[Liga-05] Vallecano - FC Barcelona: Vallecano không phải là Ajax [0 - 4]

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Vallecano - Barça

  • Valdés

    Bình chọn: 6 40.0%
  • Montoya

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Piqué

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Song

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 1 6.7%
  • Pedro

    Bình chọn: 2 13.3%
  • Messi

    Bình chọn: 2 13.3%
  • Neymar

    Bình chọn: 4 26.7%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Tello

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jonathan dos Santos

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    15
  • Poll closed .

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
LFP.png

Rayo_Vallecano.png vs.png FCB.png

Thời gian: 1:00 | Ngày: 22/09/2013 | SVĐ: Vallecas | Trọng tài:Clos Gómez

Vallecano không phải là Ajax

Đã lâu rồi người xem mới chứng kiến một trận đấu chính thức mà thời lượng kiểm soát bóng của Barca "thấp" đến vậy khi tỷ số lại mỹ mãn như thế (53%). Tuy nhiên, đó là ở trời Âu trước đối thủ Ajax non nớt kể cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm và chưa quen với lối đá của Barca.

Còn đêm nay trước mặt họ là Vallecano dù đang bị đánh giá rất thấp trên báo nhưng trên sân bóng với công thức tử thủ đang "thịnh hành" và xuất bản thành cẩm nang cho các đối thủ của Barca, nếu đá như giữa tuần, kiếm 3 điểm không hề đơn giản.

Tại Camp Nou thứ tư vừa rồi, sự rời rạc và thiếu gắn kết đến đã biến Barca thành đội bóng bậc trung tại Châu Âu. Tuyến tiền vệ chỉ Busquet là tạm chấp nhận được, còn lại, Cesc và Iniesta không thể cầm bóng và phối hợp như thường ngày. Số đường chuyền sai địa chỉ cao đến mức, ở nhiều thời điểm Ajax mới là đội đá có nét hơn. 47% thời gian kiểm soát bóng không nói lên sự xuất sắc của họ mà con số 53% mới nói lên sự "yếu kém" của tuyến tiền vệ Barca đang ở mức nào. Với cái tên Ajax và HLV là cựu cầu thủ Barca, hẳn nhiên đội bóng này không đá tử thủ và sự chắc chắn trong phòng ngự cũng không phải là điểm mạnh, nhưng trước khi Messi làm nên điều thần kỳ, mọi pha tấn công của Barca vừa thiếu tổ chức và thiếu cả độ chính xác trong phối hợp đã không gây được chút khó khăn, bối rối nào cho những khuôn mặt non nớt ở hàng phòng ngự đối phương.

Chỉ đến khi Messi đặt dấu chấm hết bằng bàn thắng thứ 2, và nhất là khi Xavi vào sân, tính nhịp điệu và áp đặt trong lối chơi mới trở lại. 2 bàn thắng tiếp theo và những pha xuất thần của Valdes mới khép lại 1 trận đấu lạ lùng này.

Ngang ngửa về thời gian kiểm soát bóng nhưng áp đảo về tỷ số không nằm trong kế hoạch của Tata. Người ta có quyền đặt dấu hỏi về công cuộc cách tân của ông và hiểu rằng sau trận đấu với Ajax còn bộn bề công việc trước mắt với sự sa sút ngạc nhiên của Thánh Andrea, phong độ thất thường của Cesc và "bài vở" của Neymar chưa đủ tinh xảo để tạo nên khác biệt và xứng đáng với 57 triệu euro CLB đã bỏ ra.

Và tất cả đã rõ, vẫn chỉ Messi gánh vác mọi thứ tại đây, từ kiến tạo, sút phạt, ghi bàn đến di chuyển, "đòi bóng". Nhưng thực trạng đáng báo động đang được phủ một lớp nhung đẹp đẽ, 2 năm qua dù ghi bàn tốt hơn, nhưng Messi đang "cùn" đi, số đường chuyền trong một trận đấu giảm 15-20%, cùng với đó là việc ít tham gia và đóng góp trong lối chơi chung do số 10 bị kèm chặt hơn, vì anh phải phân sức cho cả 60 trận/mùa.

Nếu biến Messi thành cầu thủ ghi bàn chủ lực là mục tiêu của Tito và Tata thì 2 HLV này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng để xây dựng lối chơi tấn công đa dạng xung quanh cầu thủ này thì 2 ông đang thất bại.

Và đáng lo ngại hơn, mặc cho Sanchez, Pedro quyết tâm hơn, Neymar được bổ sung, bảng điện tử vẫn hiện như vậy, từ Sân Công viên các Hoàng tử đến Camp Nou, từ đấu trường Châu Âu đến giải quốc nội.

Với những gì thể hiện hồi giữa tuần, sẽ không ngạc nhiên khi Xavi sẽ trở lại đêm nay để nâng bước tiqui tacca, Pedro sẽ nhường chỗ cho Sanchez trên hàng công và để rồi vẫn lại chỉ Messi ghi bàn đem lại 3 điểm khó khăn cho đội bóng xứ Catalan.

Nếu quả như vậy, cuộc chinh phục tại Liga có thể vẫn tươi sáng nhưng tại trời Âu, các đối thủ lớn đang cố giấu một nụ cười mãn nguyện.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trước đây khi Pep và Tito làm HLV thì chúng ta rất nhiều lần rơi vào tình huống: cầm bóng nhiều (70 - 80%) mà bế tắc trong lối chơi và cách tiếp cận khung thành đối thủ khi họ đổ bê tông nhiều lớp. Nhiều ý kiến đưa ra là ta nên chủ động nhường bớt quyền cầm bóng cho đối thủ, tạo điều kiện cho đối thủ chơi bóng và họ sẽ bớt đổ bê tông. Khi đó chúng ta sẽ dễ chơi hơn và có nhiều cơ hội đến từ những đường phản công với các tiền đạo có tốc độ tốt, rất hợp chơi phản công.
Bây giờ Tata đang làm đúng điều đó. Tata đang dần tạo ra một số thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu. Khi đá với các đội dưới cơ, chúng ta không cần bung quá nhiều sức, cầm bóng vừa phải nhưng lại có nhiều cơ hội nhờ chơi nhanh hơn, tấn công trực diện hơn, kèm theo đó là tuyến dưới ít bị phản công nguy hiểm hơn. Kết quả là dù chúng ta đá đủng đỉnh, giữ sức thì vẫn có nhiều bàn. Thế mà mọi người vẫn còn ý kiến được là sao nhỉ? Mọi người yêu cầu tất cả các trận đấu chúng ta đều phải cầm bóng nhiều, tấn công huỷ diệt đối thủ, ghi bàn nhiều, thủng lưới ít? Đá đẹp mà vẫn hiệu quả, cầu thủ ít tốn sức? Không nên đòi hỏi quá mức như thế. Trước kia trận nào chúng ta cũng cầm bóng nhiều, chạy liên tục, tạo ra chuỗi trận thắng huỷ diệt đầu mùa, để rồi cuối mùa xuống sức và không có kết quả tốt. Khi đó thì chúng ta trách HLV. Còn bây giờ: vẫn trách HLV?
Lạ một điều là các cule kiểu gì cũng chê trách được đội nhà, toàn nhìn vào một số điểm tiêu cực mà quên đi các điểm tích cực của đội bóng.
Trận này Messi chẳng ghi bàn nào mà chúng ta vẫn thắng dễ dàng. Pedro còn lập hattrick. Hơi tiếc cho Neymar khi chưa có duyên với pha dứt điểm vào cột dọc. Cả đội dường như chỉ đá với 50% sức mà vẫn thắng dễ dàng 4-0. Tata có nhiều cơ hội thử nghiệm các vị trí. Còn đòi hỏi gì hơn nữa nhỉ?
 
Sửa lần cuối:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Khi Rayo sập bẫy

Sau khi trận đấu kết thúc cá nhân tôi đã nhận ra được hành động đi kèm sau những phát biểu của Tata, đó là sự biến đổi trong lối chơi. Những trận trước lối chơi cũng đã có một luồng gió mới, tinh thần khác hẳn và áp đặt đối thủ từ sự cơ động trong việc bắt người. Nhưng mọi thứ vẫn là sự chủ động của chúng ta và một thế trận trên chân do đối thủ tự lựa chọn cho việc phòng ngự. Và cho đến trận gặp Rayo này thì cái mới trong lối chơi mới thực sự thể hiện rõ. Barca đã chơi dựa trên cách đá của đối thủ, nhưng vẫn chưa hẳn là rơi vào thế bị động.

Cần phải suy ngẫm kĩ mới thấy được là chúng ta không rơi vào thế bị động như lầm tưởng, không có sự áp đặt tuyệt đối của đối thủ lên lối chơi riêng của Barca. Khi Rayo tổ chức chơi bóng ngắn để đẩy cao đội hình thì các cầu thủ đã biết rằng họ phải chơi như thế nào trước một tinh thần máu lửa của đội bạn. Mới vào trận Barca có những pha lên bóng qua nhiều đường chuyền ngắn, và không khác những gì mà chúng ta thể hiện. Đến khi Rayo bắt đầu có bóng và chơi theo cách của họ thì Barca sẵn sàng "đáp ứng" một cách khôn ngoan nhất. Vấn đề hàng thủ bình thường đã có nhiều sai xót thì việc bắt người sát từ sân đội bạn hay đá thấp hơn khi họ lên bóng đã hạn chế các khoảng trống dành cho đối phương. Cũng từ đây việc tấn công của Barca đã gần như thay đổi hoàn toàn, giảm bớt các đường truyền trung gian, ngắn, bằng các đường bóng bổng. Lợi thế của việc thay đổi là có vài nguyên nhân:

- Ít nhất là giảm đi một phần sức ép mà đối thủ tạo ra.

- Với những chân chuyền tốt và khả năng đoán bóng tốt thì sau đó câu chuyện đập nhả lại được tiếp tục để hạ sát đối thủ một cách đơn giản khi việc theo kèm của đối phương đã yếu hơn rất nhiều.

- Nguyên nhân cuối cùng là mấu chốt của việc tại sao chúng ta lại chịu chấp nhận thế trận này. Yếu tố đầu tiên là chính Barca, khi chúng ta không có đội hình mạnh nhất, đặc biệt là tuyến tiền vệ. Việc chơi bóng dài sẽ giảm tải vai trò của Xavi, khi anh đã lui về khá sâu. Tốc độ của hai cánh chúng ta cũng rất đáng nể. Yếu tố tiếp theo là do cách chơi của Rayo. Họ không chơi theo kiểu áp đặt tạm thời, mà áp đặt với mục tiêu tấn công toàn diện, họ muốn công việc phòng ngự sẽ được hạn chế bởi sức ép mà họ có thể tạo ra. Các cầu thủ của Rayo thi đấu rất quyết tâm giàu sức mạnh. Một đội hình gắn kết nên Rayo có thể tổ chức bài bản khi tấn công; lúc mất bóng họ chỉ muốn trái bóng dừng lại, đó là cách mà họ muốn trái bóng thuộc về mình thuộc kiểm soát của họ. Bằng chứng là trong hiệp 1, Rayo đã có tới 14 pha phạm lỗi, những lần lên bóng của Barca bị gián đoạn như bộ phim bị đứng hình vậy. Việc chơi như thế là cái cách rất hay để hạn chế lối chơi thông thường trước đây của Barca, lại còn có thể chủ động lên bóng thực sự. Tưởng chừng như đây là cái cách hay nhất mà HLV Paco Jemez có thể làm được. Điều bất ngờ lớn hơn nữa khi Rayo vượt qua Barca về khoảng kiểm soát bóng thì họ vô tình đã mắc phải cái bẫy do Tata tạo ra dù đã được kiểm chứng ở hiệp 1. Tata đã nhìn ra lối chơi máu lửa trên sân nhà của họ. Barca đá thấp phát bóng bổng lên trên, phối hợp nhanh để đưa bóng tới khu cấm địa, đến khi mất bóng thì Rayo lại tiếp tục kiểm soát trái bóng theo ý mình và đấy cao để gây sức ép. Họ nghĩ rằng chiến thắng trong việc kiểm soát bóng sẽ là chìa khóa đánh bại Barca nhưng đó có thể là cái cách hoàn hảo cho vài mùa trước đây, giờ thì nó chưa là gì với sự biến hóa trong lối chơi mà Tata đang tạo dựng. Họ càng dâng cao, thì lỗ hỏng hàng phòng ngự càng lớn dầng lên. Tata đủ biết sức ép Rayo tạo ra đó chỉ là việc họ khao khát giành lấy thứ đồ quen thuộc từ tay Barca, họ xem nó là báu vật của chiến thắng. Mấu chốt quan trọng nữa chính là thực lực thật sự của Rayo. Họ không có hàng công chơi đột biến, việc kiểm soát ở tuyến giữa có thể hoàn thành nhưng cái cách chơi của hàng công cũng chẳng tạo ra được sức ép chung. Cái đỉnh điểm của việc tạo sức ép và một thế trận riêng chỉ hiện thị ở giữa sân mà thôi, và một vài người xem có cảm giác như Rayo đang chơi thứ bóng đá của chúng ta. Thật sự thì đó là cái cách mà Rayo rơi vào cái bẫy của Tata, và công việc hạ gục đối thủ của Barca đến một cách nhẹ nhàng không mất quá nhiều sức. Tất nhiên Tata biết rằng Rayo không thể hoàn thành tốt công việc đưa bóng vào lưới nên mới chủ động để một thế trận mở, "hút" lấy sự khao khát chiến thắng mà các cầu thủ Rayo đang có được để đưa thế trận theo ý muốn của mình chứ không phải là bị động bởi sức ép của đối phương.

Nếu hôm nay không phải là Rayo thay vào đó là một Atl.Madrid hay Real thì lối chơi của Barca sẽ được cân nhắc và chơi khác đi. Nhưng vì trận này họ đã trở thành con mồi với một hàng thủ khá mỏng và thiếu sự bộc lót trước một hàng công "xịn" như Barca. Rayo đã không nhận ra sự chênh lệch hay không khi họ chỉ có một hàng công yếu hơn rất nhiều so với Barca? Tất nhiên là họ hiểu quá rõ điều đó nhưng với Rayo, tấn công mới là cách chơi với Barca. Mùa trước trên sân nhà và sân khách họ đều thủng lưới 3 bàn trở lên bất chấp mọi sự chênh lệch đó. Cũng dễ hiểu vì sao Barca chơi khác đi, bởi đối thủ, và cũng từ hàng thủ của ta mà nó đã hạn chế được nhiều vấn đề. Sẽ còn nhiều điều để nói về trận đấu này_một cột mốc mới cho lối chơi dưới triều đại Tata.
 
Sửa lần cuối:

nplinh

Tiểu học xã
Đầu quân
23/2/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận hôm qua xem thấy thực sự lo lắng, nếu gặp những đội có hàng tiền đạo và hậu vệ khá hơn chút nữa mà đá như vậy thì nguy to, lên bóng toàn do hậu vệ phất bóng dài, mà cũng có thể một phần do hàng tiền vệ hôm qua cầm bóng rất kém, không giữ nhịp được trận đấu, các pha phối hợp thiếu hẳn độ nhuyễn cần thiết, các bàn thắng ghi được đều không phải do dàn xếp tấn công bài bản mà xuất phát từ sai lầm của hậu vệ đối phương.
Mà Valde dạo này bắt phạt đền hay ghê, sửa sai cho sự non nớt của hậu vệ khi lĩnh quả phạt đền rất vớ vẩn.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Trận hôm qua xem thấy thực sự lo lắng, nếu gặp những đội có hàng tiền đạo và hậu vệ khá hơn chút nữa mà đá như vậy thì nguy to, lên bóng toàn do hậu vệ phất bóng dài, mà cũng có thể một phần do hàng tiền vệ hôm qua cầm bóng rất kém, không giữ nhịp được trận đấu, các pha phối hợp thiếu hẳn độ nhuyễn cần thiết, các bàn thắng ghi được đều không phải do dàn xếp tấn công bài bản mà xuất phát từ sai lầm của hậu vệ đối phương.
Mà Valde dạo này bắt phạt đền hay ghê, sửa sai cho sự non nớt của hậu vệ khi lĩnh quả phạt đền rất vớ vẩn.

Chính vì gặp một đối thủ ở đẳng cấp dưới như Rayo thì Barca mới thi triển được thế trận nhường sân cho đối thủ như vậy.
Dù hôm qua thắng 4 trái trắng, Pedro che mờ Messi + Neymar nhưng chính Valdes mới che mờ tất cả. 4 anh tuyến dưới đá như gà mắc tóc, chạy loạn xạ ngầu lên.
Tóm lại là mình hài lòng với cách chơi trận đấu này, cần nhớ rằng 70% số trận một mùa giải là gặp đối thủ trung bình yếu, nên những trận đá thế này sẽ giúp các cầu thủ không bị bào mòn thể lực, tránh chấn thương. Tháng 3 4 mới là giai đoạn quan trọng nhất.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Highlights

[video=vimeo;75115148]https://vimeo.com/75115148[/video]​
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Về cơ bản Tata hoàn thành mục tiêu toàn thắng với cái giá phải trả ít nhất, toan tính cực kỳ chuẩn xác và các cầu thủ cũng hoàn thành hoàn hảo ý tưởng của Tata. Nhưng chỉ có 1 chút băn khoăn:
Thứ nhất là sự an toàn của hàng hậu vệ, bọc lót nhau không tốt, chọn vị trí không chuẩn xác, thường xuyên yếu thế trong những pha tiền đạo đối phương chủ động cầm bóng xâm nhập, dễ bị vặn sườn và ngã. Chán nhất chú Pique, phong độ dạo này xuống kinh khủng, cảm giác thể lực của Pique không đủ để rướn theo tiền đạo đối phương, lại thường xuyên sai vị trí.
Thứ hai là sự biến hóa và tận dụng những quả phạt góc là vô cùng chán, phạt góc hầu như không gây nguy hiểm gì cho khung thành đối phương, cực kỳ phí
Thứ 3 là sự chậm chạp của Xavi, tuổi tác đã làm những pha xử lý của Xavi chậm hẳn đi thiếu sự đột biến. Khả năng cầm trịch trận đấu cũng giảm sút nhiều. Nhưng 1 phần cũng do chiến thuật nhường sân cho đối phương của Tata.
Còn khen thì nhiều chả buồn nói, chỉ thấy Tata huấn luyện Valdes quá tuyệt vời, càng ngày bắt càng hay. Đíu hiểu Del Bosque nghĩ gì mà ko cho Valdes bắt chính ở ĐTQG, chắc Valdes không được lòng HLV, anh em Barca trên tuyển đông thế mà không bênh vực cho Valdes phát
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Valdes bắt cực hay, trong khi anh Iker mài mông trên ghế dự bị. Thế mà Iker vẫn mặc nhiên được bắt chính. Nếu mình là Valdes thì tuyên bố từ bỏ đội tuyển quốc gia cho rồi. Bây giờ mà Valdes còn không được bắt chính thì chả bao giờ anh có cơ hội đó nữa. Thật buồn cho anh.
Quả Montoya chuyền về cho Valdes giống y quả Alone Huynh sút tung lưới mình ;)) Bán độ kinh. May mà bóng hơi lệch gôn một chút không thì tội đồ này không ngửa mặt lên được :))
Adriano phạm lỗi quá nghiệp dư. Nói chung là bộ tứ vệ hơi lởm.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Vallecano chắc chắn không phải là Ajax nhưng tỉ số thì chắc chắn là giống trận Ajax :))
 

pqt865

La Masia
Đầu quân
30/5/11
Bài viết
49
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.tdfc.tk
Barça đồng
0
[video=youtube;vW9lxqTELjo]http://www.youtube.com/watch?v=vW9lxqTELjo[/video]
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thống kê sau trận đấu​

2013-09-21_RAYO-BARCELONA_27.v1379831887.JPG

- 5 mùa giải gần nhất Barça thắng cả 5 vòng đấu đầu tiên là mùa 1984/1985, 1990/1991, 1997/1998, 2009/2010 và 2012/2013. Và cả 5 mùa giải đó, Barça đều lên ngôi ở La Liga.

- Montoya đã có trận đấu chính thức đầu tiên ở mùa giải năm nay trên sân của Rayo. Như vậy chỉ còn Puyol, Pinto, Cuenca, Afellay và Oier là chưa được HLV Tata Martino tung ra sân.

- HLV Martino vẫn tiếp tục xoay tua đội hình. Thứ bảy vừa qua là lần đầu tiên ở mùa giải này Valdés, Montoya, Piqué, Mascherano, Adriano, Song, Xavi, Cesc, Pedro, Messi và Neymar cùng ra sân.

- Messi đã có trận đấu thứ 250 tại La Liga. Bên cạnh đó, tiền đạo người Argentina đã cân bằng số lần ra sân chính thức cho Barça của Pep Guardiola (386), và đứng ở vị trí thứ 13 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Blaugrana.

- Messi là cầu thủ nước ngoài trẻ nhất đạt mốc 250 trận ở La Liga, vượt qua hai người (từng) đồng đội là Alves và Eto'o.

- Cesc là cầu thủ thứ 9 ghi bàn cho Barça mùa này.

- Cesc là chân kiến tạo hàng đầu của Barcelona tại La Liga với 5 đường chuyền dọn cỗ.

- Neymar thực hiện 4 pha kiến tạo trong 4 trận đấu với Valencia, Sevilla, Ajax và Rayo. Hiện anh đã có 5 đường kiến tạo trong màu áo Barcelona.

- Victor Valdés đã 11 lần cản phá thành công cú sút luân lưu 11m cho Barça, 10 ở La Liga và 1 ở Champions League. Hai lần gần nhất chỉ vừa mới diễn ra trong tuần này.

- Valdés đã cân bằng số pha cản phá penalty tại La Liga với Diego Alves, Casillas và Leo Franco (10), hiện chỉ có Palop (12) là xếp trên họ.

- Trong mùa giải này, Valdés đã cản phá thành công 2 quả 11m trong trận gặp Ajax và Rayo. Hiện anh chỉ còn kém 1 lần nữa so với chính kỷ lục của mình mùa 2006/2007 khi Victor cứu đội nhà khỏi ba quả penalty trong các trận gặp Deportivo, Racing Santander và Sevilla.

- Barça đã ghi ít nhất 4 bàn vào lưới Rayo trong ba lần gần nhất hành quân đến Vallecas với các tỉ số lần lượt là 0 - 7, 0 - 5 và 0 - 4. Chỉ một đội bóng làm được điều "tương tự" như vậy. Đó là Athletic Bilbao, CLB xứ Basque đã làm điều đó với Osasuna trong giai đoạn 1959 - 1962.

Theo FCB.com
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Lạy ông Tata. Đá vui với mấy đội làng nhàng như thế này còn tạm mua vui được vì cuối cùng Barca vẫn có thắng và các bạn Rayo đã trình diễn một thế trận yếu lực nhưng cực hay. Messi và 4 - 0 chẳng là cái gì cả. Mỗi Valdés là siêu nhân nhất thì đủ hiểu. Lạy ông đấy.

Nếu đây đang bắt đầu là chất lượng , trình độ , quan điểm, học thuyết của ông bộc lộ thì Barca độc bá bị chết nhanh chóng lắm và thú vui duy nhất được xem Barca này cũng tan theo mà thôi.

Cái gọi là kiểu chơi này hoặc tương tự thế này may đừng nên gặp tốp tranh đấu giải ở La Liga hay các đội già dơ cúp C1 không thì nhục lắm đến bỏ xem cho rồi.

Thức cả đêm xem đá, sao mà giật mình thon thót.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
5 chiến thắng liên tiếp cho Barcelona của Tata​

2013-09-21_OTRO_RAYO-BARCELONA_28.v1379928304.JPG

Bắt đầu làm HLV trưởng tại Camp Nou chưa lâu nhưng Tata Martino đang dần lấy được lòng tin từ NHM, đặc biệt là khi giữ vững ngôi đầu BXH La Liga sau 5 vòng đấu, với 15 điểm nguyên vẹn. Trong suốt chiều dài lịch sử CLB, chỉ 4 HLV khác trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Barça làm được điều tương tự là James Bellamy (1929/1930), Terry Venables (1984/1985), Louis van Gaal (1997/1998) và Tito Vilanova (2012/2013).

Đây cũng là lần thứ 8 Barça thắng 5 trận đấu đầu tiên tại La Liga, 3 HLV còn lại đạt cột mốc thắng 5 trận mở màn là Marinus Michels (1972/1973), Johan Cruyff (1990/1991) và Josep Guardiola (2009/2010).

Chuỗi chiến thắng vừa qua còn giúp thầy trò Tata Martino lập nên một kỷ lục mới. Với 18 bàn thắng và chỉ 4 lần để đối phương chọc thủng lưới, Barça đang có hiệu số +14 sau vòng đấu thứ năm, vượt qua kỷ lục của Belllamy và Guardiola (+13). Đội bóng của Venables, Van Gaal và Vilanova "chỉ" đạt đến +11 còn Barcelona của Michels và Cruyff có hiệu số lần lượt là +8 và +6.

Đêm mai, Barça sẽ tiếp đón Real Sociedad tại sân nhà Camp Nou. Nếu như đội bóng xứ Basque bị đánh bại, Barça của Tata sẽ cân bằng kỷ lục của CLB, thắng 6 trận mở màn dưới thời HLV Bellamy (1929/1930), Cruyff (1990/1991), Van Gaal (1997/1998), Guardiola (2009/2010) và Vilanova (2012/2013). Và Almeria chính là chướng ngại vật cuối cùng để HLV người Argentina viết tên mình vào cuốn sách kỷ lục của CLB xứ Catalan.

Theo FCB.com
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARÇA MẤT CHỈ 37 GIÂY ĐỂ GHI 4 BÀN TRƯỚC RAYO

GRA304-MADRID-21-09-2013-El-ju_54387946857_54115221152_960_640.jpg

Theo thống kê của nhật báo Mundo Deportivo, mặc dù trong trận đấu trước Rayo Vallecano vừa qua Barça để thua đối thủ về tỷ lệ kiểm soát bóng (49% so với 51% theo ghi nhận của OptaSports), song thế trận là hoàn toàn thuộc về đội khách hay nói cách khác, Barça kiểm soát trận đấu tốt hơn chủ nhà.

Đơn cử: để ghi bàn thắng mở tỷ số (Pedro ghi bàn), Barça mất 12 giây kể từ sau khi Alex Song cướp bóng và chuyền cho Messi; ở bàn thắng nâng tỷ số thành 2-0 (Pedro ghi bàn), Barça mất 5 giây kể từ sau khi đoạt bóng trong chân đối thủ; Barça mất 15 giây sau khi có bóng để nâng cách biệt lên 3 bàn (Pedro ghi bàn); và chỉ mất 5 giây sau khi đối phương mắc sai lầm chuyền bóng hỏng để Cesc khép lại tỷ số 4-0. Như vậy, Barça mất 37 giây kể từ sau các tình huống giành được quyền kiểm soát bóng từ đối thủ để ghi 4 bàn.

Nguồn: MD
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top