Jordi Alba Ramos

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Dáng người của Alba nhìn có cái gì đó nó hao hao giống Bellamy của Liverpool ấy nhỉ?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Sao mình toàn thấy Rosell chứ không thấy Tito đâu nhỉ? Thông thường thì lễ ra mắt như thế này thì HLV trưởng phải xuất hiện nhiều chứ?
Đâu ra. Toàn là chủ tịch và anh giám đốc chụp ảnh và ký kết thôi. Dạo gần đây sinh ra cả anh phó chủ tịch nữa.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sao mình toàn thấy Rosell chứ không thấy Tito đâu nhỉ? Thông thường thì lễ ra mắt như thế này thì HLV trưởng phải xuất hiện nhiều chứ?
Chắc bác nhớ nhầm hôm ký hợp đồng với Tito thì mới có sự xuất hiện của HLV thôi :smile4:
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Jordi Alba:"Tôi tin vào bản thân mình"

"Ước mơ của tôi đã trở thành sự thực" - Alba thổ lộ

"Tôi sẽ cố gắng hòa nhập càng nhanh càng tốt, tôi hiểu rõ triết lý của CLB và hầu hết các đồng đội mới ở đây"

[video=youtube;RgCZWQUzLAk]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RgCZWQUzLAk[/video]

Nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi chàng tân binh của Barcelona, đơn giản là Jordi Alba không thể giấu được niềm vui của mình trong suốt cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị là một Azulgrana. "Thật hạnh phúc khi trở về nhà, bên cạnh gia đình và bạn bè. Cuối cùng tôi cũng hiện thực hóa được ước mơ của mình," Alba vui vẻ chia sẻ với báo chí, ngồi bên cạnh anh là phó chủ tịch Josep Maria Bartomeu và giám đốc bóng đá Andoni Zubizarreta

Sự tự tin

Jordi Alba không khỏi xúc động khi nhắc lại thời gian ở La Masia. Anh được xem một đoạn video của mình - khi đang chơi bóng trên cánh đồng bên cạnh sân Miniestadi - được chiếu trên màn hình lớn phía sau bàn họp báo. Nói về việc rời CLB năm 2005, Alba bày tỏ "tôi ra đi với lương tâm trong sáng và cái đầu ngẩng cao. Tôi tin vào bản thân, tôi muốn cả thế giới biết đến cái tên Jordi Alba Ramos"

"Tôi đã từng là một tiền đạo"

Bảy năm sau ngày chia tay, khi đang ngồi ở đây, Alba biết rằng mình đã trở về nhà, một ngôi nhà tuyệt vời "Tôi sắp được chơi trong màu áo đội bóng xuất sắc nhất hành tinh và tôi muốn hòa nhập càng nhanh càng tốt. Triết lý bóng đá của CLB đã ăn vào máu tôi và quan trọng hơn là tôi quen biết hầu hết các đồng đội mới, họ sẽ giúp tôi rất nhiều. Có thể nhiều người chưa biết, trước kia tôi đá ở vị trí tiền đạo, nhưng giờ tôi chơi như một hậu vệ trái hoặc một tiền vệ công vì nó hợp với tôi hơn"

(FCB.com)
 

LV

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
15/7/08
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Uhm chắc mình nhớ nhầm, tại hồi trước cứ nhớ cái cảnh ra mắt, kiếm tra thể lực rồi ra tâng mấy quả bóng là có anh HLV tươi cười bắt tay chụp ảnh các kiểu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
BarcaTV phỏng vấn Alba

2012-07-05_ENTREVISTA_JORDI_ALBA_005.v1341824694.jpg


[video=youtube;NvDS0cjXeWk]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=FLbf0SGteK_ufszCzSCX34YA&v=NvDS0cjXeWk#![/video]

Jordi Alba: “I want to win titles with Barça”

Bác nào có nhã hứng dịch ra tiếng Việt dùm đê :D.
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Bài này hôm qua dịch được một nửa thì hết hứng :rage_yaoming:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Bài này hôm qua dịch được một nửa thì hết hứng :rage_yaoming:
Chú Dương dạo này nhảy từ mảng Biếm họa sang săn tin cơ đấy. :baifu_baoluc: nhìn cái emo này chú đã thấy có hứng tý nào chưa :D.

Trong bài tin có đoạn hỏi Alba biết Tito hồi nào. Đáp: bẩm cụ, cháu ở đội Lông còn sếp cháu ở đội Gà ;)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Sao mình toàn thấy Rosell chứ không thấy Tito đâu nhỉ? Thông thường thì lễ ra mắt như thế này thì HLV trưởng phải xuất hiện nhiều chứ?
Tôi tìm ra chỗ cầu thủ ký hợp đồng mà HLV xuất hiện bắt tay bắt chân rồi. Cứ nhìn lại bài lão Au ý.

Mà đây, đưa luôn cho ông xem nhanh cho vuông :D.

[video=youtube;h8ruvyoGEVs]http://www.youtube.com/watch?v=h8ruvyoGEVs&feature=player_embedded[/video]
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Chú Dương dạo này nhảy từ mảng Biếm họa sang săn tin cơ đấy. :baifu_baoluc: nhìn cái emo này chú đã thấy có hứng tý nào chưa :D.

Trong bài tin có đoạn hỏi Alba biết Tito hồi nào. Đáp: bẩm cụ, cháu ở đội Lông còn sếp cháu ở đội Gà ;)).

Tại giờ mấy lão totalbarca đếch dịch biếm họa sang tiếng Anh nữa, mà tiếng TBN thì em mù tịt =)) Nên là phải săn tin kiếm cơm thôi :D
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Vậy chú [MENTION=8177]duonga2[/MENTION] đăng ký làm phóng viên đi, mùa tới "cạnh tranh" với bé Ỉn và bé Bia, khi đó chúng ta sẽ có lực lượng phóng viên vừa trẻ, vừa khỏe và vừa nhiệt! :D
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Jordi Alba: "Tôi khao khát chinh phục các danh hiệu cùng Barça"

"Barça có những cầu thủ tốt nhất, những CĐV tốt nhất và những thứ mà các CLB khác không có"

"Hy sinh, đoàn kết và tự tin là những yếu tố để trở thành một cầu thủ của Barça"


2012-07-05_ENTREVISTA_JORDI_ALBA_005.v1341824694.jpg


Cuộc chuyển nhượng của anh với Barça diễn ra như thế nào?

Tôi chỉ nhận được tin này trước trận chung kết EURO 2012. Tôi rất hạnh phúc khi được trở về sau khi ra đi quá lâu. Thành thực mà nói, lúc đó tôi đã rất tự hào

Anh có biết rõ ràng về nơi mình sắp đến

Chắc chắn rồi, tôi có rất nhiều người quen ở đây, giám đốc, các cầu thủ, HLV,...và tất cả bọn họ đều rất ủng hộ tôi

Anh đã nhắc đi nhắc lại cả chục lần rằng "Tôi sắp được chơi cho CLB xuất sắc nhất thế giới"

Bởi những danh hiệu họ giành được và cách họ giành được chúng. Barça có những cầu thủ giỏi nhất, những CĐV tuyệt vời và có những thứ mà bạn không thể tìm thấy ở các CLB khác

Anh có thấy ngạc nhiên vì màn trình diễn của mình tại EURO

Không. Tất nhiên là tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc ghi bàn trong trận chung kết, nhưng tôi nghĩ giải đấu này đã phản ánh một phần sự luyện tập chăm chỉ của tôi

Nếu 6 năm trước có người nói với tôi rằng Jordi Alba sẽ trở thành một hậu vệ trái thì tôi sẽ cho rằng anh ta chẳng biết gì về bóng đá

Emery đã mang đến cho tôi một vai trò mới. Nó mang tới cho tôi cơ hội chơi tại EURO và trở lại Barça. Nó đã thay đổi tôi rất nhiều. Một năm trước, tôi khó có thể tưởng tượng rằng mình sẽ thi đấu tại EURO như là một hậu vệ

Anh đã làm quen với nó như thế nào

Lần đầu tiên là trong trận đấu với Werder Bremen. Hôm đó tôi chỉ ngồi dự bị, sau khi đá được một hiệp, Emery nói từ nay tôi sẽ trở thành một hậu vệ trái. Tôi chưa bao giờ chơi ở vị trí đó, nhưng rồi sau nhiều trận đấu khác, tôi đã dần thích ứng được, và bây giờ thì tôi rất thích nó

Anh có nghĩ rằng mình sẽ chơi ở Barça với một vai trò khác

Không. Tito biết cách đặt tôi ở chỗ nào trên sân. Tôi không nghĩ rằng tôi phải nói với ông ấy rằng "Tôi là một hậu vệ trái và anh hãy để tôi chơi ở đó"

Anh cảm thấy thế nào khi đối đầu với Barça?

Mỗi trận đấu như thế đều rất đặc biệt đối với tôi. Tôi không thể chợp mắt vào đêm hôm trước.

Anh vẫn còn ước mơ chưa thực hiện được ?

Tôi muốn chinh phục những chiếc cup. Tôi nghĩ rằng tôi rất may mắn vì Barça bây giờ quá mạnh và họ sẽ giúp tôi hiện thực hóa ước mơ một cách dễ dàng hơn

(FCB.com)

P/s: Thím [MENTION=3738]Autumn®uv[/MENTION] : Lương lậu thế nào sếp :rage_yaoming:

Bản tin trên trang chủ: Jordi Alba: Tôi khao khát chinh phục các danh hiệu cùng Barça
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Jordi Alba trố mắt khi được Del Bosque khen

Tân binh của Barcelona đã trố cả mắt khi nghe chính miệng ông thầy đánh giá về màn biểu diễn của mình tại Euro 2012. Vừa qua Del Bosque vừa tiết lộ điều này.



Trong một bài phỏng vấn gần đây với tờ Punto Pelota, nhà cầm quân đáng kinh với bộ râu kẽm đã bạc gần hết tiết lộ một chi tiết khá thú vị về hậu vệ nhỏ con Jordi Alba. Điều này có cẽ bây giờ ông mới kể mà anh chính ông cũng không ngờ đến.

Số là Del Bosque cũng khá bất ngờ trước những gì mà Jordi Alba thể hiện tại Euro 2012. Điểm sáng nhất có lẽ là bàn thắng thần tốc từ những bước chạy của cầu thủ có đôi răng thỏ này ghi được vào lưới Italia trong trận chung kết. Điều đó càng làm cho Del Bosque khẳng định quan điểm của mình là đúng khi khen Jordi Alba.

Vị HLV này còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy phản ứng của Alba lúc ông mở miệng khen tân binh của Barca. Jodri Alba gần như không nói nên lời khi nghe những lời giá trị thốt ra từ ông thầy, cậu ngạc nhiên như muốn hỏi không biết Del Bosque vừa nói gì.

"Tôi nói với Alba rằng cậu hoàn toàn có thể là hậu vệ xuất sắc nhất tại Euro 2012, và cậu ấy nhìn tôi như thể tự hỏi: Ông đang nói gì về cái gì vậy?"

Jordi Alba có thể cũng ngạc nhiên về nhận xét của ông thầy lớn tuổi nhưng quả thật thế giới mà cụ thể là Barca đã ghi nhận năng lực của chàng trai răng thỏ. Không phải vì sau Euro 2012 mà CLB xứ Catalan mới muốn mang anh về; ngay từ mùa giải trước Barca đang chèo kéo bằng được số 17 của Valencia nhưng không thành.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Câu chuyện chưa kể về Alba​

[video=youtube;8rP6os3XHag]http://www.youtube.com/watch?v=8rP6os3XHag&feature=player_embedded[/video]​

Ngày 11/12/2000, Jordi Alba vinh dự là học viên La Masia được chọn để đặt viên đá đầu tiên xây dựng nên khu liên hợp thể thao Ciutat Esportiva Joan Gamper ngày nay, dù mới có một năm tại CLB xứ Catalan.

12 năm sau, cậu bé ấy đã trở lại với tư cách là bản hợp đồng đầu tiên dưới triều đại tân HLV Tito Vilanova, trở về nơi cậu trở thành một phần lịch sử của CLB. Alba cho biết: "Đó là một cơ hội, tôi đã được chọn. Tôi tìm bến đỗ khác trong vài năm và bây giờ tôi đã trở lại".

PRIMERA_PEDRA_CIUTAT_ESPORTIVA_11_DESEMBRE_2000_11  8.v1342086865.jpg

Nguồn: FCB.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Chính thức: Jordi Alba sẽ tham dự Olympics London

Sau nhiều hồi cân nhắc, nhà vô địch châu Âu Jordi Alba cũng có tên trong danh sách tuyển U-23 TBN tham dự Olympics London 2012.

Cái tên Jordi Alba đã từng rất nóng trong giai đoạn đầu hè nay vẫn còn là tâm điểm của mọi sự chú ý ở Tây Ban Nha. Giờ đây, cầu thủ nhỏ con này sẽ có thêm nhiệm vụ khi cùng tuyển TBN tranh tài tại London vào cuối tháng 7.



Jordi Alba vừa hoàn tất bản hợp đồng với Barca để chấm dứt loạt thông tin nóng bỏng về cầu thủ này trong kỳ chuyển nhhượng. Tuy nhiên, những tranh cãi sau đó về việc U-23 TBN tiếp tục gọi Alba tham dự Olympics lại bùng lên do phía CLB Barca yêu cầu xem xét lại quyết định này.

Và cho đến ngày hôm nay, khi Fifa công bố chính thức danh sách tuyển TBN tham dự Olympics thì Alba vẫn có tên. Như vậy HLV Luis Milla sẽ được bổ sung thêm sức mạnh nơi hành lang cánh trái.

Để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, TBN sẽ có hai trận giao hữu với Senegal và Mexico để ráp đội hình. Về phía, Barca, dù muốn dù không quyết định chính thức cũng được đưa ra.

* Danh sách đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Olympics London 2012:

Thủ môn: David De Gea (Manchester Utd ), Diego Marino (Villarreal).

- Hậu vệ: Cesar Azpilicueta (Olympique Marseille / FRA), Alvaro Dominguez (Borussia Moenchengladbach / GER), Jordi Alba (Barcelona), Martin Montoya (Barcelona), Alberto Botia (Sporting).

- Tiền vệ: Javi Martinez, Iker Muniain, Ander Herrera (Athletic), Iñigo Martínez (Real Sociedad), Jorge Resurrection 'Koke' (Attn Madrid), Oriol Romeu (Chelsea / ENG), Isco Alarcón (Málaga)

- Tiền đạo: Adrian Lopez (Attn Madrid), Rodrigo Moreno (Benfica / POR), Juan Mata (Chelsea / ENG) and Cristian Tello (Barcelona).

Theo SPORT
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Barca - Jordi Alba - RFEF: Câu chuyện chưa có hồi kết

Ban huấn luyện của CLB xứ Catalan đang rất hi vọng vào con người đức độ như HLV Del Bosque sẽ không gọi hậu vệ Alba của họ tham dự trận giao hữu trước mùa bóng mới.

Trước thềm Olympics diễn ra, Barca từng "mặt cau mày có" với HLV Luis Milla khi ông này gọi Jordi Alba vào danh sách tới London. Khi ấy, Alba vừa trở về từ Euro 2012 và có không nhiều thời gian nghỉ ngơi như một số đồng đội khác, anh lại tiếp túc xách giày thi đấu tiếp.

Không chỉ riêng Luis Milla được yêu cầu xem lại trường hợp của Alba mà đến cả RFEF cũng không có một xíu suy xét khi ký quyết định triệu tập Olympics. Lúc này Jordi Alba đã là người của Barca nên CLB tỏ ra vô cùng lo lắng trước viễn cảnh đầy rủi ro ở một đấu trường dành cho các cầu thủ còn non trẻ và hiếu thắng. Và buồn thay với thất bại thảm hại của Olympic TBN sau ba trận, họ trở về sớm hơn dự tính, Alba có thêm thời gian nghỉ ngơi.



Rút kinh nghiệm lần trước khi can thiệp quá trễ trước những quyết định ở các cấp cao hơn, CLB Barca chủ động lên tiếng trước trước khi TBN triệu tập đội hình giao hữu vào giữa tháng 8. Đương kiêm vô địch châu Âu sẽ tiếp Puerto Rico trên sân nhà vào ngày 15/8. Và nếu Jordi Alba tiếp tục phải ra sân chỉ 3 ngày trước khi La Liga khởi tranh, thì cầu thủ này sẽ khó tránh khỏi sự quá tải đang dồn nén và không thể cống hiến hết sức cho CLB.

Thử xem lại các trận đấu của Jordi Alba trong màu hè này kể từ khi La Liga mùa trước kết thúc. Cựu hậu vệ Valencia đã chơi hết tất cả các trận đấu cùng TBN tại Euro 2012, cộng thêm 3 trận ở Olympics và chưa kể một loạt các đợt giao hữu trước thềm Euro & Olympics. Với tổng thời gian 930 phút ra sân trong khoảng 10 trận, không sai khi khẳng định rằng chúng ta đã tìm được cầu thủ TBN (thêm cả Mata của Chelsea) thi đấu nhiều nhất trong mùa hè.

Jordi Alba vừa mới trở về từ London, anh đã đến ngay doanh trại tập luyện của Barca để chào hỏi BHL, đồng thời xác định ngày tập trung cùng đội. Dự tính ngày 8/8 Alba sẽ nhập quân dưới trướng của Tito Vilanova để thi đấu nốt những trận giao hữu còn lại của Barca. Đây là những trận đấu cần thiết cho cả Alba và Barca để HLV có thể bố trí chiến thuật hợp lý và tân binh có thời gian làm quen với đồng đội.



Xoay qua xoay lại mùa hè đã hết, Barca sẽ ra quân trận đầu tiên vào ngày 18/8 sau khi chơi 7 trận giao hữu, trong đó Alba có thể tham gia 3 trận. Tuy nhiên, ngày 15/8, tuyển TBN của Del Bosque lại có kỳ tập trung để thi đấu với Puerto Rico và Jordi Alba là cái tên khó lọt sổ. Tuy nhiên, Barca hi vọng HLV trưởng "Râu kẽm" sẽ biết phải làm gì khi nhìn cậu học trò bé nhỏ của mình đã phải chạy quần quật từ ngày này sang tháng nọ, hết Euro rồi đến Olympic.

Việc mang về Jordi Alba là một nước đi mang tính chiến lược cao của Barca trong mùa bóng này nhằm vào công cuộc soán ngôi Real Madrid và Chelsea. Việc CLB xứ Catalan có hai hậu vệ cánh "lấy tấn công làm phòng thủ" sẽ nâng tầm tấn công của Barca lên một áp lực mới đối với đối thủ. Chính vì vậy, nếu cầu thủ chủ chốt mang tính khác biệt này bị vắt kiệt sức trước khi La Liga khởi tranh, hoặc thậm chí dễ mắc phải chấn thương trong giai đoạn đầu thì đó quả thật là thảm họa đối với Tito Vilanova và cộng sự. Barca hiện không còn hậu vệ trái nào mang tầm đẳng cấp hơn hậu vệ răng thỏ này.

Cuộc tranh cãi ắt hẳn đã và sẽ tiếp tục nổ ra, bên nào cũng có lý do của riêng mình. Giờ là lúc nhân vật trung tâm, người có tiếng nói và uy tín như Del Bosque quyết định. Với tính chất một trận giao hữu không hơn không kém và không mang tầm danh dự quốc gia thì việc loại bỏ một hậu vệ đã xông pha trận mặc suốt gần 2 tháng qua là chuyện cần thiết có thể làm chứ không riêng gì vì lợi tích của CLB nào đó. Sử dụng con người đúng lúc, đúng thời điểm và sử dụng lâu dài mới đúng là một chiến lược gia tầm cỡ. Barca lẫn Alba hi vọng họ sẽ có sự chuẩn bị tốt cho La Liga 2012/13.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Jordi Alba ra mắt đội một​

24 phút có mặt trên sân, Jordi Alba đã có lần đầu tiên ra sân trong màu áo Azulgrana.

2012-08-08_MANCHESTER-BARCELONA_36.v1344459663.JPG

Ngày đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ, Jordi Alba đã dược ra sân trong màu áo Blaugrana. Anh vào sân và đảm nhiệm hành lang cánh trái của Barcelona trong trận giao hữu thứ tư, với Manchester United tại Gothenburg. Tito đã quyết định rút Adriano ra ở phút 66 và đó cũng là lúc khán giả được nhìn thấy Alba trong sắc màu đỏ - xanh, chạy những bước thần tốc trên sân. Tuy chỉ xuất hiện có 24 phút nhưng tuyển thủ người Tây Ban Nha đã không ít lần uy hiếp khung thành đội bóng nước Anh.

Sau trận đấu, HLV Tito Vilanova đã nói: "Cậu ấy ra mắt mà không có sự tập luyện nào cùng các đồng đội, nhưng cậu ấy biết rất nhiều cầu thủ ở đây. Cậu ấy biết chơi bóng theo phong cách của chúng tôi. Chúng tôi đã nói chuyện trước khi cậu ấy ra ngoài và cậu ấy bảo rằng cậu ấy cảm thấy rất tốt".

Từ London đến Gothenburg

Alba có màn ra mắt FC Barcelona đúng một tuần sau khi Olympic Tây Ban Nha bị loại khỏi vòng bảng Olympic London. Anh ấy thi đấu hai ngày trước trận đấu tại Ma-rốc, và ngày hôm nay, Alba đã có được điều mà mọi cầu thủ trẻ tại La Masia mong ước: thi đấu cho đội một Barcelona.

Nguồn: FCB.com
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]A0M2ELBHxHk[/youtube]

Buổi tập đầu tiên của Alba cùng với Barcelona.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
540051_10152119544580601_743558966_n.jpg


Đừng quá kì vọng vào Alba

Alba là bản hợp đồng được trông đợi từ trước khi kì chuyển nhượng diễn ra. Một năm xuất sắc tại Valencia, một kì Euro thành công, tất cả như báo hiệu Barca sẽ có được một cầu thủ chạy cánh tuyệt vời nhưng đời không như là mơ, Alba có mang về thành công cho đội bóng hay không thì chúng ta phải chờ thời gian để đánh giá. Dưới đây là một số ưu, n
hược điểm của Alba để nhắc các culé nên cân nhắc đừng đặt niềm tin vào chàng trai răng thỏ quá nhiều.

Yếu tố thể hình:

Alba là cầu thủ gắn bó với Barca từ thủa nhỏ, anh chơi như một tiền đạo, thậm chí còn thường trực chiếc băng đội trưởng bên tay tuy nhiên thể hình của Alba là quá nhỏ. Thậm chí nhỏ hơn cả những tiền đạo nhỏ con của Barca như Messi, Bojan, Pedro. Việc Alba phải ra đi cũng mở ra một chân trời mới cho anh nhưng cuối cùng vị trí làm nên tên tuổi của anh là một hậu vệ cánh trái. Yếu tố thể hình thấp bé phần nào có thể không quan trọng trên hàng công Barca nhưng với một hàng hậu vệ toàn chú lùn thì sẽ là một thảm hoạ khi mỗi quả phạt góc có tính nguy hiểm tương tự một quả penalty. 4 cầu thủ xuất sắc nhất tại hàng thủ của Barca hiện tại thì có đến 3 người cao dưới 1m75 và Alba thì thấp nhất. Đó là vấn đề đáng lưu tâm thứ nhất.

Lối chơi của Valencia và tuyển TBN khác Barca:

Valencia là đội bóng phản công sắc nét điển hình, tiêu biểu dễ thấy nhất là những hình ảnh Jordi Alba bứt tốc thần kì qua hàng hậu vệ Barca trong những lần đối mặt giữa hai đội. Lối chơi của tuyển TBN tuy xuất phát điểm từ tiki-taka nhưng đã thay đổi ít nhiều trong kì Euro đầu tiên Alba góp mặt mà đặc điểm nổi bật là:

- Sử dụng 2 tiền vệ có xu hướng phòng ngự Busquets và Xabi Alonso.
- Sử dụng một tiền đạo ảo góp phần hỗ trợ hàng công và củng cố hàng tiền vệ.

Dễ thấy rằng lối đá này thiên về cầm bóng và giảm xu hướng tấn công so với TBN 2010 và chính Barca trong mọi thời kì. Alba có thể vượt qua liền 2,3 cầu thủ mặc áo thiên thanh để ghi bàn nhưng liệu anh có vượt qua được bức tường người hay còn gọi đơn giản là xe buýt 2 tầng thường trực trước cầu môn đối thủ Barca? Đó là một câu hỏi khó có thể trả lời.

Giỏi nhưng tâm lý và đẳng cấp chưa đủ để dìu dắt đàn em:

Trong những năm tới đây khi Puyol, Alves, Adriano và Mascherano bước qua đỉnh cao sự nghiệp. Alba và Piqué sẽ là hai cái tên lĩnh xướng và chỉ đạo hàng thủ của đội bóng xứ Catalan, thành thật mà nói thì thời điểm đó cũng sẽ đến sớm thôi. Nhưng nhìn vào kì Olympic tồi tệ của tuyển TBN dễ thấy, Alba vẫn chưa đủ đẳng cấp. Montoya ở bên cánh phải còn thi đấu chững chạc hơn Jordi răng thỏ. Vậy lấy gì để đảm bảo Alba sẽ tái hiện những gì Alves làm được ở cánh đối diện? Thậm chí không ít người cho rằng nếu kì Olympic diễn ra trươc Euro thì Alba đã chẳng thể vào đội tuyển và cũng chẳng thể đến Barca với cái giá 14 triệu Euro.

Lắp vào lối chơi của Barca ra sao?

Việc nằm lòng lối chơi tiki-taka chính là lợi thế lớn nhất của Alba. Anh phối hợp với Iniesta hoàn hảo y như Alves đá cặp cùng Messi. Tuy vậy không có nghĩa là Barca không gặp phải rủi ro cùng với Alba, chỉ có một trái bóng trên sân và nó sẽ nằm trong chân các cầu thủ đẳng cấp hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Sẽ chỉ có một cánh đảm nhiệm việc dâng bóng nhiều hơn và đó hẳn là cánh của Alves và Messi bởi cả 2 cái tên này đều có khả năng phối hợp và tạo đột biến tốt hơn Alba và Ini. Trong thời gian Alves dâng bóng tất nhiên Alba phải ngồi nhà trụ vững cùng 2 trung vệ nhưng nếu Barca mua Alba về để thủ thì sẽ là một sai lầm vì anh chẳng thể biến thành một hòn đá tảng với thể hình nhỏ con như vậy. Ngược lại, sẽ ra sao nếu Alba cảm thấy trái bóng được phân phối không đều và anh đứng dưới cả trận chẳng thể hiện được gì? Bản năng một cầu thủ tân binh sẽ mách bảo Alba phải dâng lên tìm cơ hội cho bản thân và đó sẽ là kẽ hở chí tử của Barca khi cả 2 cánh hổng toang. Phải nói thêm rằng Alba xuất thân từ một tiền đạo và công nhận là anh có khả năng ghi bàn nhưng triết lý này không dành cho một hậu vệ cánh và đặc biệt hơn là ở Barca khi mà ngay cả các tiền đạo còn phải bám biên và nhồi bóng vào trung lộ.

Jordi Alba và Alex Song có xuất phát điểm ngang nhau, họ là hai bản hợp đồng ở mức dưới 20 triệu, những bản hợp đồng đầu 4 của Barca trong thời gian gần đây còn chưa thành công chứ đừng xét vội đến đầu 1. Tâm lý chung của các culé là chào đón và cho rằng Alba là bản hợp đồng xứng đáng. Ấy vậy mà hiện giờ Alex Song đang nổi trội hơn người đàn em trong các cuộc bầu chọn tân binh nào chơi ấn tượng hơn. Chúc Alba thành công trong màu áo Barca thời gian tới nhưng thành thật mà nói, đừng hi vọng quá nhiều vào anh.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Jordi Alba phải nhập viện vì sốt cao bất thường

Hậu vệ của Barca phải vật lộn với cơn cảm cúm tưởng chừng như rất vạt vãnh này. Mới đây, anh đã phải vào viện để dứt điểm tình trạng hiện tại và mong sớm trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Cảm cúm bình thường chưa bao giờ là nỗi lo của các cầu thủ. Thậm chí nhiều người còn có thể ra sân dù cho đang mang trên mình cảm giác khó chịu của việc bị cảm cúm. Thế nhưng với Jordi Alba, chưa hiểu vì sao mà anh đang gặp phải rắc rối to với mối nguy nhỏ như thế này.


Jordi Alba. Ảnh: SPORT

Tưởng chừng như chỉ là một đợt cảm cúm thông thường, nhưng qua vài ngày không khỏi, cơ thể Alba lại càng sốt cao liên tục, điều này buộc các bác sỹ phải chuyển anh vào viện để khám. Việc phải bỏ lỡ hai trận đấu với Getafe và Spartak Moscow thật sự là điều đáng tiếc với cầu thủ gốc Catalan.

Chọn cách điều trị dứt khoát bằng các can thiệp chuyên sau của các bác sỹ chuyên ngành sẽ giúp hậu vệ này kịp bình phục vào cuối tuần này hoặc sớm hơn thế. Từ nay đến đó, Alba chỉ có thể nhìn các đồng đội chơi bóng. Mong muốn của anh là có mặt trong đội hình xuất phát vào thứ 7 này.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top