú Thọ sáng CN hôm ấy không còn là 1 FCBSG lác đác từng thành viên phải doĩ mắt tìm nhau, mà giờ đây, với lực lượng hùng hậu cùng trang phục đồng bộ, sự trở lại của FCBSG đã gây được chú ý.

Bỏ ra một giờ tập luyện (8H-9H) và chia 2 đội thi đấu với nhau, cái chính là lấy lại cảm giác của những người cũ và làm quen sân đối với các mem mới. Tinh thần mọi người rất hưng phấn sau khi nhận chiếc aó truyền thống của FCB được cách điệu cho FCBSG, ai cũng cảm thấy thoải mái và cảm thấy vinh hạnh khi mặc vào người. Không khí và tinh thần cực kỳ vui vẻ.

Ngắt mạch cảm giác ấy là đội hình của Liverpool 24H, với một lực lượng phải nói là không thua kém gì FCBSG. Trong số đó chúng ta bắt gặp Mr_Center và Mabư, người từng đăng ký làm mem của FCBSG, sau đó rút tên và chuyển qua L.24H—Thật khó hiểu, chúng ta có cơ sở để nghi ngờ tình yêu của họ cho đội bóng. Nhìn sơ qua, có vẻ L.24H cũng có tổ chức, tuy chưa được cho lắm, phần nhiều các cầu thủ L.24H còn trẻ tuy nhiên năng lực của họ cũng không phải vừa.

Đội hình xuất phát:​

………Valdes_Bao…………
……Ibra…….Kingghost……Tazan_iniesta
……Nhật_jindo……Nathan…….????
………….r10………..
Đúng 9H, trận đấu bắt đầu, nhưng khi các thành viên 2 đội bên ngoài chưa kịp bắt tay chào hỏi nhau thì tỉ số đã là 1-0 cho L.24H, khi số 20 có cú sút cực mạnh trong tư thế không bị ai kèm, bóng đập xà, qua vạch vôi. Có lẽ vì quá sung sướng và chưa quen với màu sắc trên người hay sao mà các cầu thủ FCBSG đã không còn là mình. Liên tiếp những pha ép sân của đội bạn, Valdes luôn trong trạng thái báo động bởi nhiều pha chọt khe của để anh phải đối diện với tiền đạo L.24H…Lần thứ 3, Valdes phải vào lưới nhặt bóng, với thân hình nhỏ con, Valdes có vẻ khó khăn trong các tình huống tranh chấp. Điển hình, từ pha ném biên về gôn của hậu vệ đội mình, Valdes lao ra…bóng lại bật qua đầu bay thẳng vào lưới làn thứ 4, tuy nhiên trọng tài không công nhận pha đốt lưới từ ném biên. Ngay lập tức Valdes được thay ra.

Trận này, hàng hậu vệ trong quá trình thử nghiệm của FCBSG hoạt động bèo như cái tên “thử nghiệm”…Khi liên tục mắc các lỗi vị trí, đồng thời thiếu quan sát và thường không gay gắt trong các pha đối diện cùng tiền đạo L.24H. Có đôi lúc banh không thể qua được nữa sân của L24H vì 1 mình Nathan không đảm đương nổi vị trí tiền vệ trung tâm-phân phối bóng. Tất cả đều lui về phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Và dù trời càng ngày càng nắng gắt nhưng cũng không phụ lòng FCBSG, từ một pha ném biên bên trái, bóng đến chân r10, anh tâng bóng qua HV đội bạn rồi tung cú trái phá, bóng dội người TM bay vào lưới. Tỉ số lúc đó đã là 1-4, tuy nhiên ngay sau đó, FCBSG vùng dậy mạnh mẽ, khi liên tiếp tung sức mới vào sân, lam cho tình hình cải thiện đáng kể. R10 liên tục có nhiều pha uy hiếp khung thành L.24H, đáng khen cho TM đội bạn có một sáng thi đấu xuất sắc khi vô hiệu hóa được mũi nhọn của FCBSG. Tuy nhiên, bên cạnh r10 còn có nhiều vệ tinh khác đang nỗ lực lấy lại thế trận, Decomoto bằng một đường chuyền đơn giản đã giúp cho r10 rút ngắn tỉ số, bên cạnh đó là Nhật jindo, anh liên tục khoáy đảo hành lang cánh phải để rồi chuyền một đường bay bổng như dặt cho r10 đánh đầu vào lưới.
Kết thúc hiệp 1: FCBSG 3-5 Liverpool 24H.​

Do đã thi đấu 1 hiệp vô cùng căng thẳng dưới cái nắng đổ lửa ở Phú Thọ nên nhịp độ hiệp 2 có phần chậm hơn, nhưng không hề kém hấp dẫn. L.24H có dàn cầu thủ không quá xuất sắc nhưng lại đồng đều, vì thế họ luôn tạo được 1 thế trận lấn lướt dù đá với d9oi65 hình nào. Tiếc là đội hình chủ lực của FCBSG không đi đủ, nên ta không thể lấn lướt đội bạn hoài được. Với việc các cầu thủ mới chưa “quen mùi” nhau đã tạo thuận lợi cho L.24H ghi thêm 4 bàn nữa trong hiệp 2. FCBSG cũng đốt lưới đội bạn được 1 bàn do công của Borg trong tư thế trống trải và khung thành vắng hoe. Một bàn nữa của Nhật Jindo với cú sút xa.
Đáng chú ý là trận này có nhiều va chạm, một phần lam trận đấu thêm hấp dẫn nhưng lại tạo bầu không khí căng thẳng. Cả 2 đều chơi rất rát, nhiều phạm lỗi, không ai sợ ai. Có thể thấy được, ta đã biết được cách hạn chế đối phương hơn những trận trước khi gặp những đội xài nhiều tiểu xảo như FC CÔL.

Sau 3H oằn mình dưới trời nắng, cả đội uống nước mía và nghĩ ngơi. Sau đó dùng bữa trưa taị Nhà Hàng Kỳ Hòa trên đường 3-2. Không phải tất cả đều có mặt ở đó ngoại trừ những thành viên cộm cán sân “hàng đẩy”.

Các bạn đang đọc bài bình luận của r10- Xin cám ơn.​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
BƯỚC CHẠY ĐÀ

..........Nếu như một chiếc xe mới muốn chạy tốt thì cần phải chạy rô đa, một vận động viên nhảy xa hay nhảy cao muốn có những thành tích hơn mong đợi phải cần những bước chạy đà tốt..Có thề xem bước chạy đà là yếu tố quan trọng tạo nên thành công. Hôm nay trận đấu với FC Liverpool chính là bước chuyển cần thiết cho FCB SG chúng ta. Từ việc quen thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo sang sân cát, từ việc đá vào lúc mát mẻ sang trưa nắng, chuyển đội hình 5 người sang 7 người và sắp tới có thể là 11 người. Tất cả đều khó khăn những điều kiện lúc đầu tuy nhiên nếu vượt qua được điều đó chúng ta sẽ là đội bóng thành công.
0.400692001252854003.jpg


........................ Các cầu thủ FCBSG..................
0.506668001252854233.jpg


............Đạt_Hiệp_Nhật_Tân khoe áo mới........
0.083491001252854203.jpg


.........Trước trận đấu các cầu thủ chúng ta như được tiếp sức từ các đàn anh chúng ta trong trận thắng Getafe 2-0. Không những vậy, đây là trận đầu chúng ta thi đấu trong màu áo mới. Trận đấu này đánh dấu sự trở lại những thành viên như Hiệp, Đạt, Bảo_valdes cũng như là trận đầu của Xavi1987, Kingghost. Tất cả tạo nên những hưng phấn quá mức cho các cầu thủ chúng ta. Điều đó thể hiện trong lúc đội chúng ta chia thành 2 đội đá nội bộ. Các cầu thủ mới và trẻ rất tích cực đá, đó là điều tốt nhưng lại không đúng thời điểm. Vì trời nắng nóng, thể lực chúng ta không quá tốt để duy trì nhịp độ như vậy trong trận đấu với Liverpool 24h.

0.678492001252855004.jpg


0.843323001252854976.jpg

..................Những phút hăng say khởi động đầu trận.............

...........Có thể dễ dàng nhận ra điều đó ngay những phút đầu trận. Chúng ta đuối so với bước chạy của đội bạn. Tuyến giữa bị gãy nát ngay lúc đầu. Nathan dự tính xếp đội hình 3-2-1 nhưng với việc lựa chọn cả Nhatjindo và r10 đội hình ban đầu chính xác là 2-2-2 vì Nhatjindo không chạy đúng vị trí. Khi đội bạn có bóng, các cầu thủ dễ dàng chuyền bóng qua 2 tiền đạo đội chúng ta. Sau đó chuyền bóng vào giữa, tiền vệ trung tâm không theo kịp những pha lên bóng như vậy. 2 hậu vệ không thể làm tốt nhiệm vụ chống trả những pha tấn công ào ạc với số lượng đông của đội bạn. 4 bàn thắng hiệp 1 cho thấy đội bạn dứt điểm quá tốt, đồng thời cho thấy đội chúng ta chưa đù sức chỉ đá với 2 hậu vệ. Hiệp 2 khi chúng ta thật sự chơi với 3 hậu vệ thì tình hình khả quan hơn nhiều..Bóng hầu như chỉ lăn bên sân của đội bạn và liên tiếp những bàn rút ngắn tỉ số của R10, Tiến, Nhatjindo.

0.862166001252854055.jpg


0.916583001252854028.jpg


0.818771001252855032.jpg

.............Dù nắng có nóng cũng không bằng các ngọn lửa FCB Sg...............

0.791150001252854116.jpg


0.782483001252854084.jpg


................Các cầu thủ ngoài sân không "xung" như mọi khi.........

.........Qua trận đấu có thể nhận thấy chúng ta thiếu những tiền vệ đeo bám như Fanfootball, HiepLegend(nếu đá tiền vệ trụ), Dũng 13thboy, Hatrickson..Hôm nay tiền vệ Deco của chúng ta vẫn thi đấu đầy lửa như mọi khi nhưng có vẻ hơi bị đau lưng nên không có những pha hổ trợ tấn công không như mong đợi. Đồng thời việc di chuyển của hai tiền đạo cần hổ trợ cho tuyến dưới chứ không thể giao hết nhiệm vụ phòng thủ cho các cầu thủ còn lại. Bên cạnh đó 2 hậu vệ Hana, Thinh-Tazan do quá ham dâng cao gỡ hoà nên thường “quên” tiền đạo đối phương. Bao_valdes vì bị “ngộp” nên thường không dâng cao phá bóng trong những tình huống 1 đối 1 với tiền đạo đội bạn, qua hiệp 2 điều này được cải thiện đáng kể, có lẽ là nhờ thủ môn bất đắt dĩ Deco chỉ điểm.

..........Tất cả những khuyết điểm của chúng ta tin rằng sẽ sớm được khắc phục với việc được thi đấu với nhau nhiều hơn và từng thành viên nâng cao kỹ năng, thể lực bản thân.

..................Điểm sáng nhất của trận đấu là phát hiện cặp trung vệ Xavi1987_Kingghost và R10 với cú Hattrich đầu tiên (hứa hẹn cuộc cạnh tranh Pipichi quyết liệt). Đồng thời tinh thần thi đấu máu lửa của các cầu thủ chúng ta.

................Tỉ số 5-9 không phải là quá cách biệt và FCL 24h hãy đợi đấy….

Ps: sau trận đấu anh em tập trung qua bên kia đường thảo luận về trận đấu và làm nhiệm vụ..

0.481442001252854175.jpg


0.230334001252854144.jpg


.........Sau đó 1 số anh em như Thienquangvi, Deco, Kakalot, 13thboy, Chính, Hana và 3 wags ăn trưa bên Kì Hòa..Trong buổi ăn trưa có thống nhất chọn ngày Bắc tiến (8-11 tháng 10), chọn tối mai (thứ 2 ngày 14 tháng 9) làm 1 buổi off cafe (địa điểm sẽ thông báo sau) để bàn về chiến lược trong thời gian tới....
0.863457001252854948.jpg



Ps: @Khoibear mau về giúp anh xử ku Chính kìa..Ku Chính uống ghê quá
 
Sửa lần cuối:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
6 điểm yếu của chúng ta trong trận đấu này:

- Vào cuộc quá máu lửa, không biết điều phối sức và không quen mặt sân.
- Không có được cảm nhận vị trí tốt, không biết nhìn đồng đội và chạy chỗ. Điển hình là đại gia k_k_lot, chạy chỗ rất lộn xộn và thường xuyên để hổng cánh. Hana cũng rất hay để bóng lọt sau.
- Tuyến giữa chưa đủ chất thép để giữ vững thế trận. Nathan là không đủ, còn anh thì thể lực suy giảm quá :|, thiếu vắng chú 13 quả là 1 tổn thất lớn.
- Điểm yếu thủ môn: cái này thì rõ rồi. Valdes Bao dù đã rất cố gắng song để vào mấy quả hơi ngớ ngẩn. Bên cạnh đó, thể hình cũng là 1 điểm yếu của anh. Nhìn thủ môn đội bạn mà thấy thèm :help:
- Và vẫn như mọi khi, quân ta đi đông, nhưng thể lực yếu nên thời gian đá trong sân không được nhiều, việc thay người liên tục có ảnh hưởng rất lớn đến tính kết dính của toàn đội.
- Tính hiệu quả: cặp tiền đạo Nhật Jindo và R10 hôm nay có khá nhiều cơ hội. Song nếu Nhật bớt trả thù cá nhân và R10 tận dụng tốt hơn thì chúng ta đã có thêm ít nhất 3 bàn nữa. Toàn là những cơ hội đối mặt, trong khi nếu nhìn lại những bàn thắng của đội bạn (đa phần là sút xa) thì sẽ thấy sự chênh lệch rất rõ về tính hiệu quả. Tuy nhiên ngày hôm nay phải dành lời khen ngợi rất lớn cho Nhật Jindo vì tinh thần thi đấu kiên cường và thể lực tuyệt vời. Xứng danh võ sư Taekondo :barca:
 

MinH_AleX

Mầm non FCB SG
Đầu quân
27/7/09
Bài viết
47
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hôm nay đá ko bao nhiêu mà về nằm vật vã ra hết...mệt phết...lần này chấn thương như Rosicky luôn quá các bác ạ...O:)
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
^o^ Khởi đầu thật hoành tráng :miniflag:. Đội mình mặc đồng phục trông khí thế hơn hẳn.
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
^o^ Khởi đầu thật hoành tráng :miniflag:. Đội mình mặc đồng phục trông khí thế hơn hẳn.

Quà của em đâu Kiba, fanfootball???không có là..:spank::spank::spank::spank:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
a Ngữ ơi sao hình bự quá vậy :| anh có onl yahoo không gửi cho em mấy tấm hình có dính mặt em cái =))
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
a Ngữ ơi sao hình bự quá vậy :| anh có onl yahoo không gửi cho em mấy tấm hình có dính mặt em cái =))

Bự xem cho sướng resize lại thì hình mờ quá..máy anh xem thấy cũng vừa mà..có lớn lắm đâu..:woot::woot:
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Trời ku Hệp, để cái ảnh chử ký nhìn muốn xụi luôn :after_boom:. Lấy ảnh của Hana kìa cho nó khí thế :joke3:
 

emptyakam7

Juvenil B
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
151
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Có lẽ đội ta tập trước đo sung quá... Còn đội bạn thì nướng khét giường ăn sáng bú sữa no nê cà phê cà chua bổ dưỡng rồi đá nó gắt...:spank:
Mà em chưa rõ lắm về đội nên muốn hỏi là sao mình ko tập "trùm" 1 loại sân đã, 1 phần hôm nay chưa tốt là do thay đổi ko wen phải không :hmm:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Trận này thua nhưng cũng không có gì phải buồn lắm vì sáng nay thứ nhất là đội ta chưa quen sân, thứ 2 là do thể lực của đội ta không tốt nhưng phải thi đấu dưới cái nắng nóng cháy da cháy thịt :| nên sáng nay đa số ai cũng thi đấu dưới sức mình và mọi người đều có vẻ đuối sức sau trận đấu :(
P/S: Hy vọng sau này không có buổi nào đội ta phải đá dưới điều kiện thời tiết tồi tệ như thế nữa :| đấy gọi là hành xác chứ ko phải đá bóng :smile4:
@a Linh: chữ ký tuyển,hàng độc quyền đấy anh :woot: cấm sao chép dưới mọi hình thức =))
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top