Francesc Fàbregas i Soler

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Đến giờ Cesc chính là người hiểu rõ nhất câu: "Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Còn hơn le lói cả trăm năm". Sáu năm đằng đẵng trắng tay (dù mang băng đội trưởng), mới sang Barca mấy ngày đá được hơn 10' cuối trận tự nhiên có trong tay chiếc cup. :))
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Mặt cười hớn hở trong khi chân đắp đá

291793_180064768733147_180055668734057_416639_4375469_n.jpg

3 ông này quậy quá, lần nào cũng thấy 3 ông tí tởn
163217_1252402688094_1770343437_475091_6004858_n.jpg
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Màn trình diễn tuy ít ỏi nhưng khá chất lượng trong trận ra mắt và cũng là trận El Clásico đầu tiên của Césc.

[video=youtube;rocg2ShPKhA]http://www.youtube.com/watch?v=rocg2ShPKhA&feature=youtu.be[/video]​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chúng ta hãy nói về Cesc

timthumb.php


1/ Nhiệm vụ của Cesc là cầm trịch lối chơi khi không có Xavi, hoặc trở thành một “thế lực” mới thay thế Xavi

Nếu không có Xavi, Barça rất khó kiểm soát bóng tốt. Xavi điều tiết nhịp độ trận đấu, giúp đội nhà giữ chắc bóng và thu hút cầu thủ đối phương rời khỏi vị trí, hoặc gây bất ngờ bằng cách ban chuyền cự li cực ngắn và kéo dãn hàng phòng ngự như Pep Guardiola đã làm với đội bóng trong suốt ba năm nay. Fabregas được sự hỗ trợ và chỉ dạy của cả Pep Guardiola và Xavi, nên anh ấy có thể hoàn thiện hơn. Điều đó không có nghĩa là Thiago, hay thậm chí là Iniesta không làm được điều đó, nhưng Iniesta và Thiago sẽ nguy hiểm hơn nhiều khi đá gần vị trí ghi bàn hơn, họ sẽ thu hút được các cầu thủ phòng ngự đối phương. Người cầm trịch là rất quan trọng trong sự biến ảo lối chơi của Barça, nếu không, nó sẽ quá dễ bị bắt bài và phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật cá nhân. Vị trí này đòi hỏi tầm nhìn trận đấu tuyệt vời, đưa ra quyết định chính xác và có ảnh hưởng lớn đến các đồng đội. Trên lí thuyết, Fabregas là người “may mắn” có đủ mọi yếu tố đó.

So với Xavi, Fabregas có khả năng ghi bàn tốt hơn như những gì anh đã làm tại La Masia và Arsenal, đó là khả năng “thiên bẩm” và anh còn có thể tạo nhiều cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Việc sắp xếp nhiều hang tiền vệ gồm nhiều cầu thủ sang tạo không có gì mới lạ. AC Milan trong 5 năm (2002-2007) đã có ba trận chung kết Champions league với hai đến bốn cầu thủ kiến thiết trên sân. Bí quyết sẽ là sử dụng những tiền vệ đánh chặn như Busquets, Mascherano để ngăn chặn những đợt phản công trung lộ của đối phương.

[video=youtube;h20vT7FWo4c]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h20vT7FWo4c[/video]​

2/ Fabregas tắc bóng tốt và sự khó khăn của cầu thủ chơi ở vị trí của anh ấy

Lí do Barcelona đang là “kẻ hủy diệt” mảnh lưới đối thủ không có gì là bí mật, bởi trong khi đối phương đang chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công, các cầu thủ sẽ tổ chức bắt người chặt chẽ và có hệ thống, điều đó cho phép Barça thu hồi bóng nhanh nhất có thể sau khi để mất. Điều này cần toàn đội phải chơi pressing không ngừng và cố gắng cắt đường chuyền, tốt hơn so với tackle, đó là phong cách của Barcelona dưới thời Pep Guardiola. Nhưng đôi khi tắc bóng lại là một giải pháp tốt hơn, và Fabregas, cầu thủ đã có nhiều năm chơi tại Premier League (nơi dạy các cầu thủ cách lấy bóng cơ bản là tackle), sẽ bổ sung chất thép cho hàng tiền vệ nghệ sĩ của Barcelona. Cùng với Busquets và Mascherano là những cầu thủ sẵn sàng tắc bóng khi cần thiết.

517.jpg

3/ Kinh nghiệm của Cesc sau gần tám năm chơi tại một trong những giải đấu hàng đầu thế giới rất có ích cho Barça

Dù ngày nay, những thông tin về đối thủ với những số liệu thống kê, được thu thập từ các chuyên gia cũng đủ để biết đối phương sẽ nhập cuộc như thế nào, không cần phải dựa nhiều vào kinh nghiệm. Nhưng Fabregas sẽ có ích trong những buổi thảo luận với đội bóng, với Pep Guardiola, HLV của anh ấy. Ngoài ra, bóng đá còn được giải quyết bằng những khoảnh khắc rất nhỏ, nên kinh nghiệm của cầu thủ là cần thiết.

Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Piqué cứ như là “đi guốc trong bụng” mỗi khi đối đầu với C.Ronaldo và anh ấy luôn được Pep giao nhiệm vụ kèm ngôi sao người Bồ Đào Nha. Gerard đã sớm “học” được cách di chuyển và các kỹ năng của Ronaldo khi họ còn là đồng đội tại Manchester United. Trở lại với Henrik Larsson năm 2006, một ví dụ khác về một cầu thủ giỏi, đã giúp Barça chiến thắng Arsenal trong trận chung kết Champions league nhờ những kinh nghiệm từ các giải đấu khác.

4/ Kế hoạch thử nghiệm Thiago

Thiago là một chàng trai với tài năng lớn. Khả năng chơi bóng tinh tế của anh ấy cũng đồng nghĩa rằng Thiago có thể chơi ở nhiều vị trí, chứ không nhất thiết là tiền vệ trung tâm. Anh có thể chơi ở vị trí khác như tiền vệ tấn công, giống như Iniesta. Nếu không có Fabregas, thì gần như không còn nghi ngờ gì nữa việc Thiago sẽ chơi ở vị trí của Xavi, vì không có Xavi và Iniesta, không ai có thể lấp đầy khoảng trống ở vị trí đó. Nhưng vấn đề đặt ra là tầm nhìn chiến thuật và khả năng chyền của Thiago vẫn chưa hoàn thiện, để anh ấy có thể nhận bóng từ hậu vệ và phân phối bóng đạt yêu cầu của Pep Guardiola.

Với Fabregas, Pep Guardiola sẽ tự do hơn trong việc lựa chọn vị trí sử dụng Thiago, làm cho sơ đồ chiến thuật linh hoạt hơn. Zidane và Ronaldinho ở thời kỳ đỉnh cao của mình, đều chơi bóng bên cánh trái của Del Boasque và Rijkaard, và những kinh nghiệm này sẽ phù hợp với việc lựa chọn vị trí cho một tiềm năng lớn như Thiago.

417-250x250.jpg

5/ Thiago sẽ chịu ít áp lực hơn và có nhiều thời gian hoàn thiện kĩ năng của mình

Trong bóng đá, một cầu thủ tiềm năng và có thể phát triển trong một thời gian dài là trường hợp ngoại lệ, Có rất ít cầu thủ có thể khởi đầu bằng những trận bóng đá đỉnh cao. Với bản hợp đồng Fabregas, Thiago sẽ bắt đầu tại đội một ở trên băng ghế dự bị, và được vào sân thay người khi cần thiết. Trong trường hợp muốn thử nghiệm, có thể thay anh cho Iniesta. Thay vì cho cậu ấy xuất phát từ đầu, làm như vậy sẽ tốt hơn cho sự phát triển của một cầu thủ.

Iniesta ra mắt Barcelona vào năm 18 tuổi, và ở độ tuổi 20, anh ấy mới bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Iniesta đã chơi 37 trận ở La Liga 2004/2005 nhưng trong đó chỉ có 12 lần xuất phát trong đội hình chính thức. Với việc Barcelona tham gia nhiều giải đấu, các cầu thủ Barça rất có nguy cơ phải thi đấu trên 60 trận. Điều này tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ lấy long ông thầy Pep Guardiola mỗi khi được tung vào sân, và gần như chắc chắn Thiago cũng nằm trong số đó.

Thiago đã thể hiện được sức mạnh tinh thần rất lớn khi có thể giữ được bình tĩnh trong trận El Clàssic đầu tiên tại Bernabeu, nhưng vẫn còn nhiều khuyết điểm cần cải thiện, và anh cso thể học hỏi Xavi, Iniesta, Messi và Fabregas. Có vẻ như khả năng Thiago sẽ được thi đấu trên 25 trận mùa này là rất lớn, từng đó đủ cơ hội để anh tiếp tục phát triển.

Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Fabregas về đã giúp “trẻ hóa” hang tiền vệ khi Xavi đã 31 tuổi. Các ngôi sao tập trung ở hàng tiền vệ, làm cho vị trí này của Barcelona rất mạnh. Ở vị trí hậu vệ, có thể Pep sẽ tổ chức “thay máu” khi Puyol đã có tuổi bằng các “cậu bé” La Masia. Điều này có thể làm cho việc chinh phạt mọi danh hiệu của Barça trở nên khó khăn. Các cules phải chấp nhận rằng điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng dù sao thì đó cũng là kết quả của sự nổ lực của cả đội, và đội bóng cần chúng ta, chúng ta hãy cổ vũ họ nhiệt tình nhất có thể. Hãy để Pep và đội bóng hoàn thành mong muốn của mình là thấy chúng ta cổ vũ họ, mang lại cho họ những gì mà đôi chân không thể mang lại.

Nguồn: totalbarca.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bài dịch khá tổng quát về khả năng của Fabregas và Thiago. Qua đây cũng thấy được rằng không phải Cesc về là cơ hội cửa Thiago bị anh cướp mất :-j Với Thiagoal thì thời gian sẽ là người bạn của anh trên con đường khẳng định tài năng cũng như tính cách của một cầu thủ trẻ được rèn dũa tại Barca.

@: Bài viết sai 6 lỗi ;)) Đã biên tập và đưa lên trang chủ http://www.fcbarcelona.com.vn/site/5-yeu-to-can-ban-khi-Cesc-ve-Barca.fcbvn
 
Sửa lần cuối:

Itachi

Mầm non xã
Đầu quân
16/8/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
Đến giờ Cesc chính là người hiểu rõ nhất câu: "Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Còn hơn le lói cả trăm năm". Sáu năm đằng đẵng trắng tay (dù mang băng đội trưởng), mới sang Barca mấy ngày đá được hơn 10' cuối trận tự nhiên có trong tay chiếc cup. :))
Để có được chiếc cup này các cầu thủ barca phải chiến đấu hết sức mình và ai cũng có công cả , chưa kể bàn thứ 3 của Messi do Cesc phát động tấn công , bạn dùng từ " tự nhiên có ... " nghe không hợp lý 1 chút nào .
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Để có được chiếc cup này các cầu thủ barca phải chiến đấu hết sức mình và ai cũng có công cả , chưa kể bàn thứ 3 của Messi do Cesc phát động tấn công , bạn dùng từ " tự nhiên có ... " nghe không hợp lý 1 chút nào .
Tự nhiên ở đây phải hiểu là siêu cúp dành cho 2 đội xuất sắc nhất mùa giải trước (tức là đá hàng chục trận rồi). Cesc không có mặt cả quãng thời gian gian nan đó. Thứ nữa số thời gian anh ta bỏ ra để có cúp quá ngắn so với thời gian chờ cúp trước đây. Khái niệm tự nhiên xét về khía cạnh thời gian chứ không phải công sức. Còn để đạt được chiếc cúp thì gồm rất nhiều yếu tố và có cả yếu tố cổ động viên trên sân hay đứng phía sau đội bóng như chúng ta.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Fàbregas: "Những năm tháng tốt đẹp của tôi đang bắt đầu"

Số 4 mới ra mắt của Fc Barcelona Cesc Fàbregas đã có buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên của mình cho kênh Barca TV ngày hôm nay. Nhiều câu hỏi xoay quanh các chủ đề như chuyển nhượng từ Arsenal, lý do tại sao áo đấu của anh in là "Fàbregas" thay vì "Cesc", và việc anh đến có phải là bào hiệu việc tiền vệ nhạc trưởng Xavi Hernández (31) sắp phải nghỉ hưu. Fabregas đã trả lời: "trong tháng cuối cùng này tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực. Tinh thần tôi thật sự mệt mỏi, nhưng cuối cùng điều tôi mong ước cũng đã xảy ra và tôi rất hạnh phúc khi được trở về Barca".


Vụ chuyển nhượng này đã kéo dài trong nhiều tháng và gây ra rất nhiều căng thẳng cho cả hai câu lạc bộ. Đáng ngạc nhiên là "đó là một phần lỗi của tôi, không phải là giấc mơ ngông cuồng khi tôi tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi sẽ chơi cho đội hình I của Barca. Không phải như một đứa trẻ, và cũng không thi đấu cho Arsenal như tôi nghĩ rằng tôi muốn sống một ngày như ngày thứ hai". Lý do mà Cesc đã rời khỏi Barcelona vào năm 2003 ở tuổi 16 là vì "tôi nhận thấy mình không có bất cứ cơ hội nào để có thể thi đấu ở đội hình I và Xavi còn rất trẻ vào thời điểm đó. Ngoài ra còn có Andres và một số các cầu thủ khác vượt xa tôi. Tôi cảm thấy vui khi chuyển đến đội bóng xứ sở sương mù Arsenal và tôi cảm thấy ngạc nhiên khi HLV Arsene Wenger đã giảm bớt các ngày nghỉ lễ ngắn ngủi của ông để đến và quan sát tôi. Tôi đã 16 tuổi và chơi cho đội trẻ Barca, nơi giúp tôi phát triển những kỹ năng tốt nhất".


Rời khỏi Barcelona trong tám năm, Fabregas thừa nhận rằng: "điều đơn giản nhất khi ở Arsenal. Tôi là đội trưởng, chơi mội trận đấu. Tại Champions League, chúng tôi luôn luôn chiến đấu cho các danh hiệu, sự cạnh tranh khốc liệt ở đây, có lẽ bây giờ là thời gian tồi tệ nhất để trở lại với Barca. Mọi thứ thực sự khó khăn để bắt đầu, nhưng tôi cần một thách thức mới trong cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ rằng nên chậm lại một chút, và cần một sự thay đổi của môi trường xung quanh. Tôi cần một động lực đặc biệt để mang lại sự tốt nhất cho bản thân mình."


Anh đã quyết định trở về nhưng vẫn những gì của Cesc năm 16 tuổi vẫn còn đó: "Tôi nghĩ rằng Cesc đã thay đổi rất ít. Tôi đã cải thiện bản thân rất nhiều, nhưng tôi luôn sẵn sàng làm việc chăm chỉ, và đó là những gì đã giúp tôi cải thiện từng ngày. Tôi luôn luôn muốn học hỏi. Quả là một sai lầm khi nghĩ rằng bạn biết hết tất cả hoặc bạn xuất sắc hơn những người khác". Fabregas đảm bảo: "Tôi sẽ luôn làm việc chăm chỉ, tôi còn rất trẻ và những năm tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi đang bắt đầu từ bây giờ và cả tương lai. Tôi vẫn còn có rất nhiều điều để học hỏi và hy vọng sẽ trưởng thành hơn với Barca trong nhiều năm tới. "


Vụ chuyển nhượng này quả đã gây nhiều khó khăn cho cả hai huấn luyện viên Arsène Wenger và Pep Guardiola. Về phía Wenger, Fabregas cho rằng "hình ảnh của Wenger ở đây có một chút nhầm lẫn. Việc tôi ở đây hôm nay phần lớn là nhờ vào ông. Ông đã đưa ra các quyết định và nói với tôi rằng tôi có thể rời khỏi. Nhờ Wenger mà bây giờ tôi là một cầu thủ Barca". Đối với Guardiola, Fabregas biết ông là "chìa khóa”. "Tôi biết tôi có thể học được rất nhiều từ Pep và các đồng đội của tôi. Họ sẽ mang lại những điều tốt nhất cho tôi. Trên hết là những chiến thuật và kỹ thuật sẽ giúp tôi tốt hơn cho đội bóng".


Có cơ hội để chơi với thần tượng thời thơ ấu của mình là một giấc mơ trở thành sự thật của Fabregas, mặc dù ông là chắc chắn ông đã không tốt đẹp suy nghĩ nhanh chóng trên sân của Guardiola chỉ được nêu ra. "Không phải là tất cả! Ngoài ra còn có hai tượng đài phía trước như Xavi và Andrés, và họ đã chứng minh điều đó, họ là 2 ngôi sao cả trong và ngoài sân cỏ. Pep luôn luôn có nhiều thứ cho tôi học hỏi nhưng bây giờ họ mới là điểm chuẩn".


Không chỉ những kỹ năng của Guardiola đã thu hút Fabregas mà nó còn bắt nguồn từ kỉ niệm lúc nhỏ của Cesc với Guardiola liên quan đến một chiếc áo, Pep đã từng nói với anh: "cậu sẽ là số 4 Barca". Cha mẹ anh đã ly thân khi tôi 13 hay 14 tuổi gì đó. Tôi đang thi giải đấu ở Valladolid, tôi không nhớ rõ nữa. Tôi cảm thấy chán nản. Tôi đã có một thời gian tồi tệ và HLV của tôi, Rodolf Borrell, một người tuyệt vời, ông đã đến và nói với tôi rằng ông sẽ tặng tôi chiếc áo này. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cha tôi đã giữ chiếc áo ấy và tôi sẽ trân trọng nó mãi mãi".


Tiếp theo, Fabregas nhận xét về các đồng đội mới của mình, mặc dù phần lớn họ đã từng là đồng đội trước đây, bao gồm cả thế hệ trẻ '87 như hậu vệ Gerard Pique (24), và tiền đạo Lionel Messi, họ đã từng thi đấu cạnh nhau rất tốt. "Đó là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong ba chúng tôi có thể tưởng tượng một ngày nào đó chúng tôi có thể thi đấu cùng với nhau trong đội hình I".


Fabregas cũng cho biết việc thi đấu bên cạnh hai người bạn là Pique và đội trưởng Carles Puyol (33) là một điều rất đặc biệt. "Đó là những gì tôi thực sự muốn. Họ là những người bạn tuyệt vời và tôi có những người bạn tuyệt vời khác trong phòng thay đồ. Những đồng đội tại đội tuyển quốc gia khi chinh phục giải vô địch châu Âu và WC. Đối với tôi, đó là một kinh nghiệm quý báu, và họ chắc chắn sẽ đem lại những điều tốt nhất cho tôi." Mặc dù anh ấy không thân với Puyol như Pique nhưng anh bày tỏ: "Tại WC tôi đã có một khoảng thời gian tồi tệ, và anh ấy là một người tuyệt vời, hàng ngày anh ấy đã ở trong phòng thay đổ để khích lệ tôi. Và cuối cùng, tôi đã đến trận chung kết và tất cả đã kết thúc tốt đẹp và anh ấy đã nói với tôi: “anh có thấy rằng mình phải có thêm tự tin vào bản thân?". Anh ấy là một đội trưởng cả trong và ngoài sân cỏ, nhân cách cao đẹp và sự khiêm nhường. Tôi hiếm khi gặp một người như anh ấy trong bóng đá."


Với sự bổ sung của Fabregas, hàng tiền vệ của Barcelona có thể được coi là mạnh nhất trên thế giới với những cầu thủ như Xavi, Andrés Iniesta (27), và Thiago Alcantara (20). Tuy nhiên, Fabregas cho biết: "thời gian sẽ nói lên tất cả, mọi thứ đều tùy thuộc vào kết quả và biểu diễn trên sân cỏ. Thiago và tôi đều được bổ sung trong năm nay, hy vọng sẽ tạo nên đội hình chất lượng và cạnh tranh hơn. Chúng tôi sẽ cùng nhau là một đội ngũ tuyệt vời. Quan trọng là Barca tiếp tục ở đỉnh cao, giữ vững các danh hể những người hâm mộ tận hưởng nó".


Tất cả sức mạnh tập trung ở hàng tiền vệ gây ra nhưng lo ngại về thời gian thi đấu, nhưng Fabregas tin rằng mỗi cầu thủ sẽ tìm thấy vị trí của mình. "Chúng tôi là những cầu thủ hiểu bóng đá theo cùng một cách, nhưng chúng tôi đang rất khác nhau. Nhiều hơn mọi người nghĩ. Chúng tôi cùng nhau tạo ra một sự kết hợp tuyệt vời và một cấp độ bóng đá khác, nhưng chúng tôi phải chứng minh điều đó trên sân cỏ. Chúng tôi hiểu bóng đá cùng một cách, nhưng tất cả chúng tôi đều có những đặc điểm khác nhau, mà chỉ có thể kết hợp thành một đội bóng rất đặc biệt".


Những fan của Xavi tỏ ra quan ngại về việc Fabregas đến là để thay thế Xavi nhưng Fabregas lại không xem mình là người thừa kế Xavi. "Tôi nghĩ rằng Xavi vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa! Những gì mà anh ấy đã làm thật không thể tin nổi! Tôi không đến để thay thế Xavi. Tôi đến đây để thi đấu với Xavi, để cạnh tranh với Xavi, và để giành chiến thắng với Xavi. Những gì tôi đang nói về Xavi cũng như Andres và Thiago. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi sẽ tạo nên một đội bóng tốt. Tôi biết những gì chúng tôi sẽ làm. Với đội bóng, chúng tôi sẽ cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời".


Một hàng tiền vệ tốt sẽ giúp Barcelona tiếp tục chơi theo phong cách của mình và giành các danh hiệu: "Chúng tôi sẽ cố gắng nhưng nó thực sự khó khăn. Đội bóng như Madrid, những người luôn củng cố cho đội hình của mình, những người luôn muốn đánh bại chúng tôi, và không chỉ là ở La Liga mà còn ở Champions League như Manchester United, Inter, ... luôn đối đầu cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải rất cẩn thận, do đó cần phải luôn giữ kỷ luật và làm việc với công suất tối đa. Chúng tôi không thể nghỉ ngơi. Nếu bạn thư giãn quá nhiều thì đó là lúc vấn đề bắt đầu nảy sinh".


Cuối cùng Cesc đã trả lời câu hỏi cái tên in sau áo đấu của mình, đó không phải là lý do mọi người khó phát âm nó. "Tôi để cho tất cả mọi người gọi tôi theo những gì họ muốn. Tôi không thể làm bất cứ điều gì về nó. Ít nhất là tôi biết mọi người đang nói chuyện với tôi. Nó không quan trọng. Đó là một câu chuyện hài hước và không có gì khác. Lý do thực sự là anh ấy "sẽ mặc áo với tên Cesc, nhưng nó là những gì tôi muốn và nó không phải là tôi đang mê tín dị đoan. Ở Anh, Fabregas được in bởi vì đó là họ các cầu thủ và khi tôi xuất hiện lần đầu tại đội tuyển quốc gia, họ đã in tên Cesc lên áo và mọi thứ không suôn sẻ cho lắm. Nhưng sau đó, họ đã thay đổi thành Fabregas và chúng tôi đã giành chức vô địch châu Âu và World Cup. Barca đã dùng tên Cesc, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tất cả đã diễn ra tốt đẹp với Fabregas, sau đó chúng ta nên tiếp tục với Fabregas và mang về các danh hiệu. "

Và "đứa con lưu lạc" cuối cùng đã trở lại nơi anh ấy thuộc về, Barcelona "sẽ đem lại những điều tốt nhất cho tôi. "

Theo totalbarca.com​
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cesc: "Tôi không đến đây để thay thế Xavi"

Cesc Fabregas đến trường quay của Barca TV với một nụ cười hết sức tươi, sau khi “rút chân” ra khỏi thị trường chuyển nhượng, tâm thế chàng trai này có vẻ nhẹ nhàng hẳn, đặc biệt là sự hạnh phúc trên khuôn mặt anh. Cảm giác của số 4 Barca như thế nào sau bao nhiêu năm “lưu lạc”? Tất cả sẽ được chàng trai 24 tuổi này trải bày trong cuộc trò chuyện trong chương trình của Barca TV.
Xin mời!

2011-08-15_BARCxA_TV_CESC_11.JPG

– Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Nó có giống một cuộc đào thoát không?

Nhớ lại hồi tháng trước quả là cực hình đối với tôi, quá nhiều căng thẳng phải đối mặt. Tinh thần tôi cực kỳ uể oải nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc và tôi hạnh phúc khi đã ở Barca

– Anh có bao giờ tưởng tượng rằng con đường trở về của mình lại khá phức tạp như vậy không? Nó kéo dài quá lâu thì phải?

Đó thật ra cũng là một phần lỗi của tôi khi hồi đó quyết định ra đi. Bởi vì tôi ước ao một ngày nào đó sẽ được thi đấu trong đội hình chính của Barca, đó không phải là một giấc mơ hoang đường. Rồi một ngày nào đó như thứ 2 vừa rồi, khi tôi ra mắt các cổ động viên, lúc đó tôi không còn là một đứa trẻ, không còn chơi cho Arsenal nữa.

– Trong ngày ra mắt, anh có nói rằng HLV Wenger giống như một người cha của mình. Anh có biết rằng rất nhiều CĐV Barca không thích nghe về vị “giáo sư” người Pháp đó không?

Tôi cho rằng hình tượng của Wenger có thể đã bị hiểu lầm theo một cách nào đó. Khi tôi gần kề Barca nhất với tỉ lệ cao nhất thì đó là phải nhờ đến ông ấy. Wenger đã đưa quyết định và nói với tôi rằng tôi có thể đi. Arsene Wenger là người đứng đầu thương vụ này của tôi và tôi có mặt ở đây là nhờ ông ấy cả.

– Thời gian trôi qua cũng đã khá lâu nhưng nhiều người muốn biết tại sao anh lại quyết định rời Barca năm 2003?

Lúc đó tôi biết rằng mình không có cơ hội nào để chen chân vào đội I khi mà Xavi lúc đó còn khá trẻ. Còn có cả Iniesta và một số tài năng khác đã lên đội I trước tôi và tôi biết rằng mình đã châm chân hơn so với họ. Và rồi tôi nghĩ thật lạ khi một đội bóng lớn như Arsenal lại để ý đến mình, ngạc nhiên hơn là ngay cả HLV Wenger cũng rút ngắn kỳ nghỉ của ông ấy để gặp tôi. Lúc đó tôi mới 16 tuổi và đang chơi cho đội trẻ của Barca, lời đề nghị kia làm tôi trở nên cuồng điên vì sung sướng.

– Chúng tôi biết Barca là CLB mà anh muốn gắn bó suốt đời, vậy tại sao đến giờ anh mới quyết định trở lại?

Khi tôi ở Arsenal, mọi thứ đến khá là dễ dàng. Tôi mang băng đội trường và ra sân trong mọi trận đấu, chúng tôi luôn đoạt vé dự Champions League, lúc nào cũng chiến đấu vì danh hiệu. Còn ở Barca, cũng những thứ đó nhưng sự canh tranh ở đây khắc nghiệt hơn nhiều, có lẽ thời điểm này là lúc khó khăn nhất khi quay lại Barca. Sẽ là rất khó khăn cho bất kỳ ai muốn ra sân trong đội hình xuất phát vì thế tôi cần một thử thách mới cho nghiệp cầu thủ của mình. Tôi nghĩ là mình đã hơi trì trệ và giờ tôi phải đối mặt với thực tế ở hiện tại, tôi cần một động lực thật mạnh mẽ để khai thác hết khả năng tốt nhất của mình.

– Tài năng của anh có thể nói là không cần bàn cãi và CLB Barcelona rất muốn ký hợp đồng với anh. Nhưng trên hơn hết đó chính là việc Guardiola muốn có anh trong đội hình, điều này có ý nghĩa gì với anh không?

Điểm mấu chốt nằm ở đó. Tôi biết mình có thể học hỏi từ Pep và các đồng đội của mình rất nhiều, chính họ giúp tôi phát huy hết khả năng của mình. Quan trọng nhất đó là tư duy chiến thuật và những động tác kỹ thuật sẽ giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn.

– Mười năm trước, chẳng ai có thể nhanh hơn Pep trong khoản nắm bắt trận đấu. Anh có nghĩ như thế không hay là Cesc Fabregas lại có thể làm điều đó tốt hơn?

Không hản là như thế. Có hai người trước tôi có khả năng rất nhạy trên sân, đó là Xavi và Iniesta và họ đã chứng minh điều đó một cách thực tế. Còn về Pep thì ông lại một biểu tượng để tôi tham khảo, cả 3 người đều là hình mẫu tiền vệ lý tưởng.

– Cách đây mấy năm, Pep đã tặng anh một chiếc áo đấu với nội dung “Cậu sẽ là số 4 của Barca”. Câu chuyện ấy diễn ra như thế nào?

Ba mẹ tôi ly thân khi tôi khoảng 13-14 tuổi. Lúc đó tôi đang theo đội thi đấu ở Valladolid hay Ý gì đó, tôi cũng không nhớ rõ. Biết được tin đó khiến tôi khá buồn rầu và chán nản, thời gian đó thật tệ. Sau đó, HLV Rodolf Borrell, một người rất tuyệt, đến và nói với tôi rằng ông cũng đã nghe về chuyện đó và tặng tôi chiếc áo đấu mà sau này Pep ghi lên. Đó là sự trùng hợp kỳ lạ, một giai thoại thật sự. Cha tôi đã giữ nó và tôi rất quí nó.

– Anh là một thành viên của thế hệ những cầu thủ sinh năm 1987, thế hệ tuyệt vời khi anh thi đấu cùng Messi và Pique. Vậy còn khoác áo tuyển trẻ các anh có hay nói về ngày mà mình được lên đội I không?

Chúng tôi chơi nhiều giải đấu với đội trẻ và khá là gắn kết. Đó là thời điểm tuyệt vời của cuộc đời tôi khi còn trẻ, nhưng nói về việc lên tuyển thì không. Tôi không nghĩa là bất cứ ai trong số chúng tôi tượng tưởng ra viễn cảnh có ngày chơi bóng chung với nhau trong đội hình chính.

– Vậy những gì còn lại của Cesc cái hồi ra đi lúc 16 tuổi? Hay Cesc giờ đây là một “sản phảm” của Wenger?

Tôi nghĩ rằng mình đã thay đổi nhưng rất ít. Tôi đã luôn cố gắng từng ngày và luôn sẵn sàng làm việc chăm chỉ, chính điều đó giúp tôi tiến bộ từng ngày. Tôi luôn hứng thú khi được học hỏi, thật sai lầm nếu nghĩ rằng bạn biết tất cả và hơn hẳn những người khác.

2011-08-15_BARCxA_TV_CESC_03.JPG

– Anh nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào khi làm việc hằng ngày với những người bạn tuyệt vời như Puyol và Pique?

Thật đặc biệt, đó là điều tôi thực sự muốn như vậy. Họ là người bạn tuyệt vời và tôi cũng có những người bạn thân khác trong phòng thay đồ. Nhưng thực tế là tôi cũng sinh hoạt với mọi người trong đội tuyển quốc gia nữa. Đó là trải nghiệm tuyệt vời, điều đó chắc chắn giúp tôi phát huy được cả khả năng của mình tốt nhất.

– Trạng thái “oh oh!! And moooc moc” trên Twitter của anh đã xong chưa?

Chắc chắn là chưa rồi nhưng giờ chúng tôi sẽ giảm bớt điều đó lại (Cười lớn)

– Anh chơi với Gerard từ khi còn bé nhưng với Carles Puyol thì mới đây vậy anh ấy có tầm quân trọng với anh không?

Với tôi, Puyol là một con người đặc biệt. Năm ngoái, khi chúng tôi thi đấu World Cup, khi đó tâm trạng tôi không được tốt và anh ấy luôn đến phòng tôi mỗi ngày để động viên tôi. Và thế là cuối cùng tôi được ra sân trong trận chung kết, nó kết thúc thật đẹp và anh ấy nói với tôi rằng “Cậu đã thấy câu có đầy tự tin nơi bản thân chưa nào?”. Puyi là mẫu đội trường bên trong lẫn ngoài sân cỏ bới vì tính cách cũng như con người của anh ấy. Không nhiều người như Carle strong bóng đá đâu.

– Việc ký hợp đồng với anh, liệu Barca có nghĩ rằng họ sẽ có một tiền vệ xuất sắc nhất trong lịch sử CLB?

Thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó, nó hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả và màn trình diễn của tôi trên sân. Thiago và tôi chỉ mới lên đội I năm nay, đó là cơ hội rất tốt nhưng cũng cạnh tranh khá khắc nghiệt. Đoàn kết sẽ giúp chúng tôi có thêm sức mạnh tập thể, điều đó không có nghĩa là chúng tôi mãi mãi là đội bóng xuất sắc nhất. Điều quan trọng là Barca tiếp tục trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao, giành lấy những danh hiệu cao quý và các Cule thì tận hưởng điều đó.

– Ngày hôm nay anh đã thuộc về Barca, vậy còn tương lai sắp tới?

Tôi cũng hi vọng vào tương lai đó. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ để điều đó diễn ra vì tôi còn trẻ và giai đoạn chin muồi trong sự nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu. Tôi vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi và hi vọng mình sẽ trường thành hơn với Barca trong vài năm tới đây.

– Có vẻ như hàng tiền vệ của Barca hơi chật chội. Anh có cho rằng mỗi người với từng thế mạnh khác nhau và là một phương án giải quyết vấn đề khác nhau trong đầu Pep?

Chính xác là như vậy. Chúng tôi là những đồng đội và có một cách hiểu chung về lối chơi của CLB nhưng thật ra chúng tôi rất khác nhau. Dù khi thi đấu chung với nhau chúng tôi là một thực thể thống nhất, điều đó thật tuyệt, nhưng mỗi cá nhân phải chứng tỏ được mình trên sân khi thi đấu. Chúng tôi hiểu cách đá như nhau nhưng chúng tôi có những cá tính khác nhau để xử lý tình huống một khác biệt và điều đó làm cho chúng tôi thành một tập thể đặc biệt.

– Vài năm trước người ta nói rằng Xavi là người sẽ đảm nhận vai trò của Guardiola để lại. Có phải Cesc bây giờ là sự kế thừa của Xavi sau này?

Tôi không biết nữa. Tôi cho rằng Xavi còn phải chơi mấy năm nữa mới thôi, huh! Anh ấy có thể làm được những điều mà bạn không thể tin nổi đâu. Tôi trở về để thay thế Xavi, tôi về là để chơi bên cạnh anh ấy, để kết hợp với Xavi và để chiến thắng cùng Xavi. Những gì tôi nói về Xavi cũng như thể là đang nói về Iniesta và Thiago, tôi nghĩ chúng tôi sẽ là một tập thể tốt bên nhau. Tôi biết những gì mình sẽ làm và chúng tôi sẽ làm những điều tuyệt vời cùng nhau.

– Barca có thể tiếp tục giành lấy những danh hiệu với phong cách thi đấu nhưng những năm gần đây không?

Tất nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng nhưng điều đó vẫn rất khó khăn. Có những đội bóng như Real Madrid, họ tăng cường sức mạnh theo từng ngày và luôn muốn đánh bại chúng tôi, họ không quan tâm mấy đến giải vô địch quốc gia mà chỉ muốn vô địch Champions League. Như Man.U, Inter…v..v luôn chống lại chúng tôi, Barca phải cẩn thận vì thế kỷ luật và làm việc hết sức mình là điều cần thiết, chúng tôi không thể ngủ quên trên chiến thắng. Nếu lơ là quá nhiều vấn đề sẽ phát sinh.

– Những kỷ niệm về Arsenal vẫn theo anh chứ?

Chúng khá phức tạp nhưng tôi nghĩ tôi vẫn sẽ nghĩ về cái ngày mình ra mắt ở đó. Ngày đó, tôi hơi ít được kỳ vọng vì tôi nghĩ mình có mặt trong danh sách thi đấu thôi và rồi đột nhiên tôi biết mình có tên trong đội hình xuất phát. Khi đó gia đình tôi cũng có ở đó, thật là một ngày đặc biệt.

– Anh vẫn sẽ nhớ London nhưng cửa hàng tôm của bà ngoại thì vẫn quan trọng hơn London chứ?

Vâng, tất nhiên là nhớ nhưng không gì có thể so sánh với cửa hàng tôm của bà, chúng là tất cả.

- Tò mò một chút nhé, Sao anh chọn in tên Fabregas lên áo đấu?

Tôi vẫn thường mặc chiếc áo in tên “Cesc” nhưng giờ thì tôi không muốn như thế, không hẳn là tôi mê tín đâu. Ở Anh, tôi phải để chữ “Fabregas” bởi vì họ của cầu thủ phải được in lên áo; Và khi tôi ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia, người ta in tên “Cesc” phía sau thế là trận đấu đó không được suôn sẻ cho mấy. Rồi sau đó, tôi lại in “Fabregas” lên áo thế là chúng tôi vô địch Euro và World Cup. Sàu này, Barca tính in chữ “Cesc” lên áo của tôi nhưng tôi nghĩ nếu mọi thứ tốt đẹp với tên “Fabregas” thì tại sao tôi không giữ nó trên áo của mình, rồi thế là Fabregas tiếp tục mang lại thành công với những danh hiệu.

– Tôi nghĩ rằng anh nên nói lại cái tên của mình lần nữa nhé, bởi vì không phải ai cũng có thể phát âm tên anh một cách chính xác.

Ồ, không hẳn là vì thế đâu. Tôi để cho mọi người gọi mình bằng tên gì cũng được, tôi đâu ép họ được, đó không phải là cách. Chí ít, tôi cũng biết là họ đang nói chuyện với mình, chuyện đó không thành vấn đề nhưng nó hơi buồn cười, thế thôi.

Theo FCB.cat
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cesc: “Tôi vẫn còn nhiều điều để học hỏi”

Cầu thủ xứ Catalan, người đã ra sân trong đội hình chính thức với Napoli, đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Barça và anh thừa nhận đã rất tự hào vì điều đó.

[video=youtube;w1ceHU9jhzw]http://www.youtube.com/watch?v=w1ceHU9jhzw&feature=player_embedded[/video]​

Cesc đã có lần thứ hai khoác lên mình chiếc áo đỏ-xanh trong trận tranh cúp Joan Gamper với Napoli, và cũng là lần đầu tiên ra sân ngay từ đầu. Anh vui mừng về bàn thắng đầu tiên ghi được trong màu áo Barça. Anh nói rằng sẽ nhớ nó mãi mãi “như bàn thắng tôi ghi cuối cùng cho đội trẻ Barcelona”.

Đội hình thống nhất

Cesc thích được cùng thi đấu với nhiều người bạn thuở nhỏ, và anh nói trên chương trình “El Marcador” của Barça TV “đội hình thống nhất hơn bao giờ hết”. Anh cũng khen ngợi Messi, anh nói chưa bao giờ thấy một cầu thủ như cậu ấy.

Luyện tập cho siêu cúp châu Âu

Theo Cesc, “năm này chúng tôi có nhiều thách thức phái trước, và đầu tiên sẽ là thứ sáu tới đây. Nhưng tôi hi vọng sẽ cải thiện và hòa nhập với đội bóng”. Trận tranh Joan Gamper cup là một bài kiểm tra tuyệt vời để chuẩn bị cho trận đấu với Porto, nhưng “tôi vẫn cần học hỏi nhiều”.

Nguồn: FCB.com
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
Ngày đầu tiên của Cesc tại FC Barcelona

[video=youtube;By8EMlhIP4w]http://www.youtube.com/watch?v=By8EMlhIP4w&feature=player_embedded[/video]

P/s: Qua được hơn tuần nay mà giờ mới có video. Làm ăn chậm chạp vãi :-j
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
304083_244129082291965_103922652979276_694988_954890_n.jpg

Mới về được gần 2 tuần, ra sân 3 trận, số lượng thời gian thi đấu trên sân chỉ vỏn vẹn chưa đầy thời gian của 1 trận đấu. Nhưng đã được nâng 3 chiếc cúp :))
Số tiền túi tự bỏ ra cũng đáng phải không Cesc
 

Culebarcelona

Tiểu học xã
Đầu quân
27/4/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Anh Ces nhà ta cứ ghi bàn ầm ầm và đoạt cúp. Một sự bổ xung hoàn hảo. Nhìn Fabregas phối hợp với Messi tuyệt cú mèo.
 

klquach

Tiểu học xã
Đầu quân
26/8/11
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
2 tuần, 3 trận và 3 cúp, 1 kỉ lục :nb:. Cesc nhà ta chạm vào đâu cũng thành vàng.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cesc phải nói là thuộc dạng "số hưởng"
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
3 trận 3 cup, Cesc Fabregas sắp đổi tên thành Cup Fabregas rồi :D. Nhưng mà tự dưng mình cảm thấy hơi lo. Ở Arsenal, Cesc đòi ra đi vì khủng hoảng thiếu. Vừa về Camp Nou đã lại sắp có nguy cơ xảy ra khủng hoảng thừa mà theo lý thuyết kinh tế thì mọi sự khủng hoảng đều không tốt. Liệu Cesc có tiếp tục đòi ra đi vì bội thực không nhỉ? =))
Đói quá cũng khổ mà no quá cũng sợ. Cuộc đời thật lắm điều hay ho và kỳ lạ.
Dẫu sao cũng chúc mừng Cesc vì đã có sự khởi đầu vô cùng suôn sẻ. Chúc chú nhanh chóng bội thực danh hiệu với Barca, sau đó chú muốn đi đâu thì đi :D
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cesc, tìm đến mảnh lưới đối phương nhiều hơn bao giờ hết

Từ khi đến Barcelona, Cesc Fabregas đã kiếm được rất nhiều bàn thắng. Từ CLB, đến ĐTQG trong trận đấu với Chile tối thứ sáu.

2011-08-26_PARTIDO_55.JPG

Kể từ sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, cho “mái nhà xưa”, trong trận đấu với Napoli tại Joan Gamper Cup, Fabregas là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn/số phút thi đấu tốt nhất trong đội hình đội bóng xứ Catalan.

Messi kiến tạo

Cesc đã không mất quá nhiều thời gian để ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB mới. Ở Monaco, Cesc đã có danh hiệu danh giá nhất cấp CLB từ trước đến nay, sau khi rời Arsenal vào mùa hè. Messi đã có đường kiến tạo tuyệt vời, đặt Cesc ở một vị trí không thể thuận lợi hơn và cầu thủ gốc Catalan đã không gây thất vọng, đó cũng là lần đầu tiên họ phối hợp ghi bàn cùng nhau kể từ khi bộ đôi này không còn sát cánh ở đội trẻ của Barcelona. Và điều tương tự cũng xảy ra khi cầu thủ Argentina là người giúp Cesc có bàn thắng đầu tiên ở La Liga trong trận đấu với Villarreal.

Tiếp tục ghi bàn tại ĐTQG

Thứ sáu vừa qua, tại Thụy Sỹ, Cesc tiếp tục chứng minh khả năng ghi bàn của mình. Đầu tiên là bàn thắng gỡ hòa cho Tây Ban Nha sau đường chuyền tuyệt vời của Iniesta. Và bàn thắng thứ hai mang về chiến thắng cho La Roja trên chấm 11m, dù thủ môn của Chile đã chạm được vào bóng nhưng Cesc vẫn dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Thay đổi vai trò

Khác với số áo đang mang trên lưng, khác với vị trí sở trường của mình là hổ trợ cho các tiền đạo như Walcott, Van Persie và Arshavin khi còn ở London, đến Barcelona, Cesc đang chơi với vai trò tấn công nhiều hơn, và hiệu quả “hủy diệt” của nó đã chứng minh một điều, Cesc, cây săn bàn đã trở lại.

Nguồn: FCB.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
CÉSCSỐ 4
1316646354071.jpg

Cesc đã chứng tỏ được giá trị của mình vào những thời điểm quan trọng khi mà Barca không thể ghi bàn trong chuyến hành quân tới Mestalla khi anh đã có một bàn thắng như vàng trên sân Mestalla và tiếp tục phong độ cực kì ấn tượng kể từ đầu mùa giải - bốn bàn thắng trong bốn trận. Anh sắp đi vào lịch sử CLB như huyền thoại Caesar và tiền đạo Ibrahimovic, những người đã ghi bàn liên tiếp trong 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Caesar đã thiết lập kỉ lục ấy vào mùa 1950-51 khi anh đã ghi tổng cộng chín bàn trong năm trận đấu đầu tiên tương đương mỗi một cầu thủ ghi 1 bàn. Kỉ lục này vẫn được giữ vững cho đến khi tiền đạo Zlatan Ibrahimovic gia nhập câu lạc bộ vào năm 2009-10. Tiền đạo người Thụy Điển trong 5 trận đầu tiên anh đều ghi 1 bàn. Sự nghiệp của Ibra tại Barca đã không diễn biến tốt, sau đó anh ghi bàn ngày càng ít ngoại trừ 2 bàn thắng vào lưới Real Madrid trong các trận Siêu kinh điển giúp Barca có được chiến thắng.

Thứ Bảy Barca sẽ gặp Atletico Madrid và đây sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn để anh có thể san bằng được kỉ lục trên. Thành tích bốn bàn thắng trong bốn trận khai màn mùa giải thuộc về Walter Pandiani (Deportivo) 2004-05 và Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2009-10.

Cesc chỉ có thể hướng tới kỉ lục của Cesar và Ibrahimovic là ghi bàn liên tục kể từ đầu mùa giải chứ kho 1 có thể sánh bằng huyền thoại trong lịch sử của Barcelona, đó là Ronaldo (1996-1997), anh đã ghi bàn trong mười trận liên tiếp từ vòng 30 và 39. Tiền đạo người Brazil đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng.

Fabregas cũng đã chứng tỏ mình tại tuyển Tây Ban Nha, cựu cầu thủ Arsenal là một “kiến trúc sư” trong chiến thắng Tây Ban Nha trước Chile trong một trận đấu giao hữu Thụy Sĩ.
Sự thành công của Cesc không thể không kể tới sự kết hợp tuyệt vời với Messi, các bàn thắng của Cesc hầu hết đều do Messi kiến tạo. Hiện tại Cesc – Messi đang là một cặp đôi cực kì ăn ý và vì thế họ trở thành bộ đối sát thủ đáng sợ.
 

barchi

Lão tướng FCBSG , Tổ phó ăn nhậu , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
726
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Cesc sắp ký hợp đồng tài trợ giày thi đấu với Puma sau 8 năm mang giày của Nike!
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
Thực sự là mình rất hâm mộ Cesc Fabregas, không biết có cuồng quá không khi áo đá banh của FCBĐN của mình cũng số 4, password máy tính cũng là cesc :D> Cesc đúng là "số hưởng" thật, vừa về đá được mười mấy phút đã bợ 1 cái cup
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top