Mong ước kỷ niệm xưa... [Kỷ niệm thời HS-SV]

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
3 ngày nữa là chia tay tuổi học trò, những năm tháng cấp 3 không thể nào quên. Sáng sớm dậy học bài mà không thể vào đầu đành bật máy tính lên nghe nhạc, tự dưng lại tìm thấy bài "Mong ước kỉ niệm xưa" lạc giữa một rừng nhạc nhảy, DJ, hiphop và nhạc Anh. ( chả hiểu cóp vào từ lúc nào nữa )

"Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau, xin hãy dừng trôi...."

Rồi nước mắt cứ lăn dài trên má từ lúc nào mà không biết.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Còn 2 năm nữa em mới thực sự có cái cảm giác như bác. Mai bế giảng rồi. Nghĩ lại chỉ còn 2 năm nữa đời thằng học sinh đã hết. Buồn thế.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trong năm học ai cũng bảo học khổ quá, mệt quá. Đến hè, đặc biệt là với mấy anh chị hết "được" học thì ........ nhớ lớp quá.
 

valencia_no1

Juvenil B
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
105
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thế là 12 năm đi học đã trôi qua thật nhanh, còn nhớ lúc mới chập chững vào lớp 1 mẹ còn dắt tới lớp lúc đó còn ko muốn đi học chỉ muốn ở nhà, nhưng bây giờ sao muốn trở lại thời gian đó quá thời gian chỉ biết học,chơi,ăn, ngủ không quan tâm đến cuộc sống bộn bề xung quanh. Hôm qua chia tay cả lớp mà lòng cứ thắt lại không nói ra lời, chỉ muốn tới ôm tụi nó mà sao người cứ cứng đơ, đứng nhìn tụi con gái ôm nhau khóc, mỗi giọt nước mắt chứa bao tình cảm của tuổi học trò, bỗng nhiên cả đám bu lại ôm mình cảm giác đó..và mình đã khóc, lúc đó chỉ muốn thời gian ngưng lại để mình tận hưởng chọn vẹn giây phút ấy, giây phút mà bạn chỉ cảm thấy một lần trong đời...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thế bạn kém tớ rồi, đứa con gái nào khóc cũng đến ôm tớ, có đứa ôm rõ lâu rồi, tưởng về rồi đang đứng ở cổng trường lại chạy vào ôm tớ, rồi khóc, khóc nhiều lắm ấy....
Dỗ mãi không nín, nhưng tớ không khóc.... thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hôm chia tay còn không buồn bằng hôm trước.
Trường tớ tổ chức ăn liên hoan ở trường, cả khối 12 nhảy lên tranh nhau mic để hát karaoke với nhau...
Nhưng thật sự tớ không bao giờ quên được, hôm nay vẫn dậy sớm, thèm được khoác lên mình bộ đồng phục học sinh mà bao lâu nay mình căm ghét, thèm được đến lớp học trong suốt 3 năm lúc nào cũng chỉ muốn bùng, thèm được nghe cô CN chửi cho một trận dài ơi là dài ấy mà không được nữa rồi.

Trường anh có truyền thống: khi tốt nghiệp, nhà trường thuê 1 thuyền to (khoảng 160 học sinh lớp 12 cùng thầy cô) ở Hồ Tây, và thầy trò ăn uống, hò hét ở đó. Vui chơi cả đêm trên Hồ Tây, ngắm hoàng hôn rồi ngắm trăng khuya. Lãng mạn lắm. Lúc lên bờ, cả lớp rủ nhau ra bãi cỏ Nguyễn Chí Thanh tâm sự thâu đêm. Ai có tâm sự gì cũng nói ra hết. Mối tình đầu của anh cũng bắt đầu từ đó...

Mối tình đầu của tôi...
...Là áo ai bay trắng cả giấc mơ

Nhớ KTX Mễ Trì, nhớ từng gốc sưa! Nhớ...

P/S: Hôm chia tay nhà trường hứa thuê ban nhạc Bức tường về biểu diễn, cuối cùng chỉ có ban nhạc Đồng đội. Vẫn cay cái vụ này, làm lúc đó mình háo hức mãi...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thời của anh chắc khác thời của em bây giờ, học sinh bây giờ mà đi qua đêm với lôi nhau ra bãi cỏ chắc chả biết đường nào mà lần.
Cứ tổ chức như bọn em, đến trường một buổi sáng đầy ắp kỉ niệm, chụp ảnh với từng thầy cô giáo....
Lúc chia tay rồi đứng ở cổng trường nhìn vào 10 phút, 20 phút 30 phút không muốn về :((

Thì bọn anh cũng có buổi chia tay ở trường mà. Chụp ảnh lưu niệm, kí lên áo, rồi hái hoa phượng, hoa bằng lăng rồi tặng nhau. Lúc đó lợi dụng thích bạn gái nào là ra ôm thật lâu mà không ngượng ngùng gì cả:-x <):D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Tiếc ghê, sao hồi xưa không có những cuộc gặp gỡ chia ly cấp 3 giống như đám trẻ bây giờ. Người ta thì ôm nhau, lưu bút, chia tay. Tớ thì lại nhăn răng sướng vì cuối cùng cũng đỡ phải lên rồi ngủ gật. Cũng có thể do đặc điểm xác định thi đại học là chính nên học và thi tốt nghiệp quá đơn giản... Mà mình cũng nhớ rõ là cả cái lớp mình từ nam đến nữ ai cũng cười phớ lớ nhé, chả thấy Hàn Quốc giống trường ku anti[real] chút nào. Bọn nó rủ nhau đi làm bữa, uống bia bọt tràn lan (lúc đấy ối đứa không biết uống bia lăn quay ra cứ gọi là...=)) ). Mà sướng mỗi cái em nào trong lớp cũng đòi chụp ảnh với mình :D.
Giờ nghĩ lại đúng là tiếc. Mịe, ai bảo vào đại học trường mình tỷ lệ nam nữ là "đấu trường 100". Thế mới cảm thấy đả đảo thời xưa bắt học sinh học nhiều quá mà không có thời gian giao lưu, chơi bời với các bạn. Ý, nói thế thôi chứ mình toàn cắm rùi ở hàng điện tử<):D.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Tiếc ghê, sao hồi xưa không có những cuộc gặp gỡ chia ly cấp 3 giống như đám trẻ bây giờ. Người ta thì ôm nhau, lưu bút, chia tay. Tớ thì lại nhăn răng sướng vì cuối cùng cũng đỡ phải lên rồi ngủ gật. Cũng có thể do đặc điểm xác định thi đại học là chính nên học và thi tốt nghiệp quá đơn giản... Mà mình cũng nhớ rõ là cả cái lớp mình từ nam đến nữ ai cũng cười phớ lớ nhé, chả thấy Hàn Quốc giống trường ku anti[real] chút nào. Bọn nó rủ nhau đi làm bữa, uống bia bọt tràn lan (lúc đấy ối đứa không biết uống bia lăn quay ra cứ gọi là...=)) ). Mà sướng mỗi cái em nào trong lớp cũng đòi chụp ảnh với mình :D.
Giờ nghĩ lại đúng là tiếc. Mịe, ai bảo vào đại học trường mình tỷ lệ nam nữ là "đấu trường 100". Thế mới cảm thấy đả đảo thời xưa bắt học sinh học nhiều quá mà không có thời gian giao lưu, chơi bời với các bạn. Ý, nói thế thôi chứ mình toàn cắm rùi ở hàng điện tử<):D.
Lớp em cũng giống lớp anh. Càng ngày gần thi tốt nghiệp càng có tư tưởng rã đám, cả những đứa thuộc loại ngoan ngoãn và mọt sách nhất lớp cũng dám bùng tiết chỉ để bàn tán xem đề văn sẽ vào Nguyệt hay vào Tràng với lại triển lãm các công nghệ phao bơi mới nhất=))=)). Chán thì lại kéo nhau đi PS1 (PS2 hồi đó chưa phổ biến) hoặc half life. Hầu hết cả lớp thi đại học trên HN nên chả thấy đứa nào buồn cả, sắp được sổ lồng mà:lol:.
Thế rồi năm đầu tiên sau thi đại học, lớp họp nhõn 5 lần. Sau lần thứ 5 thì ra nghị quyết lấy ngày 27-7 hàng năm làm ngày họp lớp=))=)). Rốt cục là không biết cái cảm giác chia ly cấp 3 nó dư lào:lol:
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Tiếc ghê, sao hồi xưa không có những cuộc gặp gỡ chia ly cấp 3 giống như đám trẻ bây giờ. Người ta thì ôm nhau, lưu bút, chia tay. Tớ thì lại nhăn răng sướng vì cuối cùng cũng đỡ phải lên rồi ngủ gật. Cũng có thể do đặc điểm xác định thi đại học là chính nên học và thi tốt nghiệp quá đơn giản... Mà mình cũng nhớ rõ là cả cái lớp mình từ nam đến nữ ai cũng cười phớ lớ nhé, chả thấy Hàn Quốc giống trường ku anti[real] chút nào. Bọn nó rủ nhau đi làm bữa, uống bia bọt tràn lan (lúc đấy ối đứa không biết uống bia lăn quay ra cứ gọi là...=)) ). Mà sướng mỗi cái em nào trong lớp cũng đòi chụp ảnh với mình :D.

• Lớp anh Trâu chắc là phiên bản demo của lớp em, đứa nào cũng cười phớ lớ và uống + chơi bời mệt nhoài cái hôm cuối đấy, vì sau này lúc học ĐH năm 1 năm 2 vài tháng lại họp lớp 1 lần chứ khóc lóc chia tay cái khỉ gì vậy =))
• Còn vì cái vụ coi thường thi tốt nghiệp quá mà tí trượt, rùa rùa thế nào được 3 điểm Văn, thế là qua =))
• Lưu bút thì thời anh chắc là cũng hầu hết làm lưu bút chứ nhỉ, vì em thấy chị em (81) đã lưu bút ầm ầm ra rồi :-? Đến em thì rình rình đi giựt trộm mỗi đứa mấy sợi tóc, kẹp vào quyển sổ hôm cuối giơ ra cả lũ nó úp sọt rách xừ nó mất =))
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Mịa, ngày xưa lớp mình rã đám từ hồi ôn thi TN. Căn bản hết kỳ 1 học xong hết xừ nó rồi, hết cái để giáo viên dạy. Thế là 6 tuần ôn thi TN, mình học nhõn 2 môn Lý và Sinh (4 môn kia thì 3 môn mình thi TN, môn Địa nhắm mắt cũng được trên 8). 6 tuần ấy toàn kéo nhau ra chợ ăn bánh cuốn, đi chơi, đi mua nhẫn chung của cả bàn để chia tay. Hôm Tổng kết, cả lớp chẳng khóc lóc gì, ăn uống đập phá 1 trận. Mình thi Tốt nghiệp ở Đồ Sơn, thi xong cả bọn (kể cả phụ huynh) kéo nhau ra bãi biển đập phá nhát nữa. Thật là xõa. Cuối cùng được 51 điểm, thấp nhất là Lý, 7 điểm rưỡi. Được cộng 1 điểm rưỡi thi ĐH.

Thi ĐH thì lại là câu chuyện khác, ly kỳ không kém.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nhận thấy nhu cầu chia sẻ những kỷ niệm thời đi học của các Xã viên là khá lớn và cũng không thể gói gọn trong "Nhật ký yêu thương" nên tôi xin phép được tách một số bài viết liên quan tới chủ đề trong đó thành một chủ đề mới để anh chị em thoải mái chia sẻ những vui buồn, kỷ niệm khó quên về một thời còn đến lớp. :thumbsup:
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Kỷ niệm em nhớ nhất năm cấp 3 là vào năm lớp 12,chả là có 1 thằng cu thích bé cùng khối,cơ mà đối với lớp em việc tán gái là "chuyện không của riêng ai",thế là mỗi lần tặng hoa hay mời đi ăn chè bánh uống nước là toàn cả lũ đi tặng(riêng đi ăn thì bé ấy có dẫn theo vài bé nữa đi cùng),cho đến một hôm....
Hôm đó là 8/3/2007,trước đó 1 ngày thì ở lớp em đã "tổng động viên đóng góp" được gần 200k,kéo nhau đi mua băng rôn về vẽ lên chữ "H ơi.I love You",rồi mua bóng bay về thổi,đúng hôm 8/3 cả lũ kéo ra giữa sân trường,thằng cầm bóng bay,thằng cầm băng rôn(y như hội :))) còn riêng thằng bạn em (cái thằng thích nhỏ đó) cầm bó hoa to tướng ,mấy đứa con gái gọi nhỏ ấy ra,thằng cu hô to tên bé đó rồi nói...bla bla...
Sau này gặp lại thầy cô vẫn nói đùa "cái vụ của anh chị 40 năm trường mình mới có":))
Nhân tiện qua forum có anh em cule' nào từng học THPT Đa Phúc-Sóc Sơn-Hà Nội thì xưng một tiếng nhé,em mừng lắm đấy!
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Có lẽ có 1 kỷ niệm cực kỳ xúc động thời cấp 3, mà chắc 1 vài anh em trong này cũng từng có, đấy là gửi thư hộc bàn.
Bạn bè cấp 3 muốn gặp lại nhau cũng đơn giản, về trường cũ ngồi vào bàn cũ cũng thấy sống dậy cảm giác cũ, nhưng những cảm xúc khi nhét tờ giấy vào ngăn bàn, rồi cảm giác háo hức đến trường sớm đọc thư thì chắc chắn chẳng bao giờ có lại được.

Có 1 bài thơ đọc trên hoa học trò từ hồi còn bé tí, chắc số đấy ra cũng hơn chục năm rồi, bài thơ chả có gì hay, ngô nghê vì do học sinh làm, nhưng đọc vẫn thấy rất xúc động khi nhớ lại cảm giác đấy :)

Phòng học ấy nay vẫn là lớp em
Chỗ ngồi ấy vẫn là của em đó
Năm học mới chẳng có gì xa lạ
Lớp cũ như xưa,đầy đủ bạn bè
Vào học rồi sao chợt thấy buồn ghê
Chợt nhớ đến thư hộc bàn năm trước
Mỗi nét chữ là trăm nghìn nét đợi
Gửi tâm tình vào nét chữ xinh xinh
Nét bút giao ca giữa hai buổi sáng, chiều
Nay, sao ngăn bàn trống không
Tiết học cuối cùng rồi ta lại viết thư
Viết xong rồi lại cho vào cặp sách
Biết gửi cho ai khi người ấy đã ra trường...
 

barca_espana

La Masia
Đầu quân
21/6/10
Bài viết
90
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
26
Barça đồng
0
Sau lần thứ 5 thì ra nghị quyết lấy ngày 27-7 hàng năm làm ngày họp lớp=))=)). Rốt cục là không biết cái cảm giác chia ly cấp 3 nó dư lào:lol:

Cho hỏi bác Minh Bê Xê chút là lớp bác toàn cựu chiến binh hay sao mà lại họp lớp vào ngày đó (em không có ý trù ẻo gì ai)?
 
Sửa lần cuối:

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Sau lần thứ 5 thì ra nghị quyết lấy ngày 27-7 hàng năm làm ngày họp lớp=))=)). Rốt cục là không biết cái cảm giác chia ly cấp 3 nó dư lào:lol:

Cho hỏi bác Minh Bê Xê chút là lớp bác toàn cựu chiến binh hay sao mà lại họp lớp vào ngày đó (em không có ý trù ẻo gì ai)?

Thứ nhất là vì tháng 7 nghỉ hè. Thứ hai là để cho dễ nhớ. Thứ ba là thế nó mới đặc biệt, chứ nếu cựu chiến binh mà họp ngày 27-7 thì bình thường quá, sinh viên chọn ngày ấy mới hay chứ:))
 

LeeRain

Mầm non xã
Đầu quân
31/8/10
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mọi người nhiều kỷ niệm nhỉ,mình chả có gì luôn :| có lẽ mình hồi đó bị áp lực nhiều nên...
 
Sửa lần cuối:

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Nhớ thì vẫn nhớ nhưng chả có cảm xúc gì đặc biệt cả ...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
227577_223979670952264_163260477024184_1033973_5027924_n.jpg

Tình cờ vào trang Facebook của trường cấp 3 cũ thấy mấy clip các em tự làm hay hay, post lên đây tặng các em năm nay kết thúc đời... học sinh, và tặng tất cả những người đã qua một thời ngây dại, để tiếp tục trải qua thời kì ngây dại hơn :nb:


[YOUTUBE]Ra1HGpKNNDU[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]9Vo_bNtGePI[/YOUTUBE]​

P/S: Nhìn những gốc sưa là lại nhớ về mối tình đầu của mình! :8:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Hội 93 trong forum này cũng nhiều nhỉ... Giờ chắc sắp hoặc đã chia tay nhau không biết sụt sùi gì không :D
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=yfOHT7UWTT0[/ame]​

Clip này xem là hợp nhất những khoảng thời gian như thế này nhỉ :)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top