Góc tán gẫu

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Kưng sao khắm thế, kưng có đảm bảo với anh là kưng tự đi lên từ vũng bùn mà không dựa dẫm ai không :smile4:

Gần như thế =))

Ta đi lên từ 5 triệu BCĐ, sau này có đề đạt nguyện vọng được trả lại mà lão Bằng phũ phàng từ chối.

Bao nhiêu nợ nần ta trả hết rồi, thậm chí còn tạo điều kiện cho 1 số hộ dân vùng sâu vùng xa làm giàu. :boss::boss::boss:

Gió (màu này chứ không phải màu kia nhé gèn dở hơi)

Sống dở ít thôi. :sogood:
 

genf

Dark Angel
Đầu quân
18/7/10
Bài viết
337
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Gần như thế =))

Ta đi lên từ 5 triệu BCĐ, sau này có đề đạt nguyện vọng được trả lại mà lão Bằng phũ phàng từ chối.

Không biết là tiền mất giá à :boss:
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Anh denpiet ơi, sao viết bài trong topic sevilla lại xóa vô lý như thế. Tự dưng viết lý do là xóa bài sướng tay quá. Đúng là vô lý. Giải thích đê, không là ra tòa mới luật sư.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Anh denpiet ơi, sao viết bài trong topic sevilla lại xóa vô lý như thế. Tự dưng viết lý do là xóa bài sướng tay quá. Đúng là vô lý. Giải thích đê, không là ra tòa mới luật sư.

Viết tên lão thế này chắc không chỉ bị xóa bài không thôi đâu, mà còn :hang: nữa cơ :smile4:
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Viết tên lão thế này chắc không chỉ bị xóa bài không thôi đâu, mà còn :hang: nữa cơ :smile4:

Hehe, đây là góc tán gẫu mà anh. Mấy hôm trước, các bác cán bộ cũng viết thế này, như ăn cơm bữa mà. Có sao đâu, chả gương mẫu gì cả. Mà đây là nơi chứa spam còn gì! :boss:
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Ai viết thì được chứ đụng vào lão Đen anh nghĩ chú nên sửa >:)
 

minhduc

Mầm non xã
Đầu quân
14/3/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
các a có xem trận hôm qua ko.tiếc cho BARCE quá
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Sóng thần và động đất ở Nhật.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=X4lIFEDFYIw[/ame]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
BARCELONA chứ đội nào. Ông bắt bẻ quá, ma mới sợ chạy mất dép bây giờ :smile6:

Ủa, chưa bị cảnh cáo hoặc lên cột là may đấy. Trên Bóng đá số dạo này thỉnh thoảng có "nhà báo" viết bình loạn về BARCE, mình chẳng biết đó là đội bóng hành tinh nào? ;))
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Giây phút thư giãn trước trận đấu AC Milan - Bari.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=KuS4ye7JmiI&feature=player_embedded[/ame]​

Khó đỡ thật :smile4:
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0

Ai thèm chuối không :smile4:

Nhìn cái list 10 đối thủ còn lại của 2 đội mình lại cảm thấy buồn, và đau khổ vì mấy bạn Dê không thể níu kéo ước mơ trở thành kẻ bám đít vĩ đại nhất trong lịch sử Version 2 :(

Atletico Madrid
Athletic Bilbao
Barcelona
Valencia
Sevilla
Getafe
Villarreal

Cơ hội nào cho mấy kưng :(
 

1vs100

Juvenil B
Đầu quân
6/11/10
Bài viết
110
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
HCM, VIETNAM
Barça đồng
0
Công bố kết quả cuộc thi “Cảm nhận hay, trúng ngay HTC”

Giải vàng: 01 HTC Desire Z
Thành viên Apotheme:
* Vòng 1: trắc nghiệm 14/16
* Vòng 2: điểm BGK 21/30
* Vòng 3: bình chọn 56 thanks.
* Tổng điểm 91 điểm.

Giải bạch kim: 01 HTC Desire HD
Thành viên Tranducduy26
1. Vòng 1: trắc nghiệm 14/16
2. Vòng 2: điểm BGK 22/30
3. Vòng 3: bình chọn 50 thanks.
4. Tổng điểm 92
:no1:
Xin chia bùn cùng bác longnick.
 

.:Barcelona:.

Juvenil B
Đầu quân
2/8/08
Bài viết
195
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Pray for japan

Như các bạn đã biết, trong những ngày nay, chúng ta liên tục được cập nhật tin tức của đất nước Nhật Bản. Hiện nay, họ đang phải đối diện với thiên tai lớn nhất, những cơn địa chấn, những đợt sóng thần - vẫn chưa kết thúc. Quan trọng hơn cả, họ đang thiếu thốn, từ vật chất, tình cảm, người thân. Họ đã gần như mất tất cả. Chúng ta may mắn hơn họ biết bao! Vậy, tại sao không cùng tuyên truyền, vận động mọi người cùng HƯỚNG VỀ NHẬT BẢN. Chúng ta cùng hi vọng, cùng tiếp thêm niềm tin cho những con người ấy. Đan nghĩ, chúng ta sẽ cùng treo những ava và sign để hưởng ứng, được chứ?!

Đan chân thành cám ơn tất cả!

picture.php

[/COLOR][/FONT]





picture.php





picture.php




picture.php




picture.php




picture.php




picture.php




picture.php




picture.php




picture.php





picture.php




picture.php





picture.php
picture.php


picture.php
picture.php




picture.php
picture.php



picture.php
picture.php



picture.php
picture.php



picture.php
picture.php



picture.php
picture.php



picture.php
picture.php



picture.php
picture.php



picture.php
picture.php



picture.php
picture.php





By: Linh Đan
Stock:Deviantart + Flickr + Google [ Please take out with full credit ]
5522656288_95a66c79c4_m.jpg



Nguồn 2t
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Động đất- Sóng thần kinh hoàng ở xứ sở hoa anh đào !!

Người dân toàn thế giới đang dõi theo từng giờ, từng phút nước Nhật nhỏ bé. Thầm cầu mong số người mất tích lên đến hàng nghìn người kia đều trở về bình yên hoặc đang chiến đấu để sống sót bằng mọi giá. Mọi gia đình dịu đi nỗi đau mất người thân, mất nhà cửa, gia đình phân ly,...Ai có thể tưởng tượng được 1 gia đình có đủ bố mẹ, con cái đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau trong ngôi nhà bé nhỏ của họ. Rồi " Rắc, rắc...." mặt đất rung chuyển, đồ đạc đổ sập lên nhau sau vài phút, vài giây đồng hồ...... Tưởng rằng sau động đất này là mọi chuyện sẽ dừng lại nhưng rồi " ào...." đợt sóng thần giữ dội ập đến cuốn trôi mọi đồ đạc và cuốn trôi người mẹ lẫn những đứa con thơ ngây. Người cha may mắn bám vào được một mảng tường nhưng lại mất đi 1 gia đình hạnh phúc, mất liên lạc với những người thân yêu nhất. Chỉ sau có vài phút đồng hồ thôi, vài phút đồng hồ nhỏ bé thôi, mà đã mất đi tất cả, mất đi mọi thứ, không nhà, không của cải, không vợ, không con,... Nỗi đau này ai có thể hiểu được, ai có thể cảm thông được đây? Tỉnh dậy đứng giữa đống đổ vỡ tràn ngập nước lênh láng mà cứ như vừa gõ cửa địa ngục về, vừa sốc vừa không tin những gì đã chứng kiến, không biết mình mơ hay tỉnh. Nỗi tuyệt vọng đó sao chúng ta có hiểu được đây, sao cúng ta có thể tưởng tượng ra đây? Trong lúc đến 10.000 dân Nhật đang chống chọi với sự điên khùng của " tự nhiên " thì chúng ta đang làm gì??? Tự hỏi câu hỏi đó xem nào ? Tôi thì tôi thấy làm xấu hổ, không thể làm gì giúp cho dân xứ hoa anh đào dịu bớt đi cái đau, cái tuyệt vọng mà không ai muốn gánh cả. Tôi viết từ tự nhiên trong " " bởi tôi không dám khẳng định hay dám đưa ra ý kiến bừa gì cả nhưng tôi nghĩ những vụ động đất hay hố tử thần đều do con người cả. Những thứ thải ra thiên nhiên, những chất thải của các nhà máy, chặt phá rừng làm thủy điện,.... Không phải đã góp một phần công sức vào những vụ thê thảm xảy ra cho con người sao ??? 1 phần không nhỏ đâu nha...vậy sao không tự cảm ơn chính mình đi ??? Ai cũng đổ cho cơ địa của đất, do ông trời..... Giờ đã vậy rồi thì không nên đổ lỗi cho ai cũng như cho cái gì cả mà hãy cùng nhau giải quyết vấn đề và khắc phục hậu quả. Cùng nhau chung tay giúp người dân Nhật cố gắng, vững tin và mạnh mẽ. Cố lên nào dân Nhật yêu quý !!!
 
Sửa lần cuối:

genf

Dark Angel
Đầu quân
18/7/10
Bài viết
337
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chuyện xảy ra trong một chương trình truyền hình hôm 8-3 tại thành phố Tel Aviv, Israel. Orit Fox, người mẫu với bộ ngực nhân tạo thuộc hàng lớn nhất thế giới đã mặc áo cổ trễ, để con trăn quấn trên tay và biểu diễn những động tác cực kỳ gợi cảm mà không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn thè cả lưỡi làm động tác hôn con trăn. Ai ngờ, con trăn vốn hiền lành bỗng nổi đóa, bất chợt đớp một miếng vào ngực trái Fox.

Con trăn nhỏ bất ngờ cắn vào ngực Orit Fox
150311tran01.jpg


Trong cơn hoảng loạn, Fox vội vàng vứt con trăn ra. Các trợ lý cũng nhanh chóng đến giúp và đưa cô người mẫu này vào bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy vết cắn không có gì đáng ngại, Fox hoàn toàn khỏe mạnh.

Còn chú trăn "đáng thương" lẽ ra phải là thủ phạm, song lại biến thành nạn nhân khi... lăn ra chết sau đó vài ngày, nghi do cắn phải miếng silicon độc hại trong ngực cô người mẫu Fox.
Các bạn nam cẩn thận ;))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top