[Liga-33] Celta Vigo - FC Barcelona (2-2)

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
LFP.png

celta.png
vs.png
FCB.png


Thời gian: 2:00 - Ngày: 18/04/2018 - SVĐ: Balaídos

Screenshot_2018_04_18_03_55_41_696_com_UCMobile_intl.jpg

Với một đội hình xuất phát lạ lẫm, nhất là cặp trung vệ chắp vá Vermaelen - Mina cùng hàng tiền vệ thiếu một cầu thủ thu hồi bóng thực sự thì không có gì ngạc nhiên khi Barca bị đội chủ nhà dồn ép phần lớn thời gian thi đấu và họ đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn.
Chỉ có nhờ vào sự vô duyên của các chân sút bên phía Celta cùng một chút may mắn mới khiến Ter Stegen chỉ phải vào lưới nhặt bóng có 2 lần trong trận này.
Trên mặt trận tấn công, hầu hết các pha lên bóng của Coutinho và các đồng đội tỏ ra hết sức rời rạc, thiếu sự kết dính về lối chơi.
Bàn mở tỉ số có phần nào là sự tỏa sáng cá nhân của Dembele nhờ tân binh này có thể sút tốt bằng cả hai chân.

Hiệp đấu sau cũng không khác mấy so với Hiệp Một, có chăng là lần này đến lượt Paulinho lên tiếng với một pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm cận thành để giúp Barca tái lập lại thế dẫn bàn. Dù vậy bàn thắng này được BTC La Liga tính cho Paco là người chạm bóng sau cùng.
Kể từ đây đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Thẻ đỏ của S. Roberto là hoàn toàn hợp lý và xứng đáng.
Nhưng rồi chuyện gì phải đến cũng đến, hàng thủ đã chơi hớ hênh lại còn thiếu người trên sân khiến cho đội bóng của Valverde một lần nữa bị gỡ hòa, tuy rằng bàn thắng của đội chủ nhà có sự đóng góp ít nhiều của may mắn.
Lúc này Messi đã có mặt trên sân được một thời gian nhưng có cảm giác việc Digne chơi ở bên cánh trái thay vì Alba đã khiến những tình huống thi đấu lệch sang trái của Số 10 kém đi phần nào hiệu quả.
Những phút cuối trận đấu phải chịu đựng những cơn đau tim của những Culé cuối cùng rồi cũng đã kết thúc.
Dù không thành công lắm về mặt điểm số nhưng trận hòa chật vật này cũng giúp Barca nối dài mạch bất bại lên con số 40 trận ở La Liga.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đáng lẽ đội hình này phải được tung ra trong trân gặp Leganes, và dành sức toàn bộ cho trận Roma, và trước đó khi có khoảng cách an toàn, cũng phải đan xen nhiều càu thủ dự bị vào đội hình chính.

Zidan hói đã dùng triệt để đội hình dự bị mới có được một real mạnh mẽ cuối mùa, trong khi về cơ bản đội dự bị của ta cũng chẳng phải là yếu.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chính xác đội hình này phải ra sân trận gặp Leganes, nhưng thôi chẳng nếu mà làm gì nữa. Chỉ hi vọng Valverde sẽ lưu ý và sử dụng việc này thường xuyên hơn để đội hình chính được nghỉ ngơi
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Đan hói nó còn cất 7 nhớt trên ghế dự bị, chấp nhận kết quả không có lợi để giữ sức. Đằng này Messi phải cày ải hêt trận này đến trận khác. Đến giai đoạn quan trọng hụt hơi là đúng rồi. Ko phải vô cớ mà Real nó ăn c1 2 năm liền (có thể là hattrick), Đan hói xoay vòng triệt để các cầu thủ. Có lẽ Đan hói đã từng là ngôi sao sáng nhất thế giới nên nó có đủ uy để ap chế được ngôi sao cũng như hiểu các ngôi sao muốn gì. Nhìn lại Barca thì cứ trụ cột không chấn thương là auto vào sân trong khi số còn lại auto dự bị. Dự bị lâu quá nên đến lúc cho vào sân không băt nhịp được với đội hình chính --> càng ngày càng phế. Giờ chỉ mong thất bại năm nay sẽ là bài học để Barca của mùa sau thành công hơn: tròn vai ở thời điểm đầu và bùng nổ ở cuối mùa. Hi vọng là như thế.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Đội hình của mình nhìn vậy chứ không dày đâu vì bộ khung gần như không thể thay thế được do lối đá đặc thù, rút một người ra cái là đá khác hẳn ngay trong khi bọn Dê rút người này ra thay người khác vào chơi cũng không khác lắm.

Mình ủng hộ Valverde ăn chắc Liga. 9 điểm không phải khoảng cách quá lớn trong khi đội hình chính vào C1 cũng chưa chắc ăn được Real hay Bayern. Trận thua Roma đau thật (do đã dẫn 4-1) nhưng thực ra cũng không kỳ vọng nhiều vào C1 mùa này. Với đội hình gần như chả thay đổi gì so với mùa trước - Neymar thì giành được danh hiệu đã là ngoài sức tưởng tượng rồi. Nếu Dê cũng tạch C1 thì đây có thể coi là mùa giải thành công với các culé :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nếu Dê cũng tạch C1 thì đây có thể coi là mùa giải thành công với các culé :D.
Yêu thế :beauty:

Bọn nó đang ủ mưu để chửi Barça sấp mặt vì bị bay khỏi C1. Dù có vô địch 2 danh hiệu kia vẫn bị chê. Họ sai rồi. Chỉ cần kền kền không thể vô địch C1 thì mùa giải này là thành công mỹ mãn của chúng ta. Nói thật chứ thằng kền kền mà vô địch thì chắc các đội lập mie giải khác đá với nhau quá :D
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Nhìn vào phong độ, kinh nghiệm và đẳng cấp lúc này, mình thấy không có đội nào ăn được Real cả. Real nó có độ già dơ kết hợp với sự may mắn đến khó hiểu của Đan hói nên mình đánh giá Real sáng cửa vô địch nhất
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Yêu thế :beauty:

Bọn nó đang ủ mưu để chửi Barça sấp mặt vì bị bay khỏi C1. Dù có vô địch 2 danh hiệu kia vẫn bị chê. Họ sai rồi. Chỉ cần kền kền không thể vô địch C1 thì mùa giải này là thành công mỹ mãn của chúng ta. Nói thật chứ thằng kền kền mà vô địch thì chắc các đội lập mie giải khác đá với nhau quá :D

Thực tế tôi vẫn thấy cay trận Roma,
Năm đầu của Valverde, ăn được cú đúp quốc nội là quá thành công rồi, không thể phủ nhận sạch trơn. Valverde đã làm việc xuất sắc, cho đến khi kết thúc trận lượt về. Một sai lầm hiếm hoi, nhưng lại là điểm đen.

Tôi đoán rằng Valverde muốn thử nghiệm khả năng chịu trận, để chuẩn bị cho vòng bán kết khi đụng phải thú dữ, nhưng có vẻ thử nghiệm thất bại, và không kịp trở tay, vì chỉ còn 10 phút để cố gắng.

Giá như ông Roma ghi mịa bàn 3-0 vào phút 60 đi, thì ông bem chết,

Nhưng dù sao Valverde có một bài học đắt giá về khả năng xoay tua, và đôi khi phải liều lĩnh ở đấu trường này. Cule cũng cần phải biết rằng Barca giờ không còn là ông kẹ nữa, có thể thua bất kỳ ai, bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ cách nào, và thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, chúng ta sẽ không bao giờ có được Pep Team nữa,

Vậy phải tiến lên thôi, cố gắng qua từng mua giải, phần thưởng sẽ đến, bất kể là cup nhỏ, cúp to, phải chúc mừng và ăn mừng cái đã.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tự đi bán hành thì lại chẳng cay. Trang chủ đưa tin trận gặp kền kền tới là 8h45 tối 6/5. Tính ra là 1h45 sáng thứ 2 7/5 rồi. Nhớ năm 2009 trận giã bọn nó 2-6 thì rơi vào đúng dịp 30-4 có phải hay hơn không.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
ATM có vẻ muốn giữ sức đá Bán Kết Europa League nên vừa phơi áo trên sân của Real Sociedad với tỉ số đậm, và đã bị tụt lại sau Barca với điểm số bằng đúng 4 trận thắng.

Khoảng cách 12 điểm có nghĩa là vòng 35 (vì cuối tuần này Barca bận đá Chung Kết Cúp Nhà Vua nên trận đấu vòng 34 với Villareal sẽ chuyển sang đá bù sau vòng 36) Bà Xã chỉ cần thắng trên sân Riazor của Deportivo là vô địch mà không cần quan tâm kết quả trận của ATM diễn ra trước đó nữa.

Nếu điều đó xảy ra cũng đồng nghĩa với việc Vàng Da phải xếp hàng vỗ tay chào đón nhà vô địch ở vòng 36. :winner: :boss:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
ATM có vẻ muốn giữ sức đá Bán Kết Europa League nên vừa phơi áo trên sân của Real Sociedad với tỉ số đậm, và đã bị tụt lại sau Barca với điểm số bằng đúng 4 trận thắng.

Khoảng cách 12 điểm có nghĩa là vòng 35 (vì cuối tuần này Barca bận đá Chung Kết Cúp Nhà Vua nên trận đấu vòng 34 với Villareal sẽ chuyển sang đá bù sau vòng 36) Bà Xã chỉ cần thắng trên sân Riazor của Deportivo là vô địch mà không cần quan tâm kết quả trận của ATM diễn ra trước đó nữa.

Nếu điều đó xảy ra cũng đồng nghĩa với việc Vàng Da phải xếp hàng vỗ tay chào đón nhà vô địch ở vòng 36. :winner: :boss:

Còn một trường hơp nữa là, ATM đá trước mình 2h đồng hồ, họ thua tiếp, thì cũng không cần thằng tại Riazor mà vẫn vô địch, vì thằng xếp hàng vỗ tay là ......Deportivo
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Còn một trường hơp nữa là, ATM đá trước mình 2h đồng hồ, họ thua tiếp, thì cũng không cần thằng tại Riazor mà vẫn vô địch, vì thằng xếp hàng vỗ tay là ......Deportivo
À, vừa xem lại lịch.
Cuối tuần này ATM đá sân nhà gặp Betis, khả năng họ rút ngắn khoảng cách xuống thành 9 điểm là rất cao.
Sang vòng tiếp theo tuy phải làm khách nhưng nếu họ thắng thì khoảng cách còn 6 điểm và là một áp lực cực cao mà họ gây cho đội đầu bảng để cầu mong Barca xẩy chân trên sân của Deportivo (và thua trong trận Siêu Kinh Điển sau đó cũng như trận đấu khó lường với Tàu Ngầm Vàng).
Còn nếu Barca thắng trên sân Riazor thì khoảng cách 9 điểm trong khi giải còn 3 vòng đấu tức là nhà vô địch đã được xác định mà không cần tới kết quả trận đá bù.
Nói chung là còn diễn biến phức tạp đây.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chính xác là ATM sẽ đá trước ta những 2 trận/ trong khi còn 5 trận nữa.

Như vậy để mình vô địch sau trân Deportivo thì điều kiện cần là ATM phải kiểm được ít nhất 4 điểm trong hai trận này.

Thua 1 trong 2 trận là tạch

mà hòa cả 2 trận cũng tạch.

Tùy anh ATM thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Phân tích một hồi các phương án thì lằng nhằng lắm. Nói chung là vẫn theo kế hoạch thôi. Đám hoàng gia sẽ hoặc chào đón nhà vô địch hoặc chứng kiến Barça chính thức vô địch sau trận đấu. Trận gặp Sociedad là trận ATM ra đi trong dự kiến rồi :D. May là ta cũng bị hòa Celta không thì bị ép vô địch sớm đấy ;)). Để xem bọn Madrid đi đêm với nhau thế nào. Thằng Tebas kêu vỗ tay là sỉ nhục thối thật.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Phân tích một hồi các phương án thì lằng nhằng lắm. Nói chung là vẫn theo kế hoạch thôi. Đám hoàng gia sẽ hoặc chào đón nhà vô địch hoặc chứng kiến Barça chính thức vô địch sau trận đấu. Trận gặp Sociedad là trận ATM ra đi trong dự kiến rồi :D. May là ta cũng bị hòa Celta không thì bị ép vô địch sớm đấy ;)). Để xem bọn Madrid đi đêm với nhau thế nào. Thằng Tebas kêu vỗ tay là sỉ nhục thối thật.

Quan trọng là, không được vô địch trước khi đá với Deportivo.

Khi đó thì xếp hàng hay không xếp hàng thì nó cũng đau, nhưng nếu không xếp hàng theo tôi đánh giá là đau hơn, sẽ bị tổng sỉ vả bới các loại truyền thông.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top