[Liga-10] Getafe F.C 1 - 3 F.C Barcelona

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
foto_453552_CAS.jpg

Trận này không tập trung xem được, vì vừa xem vừa nhậu nhẹt :tiger: Tiếc cho Messi quá, đúng ra là phải có cú đúp rồi. Tiếc thứ 2 là đã định ra kèo Messi, Villa & Pedro cùng ghi bàn với tỉ lệ 1:9, thế mà quên mất. :<):D

Mình đã dự định trước đá với Getafe thể nào cũng có thẻ đỏ, truyền thống mà. Nhưng trọng tài rút thẻ dành tặng Barça vô tội vạ quá, haizzzzzz...

Clip tổng hợp và Hình ảnh trận đấu:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=82S5Y8QEFGY"]http://www.youtube.com/watch?v=82S5Y8QEFGY[/ame]

doci%20(1).jpg

doci%20(6).jpg

doci%20(2).jpg

do0.jpg

Dù bất cứ lúc nào, và bất cứ nơi đâu, Chúng tôi luôn ở bên các bạn!:viva:

doc%20(1).jpg


doc%20(2).jpg


doci%20(4).jpg


do0%20(2).jpg


do0%20(7).jpg


doc%20(6).jpg


doc.jpg


doc%20(7).jpg
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Messi đêm qua lẽ ra phải làm 1 cú poker mới xứng đáng với những gì mà anh đã trình diễn, không những có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp mà khả năng cầm nhịp trận đấu và kiến tạo ngày càng được hoàn thiện.
Nói chung là chúng ta cứ từ từ mà tiến, đến Classico sẽ bóp chết bọn kền kền.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chiếc thẻ đỏ này ở một khía cạnh nào đó cũng là dấu hiệu tích cực dành cho Pep và bản thân Pique nhìn lại chính mình.
Dạo này Pique thi đấu có vẻ chủ quan, cẩu thả, thích biểu diễn hơn là đặt sự an toàn lên hàng đầu.
Hàng thủ trận này ngoài Pique thì còn lại đều chơi từ khá đến tốt. Đặc biệt là Tốt-nhất với nhiều pha xuất hiện đúng lúc giải nguy cho khung thành đội nhà.
Ở tuyến trên thì không có gì phải phàn nàn.

Chuẩn bị đón Tàu ngầm vàng cập bến Camp Nou vòng sau thôi.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Cuối cùng cũng kết thúc trận!
Pique đã ăn thẻ đỏ như năm ngoái,lần này anh cản phá và dùng tay rướn banh lại.

Con bò-mọi rợ-mang di Boateng làm mọi người thót tim sau pha vào bóng với Messi và đỉnh điểm cho sự ngu ngốc và lố bịch trong lúc Getafe cần ép sân hơn nữa,thì với bản chất của kẻ đồ tể đầu gấu hắn đã phải trả giá với lối chơi phi thể thao của mình.Tưởng thưởng cho hành vi mang dại là chiếc Red card be bé khi vào banh cùng Mascherano.



Bằng sự cay nghiệt và con mắt khinh bỉ cho lối bóng đá bạo lực.Tui phỉ nhổ và sỉ vả lên chính những kẻ gieo rắc sự bạo lực trên sân cỏ.Getafe như bọn nhà quê,đại diện cho sự man rợ,hủ lậu,sự hèn nhát dám nhìn thẳng vào cái đẹp.
Tui đã ngay ngáy và thót tim với cách họ vào bóng với Iniesta song trọng tài đã có những điều hành hợp lý.Nhu cầu về sự ước lệ và khiếu thẩm mỹ đang bị bào mòn bởi những bọn hoang dại như Getafe,bọn bóng đá Anh,bọn Mù.Thật may mắn và thốt lên rằng:tình yêu,cái đẹp và sự hoa mỹ sẽ không bị mất.
Chiến thắng hôm qua thật là dễ dàng khi chúng ta phối hợp rất tốt + duyên ghi bàn đến với Villa và Pedro. Villa cũng bỏ lỡ quả đầu trận hơi vô duyên.
Cái đáng nói ở đây là tại sao chúng ta thắng 3-0 rồi lại để bị thẻ đỏ. Pique hôm qua quá tệ khi 2 lần chạm tay vào bóng để dính thẻ vàng kép và một số lỗi chuyền hỏng nữa. Ghi 3 bàn rồi còn cố lao lên làm gì để họ chặt chém cho là phải. Thật là không biết nghĩ đến chặng đường tiếp theo, vòng sau gặp Villareal rồi mà đeo gông 5 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ trận này. Lẽ ra chúng ta có thể thắng 3-1 mà không bị thẻ nào mới đúng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Đằng nào Pique chả phải nghỉ trận sau nên cu cậu làm nốt cái thẻ đỏ cho nó đủ màu sắc ;)). Tự xem lại làm gì, cứ treo giò đến El Classico mới thả gọi là kiểm điểm :D.
 

El Pulga

Trung học xã
Đầu quân
20/9/10
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Cứ thế này thì thật chẳng có gì mà lo ... Sắp gặp Real rồi, sướng quá, chúng ta sẽ tặng họ rổ bóng :D Chắc chắn với cái đà này thì Real sẽ đôi công với chúng ta mà quên mất họ đã nhận được những gì trong 4 trận vừa qua !! Tiến lên nào ...
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Một trận đấu khá kỳ lạ , hiệp 1 Barca đá quá hay gần như đạt đến mức hoàn hảo. Trừ Pique hơi mất tập trung ( nhưng vẫn đá tròn vai ) thì mọi vị trí đá cứ như múa ballet. Lối chơi kết dính , di chuyển hợp lý và tấn công đa dạng. Nếu chính xác hơn trong những pha dứt điểm tỷ số phải nhiều hơn là 2 -0 . Ini vẫn thế thể hiện kỹ năng kiểm soát bóng bậc thầy và chơi cực kỳ thông minh. Trận này Messi đá tự do , vị trí thấp hơn Villa 1 chút . Để Messi đá tự do có lẽ hợp lý nhất , phát huy toàn bộ những phẩm chất của anh. Leo làm chủ toàn bộ nửa sân của đối phương , rất khó kèm và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm và bùng nổ từ mọi hướng. Suốt 45 phút đầu tiên Getafe không có tình huống nào đáng chú ý ngoài việc điên cuồng chạy như những con rối dưới sự điều khiển của Barca.

Khoảng 15 phút đầu H2 , Barca vẫn làm chủ tình hình nhưng tốc độ đã giảm bớt đi. Getafe bắt đầu tạo ra nguy hiểm với những pha lên bóng từ 2 cánh , đặc biệt là sự nhanh nhẹn của Manu.Kịch tính được bắt đầu xảy ra khi Pique dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa và hậu quả là anh được " đi tắm " sớm. Getafe gỡ lại 1 bàn từ chấm phạt đền và trong vòng khoảng hơn 10 phút có cảm giác khung thành Barca dễ bị bắn thủng bất cứ lúc nào. Getafe liên tục chơi rắn đến mức thô bạo nhằm dằn mặt các cầu thủ Barca. Cứ mất bóng là đạp , xoạc , song phi ... thời điểm này không ai nghĩ Getafe là 1 đội bóng mà là tập hợp của những kẻ côn đồ trong đó " nổi bật " lên 1 cách đầy thú tính là Boateng. Tuy nhiên Getafe cũng chỉ còn chơi với 10 người sau khi tên đồ tể mất hết tính người Boateng bỏ bóng đánh thẳng vào người Mascherano. Barca đã kiểm soát lại tình hình và tạo ra 1 số cơ hội ăn bàn nữa nhưng Messi không tận dụng thành công.

Kết quả 3 - 1 làm chúng ta hài lòng , rất vui vì Villa đã ghi bàn . Cá nhân tôi thấy Villa đã trở thành 1 cule' , hòa trong lối chơi chung của toàn đội. Đặc biệt là sự phối hợp như có mắt ở chân với Messi tiêu biểu nhất là cả 2 đều assits cho nhau ghi bàn. Chờ El Classico , cặp song sát Villa - Messi đã sẵn sàng ...!
 

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
Phải nói là trận hôm qua chúng ta không còn phải phàn nàn ngoài 1 số tình huống mà các cầu thủ của chúng chơi không thực sự tốt ;)). Có thể nói 45' đầu tiên là thời gian các cầu thủ Barca chơi bóng, còn đội chủ nhà thì tập chạy. Chúng ta có 1 hiệp 1 quá thành công, nó gợi lại hình ảnh của Gã khổng lồ khi đang sung sức nhất, khát khao nhất. Khi nói về thế trận và việc kiểm soát bóng (lúc đấy tỉ lệ là Get 26- 74 Barca), lão BLV ở True3 nói rằng GENERAL=))=))=)). Có lẽ với tình hình này, Real vẫn thắng với cách biệt lớn còn Barca có thể chỉ với 1 khoảng cách nhỏ 1,2 bàn. Nhưng các đội khác vẫn sẽ tấn công khi gặp Real, còn khi gặp Barca thì vẫn xài bí kíp Mợ Mâu thôi =)))))
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Không cần bài cãi về trận này. Quá tuyệt. Bàn thắng nào của chúng ta cũng có dấu giày của Messi. :bunny:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Phát biểu sau trận đấu

Cùng nghe các cầu thủ bày tỏ quan điểm của họ về chiến thắng 1-3 trong chuyến làm khách trên sân Getafe mà màn trình diễn của họ.

foto_453552_CAS.jpg

Xavi:
“Chúng tôi đã chơi hết sức mình ở nửa đầu hiệp một nhưng thật không may là cả đội không thể duy trì cho đến hết trận.”

Maxwell:
“Chúng tôi không quan tâm Mourinho nói gì. Trận đấu sắp tới sẽ là trận đấu quan trọng nhất (chứ không phải El Clasico), khi nào đến lúc thì chúng tôi sẽ chuẩn bị cho việc đối phó với họ (Real). Còn nhiều điểm chúng tôi cần phải đạt được trước khi bước vào trận Siêu Kinh Điển.
Chúng tôi kiểm soát trận đấu này khá tốt ngay sau khi tiếng còi khai cuộc nhưng tiếc là lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.
Toàn đội đều nỗ lực từng ngày. Chúng tôi cố gắng bước vào mỗi trận đấu bằng tất cã động lực và sự tập trung của mình”

Alves:
“Chúng tôi cần kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt vì thế tất cả phải cố gắng vì không có cơ hội quay lại. Tuy Getafe có nhiều tham vọng quật ngã chúng tôi nhưng bàn thắng đầu tiên của Messi đã làm họ tổn thương. 3 điểm trong tay chúng tôi và điều đó là quan trọng nhất lúc này.
Barca đang cố gắng thi đấu tốt hơn qua từng trận, chúng tôi phải sẵn sàng cho lịch thi đấu dày đặt phía trước và tận dụng cơ hội vươn lên ngay khi có thể.
Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng chức vô địch Laliga được quyết định bằng 2 trận đấu gặp Real Madrid như đã làm ở mùa giải trước”


Mascherano:

“Thật sự khó khăn khi thi đấu trên sân của Getafe dù cho chúng tôi đã từng giành nhiều chiến thắng trước đây. Trận đấu khá hay và chúng tôi đã có được chiến thắng ngay trên sân khách”

Theo Totalbarca.com
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top