Góc tán gẫu

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
tổng chi phí cho 1 chuyến đi đến Barcelona trong khoảng 1 tuần là khoảng bao nhiêu nhỉ các bác để sau này em còn phấn đấu :D

- Chi phí khách sạn 2 sao: 50 euro/1 đêm
- Ăn uống khoảng: 20 euro/1 ngày
- Chi phí đi lại trong thành phố: 20 euro/1 tuần
- Chi phí mua sắm: chỉ có Trời mới biết
- Vé máy bay: 700-800 euro

Bạn nên đăng ký ở công ty du lịch có tour đi Barcelona hơn là đi du lịch tự túc <):D
 
M

MaiXuânSang

Khách viếng thăm
Ăn uống 1 ngày 20uero thì chắc là chỉ có bánh mì với hộp sữa bác nhỉ. Mà con gái Tây Ban Nha trông được không bác ?
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Ăn uống 1 ngày 20uero thì chắc là chỉ có bánh mì với hộp sữa bác nhỉ. Mà con gái Tây Ban Nha trông được không bác ?

Ăn thế cho tiết kiệm, còn nếu muốn ăn ngon thì giá cả sao xác định được. Hjhj. Nhưng 20 euro/1 ngày vẫn là hoành tráng đấy.

Gái Tây Ban Nha nhìn chung cũng xinh và thon thả. Ngưỡng mộ nhất là cặp chân (vì dân TBN đi bộ nhiều nên chân thon lắm) và sống mũi (thẳng, đẹp). Ăn mặc thì mùa hè toàn 2 dây mát mẻ, có khi để lộ 3/4 ngực. Mùa đông thì kín đáo phần trên, phần dưới đi legging trông rất hấp dẫn.:hump:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Ôi thế thì hâm mộ quá, bác đã cò cưa được em TBN nào chưa...

Bác chưa chú à. Bên này có 1 em thì có mà tiền núi.

- Bọn nó thích đi ăn uống nhà hàng và sàn nhảy cuối tuần lắm.

- 1 năm có 2 lần hạ giá quần áo, mỗi lần kéo dài 2 tháng. Bác đi đường mà thấy dzai đi theo xách túi đồ mua sắm cho bọn gái ý.

Bác sang đây học nên sợ luôn, chờ khi nào đủng đỉnh tiền sẽ tìm kiếm nhỉ :anui:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em thấy bọn gái bây giờ rất chuộng những cầu thủ đẹp trai, mà FCB của mình khoản này lại không lấy gì mà so sánh với đội khác, bởi vậy cule nữ ít là phải, chứ tụi nó có ham gì đá banh.

Với lại FCB mình đá cái giờ "chết tiệt" này thì đến em còn bị phụ huynh nạt tối mắt tối mũi, qua bên ngoại coi CÁP thì bị 2 ông bà bên ấy mách lại ba mẹ. Nhiều lúc nói lý lẽ thì chẳng thắng nỗi, thôi cho qua , chịu chém luôn. Đến con trai còn "kén" đội mà coi, mà thích thì bọn gái lấy cái lý gì mà phải thức coi mấy anh vừa xấu vừa đá giờ xấu coi không biết nữa.

May ra cách "đạo tạo" duy nhất là "giác ngộ" bạn gái của mình, nhờ đó mà lượng cule sẽ tăng lên thôi.

P/s: Cái này phải loại trừ một số cịh em như: chĩ Mai và em Messi!
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
<):D Nghe chị Mai xui khiến, giờ em đang lon ton tìm một em nữ culé. Nhưng có vẻ giống như mò kim đáy biển ... :))
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
<):D Nghe chị Mai xui khiến, giờ em đang lon ton tìm một em nữ culé. Nhưng có vẻ giống như mò kim đáy biển ... :))

Hehe, tớ vừa đào tạo xong 1 khóa rồi đấy, đảm bảo chuẩn của chuẩn luôn;;);;);;)
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
VODKA Nga!

Đêm qua có tán gẫu với một số anh em trên Box chat về VODKA Nga. Mình Post một số ảnh "độc" về VODKA Nga, mời anh em "thưởng thức":

vodka_c_p_1_white.jpg

Khẩu hiệu của người Nga: "VODKA Connecting People!" =))

23734_108365735847426_100000220017462_218074_6457081_n.jpg

Chúc mừng sinh nhật bằng chai VODKA

25678_108363345847665_100000220017462_218049_7129090_n.jpg

Vào năm 1894 nhà bác học Mendeleev đã phát minh ra một loại nước uống cần thiết cho tất cả mọi người, đó là VODKA! =))

25678_108363349180998_100000220017462_218050_8139462_n.jpg

Một loại VODKA mang tên vị tướng của Nga

25678_108363352514331_100000220017462_218051_1161935_n.jpg

Russia Standart VODKA (Mỗi lần về nước mình đều xách khoảng 5,6 chai về làm quà). Đây là một trong những loại VODKA nổi tiếng nhất của Nga!

23734_108365745847425_100000220017462_218076_5512979_n.jpg
23734_108365749180758_100000220017462_218077_5049026_n.jpg

VODKA mang tên vua Khan

23734_108366042514062_100000220017462_218080_5234066_n.jpg

VODKA có vỏ chai hình một máy thí nghiệm!<):D

23734_108366052514061_100000220017462_218081_544529_n.jpg

VODKA mang tên điện Kremli

23734_108366055847394_100000220017462_218082_3995352_n.jpg


23734_108366059180727_100000220017462_218083_6958511_n.jpg

VODKA mang tên Putin (Nhưng đây lại là loại bình dân, giá chỉ khoảng 150k VNĐ :hump:)

25314_108366639180669_100000220017462_218093_1557704_n.jpg

25314_108366632514003_100000220017462_218091_3561418_n.jpg

VODKA hình khẩu súng AK mang tên Kalasnhikov (nhà sáng chế ra súng AK, người Nga)!

25314_108366642514002_100000220017462_218094_1208864_n.jpg


main.php


25314_108366635847336_100000220017462_218092_1107028_n.jpg

VODKA dành cho phụ nữ!

camitz_vodka.JPG


Vodka_%22Pantoff%22_-_Nature_Original_Vodka_From_Siberian_Russia.jpg

Lô sản phẩm VODKA đặc biệt từ Siberi, Russia

kreml_vodka_2.jpg

VODKA mang tên điện Kremli

zyrvodka.jpg


old_russia.jpg

VODKA mang tên nước Nga cổ xưa​
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Bộ sưu tập hấp dẫn quá :woot:
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
@anh TN: Nồng độ là bao nhiêu thế anh?
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
25314_108366639180669_100000220017462_218093_1557704_n.jpg

25314_108366632514003_100000220017462_218091_3561418_n.jpg

VODKA hình khẩu súng AK mang tên Kalasnhikov (nhà sáng chế ra súng AK, người Nga)!

Khẩu này là AK-47, chính là AK cụ Hồ nổi tiếng đấy anh =)) Tên gốc là Avtomat Kalashnikova, mấy cái chai ở trên cũng làm theo hình viên đạn :-x
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Nhìn cái đống rượu này tự nhiên thèm quá
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Barcelona,ảo tưởng và thực tại.

Những chiến tích tuyệt vời lần lượt được lập ra,những ngôn từ về sự vĩ đại được khơi mào trong vô vàn sự ghen ghét của người đời càng làm nổi bật thêm ánh hào quang có một không hai mà CLB đã tạo nên,nhưng… tất cả đều mong manh và dễ vỡ.

Sự thực quá khứ đã là quá khứ,như cái cách chúng ta đã ra rả cho các Madridista mỗi khi họ hoài niệm,ấy vậy mà chính cái quá khứ,tuy gần nhưng cũng rất xa(năm ngoái!),đã khiến Barca đánh mất sự chin chắn cần thiết vào thời điểm cực kì nhạy cảm này,chúng ta cũng vậy,những fa của Barca.

Sự nhạy cảm đến từ cái đầu và cả đôi chân,việc Xavi và các ca chấn thương tuy không quá trầm trọng liên tiếp xảy ra,đến mức cả hàng trung vệ,nơi ngay đầu mùa giải tưởng như chật ních và chất lượng cũng trở nên mong manh chưa từng có.Sự nhay cảm đến từ tình thần đã chùng xuống một cách logic của kẻ chinh phục vĩ đại,cú ăn 6 là đỉnh cao,logic của nó là đi xuống hoặc …”đi ngang”.Sự nhạy cảm đến một cách khá trớ trêu khi sau cái năm đại thành công đó lại là World Cup,một đỉnh cao khác thuộc về cấp ĐTQG,và Barca có hàng tá cầu thủ là trụ cột của những đội bóng mạnh nhất,tất cả họ,Xavi,Iniesta,Messi,… đều thèm khát Cup Vàng,các ĐTQG của họ rất mạnh.Sự nhạy cảm cũng đến từ chính Barcelona,CLB mà bất cứ đối thủ nào cũng muốn đánh bại,và kèm theo đó là tinh thần sẵn sang chém đinh chặt sắt vào đôi chân Messi,Xavi,… vân vân và vân vân.

Pep chắc chắn hiểu điều đó,ông luôn cố gắng thúc đẩy tinh thần cầu thủ một cách nhẹ nhàng và xuyên suốt các trận đấu đã quá,ông muốn họ đáp trả xuống mặt đất,nhưng trớ trêu thay,điều đó rất khó khăn,và Barcelona cần xuống đất bằng cách tốt nhất mà thôi- Thất bại.Điều đó đã đến.
Điều tôi lo lắng không phải vì những trận thua AM hay hòa Stuttgart với tinh thần thi đấu như vừa rồi.Điều quan trọng là cách đứng lên của CLB là như thế nào.Đã nói,thời điểm này các năm trước Barca có thói quen trùng xuống và nhận những kết quả tệ hại,và tính quyết định của những mùa giải đó,phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của CLB ở những trận tiếp theo .Nhưng mùa giải năm nay có quá nhiều điều chống lại Barca,sẽ rất khó khăn mọi chuyện hạ màn tốt đẹp vào tháng 5.

Bóng đá Châu Âu đang có một guồng quay trở nên kì lạ và hấp dẫn hơn hẳn những mùa trước.Việc các trận đấu đỉnh cao được dàn trải đều đặn mỗi đêm và luôn có những cặp đấu cân sức tạo nên sự hứng khởi tột độ cho người hâm mộ.Cuộc chiến Milan-MU`,Inter-Chelsea rất hấp dẫn và đúng thực nó rất tuyệt vời.
Ấy vậy mà riêng trận đấu mong chờ nhất của Cule lại hoàn toàn trái ngược sự mong đợi ban đầu,không có séc tennis hay sự hủy diệt nào cả,mà chỉ có cảm giác khá xấu hổ đọng lại bởi Barca.Chúng ta đã quá ảo tưởng vào sức mạnh đội bóng,như cái cách chúng ta ảo tưởng vào số lượng thành viên tăng vòn vọt trong cái diễn đàn này tức là diễn đàn đang phát triển mãnh liệt.Barcelona đã thi đấu một trận đấu tệ hại nhất trong mùa giải,cho dù kết quả và nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan khác đều khiến tôi cùng các bạn không hề lo lắng cho trận đấu ở Nou Camp sắp tới,nhưng sự bạc nhược và tinh thần không thể hiểu nổi của các cầu thủ đã để lại dấu hỏi to đùng trong lòng cổ động viên.
Đó có còn là Barca của chúng ta?Còn,bởi đơn giản đó là Barca và sẽ là không còn nếu cái đà này cứ tiếp diễn,tinh thần và thái độ của các cầu thủ cứ tồi tệ như trận đấu vừa qua.
Xavi hay những ca chấn thương liên tiếp là hệ quả hoàn toàn hợp lý của việc quả tải và căng thăng liên mien suốt gần 2 năm qua.Các cầu thủ tỏ ra ì ạch,chân năng như chì cũng sự mất tập trung thái quá của những Marquez,Busquets.Có nhiều người kì lạ đến không thể tin nổi bằng việc sau khi Marquez ghi bàn ở trận Racing đã tường như anh còn hơn cả Beckham.TRong bóng đá đỉnh cao và trong cả cách xem bóng đá đỉnh cao sự cao ngạo và thái độ bạc nhược là điều tối kỵ,không thể chấp nhận được.Thánh Johan đã nhiều lần nói về cách chơi Tiqui Taca đôi khi bị lạc điệu đi trong những thế trận bế tắc hoặc với một Xavi bị chia cắt hoàn toàn(không chỉ còn Chelsea nữa,mà Stuttgart cũng đủ sức làm như thế!)Ông luôn nhắc nhở đến việc di chuyển và chuyền bóng nhanh hơn chứ không rề ra như mọi khi nữa,chỉ có điều đó mới giúp các khoảng trống lộ ra rõ ràng hơn và giúp tạo nên sự bất ngờ cho đối phương,nhưng có vẻ,nhưng đôi chân mệt mỏi của Barca không nghe theo cái đầu.

Gạt bỏ những kiểu cách vở vẩn như “Barca vĩ đại”,”Barca số 1”,”Barca vô đối”,… thì cái ảo tưởng có hệ thống được manh nha và hiện lên rõ mồn một từ cái cách chúng ta cho rằng lò la Masia luôn sản sinh ra đủ và nhiều ngôi sao hơn Barca cần,rằng coi việc đếm số cầu thủ từ lò này có mắt trên sân để tự hào,rằng 4-0,3-0 hay việc Real cùng CR9 chả là cái đinh gỉ gì cả,và những Inter,MU` sẽ tiếp tục thất bại trước Barca nếu găp lại.

Tôi không mong đợi điều gì ở mùa giải này cả,một phần vì với tôi,thành tích không phải là tất cả đặc biệt sau một mùa giải như vừa rồi,điều nữa việc tiếp tục lặp lại thành tích đó có khi sẽ phải trả giá rất đắt và rất khó khăn,cuối cùng là Barca đẹp và tuyệt vời vì Barca đẹp và tuyệt vời,ko phải vì thành tích ‘vĩ đại” hay j j cả.Xin đừng buồn nếu Barca không đặt được những gì như chúng ta kì vọng,hãy buồn vì Barca không thi đấu bằng cả trái tim mình!
 
Sửa lần cuối:

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Có một ít hàng về

Anh em cho chỉ đạo nhé:

Mainoel: "Xem Barca biểu diễn trên Nou Camp đã là điều diệu kỳ còn hơn nhiều chức vô địch..."
12:52 26-02-2010 | 2 lượt xem | 0 bình luận
Nhân vật mà Webthethao phỏng vấn lần này là bạn Lê Thị Thùy Mai, CĐV số 1 của diễn đàn BarcaVN. Lắng nghe cô bạn dễ thương này tâm sự về cuộc sống cùng như tình yêu sâu đậm của bạn ấy đối với Barca các bạn nhé!

PV: Chào Thùy Mai, bạn có thể cho các độc giả ở webthethao biết một số thông tin về bạn?

Thùy Mai: Mình là Thùy Mai, 27 tuổi, hiện đang làm công tác Biên tập của VTC Wimax. Nếu nói FC Barcelona là more than a club, thì mình cũng more than a Barcamania.

PV: Mình được biết Mai là một trong những CĐV rất nổi tiếng ở diễn đàn BarcaVN và một số diễn đàn khác với nickname “Mainoel”, Mai có thể kể về lai lịch của nó không?

Thùy Mai: Mainoel là nickname được mình sử dụng trên cộng đồng mạng từ năm 2001. Bạn bè thường gọi mình bằng nickname này như là biểu hiện của sự thân mật. Lai lịch nickname này thì đơn giản thôi, Mai là tên mình, Noel là 25/12 – ngày sinh của mình.



PV: Hoạt động của diễn đàn BarcaVN đã và đang được vận hành ra sao, BQT của BarcaVN có những thay đổi gì tích cực trong năm 2010 này?

Thùy Mai: FCB VN là nơi các Cule’ gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ tình yêu với FC Barcelona. Chúng mình có 1 BQT các thành viên chủ chốt tại Hà Nội, TP HCM, nước ngoài và ở chính thành phố Barcelona và Fcbarcelona.com.vn là diễn đàn chính thức. Diễn đàn của chúng mình rất chú trọng vào hình thức lẫn chất lượng bài viết và thái độ thành viên. Lượng fan Barca ở Việt Nam nói chung và những người tham gia FCB VN không nhiều như các FC khác, nhưng rất có bản sắc và đoàn kết, vì Barca không phù hợp lắm với những người thích tung hô và ngại thức đêm. Năm 2010, BQT sẽ tiến hành các thủ tục để đưa FCB VN trở thành Hội CĐV CLB Barcelona ở Việt Nam - một tổ chức phi lợi nhuận có tư cách pháp nhân chính thức. Hi vọng sự đổi mới này sẽ tạo đà cho những hoạt động quy củ và mới mẻ hơn của FCB VN trong tương lai.

PV: Cảm giác về chức vô địch Champions League 2006 hẳn vẫn còn, Mai có thể kể về kỷ niêm ngọt ngào mà bạn đã trải qua trong thời gian đó?

Thùy Mai: Chiến thắng của đội bóng mình yêu quý luôn là điều vô cùng ngọt ngào với các fan. Chức vô địch CL 2006, theo mình, là điểm đánh dấu cho một gian đoạn lịch sử của Barca: Kết thúc thời kỳ 6 năm đen tối, mở ra một thế hệ Barca mới. Còn mình, chẳng bao giờ quên được cảm giác đêm thứ 4 diễn ra trận CK, mà từ tối thứ 2 lòng đã như lửa đốt, không ăn uống được gì và cảnh các anh em vừa reo hò vừa khóc cùng nhau sau khi trận đấu kết thúc.




PV: Sẽ khó có từ ngữ đẹp đẽ nào để nói về những điều mà Barca đã làm được trong năm 2009, đó là đội bóng bất khả chiến bại; vậy với Mai, đâu là thành công nổi bật nhất mà Barca đã đạt được?

Thùy Mai: Những chiến tích mà Barca làm được trong năm 2009 quả là kỳ diệu. Bản thân Mai tự thấy mình vô cùng may mắn khi được sống trong thời đại huy hoàng nhất trong 110 năm lịch sử Barca (theo đánh giá cá nhân). Thành công nổi bật nhất mà Barca đạt được cũng như ý nghĩa lịch sử thiêng liêng của nó là nền tảng thắng lợi được tạo dựng từ những giá trị Barca cốt lõi: tinh thần mạnh mẽ của đội bóng, 6 cầu thủ lớn lên từ La Masia trong đội hình chính, HLV Barcamania tuyệt đối, chính sách lãng mạn ít toan tính đậm chất Barca của BLĐ. Đó có lẽ là điều có ý nghĩa nhất với các Barcamania, những con người cuồng nhiệt, lãng mạn nhưng không kém phần cực đoan.

PV: Mai nghĩ gì về việc những siêu sao từ khắp nơi đều đã và đang đổ về La Liga? Với các CĐV của Barca thì việc giành 1 chức VĐ là quan trọng hay đánh bại đội bóng không đội trời chung Real Madrid là quan trọng hơn?

Thùy Mai: Từ khi xem Bóng đá, mình luôn thấy rằng La Liga có những lí do cả trong lẫn ngoài chuyên môn giúp những cầu thủ có khát khao có thể trở thành ngôi sao sáng nhất – mà Barca là một trong những cái nôi đào tạo Qủa bóng vàng xuất sắc. La Liga cũng là nơi các ngôi sao tìm về để tiếp tục tỏa sáng. Điều này tạo nên sức quyến rũ riêng có cho giải đấu này.

Bất kỳ CĐV nào cũng muốn đội bóng của mình giành được chức vô địch. Còn với Barca thì đánh bại Real 1 trận thôi có khi cũng là hoàn thành được nửa mục tiêu của mùa giải. Nhưng với các Barcamania nói chung, và với cá nhân mình nói riêng, chỉ cần thấy đội bóng của mình biểu diễn trên Nou Camp đã là điều diệu kỳ hơn nhiều chức vô địch hay những trận thắng oanh liệt trước đại kình địch.




PV: Với một tần suất và công việc khá bận rộn dành cho cuộc sống và Barca, ngoài ra Mai còn có sở thích gì?

Thùy Mai: Ai cũng có công việc và sở thích riêng trong cuộc sống. Các sở thích riêng của mình cũng vô hình có liên quan đến cái đẹp, tính nghệ thuật và sự phóng khoáng của Barca. Mình thích đọc những cuốn sách, xem những bộ phim mang tính khám phá, thích các ca khúc có ca từ đẹp. Và đặc biệt thích du lịch đến những nơi mang đậm vẻ đẹp của sự tự nhiên, quyến rũ, hoang sơ…

PV: Mai có nhận định gì về các đối thủ của Barca ở CL năm nay? Và với đối thủ chính ở vòng Knock-out, Stuttgart?

Thùy Mai: Mỗi đội bóng lọt tới vòng 1/8 CL đều rất đáng gờm. Stuttgart là một đội bóng có ý chí, có thực lực và đầy khát khao. Barca đã thành công khi giành được 1 điểm tại Đức. Hi vọng khi về Nou Camp, với những sức mạnh tinh thần khác vốn có, chúng tôi có thể vượt qua họ để được đối mặt với những đối thủ khác. Họ có thể là MU, Inter, Arsenal, và ngọt ngào hơn cả, Real.




PV: Theo bạn, đâu là “Dream team” của Barca, có thể liệt kê cho chúng tôi những cái tên?

Thùy Mai: Mình không có thói quen thần thánh hóa bất cứ cá nhân nào của Barca. Với mình, mọi thứ được đánh giá theo chiều ngược lại: Được khoác áo Barca chính là giấc mơ và hạnh phúc của các cầu thủ. Dream team của mình biết đâu trong tương lai mới xuất hiện: 11 cầu thủ lớn lên từ La Masia.

PV: Và những điều “chưa ai biết” về Barca...?

Thùy Mai: Là đội bóng duy nhất mang logo của Unicef để “được” ủng hộ tài chính cho các em bé, trước đó Barca chỉ mặc áo trơn. Nou Camp là thánh đường mang cả nghĩa đen và bóng, vì đó là SVĐ duy nhất trên thế giới có nhà nguyện bên trong. Nhưng điều chính yếu khiến ai đó yêu Barca là sự đồng điệu với tinh thần Catalan và tư duy chơi bóng của CLB. Chúng tôi hay nói với nhau rằng: Chỉ có Barca mới làm ta xao xuyến. Chúng tôi luôn yêu và tôn thờ sự phóng khoáng, cái đẹp đến mức cực đoan, đôi khi khờ dại. Còn lại, tất cả chỉ là thứ yếu. Chỉ cụm từ Barcelona, đã là hiện thân của niềm quyến rũ bất diệt.

PV: Cuối cùng, nếu có thể chọn cho mình một đối thủ để đi đến trận chung kết cuối cùng, Mai sẽ chọn?

Thùy Mai: Nếu được chọn, mình sẽ vô cùng vui mừng khi Barca gặp Real trong trận đấu cuối cùng trên sân Bernabeu ở CL năm nay. Với mình, Real bao giờ cũng là một đội bóng đáng nể trọng. Gặp và đánh bại được họ, quả là một điều thú vị.

Thay mặt Webthethao, cảm ơn Mai đã dành cho chúng tôi buổi trò chuyện lý thú này. Chúc Mai có thật nhiều sức khỏe, niềm tin và thành công trong cuộc sống để tiếp tục cổ vũ cho đội bóng vĩ đại của mình.

Tiểu Phương (PV)

Link gốc: http://www.webthethao.vn/wtt/nguoid...da-la-dieu-dieu-ky-con-hon-nhieu-chuc-vo-dich
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Nói hay, người đẹp.. thế mà sao chị mình vẫn ế nhỉ :(
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top