[Liga-19] Valladolid – Barça (0-3): Bứt phá!

hagi

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Alves đá quá khủng. Thế này mà lên tuyển lại dự bị cho thằng Maicon thì quá vô lý.

Ibra với Henry lâu ngày không nhả đạn rồi đấy. Hàng công của xã ta phụ thuộc quá nhiều vào bộ đôi bên cánh phải Messi và Alves.

3-0 và 8 điểm cách biệt.:2thumbsup: Tối nay bọn Dê mà thua tiếp nữa là gameover.=D>
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Kệ mấy con dê thối thôi, chúng ta chỉ cần thắng rồi thắng và rồi ... thắng thì nó có muốn ra sao thì ra. Hé hé...
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Khoảng cách giữa trời và đất !

Valladolid: 1. Justo Villar 3. Marcos 10. Borja 16. Pedro Lopez 17. Luis Prieto 19. Jonathan Sesma 20. Canobbio 22. Diego Costa 23. Marquitos 24. César Arzo 30. Carlos Lázaro

Barca: 1. Victor Valdes 2. Dani Alves 3. Gerard Pique 5. Carles Puyol 6. Xavi 8. Andres Iniesta 9. Zlatan Ibrahimovic 10. Lionel Messi 14. Thierry Henry 15. Seydou Keita 22. Eric Abidal

Chung cuộc 0-3

Ghi bàn: 21' – Xavi, 22' - Dani Alves, 56' - Lionel Messi

Kịch bản vẫn thế , Barca đang lao băng băng về đích như chiếc siêu xe . Có lẽ trong thời điểm này việc buộc Barca chia điểm là 1 nhiệm vụ quá khó khăn với bất kỳ đội bóng nào. Đây là thời điểm Blaugrana đạt điểm rơi về thể lực và phong độ , họ đang thực sự thăng hoa.

Ấn tượng lớn nhất trong trận này là kiệt tác của Xavi sau những pha đan bóng như mưa giăng chớp giật. Pha làm bàn của Xavi hội tụ mọi phẩm chất của Barca : từ đường chuyền nhanh như cắt của Iniesta , cú giật gót tinh tế rồi chuyển hướng của Xavi , tốc độ phản lực và cú tạt bóng điểm rơi chính xác của Dani Alves , cuối cùng là những bước di chuyển không bóng nhịp nhàng và dứt điểm quyết đoán của Xavi .. Chính sự kiện bị loại khỏi cúp Nhà Vua đang giúp ích cho Barca : vừa giúp cho CLB nhìn ra những khiếm khuyết của mình , vừa tránh việc bị bào mòn về thể lực !

Suốt cả trận các cầu thủ Valladollid vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng nhưng sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp như trời và đất chẳng giúp nổi họ có được 1 bàn thắng trong danh dự ..

sjp7rjucezghis664rq6.bmp

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này chắc chắn là Daniel Alves , anh làm rối tung hàng phòng ngự của đối phương , vừa kiến tạo cho Xavi ghi bàn vừa trực tiếp lập công bằng 1 bàn thắng gợi nhớ đến Roberto Carlos. Alves chính là cầu thủ chơi ổn định nhất của Barca từ đầu mùa giải và xứng đáng được xem là hậu vệ phải hay nhất TG hiện nay .

Barca đang ngự trị 1 cách vô cùng thuyết phục tại Liga và trước mắt chúng ta là những ngày nắng đẹp ở xứ Catalunya ..
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tiếc là Ibra vẫn chưa ghi bàn, nhưng rất vui là Alves đã xuyên thủng được mảnh lưới đối phương
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Đêm qua ngủ quên béng, không coi được. Anh em cho hỏi Barca đá thế nào? Có kém như trận thắng Sevilla mới rồi không? (Trận đó thắng 4-0 nhưng theo thiển ý của tớ, Barca đá kém).
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Messi lại nổ súng...lại dẫn đầu danh sách ghi bàn :) Bàn thắng của Alves công nhận có phần may mắn thật khi bóng ăn ra má ngoài quá nhiều và gây bất ngờ cho thủ môn...nhưng phải công nhận 1 điều là Alves đá càng ngày càng hay, kiểu này thì 1 suất đá chính ở hành lang phải của tuyển quốc gia Brazil chắc chắn nằm trong tay Alves rồi :D
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Hôm qua kền kền thắng 2-0, thẳng Gay lại bị cái thẻ đỏ trực tiếp trước khi làm khách ở Riazor. Xem lại thì thấy có lẽ thằng trọng tài cay cú nó điều gì, chứ đúng là thẻ đỏ thì hơi nặng tay cho 1 tình huống như vậy.
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Hôm qua kền kền thắng 2-0, thẳng Gay lại bị cái thẻ đỏ trực tiếp trước khi làm khách ở Riazor. Xem lại thì thấy có lẽ thằng trọng tài cay cú nó điều gì, chứ đúng là thẻ đỏ thì hơi nặng tay cho 1 tình huống như vậy.

Thằng đó cả thế giới đều ghét nó mà, có gì khó hiểu đâu.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Sao lại nói thẻ đỏ cho Gay là nặng tay được nhỉ? Một pha thúc cùi trỏ thẳng vào mặt đối phương khiến cầu thủ này vỡ mũi và không thi đấu tiếp được.

Trận sau Real khó mà kiếm nổi 1 điểm ngay tại Riazor, khi đó khoảng cách giữa Barca và Real sẽ là 8 điểm!
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top