Isaac Cuenca [Thanh lý hợp đồng]

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cuenca: "Chẳng một ai muốn rời khỏi Barça"

1336653564037.jpg

Trong cuộc buổi họp báo sau một buổi tập của đội bóng tại Ciudad Deportiva, cầu thủ trẻ của Barça đã cho biết về tình hình hiện tại của đồng đội Villa cũng như những khẳng định về tương lai của mình.

Cuenca thể hiện sự lạc quan về khả năng có thể tham dự vòng chung kết Euro sắp tới:

"Chúng tôi đã trò chuyện với nhau và tôi nhận thấy hiện tại anh ấy đang rất ổn. Anh ấy phục hồi rất nhanh và có thể được tham dự kỳ Euro lần này".

Mặt khác, khi được hỏi về mối quan hệ với Messi sau khi tiền đạo người Argentina có những hành động tỏ vể không hài lòng với cách xử lý của mình trong một số trận đấu, Cuenca khẳng định:

"Tất cả đều tốt đẹp, chẳng bảo giờ xảy ra các vấn đề và tôi nghĩ là nó cũng không tồn tại. Leo luôn giúp đỡ tôi rất nhiều, chúng tôi luôn cố gắng sử chữa những vấn đề sai sót nhưng thực sự là chẳng có những khó chịu hay phàn nàn ở đây cả. Chúng tôi luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp trong phòng thay đồ và luôn giúp đỡ lẫn nhau".

Cuenca nhấn mạnh thêm: "Không còn nghi ngờ gì nữa, Leo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và anh ấy xứng đáng nhận thêm một Quả bóng vàng khác".

Về tương lai của mình trong đội hình đoàn quân xứ Catalán, cầu thủ trẻ này khẳng định:

"Thực sự là không ai muốn rời khỏi Barça, thậm chí là cho mượn bởi vì chẳng bao giờ bạn biết những gì có thể xảy ra nhưng nếu CLB đã đưa ra quyết định thì không còn cách nào khác là chấp nhận".

Trong buổi họp báo, Cuenca cũng bày tỏ suy nghĩ của mình về tương lai của đội bóng dưới triều đại của tân HLV Tito Vilanova:

"Tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của ông ấy trên băng ghế chỉ đạo là một điểm cộng đối với tất cả, để Barça có thể tiếp tục với phong cách của chính mình".


Cuối cùng là về thất bại của Athletic Bilbao trong trận chung kết mới đây với Atlético Madrid, cầu thủ trẻ của Barça cho rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến trận chung kết Copa sắp tới: "Động lực vẫn như thế và nó sẽ là một trận đấu khó khăn và kịch tính".


Bản tin trên trang chủ: Cuenca: "Chẳng một ai muốn rời khỏi Barça"
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Cuenca: Trận thua trước Altetico sẽ chỉ làm Bilbao mạnh mẽ hơn

[youtube]XwGq2_WEFx0&feature[/youtube]​

Ngôi sao trẻ cho Barcelona không hề nghĩ rằng thất bại của Bilbao trước Atletico Madrid sẽ làm trận chung kết Copa trở nên bớt hấp dẫn. Cuenca cũng đồng thời chia sẻ về Tito và những cầu thủ mà anh ngưỡng mộ: Messi và Pedro.

Barcelona vẫn đang có những bước chuẩn bị cần thiết cho trận chung kết cuối cùng của mùa giải với Athletic Bilbao vào ngày 26 tới. Trong cuộc họp báo, Cuenca bày tỏ: "Thất bại tại chung kết Europa sẽ không làm Bilbao đánh mất động lực của họ trong trận đấu lớn cuối cùng của mùa giải". Bilbao đã học được những bài học xương máu và điều đó sẽ chỉ làm họ mạnh mẽ và nguy hiểm hơn khi đối đầu với Barcelona.

Hạnh phúc với Tito:

Cuenca cho rằng quyết định bổ nhiệm Tito cho vị trí HLV là hoàn toàn hợp lý bởi ông sẽ duy trì những truyền thống vốn có của CLB. Tuy nhiên cho đến thời điểm này vị trợ lý của Pep chưa hề có bất kì cuộc nói chuyện riêng nào với các cầu thủ dù là cựu binh hay tuyến trẻ. Chia sẻ về tương lai của mình tại CLB, Cuenca nói: "Tôi không nhận được bất kì quyết định nào và cũng không quan tâm tới việc chuyển nhượng, tôi nợ CLB này rất nhiều và sẽ làm bất kì điều gì có lợi cho đội bóng ... Không một ai muốn rời khỏi đây vì Barca thật tuyệt vời, thậm chí dù là một hợp đồng cho mượn bởi chúng ta sẽ không biết được điều gì xảy ra tiếp theo.

Messi và Pedro là những bài học:

Cuenca ca ngợi Messi và cho rằng không một ai xứng đáng với danh hiệu quả bóng vàng hơn anh. Leo dành thời gian cho các cầu thủ trẻ, anh ấy giúp chúng tôi sửa chữa những sai sót và khuyến khích chúng tôi rất nhiều. Một cầu thủ khác, Cuenca luôn dành sự tôn trọng chính là Pedro: "Trong mỗi trận đấu hay các buổi tập, tôi luôn hướng sự chú ý đến Pedro bởi vì chúng tôi thi đấu cùng một vị trí và anh ấy cũng đã trưởng thành từ chính La Masia". Pedro là một hình mẫu để tôi học tập.

Nguồn: FCB.com
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Các bác cho em hỏi sao thanh niên này bị gì mà lâu không thấy xuất hiện nhỉ?
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Các bác cho em hỏi sao thanh niên này bị gì mà lâu không thấy xuất hiện nhỉ?
Em nó đang nằm bệnh viện rồi. Nghe bạn hỏi chắc em nó cảm động quá nghỉ thêm 1-2 tuần nữa thì khổ.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đây lại là một vấn đề nhức nhối nữa. Tiện thể bạn hỏi thì tôi cũng nói luôn. Isaac Cuenca lên bàn mổ vào tháng 6 và các chuyên gia y tế của chúng ta dự kiến anh sẽ nghỉ tối đa là 4 tháng, tức là vào tháng 10 này sẽ xuất viện, nhưng mới đây bộ phận y tế lại ra một thông báo rằng cầu thủ số 23 sẽ phải nghỉ thêm ít nhất là 2 tháng nữa, tức là đến tháng 12 mới có thể chơi bóng trở lại.
Mới đây trước khi tiếp Dê trên Nou Camp còn có luồng tin chính thống cho rằng khả năng ra sân của anh còn bỏ ngỏ, nhưng mà hóa ra tới mãi bây giờ thì khả năng ra sân trong trận đấu với... Rayo Vallecano vào cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ, thì thật là bái phục cái gọi là chuyên môn của đội ngũ y tế.
Không phải ngẫu nhiên mà trong 2 - 3 mùa giải gần đây chúng là luôn là cái bệnh viện, và khả năng dự đoán về thời gian bình phục của các cầu thủ là quá kém.
Thiago cũng được lên bàn mổ cùng đợt với Cuenca và dự kiến nghỉ 2 tháng, tức là vẫn có thể tham dự Olymic, nhưng cuối cùng lại nghỉ tới tận tháng 9.
Puyol luôn bình phục chấn thương sớm, tất nhiên là do nghị lực phi thường của El Capita, nhưng cũng một phần là do mấy ông bác sỹ của mình toàn là ba ngơ hết.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hình như mổ là mổ ở bệnh viên công của thành phố Barcelona, còn bộ phận y tế của đội thì đâu liên quan đến khâu đó?
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hình như mổ là mổ ở bệnh viên công của thành phố Barcelona, còn bộ phận y tế của đội thì đâu liên quan đến khâu đó?

Mổ ở bệnh viện thành phố nhưng chắc chắn là bộ phận y tế của CLB cũng phải tham gia chứ, cầu thủ của mình mà.
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Cuenca đã trở lại tập luyện :thumbsup:


[youtube]nKaIPsuSmMs[/youtube]
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Cuenca là tâm điểm của clip mà thấy tay Alba lên hình nhiều hơn =))
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Isaac Cuenca thi đấu cho Ajax đến cuối mùa

2013-01-09_ENTRENO_11.v1359655341.JPG

Mới đây FC Barcelona và Ajax Amsterdam đã hoàn thành các thủ tục cuối cùng trong thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Isaac Cuenca. Qua đó, tiền đạo trẻ của Barça sẽ gia nhập Ajax theo một bản hợp đồng cho mượn và sẽ thi đấu đến hết mùa bóng năm nay. Hợp đồng không có điều khoản cho phép Ajax mua đứt Cuenca vào cuối mùa.

Tiến bộ vượt bậc...

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của FC Barcelona, Isaac Cuenca sau đó đã có thời gian thi đấu cho Reus và CF Damm trước khi quay trở lại màu áo Blaugrân trong đội trẻ U18. Mùa giải 2010/11 đánh dấu sự tỏa sáng của Cuenca khi anh là một trong những cầu thủ đóng vai trò quyết định giúp CLB Sabadell thăng hạng từ Segunda B lên Segunda A-đây là mùa giải anh được Barça cho mượn để thi đấu cho CLB xứ Catalan. Trong mùa giải tiếp theo, Cuenca trở về thi đấu cho Barcelona và tại đây anh đã được ra sân thi đấu 30 trận trong màu áo đội một.

...nhưng luôn bị các chấn thương hành hạ

Là cầu thủ có tài năng và kỹ thuật, Cuenca đã có những màn thể hiện ấn tượng cả ở Liga và Champions League. Trong 30 trận đã thi đấu anh ghi được 4 bàn. Nhưng một chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào cuối mùa giải 2011/12 đã khiến Cuenca phải rời xa sân cỏ trong một khoảng thời gian khá dài. Cuenca chỉ chính thức trở lại sau chấn thương hồi 21/01 mới đây.

FCB.com​
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
[flash]http://www.youtube.com/v/8gTOWqzo39c#![/flash]
Mới trở lại sau 8 tháng dưỡng thương nhưng Cuenca thi đấu rất tốt. Từ cuối mùa năm ngoái mình đã thấy số 23 xứng đáng đá chính hơn là Alex và Pedro, nhưng không may lại dính chấn thương nặng và phải tạm chi tay Barcelona cho tới cuối mùa giải. Ở Cuenca có thứ mà 2 đàn anh hiện tại không đáp ứng được, đó là sự táo bạo và không ngại đi bóng, cùng với đó là những quả tạt hết sức khó chịu từ cánh phải.
Hy vọng khi trơ lại Camp Nou anh sẽ tăng cường chất lượng cũng như sự cạnh tranh trên tuyến tiền đạo, bởi nếu không có sự cạnh tranh thì những diện con ông cháu cha như Pedro sẽ chẳng bao giờ thức tỉnh để mà nỗ lực cả!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
TẠI SAO CUENCA VẪN CHƯA RA SÂN DÙ CHỈ MỘT PHÚT?

awsc.jpg

Isaac Cuenca vẫn không được trọng dụng trong trận đấu trước Granada, trong khi đó một cầu thủ trẻ chỉ mới 17 tuổi Adama Traoré không chỉ được ngồi trên băng ghế dự bị mà còn được tung vào sân trong những phút cuối của trận đấu. Đó là một trường hợp bất thường mà Tata Martino đã biện minh trước trận đấu rằng vì anh không bắt kịp nhịp độ và đang tập luyện sau ca chấn thương kéo dài. Đó là sự thật trong tất cả nguyên tắc, nhưng chỉ là một nửa.

Sự vắng mặt của Cuenca thật không may là do những lý do phức tạp hơn. Vào giữa tháng 10, các nhân viên y tế của Barça đã đưa ra một bản thông báo chính thức về tình trạng của cầu thủ. Theo lý thuyết thì chấn thương đã ảnh hưởng đến sụn đầu gối phải và một phần chấn thương trước kia. Nhưng mọi việc không như vậy, Isaac đã có những buổi tập luyện cùng đội một và các cảm giác thì không được tốt. Trong loại chấn thương kiểu này thì chỉ kéo theo các di chứng nhẹ và chỉ vắng mặt vài ngày. Trong trường hợp của Cuenca, cầu thủ này than phiền rằng những cơn đau ở đầu gối không chỉ mạnh hơn mà còn không thể đáp ứng được cường độ và khối lượng luyện tập. Cuenca hiện tại không thể đẩy mạnh việc tập luyện và cạnh tranh với các đồng đội khác. Những gì đã xảy ra với Cuenca và anh đã cảnh báo với bộ phận y tế rằng có gì đó không ổn cho lắm.

Đầu gối phải của Isaac không phải là lần đầu tiên gây ra rắc rối. Trong suốt thời gian cho Ajax mượn thì tiền đạo này đã được bác sĩ Cugat chịu trách nhiệm về chấn thương. Trong suốt mùa hè, anh ấy cần phải nội soi khớp để kiểm tra các lớp sun tương tự. Kết quả cuối cùng là hoàn toàn không thỏa đáng. Phía bộ phận y tế của CLB đã kêu gọi sự thận trọng tối đa, nhiều cầu có thêm thời gian và cũng cổ vũ tinh thần cho cầu thủ trước những phương pháp trị liệu tiếp theo.

Trong bối cảnh của những ngày tới, Cuenca đang cần thêm những tư vấn mới từ phía y tế hoặc tốt hơn là tìm một lối đi khác tại thị trường chuyển nhượng mùa đông này.

Theo Sport​
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CUENCA SẼ LẠI ĐƯỢC CHO AJAX MƯỢN

ajax.jpg

Theo tin từ đài phát thanh LaTdp của Catalunya, Barça đang tiến hành đàm phán với Ajax để hoàn tất thương vụ cho mượn tiền đạo Isaac Cuenca. Cuenca từng được cho Ajax mượn vào mùa giải trước, giữa hai CLB cũng có lối chơi tương đồng và vừa qua cũng đã ký kết thoả thuận trao đổi kinh nghiệm, phương pháp đào tạo trẻ. Chính vì lẽ đó, việc để Cuenca sang Ajax là một quyết định nên làm.

Trong những tháng gần đây, kể từ sau khi hồi phục chấn thương đầu gối, Cuenca đã nhận được nhiều lời đề nghị từ các CLB như Valencia, Cardiff, Stoke City hay Twente,… Nhưng cầu thủ xứ Reus này trong trường hợp phải rời Barça thì chỉ muốn được đến Ajax.

Theo LaTdp, nhiều khả năng quá trình đàm phát sẽ kết thúc trong 3 hay 4 ngày tới.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
pic_2014-05-10_ENTRENO_35.v1400064756.JPG


Từ mùa giải sau, Isaac Cuenca sẽ không còn là cầu thủ của Barça. CLB đã thông báo chính về việc chấm dứt sớm hợp đồng với cầu thủ này. Cuenca đã chơi tổng cộng 30 trận trong màu áo đội một với 25 trận thắng, 2 hòa và 3 thua, ghi được 4 bàn, kiến tạo 6 bàn, cùng Barça giành được 6 danh hiệu các loại. Thật tiếc cho một tài năng không có nhiều cơ hội để tỏa sáng khi chấn thương liên tục đến với anh.

Cuenca sẽ đầu quân cho Deportivo với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chú này hồi mới nổi mà chào hàng tốt thì cũng có thể bán cho mấy đội bên Anh được chục củ như chơi. Đã không có tiềm năng trong tương lai thì phải PR mà bán đi, đằng này lại để cho chấn thương liên miên rồi ra đi tự do. Chán đời cái lão Zubi. Quá nhiều cầu thủ không có khả năng ở lại đội một, chúng ta có thể thanh lý lúc còn là măng non với giá tầm 5, 6 củ mà vẫn cứ giữ lại rồi cho đi miễn phí
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Cuenca nóng lòng gặp lại đội bóng cũ

Cuenca.JPG

Cuộc đối đầu giữa Barça-Deportivo tại vòng 19 La Liga tuần này sẽ là một ngày đặc biệt đối với Isaac Cuenca. Tiền đạo 23 tuổi sinh ra tại Reus (Tây Ban Nha) đã thanh lý hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou mùa giải trước và chuyển sang khoác áo La Coruña.

Nổi lên như một gương mặt triển vọng từ mùa 2011/12 nhưng tiếc thay, một loạt các chấn thương triền miên đeo bám sau đó đã khiến Cuenca không còn nhiều cơ hội thể hiện mình trong màu áo Azulgrana. Khi hợp đồng kết thúc, anh tìm bến đỗ mới tại sân Riazor và mọi chuyện dường như có phần khởi sắc hơn với cầu thủ trẻ này. Mùa giải này, anh được tung vào sân 15 trận trong tổng số 18 vòng đấu đã qua tại La Liga và ghi được 2 bàn thắng cho Deportivo. Giờ đây, trước mặt anh là những vị khách đến từ xứ Catalan, cũng chính là những người đồng đội cũ của Cuenca. Ngồi lại với phóng viên của trang Official FC Barcelona Web Site - Barça | FCBarcelona.com, tiền đạo trẻ chia sẻ rằng anh rất háo hức và nóng lòng được giáp mặt những gương mặt thân thương trong màu áo anh một thời gắn bó.

"Chà, tôi cho là sân Riazor đã cháy vé. Đã khá lâu rồi Deportivo mới có dịp tái ngộ Barça, một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Trong khi đó, chúng tôi lại có một nửa đầu mùa giải khá chật vật và chỉ vừa mới thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Cũng thật khó khi có quá nhiều gương mặt mới trong đội hình và chúng tôi cần thời gian để điều chỉnh. Nhưng giờ đây, chúng tôi tự tin là mình đã có thể làm tốt hơn thời điểm đầu mùa. Riêng tôi, tôi hạnh phúc tại Deportivo" - Cuenca đáp lời phóng viên một cách khá thoải mái.

Khi được hỏi về những ngày khoác áo Barça, Cuenca chậm rãi nhớ lại: "Hệt như mơ vậy, ý tôi là ngày mà tôi được HLV tin tưởng đôn lên đội một. Đó đã là mơ ước của tôi từ khi còn bé. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi, chấn thương liên tiếp tìm đến tôi. Đó là những ngày đen tối. Tôi cảm thấy giấc mơ đang dần tuột khỏi tầm tay nhưng tôi lại hoàn toàn lực bất tòng tâm."

Cuenca đã gắn bó với Barça khá lâu và cũng đã trải qua cảm giác chia tay đội nhiều hơn một lần: từ đội trẻ đến đội B và rồi gia nhập hàng ngũ đội một. Theo anh, quãng thời gian khó khăn nhất chính là từ sau khi ra mắt trong màu áo đội một: "Không giống như hồi còn chơi ở các đội trẻ, áp lực khi chơi tại Champions League rồi thì phải giành các danh hiệu là rất lớn.."

Ký ức đẹp nhất tại Barça của Cuenca theo lời anh chia sẻ là khoảnh khắc cầu thủ trẻ này ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội một. "Đó là trận đấu với Mallorca ngay tại Camp Nou, cảm giác ấy thật tuyệt."

Theo FCB.com
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Isaac Cuenca hào hứng trước cuộc đón tiếp Barça


Issac-Cuenca-Barca-Deportivo.JPG

Trận đón tiếp Barça trên sân nhà của Deportivo vào chủ nhật này sẽ là một ngày đặc biệt với Isaac Cuenca. Cầu thủ người Catalonia hiện đang đầu quân cho Deportivo La Coruña sau khi nói lời chia tay Barça vào cuối mùa giải trước. Cuenca đã từng là một tài năng đầy triển vọng FC Barcelona, nhưng chấn thương đã lấy đi tương lai của chàng tiền đạo trẻ.

Cuenca đang có một sự khởi đầu khá tốt tại đội bóng mới. Anh đã thi đấu 15/18 tại La Liga và ghi được hai bàn thắng. Mới đây, Isaac Cuenca đã có một buổi trả lời phỏng vấn trên trang chủ Official FC Barcelona Web Site - Barça | FCBarcelona.com để trải lòng về cuộc sống mới và trận cầu vào cuối tuần.


Anh là một trong những tâm điểm chú ý của trận đấu sắp trận diễn ra (Deportvio v Barça). Anh đối diện với điều này như thế nào?

Đây không phải là một tuần bình thường đối với cá nhân tôi, tất cả mọi người đều hỏi tôi cảm thấy như thế nào khi đối mặt với đội bóng cũ. Tôi cảm thấy rất phấn khích khi được đối diện với những đồng đội và đội bóng cũ của mình.

Bầu không khí của đội bóng có gì khác khi tiếp đón Barça?

Tôi nghĩ rằng vé xem trận đấu này đã được bán sạch. Và có thể nói chúng tôi sắp phải đối mặt với một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

Deportivo hiện đã ổn định sau một khởi đầu khá khó khăn và đã thoát khỏi nhóm xuống hạng. Làm thế nào để đội bóng của anh có thể thi đấu tốt?


Có một điều mà chúng ta phải nhìn nhận đó là đội bóng đã có một vài sự thay đổi về nhân sự, vì vậy chúng tôi cần phải có thời gian để thích nghi. Bây giờ chúng tôi cần cố gắng để duy trì được sự ổn định này.

Anh cảm thấy như thế nào khi thi đấu ở La Coruña?

Tuyệt vời, thực sự hạnh phúc. Tôi có cơ hội để được thi đấu trở lại. Tôi cảm thấy bản thân rất ổn và dễ dàng hòa nhập vào lối chơi của đội bóng. Tôi cảm thấy hạnh phúc tại Deportivo.

HLV Víctor Fernández dành cho anh một suất thi đấu trên hàng công của đội bóng ở mùa giải này. Vậy anh cảm thấy mình thoải mái nhất khi đá ở vị trí nào?

Tôi đã thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công, và ở đội bóng này tiền đạo có nhiều đất để phô diễn khả năng, vì vậy không có nhiều sự khác biệt cho lắm dù tôi đá ở vị trí nào đi nữa. Tôi cảm thấy thoải mái khi thi đấu ở bất kì vị trí nào trên hàng tiền đạo. Càng gần với khung thành đội bạn càng tốt.

Nói về khoảng thời gian của anh khi còn ở Barça?

Khoảnh khắc khi được đôn lên đội một như là một giấc mơ. Đó là mơ ước của tôi khi còn bé. Tôi thực sự cảm thấy thỏa mãn và tự hào vào thời khắc đó. Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi sau hàng loạt những chấn thương xảy đến. Đó thực sự là khoảng thời gian rất khó khăn với tôi. Tôi cảm thấy giấc mơ đang dần trôi đi nhưng không thể làm gi để cứu vãn.

Anh đã phải chia tay Barça ba lần (khoảng thời gian khi còn ở đội trẻ). Vậy đâu là lần chia tay khó khăn nhất?

Chắc chắn là lần cuối cùng. Việc nói lời chia tay đội bóng với tư cách cầu thủ đội một không giống như những lần ở đội trẻ.

Ký ức đáng nhớ nhất của anh khi còn thi đấu cho Barça là gì?

Đó là lúc tôi ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho đội một, trận đấu trước Mallorca diễn ra ở Camp Nou. Tôi đã ghi bàn sau khi lừa bóng qua thủ môn đội bạn.

Theo FCB.com​
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top