Lượt về BK: Chelsea - Barca (1-1) Thần may mắn mỉm cười

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
He he, minh cũng vừa down được clip hiệp 1 trận đấu. Xin gửi tặng tất cả các bạn fan Chel$ món quà này (đang nghi còn 1 số nick fan Chel$ vào đây pót bài nữa cơ :lol: ) để các bạn đừng bảo chúng tôi được bênh nữa nhé. Còn xem xong rồi mà vẫn còn lải nhải thì buộc lòng phải nói các bạn da mặt cực dày đấy

Bóng từ Messi
3511332371_a21dd83327.jpg


Chạm tay Ballack

kah6hw.jpg


Tay Ballack văng ra sau khi bị bóng đập trúng
3512143722_e6bc9e5bba.jpg

Nhìn hộ cái thời gian cái, mới phút thứ 5 đấy ạ. Nếu mà nói công bằng, thì quả này phải thổi đầu tiên. Và khi Barca đã dẫn trước từ phút thứ 5 thì sao nhỉ 8-|. Chưa kể còn quả đuổi oan người nữa đấy. Sao, còn gì để bao biện không?
 

barfan

Trung học xã
Đầu quân
9/8/07
Bài viết
42
Được thích
2
Điểm
8
Nơi ở
Chỗ đó
Barça đồng
0
Thật ra cũng thấy việc mình thanh minh thanh nga về trọng tài nhiều khi cũng không cần thiết. Bên thua thì buồn...nhiều khi họ bàn nhiều về chuyện trọng tài cũng chỉ để khuây khỏa thôi. Báo chí thì nhao vào, chủ yếu để viết bài, bán thêm được báo.

Còn mình...mình thắng thì mình cứ hạnh phúc đi. Hết tuần này, chẳng ai bàn đến chuyện này nữa đâu. Tớ tin là thế. Hai tuần tới, người ta lại bàn về các giải vô địch quốc gia. Tuần thứ 3 người ta lại bàn về trận chung kết.

Hạnh phúc không dễ mà có...hehe đã hạnh phúc thì cố dành thời gian mà tận hưởng. Thật sự, thắng thế này đau tim nhưng mà sướng, sướng éo chịu được.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Không thể nói như cậu được. Phải cho chúng nó biết ta danh chính ngôn thuận vào CK, cái may mắn cũng chỉ là bù trừ cho những đen đủi gặp phải từ trận lượt đi thôi, chứ không phải rùa hay nhờ TT (cái này còn nghiêm trọng hơn của rùa). Không nói gì chúng lại tưởng là ta thừa nhận chuyện TT bênh mà cãi nhau không có dẫn chứng thì sang năm chưa xong. Nhưng giờ thì im hết nhá :lol:
 

barfan

Trung học xã
Đầu quân
9/8/07
Bài viết
42
Được thích
2
Điểm
8
Nơi ở
Chỗ đó
Barça đồng
0
Haha.. tớ nghĩ đúng là không thể nói trọng tài bênh mình. Nhưng, mình phải công nhận là trọng tài sai lầm...và đó là một phần của bóng đá (đó cũng chính là lý do fifa ko chấp nhận có sự trợ giúp của công nghệ). Hôm qua ta là người chịu thiệt, hôm nay ta lại là người hưởng lợi từ các sai lầm của trọng tài. Ôi!!!!!!!! bóng đá thế mới đời. Hôm nay ta được lợi, ta thắng, ta sướng. Thôi thì cứ để người ta khóc....
 

kimgiang

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thắng như vậy thực sự chỉ là may mắn thôi sao?Không đó là cả 1 sư quyết tâm đấy.GUSS HIS DINH đúng là 1 con cáo không thể khác được.CHEL rất khó đá nhưng nếu cứ tấn công như thêu hoa dêth gấm ma quên phòng ngự như trận này thì gặp MU ra sao đây?Cầu mong Puyol Marquez quay về cho mình đỡ đau tim từ những đợt phản công mang nhãn hiêu MU từ "sứ sở sương mù"
 

sh2dylan

Tiểu học xã
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Điểm báo: Sáng nay hầu hết các báo, từ Bóng đá, 24h, thể thao văn hóa, Thể thao hàng ngày đều thừa nhận việc Hiddink quá cầu toàn, dẫn đến bị thua tức tưởi.

Trích báo 24h (báo của VTC mà hôm qua bênh Chels chằm chặp):
"Dẫu rằng ông trọng tài đầu trọc Ovrebo đã tước đi chiến thắng của Chelsea bằng những quyết định khó hiểu, nhưng các học trò của Hiddink và chính bản thân ông phải tự lục vấn mình. Ngoại trừ pha chạm bóng bằng tay của Pique là thật sự rõ ràng, những tình huống còn lại thực ra vẫn chưa đạt đến độ 100% các trọng tài sẽ thổi. Nguyên nhân cũng bởi Drogba và Malouda đã ngã quá nhanh, tạo nên một sự phản cảm nhất định. Một người khỏe như Voi rừng không dễ nằm vật ra như thế.
Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn một nguyên nhân sâu xa nữa, đó là chiến thuật mà Hiddink áp dụng xuyên suốt trong hai trận bán kết đi và về. Ông đã bố trí một đội hình rất thấp, chấp nhận một lối đá phi thể thao ở trận lượt đi, và chỉ gỡ gạc đôi chút bằng việc cho phép Drogba đá cao lên trong trận lượt về. Một nhóm những cầu thủ phòng ngự chỉ làm duy nhất một nhiệm vụ là bắt chết ngôi sao sáng nhất của đối phương, Lionel Messi. Đá như vậy, nghĩa là Chelsea nhường trận địa tấn công cho Barca, nhất là khi có bàn dẫn trước từ một bàn thắng không phải do dàn xếp tấn công.

Nhường trận địa cho đối phương, nghĩa là Chelsea chấp nhận hứng chịu những rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào...."

Với một đội như Chelsea, từng áp dụng bài đôi công ở vòng tứ kết với Liverpool (khi ấy đang đạt phong độ cao với những trận thắng liên tiếp toàn 4-5 bàn trước hàng loạt hảo thủ như Real Madrid, ManU, Aston Vila...) thì việc lui về phòng ngự sâu khi đang dẫn người là không có gì để bào chữa cho việc sai lầm về chiến thuật cả ....
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Báo chí thì chưa ngó qua nên chưa rõ các bạn ý viết theo chiều hướng nào nhưng xem TV từ hôm qua đên giờ thật sự rất khó chịu với thái độ thân Premier League của các kênh truyền hình tại Việt Nam. Lúc nào cũng ra rả về việc Chel bị trọng tài từ chối tấm vé vào chung kết. Chuyển qua ESPN thì cũng rặt một giọng điệu "4 quả Penalty bị từ chối của Chelski". Nó cũng chả thèm phân tích tình huống chạm tay của Ballack, thẻ đỏ cực kỳ vô lý Abidal, chỉ toàn chăm chăm quay chậm những pha bóng Malouda hay Drogba ngã trong vòng cấm, bóng chạm tay Pique và Etoo. Ba đứa bình luận thì cũng là những tay thân Ăng lê chính cống (Rednapp, Souness, Gulit) với giọng bênh Chelski và chửi trọng tài thậm tệ

May ra gần nửa đêm hôm qua xem kênh truyền hình Bình Dương mới thấy các bạn nói công bằng, không thiên lêch về bên nào :woot:
 

hagi

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Cần gì phải bàn luận bọn Chels đá đẹp hay xấu, xứng đáng hay không xứng đáng. Điều đáng quan tâm là phải làm gì để chống lại bọn lái xe bus. Chúng ta đã thực sự gặp bế tắc khi bài tấn công trung lộ dễ dàng bị dập tắt bằng chiến thuật đổ bê tông + lối đá hash&slash. Cách tốt nhất để hóa giải là lật cánh đánh đầu + sút xa + tận dụng tốt các tình huống cố định. Tiếc là cả 3 thứ Barca đều không giỏi. Đánh đầu khó có thể cải thiện vì chúng ta chọn các cầu thủ có kĩ thuật tốt, mà những người này lại thường không có thể hình tốt. Nhưng sút xa + freekick kém thì thật khó chấp nhận. Hi vọng mùa sau sẽ có nhũng nhân tố mới để cải thiện tình hình.

Không loại trừ bọn Rùa đỏ sẽ tiếp tục bài của bọn Chels. Hàng thủ của chúng cũng không hề thua kém Chels trong khi tiền đạo lại không đầu đất như thằng Drog3. Lo nhất là 2 cánh, chúng ta mất cả 2 còn thằng Rồ của Mù chạy nhanh như ngựa. Còn về may mắn thì bọn Rùa cũng thuộc hàng cụ tổ trong khi Bà Xã mới gặp Quy lão lần đầu. Sẽ là một trận đấu cực kì khó khăn đây.
 

1992_2006_2009!

La Masia
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
45
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Sau trận lượt đi:
Ini.jpg


Và câu trả lời trong trận lượt về:
iniesta2.jpg

:-'[/img]
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Những cuộc khẩu chiến vẫn chưa chấm dứt

Dường như chưa hết đau sau hy vọng chứng kiến một trận Chung kết toàn Anh lần thứ hai liên tiếp đã tan thành mây khói sau trận Bán kết vừa qua, những tờ báo Anh bắt đầu rậm rịch đưa ra những thông tin cho rằng UEFA đã cố tình chơi xấu Chelsea.
Trong đó đáng kể nhất là tờ The Sun, tờ báo lá cải hàng đầu ở xứ sở sương mù, cáo buộc UEFA đã đưa kết quả trận đấu này là 1-1 lên website chính thức của mình trước trận đấu hàng tiếng đồng hồ.
Tờ báo này cũng cho rằng đã nhìn thấy trong danh sách thống kê 3 trong số 4 cầu thủ của Chelsea phải nhận thẻ trận này, đó là: Didier Drogba, Michael Ballack và Alex (người còn lại là Essien).
Ngoài ra, theo như tấm hình chụp kết quả trận đấu này mà tờ báo này khẳng định là có thì The Blues sẽ kết thúc trận đấu với 10 người còn Barca thì không (thực tế thì ngược lại).

Dường như tờ báo này đã cố tình bịa đặt để thu hút độc giả bởi chỉ cần vài phân tích sơ sơ thôi ta cũng sẽ dễ dàng đánh đổ lập luận của họ.
Nếu UEFA biết trước rằng Essien sẽ mở tỉ số cho Chelsea, biết rằng dù Barca bị đuổi một người mà Chelsea vẫn không cách nào nâng tỉ số lên được dù Drogba đã có tình huống đối mặt với Valdes, biết rằng trong tình huống tấn công cuối cùng của Barca, bóng sẽ tới vị trí của Eto'o, biết rằng sau đó Essien sẽ cản hụt bóng, biết rằng Messi sẽ chuyền bóng cho Iniesta, biết rằng Iniesta sẽ tung chân sút một cú chính xác, biết rằng Cech sẽ bó tay trong tình huống đó. Ngoài ra, UEFA cũng biết trước rằng sau bàn thua đó Chelsea sẽ có tình huống tranh cãi của Ballack dẫn đến anh này phải nhận thẻ vàng, biết rằng Drogba sẽ phản ứng dữ dội và Voi rừng phải nhận thẻ vàng dù trận đấu đã kết thúc... thì phải nói rằng UEFA quá giỏi. Họ nên chuyển sang làm thầy bói thay vì lãnh đạo bóng đá Châu Âu. =))
 

mr_nguyennghia

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
minhbc nói:
Nhưng giờ thì im hết nhá
barcano1 nói:
Thôi không tranh cãi tay đôi về Pep vs Hiddink nữa nhé. :no:
Tạm thời kết luận cho tới lúc này Pep chưa so được với Hiddink bởi chưa có danh hiệu nào trong tay cả. Cuối mùa này hẵng tính sau. :lol:
Có người nói được câu công bằng rồi nên chấm dứt đi nhé.
Với tôi.
Chơi đẹp là lối đá tấn công quyến rũ. - Bà Xã
Chơi tốt là áp đặt được nối chơi lên đối phương - Chel làm tốt hơn ta
HLV tốt là đưa ra chiến thuật hợp lý để khắc chế đối phương - Hit tốt hơn Pép (ở 2 trận đối đầu vừa rồi)
HLV hay là HLV luôn có bầu nhiệt huyết, thổi chúng vào từng cầu thủ, thể hiện bản sắc của đội bóng - Pép hay hơn Hít
Cá nhân suất sắc là luôn thi đấu nhiệt tình, mang lại niềm tin cho đồng đội sẵn sàng toả sáng mang lại thắng lợi cho đội nhà - Ini, Piq, Val, Terry, cech ( trận vừa rồi)
 

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sau hơn một ngày ngất ngây với chiến thắng thì cũng đến lúc viết lại vài dòng cảm xúc

Đối với tôi , Barca chơi quá tốt. Đừng bao giờ tự đề ra một chuẩn mực nào cho chính bản thân , tới mức như thế nào mới được gọi là tốt. Hôm qua nhiều người ở đây cho rằng Chelsea chơi hay hơn chúng ta , tôi không đồng tình với quan điểm này. Họ có bàn thắng rất sớm ( Từ nỗ lực xuất thần ) , được lợi thế về tâm lý còn chúng ta thì bị choáng , những diễn biến tiếp theo là họ co về phòng thủ giữ tỉ số , gặp bất lợi như thế thì những chuệch choạc và lối đá không còn được bùng nổ vì một sức ép tâm lý là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Bây giờ cho một giả thiết , nếu đảo ngược hai bàn thắng xuất thần của đôi bên lại , khi Iniesta mở tỉ số trước ( Như thế thì có lợi cho Chelsea hơn vì họ còn rất nhiều thời gian để thay đổi kết quả trên bảng tỉ số , chứ phút thứ 93 thì xong phim ) thì thế trận của chúng ta nó sẽ sáng sủa hơn rất nhiều rồi , nhiều khả năng chúng ta sẽ thắng đậm tuy nhiên không nên bỏ qua giả thuyết họ sẽ lật ngược được thế cờ , dù là % không cao. Nói như thế để cho thấy rằng đội nào chơi hay hơn nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và quan niệm của từng người , khi dẫn trước như thế Chelsea chơi bình tĩnh chủ động hơn là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Và điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn miệt mài tấn công , đến phút thứ 90 vẫn bình tĩnh không nóng vội và công sức đã được đền đáp , như thế xứng đáng được gọi là chơi hay rồi , nên nhớ đối thủ của chúng ta là Chelsea và hơn thế họ còn dàn xe buýt suốt 2 trận đấu khó chịu đến như thế nào đấy , ngay từ trước trận lượt đi trong chúng ta vẫn dành ra một góc để đựng thất bại cơ mà ? Trong cái trận đấu lớn và gặp đối thủ chơi Bóng Bầu Dục như thế này , ngay cả ngôi sao tấn công Ballack và Lampard cũng làm hậu vệ , tôi hài lòng về Barca , mùa giải này Barca cho thấy mình rất bản lĩnh .Và tôi vẫn giữ vững quan điểm Chelsea chơi không ra gì vì cái lối đá thế này không phải là chính họ , chơi như thế này có nghĩa là từ vào trận đấu họ đã kém hơn so với hình ảnh ở Primie League nhiều rồi , họ đá như một kẻ nhược tiểu với đại gia trong khi 2 đội bóng không chênh lệch nhau về đẳng cấp , vô hình chung họ cho mình là kẻ dưới cơ , sẽ có lời khen cho Chelsea khi trình độ của họ ngang với Osasuna hay Real Betis nhưng họ là Chelsea , vì thế không xứng đáng nhận được lời khen theo kiểu "khích lệ" như thế . Theo nhiều "cao nhân" ở các forum khác nhau phát biểu thì chúng ta chỉ bắt nạt trẻ con , còn gặp ông lớn thì mới rõ bộ mặt thật . Ông lớn đâu chưa thấy nhưng mà trận vừa rồi thì phải nói là chúng ta bị "trẻ con" nó đì , như là một trận hòa với Getafe mà thôi , hãy tưởng tượng đối thủ của chúng ta là Getafe lập boongke đi , sẽ thấy Chelsea tầm thường hơn rất nhiều . Một trận hòa với đội bóng dưới cơ , hơi thất vọng :lol: Tôi thấy rất lạ lùng là không hiểu ở đâu lại có cái kiểu khi chúng ta không thể hiện được lối đá thường thấy thì mặc nhiên bị cho là tệ , cho là không xứng đáng còn Chelsea chỉ cần khắc chế được lối đá của chúng ta thì được cho là hay và xứng đáng hơn , sao lại dễ dãi với Chelsea quá như thế ?
Chơi đẹp là lối đá tấn công quyến rũ. - Bà Xã
Chơi tốt là áp đặt được nối chơi lên đối phương - Chel làm tốt hơn ta
HLV tốt là đưa ra chiến thuật hợp lý để khắc chế đối phương - Hit tốt hơn Pép (ở 2 trận đối đầu vừa rồi)
HLV hay là HLV luôn có bầu nhiệt huyết, thổi chúng vào từng cầu thủ, thể hiện bản sắc của đội bóng - Pép hay hơn Hít
Một trận đấu cực kỳ phức tạp như thế này sẽ có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau và không dễ dàng để có câu trả lời chính xác nhất. Đúng là huấn luyện viên là đưa ra lý thuyết còn người thực hành là những cầu thủ , và chính cầu thủ là những người thực hành nó , lý thuyết có đúng đắn hay không lại phụ thuộc vào chính cầu thủ chứ không có chiến thuật nào đúng hơn chiến thuật nào , ít nhất là trong trận đấu ngày hôm qua. Vừa vào trận đấu họ đã có lợi thế thì khó khăn xẩy đến là điều tất cả chúng ta đều đoán biết trước. Ít nhất Pep cũng cho thấy mình không thua kém nhiều khi Barca có bàn thắng vào phút cuối . Nói Chelsea áp đặt được lối đá lên Barca là sai , chính xác là không ai áp đặt được cho ai.

Có một ý kiến nửa đùa nửa thật về Abidal . Chúng ta phải cho Abidal 10 điểm mới đúng :lol: Thử phân tích vấn đề , phút thứ 5 trọng tài không thổi phạt đền Chelsea khi Ballack để bóng chạm tay , vì tình huống đó không đáng phạt. Đến phút thứ 65 chúng ta lâm vào tình huống vô cùng bi đát khi đang bị dẫn trước , đang bế tắc mà lại nhận một quả Penalti oan , cả tỉ người nghĩ đó là dấu chấm hết cho Barca , và Chelsea cũng vậy , họ quá sướng ( Sao lúc đấy Abidal không chạy theo đòi ăn tươi nuốt sống trọng tài ) . Vì thế khi Pique để bóng chạm tay , trọng tài đã hối hận ( và nghĩ Barca đã thua ) nên không thổi phạt ( tình huống để bóng chạm tay không cố ý là 50-50 ) Tương tự với quả để bóng chạm tay của Eto'o , đó là sự bù trừ với Ballack.

Chung kết : Barca có may mắn nhưng cũng có cái đen đủi , đừng có nói vống lên là bị cướp không 4 quả Penalti , ân đền oán trả phân minh , đòi penalti thì phải trả penalti cho chúng tôi trước. Trước khi trách trọng tài thì phải trách bản thân mình , nên người nào trách trọng tài có nghĩa là họ vừa trách bản thân xong :lol:
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Cái thẻ đỏ của Abidal không chỉ như vậy. Nếu không có cái thẻ đỏ đó chắc chắn cuối trận Hiddink sẽ không chủ quan, và Chelsea cũng sẽ còn lâu mới dám dồn đội hình cao lên như vậy.
 

enragon

La Masia
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
hanoi
Website
truongton.net
Barça đồng
0
Thực tế là fan barca sau năm ngoái thất bại vì MU chúng tôi hiểu thế nào là tâm lý của kẻ chiến bại. Và fan barca cũng chẳng hoan hỉ lắm vì chiến thắng này của đội nhà, quá nhiều cầu thủ gây thất vọng.

Fan barca không hiếu chiến, không đả kích chelsea nhưng fan Chelsea thì đã đi quá đà liên tục chửi bới, liên tục gào thét 2 ngày hôm nay, hết chửi trọng tài lại chửi đến Barca. Không chiu nhìn sự thật là các bác đã thua - thua chính các bác - thua vì thứ chiến thuật mà các bác vẫn bảo là hoàn hảo thực tế đã sập bởi Iniesta.

Kể cả là fan Chelsea cũng chẳng ai tự hào gì cái lối đá của đội nhà. So với thời Mourinho nó còn bẩn hơn nhiều. Chẳng ai chiến thằng nếu cứ ngồi thủ cả. Dù sao đó cũng là 1 chiến thuật dù nó chẳng đẹp đẽ gì. Chúng tôi tôn thờ bóng đá tấn công, bạn tôn thờ đổ bê tông chăng?

Thực sự mấy ngày qua rất bực mình với thái độ của fan Chelsea cũng như báo chí, nhất là báo chí Việt Nam. Rất vớ vẩn và thiếu chuyên nghiệp.

Thẻ đỏ của Abidal lại là tái ông mất ngựa nếu không thế chelsea đâu có liều mạng dâng lên tấn công để rồi mất tập trung ở phút cuối cùng phải không các bác?
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Hơ hớ, kiếm thêm cái ảnh khắc tả cảnh Drogba kêu gào ăn vạ :-' .
[center:97ffb0474c]
article-0-04D58D3A000005DC-946_468x339.jpg
[/center:97ffb0474c]
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top