[Joan Gamper Cup] FC Barcelona - Club Léon (6-0)

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
FCB.png
attachment.php
Leon_FC_logo.png

Thời gian: 01h30 | Ngày: 19/08/2014 | SVĐ: Camp Nou
Sáu gương mặt mới ở Joan Gamper Cup

[imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/115/370/size_640x360/pic_2014-08-15_GAMPER_01.v1408184841.JPG?timestamp=1408205039865[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/115/371/size_640x360/pic_2014-08-15_GAMPER_06.v1408185175.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/115/372/size_640x360/pic_2014-08-15_GAMPER_10.v1408185350.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/115/373/size_640x360/pic_2014-08-15_GAMPER_04.v1408185474.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/115/374/size_640x360/pic_2014-08-15_GAMPER_08.v1408185549.JPG[/imgx]​


Sáu tân binh của Barça có thể sẽ được ra mắt trong trận đấu tranh cúp Joan Gamper diễn ra vào tuần tới. Đây sẽ là một trải nghiệm mới đối với Jordi Masip, Claudio Bravo, Jérémy Mathieu, Rafinha, Ivan Rakitic và Luis Suárez. Với tiền đạo người Uruguay, đây cũng sẽ là trận đấu đầu tiên của anh sau khi CAS ra phán quyết cuối cùng vào hôm thứ Năm cho phép anh được luyện tập và thi đấu giao hữu cùng câu lạc bộ.

Gerard Deulofeu sẽ không tham gia sau khi chính thức được cho Sevilla mượn. Cho dù Deulofeu có thi đấu vào tuần tới thì đây cũng không phải là trận đấu đầu tiên của anh tại cúp Joan Gamper. Mùa giải 2012, khi còn thuộc biên chế Barça B, Deulofeu đã có cơ hội được ra sân trong trận tranh cúp Joan Gamper với Sampdoria, trận đấu mà CLB Ý đã giành chiến thắng 1-0.

Hai tân binh khác là Marc-André ter Stegen và Thomas Vermaelen cũng sẽ vắng mặt vì chấn thương. Ter Stegen phải nghỉ thi đấu 2-3 tuần vì chấn thương lưng. Trong khi đó, Vermaelen vẫn đang tập riêng để phục hồi chấn thương mắc phải tại World Cup.

[video=dailymotion;x23uf23]http://www.dailymotion.com/video/x23uf23_six-gamper-debutants_sport[/video]​


Theo FCB.com​
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Đây là pha kiến tạo của Cesc cho Schürrle ghi bàn trong trận đấu rạng sáng nay giữa Chelsea và Burnley:

[video=youtube_share;I5XLYIvYUl8]http://youtu.be/I5XLYIvYUl8[/video]​

Không ít Culé gào thét tiếc nuối khi xem tình huống ấy. Sự ra đi của Cesc sẽ còn được nói đến nhiều, nỗi tiếc nuối chưa thể nhanh chóng nguôi ngoai. Nhưng thay vì mải hoài cổ, tại sao lại không hy vọng với những gì của hiện tại cho tương lai? Chúng ta đang có Rakitic, và đây là đường chuyền khơi nguồn bàn thắng từ anh:

[video=youtube_share;2UfSO4UJzSE]http://youtu.be/2UfSO4UJzSE[/video]​

Các bạn có thấy kích thích không?! Ai biết được Rakitic một mai sẽ là "thiên thần tóc vàng" mới của Barça. Một thiên thần với hai sắc thái trên khuôn mặt. Nét lãng tử khi anh điệu đà thực hiện một đường chuyền hay mỉm cười ăn mừng cùng đồng đội, vẻ can trường khi anh tung chân sút hay lao vào đối thủ cướp bóng.

Tiếc nuối trước sự mất mát của những gì có giá trị với bản thân, để rồi dẫn đến phủ nhận tức thì hay chưa thể chấp nhận mọi sự bù đắp từ hiện tại, là điều hết sức bình thường và có thể cảm thông. Dẫu vậy, vẫn chưa phải lúc, hay vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu sự ra đi của Cesc là điều đáng tiếc đối với Barça hay Rakitic là một bản hợp đồng đáng đồng tiền bát gạo.

GRA186-BARCELONA-18-08-2014-El_54413156692_54115221152_960_640.jpg

Tiếc nuối là họ hàng với kỳ vọng. Từ hai năm đã qua, tôi đã rút ra bài học từ sai lầm của bản thân. Tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào đội bóng, tự thiết lập một tiêu chuẩn mà không hề nhận ra rằng tiêu chuẩn đã là khái niệm thuộc về quá khứ tại Barça. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có lại được quá khứ, của những ngày tháng huy hoàng hát ca, cho dù có định nghĩa quá khứ mong muốn tìm lại ấy là gì đi chăng nữa. Quá khứ là những gì đã từng, còn hiện tại thì phải tập quen dần, và thích nghi. Và hiện tại, với Barça, là sự bắt đầu lại. Thứ duy nhất còn lại, chính là bản sắc. Đỉnh cao, chúng ta đã lộn nhào được một thời gian dài. Tiêu chuẩn, chúng ta không tìm lại, chúng ta sẽ làm ra nó, một tiêu chuẩn mới. Tiki-taka, một khái niệm cũ không thể tách rời với một giai đoạn, và giai đoạn đó đã lùi vào quá khứ, giờ đây là một lối chơi gì đó mới mẻ. Chúng ta không còn là tâm điểm của cả thế giới nữa. Những buổi ra mắt các tân binh của đội bóng, nếu không bị cấm xuất hiện thì cũng là lác đác vài CĐV chứng kiến. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra ở Bernabeu. Nhưng đấy có khi lại là điều tốt. Không sức ép, không soi rọi, và sẽ là sự trỗi dậy.

Tôi đã có thể ngửi thấy mùi tươi mới ở Barça này. Tôi cảm thấy mới mẻ, kích thích bởi nó, nghĩa là tôi cũng đang hoài cổ. Cảm nhận sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm trời, tôi nghe thấy trên khán đài Camp Nou vang lên âm nhạc của tiếng kèn. Một nhóm CĐV chơi kèn đến Camp Nou. Đó chính là sự thay đổi làm tôi ấn tượng nhất, chứ không phải lối chơi hay những con người đang có mặt trên sân. Bởi dường như tôi nhận ra mình cũng như những CĐV ấy. Chúng tôi đang thay đổi. Chúng tôi giờ đây chỉ muốn tìm lại niềm vui từ lối chơi mê hoặc của đội bóng trong mùa giải này. Kết quả sẽ theo sau.

Mọi thứ giờ đây đều cần có thời gian. Các tân binh cần thời gian để hoà nhập, Rakitic cần thời gian để tiếp tục có những cú phất bóng tương tự, Suarez cần thời gian để lại được ra sân, Munir hay Samper cần thời gian để biết liệu mình có gắn bó thường xuyên với đội một hay không, Deulofeu cần thời gian để có thể quay về Camp Nou qua cửa trước, Xavi cần thời gian để kiểm chứng quyết định tiếp tục ở lại của anh, Luis Enrique và cả đội bóng cần thời gian để hoàn thành mục tiêu "khiến người hâm mộ cảm thấy tự hào vào cuối mùa giải". Và chúng ta, những CĐV nhiệt thành của đội bóng ấy, cũng cần thời gian để cân nhắc lại những thái độ, cư xử của chính mình, và cần thời gian để cho chính đội bóng ấy thời gian!
 
Sửa lần cuối:

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
[Joan Gamper Cup] FC Barcelona - Club Léon

[Joan Gamper Cup] FC Barcelona - Club Léon

Hình ảnh trận đấu độ phân giải cao, bấm vào để xem và lưu về máy nếu thích :haha:

[imgx]http://s16.postimg.org/wtv1db4lv/gamper03.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/8re7ifnyr/gamper04.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/z0za189w3/gamper05.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/k6aon20b7/gamper06.jpg[/imgx]
[imgx]http://s16.postimg.org/9kveosjdf/gamper07.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/jjgdb9ssz/gamper08.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/4efo00f83/gamper01.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/hwmkcardf/gamper02.jpg[/imgx]
[imgx]http://s16.postimg.org/h78ddog7n/gamper012.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/opw401wyb/gamper023.jpg[/imgx]
[imgx]http://s16.postimg.org/5eak9gjrn/gamper09.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/cvjroo9as/gamper010.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/qdqo0ylg3/gamper011.jpg[/imgx]
[imgx]http://s16.postimg.org/ck6wpni8j/gamper020.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/ghu6f251v/gamper021.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/nmbzo3cb7/gamper022.jpg[/imgx]
[imgx]http://s16.postimg.org/injvvtj4j/gamper013.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/virvikydv/gamper014.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/7p8mdmuj7/gamper015.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/d4lxscbgz/gamper016.jpg[/imgx]
[imgx]http://s16.postimg.org/vy7qpc9oz/gamper017.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/b2lge3dhv/gamper018.jpg[/imgx][imgx]http://s16.postimg.org/jyw8i1443/gamper019.jpg[/imgx]


 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Full match Barça - Club Leon:

[video=youtube_share;CLCOBFmdEx4]http://youtu.be/CLCOBFmdEx4[/video]​

Goals Barça - Club Leon (6-0):

[video=youtube_share;YkXkvozTde0]http://youtu.be/YkXkvozTde0[/video]​

Luis Suarez vs Club Leon:

[video=youtube;fKw3z2dR-7Y]https://www.youtube.com/watch?v=fKw3z2dR-7Y[/video]​

Neymar vs Club Leon:

[video=youtube_share;JC6rHxaDmGI]http://youtu.be/JC6rHxaDmGI[/video]​

Rakitic vs Club Leon:

[video=youtube;Hu3gumduCro]https://www.youtube.com/watch?v=Hu3gumduCro[/video]​

Munir vs Club Leon:

[video=youtube;4jbUou6DfTk]https://www.youtube.com/watch?v=4jbUou6DfTk[/video]​

Dribble Samper:

[video=youtube;pEaz8fSuE3g]https://www.youtube.com/watch?v=pEaz8fSuE3g[/video]​

Messi vs Club Leon:

[video=youtube;F_LBPzZteDY]https://www.youtube.com/watch?v=F_LBPzZteDY[/video]​
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
MỘT SỐ THỐNG KÊ SAU TRẬN ĐẤU

2014-08-18_BARCELONA-LEON_34.v1408395070.JPG

FC Barcelona đã vô địch Gamper Cup lần thứ 37, giải đấu thường niên của Câu lạc bộ.
Nhờ cú đúp vào lưới của León, Munir đã đưa tên mình vào danh sách vua phá lưới trước mùa giải với bốn bàn thắng.

Cuối cùng người hâm mộ cũng đã có cơ hội chiêm ngưỡng đội hình mới của Barca dưới thời Luis Enrique. Và như thường lệ, một số cầu thủ đã lọt vào mắt xanh, bao gồm Rakitic, Sergio Busquets, Munir và tất nhiên không thể thiếu cái tên Messi. Sau đây là một số số liệu thống kê từ Gamper Trophy lần thứ 49:

Chiến thắng 6-0 của Barca trước León đồng nghĩa với việc Câu lạc bộ đã giành chiến thắng thứ 37 trong tổng số 49 trận chung kết từng được tổ chức từ trước đến nay.

Munir có giải thưởng danh dự Vua phá lưới trước mùa giải với bốn bàn thắng. Hai bàn thắng vào đêm qua là hai bàn thắng đầu tiên của anh tại sân Camp Nou. Anh cũng đã ghi được hai bàn thắng vào lưới của Helsinki.

Sergio Busquets thống trị hàng tiền vệ cho đến khi bị thay ra bởi Samper (phút 62). Số 16 đã giành lại quyền kiểm soát bóng tám lần.

Messi, Neymar, Mascherano và Alves, bốn cầu thủ cuối cùng được triệu tập sau World Cup đều được xuất hiện trong đội hình xuất phát trong trận đấu đầu tiên trước mùa giải.

Cầu thủ Croatia – Ivan Rakitic, đã có màn ra mắt xuất sắc. Trong 62 phút thi đấu, anh đã thực hiện 3 cú sút, giành lại quyền kiểm soát bóng 3 lần và 1 đường kiến tạo thành bàn.

Leo Messi chỉ mất ba phút để đưa bóng vào lưới nhờ đường chuyền thuận lợi của Neymar. Điều đó giúp Messi hoàn thành 5 bàn thắng tại giải Gamper. Trong các giải đấu trước đó anh đã ghi bàn vào lưới Santos (2013), 2 bàn vào lưới Napoli (2011) và một lần là trong trận đối đầu với Inter (2007). Bàn thắng của anh cùng với 3 đường kiến tạo đã giúp Messi được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Andrés Iniesta là đội trưởng trong hiệp 1 và trong hiệp 2 băng đội trưởng được trao cho Xavi. Xavi cũng là người đã nâng cao chiếc cúp vô địch cho cả đội.

Kể từ lúc Xavi, Montoya, Sandro, Sergi Roberto và Samper được thay vào sân ở phút 62 cho đến khi có sự xuất hiện của Luis Suárez ở phút 76 đồng nghĩa với tất cả 11 người chơi trên sân (gồm Masip, Montoya, Piqué, Bartra, Jordi Alba, Samper, Xavi, Sergi Roberto, Sandro, Rafinha và Munir) đều là sản phẩm của lò đào tạo trẻ của Câu lạc bộ.

@ Rất hoan nghênh sự nhiệt tình của em. Nhưng mà lần sau em nên chăm chuốt bài viết của mình một chút về cách trình bày (như canh lề, chèn thêm vài hình ảnh, ...) và nội dung (mình không cần phải dịch sát nghĩa đâu, cứ viết theo câu văn của mình sao cho đọc thuận mệng nhất và đủ ý là ok rồi). Chào mừng em đến với Cộng đồng Barçamania Việt Nam.

Anh cũng ở Đà Nẵng, mình làm quen nhé ;))
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
“Mọi thứ đều đang rất tốt đẹp” – Phát biểu của Iniesta sau trận cầu với Léon tại Gamper Cup



Sau phần thể hiện rất tốt tại Gmaper, Andrés Iniesta đã có bài phát biểu bày tỏ sự hài lòng của mình về màn trình diễn của cả đội trên “El Marcador” của kênh truyền hình Barca: “Mùa giải mới đã cận kề và chúng tôi đang rất phấn khởi, có cảm giác là mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp” trước khi nói thêm: “Thật là một sự khởi đầu tốt trong khóa tập huấn và chúng tôi sẽ cố gắng để thể hiện thật tốt trong màn trình diễn vào chủ nhật tới. Chúng tôi đang sở hữu một đội hình tuyệt vời với khả năng thách thức mọi danh hiệu.”







Iniesta khi được hỏi về Huấn luyện viên mới đã nhấn mạnh rằng triết lí của đội bóng vẫn là như vậy, mỗi một Huấn luyện viên có những suy nghĩ, những cách dẫn dắt khác nhau nhưng nền tảng về phong cách của đội bóng, phong cách chơi của chúng tôi thì chúng tôi không muốn thay đổi. Điều quan trọng nhất là mọi thứ được vận hành một cách trơn tru và chúng tôi thực hiện mọi thứ một cách tự nhiên, không đắn đo suy nghĩ.





Các cầu thủ trẻ được đưa vào đội hình xuất phát trước mùa giải đã đem đến tương lai đầy hứa hẹn cho FC Barcelona. “Barca có bằng chứng để tin vào tương lai tốt đẹp. Đã từng là điều không tưởng trong một vài năm trước rằng xương sống của đội đều lớn lên từ lò đào tạo, nhưng bây giờ thì điều đó đã trở thành sự thật. Là một trong những đội trưởng tôi thương dành thời gian để đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ trẻ, đó là điều bình thường. Chúng tôi đã có một bầu không khí sôi nổi, vui vẻ trong đội hình suốt những năm vừa qua và thật là tuyệt khi được nhìn thấy những cầu thủ trẻ trưởng thành và ra sân thi đấu.








Theo Totalbarca
 

kevtrieu99@gmail.com

Mầm non xã
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
HCM City
Barça đồng
0
Vào trận tranh Joan Gamper thứ 49 với León thì cuối cùng chúng ta cũng được thấy Barca mới của Luis Enrique . Và hiển nhiên , mọi con mắt và sự kì vọng dồn về các cầu thủ mới như Rakitic , các công thần như Messi , Busquets cũng như những tài năng trẻ (Munir) . Đây là 1 số thông số của các cá nhân trong trận đấu :

1/Munir : Cầu thủ trẻ này đã có 4 bàn trong các trận đấu chuẩn bị cho mùa giải mới - 1 thành tích đáng tự hào . Ở trận với León và trận đấu với Helsinki thì cầu thủ chạy cánh đầy tìm năng này đều lập cú đúp

2/Busquets : Chỉ thi đấu đến phút 62 (bị thay bởi Samper) như anh hùng thầm lặng này đã có 8 lần thu hồi bóng thành công . Đây là điều mà chúng ta hi vọng được thấy trong tương lai gần

3/Rakitic : Tuyển thủ Croatia đã có màn trình diễn tuyệt vời . Tôi nghĩ chúng ta đạ tìm ra nhạc trưởng thực thụ để thay thế Xavi . Chỉ thi đấu 62 phút nhưng Rakitic vẫn cho thấy anh có ảnh hưởng đến cục diện trận đấu như thế nào : 1 đường kiến tạo , 3 cú sút cầu môn , thắng tranh chấp tay đôi 5 lần

4/Messi chỉ cần 3 phút để đưa bóng vào lưới đối phương từ pha phô diễn kỹ thuật tuyệt đỉnh của Neymar đã cho anh bàn thắng thứ 5 ở Joan Gamper Cup . Anh đã ghi 1 bàn vào lưới Inter (2007) , 2 bàn vào lưới Napoli (2011) và 1 bàn nữa vào lưới Santos (2013) . Bàn thắng của anh ở trận này cùng với 3 đường kiến tạo thành bàn đã đưa anh đến danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận

5/ 2 Vị thủ lĩnh : Iniesta mang băng đội trưởng vào hiệp 1 và nhường lại cho Xavi ở hiệp 2 . Đây là 2 thủ lĩnh cao nhất của Blaugrana trong mùa giải mới

6/ Giàn cầu thủ trở về muộn sau WC : Messi , Alves , Mascherano , Neymar đều có trong đội hình ra trận

7/ Màn ra mắt của Suarez : Tiền đạo siêu sao của Barca cuối cùng cũng được ra mắt người hâm mộ đội bóng cùng màn trình diễn chấp nhận được từ khi ra sân ở phút 76

8/ Chúng ta đã giới thiệu cho mọi người La Masia : Masip, Montoya, Pique, Bartra, Alba, Samper, Munir, Xavi, Sandro, Rafinha, Sergi Roberto - Cả thảy 11 cây nhà lá vườn của Barca đã tham gia trận đấu

@ Chú ý một số lỗi chính tả (bôi đỏ) và lưu ý cách đặt dấu câu (thừa hơi nhiều dấu cách).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top