Góc tán gẫu

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
2014-07-22-priceofbeerinfographic.jpg

Nghe tin sắp tăng thuế mặt hàng bia rượu vì thứ hạng quán quân Đông Nam Á và thứ 3 châu á (sau Tàu và Nhật) nên tò mò tìm hiểu hai ông kễnh trên uống trung bình ra sao thì được kết quả trên.

Thứ hạng top 50 như sau:

Highest Beer Consumption Per Capita | List of Beer Consumption By Country

1. Séc (158,6 lít/người) Tức trung bình mỗi người dân uống 20 két bia hoặc mỗi ngày uống 1 chai bia
2. Ai len
3. Đức
4. Áo
5. Úc
6. Anh
7. Ba Lan
8. Đan Mạch
9. Phần Lan
10. Luxembou
[an]
11. Slovakia
12. Tây Ban Nha
13. Mỹ
14. Croatia
15. Bỉ
16. Estonia
17. Hà Lan
18. Lithuania
19. Niu Dilan
20. Hung
21. Canada
22. Lativa
23. Nam Phi
24. Bồ Đào Nha
25. Bul
26. Nga
27. Venezuela
28. Romania
29. Síp
30. Thụy Sĩ
31. Gabon
32. Nauy
33. Mễ
34. Thụy Điển
35. Nhật (51,3 lít/người)
36. Brazil
37. Argentina
38. Namibia
39. Hàn (38.5 lít)
40. Colombia
41. Tàu khựa (30 lít)
42. Việt Nam (19 lít)
43. Kenya
44. Uzebekistan
45. Tanzania
46. Uganda
47. Sri lanka
48. Ấn Độ[/an]

Từ bảng xếp hạng trên để thỏa mãn tính tò mò và câu hỏi thắc mắc rằng trên phim Hàn xẻng thấy đám củ sâm suốt ngày chè chén nhảy nhót mà uống ít hơn dân Việt thì kể cũng lạ. Hóa ra dân mắt lợn uống còn kinh hơn dân Tàu và gấp đôi dân ta ;)).

Từ ảnh trên để biết Việt Nam là đất nước có giá bán bia rẻ thứ 2 thế giới sau Ukraina và đứng sát sau ta là bạn Cam Đỏ đệ anh Tàu khựa. Và may thay thánh đường bia Tiệp Khắc cũ (cũng là dân uống bia vô địch) có giá bán rẻ kém ta có chút xíu. Nghĩa là đi châu Âu mà không ghé qua Tiệp vừa uống bia vừa ngắm các cô gái đẹp nức tiếng thế giới thì ...phí lắm lắm @gavrotte
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Bia rượu của Hàn Xẻng nồng độ thấp hơn của ta nhiều mà. Họ uống mãi có thấy say đâu. Giá bia của ta vừa rẻ lại vừa dễ kiếm. Như hồi sang Hồng Kông mấy anh em thèm bia mà kiếm mãi mới có 1 cửa hàng kiểu siêu thị nhỏ bán. Còn muốn uống thì vào bar nó cắt cổ cho. Được cái nồng độ thấp, uống nhạt mồm chứ không như bên ta.
Còn bia Tiệp thì quá nổi tiếng rồi. Mỗi tội chưa được tận hưởng :) Có ông hàng xóm trước đi làm ở Tiệp bảo sang đấy mà không uống bia, ngắm girl thì đừng đi ;)) . Nên anh Gà mà sang là phải tận hưởng hết đấy.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Lộ trình lại không qua Tiệp mới đau. Bia Bỉ nghe nói cũng ổn nhưng không biết girl bên Bỉ thế nào.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Bia Bỉ thì nổi như Chimay cũng được coi là bia hoa quả cho phụ nữ. Còn girl Bỉ thì...=))
Nhưng ở bển có nhiều em du học sinh lắm :D
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Bác Gà đi những nước nào thế? Có ghé qua Cap Nou dạo chơi, mang ít cỏ về khoe anh em được không? :)
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức. Cỏ sân PSG hoặc Bayern thì có lấy không?
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Em hâm mộ sân của Dortmund hơn :)
Không ngắm được girl Tiệp thì gặp cô gái Hà Lan cũng ổn đấy ;))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Mới biết đến giải này:

[video=youtube;iRWp9rhfS_0]https://www.youtube.com/watch?v=iRWp9rhfS_0[/video]

Đúng là Moto GP hay phim hành động kỹ xảo của Mỹ cũng phải lạy làm cụ luôn :))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
VTV dạo này chịu khó làm chương trình thực tế nơi các CĐV tụ tập offline, không biết đợt EC này có trực tiếp không nhỉ? Có chắc thế nào họ cũng liên hệ bên mình làm cái cầu... truyền hình ;;) Hôm qua xem có em fan Rô đ* hâm mộ CR7 như bao người khác =))
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Mặc dù chú 10 là fan Barca kì cựu nhưng không thể phụ nhận chú 10 có nhiều bài "phản động" rất là sai, có nên làm vote cho chú ấy xuống làm member không nhĩ =)

@ Những post kiểu này anh cho vào các topic trò chuyện tán gẫu nhé.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mặc dù chú 10 là fan Barca kì cựu nhưng không thể phụ nhận chú 10 có nhiều bài "phản động" rất là sai, có nên làm vote cho chú ấy xuống làm member không nhĩ =)
Nhận định có lúc đúng lúc sai mà bác, có ai nói đúng cả đời đâu :D Quan trọng là biết mình sai ;;)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Vào acc trang tin sửa đi. Không quen thì bật teamview lên anh chỉ 1 lần là xong. Dễ ợt ý mà :D
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Quên trận thua EC vừa rồi đi anh em. Tìm cách thư giãn cho nhẹ đầu nào. Mới đọc được 1 truyện trên otofun. Anh em sẽ ứng xử với vợ mình thế nào nếu ở vào vị trí của anh chồng trong trường hợp này, ai biết được cái C-club này ở đâu không?

C-Club và một đêm thác loạn đáng ghi nhớ của em

Một đêm đáng ghi nhớ

Nửa đêm, vợ chợt bảo: này anh, theo kế hoạch hôm nay mình có thể sẽ phải đi gặp Mr.F đấy. Anh chuẩn bị đi, đến C-Club ngay với em nhé. Trời thì mưa như trút nước, ngập hết cả phố phường còn đòi đi gì nữa, nhưng thôi, ý vợ là ý chúa, ko đi ko được, thế là mình phải đội mưa lội nước đưa nàng đến C Club.

Thế mới biết thế giới đàn bà là như thế nào, hóa ra vợ mình là dân chơi mà bao lâu nay không biết. Vãi thật. C Club hóa ra nằm ngay ở trung tâm thành phố, nhưng đảm bảo là rất ít dân chơi thật sự biết chỗ này, vì không phải ai muốn cũng vào được, và thực sự thì cũng không mấy ai có đủ bản lĩnh để vào đây thường xuyên.

Bước qua cánh cổng khép hờ, C-Club lộ ra là một thế giới khác, những khuôn mặt lạnh tanh, bảo kê mặt lạnh như tiền. Vợ ơi là vợ, anh đến Seven teen ở Trần Hưng Đạo các em chào đón vãi cả ra, đâu có lạnh ngắt như mặt mấy thằng bảo kê này. Vợ nói, anh nói ít thôi, ko nó vả vào mồm cho đấy. Ơ hay, sao lại cáu với anh thế chứ. Vãi thật, đến chốn này rồi mình phải nương theo gió thôi.

Vé vào cửa là 3 triệu, cũng chát đấy, còn chưa gọi đồ gì. Nhưng thôi, dân chơi mà, giàu nghèo có ngại gì mưa rơi, khi đi mình cũng mang theo 10 củ, còn thẻ tín dụng nữa, chắc không đến nỗi làm nàng xấu mặt với Mr. F

Vẻ mặt khá hổn hển, căng thẳng chẳng biết vì có phải sắp gặp Mr.F người mà nàng nhắc đến suốt mấy tháng nay, làm mình cũng vô cùng sốt ruột, nàng khẽ nói, anh yêu yên tâm đi, lát nữa mới là màn kịch độc, em cá là dân chơi nửa mùa như anh chưa bao giờ được trải nghiệm đâu.

Đúng là mình bắt đầu choáng khi bắt đầu bước vào C Club. Khác với những Bar, Club khác, chỗ này mùi nước hoa không nhiều bằng mùi rượu (cồn). Khắp nơi, phía bên ngoài căn phòng nơi mà mình trải qua một đêm thác loạn là la liệt dân chơi (hay dân bay chả biết) đủ mọi thành phần nằm khắp mọi ngóc ngách, cầu thang, sàn nhà, thật kinh khủng. Em ơi, sao lại có cái câu lạc bộ quái đản thế này chứ, mình ngước mắt nhìn vợ mà ngại, hóa ra em cũng là một dân chơi khủng khiếp (không sao em dám vào cái bar này) chứ, mình như hóa đá, nhưng ko dám nói gì.

Vợ mình không nói gì, ko biết lúc vào đây em đã cắn trộm viên nào chưa nhưng bắt đầu thấy lên đồng rồi, mắt bắt đầu trợn lên, mồm siết lại, mình lo quá, chưa bao giờ cảm thấy lo như thế này, giữa một đám người nằm la liệt kia cùng với đội ngũ tiếp viên mặt sắt, mồm đá ko nói được câu nào lọt tai cả, đi Bar mà cứ như đi chém nhau, sợ quá. Giữa đêm, bên ngoài nghe tiếng mèo hay trẻ con kêu oa oa lạnh cả sương sống

Đây mới là màn cao trào kịch tính, khi vợ mình bắt đầu bay thì nhân viên C Club check mình ko cắn viên nào nên ko cho vào. Trời, hóa ra là vào trong này phải là dân bay có thuốc mới cho vào, mình định liều lao vào trong chứ biết vợ mình vào đó một mình thì sẽ như thế nào nhưng mấy tay bảo vệ mặt đen như Bao Công hất hàm chỉ vào tấm biến "Không lên cơn bay, cấm vào phòng bay"

Chịu rồi, chơi ko lại với chúng nó đâu, còn chơi hàng thì mình chưa dám. Hồi trước mình đã biết nàng chơi bay lắc kiểu này một lần rồi, nhưng đã 4 năm, không ngờ giờ nàng lại dính lại khiến mình ra nông nổi này. Ruột gan rối bời, chả biết nên thế nào, hay đi về, ngoài kia là 3 lần cửa sắt có người gác, ra rồi thì khỏi vào luôn, có nàng dẫn vào mình mới vào được đến đây chứ một mình ai nó cho vào.

Đành ráng ngồi chờ xem nàng có ra không, khốn là nàng lại đưa điện thoại cho mình cầm chứ, mà lúc nàng lên cơn thì mình cuống quá không kịp đưa cho nàng thì bảo vệ đã đẩy ra ngoài phòng bay rồi. Một h sáng, không thấy gì, trong căn phòng đáng sợ kia ko thấy nàng đi ra, một giờ rưỡi, vẫn không thấy gì, lòng mình như lửa đốt. Thi thoảng lại thấy vài dân bay lắc bị cáng khiêng ra ngoài đến căn phòng đối diện phòng bay, chắc do phê thuốc hay sao đấy mình không biết. Hay là gọi 113 và 141, mình hỏi mấy dân chơi đang nằm bên ngoài, một ông mặt đen thui nói "Ông bị điên à, 141 làm gì có tuổi chứ nói gì đến 113"

Chắc đến tầm 2h sáng, thấy vợ mình bị khiêng đẩy ra ngoài, trời ơi, nàng làm sao thế này, mấy tiếng chôn chân ở đây giờ mới thấy nàng, nàng nằm thiêm thiếp trên chiếc giường đẩy, một tay thõng xuống, không nói được chỉ thều thào, tay ngoắc ngoắc mình. Thôi xong, có khi nào vợ mình vì đi gặp Mr.F ko mà chơi lại thuốc, lại chơi quá liều thành ra nông nỗi này, mình ko còn kiêng nể gì nữa gào lên "Em ơi, sao lại thế rồi lao vào". Hai chú bảo vệ xô mình bắn ra, mình gào lên Vợ tôi đang gọi tôi phải xem thế nào chứ. Hai chú bảo vệ mặt như kem, rắn như đá quay vào trong nhìn thấy chú quản lý hất hàm bèn nói "Thế thì lượn ra cửa sau đê, sẽ có người cho vào".

Mình phi như tên bắn ra cửa sau, khóa rồi, cửa sắt này dẫn vào một dãy hành lang, chắc là cửa thoát hiểm cho dân bay lắc gì đó, ngoài cũng la liệt dân bay, đã mất 3 củ vào cửa rồi mà vẫn ko vào được đây, có mấy dân bay lắc muốn vào trong mình thấy lai phải kẹp tiền cho bảo vệ mới được vào, mà chỉ 1 by 1 ko hiểu cái động này nó bí hiểm tới cỡ nào mà quái thế,

Thò cổ đến lần thứ 3, hay thứ 4 gì đó mới được chú gác cổng bước đến, hỏi giật giọng

BV: Pass ?
Minh: Ơ, em ko có, đi theo người nhà thôi ah

BV: Biến
Mình: Ơ, anh quản lý bảo cho em vào ah, chắc vợ em sốc thuốc, lâu lắm rồi mới thấy cô ấy bay ah, từ hồi làm vợ em ngoan lắm ah (trước đấy chịu, có thời gian vợ - khi ấy là người yêu ở Pháp mình ở Thái xác định là không quản lý nhau)

BV: Tên người nhà là gì (check list)
Mình: xxx

Ok, vào đi

Sau tiếng lách cách mở cửa em giờ mới được vào trong, trong này chia làm hai phòng, một phòng gọi là phòng bay, một là phòng sau bay.

Em ghé mắt vào phòng, trời ... thế giới thác loạn là đây

Giờ em hiểu tại sao em ko được vào, trong này ngoại trừ vài nhân viên là nam, còn toàn là nữ, C Club dành riêng cho phái đẹp. Rất ít khách nam, em đoán chỉ một vài người chắc là đi theo như em thôi

Đã vào C Club các dân chơi phải tuân thủ luật chơi, ko được mặt đồ lót. Em tái mặt khi nhìn thấy vợ mình vô cùng sộc xệch đang nằm vật trên một cái đệm khá là bẩn, ko có đồ lót. Ăn mặc kiểu gì thế này, em xoay thêm một vòng đảo khắp căn phòng, ôi trời ơi vãi thật, khoảng 50-60 dân bay như vợ em chứ ko ít, cũng một thể loại no underwear, thả rông, dáng điệu một số em đang bay trong phòng thì vô cùng khêu gợi, khác với mấy quán bar trước đây em đi có múa cột thì các em này nằm trên giường luôn, tư thế sẵn sàng, hàng họ phơi ra hết, dạng hết cả háng ra, kêu rên ầm ĩ. Ôi giời ơi, em choáng muốn ngất quá, chưa bao giờ em thấy nhiều đàn bà ăn mặc hở hàng và tư thế khó coi đến thế. Ở bãi biển Bondi (Úc) hay Nice (Pháp) em mới nhìn thấy mấy bà đầm phơi năng cởi áo bikini khoe ngực thôi.

Hóa ra vợ em ko nằm một mình, có một ông khác nằm cùng ngay bên cạnh, em thấy dân chơi vào đây ai cũng đeo một vòng như kiểu cái thẻ bài, riêng em ko có nhưng lúc đc vào đây cũng mới đc cấp một cái thẻ đeo thôi (chắc vì em ko phải là dân chơi thật). Nhìn Mr.F này mặt đỏ gay, chắc cũng phê thuốc cùng vợ em hay sao ấy nên nằm thiêm thiếp. Hóa ra là F đây, cái người mà vợ tôi mong ngóng mãi, và cả tôi cũng thế, suốt mấy tháng trời mong gặp rồi cuối cùng cũng gặp nhau ở đây. Vui quá nhỉ ...

Ở lại chỗ vợ một lát, thấy nàng vẫn chưa tình hẳn nên em tính chuyện ra rồi gọi cho gia đinh nội ngoại, không thế giấu chuyện này được, phải báo cho họ biết thôi. Chuyện lớn mà.

3h sáng em xin ra nhưng bảo vệ ko cho ra, đúng hơn là h này các chú chắc cũng mệt rồi nên ko nhúc nhích, e thì hãi quá rồi, 1 mình em vs với khoảng 40-50 chục em bay lắc đang phê thuốc tơ hơ hết cả thế này kể cũng hãi. Mà sao vào đây tính đàn ông của mình đi đâu hết, nhìn thấy đàn bà tơ hơ thế mà lại sợ.

Em phải đợi đến gần 4 giờ sáng mới ra được rồi lại năn nỉ bảo vệ cho đứa em họ vào để chăm sóc cho chị nó, còn em chạy về nhà gọi bà mẹ đẻ báo cho bà biết sự tình, rồi đợi sáng ra báo chuyện này cho bố mẹ vợ, không thể giấu được.

C-Club đã có ai đến chưa, trải nghiệm chưa. Nói thật mọi việc qua rồi, vợ em cũng tỉnh rồi, nghe cô ấy nói em cũng ko trách nữa, lại rất vui vẻ. Cô ấy bảo trông thế thôi, nhưng không phải riêng em đâu, còn có rất rất nhiều phụ nữ khác, có người rất trí thức nhé, tiến sỹ này nọ cũng đều đến thác loạn ở C-Club này ít nhất một lần rồi, và dĩ nhiên phải theo luật của họ, no underwear.

Vãi ko, các bạn nữ nào là dân chơi kiểm chứng hộ mình xem có đúng không, hay là vợ mình biện mình cho cô ấy.

Cũng may là mối quan hệ của mình với Mr.F cũng khá ổn, bọn mình sẽ hòa thuận với nhau và chấp nhận cùng yêu một người đàn bà. Mr.F chưa nói về điều này, nhưng vợ mình đã tuyên bố thẳng là cô ấy rất yêu Mr.F nhưng cũng yêu mình và muốn sống chung với cả hai !!!!
(Sưu tầm từ Otofun)
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
^ Đọc mà khó chịu :voteban:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Hô hô. Thím vẫn chưa hiểu chuyện này rồi. Hơi bị thâm đấy :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Mình đọc thì nói thật là ngứa hết cả mắt. Nhưng đến khi lão lớp bảo là thâm thì mình mới để ý: C-Club là cái bệnh viện phụ sản C to tổ bố ở Hà Nội. Chỗ đó nó đếch cho đàn ông vào phòng cắn thuốc và bay là đúng rồi. Thằng cha Mr.F viết tắt của thằng cu con là gì thì mình không luận ra.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Hì hì. Ai đọc mà chả ngứa mắt. Đến vợ tôi nghe đọc mà còn chửi cái lũ bệnh hoạn bầy đàn nữa là :)) Tôi cười đau cả bụng thì vợ mới hiểu ra vấn đề đấy chứ ;))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top