Jeffren Suárez Bermúdez

  • Tạo bởi hg.vietnam
  • Ngày gửi

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Vừa qua, trả lời phỏng vấn trên tờ Sport, Pep đã phát biểu rằng ông rất kỳ vọng ở chàng tiền đạo Barca và ĐT trẻ Tây Ban Nha - Jeffren sẽ có được những bước phát triển thần kỳ như đàn anh Pedro đã từng làm được.

timthumbphp.jpg


Pedro đã có được sự đột phá đầy ấn tượng ở mùa giải trước khi trở thầnh cầu thủ đầu tiên ghi được bàn thắng ở cả 6 giải đấu mà Barca tham gia, giành một suất đá chính ở cả Barca và ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2010. Và Pep tin rằng Jeffren cũng có thể làm được những điều tương tự như thế. Ông đã nói với Jeff: "Tôi muốn cậu trở thành một Pedro nữa, điều đó phụ thuộc vào chính cậu".

Mùa giải trước Jeff đã 21 lần được ra sân ở đội một, ghi được 2 bàn thắng, đồng thời đã 6 lần được đá ở ĐT U21 Tây Ban Nha. Mùa này cơ hội của cậu sẽ còn nhiều hơn nữa sau sự ra đi của Henry và Ibra.

Và chúng ta cũng đều hy vọng thế!

Tốc độ có thể nói là Jeffren có thừa, chỉ cần mài dũa thêm khả năng cầm bóng, chuyền, dứt điểm và 1 chút tư duy nữa thì trong 1-2 năm nữa anh thực sự sẽ rất đáng sợ...
Mong rằng Jeffren sẽ tiếp bước Pedro để ngày càng trưởng thành trong màu áo Barca cũng như tuyển Tây Ban Nha.
 
Sửa lần cuối:

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Hồi Pedro lên đội một cũng đâu có phẩm chất gì gọi là nổi bật đâu, được mỗi cái sút căng và xa khá tốt, còn lại kỹ thuật, chuyền bóng và tốc độ cũng bình thường và cũng không hơn Jeffren là mấy thậm chí còn dở hơn Jeffren ở những pha vặn sườn hay những pha bắt tốc độ. Nhưng Pedro vẫn không ngừng hoàn thiện những kỹ năng của mình và một xuất dự bị trong đội tuyển TBN và chính tại Barca suốt mùa giải qua là phần thưởng cho những nỗ lực của anh, hy vọng Jeffren cũng thế. Chỉ cần Jeffren hoàn thiện mình để trở thành Pedro ver.02 thế là đủ rồi :)
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Kỹ thuật của Pedro thì bình thường, nhưng điểm mạnh rất đáng biểu dương của Pedro là sự năng nổ, chịu khó học hỏi và nhất là rất mạnh dạn: mạnh dạn cầm bóng, mạnh dạn dứt điểm. Đồng thời cũng không thể không nói đến cái duyên của cầu thủ này - một yếu tố rất quan trọng. Xét về kỹ thuật hay độ dẻo thì Jeffren còn trội hơn. Điều mà anh chàng này thiếu cũng là những điểm mạnh mà Pedro có, hy vọng chú sẽ biết học hỏi và phát huy ở người đàn anh.
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
THời điểm này Jef cầm bóng cũng khá tốt, có điều chắc chắn là chú khá thiếu tự tin nên những pha vặn sườn đối thủ xong thì chính chú lại bị trượt ngã, tức là khả năng giữ thăng bằng rất kém. Điểm này nên học hỏi ở Mặt Xị,
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Jeffren đã được cho phép chuyển sang Bồ Đào Nha thi đấu
2011-08-01_JEFFREN_06.JPG

Jeffren Suárez sẽ kết thúc chuyến du đấu tại Mỹ cùng với CLB Barca để trở về thành phố Barcelona nhằm thương thảo những điều khoản cá nhân trong hợp đồng chuyển nhượng của anh tới Sporting CP.

Trong buổi họp báo tại Miami, HLV Pep Guardiola đã xác nhận rằng tiền đạo trẻ này đã được bật đèn xanh cho việc ngừng đi du đấu cùng CLB và sẽ bay tới Lisbon để ký hợp đồng với CLB Sporting CP.

(Theo fcb.cat)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Jeffren đã là người của Sporting Lisbon

jeffren2.jpeg


Tuy trang chủ của Barca chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào nhưng trang tin của CLB Bồ Đào Nha đã xác nhận việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng của Jeffren Suarez.

Theo đó, hợp đồng của tiền vệ chạy cánh này với Lisbon Spoting có thời hạn 5 năm với ràng buộc mua đứt lên đến 30 triệu euro. Và để có được chữ ký của Jeffren, CLB chỉ bỏ ra có 3.7 triệu euro, một con số khá hời so với một cầu thủ gắn "mark" Barca.

Có tin cho rằng sở dĩ Barca dễ dàng "nhả" tiền vệ này đi bởi vì họ CLB Tây Ban Nha đã thòng theo một điều khoản mua lại như trường hợp tương tự của Bojan Krkic, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Mọi việc sẽ sáng tỏ hơn trong ít ngày nữa khi hợp động giữa hai CLB được công bố trên trang chủ CLB.

Nguồn: Totalbarca.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
FCB_-_REAL_MADRID_x89x.JPG

Jeffren: Barça xuất sắc nhất mọi thời đại...Visca el Barça...Visca el Sporting. (trích Thư ngỏ của Jeffren Suárez)

Nội dung bức thư
[an]"The moment to sat farewell has arrived. It’s a time of mixed emotions: I naturally feel sad about saying goodbye - or maybe it’s just a “see you later” – to FC Barcelona, to this Club and this city that have given so much to me over the years since I arrived here as a child and which I now have to leave to follow the same dream that brought me here from Tenerife –to be a successful footballer. I’m leaving grateful to all the people who make up this great Club, really, to all of them and especially , of course to my teammates. I’m taking thousands of memories and happy times with me to Lisbon, as well as those tough experiences you all know that I’ve been through which have made me even stronger.

With Barça I made my debut in the Champions League, the Spanish League and the Spanish Cup. I won promotion with the B team and I won all those titles with what many consider to be the best team of all time. I too think that. That’s why I can feel nothing but tremendous pride after defending the Club colours as best I could. Of course, I would have liked to play more minutes, score more goals and set up more for my teammates – generally to have been able to contribute even more, but that wasn’t possible. I leave the Club without any bad feelings and remain excited, conscious that I have always tried to give all I have inside of me for this institution.

I leave Barça and I welcome, with all my heart, to Sporting Clube de Portugal. I know that the slogan of my new club is strength, dedication, commitment and glory and from today onwards I will do all in my power to make these things come true. I am going to where they showed most interest in signing me and where they showed most desire for me and where I know I can contribute most to do great things. I commit myself to doing the maximum possible to return the confidence they have showed in me. I hope I can make my new fans happy. Sporting de Portugal is my next stop and football remains my great passion.

Visca el Barça... and Visca Sporting Clube de Portugal. "


Jeffren Suárez Bermúdez [/an]
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Toàn văn thư chia tay của Jeffren

254657_176801945723674_110338005703402_424813_460048_n.jpg

Đã đến lúc để nói lời chia tay. Đây là thời khắc của những cảm xúc lẫn lộn trong tôi. Tôi cảm thấy một nỗi buồn trong thâm tâm khi phải nói lời chào tạm biệt, một lời chào tạm biệt chóng vánh, hay chỉ là một lời “hẹn gặp lại” đến FC Barcelona. Thành phố này, CLB này đã ban cho tôi quá nhiều thứ trong những năm qua, kể từ khi tôi còn là một đứa bé cho đến thời điểm phải nói lời chia tay để tiếp tục theo đuổi giấc mơ, giấc mơ mà thuở kia đã thôi thúc tôi rời khỏi quê nhà Tenerife: thành công trong thế giới bóng đá. Tôi vô cùng biết ơn tất cả các cấp lãnh đạo, tất cả, mọi con người của CLB vĩ đại này. Tôi gửi đến họ, từ mỗi người đồng đội cho đến mỗi cổ động viên, lời cảm ơn chân thành nhất. Hành trang tôi mang theo bên mình đến Lisbon chính là một ngàn lẻ một kí ức, một ngàn lẻ một giai thoại, một ngàn lẻ một niềm vui… và cùng với đó là những trải nghiệm khó khăn mà tôi từng kinh qua, nhưng, những thứ đó đã giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cùng FC Barcelona, tôi đã cùng Barça B lên chơi ở Giải hạng hai La Liga, từ đó được đôn lên đội một để rồi ra mắt tại Champions League, tại Giải hạng nhất La Liga và tại Copa Del Rey; cùng FC Barcelona, chúng tôi đã cùng nhau giành được mọi danh hiệu và tôi là một phần của một trong những đội bóng xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Và bản thân tôi cũng nghĩ như thế. Vì thế, tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì quý giá hơn niềm tự hào được khoác lên mình chiếc áo này, được chiến đấu vì màu cờ sắc áo CLB, một cách toàn tâm toàn ý. Dù tôi đã muốn và cố gắng để có thể được ra sân thi đấu nhiều phút, ghi thật nhiều bàn, thực hiện thật nhiều đường kiến tạo, tất cả là đều nhằm ra sức cống hiến hết mình vì FC Barcelona, nhưng mọi thứ không diễn ra như những gì tôi mong muốn. Tôi rời CLB và trong lòng không hề đượm chút cảm xúc ai oán trách móc gì, thay vào đó là trong lòng vẫn rực cháy bầu nhiệt huyết, bởi tự bản thân tôi ý thức rằng mình đã và sẽ luôn luôn cống hiến với tất cả những gì mình có cho Barcelona.

Rời khỏi Barça, bằng tất cả trái tim, Sporting Clube de Portugal giang tay chào đón lấy tôi. Tôi hiểu rằng khẩu hiệu của đội bóng mới mà tôi đến là nhẫn nại, cống hiến, tận tâm và vinh quang, và kể từ hôm nay, tôi sẽ đóng góp hết sức lực của mình để giúp CLB mới hiện thực hóa khẩu hiệu trên. Tôi đến với CLB mà đã bày tỏ sự quan tâm chân thành trong việc chiêu mộ tôi, nơi sẽ mang đến cho tôi một niềm khao khát mới, nơi mà tôi lại có thể được cống hiến để đạt đến vinh quang. Tôi hy vọng mình có thể làm hết mức có thể để đền đáp lại niềm tin mà CLB đã trao cho tôi. Và tôi cũng mong rằng mình có thể mang đến niềm vui cho các cổ động viên. Giờ đây, Sporting de Portugal là điểm đến của tôi và bóng đá vẫn mãi là niềm đam mê cháy bỏng trong tôi.

Visça el Barça… và Visça Sporting Clube de Portugal!

Jeffren Suárez Bermúdez

JBtheCulé dịch từ FCB.cat
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top