[Liga 22] Barca - Valencia [2 - 3]

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
LFP.png

FCB.png vs.png
Valencia.png


Ngày: 01/02/2014 | Giờ: 22h00 | SVĐ: Camp Nou

pic_2014-01-31_ENTRENO_47-Optimized.v1391171585.JPG

Tata Martino vừa công bố danh sách 18 cầu thủ sẽ góp mặt trong trận đón tiếp Valencia tại sân vận động Camp Nou. Theo danh sách, đội hình của Barca sẽ có sự trở lại của các cầu thủ Xavi, Sergio Busquets, Dani Alves đồng thời thiếu vắng Afellay, Puyol, Cuenca, Montoya và các cầu thủ đang phục hồi chấn thương như Neymar, Dos Santos, Oier.

Tất cả các cầu thủ Barca ( thiếu Dos Santos vì chấn thương) đã có buổi luyện tập tại Ciutat Esportiva Joan Gamper vào thứ thứ sáu vừa qua. Neymar cũng có mặt tại đây nhưng anh luyện tập riêng với sự giám sát của chuyên gia vật lý trị liệu Juanjo Brau. Trước khi bước vào trận đấu, các cầu thủ sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn Princesa Sofia.

Danh sách 18 cầu thủ cho trận đấu với Valencia: Valdés, Pinto, Piqué, Fàbregas, Xavi, Pedro, Iniesta, Alexis, Messi, Mascherano, Bartra, Sergio, Song, Adriano, Jordi Alba, Tello, Dani Alves, Sergi Roberto.

(FCB.com)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Tata: "tháng 2 không có chỗ cho bất kì sai lầm nào"

TATA: "THÁNG 2 KHÔNG CÓ CHỖ CHO BẤT KÌ SAI LẦM NÀO"

tata.JPG[/CENTER]


22h tối nay, Barca sẽ có trận đón tiếp Valencia tại sân nhà Camp Nou. Trong vòng 5 trận đấu gần đây trong khuôn khổ La Liga, Valencia chưa có một chiến thắng nào. Tuy nhiên, HLV Gerardo Martino thận trọng phát biểu: “Valencia sẽ có những thay đổi mới để cải thiện tình hình cho trận đấu sắp tới. Gần đây, họ đã thi đấu tốt trước các đối thủ Atlético Madrid và Malaga. Đội quân của HLV Pizzi đang tiến bộ từng ngày.”

Đây có thể được xem là tuần của những thay đổi tại Valencia với sự ra đi của các cầu thủ Guardado, Pabón, Postiga và sự chuyển đến của Vargas và cựu cầu thủ Barca – Keita (Keita không ra sân trong trận tối nay). Vì vậy, trong buổi họp báo gần đây, Tata cho rằng những thay đổi mới sẽ tạo ra những khó khăn khó lường cho Barca.

Nhìn chung tình hình các đội bóng tại La Liga hiện nay, HLV người Argentina dự đoán sẽ có một vài thay đổi bất ngờ xảy ra. “Ba đội bóng đang dẫn đầu đều có những trận cầu khó khăn”. Barca gặp Valencia, còn Atlético Madrid gặp Real Sociedad và Real Madrid gặp Athletic Bilbao vào chủ nhật này.

Nói về đối thủ của Barca tại bán kết Cup nhà vua, Tata chia sẻ: “ Real Sociedad là đội bóng không dễ đối phó nên chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu với phong độ tốt nhất.” Ông cũng nói thêm: “Bây giờ là tháng hai và sẽ không có chỗ cho bất kì sai lầm nào.

(FCB.com)
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cái chân của Diego Alves đã lấy đi siêu phẩm phối hợp của Messi, Iniesta và Alves. Quả đấy Messi chuyền cho Alves có vẻ ngon ăn hơn. Trận này thua là xứng đáng, cả đội mắc lỗi quá nhiều.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
“Bây giờ là tháng hai và sẽ không có chỗ cho bất kì sai lầm nào.”
Vậy mà hàng thủ lại phạm quá nhiều sai lầm trong khoảng 2/3 thời gian còn lại của trận đấu. :sosad:

Messi trận này khiến người xem có cảm giác không đạt đủ 100% thể lực.
Phần lớn thời gian của hiệp Hai chứng kiến "Số 10" thường xuyên đi bộ trên sân.
Hơi tiếc pha phối hợp tốc độ cao ở phút bù giờ nhưng Messi lại dứt điểm không đi vào khung thành.

Thua trận này thì cái giá phải trả rất đắt.
Mất ngôi đầu, tâm lý không tốt, chưa kể chiếc thẻ đỏ của Alba.
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Khó mà nuốt trôi thất bại này ! Tự dưng chột dạ khi nghĩ tới ... Man City.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Nghĩ lại không biết chuyện Luis Aragones mất có ảnh hưởng gì đến tâm lý các cầu thủ không mà họ đá như chưa ăn cơm chiều. Thôi thà thua bây giờ, lấy lại phong độ rồi đè bẹp Man City. Cũng còn hơn nửa tháng để sửa sai.

Man City giờ đá như cái máy. Coi họ đá phản công mà thấy tốc độ và chính xác biết nhường nào. Hàng thủ Barca mà đá tệ hại vậy hoài chắc không qua nổi với Man City rồi.

Đầu năm mà buồn quá vậy nè...
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đá cứ như bán độ, ko biết có liên quan đến chủ tịch mới ko. Có khi Tata sắp ra đường cũng nên.Thủ kiểu này gặp Sevil ở cúp nhà vua cũng chết chứ đừng nói manC.
 
Sửa lần cuối:

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Bán kết Cúp nhà vua thì gặp Real Sociedad chứ không phải Sevilla nhé ==
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Nói thế nào bây giờ nhỉ. Dìm hàng người Trung Quốc vậy.
Bạn đã thấy việc đoàn múa lân rồng của người Trung Quốc nhảy múa trên Camp Nou nhằm chúc mừng năm Giáp Ngọ để "mua vui" cho khán giả Trung Quốc cùng với giờ đá sớm y hệt năm ngoái? Rồi khi chuẩn bị vào trận thì lại là tưởng niệm Nhà Hiền triết. Theo quan điểm phương Đông của dân Tàu hay dân Việt ta thì mình không biết nói sự lộn xộn này thế nào. Báo Thể Thao (Sport) bình luận rằng: Người Trung Quốc ăn mừng năm mới trên Camp Nou nặng trĩu nỗi đau. Vụ Barca thua Dơi lần này mà gặp các thầy bói thì e là lắm chuyện ra phết.

R.I.P Luis Aragones và chia buồn với Camp Nou.
 

VictorLD

Tiểu học xã
Đầu quân
19/8/13
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Các bác biết tại sao thua không?
Trên tay đeo chữ "Mã" để mừng năm mới, nhưng trong tiếng Trung thì Real được gọi là "Hoàng Mã". Đeo hình khắc tinh trên tay thì làm sao mà thắng được.
He he!
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có cảm giác Xã bây giờ chả có tinh thần quyết đấu gì cả.Nếu dẫn bàn trước thì đá rất hay thanh thoát hơn hẳn, còn nếu bị dẫn thì xìu luôn, tấn công yếu ớt. Không còn tinh thần tấn công quyết tử vũ bão như trước nữa, tấn công mà cứ như đâm đầu vào đá nảy ra,đá nhiều lúc như kiểu câu giờ hộ đội bạn.
Nói ko phải khen, chứ có 1 cái của Mu thời Alex mà xã bây giờ cần học theo, đấy là tinh thần quyết đấu đến cùng,còn nước là còn tát.Bác Sơn từng nói câu đại loại như là : " đang bị dẫn bàn thì cứ xông tất lên tấn công, thua nhẹ hay thua đậm thì cũng đc 0 điểm ",có vậy nên Mu mới đc phong thần rùa những phút cuối trận.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Tata Martino: "Chúng tôi sẽ đứng dậy ở chính nơi đã vấp ngã"

2014-02-01_BARCELONA-VALENCIA_24.v1391279877.JPG

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua 2-3 trước Valencia ở ngay tại sân nhà, HLV Tata Martino tỏ ra khá lo âu nhưng vẫn rất bình tĩnh trong từng câu chữ. Nhà cầm quân người Argentina nhận thức rõ tình thế mà ông cùng các học trò đang gặp phải, cũng như nguy cơ đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào một trong hai kẻ bám đuổi đến từ thủ đô: "Giờ đây, cục diện cuộc đua đã hoàn toàn khác. Bằng việc đánh rơi 3 điểm ở vòng đấu này, khả năng phải nhường ngôi đầu bảng là rất lớn. Tuy nhiên, tôi chấp nhận bước lùi này để có thể tiến xa hơn. Cuộc chiến hãy còn tiếp diễn và vẫn còn đó rất nhiều vòng đấu phía trước. Tôi cảm thấy lo lắng sau thất bại vừa rồi nhưng đó cũng là một bài học để kéo những đôi chân trở về mặt đất, để nhìn nhận lại những gì chúng tôi còn thiếu sót, để rồi đứng dậy từ chính nơi chúng tôi đã vấp ngã sớm nhất có thể. 'Bỏ cuộc' không tồn tại trong từ điển của các chiến binh Blaugrana."

Về trận thua gây thất vọng vừa qua, HLV Martino thẳng thắn thừa nhận: "Dường như tất cả đã có cái ý nghĩ là trận đấu đã được định đoạt sau 30 phút đầu trận và như thế, chúng tôi đã phải trả giá cho điều đó. Tôi chỉ muốn nói rằng thất bại hôm nay là sai lầm của chính chúng tôi. Lẽ thường, mọi thứ đều có cái giá tương thích của chúng và trận thua này cũng như thế. Bàn thua ở những phút cuối hiệp 1 đã lấy đi khí thế của toàn đội và lần thủng lưới kế tiếp đã khiến các mắt xích bị bẻ gãy hoàn toàn. Thất bại là điều không thể tránh khỏi."

Bước sang hiệp 2, đội chủ sân Camp Nou đã có những cố gắng nhất định để cứu vãn tình hình nhưng tất cả đều không đem lại kết quả. Tata cho rằng việc các học trò của ông tạo cơ hội cho đối thủ chính là nguyên nhân dẫn đến những bàn thua: "Hôm nay, tất cả đều đã cố gắng nhưng mọi nỗ lực đều vô ích bởi chúng tôi thiếu ý tưởng có thể gây đột biến. Khi bạn có cơ hội để kết liễu đối phương, hãy tận dụng ngay và luôn. Nhưng đừng bao giờ buông lơi thanh kiếm trên tay bởi trao cho đối phương cơ hội lật ngược tình thế chẳng khác gì tự sát. Đáng tiếc, đó chính xác là những gì các cậu ấy đã làm và Valencia đã rất biết cách khai thác điểm yếu của chúng tôi."

Cuối cùng, ông cũng không quên bày tỏ sự tiếc thương và lời chia buồn dành cho gia quyến của Luis Aragonés: "Một sự mất mát lớn đối với thế giới bóng đá."

* Zubizarreta: "Nỗi buồn tháng Hai"

Cũng bàn về thất bại vừa qua của Barcelona, GĐTT Zubizarreta tỏ ra khá bi quan khi cho rằng: "Chúng tôi có lẽ sẽ không đạt được điều gì trong tháng Hai này nhưng trận thua vừa rồi quả thật khó mà nuốt trôi được. Lẽ ra toàn đội đã có thể thi đấu tốt hơn và Valencia đã không thể dồn chúng tôi vào một tình thế không thể phản kháng như thế. Dù sao, tôi tin rằng toàn đội sẽ trở lại và, phải trở lại. Phân tích nguyên nhân thất bại và rồi nhanh chóng tập trung vào trận đấu tiếp theo ở Camp Nou vào giữa tuần tới: Trận bán kết Copa del Rey với Real Sociedad."

Nguồn: FCB.com
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
“Từ giờ, Barça sẽ thi đấu ở một Liga hoàn toàn khác trước đây. Tôi thấy lo về thất bại trước Valencia, nên tôi muốn làm lại càng sớm càng tốt.”

Không rõ ý Martino là từ giờ Barca sẽ khác hay La Liga đã khác nhỉ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Các bác biết tại sao thua không?
Trên tay đeo chữ "Mã" để mừng năm mới, nhưng trong tiếng Trung thì Real được gọi là "Hoàng Mã". Đeo hình khắc tinh trên tay thì làm sao mà thắng được.
He he!
Tôi không hiểu chỗ Real được gọi là Hoàng Mã. Bạn có thể giải thích được không?
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Real Madrid trong tiếng trung (皇 家 馬 德 里 - Hoàng gia mã đức lí), trong đó Hoàng gia dịch từ chữ "Real", còn Mã Đức Lý là phiên âm tiếng Hán của Madrid. Trong tên của hai bạn thủ đô đều có ngựa (馬) nên mê tín một tý thì năm nay sẽ là năm của thành Madrid :(.

Bù lại thì trong đội ngũ Barca bây giờ cũng có một con ngựa. Đấy là tên của Gerardo Martino 赫 拉 多 馬 蒂 诺 (Hách lạp đa MÃ đế nặc). Nên hy vọng là dưới sự dẫn dắt của Tata thì ngựa của Bà xã sẽ thắng hai con ngựa nói trên :D.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình nghĩ rằng trận thua Valencia hôm qua và trận hòa Levante trước đó cho thấy đối thủ đang ngày càng tự tin khi đối đầu với Barca hoặc có thể phong độ của Barca đang có dấu hiệu chững lại vì thể lực bắt đầu giảm sút như năm ngoái

Thực sự nếu so về sức bền thì Barca kém hơn Real hay Aletico bởi Barca sở hữu nhiều cầu thủ mạnh về kỹ thuật nhưng không khỏe như hai đội kia trong khi mật độ thi đấu thì ngang nhau,lối đá của Barca bây giờ cũng trực diện hơn trước nên cũng tốn sức hơn và cũng mỏng manh hơn

Tuy nhiên phải nói là khi Barca chơi trực diện hơn và áp lực với hàng phòng ngự lớn hơn mới thấy chú Pique không xuất sắc như những gì được tung hô
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Không hiểu sao Tata im ắng hẳn trong kỳ CNMĐ nhỉ? Phải chăng đang rất tin tưởng vào chất lượng sẵn có của hàng thủ Barca. Còn nếu chờ mùa hè thì e là không kịp rồi.
 

X-Reporter

Tiểu học xã
Đầu quân
7/12/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Dani Alves: "Không có thời gian để chìm đắm trong thất bại"

2014-02-01_BARCELONA-VALENCIA_10.v1391280890.JPG


"Chúng tôi đã thua, giờ là lúc đứng dậy để tiếp tục chiến đấu" - đó là những gì Alves tuyên bố ngay sau trận thua trước Valencia, cũng là lần đầu tiên những chiến binh Blaugrana thất thủ ngay tại chính thành trì của mình tính tới thời điểm hiện tại của mùa giải. "Chúng tôi đã ghi bàn, kiểm soát thế trận và rồi sa lầy cũng bởi chính cách nghĩ chủ quan đó", Alves nói về thất bại trước Los Che.

"Barca đã đánh rơi 3 điểm ngay tại sân nhà và ngay khi kiểm soát được thế trận, hay ít nhất đó là những gì chúng tôi đã nghĩ. Chúng tôi đã thua, nhưng là thua chính bản thân mình khi tự tay dâng tặng đối thủ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng bị ám ảnh bởi thất bại không phải là cách, bây giờ toàn đội cần xốc lại tinh thần để hướng tới những trận đấu phía trước.” Alves cũng khẳng định ngôi đầu bảng không phải là mối quan tâm của anh cùng các đồng đội hiện tại: “Ba mươi chưa phải là Tết, ngôi vô địch sẽ chỉ được định đoạt ở cuối mùa giải.”

Về những vấn đề cố hữu ở hàng phòng ngự Barca mùa giải này, Alves cho rằng: “Nhìn chung, bài toán cần giải không chỉ là ở hàng thủ.”

*Busquets: “Không có gì để hối tiếc”

“Sau cùng thì chúng tôi đã bị đánh bại. Dường như chúng tôi đã ngủ quên khi liên tục chiến thắng trong suốt một thời gian dài”, Busquets chia sẻ sau trận đấu. Anh cũng thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi đã chơi không tốt, vì thế thất bại là không thể tránh khỏi. Chẳng có gì phải tiếc nuối ở đây cả. Valencia đã khai thác tối đa thế mạnh của họ và họ xứng đáng với chiến thắng này.” Busquets đánh giá cao vai trò của HLV Los Che trong trận đấu này: “Valencia đang chơi rất ổn định dưới sự chỉ đạo của HLV mới.”

Nguồn: FCB.com
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
MASCHERANO: "MỌI THỨ VẪN NẰM TRONG TẦM TAY BARÇA"

2014-02-01_BARCELONA-VALENCIA_47.v1391336092.JPG

Trò chuyện trên chương trình ‘El Marcador’ của Barça TV, Javier Mascherano đã có những chia sẻ về không khí phòng thay đồ đội bóng sau trận thua 2-3 trước Valencia: “Chúng tôi rất buồn khi để mất 3 điểm ngay trên sân nhà. Rất có thể chúng tôi sẽ mất ngôi đầu nhưng vẫn còn đó 16 trận và chúng tôi phải thay đổi để trận thua trước Valencia không thể tái diễn lần nữa.”

“Sau khoảng 30 phút đầu trận, đáng lẽ ra chúng tôi đã có thể vươn lên dẫn 2 hay 3 bàn. Nhưng 10 phút cuối hiệp 1 và hiệp 2, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi đánh mất bản thân và đã phải trả giá.”
Mascherano nói thêm.

Mascherano cũng không muốn đưa ra lời biện minh nào và hoàn toàn tin tưởng vào đội bóng: “Chúng tôi sẽ phải đối đầu với 2 đối thủ gần nhất trên BXH. Rõ ràng là từ giờ đến hết mùa giải không có chỗ cho thêm bất kỳ một sai lầm nào. Mọi thứ giờ đây tuỳ thuộc vào chính chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải tự cải thiện, nhưng không muốn đưa ra bất cứ thông điệp thiếu lạc quan nào. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay Barça, chúng tôi vẫn còn cơ hội vô địch ở cả 3 đấu trường.”

Cuối cùng, khi được hỏi về không khí phòng thay đồ đội bóng, Mascherano nhấn mạnh một lần nữa rằng các đồng đội của anh vẫn luôn nung nấu quyết tâm chiến thắng và vô địch: “Tất cả chúng tôi đều là những người thắng cuộc, và khi thất bại, ai nấy cũng thấy buồn. Với một đội bóng luôn muốn chiến thắng thì việc mất điểm là chuyện đáng buồn. Từ thứ Hai tới, chúng tôi sẽ phải tìm lại tâm trạng tích cực. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cho trận đấu tại bán kết Copa vào giữa tuần, trước Real Sociedad.”

Theo FCB.com
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top