Gerardo 'Tata' Martino

Đánh giá mùa giải của Tata

  • Tốt.

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Không tốt.

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Tạm chấp nhận.

    Bình chọn: 1 100.0%
  • Tệ.

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    1

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Nhìn gương mặt Tata phúc hậu, dễ thương và hóm hĩnh, không khắc khổ như Pelegrini hay Vilanova.
Pep thì phong độ và lịch lãm, đem đến cho Barca đỉnh cao phong độ, sức sống và sự lôi cuốn.
Tito không khoẻ, cuối mùa Barca gặp nhiều chấn thương.
Do đó, hy vọng Tata sẽ mang đến một Barca phúc hậu, dễ thương và nhiều tiếng cười vui sướng, nụ cười rạng rỡ bên những chiếc Cup lung linh.
 

Khủng Long

Tiểu học xã
Đầu quân
17/12/12
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Format thi đấu này hay thế :D. Trong trường hợp 1 đội vô địch cả 2 nửa mùa thì không tổ chức trận này nữa hả bác :D

Apertura / Clausura hay Inicial / Final là 2 giải đấu vòng tròn 1 lượt, ở mỗi giải đấu, các đội trong giải chỉ gặp nhau 1 lần. Nếu ở giải Apertura / Inicial mà đội A sân nhà gặp đội B thì ở giải Clausura / Final, đội A sẽ đá sân khách khi gặp đội B.

Trên thực tế, các thể thức Apertura / Clausura ở mỗi quốc gia có thể có những khác biệt về cách thức xác định đội xuống hạng, đội vô địch và số lượng chức vô địch (2 hoặc 1).
Đối với giải đấu cao nhất của Argentina, thể thức Apertura / Clausura được áp dụng từ mùa bóng 1990/91 đến mùa giải 2011/2012. Ở giai đoạn này các đội đoạt các danh hiệu vô địch Apertura và danh hiệu vô địch Clausura là xong, không có trận đấu chung kết để tranh ngôi vô địch mùa giải nữa.
Tuy nhiên, bắt đầu từ mùa giải 2012/2013, thể thức trên được thay thế bởi thể thức mới với tên gọi Inicial / Final, các lượt thi đấu là tương tự, nhưng đội vô địch Inicial sẽ phải gặp đội vô địch Final để phân định ngôi vị vô địch của cả mùa giải.
Vì vậy nếu nói Martino không dành được danh hiệu nào với Newell's Old Boys trên phương diện HLV cũng đúng, vì chức vô địch giai đoạn Final 2013 của đội bóng này không có ý nghĩa. Và ở trận đấu chung kết với đội vô địch Inicial 2012 là Velez Sarsfield, thầy trò Tata đã thất bại với tỷ số 0-1.

Vì thể thức Inicial / Final mới trải qua một mùa bóng và có 2 đội vô địch 2 nửa mùa giải khác nhau, nên câu hỏi của MinhBC chưa có câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, theo mình hiểu thì nếu có 1 đội vô địch cả 2 nửa mùa giải, thì đội đó đương nhiên sẽ được trao danh hiệu vô địch cả mùa giải.
 

Khủng Long

Tiểu học xã
Đầu quân
17/12/12
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tôi đồng ý với nhận định của bạn nhưng cũng không phủ nhận Barça đã kém sức hút trên thị trường chuyển nhượng. Một phần vì sự nổi lên của các đại gia trung đông, một phần vì chính Barca.


Về Martino thì tôi chưa biết gì mấy về ông ta. Nhưng tôi thích một điểm: ông ta rat biết cách thực dụng khi cần thiết. Trong 2 năm qua tôi vẫn mong muốn thấy một Barça lì lợm và thực dụng khi phải đến làm khách trong những trận đấu loại trực tiếp như cái cách TBN đã áp dụng tại Euro 2012.

Ý tôi là nếu nói Barca giảm sức hút vì yếu tố thể thao thì thật nực cười. Dù có lý lẽ nào đưa ra đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận sự thành công, của đội bóng vẫn được coi là số 1 thế giới cho tới trước vòng bán kết Champions League mùa vừa qua.

Về phía Martino, điểm bạn thích cũng là điểm tôi thích và tôi thấy Barca cần. Chúng ta phải biết cách xấu xí khi cần thiết.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đã 23 năm kể từ ngày Martino lần đầu đặt chân đến Camp Nou​

Gerardo_Martino_02-03-1991_5_-Optimized.v1374667919.jpg

Gerardo Martino, tân HLV của Barcelona đã trở lại SVĐ, nơi ông từng chơi một trận tại La Liga ngày 2/3/1991. Chàng trai người Argentina năm đó thi đấu trên sân Camp Nou trong màu áo Tenerife, vài ngày sau khi ký hợp đồng với đội bóng xứ đảo Canary. Martino đã chơi trọn 90 phút của trận đấu.

Hristo Stoichkov là người ghi bàn thắng duy nhất sau khi thực hiện thành công quả phạt 11m. Mùa giải năm đó, FC Barcelona là nhà vô địch La Liga, chiếc cúp đầu tiên của chiến tích 4 lần vô địch quốc nội liên tiếp của Dream Team huyền thoại.

Đối đầu với Zubi, Eusebio và Amor

Bóng đá luôn biết cách tạo ra những điều bất ngờ, có thể nói hiện tại, Tata sẽ phải hợp tác rất nhiều với những đối thủ mà ông từng chạm trán cách đây gần 23 năm. Andoni Zubizarreta là giám đốc mảng bóng đá của CLB xứ Catalan, Eusebio Sacristán dẫn dắt Barça B, trong khi đó Guillermo Amor lại giữ chức giám đốc kỹ thuật của đội trẻ.

Eusebio và Amor nắm giữ vai trò hết sức quan trọng là truyền đạt triết lý của Barcelona cho các cầu thủ trẻ, đồng thời tìm kiếm và nuôi dưỡng những tài năng nhỏ tuổi, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho vị HLV người Argentina.

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tata đã đến Barcelona



[video=youtube;cfd7D39xB40]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cfd7D39xB40[/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hình ảnh đón tiếp tân huấn luyện viên Tata tại sân bay của đám cổ động viên đội Trai già Newells

Aficionados-argentinos-de-Newe_54378105716_54115221152_960_640.jpg
Aficionados-argentinos-de-Newe_54378105711_54115221152_960_640.jpg
Aficionados-argentinos-de-Newe_54378864733_54115221152_960_640.jpg
Aficionados-argentinos-de-Newe_54378105721_54115221152_960_640.jpg
Aficionados-argentinos-de-Newe_54378864738_54115221152_960_640.jpg
Aficionados-argentinos-de-Newe_54378864743_54115221157_400_640.jpg
Aficionados-argentinos-de-Newe_54378105726_54115221152_960_640.jpg
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mấy giờ chính thức ký hợp đồng nhỉ các bác ?
Nhanh nhanh để còn xem quyết định của ông này về vụ Fabregas và 1 hậu vệ mới :rage_sure:
 
Sửa lần cuối:

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Mấy giờ chính thức ký hợp đồng nhỉ các bác ?
Nhanh nhanh để còn xem quyết định của ông này về vụ Fabregas và 1 hậu vệ mới :rage_sure:
Tata đã tuyên bố không bán Cesc, không bán ai hết.
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Chia buồn với ông vì sự mất mát to lớn này.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CHỦ TỊCH PEREZ GỌI HLV TATA LÀ "KẺ MỊ DÂN"

1379863223640.jpg

Phát biểu trong chương trình “El Larguero” của đài phát thanh Cadena SER, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã gọi HLV trưởng Tata Martino của Barça là “kẻ mị dân” (tức người đứng đầu dùng những lời lẽ cảm xúc và đôi khi là vô lý để tranh thủ sự ủng hộ của người khác).

Cụ thể, đáp lại phát biểu trước đây của Tata Martino cho rằng việc Real Madrid mua Gareth Bale với mức giá kỷ lục “là sự thiếu tôn trọng thế giới hiện tại”, Florentino Perez nói: “Martino là người mới ở đây và ông ấy không thật sự hiểu những vụ chuyển nhượng diễn ra như thế nào. Con người ta thật dễ để làm kẻ mị dân.”

Nguồn: SPORT
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Alfredo Relano có lẽ đang ghen tỵ với Barça và với cá nhân huấn luyện viên 'Tata' Martino. Việc cho rằng Tata thiếu hiểu biết về Barça ngược lại chỉ ra cho người đọc sự thật ông không hiểu về Tata (tất nhiên rồi) và cả chính đội bóng yêu quý của ông.

Không ai phủ nhận lịch sử của Barça đã thay đổi và bước ra ngoài bóng tối phát xít bởi luồng gió từ người Hà Lan - điều mà người Madrid vốn dĩ cũng cục bộ chẳng khác gì xứ Basque. Một nguyên tắc đặt ra để chúng ta không bị lạc trong rừng lý luận là: Barça là đội bóng xứ Catalunya được thành lập bởi những người tiến bộ ngoại quốc và nó là đứa con được lịch sử lựa chọn để trở thành một tượng đài toàn cầu khi đem so sánh với Espanyol do những người bản địa thành lập và cúi đầu nhận sự bảo trợ của hoàng gia. Do đó Barça trước hết là của xứ Catalunya và may mắn sẽ tiên phong trong việc hội tụ những tinh hoa từ khắp nơi trên thế giới. Đó là điều lý giải trong quá khứ Barça luôn săn lùng được nhiều ngôi sao hơn đội bóng ông yêu quý và chúng ta cũng không cần thiết phải nhắc lại câu chuyện về Di Stefano do đội nào biết đến trước. Các huấn luyện viên và cầu thủ Hà Lan cập bến Barcelona đã góp phần xây đắp thêm cho tư duy chơi bóng hiện tại của Barça mà chính ông công nhận nó hoàn mỹ. Những nếu ông cho rằng nó hoàn mỹ bất biến thì tầm nhìn của ông thực sự hạn hẹp.

Chúng ta sẽ quay lại đầu thế kỷ khi đội bóng ông hứng thú xuất hiện với dàn sao tinh tú trên sân cỏ châu Âu. Barça với dàn cầu thủ theo tư duy tổng lực và cá nhân hóa lối chơi đã hoàn toàn lép vé trước đối thủ đầy tinh tế và không kém phần ma mãnh. Đó là lúc chúng tôi nhận ra cần tiếp tục thay đổi tư duy chơi bóng và thay đổi con người vận hành lối chơi đó. Vẫn là người Hà Lan giúp sức với những nghệ sĩ đến từ thế giới La tinh. Chính ông lúc đó cho rằng Barcelona giống Brazil của Liga còn Real là Argentina nhưng thành tích thì hoàn toàn ngược lại. Đó đích thị là nhận xét sắc xảo để rồi chúng ta đã chứng kiến những lối đá bị toàn cầu hóa xóa dần bản sắc. Người Brazil dần tiểu xảo, người Hà Lan cũng chạy ít đi, người Đức không lừ lừ tiến tới và người Argentina cũng không còn tính toán dựa vào tốc độ tiền đạo. Argentina của năm 2002 là đội bóng đáng sợ nhất mà ai cũng không mong gặp phải và chắc chắn ông cũng hâm mộ điều đó. Điều đó giải thích cho hàng loạt các cầu thủ xứ Tango tràn về đội bóng của ông về sau này và cả cái bóng 'Mũi tên bạc' để lại cũng định hình lối chơi. Nói ngắn gọn hơn, tư duy bóng đá Argentina vẫn là cái nôi bậc thầy từ chiến thuật cho đến cách vận hành tương đồng với tiki-taka là mốt thời điểm hiện tại. Hàng loạt các huấn luyện viên xứ Tango trải ra nhiều quốc gia đã từng bước truyền bá văn hóa bóng đá của tư duy kết hợp với kỹ thuật cá nhân và sự thực nhiều người đã thành công. Việc Barça lựa chọn một huấn luyện viên có thể bồi đắp thêm vào kho tàng khổng lồ khó hiểu về lối chơi cho Barça thì càng được chào đón và hoan nghênh.

attachment.php


Con số 49% cầm bóng mà ông nhắc tới không nên trở thành niềm vui cá nhân vì nó là xác suất ngẫu nhiên rất thấp vào một ngày đẹp trời và nên nhớ lúc ấy không có cầu thủ ông sợ hãi đứng trên sân: Sergio Busquets. Tôi coi đó là một trận đấu thử nghiệm và kết quả đưa về là chỉ mất chưa đầy bốn mươi giây để Barça ghi 4 bàn. Điều đó cho thấy một Barça ít cầm bóng trong chân hơn chưa chắc đã kém hiệu quả hơn. Có thể nó đã sai nếu chiếu vào mốc tọa độ truyền thống người Hà Lan đã chỉ dẫn nhưng có một điều ông nên nhớ người Argentina mới là người mở đầu tư duy giữ bóng trong chân và người Hà Lan đã thêm vào đó tốc độ. Xứ Catalunya đã thêm vào đó thời gian để kết thúc cuộc chơi đúng tinh thần đấu sĩ bò tót. Nhưng con số 49% đó có nghĩa rằng Tata đang chỉ cho đấu sĩ trước mặt anh ta không chỉ có 1 con bò. Đó chẳng phải là điều cần thiết của lý thuyết trong binh pháp quân sự ư?

'Tata' Martino đã nói chính xác những gì cần nói vì ông ta là riêng, là duy nhất. Nếu Ancelotti nói rằng ông ta không phải Mourinho cũng không phải Perez thì đâu có nghĩa ông ta không hiểu gì về Real Madrid phải không ngài Alfredo Relano! Sự hạn chế của người Hà Lan đã bị người Madrid đánh bại và việc cổ vũ nó quay lại hay thống lĩnh tư duy là việc làm thâm độc nhằm đặt một hòn đá tảng cản bước tiến. Điều đó không hay ho cho lắm. Đến đây tôi cho rằng mình nên thêm vào câu đầu của bài viết này một vế: ông đang lo sợ 'Tata' thay đổi Barça trở lên mạnh hơn. Quả thật suốt từ năm ngoái tôi đâu có thấy ông lên tiếng nói về Tito!
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TATA MARTINO: "HÃY NHẮM MẮT LẠI, BẠN SẼ CẢM NHẬN ĐƯỢC TIKI-TAKA"

Forum-Fundacio-FC-Barcelona-FO_54388569038_54115221152_960_640.jpg

Có mặt với tư cách khách mời danh dự tại Diễn đàn của Quỹ FC Barcelona tổ chức vào hôm qua ở sảnh đường Sala Auditorio 1988 của CLB với sự hiện diện của đông đảo các quan khách và nhân vật tên tuổi trong lịch sử Barça, HLV Tata Martino đã có buổi nói chuyện chuyên đề mang tên "El banquillo del Barça" cùng huyền thoại Carles Rexach.

Sau đâylà tóm tắt nội dung cuộc nói chuyện của Tata Martino:

Barça: “Barça là đội bóng lớn và làm việc ở đây rất vất vả. CLB to lớn hơn những gì người ngoài có thể hình dung. Làm việc ở đây, bạn sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi, bạn luôn phải nỗ lực giành chiến thắng… Truyền thông ở đây phức tạp, có ảnh hưởng lớn. Họ dường như luôn mong chờ tuần nào cũng có khủng hoảng. Và các đề tài họ hay tranh luận là kiểm soát bóng, Neymar,…”

“Tôi đã ghé thăm Bảo tàng CLB 1 năm về trước. Ở Argentina, chúng tôi quan tâm đến những gì diễn ra ở châu Âu, nhất là TBN. Chúng tôi theo dõi mọi sự thay đổi của Barça. Barça đã kế tục lối chơi năng động, hấp dẫn. Tôi hay theo dõi Barça trên TV. Còn giờ thì tôi đã ở đây, và tôi tôn trọng lối chơi của đội bóng. Nhiệm vụ quan trọng của tôi là hồi sinh lại những phương án chiến thuật mà Barça sử dụng trong quá khứ.”

Trở thành HLV Barça: “Tôi được báo là chủ tịch Rosell muốn nói chuyện với tôi và lúc đó tôi đoán có thể là vì ông ấy đến Argentina để xin lời khuyên gì đó. Nhưng khi nói chuyện với ngài chủ tịch, tôi cứ nghĩ đây là một câu chuyện cổ tích. Được làm HLV Barça là một thử thách quan trọng và đôi lúc tôi tự nói với bản thân rằng mình phải mạnh mẽ, tiến lên. Bạn sẽ ngủ ngon nếu giành chiến thắng, nhưng sang ngày hôm sau, bạn phải bắt đầu nghĩ về đối thủ kế tiếp.”

Ấn tượng: “Tôi ấn tượng bởi cách các cầu thủ tập luyện. Tôi ngưỡng mộ điều đó, đơn cử như cách các cầu thủ chơi rondo (đá ma). Một ngày nọ, Roura nói với tôi hãy nhắm mắt lại, không nhìn các cầu thủ, chỉ lắng nghe bằng đôi tai là tôi có thể cảm nhận được giai điệu tic-tic của những pha chuyền bóng; chúng nhanh và lôi cuốn đến làm sao!” (Mỉm cười)

Lối chơi: “Với những cầu thủ hiện có, cho phép tôi tiếp tục bảo vệ triết lý cơ bản của đội bóng. Nhưng tìm ra những phương án đa dạng hóa lối chơi cũng rất cần thiết, đó cũng là một phần trong DNA của Barça. Cũng như Ronald Koeman từng phát những đường bóng dài lên phía trên cho Hristo Stoichkov trước kia.”

Cuộc sống ở Barcelona: “Tôi vẫn đang ở khách sạn. Chúng tôi chưa tìm được căn nhà thích hợp. Tôi là Fan của phim ảnh, nhất là những bộ phim hình sự và ly kỳ các kiểu.”

Tata còn tiết lộ một cách hài hước về nguồn gốc của chiếc áo polo huyền thoại màu hồ trăn mà ông thường xuyên mặc mỗi khi chỉ đạo đội bóng trong các trận đấu: “Chiếc áo polo màu hồ trăn ấy được vợ tôi mua trong ngày đầu chúng tôi đến Barcelona. Tôi nghĩ đó là mốt thời trang lúc bấy giờ vì tôi thấy rất nhiều người đi trên đường mặc chiếc áo đó.” Tata còn nói đùa rằng: “Tôi không gặp vấn đề nào với thức ăn ở đây. Tôi mở lòng trong chuyện ăn uống hơn là chuyện thay đổi lối chơi của đội bóng.”

Cái tên Tata: “Tôi không biết từ khi nào mình được gọi như thế. Nhưng khi còn rất trẻ mọi người đã gọi tôi bằng cái tên đó, không ai gọi tôi là Gerardo hết.”

Trọng tài: “Trọng tài có lúc sai, có lúc đúng, cũng như chúng ta thôi. Họ là những người duy nhất trên sân không có người hâm mộ.”

Liga cuộc đua tam mã: “Nhiều người sẽ không đồng ý với tôi, nhưng có 3 đội có cơ hội vô địch Liga, đây là cuộc đua tam mã. Tôi đã cảnh giác với Atletico khi chúng tôi gặp nhau ở Siêu cúp TBN.”

El Clasico: “Ai cũng muốn tưởng tượng xem một trận Clasico thực sự ra sao. Tuy nhiên, tôi buộc phải nghĩ về các trận đấu trước đó trước tiên (trước Osasuna và Milan). Sẽ sai lầm nếu nghĩ ngay về Real Madrid.”

[video=youtube_share;YsSdTQufKsQ]http://youtu.be/YsSdTQufKsQ[/video]​

Tito: “Trước một hay hai ngày ra mắt Barça, tôi có nói chuyện qua điện thoại với Tito.Tôi rất muốn sẽ có cơ hội được nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nữa. Tôi muốn hỏi Tito về rất nhiều điều, đặc biệt là những cảm giác của cậu ấy khi dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng vẫn vượt qua được. Tôi có gửi lời chúc sức khỏe và động viên đến Tito.”

Messi: “Tôi không rõ liệu cậu ấy có trở lại kịp cho trận đấu trước Osasuna hay không. Chúng tôi không được phép mạo hiểm, cần phải để mắt vào những gì phía trước. Nhưng Jordi Alba và Mascherano thì chắc chắn sẽ có mặt.”

Puyol: “Đầu gối cậu ấy đang hồi phục tốt. Nếu mọi thứ đều ổn thỏa thì cuối tuần này, Puyol sẽ sẵn sàng để có thể trở lại trong trận đấu trước Osasuna.”

Mua trung vệ: “Puyol sắp trở lại. Do đó, còn tùy thuộc vào tình hình 2 tháng tới mà chúng tôi mới quyết định. Nhưng với những gì đang có, tôi mãn nguyện rồi.”

Neymar và ăn vạ:
“Chuyện này xem ra mới mẻ với tôi. Một nhà báo là một nhà báo. Những hình ảnh đã cho thấy chuyện gì diễn ra trong trận đấu với Valladolid. Tôi chưa thấy bài báo của một nhà báo khoác áo đội bóng anh ta hâm mộ nào cả.”

Mourinho nói Neymar ăn vạ: “Luôn có người sẵn sàng bày tỏ quan điểm của họ.”

Carles Rexach: "Tôi thích Tata bởi ông ấy là một HLV chuẩn mực, giản dị. Đó mới chính là thứ quan trọng. Ông ấy truyền đến đội bóng sự điềm tĩnh. Đó mới chính là thứ quyết định. Nhìn từ bên ngoài, Tata có vẻ như chẳng bao giờ lo sợ. Đó cho thấy ông ấy chế ngự được tình hình."

Nguồn: FCB.com, SPORT, MD, AS và MARCA​
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
nxWcfgr-ymw.jpgzxoCvvIlnpw.jpg

Tata Tata Tata...​
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TATA MARTINO XÓA BỎ "KỶ LUẬT THÉP" THỜI GUARDIOLA

1382290806111 (1).jpg

HLV người Argentina muốn được đặt niềm tin vào sự chuyên nghiệp của các học trò mà không cần phải thông qua chế tài nào.

Ngay khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Barca vào tháng 6 năm 2008, Pep Guardiola đã thiết lập ngay một cơ chế phạt tiền nghiêm khắc đối với các cầu thủ như một lời cảnh báo với họ rằng không được lười biếng, không được ngủ quên trên chiến thắng. Thái độ tự mãn đã đẩy các cầu thủ Barca xuống vũng lầy trong những năm cuối dưới triều đại Frank Rijkaard.

Theo quy định mới dưới thời Guardiola lúc bấy giờ, trước khi tiến hành các buổi tập luyện, mọi thành viên đều phải có mặt ở sân tập trước 1 tiếng đồng hồ. Nếu bất kỳ ai đến muộn, dù chỉ là 1 phút, người đó sẽ bị phạt tiền ít nhất là 500 euro. Nếu đến trễ hơn 1 tiếng, khi buổi tập đã bắt đầu và không có lời bào chữa thích đáng, mức phạt sẽ tăng lên 2000 euro. Và nếu buổi tập đã kết thúc nhưng vẫn không có mặt, mức phạt sẽ cao nhất, là 6000 euro. Bên cạnh đó, Pep cũng đặt ra các mức phạt đối với những cầu thủ không về nhà sớm hơn 12h đêm của đêm trước ngày diễn ra trận đấu.

Trên thực tế, các cầu thủ dưới thời Pep sẽ phải ký tên điểm danh trên một danh sách được dán trên tường của phòng thay đồ ở Ciutat Esportiva Joan Gamper và khi kết thúc buổi tập phải có mặt để người quản lý Carles Naval xác nhận. Nếu không ký tên điểm danh, cầu thủ bị phạt 500 euro ngay tức thì.

Nhưng nay, dưới triều đại của tân HLV Tata Martino, ông đã bãi bỏ những quy định xử phạt tài chính này và có lẽ không ít cầu thủ Barca biết ơn vì điều đó. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng sự nghiêm khắc trên sân tập dưới thời Pep đã giúp chấn chỉnh nề nếp tác phong của các cầu thủ Barca, đưa họ vào một khuôn mẫu và góp phần làm nên thành công trên sân cỏ. Số tiền phạt thu được cũng được dùng cho các mục đích cao cả, như quyên góp cho các quỹ từ thiện và các tổ chức phi chính phủ, hoặc được dùng để thanh toán cho chính các bữa ăn tối họp mặt của tất cả các thành viên trong đội bóng.

Thời Tito Vilanova, ông vẫn giữ nguyên các quy định xử phạt có từ thời Pep. Song đến thời Tata thì không còn như thế. Nhiều người lý giải rằng vì HLV người Argentina vốn không phải là “người nhà” Barca, do đó ông muốn mang một đến một ấn tượng của mẫu HLV dễ gần, hòa nhã hay bản chất ông là một chiến lược gia như thế. Bên cạnh đó, Martino muốn được đặt niềm tin vào sự chuyên nghiệp của các cầu thủ hơn là áp đặt họ thông qua bất cứ chế tài nào. Barca dưới thời Tata được khuyến khích hoạt động trên cơ chế tự quản hơn là chịu sự giám sát.

Nguồn: SPORT
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bộ não Tata:

1k-vo4gL_jA.jpg
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Gerardo Martino và 100 ngày ở Barcelona​

640X360_TATA_100dias.v1383386798.jpg

Thứ bảy, ngày 2/11 vừa qua đánh dấu 100 ngày HLV Tata Martino làm việc tại Camp Nou. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những gì mà ông đã và đang thực hiện nhằm đưa Barcelona hướng đến những đỉnh vinh quang mới:

153: Đó là số giây mà các học trò của Martino cần để ghi bàn thắng chính thức đầu tiên của mùa giải 2013/2014. Người "mở hàng" cho Barça là Alexis Sanchez trong chiến thắng 7 - 0 trước Levante.

1: Đó là số danh hiệu của HLV người Argentina giành được kể từ khi chuyển đến Catalan, và cũng là danh hiệu duy nhất có thể chiến thắng được ở thời điểm này của mùa giải. Đánh bại Atlético Madrid nhờ luật bàn thắng sân khách, Barça vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha lần thứ 11, đồng thời cũng đang dẫn đầu BXH La Liga và vòng bảng Champions League.

0: Kể từ khi trở thành HLV trưởng tại Barcelona, đội bóng của Tata Martino vẫn chưa phải chịu một thất bại nào. Họ đã trải qua 13 chiến thắng và 4 trận hòa.

41: Các học trò của Tata đã ghi được tổng cộng 41 bàn thắng sau 17 trận đấu chính thức, trung bình 2,4 bàn/trận.

10: Đó là số trận giữ sạch lưới của Barça, bao gồm trận lượt về với Atlético Madrid tại Siêu cúp Tây Ban Nha, trận đấu với Ajax và Celtic tại vòng bảng Champions League, và những lần đối đầu với Levante, Malaga, Rayo, Almeria, Osasuna, Celta, Espanyol ở La Liga.

21: Từ đầu mùa giải đến giờ, HLV Tata Martino đã sử dụng tổng cộng 21 cầu thủ khác nhau. Chỉ những Pinto, Oier, Cuenca và "thương binh" Afellay là chưa được ra sân phút nào.

17: Là số trận đấu của Victor Valdés ở mùa giải này. Anh là cầu thủ duy nhất được Tata tung ra sân ở mọi trận đấu.

1.331: Đó là số phút mà Piqué có mặt trên sân trong 15/17 trận được thi đấu. Hậu vệ người Tây Ban Nha là cầu thủ được Martino sử dụng nhiều nhất (không tính Valdés).

11: Messi, Piqué, Pedro, Alexis, Xavi, Neymar Jr, Cesc, Alves, Bartra, Busquets và Adriano là 11 cầu thủ đã ghi bàn ở mùa bóng năm nay.

23: Đó là số buổi phỏng vấn của HLV Martino kể từ khi đảm nhiệm chiếc ghế nóng tại Camp Nou. Lần đầu tiên diễn ra vào ngày 26/7 và lần gần đây nhất là vào hôm thứ sáu, sau trận đấu với Espanyol. 23 lần thuộc khuôn khổ La Liga (khi HLV trả lời phỏng vấn trước và sau trận đấu), 6 tại Champions League, 4 tại Siêu cúp Tây Ban Nha, và 3 lần tại tour du đấu châu Á và Cup Joan Gamper.

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tata Martino: "Chúng ta không nên suy nghĩ quá nhiều về sự vắng mặt của các cầu thủ mà hãy tập trung tìm phương án thay thế"​

2013-11-22_ENTRENO_58.v1385125360.JPG

Hôm nay, HLV Gerardo Martino đã có buổi họp báo trước thềm trận đấu với Granada vào 22:00 tối mai (theo giờ Việt Nam). Nhà cầm quân người Argentina đã khẳng định một cách rõ ràng, dù trong tay ông đang thiếu đi một vài trụ cột nhưng Barcelona vẫn sẽ rất quyết tâm trước đại diện đến từ xứ Andalusia: "Sẽ là một trận đấu khó khăn khi gặp phải một đội bóng như Granada. Những cầu thủ vắng mặt có vai trò rất quan trọng nhưng chúng ta không nên suy nghĩ quá nhiều về điều đó, mà hãy tập trung tìm phương án thay thế" Tata nhấn mạnh.

Một sô phát biểu khác của Tata:

"Cuenca không có trong đội hình ư? Vừa mới trở lại sau một chấn thương nghiêm trọng như vậy, cậu ấy cần nhiều thời gian để bình phục hoàn toàn và lấy lại sự tự tin".

"Dongou đã thi đấu tốt cùng đội một trong giai đoạn khởi động trước mùa giải, trong khi đó Adama là một trong những cầu thủ triển vọng nhất tại học viện La Masia".

"Có nhiều chấn thương bắp cơ? Hiện đội bóng đã có 3 'thương binh' vì lý do đó là Valdés, Messi và Alba, điều đó vẫn chưa quá đáng ngại ở thời điểm này".

"Chúng tôi mất đi sự phục vụ của thủ thành xuất sắc nhất thế giới nhưng Pinto vẫn luôn thể hiện tuyệt vời mỗi khi được ra sân".

"Tôi không nghĩ đội bóng sẽ yếu đi bởi các chấn thương liên tiếp ập đến, thậm chí những tình huống như thế này có thể làm chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn".

"Đội bóng buộc phải thiếu đi cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất thế giới nhưng bù lại, vẫn còn đó những cầu thủ tuyệt vời có thể đảm đương công việc".

"FIFA kéo dài thời hạn bỏ phiếu bầu Quả bóng vàng? Với tôi Messi là xuất sắc nhất. Tôi không có nhận xét gì về quyết định thay đổi của FIFA".

"Pinto cũng sẽ đảm nhận các trận đấu tại Cúp nhà vua năm nay".

"Tôi đã nói chuyện với Sanabria, cầu thủ có thể sẽ ra đi? Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay. Cậu ấy là một cầu thủ đầy tiềm năng mà chúng ta cần giữ lại".

"Chúng tôi đã không mua thêm trung vệ bởi sự tiến bộ vượt bậc của Bartra. Điều đó tốt cho sự phát triển của cậu ấy".

"Cuối tháng 11 và đầu tháng 12, Messi sẽ trở về Argentina để tiếp tục quá trình điều trị".

"Cesc sẽ chơi ở vị trí tiền vệ hay tiền đạo trung tâm? Cậu ấy có thể chơi ở cả 2 vị trí. Đội bóng đã mất đi sự phục vụ của Messi và Xavi như các bạn đã thấy".

"Tôi sẽ chọn ai cho danh hiệu Quả bóng vàng? Tôi đã chọn Messi kể từ khi còn làm HLV tại Paraguay, và bây giờ cũng vậy".

"Valdés đã cứu thua nhiều hơn trong mùa này? Tôi không biết cậu ấy có làm được nhiều hơn hay không, nhưng cậu ấy đã định đoạt nhiều trận đấu và đó là công việc mà một thủ môn tuyệt vời có thể làm".

"Nhiều áp lực đến Neymar hơn khi Messi vắng mặt? Neymar đã thể hiện tuyệt vời ngay từ đầu, tôi không nghĩ sẽ có thêm áp lực đối với cậu ấy".

Tổng hợp
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
TATA ĐẾN THĂM TU VIỆN MONTSERRAT

aa54.jpg

Ngày hôm qua, sau chiến thắng trước Granada, cựu HLV của Newell's đã đến thăm một trong những nơi tiêu biểu nhất của văn hóa Công giáo Catalunya: Tu viện Montserrat, nằm trong khu vực Bages cách nhà riêng của ông ở Passeig de la Bonanova (Barcelona) khoảng 60 km. Tại tu viện này có thể chiêm ngưỡng hình ảnh của Moreneta (Đức mẹ đồng trinh Montserrat) - vị thánh bảo trợ của Catalunya, đây là điểm hành hương cho các tín đồ và là một nơi không thể bỏ qua đối với khách du lịch.

Tata đã cùng vợ María Angélica và con gái María Celeste đến thăm Tu viện Montserrat. Như mọi khi trong cuộc sống không bóng đá của mình, ông đã "chạy trốn", đến và xếp hàng bình thường tại Thánh đường để có thể viếng thăm nhà nguyện của Moreneta.

Và đó không phải là một sự chờ đợi trong thời gian ngắn vì ngày chủ nhật thì luôn có đông khách du lịch và các tín đồ đến để thưởng thức vẻ đẹp của tu viện và chiêm ngưỡng hình ảnh của Đức mẹ đồng trinh Montserrat, một tác phẫm điêu khắc đa màu với niên đại từ thế kỷ 12.

Sau chuyến viếng thăm, Tata lại trở về với công việc căng thẳng của HLV Barça. Và cuộc viễn chinh của đoàn quân xứ Catalunya lại tiếp tục từ El Prat đến sân bay Schipol tại Amsterdam. Hôm nay ông sẽ có một cuộc họp báo và ngày mai sẽ là cuộc đụng độ giữa Barça và Ajax.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
HLV TATA LẦN ĐẦU TIÊN NỔI CÁU VỚI CÁC HỌC TRÒ

FC-BARCELONA-GRANADA-FOTO-MANE_54394433369_54115221154_600_396.jpg

Thất bại đầu tiên, theo cách tệ hại của Barca, dẫn đến lần đầu tiên HLV Tata Martino buông lời cảnh báo các học trò của mình. Gạt qua một bên nét hiền hậu, ngọt ngào quen thuộc, Tata nổi giận với các học trò.

Hình ảnh bạc nhược trưng ra tại Amsterdam Arena của Barca đã dẫn đến lần đầu tiên ở mùa giải này người ta chứng kiến sự giận dữ của Tata Martino với các học trò. Bực mình trước lối đá thiếu quyết tâm và thái độ của một số cầu thủ trên sân, HLV người Argentina đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích họ trong phòng thay đồ ở giờ nghỉ giữa hai hiệp của trận đấu trước Ajax.

“Các cậu không được phép xem sân cỏ là bãi biển để nghỉ ngơi, để thong thả, các cậu không thể để tình trạng như trong hiệp 1 tái diễn. Barca có thể thua vì bị phản công nhưng không thể thua theo cách này.”
Martino lớn tiếng nói trong phòng thay đồ. Các học trò của ông lặng lẽ thẩm thấu lời ông thầy. Sau một hồi yên lặng của cảm giác hối lỗi và bất động, Tata phá tan bầu không khí: “Được rồi, cùng ra sân, tiến lên nào!”

Martino hầu như chưa bao giờ tỏ ra giận dữ như thế trước các học trò. Nhưng với hành động không phải bộc phát này, ông hy vọng sẽ tác động mạnh mẽ đến ý thức các cầu thủ trong những trận đấu tương lai, mà trước mắt là trận đấu làm khách quan trọng trước Athletic Bilbao tại San Mames vào cuối tuần này.

1385593665239.jpg

Trong hiệp 2, việc rút ra những cầu thủ như Puyol, Xavi và Cesc để thay bằng những cầu thủ trẻ như Patric, Sergio Roberto và Adama hầu như cho thấy sự không hài lòng của Tata Martino với các trụ cột hơn là những sự thay đổi mang dụng ý chiến thuật.

Cuối trận đấu, trong cuộc họp báo tại Amsterdam Arena, Tata thừa nhận rằng bản thân ông không hề hài lòng chút nào với màn trình diễn của các học trò trong hiệp 1 trận đấu trước Ajax và đã ra sức sửa chữa ở hiệp 2. Các cầu thủ Barca cũng không ngần ngại tự phê, Pique nói rằng hiệp 1 với Barca thật tệ hại và không cần phải có lời biện minh nào, trong khi Puyol thì thành thật “tôi không biết lúc nào nên lên công, lúc nào nên về thủ.”

Một ngày sau đó khi toàn đội trở về Barcelona và bắt đầu buổi tập mới hướng đến trận đấu trước Bilbao vào cuối tuần, không khí căng thẳng và thất vọng của trận thua Ajax đã phần nào được pha loãng. Martino gặp riêng một số cầu thủ và truyền đi thông điệp: “Các cậu cần phải lưu tâm đến những gì đã diễn ra tại Amsterdam để tránh điều tương tự tái diễn. Thái độ thi đấu như vậy là không thể chấp nhận.”

Thất bại 1-2 trước Ajax không phải là hồi báo động đỏ đối với Barca, song đấy cũng là dịp để ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng này nhìn nhận thấu đáo mọi sự trước khi điều tồi tệ xảy đến. Lập luận lấy lý do vì thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, như HLV Martino từng nói trước đó, không phải là cái cớ cho màn trình diễn sa sút trước Ajax, cũng như những trận đấu sau này, nếu có.

Theo SPORT và MD
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Xốc lại tinh thần nhờ chiến thắng trước cartegena

XỐC LẠI TINH THẦN NHỜ CHIẾN THẮNG TRƯỚC CARTEGENA

cartagena-barcelona (4).jpg

Trong cuộc họp báo được tổ chức sau khi Barca giành được chiến thắng 4-1 trước Cartegena, HLV Gerardo Martino phát biểu: “Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu “phải ” thắng trên sân khách. Cartegena là một đội bóng hạng 3 nhưng ở trận đấu này họ đã chơi rất tích cực, đặc biệt là trong 20 phút đầu tiên.”

Nhà cầm quân người Argentina cũng bày tỏ sự hài lòng với màn trở lại của Jordi Alba: “Chúng tôi dự tính để Alba thi đấu khoảng 60 đến 70 phút thôi nhưng cậu ấy đã chơi được đến phút 80. Điều này chứng tỏ Alba đã hoàn toàn hồi phục và sự trở lại của cậu ấy chắc chắn sẽ giúp hàng phòng ngự của Barca thêm vững chắc hơn.”

Ông cũng nói thêm: “Nhìn chung thì Barca đã có một trận cầu khá tốt. Dù đối thủ là một đội bóng hạng ba nhưng chúng tôi luôn khiêm nhường và tôn trọng họ. Chiến thắng lần này sẽ giúp chúng tôi xua tan những nghi vấn của dư luận, lấy lại lòng tin của người hâm mộ cũng như sự tự tin từ chính đội bóng. Barca dường như đặt được một chân vào tứ kết Copa del Rey khi trận lượt về chúng tôi được chơi trên Camp Nou.”

Cuối cùng, “Tata” chia sẻ cảm nghĩ của ông về màn trình diễn của các học trò: “Alexis, Pedro và Sergi Roberto thi đấu rất linh hoạt và tinh tế, đặc biệt Fabregas chơi rất tốt vai trò của một số 9 ảo.”

(FCB.com)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top