[Liga-11] Mallorca 2 - 4 FC Barcelona: Tháo chì ra khỏi chân

Bàn thắng nào đẹp nhất trong trận Mallorca - Barça

  • Cú vẩy cọ bút của Xavi

    Bình chọn: 8 72.7%
  • Cú sút chìm qua tay thủ môn của Messi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Quả đệm lòng như FF của Tello

    Bình chọn: 1 9.1%
  • Cú ghim bóng góc chết của Messi ấn định tỷ số

    Bình chọn: 2 18.2%

  • Số thành viên bình chọn
    11
  • Poll closed .

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
LFP.png

Mallorca.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png


Thời gian: 23:50 - Ngày: 11/11/2012 - SVĐ: Estadi Iberostar
goal-3.jpg


Tháo chì ra khỏi chân

Từ đầu mùa giải, những dấu hiệu về quả bom nổ chậm ở hàng thủ Azulgrana đã được nhiều người dự báo, nhưng cho tới trước thất bại đầu tiên tại Champions League, "người Barcelona" vẫn có thể biện hộ rằng dù sao chúng ta cũng chỉ thua 1 và hòa 1 (đều trước Real Madrid). Nhưng sau khi chứng kiến cách các cầu thủ Celtic, dù chỉ nắm giữ 24% thời lượng kiểm soát bóng, vẫn có thể ghi liền 2 bàn thắng để buộc các vị khách xứ Catalan ra về với hai bàn tay trắng, điều đó đủ để cho NHM quân đoàn "đỏ - xanh" phải lo lắng về hệ thống phòng ngự, dẫu cho thất bại tại Glasgow vẫn chưa ảnh hưởng gì tới vị trí của Người khổng lồ xứ Catalonia tại bảng G.

Có thể vì những lí do bất khả kháng như việc Puyol, Piqué, Abidal vẫn chưa trở lại mà Valdes phải liên tục vào lưới nhặt bóng như vậy, nhưng không thể nói các cầu thủ thay thế hiện tại đã thi đấu đúng với khả năng của mình. Hình ảnh một Mascherano đầy quyết đoán với những pha tắc bóng đã thành thương hiệu mùa trước, đang dần phai nhạt trong tâm trí các CĐV khi bên cạnh tuyển thủ người Argentina không phải là một trung vệ tầm cỡ thế giới. Một Alexandre Song công thủ hiệu quả khi còn chơi bóng tại London, với một lối chơi "tiệm cận Barça" nhất nay lại trở nên lạc lõng trong hệ thống phòng ngự của tiqui-taca. Cũng như một Alves đầy nhiệt huyết, máu lửa ngày nào giờ chỉ là cái bóng mờ nhạt của bản thân. Đó là vài gương mặt tiêu biểu để nói lên rằng, các học trò của Tito vẫn chưa là chính mình, chưa thể bung hết khả năng của mình trong các trận đấu.

Tuy nhiên, không chỉ có hàng thủ đang gặp vấn đề, hàng công của chúng ta vẫn tiếp tục cho thấy căn bệnh "nhát sút" vẫn còn khá nặng. Không biết lần gần đây nhất Pedro ghi bàn cho Barça là khi nào, dẫu cho nỗ lực và đóng góp của anh trong lối chơi chung là không thể phủ nhận. Không biết đến bao giờ Alexis có thể lại là chú "lật đật" như thời còn chơi cho Udinese cùng những pha quấy đảo hàng thủ đối phương. Thậm chí ngay cả người mà ngày càng được so sánh với "Thánh" nhiều hơn như Leo cũng đang gặp chút vấn đề về tâm lý sau khi đón đứa con đầu lòng. Có thể dễ dàng nhân ra điều đó trong lần tiếp đón Celta de Vigo tại Camp Nou, El Pulga đã bỏ lỡ tới 3 cơ hội đối mặt với thủ thành Javi Varas bên phía đội khách, một điều hiếm khi xảy ra. Cũng may là nỗi lo này đã vơi bớt khi Messi ghi bàn thắng duy nhất cho Blaugrana hồi giữa tuần.

Vòng đấu thứ 11 này, chúng ta sẽ hành quân đến thành phố Palma, nơi có thầy trò Joaquín Caparrós đang muốn chặn đứng mạch bất bại của Đội chủ sân Camp Nou tại đấu trường trong nước. Dẫu cho Tito đã phát biểu "HLV của họ luôn làm chúng tôi bất ngờ', nhưng với phong độ tệ hại hiện tại (thua tất cả 5 trận gần đây nhất), cùng danh sách chấn thương dài đằng đẳng và sự vắng mặt của những nhân tố quan trọng như Uche, Joao Victor, Giovani Dos Santos, sẽ là rất khó cho đội chủ nhà nếu muốn giữ điểm lại sân Estadi Iberostar, thậm chí ngay ở đây, Barcelona đã thắng 9 trong 10 lần gần nhất. Bên cạnh đó, áp lực về điểm số do Atletico Madrid tạo ra đã suy yếu từ vòng đấu trước, khi đội bóng thủ đô thất thủ tại Mestalla, nên tối nay sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Tito giúp các học trò tìm lại bản thân. Bởi vì khi tâm lý thoải mái, không còn buộc phải thắng, thắng, thắng, những đôi chân sẽ trở nên thanh thoát hơn rất nhiều, và phong độ thi đấu sẽ không còn bị áp lực gò bó nữa. Hãy cùng chờ xem, đêm nay, vị HLV người Catalan có thể tháo chì ra khỏi chân các chiến binh của mình được hay không?!

Dự đoán: 1 - 4

Trọng tài: Iglesias Villanueva, Ignacio
 

combatant

La Masia
Đầu quân
11/11/11
Bài viết
50
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Đá giờ gì mà sớm quá vậy? Vậy là tối nay không bị mất ngủ nữa rồi hehe
 

tukoi10

Trung học xã
Đầu quân
5/9/12
Bài viết
40
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Ừ, hôm nay đá sớm, nhiều hôm đá muộn xem xong mệt quá. Trận này dự đoán có nhiều sự trở lại đầy hứa hẹn. Chúc Barca thi đấu thành công.
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mùa này mấy trận Barca đá sân khách thường là khá vất vả mới dành chiến thắng được.
Trận này có lẽ cũng không ngoại lệ, nhất là khi Mallorca cũng không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt.
Trước trận đấu này Messi hiện đang kém kỷ lục ghi bàn trong một năm của Pelé đúng 1 bàn.
Một cú đúp trong trận đấu này của Messi sẽ làm "Vua bóng đá" phải bớt "dìm hàng" hơn.
Tuy nhiên như "số 10" vẫn thường nói, thành tích cá nhân không quan trọng bằng chiến thắng của đội bóng.
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Một trận thắng của Barca sẽ đẩy Real vào trạng thái rượt đuổi, cộng với việc đối đầu với khắc tinh Levante, Real sẽ rất dễ sẩy chân
Hi vọng sáng mai ngủ dậy có tin vui :baifu_doiqua:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đội hình ra sân đã có.
1 Víctor Valdés
2 Dani Alves
14 Mascherano
3 Piqué
18 Jordi Alba
6 Xavi
16 Busquets
4 Fábregas
37 Tello
10 Messi
7 Villa
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Pique trở lại rồi . :flag:
Chú Lô trận này lại được đá chính cơ đấy. Iniesta đang lên chân lại được cho dự bị nhỉ. Mỗi tuyến một sự thay đổi.
Mong Bà Xã thi đấu thoải mái kiếm 3 điểm làm tăng sức ép lên đôi chân bầy Dê và chúng ngã ngựa trước Levante.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đá với đội tuyển Đức thì dù đối thủ có dẫn trước bao nhiều bàn cũng không được chủ quan, giờ đây đá với Barcelona thì dù chúng ta có dẫn trước mấy bàn đi nữa thì chính chúng ta mới là đội không được chủ quan vì gần như chắc chắn Valdes sẽ phải vào lưới nhặt bóng:baifu_bansung:.
Nếu Pep là bậc thầy về sự chuẩn bị trước trận đấu thì Tito rất cao tay trong việc thay người và điểu chỉnh đội hình và chiến thuật trong lúc trận đấu đang diễn ra, điển hình là việc tung Sanchez vào và có được bàn thắng cũng như lấy lại được thế trận, cầu thủ người Chile rõ ràng là phù hợp hơn với vai trò khuấy đảo và kiến tạo hơn là ghi bàn. Và với việc tiqui taca đang dần bị bắt bài thì rõ ràng là chúng ta đang cần một HLV như Vilanova hơn là Pep hói.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
[video=youtube_share;ruCZAkiM0Cc]http://youtu.be/ruCZAkiM0Cc[/video]
P/S: Từ nay đến khi kết thúc năm 2012 còn 9 trận nữa với Barca, và Messi cần 10 bàn thắng để vượt qua kỷ lục mọi thời đại của Kẻ dội bom Gerd Mueller (85 bàn năm 1972 trong màu áo Munich và ĐT Đức). Có thể trận gặp Alaves tại Copa del Rey, Messi sẽ được nghỉ, và như vậy còn 8 trận để Messi phá vỡ kỷ lục. Messi hiện đã có 76 bàn thắng trong năm 2012. Đừng nhắc đến Pelé, ông giờ đã là dĩ vãng cuộc tình roài ;))

1. FC Barcelona - Zaragoza (La Liga- Round 12) Sat 11/17/201220:00

2. Spartak Moscow - FC Barcelona (Champions League - Round 5) Tue 11/20/201218:00

3. Levante - FC Barcelona (La Liga- Round 13) Sun 11/25/201221:00

4. FC Barcelona - Alavés (Copa del Rey - 1/16 2nd leg) Wed 11/28/201221:30

5. FC Barcelona - Athletic Club (La Liga- Round 14) Sat 12/ 1/201220:00

6. FC Barcelona - Benfica (Champions League - Round 6) Wed 12/ 5/201220:45

7. Betis - FC Barcelona (La Liga- Round 15) Sun 12/ 9/2012

8. FC Barcelona - At. Madrid (La Liga- Round 16) Sun 12/16/2012

9. Valladolid - FC Barcelona (La Liga- Round 17) Sat 12/22/2012
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0

Đính kèm

  • 35b8dd45315e7c716119bd9e6ac618e3_50785384.untitled.jpg
    35b8dd45315e7c716119bd9e6ac618e3_50785384.untitled.jpg
    68.6 KB · Lượt xem: 239
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Vấn đề nằm ở chỗ không ai việt vị cả nên bàn thắng hợp lệ với mọi luật :D.
Còn vụ Alexis che mặt thủ môn sau vạch penalty thì không ai bắt cả vì Alexis là người chuyền bóng và trước đó anh ta là cầu thủ có cơ hội ghi bàn rõ ràng nhất. Điều này hợp lý là cầu thủ tham gia tình huống bóng chứ không phải Barca bố trí sẵn vài anh lao lên che mắt thủ môn hay cản thủ môn làm việc.

Ú ớ có chú nhà báo lấy ý tưởng của MrT để làm thêm 1 vụ scandal thì...anh em tùng xẻo :baifu_leuleu2:
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bác T giải thích rõ hơn cho em được không?
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Sau trận đấu hôm qua, có thể thấy sai lầm của hàng phòng ngự chúng ta đã trở thành hệ thống. Trận này không thể đổ lỗi cho sự vắng mặt của ai đó nữa vì Pique đã trở lại. Bàn đầu tiên là sai lầm trực tiếp của Mascherano khi anh đã có thể xử lý đơn giản hơn bằng một đường phá bóng ra biên thay vì 1 cú chuyền bóng về và bị cướp bóng nhưng cầu thủ còn lại cũng đã kèm người không tốt trong tình huống đó khi để cầu thủ Pereira của Mallorca rất thoải mái ghi bàn. Bàn thứ hai rõ ràng là một pha chơi bóng bằng tay quá thô thiển và không cần thiết của Busquet. 11 trận, 14 bàn thua, thành tích phòng ngự ngang với những đội trung bình yếu của La Liga.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
308859_528833647145322_742870627_n.jpg

Nếu cứ vật vờ như thế này, xin lỗi, giờ anh chỉ có giá trị "khuấy động" phòng thay đồ

Một số điều mình nghĩ liên quan đến hệ thống phòng thủ của ta thời gian gần đây:

- Vẫn tin dùng Alves, khi giờ anh chàng người Brazil thi đấu như cái bóng. Bàn thua đầu tiên cũng có lỗi của Alves. Và giờ có thể nói mỗi khi Xavi, Messi,...chuyền bóng cho Alves thì mình luôn xác định trước tinh thần là "vô hại", "coi như mất 1 pha tấn công". Montoya đã được Del Bosque tín nhiệm, và mình nghĩ mùa này nên luân phiên giữa Alves và Montoya để cu cậu trưởng thành hơn. Những pha lên công của Montoya rất hay, những đường tạt bóng cũng có độ chính xác cao hơn hẳn Alves, và một điều nữa, khả năng phối hợp của Montoya giờ cũng hơn Alves.

- Từ đầu mùa đến giờ, Mascherano có thể được coi là "thảm họa phòng ngự". Chẳng hiểu những pha tắc bóng cực kỳ chính xác, những pha đọc trước tình huống của Cá-chê giờ biến đâu mất? Thay vào đó là những pha xử lý lỗi đến mức ngô nghê. Nên cho Mascherano nghỉ ngơi 1 thời gian ở vị trí này, và luân chuyển anh lên vị trí cao hơn, nếu chúng ta không muốn chứng kiến những trận đấu dẫn trước 3 bàn rồi vẫn phải "đau tim".
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
[MENTION=3000]MrT[/MENTION]: vụ này thì tùy cảm nhận của trọng tài thôi, người này cho là có cản trở, người khác lại không. Và thường các TT sẽ không thổi nếu bóng bay thẳng vào lưới mà không chạm cầu thủ ở vị trí việt vị.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cứ thế này thì Valdes mất Zamora là cái chắc ;)). Mà hình như nếu có thêm 1 cái nữa thì Valdes sẽ là người sở hữu nhiều Zamora nhất ;)).
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bà xã mà không có một "vua phá lưới" Messi trong đội hình thì chẳng khác Arsenal mấy, công làm thủ phá. Hàng phòng ngự đang sa sút phong độ trầm trọng, hên là chưa xuất hiện một "vua phản lưới" như Laurent Koscielny.
 

combatant

La Masia
Đầu quân
11/11/11
Bài viết
50
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Nếu vẫn không cải thiện được tình hình trong những trận đấu quan trọng sắp tới. Nhất là những trận nốc ao Champion League và những vòng đấu nữa sau của mùa giải Laliga thì khả năng Barca mất chức vô địch là không nhỏ. Dường như các hậu vệ Barca đang có chung tư tưởng: "Có hàng công mạnh thì chả cần phải phòng thủ. Thế nào mình cũng ghi bàn nên thủng lưới vài quả thì ăn nhằm gì." Hàng công tạo nên chiến thắng nhưng hàng thủ mới tạo nên những nhà vô địch. Tito không sớm chỉnh đốn lại suy nghĩ của hàng phòng ngự Barca không sớm thì muộn cũng sẽ xảy chân như trận đấu với Celtic vừa rồi. Chưa bao giờ thấy Barca dẫn trước tới 3 bàn rồi mà ngồi vẫn cứ lo như mùa giải năm nay. Thời Pep mỗi khi Barca ghi bàn trước và nhất là dẫn trước 2 bàn thì cứ coi như ngồi run đùi thưởng thức bữa tiệc bóng đá. Thời Tito được cái xem hấp dẫn đến rụng tim nhưng cứ đau tim liên tục thế này thì Die sớm mất. Đây mới là đầu mùa giải chỉ phải gặp những đội bóng không quá mạnh mà đã thế này thì càng về cuối sẽ khó trăm bề. Những tưởng trận đấu với Deportivo và Celtic vừa rồi Barca đã rút ra được bài học ai dè học hoài mà vẫn chưa thuộc.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thong-ke-Mallorca-Barca.jpg
Hình như thống kê của trang chủ bị nhầm ở dòng penalty: Mallorca có 2 quả.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top