[Liga-12] FC Barcelona - Real Betis (3-4)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
attachment.php

attachment.php
attachment.php
attachment.php


Thời gian: 22:15 - Ngày: 11/11/2018 - SVĐ: Camp Nou

97419581.jpg

Danh sách đăng ký: 1. Marc-André ter Stegen, 2. Nélson Semedo, 3. Gerard Piqué, 4. Ivan Rakitic, 5. Sergio Busquets, 6. Denis Suárez, 8. Arthur Melo, 9. Luis Suárez, 10. Leo Messi, 12. Rafinha, 13. Jasper Cillessen, 14. Malcom, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 19. Munir El Haddadi, 20. Sergi Roberto, 22. Arturo Vidal, 23. Samuel Umtiti, 26. Carles Aleñá.

Ernesto Valverde: "Đây là một trận đấu quan trọng với một đối thủ luôn cố gắng đẩy bạn ra khỏi cuộc chơi. Cả hai CLB đều muốn giành quyền kiểm soát bóng".

Leo Messi tiếp tục được triệu tập nhưng nhiều khả năng sẽ không ra sân từ đầu. Khả năng cao nhất là Valverde sẽ cho Messi vào sân ở phút 75 để lấy lại cảm giác bóng (hoặc khi Barça đang gặp bất lợi về tỉ số). Dembélé bị đau dạ dày và không được gọi, một cơ hội quá lớn cho Malcom thể hiện. Như vậy, với chấn thương của Coutinho thì hàng công của chúng ta có lẽ sẽ là Suárez, Malcom, Munir (nhưng cả 3 đều không thật sự xuất sắc khi đá cánh). Cái tên Munir có thể sẽ không mang lại nhiều tin tưởng. Bản thân người viết hi vọng chúng ta sẽ thi đấu với sơ đồ 4-4-2 với Aleñá đá ngay sau Suárez và Malcom. Một cơ hội quá tốt để xác định tương lai của Aleñá bởi ngôi sao La Masia đã không còn "trẻ" nữa.

Umtiti trở lại, tất nhiên Lenglet đang chiếm được niềm tin của Valverde nhưng đây là một trận đấu tốt để Umtiti lấy lại cảm giác sau thời gian dài chấn thương. Không biết HLV có suy nghĩ để cho cả 2 cùng đá không khi Piqué đã phải cày ải khá nhiều mà chưa có người thay thế.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Chưa hết hiệp 1 mà đã 0-2 rồi. Đối phương đá pressing quá tốt. Bóng từ 2 cánh đan vào cứ như thời thằng Chelsea nó hành Frank. 2 cánh là niềm tự hào của ta bị Betis bóp nghẹt. Alba liên tục bị hổng. Messi lùi xuống sâu hàng tiền vệ làm bóng mà nguyên đội gần như phế các tiền vệ. Bàn thua thứ 2 thậm chí đối phương dứt điểm đến 2 lần mà vẫn không thấy tiền vệ đâu. Trận này lẽ ra nên 4-4-2 cho cặp tiền vệ trụ ngay từ đầu. Giờ thì chắc khó.

Để xem Valverde lật ngược thế cờ ra sao.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Có lẽ bài viết mở màn của mình đã đánh giá quá thấp Betis. Khi chưa có bàn thắng, họ đã là những người chơi tự tin hơn, nhận bóng ngay trước mặt gôn rồi phát động lên. Bên ta vây ráp hời hợt nhưng có khi cũng khá kín mà thủ môn Betis vẫn chuyền cho ông tiền vệ trụ thì đúng nể thật. Bài này ngoài Barça ra thì hiếm thấy ở đâu khác, nhưng hôm nay Betis đang làm rất tốt. Tự tin như vậy ngay tại Camp Nou thì không nhiều ông lớn làm được. Có pha chuyền kiểu cố đấm ăn xôi như vậy và họ đã tạo nên 1 pha phản công xuất sắc. Số cơ hội trong hiệp một của Betis đếm không xuể, nhiều pha tạo ra 2 pha dứt điểm liên tiếp. Bàn đầu tiên họ phản công quá sắc, ông tiền vệ chuyền cực nhanh và Roberto (hay ai khác) chắc cũng bất lực với mấy pha xử lý như thế. Nhưng bàn thua thứ hai thì đúng là thảm họa, tiền vệ không thấy đâu, Lenglet không đọc được tình huống mà lao ra truy cản. Lo Celso của Betis đá cực hay.

Barça chỉ có 1 cơ hội duy nhất là pha đệm bóng cận thành của Lenglet sau cú đá phạt của Messi, ngoài ra những pha phối hợp khác thì chả ra hồn gì. Rõ ràng là cách dùng người của Valverde đang có vấn đề khi các trụ cột thấy rõ đã xuống sức nhiều sau nhiều trận thi đấu liên tiếp. Ngoại trừ 2 tiền đạo cánh ra thì 9 vị trí còn lại gần như không thay đổi. Và hậu quả như đã thấy, hàng tiền vệ được khen ngợi bấy lâu của ta pressing không xong, thủ cũng không thấy. Hai cánh thì lên không được. Có thêm một giả thuyết nữa là khi có Messi thì hàng tiền vệ và tiền đạo của ta tự phế, và nó có vẻ đang đúng.

Lạ thay những lúc thế này chỉ trông chờ vào Dembélé bởi vì nếu có hay mất bóng thì đường nào cũng thua rồi, hi vọng vào những pha bóng tự tin rê dắt (dù thất bại nhiều), tốc độ và khả năng sút bóng bằng hai chân. Tiếc là trận này không được triệu tập. 4-4-2 có lẽ sẽ là hợp lý hơn với Messi ngồi ghế dự bị. Giờ thì chỉ còn bài tung Vidal và Alena vào sân thay Rakitic và Arthur.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Bộ 3 tiền vệ chói sáng của chúng ta đều phải rời sân trận này, riêng ông số 4 tự ra thì Valverde nên biết vấn đề của mình ở đâu rồi đấy. Mình cảm thấy may mắn khi thất bại bạc nhược này diễn ra ở vòng thứ 12, với 1 tỉ số "chưa nhục lắm". Nếu Valverde tiếp tục dùng 1 đội hình cho cả mùa thì thảm kịch trước Roma hay Levante mùa trước sẽ lại diễn ra! Lúc đó thì chỉ muốn sút ổng mấy phát!!

Trong giờ nghỉ giữa hiệp có lẽ Valverde đã có những tác động tích cực nên mặt trận tấn công đã sáng sủa hơn, nhưng phòng thủ thì vẫn như mơ ngủ. Hàng tiền vệ phế hoàn toàn khi Betis cứ lên bóng là Ter lại phải vất vả. Có lẽ đây là Barça thủ tệ nhất trong nhiều năm qua rồi, 10 vòng liên tiếp thủng lưới, tổng cộng 19 quả -_- . Cạn lời, ở C1 thì chỉ nhớ nổi trận ăn Inter 2-0 là không để lọt lưới. Bộ tứ tiền vệ cũng xuống sức thấy rõ chứ không riêng gì 3 ông tiền vệ. Semedo ở đâu mà để một ông chạy khỏe như Roberto cũng đã thở dốc trong hiệp một rồi. Thiết nghĩ trận sau gặp ATM để Barça B đá luôn đi.

Lúc Messi thực hiện thành công quả penalty thì có một chút hi vọng, nhưng sai lầm của Ter đã dìm tinh thần của cả đội. Khó trách Ter ngáo được vì cứ hớ hênh thế thì kiểu gì cũng thủng lưới thêm.

Điểm sáng là Vidal đang chơi rất tự tin và hợp rơ, một bàn thắng, một kiến tạo đúng phong cách chạy chỗ của Barça và suýt có bàn thắng thứ hai nếu Piqué không tranh đánh đầu phút 90. Tuy vẫn có 2 pha chuyền một chạm quá tệ làm mất pha phản công nguy hiểm ngay phần sân Betis nhưng đã rất đáng khen ngợi. Valverde nên đặt vấn đề cho Vidal xoay tua với 3 ông tiền vệ kia nhiều hơn được rồi. Messi có 2 bàn và 1 kiến tạo dù chỉ đá giữ sức, chưa nhiệt tình lắm. Rakitic bóp đội cả trận mà không hiểu sao HLV vẫn cứ để lại mãi trên sân, đến nỗi ổng phải tự ra nghỉ sớm và làm cả đội phải cày thay phần mình.

Sẽ khá bất công để đánh giá những cầu thủ như Alena, Munir, Malcom trong một trận đấu mà cả đội chơi thảm hại thế này, đến nỗi Ter cũng mắc sai lầm. Nhìn theo hướng tích cực thì vẫn chưa mất ngôi đầu, Valverde có lý do để xem lại cách dùng người, Busi và Arthur nghỉ sớm, Rakitic tự động nghỉ trận tiếp theo. Mai báo lại địa chấn như Hercules năm nào.

Dấu hiệu báo động là mùa này ta mất điểm trước những kho điểm quen thuộc như Leganes, Betis, Girona, nhất là trận này trắng tay tại sân nhà.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Thằng cu Lo Celso là hàng tuyển đấy không phải dạng vừa đâu. Roberto gặp ngay con trâu đất Júnior Firpo ở cánh mình thì cuống ngay. Nhìn thằng Celso nó nắm giữa sân tởm thật. Hiệp 1 là của Betis và chỉ có may mắn mới giúp ta chỉ bị thủng lưới có 2 bàn. Nếu tính kĩ ra thì phải tầm 4-5 bàn hiệp 1. Tơ ngáo có pha đổ người cứu thua rất đẹp mắt.

Sang hiệp 2 anh Văn đưa Vidal vào. Ta đá máu lửa hơn hẳn. Lao vào đối phương cứ ầm ầm. Khi gỡ được 1 bàn đang hừng hực khí thế thì tự dưng thằng Cá Vàng bỏ kèm Lo Celso chạy ra góp vui với Alba. Tôi đến là ạ cái quyết định cực kì nghiệp dư của ông ngôi sao Croatia. Pha dứt điểm của đối phương trực diện dĩ nhiên là quá may cho ta không bị thủng lưới luôn nhưng thêm ê chề khi Tơ đẩy vào lưới nhà. Lỗi lớn ở ông số 4. Cực kỳ bất ngờ khi anh Văn thay Busi ra. Đây là quyết định cũng thông cảm được khi đối phương đá pressing làm Busi thậm chí cũng mắc lỗi và có 1 thẻ vàng. Đành phải kéo ra giữ chân cho trận sau. Thế trận lúc này cũng ổn khi Alena đá khá hợp với Messi. Ta vừa gỡ 2-3 thì ông Cá Vàng tiếp tục sự nghiệp bóp đội bằng chiếc thẻ đỏ. Thế là bao nhiêu khó khăn dồn hết lên Vidal, Alena, Messi. Pique buộc phải băng lên cao hơn để vá vào và ta thua bàn thứ 4.

Công nhận Messi chuyền tởm thật. Và cũng công nhận Bartra tiếp tục là cầu thủ có phong cách luôn gây khó cho Barça. Ở trận này cu cậu khiến Su thỏ đang là chú hổ biến trở lại thành mèo.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
lần gần nhất ta thua 4 bàn ở Nou Camp là từ bao giờ nhỉ :v có bác nào nhớ không :v trận này không xem :v ngồi xem Derby Man mà check livescore tỷ số giật mình quá :clgt:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Sau trận này có bác nào ủng hộ quất Lo Celso không nhỉ. Betis đang mượn của PSG, mà tụi PSG đang cần bán người lắm vì ba cái luật công bằng tài chính. Trẻ khỏe, đá tiền vệ trung tâm nhưng hôm qua ta thấy cậu này lệch về bên phải nhiều hơn. Mới 22 tuổi thay dần Rakitic, mua về ăn tập với Messi để còn lên tuyển ;)) .
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Mùa World Cup vừa rồi cũng trông đợi Lo Celso. Nhưng rất tiếc ít được dùng và khi được dùng thì cũng không thể phát huy được sở trường đá phản công và xử lý bóng nhanh.

Piqué: "Tenemos que ayudar a Dembélé a ver que el fútbol son 24 horas"

Như đùa nhỉ. Thằng em Dembele ngồi trên khán đài vì lý do rất trẻ con. Pi kều ủng hộ Valverde cho thằng em dự bị. ú ớ là cả đời ấy chứ.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Real Betis hiên ngang đánh bại Barça trên Camp Nou

Messi-vs-Real-Betis-11-12-2018.jpg

Real Betis đã gây bất ngờ khi kéo sập pháo đài Camp Nou của Barça trong lượt đấu vừa qua. Nhưng kết quả này lại không hề quá bất ngờ với những người được xem trực tiếp trận đấu khi đội khách thể hiện một lối chơi rực lửa, quyến rũ khá giống với chính cách chơi truyền thống của Barça. Nếu họ có sự hiệu quả cao hơn thì có lẽ Barça đã phải chấp nhận một trận thua đậm đà.

Barça chào đón sự trở lại của đội trưởng Messi và vẫn như thường lệ khi Chú Rệp tiếp tục là cầu thủ xuất sắc nhất trên Camp Nou huyền thoại. Thế nhưng ngôi sao sáng nhất trận đấu lại là...Johan Cruyff. Chính huấn luyện viên Quique Setien đã hào hứng nhắc đến điều này khi ông cùng các học trò sử dụng chính lối chơi của thánh Cruyff xây dựng cho Barça để đánh bại chính đội bóng yêu mến thưở còn ở trái đất của ông. Busi đã thể hiện sự ngưỡng mộ chiến thắng quả cảm này của Real Betis bằng món quà là chính chiếc áo đấu của mình với dòng chữ: "Gửi tặng Quique với tất cả sự trân trọng và ngưỡng mộ tư duy bóng đá của ông".

<twitter-widget class="twitter-tweet twitter-tweet-rendered" id="twitter-widget-0" style="position: static; visibility: visible; display: block; transform: rotate(0deg); max-width: 100%; width: 500px; min-width: 220px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" data-tweet-id="1061747701229019136"></twitter-widget>
Đó là cách bình luận xác đáng nhất cho trận thua đầu tiên của Barça trên sân nhà ở mùa giải này. Real Betis dồn ép đội chủ nhà và chỉ sau 30 phút hiệp 1 đã vươn lên dẫn trước 0-2 cùng hàng đống cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc. Sang hiệp 2, Valverde tung Vidal vào sân để tăng cường tuyến giữa. Hiệu quả của quyết định này là Barça dần lấy lại thế trận và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau khi Messi thực hiện thành công quả phạt đền. Màn rượt đuổi tỷ số gay cấn diễn ra khiến Camp Nou biến thành một sân khấu tôn vinh mọi giá trị của thứ bóng đá tấn công đẹp mắt cho đến giây phút hồi hộp nhờ đến giá trị của công nghệ VAR. Chỉ sau ít phút Messi ghi bàn thì Lo Celso của Real Betis hạ gục Ter Stegen từ cú sút bóng xoáy ở cự ly gần. Barça rút ngắn tỷ số 2-3 nhờ công của Vidal sau pha phối hợp tam giác kinh điển: Messi chọc khe chéo sân cho Munir băng xuống đối mặt thủ môn nhưng không dứt điểm mà chuyền ngang cho Vidal đệm bóng ghi bàn. Bàn thắng phải nhờ đến công nghệ VAR để được trọng tài Lahoz công nhận. Hy vọng có điểm của Barça nhanh chóng bị dập tắt khi cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Barça là Rakitic thể hiện sự bất lực của mình trước các tiền vệ đối phương bằng cách rời sân sớm với chiếc thẻ vàng thứ hai. Real Betis nhanh chóng cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng thứ 4 của Canales. Kịch tính của trận đấu tiếp tục diễn ra khi Barça dù chơi với 10 người vẫn quyết tâm dâng cao dồn ép đối phương. Ở phút bù giờ thứ 2, Messi đệm bóng cận thành ghi bàn thắng nhưng trọng tài Lahoz và trọng tài biên căng cờ báo việt vị không công nhận. Một lần nữa công nghệ VAR can thiệp và xác định đó là một bàn thắng hợp lệ cho Messi. Thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu là nỗ lực tận cùng của Barça tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng nó đã quá muộn.

Chiến thắng của Real Betis thực sự rất công bằng và xứng đáng. Dù thua trận nhưng Barça vẫn giữ được ngôi đầu bảng La Liga sau 12 vòng đấu.


Chi tiết...<iframe scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" src="https://platform.twitter.com/widgets/widget_iframe.2535b9a3597d3193477a33b63007079b.html?origin=https%3A%2F%2Ffcbarcelona.com.vn&settingsEndpoint=https%3A%2F%2Fsyndication.twitter.com%2Fsettings" title="Twitter settings iframe" style="display: none;"></iframe><iframe id="rufous-sandbox" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" style="position: absolute; visibility: hidden; display: none; width: 0px; height: 0px; padding: 0px; border: none;" title="Twitter analytics iframe"></iframe>
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Như đùa nhỉ. Thằng em Dembele ngồi trên khán đài vì lý do rất trẻ con. Pi kều ủng hộ Valverde cho thằng em dự bị. ú ớ là cả đời ấy chứ.

Không biết do Dembélé vô kỷ luật thật sự hay các báo thân Barça có ác ý với cu cậu mà em thấy liên tiếp có nhiều bài đánh hội đồng lắm. Nào là đi trễ không báo cho ai, ăn uống cẩu thả để đau dạ dày mãi, ... Nếu là vế 1 thì đừng nói tương lai ở Barça, sự nghiệp bóng đá đỉnh cao cũng chỉ còn tính được vài năm.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Nói chung thằng em này....không chơi được.

1. Đầu tiên là xuất thân lằng nhằng => văn hóa không chuyên nghiệp.
2. Có tiền sử kỷ luật kém. Mấy đứa hay bỏ tập để đòi sang đội khác cũng thường lập lại hành vi tương tự. Gì chứ chuyện đi muộn với thi thoảng lơ ngơ của cậu bé 19 tuổi là quá bình thường. Nhưng giờ 21 rồi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top