Ỉn Con - Diệp Thanh Vy (SBD 18)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thèm vào đây chém gió quá :D. Thẳng thắn mà nói thì đây là một trong những bài hay nhất mà diễn đàn của chúng ta "xuất xưởng". Chỉ có thể chê ở ... 1 lỗi sai chính tả (mà B phát hiện ;)) ).
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Bài nhận xét của duykhang

Bài viết của bạn tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, không chỉ vì đó là 1 bài viết hay, mà còn vì 1 chút ngạc nhiên khi biết bạn còn rất trẻ, đâu đó là sự đồng cảm và thích thú vì nó được liên hệ với áng văn bất hủ của Luther King – áng văn mà tôi cho rằng xuất sắc nhất trong lịch sử nhân loại (cùng với bài phát biểu của Lincoln tại Gettysburg).

Bài viết là minh chứng cho việc bạn bỏ nhiều công sức tìm hiểu chủ đề và là 1 fan đích thực của Barca. Bài viết còn chất lượng ở chỗ đã khái quát được toàn bộ cuộc đời của Pep, qua những câu nói của người huấn luyện viên này để đưa ra và thuyết phục người đọc luận điểm về 1 người truyền giáo đích thực trong làng túc cầu. Và hơn hết, bạn đã thuyết phục được mọi người kể cả những người đọc khó tính nhất.

Những câu từ bạn dùng, những ý tứ liên hệ với bài diễn văn của Luther cũng là 1 phần làm tôi thấy hấp dẫn, bởi tôi cũng là 1 fan của bài I have a dream, không biết đó có làm nên 1 sự thiên vị nào đó không? Khi ko ít người sẽ có ý kiến rằng bài viết của bạn hơi dài, ngôn từ trùng điệp những ý tứ dễ làm người đọc rối trí như lạc vào 1 khu rừng vậy. Nhưng bỏ qua tất cả những điều đó, vì cái mọi người trong đó có tôi nhìn thấy là khả năng viết bài của bạn sau 1 thời gian nữa, chắc chắn sẽ làm nhiều độc giả thán phục.

Do vậy tôi dành cho bài viết 9 điểm và 0.5 điểm cho tuổi đời quá trẻ và lối viết đầy tiềm năng của bạn. Tổng cộng chắc chắn là 9.5 :)
Cuối cùng, tôi phải dành những lời có cánh nhất đến người đưa ra câu hỏi, phải công nhận chính câu hỏi rất hay này đã làm tiền đề cho thành công của bài viết.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Do vậy tôi dành cho bài viết 9 điểm và 0.5 điểm cho tuổi đời quá trẻ và lối viết đầy tiềm năng của bạn. Tổng cộng chắc chắn là 9.5 :)

Chỉ được cho điểm chẵn thôi anh ạ, chính vì thế em đã phải rút lại 0,5 điểm. Anh hoàn toàn có thể cho 10 điểm, hoặc rút xuống 9. Còn em, 9 điểm bởi em tin Vy sẽ còn có thể viết khá hơn nữa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thèm vào đây chém gió quá :D. Thẳng thắn mà nói thì đây là một trong những bài hay nhất mà diễn đàn của chúng ta "xuất xưởng". Chỉ có thể chê ở ... 1 lỗi sai chính tả (mà B phát hiện ;)) ).
Lưu giữ thành lưu giữa? San xẻ hay san sẻ. Chú soi gì mà ghê thế :D. Anh soi kỹ hơn rồi =)).
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Câu hỏi hay. Hay vì tạo ra gợi mở rất rộng cho thí sinh thỏa sức sáng tạo, khi chủ đề về Pep là rất đa dạng và luôn có nhiều cái để nói. Hay còn ở chỗ người ra đề đã có ý "vẽ đường cho hươu chạy" khi định hướng luôn về chủ đề: người truyền giáo.

Thí sinh, với giọng văn trong sáng đầy lôi cuốn đã dẫn dắt độc giả đi theo một câu chuyện. Câu chuyện về sự nghiệp, về lý tưởng của Pep. Em đã mượn sự nghiệp của Pep, cuộc sống của Pep, môi trường của Pep và tình yêu của Pep để phán đoán định hình lý tưởng của ông. Một phương pháp thu thập - quan sát - kết luận hợp lý. Với kết cấu diễn biến theo thời gian hợp lý, cách dẫn dắt lôi cuốn cộng với số liệu chi tiết và dẫn chứng sinh động, em đã có được một tác phẩm để đời. Dù một số đoạn còn dẫn dắt hơi dài, một số chỗ dùng từ hơi quá mạnh, và nếu đoạn kết em có một khẳng định chắc chắn hơn về con đường và giấc mơ của Pep thì anh nghĩ bài viết sẽ còn hoàn hảo hơn nữa.

Anh chỉ có một thắc mắc: câu trích dẫn ở cuối bài của em có ý nghĩa gì? Theo anh hiểu thì nó ca ngợi sự tự do. Nếu là vậy thì liệu có liên quan nhiều đến lý tưởng của Pep không? Vì lý tưởng của Pep theo phân tích của em là truyền dẫn thứ bóng đá đẹp đi khắp thế giới cơ mà? Ước mơ về sự tự do có lẽ hợp với thuở sơ khai của Barca hơn...

Thực sự, với khả năng có hạn của mình, anh không tìm ra thêm nhiều điều để phản biện bài viết này :D. Xin tặng em 9 điểm!
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Vậy mình sửa thành 10 điểm, ấn tượng với 1 bài viết công phu.
Chỉ được cho điểm chẵn thôi anh ạ, chính vì thế em đã phải rút lại 0,5 điểm. Anh hoàn toàn có thể cho 10 điểm, hoặc rút xuống 9. Còn em, 9 điểm bởi em tin Vy sẽ còn có thể viết khá hơn nữa.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Câu hỏi và câu trả lời luôn có những mối tương quan mật thiết và một câu hỏi không được gọi là hay nếu câu trả lời của nó chưa đủ độ hoàn hảo. Nói ra thì có vẻ nghịch lý, Ỉn con có thể cảm ơn FCBVN vì đã mở ra cuộc thi này và cảm ơn lão Denpietrau vì đã chỉ cho em mỏ vàng để em đào được nó lên nhưng anh nghĩ FCBVN cũng nên cảm ơn chính em vì những điều em đã mang lại cho Miss FCBVN, cho những người đọc bài viết này của em. :flag:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Lưu giữ thành lưu giữa? San xẻ hay san sẻ. Chú soi gì mà ghê thế :D. Anh soi kỹ hơn rồi =)).

Cái thích thú của em đối với những bài "đồ sộ" thế này là "nhặt sạn", không biết anh Đen đã tích đủ sạn chưa mà sao chưa vào nhận xét cho điểm nữa :)). Nếu anh Đen mà không có nhận xét gì thì Ỉn "vô đối" nhé ;)).
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Bài viết của em là bài thi cuối cùng chị đọc và đánh giá, sau những ồn ã xôn xao từ hôm qua đến hôm nay của BGK, BTC và các thành viên khác của diễn đàn chúng ta xoay quanh nó.
Ở cuộc thi Miss FCB VN lần này, chị được giao vai "Ác". Nhưng chẳng dễ dàng gì để đóng tròn vai, khi mà đêm qua Barca thắng giòn giã như vậy, từ sáng đến giờ chưa thấy ai gây sự, và bản thân mình lại vừa được chén no nê.

Điều đầu tiên chị muốn nói với em là, chị không phải là người thích đi ngược lại xu thế chung, nhưng chị luôn có chính kiến của bản thân chị.

Bài viết của em rất công phu, từ cách trình bày, lên ý tưởng lẫn việc vận dụng đan xen nội dung Diễn văn của Luther King vào bài viết của mình một cách đầy liên quan và thuyết phục. Đấy là một việc không phải ai cũng làm được, và rõ ràng là em đã rất thành công.

Tuy nhiên, chị cho rằng nhiệm vụ của chị ở đây, lúc này là không để sự lan man cũng như dài dòng của đầy ắp những ngôn từ và thông tin quyến rũ cuốn đi. Những gì chị muốn đọc, nên đọc lại hơi ít so với những gì hào nhoáng, hấp dẫn nhưng không đi sâu vào trọng tâm cần giải quyết.
Với bài viết của em, chị chỉ có 2 thắc mắc nho nhỏ cần chia sẻ.

1. Em ca tụng Pep bằng những ngôn từ và lí lẽ hoàn toàn xứng đáng với những gì Nhà Truyền giáo này đã làm được. Nhưng phản biện của vấn đề này là: Pep làm cho Barca trở nên như thế? Hay chính Barca đã đưa Pep lên đến đỉnh cao?
Chị là một người cực đoan. Với chị, FC Barcelona là chỉnh thể cao nhất, tuyệt đối và thiêng liêng, các vấn đề xung quanh như con người, chiến thuật.. đều chỉ là những yếu tố phục vụ cho chỉnh thể này. Pep - cũng chỉ là một người tham gia vào cái tên FC Barcelona đó, và rồi cũng sẽ đến ngày anh ra đi. Lịch sử sẽ ghi tên anh, nhưng đừng để bóng anh che mờ hết cả lịch sử thiêng liêng hơn 100 năm nay của CLB.

2. Bản thân Pep là một người kiệm lời, khiêm tốn và khôn ngoan. Những lời ca tụng như trên của em, liệu có khi nào đến tai Pep và khiến anh ngỡ ngàng rằng: Mình đấy ư? Người viết bài này hiểu mình đến đâu mà lại viết như thế?
Có thể điều này gần giống như dư luận xung quanh bài thi của em hiện tại. Một lúc nào đó, em tự hỏi mình rằng: Những lời tán tụng như kia là hiệu quả của lý thuyết Truyền thông Đám đông hay là việc cảm nhận được điều mà em cảm nhận và viết ra? Với chị, lúc đó, em đã chạm đến giấc mơ của Pep.
Chị dành cho em 8 điểm, để em tiếp tục còn khát khao vươn đến những giấc mơ thật sự.

(Vừa gõ xong bài này thì Cơ quan mất Internet. Phải copy bài viết ra USB, mượn laptop ra quán cafe để post bài, vất vả quá cơ :D)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Anh có một ước mơ là giá đọc bài của em trước. Không may là anh đã đọc bài của cô Dâu trước bài của em.

Với đề bài này, anh muốn lồng ghép tình cảm với logic.

Về bố cục, không thể chê chỗ nào. Các đoạn được đặt tiêu đề trọng tâm để giải quyết giống cách viết của một tiểu thuyết.

Về nội dung, em đã vẽ lại cả hành trình của Pep qua đó vẽ lên một bản đồ ước mơ của vị HLV này. Em đã vẽ ra cái bản đồ mà chính anh cũng không nghĩ em bao quát đến thế. Có lẽ tay Pep khi đọc bài em viết cũng chột dạ mà tự nhủ lẽ nào mình vĩ đại đến thế :D. Đây là bài đầu tiên anh thấy em đưa giọng văn thực sự của mình vào và nó có hiệu quả dẫn dắt người đọc tin vào điều em nói. Nhưng đúng là nó hơi dài khi em tham lam và kỳ công nêu cho đủ cuộc đời con người này dẫn đến ước mơ cuối cùng thật cao siêu. Ví dụ Pep có một ước mơ nhỏ nhoi như giám khảo Autumnruv đã nói về gia đình thì lại là một khía cạnh khác cho em khám phá và tuôn cảm xúc của mình vào đó để làm xúc động người đọc. Nhưng em đã đi đúng với tư tưởng "truyền giáo" mà anh muốn hướng đến. Tức là em đã không lạc đề trong chính mê cung mình tạo ra.

Thế giới nhân sinh quan xây dựng nên cho ta ước mơ. Bản thân ta không thể mơ ước nó nếu không hiểu và trải qua nó một lần. Theo anh ước mơ cả thế giới giống Barca sẽ là giết chết vẻ đẹp của bóng đá. Nó giống như cả xã hội bị cào bằng và ai cũng giống ai, không còn sự khác biệt để khám phá thì thật thiếu thú vị phải không?

Pep có thể ước mơ rất nhiều, ông ta bình thản khi giành chiếc cúp châu Âu danh giá nhất nhưng lại khóc như trẻ con khi đạt chiếc cúp thế giới kém hấp dẫn hơn bởi vì nó là cái đích cuối cùng con tàu về đến bến. Tự bản thân ông ta ấn nút xoay vòng đưa bản thân trở lại điểm xuất phát làm động lực cho ước mơ chiến thắng của mình. Đó cũng là một ước mơ vĩnh cửu mà nhiều người muốn có.

Đây là đề tài bao la và thí sinh có thể khai thác sâu vào một khía cạnh của "truyền giáo". Em đã đưa anh đi dọc bản đồ ước mơ mà em đã xây lên. Hơi lan man nhưng đủ logic. Hơi hoành tráng nhưng chưa đủ độ cảm. Em khéo léo trích dẫn lại con người Luther King như một khái quát cho mốc cuộc đời và giá trị sống của Pep. Như thế thật là gán ghép khéo lắm.

Trong bài viết hay đưa ra một số khái niệm bằng tiếng Anh: Dream team, Pep's team...Đây là những từ vay vốn nước ngoài và người đọc có thể hiểu được nhưng lại thiếu đi giá trị cốt lõi mà em cần phải chuyển thể. Giá trị đó là chính tiếng mẹ đẻ và sự vay mượn chỉ mang tính che đi cả một bầu trời. "Chiến tích của đội quân Dream team" ư, sao nó không phải là đội quân mơ ước của bất kỳ HLV nào? Pep's team ư, sao nó không phải Pep và các học trò như Giê su và các tông đồ vậy? Sẽ hay hơn nếu em Việt hoá nó theo cách của em.

Em bôi đậm những câu bình luận hay của mình, bôi màu những chỗ quan trọng. Như thế là gian lận trong thi cử nhé. Bài thi văn là không sử dụng hai màu mực :D. Tự khán giả sẽ đánh giá mà ta không cần phải nhấn mạnh.

Cuối cùng, rõ ràng, những điều anh nêu ở trên chỉ mang tính nguỵ biện và chỉ ra rằng em chưa hoàn hảo. Với anh tất nhiên là thế. Em đã hoàn thành bài thi xuất sắc hơn anh chờ đợi vì lý do giống bác Khang đã nói rồi. Đây là bài viết ở tầm suýt xoa với anh và đáng để đọc hết. Đây cũng là bài viết đầu tiên em viết bằng tư duy của chính mình với một khối lượng thông tin đồ sộ và nhìn lướt qua giống như khủng bố độ kiên nhẫn của mọi người như cầm trong tay một cuốn tiểu thuyết dày. Chúc em ngày càng tiến bộ hơn và có lẽ đó là ước mơ của anh dành tới tất cả mọi người. Chúc em ngày 8/3 thật hạnh phúc.

Chấm điểm thí sinh: 9 điểm.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Trước hết em xin chân thành cảm ơn lời nhận xét của BGK. Đây là một đề tài rất đắt, phải nói là như thế. Em nghĩ là mình vẫn chưa chạm tới được độ sâu cần thiết nên rất bất ngờ là bài viết được đón nhận như thế. Sau khi đọc xong nhận xét của BGK thì em lại nổi hứng muốn bàn tiếp về đề tài này dù bài viết 2944 từ đã là quá dài (đúng nghĩa của từ lê thê).

Về nhận xét của anh Bằng: Đúng là cách nghĩ của em có chút gì đó cao siêu và ko hợp lí lắm với tính cách của Pep. Ông đến với bóng đá bằng niềm đam mê và muốn cống hiến tất cả những gì có thể cho tình yêu vĩ đại ấy, đó là điểm khiến em khâm phục nhất ở ông, bên cạnh tài năng và phẩm cách mà ông thể hiện. Cũng như anh đã nói, mỗi con người có một ước mơ riêng. Luther King mơ về một thế giới bình đẳng, tự do. Pep cũng có giấc mơ cho riêng mình. Và em cũng vậy. Thực ra mà nói thì em viết thường đi theo cảm xúc cá nhân là nhiều và bài này cũng không ngoại lệ. Giấc mơ của Nhà Truyền Giáo ở đây là một giả thiết em suy từ hiểu biết của em về Pep và từ…chính bản thân em. Điều này xứng đáng nhận điểm trừ bởi như chị Mai nói, Pep sẽ ngỡ ngàng nếu ông đọc được bài này. Em ko dám nhận là mình hiểu Pep đủ để biết chính xác ông mơ gì nhưng em cho là cách nghĩ của em không hoàn toàn sai lầm. Pep có thể thay đổi nền bóng đá thế giới nếu như ông muốn, bằng cách này hay cách khác. Sự thay đổi đem lại một bộ mặt tốt đẹp hơn cho bóng đá, ko một fan bóng đá chân chính nào là ko mong muốn điều đó nên phần này gọi là nguyện vọng của Ỉn Con gửi gắm vào Pep đúng hơn là giấc mơ của ông :D Đem ước mơ của mình vào và gán cho nó cái mác thật kêu là giấc mơ Nhà Truyền Giáo, cái này thì mong Pep bỏ quá cho vậy :D

Không chỉ là một con người mẫu mực trong công việc, Pep còn là một người chồng, một người cha tuyệt vời. Anh nghĩ, Pep có thêm một ước mơ nữa, đó là "một ngày không bóng đá, đó sẽ là một ngày trọn vẹn dành cho tổ ấm của mình".
Một ý tưởng xuất sắc! Em đã ko nghĩ đến điều đó. Tự nhận thêm 1 điểm trừ nữa về mình vậy :drop:

Về nhận xét của chú Duykhang: Xét theo tuổi đời thì cháu xin gọi chú là chú, được chứ ạ :D Cảm ơn chú đã đánh giá cao bài viết này. Thật ra lúc mới nhận đề cháu ko nghĩ là bài diễn văn của Luther King có liên hệ với Pep ngoài 2 chữ ‘Giấc mơ’. Trong lúc tìm đọc lại toàn bộ tác phẩm bất hủ này ý tưởng đan lồng những câu văn của King vào bài viết đến với cháu cũng tình cờ thôi nhưng ko ngờ hiệu quả lại ngoài mong đợi :D

Về nhận xét của anh Sơn: Hì, thật ra câu cuối em trích vô chỉ đơn giản có tác dụng là tạo ra 1 kết thúc mở thôi. Lúc đó còn chút xíu nữa là hết hạn nộp bài nên…:drop: Cũng như Luther King luôn khát khao một ngày nào đó giấc mơ của ông thành hiện thực (dù tới tận ngày hôm nay vẫn chưa trọn vẹn), em hi vọng rằng một lúc nào đó ước mơ của Pep, dù là lớn lao hay nhỏ bé đi nữa cũng sẽ thành hiện thực. :D

Về nhận xét của chị Mai:
1. Pep giúp Barca thành công hay chính Barca đưa Pep lên đỉnh cao. Câu trả lời của em là cả 2. Barca là cái bệ phóng lí tưởng cho Pep, cả về tư cách cầu thủ lẫn HLV. Ngược lại, Pep cũng góp công không nhỏ trong việc đưa Barca lên hàng bá chủ. Em nhìn sự việc ở cả 2 phía, ko phải vì tôn vinh Pep mà em hạ bớt tầm quan trọng của cả một tập thể xuống. Chúng ta cảm ơn những gì Pep đã cống hiến cho CLB 1 phần thì biết ơn cái tên thiêng liêng FC Barcelona phải đến trăm. Nhưng thú thật thì em chỉ mới gắn bó với bước đi của CLB những năm gần đây, may mắn sinh ra trong thời đại đỉnh cao của Barca nên trước hết, em ngưỡng vọng những con người đang làm nên thành công của đội bóng hiện tại. Cảm xúc của hiện tại bao giờ cũng rõ nét và dễ gọi tên nhất. Và với đề bài là Giấc mơ của Pep, em chỉ đơn giản là viết về Pep, về cuộc đời của ông mà trong đó Barcelona là một bến đỗ cực kì quan trọng. Còn nếu nói về cái tên thiêng liêng FC Barcelona thì chắc chắn là không thể gói gọn trong 1 bài viết rồi. :D

2. Như đã nói ở trên thì em viết theo cảm xúc là nhiều. Đôi lúc là bê cả cái tôi to tướng áp đặt vào bài viết của mình. Em ca tụng Pep, đúng. Nhưng em đảm bảo với chị là ko phải theo hiệu ứng đám đông như chị nói :) Cảm hứng của em bắt đầu từ 3 clip trong xưởng phim của Diễn đàn mình. Đó là 2 clip 360 độ về Pep và Cuộc trường chinh của Pep. Sau khi nghiền ngẫm xong những thước phim này em mới lờ mờ định hình được ý tưởng về một giấc mơ có thể Pep đang hướng đến. Xem xong 3 clip, có những cái em biết nhưng có nhiều cái em chưa từng biết. Cảm xúc cứ như là nổ tung ra và cũng trong lúc đó em bắt đầu viết. Cảm xúc và thực tế, em viết dựa trên 2 yếu tố đó :D

Về nhận xét của anh Hiển: Đây là nhận xét em mong đợi nhất vì chính anh là tác giả của đề này.Trong lúc tìm ý cho bài viết, em đã thử đoán xem nếu là anh thì anh sẽ cho là Pep mơ gì nhưng cuối cùng cũng ko đoán ra được :drop: Nói là ước mơ cả thế giới giống Barca thì anh hiểu sai ý em rồi :D Cái mà em cho là Pep muốn đem đến cho cả thế giới là bóng đá đẹp và cái cách tạo ra những thế hệ tài năng cho bóng đá mà khởi đầu chính là các cầu thủ trẻ. Tiki-taka hay La Masia chỉ là cái tên tiêu biểu nhất và dễ liên tưởng nhất cho ý lớn kia thôi. Nhưng đúng là em chưa thành công lắm về mặt triển khai ý tưởng. Cảm ơn lời khen và lời chúc của anh. Em sẽ cố gắng ở những lần sau vậy :D
 

Tờ Rang

Xã viên
Đầu quân
3/1/10
Bài viết
291
Được thích
2
Điểm
18
Nơi ở
Thung lũng AyunPa
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Bài viết của em rất là xuất sắc, cũng như những anh chị em khác, chị rất bất ngờ, không thể nghĩ bài viết này là của một cô bé còn khá trẻ như em. Một cây bút sắc sảo cộng với một tình yêu mãnh liệt! Chị chúc em sẽ thành công hơn nữa với những bài viết sắp tới.
Chúc mừng em, bé Ỉn! :)
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Mình luôn bị phê khi đọc các bài viết về Pep, bài của em Vy cũng không phải ngoại lệ. Nếu có thời gian đẽo gọt lại dàn ý thì tin rằng em sẽ làm được 1 bài viết tốt hơn nữa, vì dường như cảm xúc của em vẫn còn rất nhiều và chưa viết ra được hết.
Hướng nhiều theo cảm xúc cũng là rất tốt, đây chính là thế mạnh tuổi trẻ của em, rồi em sẽ trở thành một cây bút tuyệt vời :)
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Bài viết dài quá em ơi, đọc mãi mới hết.

Anh thấy bài viết của em lan man, đâu đó chạm đến ranh giới của sự lạc đề. Cảm xúc bay cao quá không bám vào ý chính.

Nếu không có đề bài, bài viết của em thật tuyệt vời.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Bài viết dài quá em ơi, đọc mãi mới hết.

Anh thấy bài viết của em lan man, đâu đó chạm đến ranh giới của sự lạc đề. Cảm xúc bay cao quá không bám vào ý chính.

Nếu không có đề bài, bài viết của em thật tuyệt vời.

Hì đúng là nửa bài đầu tạo cảm giác không liên quan đến đề bài thật :)) nhưng bỏ ra thì phần sau em lại cảm thấy dang dở anh ạ.
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bài viết rất hay, lâu lắm rồi mới đọc được một bài giàu cảm xúc như này. Cảm ơn tác giả.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top