Một vài chia sẻ sau 2 giải đấu gần nhất

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Dasty

Juvenil B
Đầu quân
23/12/11
Bài viết
101
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Thưa toàn thể các anh chị em FCBSG,

Đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định viết những dòng này, em là một người thẳng thắn có sao nói vậy nên hôm nay em xin được nói hết những suy nghĩ của em từ hôm qua cho đến hiện tại và dù sau này ban lãnh đạo hay anh chị em có phán xét em sao em cũng xin chịu và nhận hết.
Đầu tiên là giải Real Madrid, chúng ta bị gỡ hòa ở phút cuối cùng và thua trên chấm phạt đền, hôm đấy em đã nhường quả đá phạt đền cho một bạn FCBSG News và bạn ấy đá hỏng, nhưng đón nhận thất bại đó tất nhiên là em có buồn nhưng em vui vì được sát cánh cùng anh em đến những giây phút cuối cùng của trận đấu được cống hiến, đóng góp một phần của mình vào một tập thể, chỉ có vậy là em thấy vui với em chiến thắng hay cúp vàng không quan trọng, quan trọng là em được thi đấu được ra sân cùng anh em.
Nhưng đến với giải lần này, một lần nữa chúng ta lại thua trên chấm phạt đền nhưng em hoàn toàn cảm thấy vô cảm, từ hồi 11 tuổi đến bây giờ từ khi đi đá bóng chưa bao giờ em thấy em lạnh nhạt với bóng đá và anh em như vậy, em được vào sân đúng 3 phút và bị thay ra mà lỗi dẫn đến 2 bàn thua liên tiếp lúc em vào thay người ở trận bán kết lỗi hoàn toàn không phải của em, ngay cả trận chung kết vào hiệp 2 khi anh em đã kiệt sức, điều duy nhất em mong đợi lúc đó là có thể chạy vào sân để được chia sẻ với anh em nhưng rồi cũng chẳng được.
Em xin nhắc lại quan điểm của em một lần nữa là khi đến với FCBSG thì đầu tiên đó là tình yêu với Barca và thứ 2 là tình yêu với bóng đá, vì vậy nên với em khi tham dự một giải đấu nào với FCBSG em cũng muốn được thi đấu được cống hiến, em hoàn toàn không có một tư tưởng vụ lợi gì cho bản thân hay cúp vàng cúp bạc, cái quan trọng với em đó là được sống vào những giây phút chiến đấu cùng anh em trên sân cỏ thì cho dù thua hay thắng thì em cũng sẽ cảm nhận được dư vị, cung bậc của cảm xúc ấy, ở đây em hoàn toàn vô vọng ...
Là một thằng đàn ông có sĩ diện của bản thân, em muốn được lên đây viết tất cả những gì em suy nghĩ không phải nó sau lưng người nọ người kia, ngay cá topic này em lập ra để chia sẻ những suy nghĩ của riêng em chứ không phải để phê phán hay lên án sai lầm của bất kì ai, cũng không phải lên đây để biện hộ là giá như em được vào sân ...
Cảm ơn tất cả tình cảm anh em đã dành cho em suốt thời gian qua, em xin ban lãnh đạo đội bóng cho em xin ra khỏi đội hình FCBSG !!!
Mong ban lãnh đạo xem xét và em xin chịu mọi phán quyết !!!
Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người !!! Chúc FCBSG chiến thắng và phát triển hơn nữa !!!
Em sẽ vẫn theo dõi FCBSG và anh em cần giúp đỡ cứ gọi em, em sẽ hỗ trợ hết sức có thể !!!

Kiên Định

P/S: Em sẽ không comment nên mọi người đừng đặt câu hỏi nhé ! love all !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
Cảm ơn em đã chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình với mọi người.

Anh cũng có một vài dòng chia sẻ:
- Cái tâm trạng mà em chia sẻ ở trên thì có lẽ ở FCBSG ai cũng sẽ hiểu và thông cảm với em. Vì có lẽ khi tham gia đá bóng, ít nhiều ai cũng đã từng bị rơi vào tình trạng đó. :baifu_ongchu:Nhất là khi tham gia các giải đấu chính thức. Anh đã từng tham gia giải mà không được đá một phút nào, anh cũng đã từng cho vào sân chưa tới 5 phút rồi bị thay ra, có khi bị mắc lỗi nhiều nên bị thay ra, cũng có khi chẳng mắc lỗi nào hết mà cũng bị đổ thừa rồi bị thay , đó là những lúc vô cùng ức chế :baifu_bansung:, chỉ muốn bỏ quách cho rồi. Nhưng mà nghĩ lại, đã lỡ đóng tiền giải rồi nên ráng lết tới buổi ăn nhậu ăn uống cho bõ tức :rage_happy:
- Như em nói ở trên, em tham gia với FCBSG vì tình yêu với Barca và tình yêu với bóng đá mà. Hãy cố suy nghĩ thoáng hơn, đừng để những cái cảm xúc nhất thời đó chi phối. Người ta thường nói "Giận quá mất khôn" mà. Hãy để niềm vui được ra sân gặp gỡ mọi người, được trò chuyện và đá bóng tập luyện thể dục thể thao. Còn mấy cái giải giếc gì đó cũng chỉ là những hoạt động phụ, được đá thì tốt, không đá cũng chẳng sao. Một đội bóng, một tổ chức, nó cũng y như một xã hội thu nhỏ vậy đó, không thể nào và cũng không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối, mọi thứ chỉ là tương đối và quan trọng là tự mỗi bản thân con người chúng ta phải học cách thích ứng với sự tương đối đó như thế nào thôi. :debate:
- Tuy mới tham gia FCBSG thời gian gần đây, nhưng anh cũng nhận thấy sự nhiệt tình và nhiệt huyết trong em, có quãng thời gian khó khăn về nhân sự của FCBSG, em chính là một trong số những thành viên hoạt động đều đặn nhất, năng nổ nhất.:banana:
- Mong em suy nghĩ lại.:think1:

P/S: Văn chương có hơi nhảm, mọi người thông cảm.
 
Sửa lần cuối:

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Bình tĩnh đi em, tinh thần chiến đấu của em là rất tốt, đáng hoan nghênh. Nhưng đôi khi cũng nên bỏ qua cái tôi của mình để hi sinh vì mụch đích chung của toàn đội. Anh ngày xưa 1 trận cũng đá được năm mười phút chứ mấy, có khi còn không được đá mà cũng có thấy buồn tủi gì đâu. Quan trọng là anh em có nhau và vì màu cờ sắc áo em ạ.
Còn nếu e vẫn thấy uất ức thì hãy luyện tập hăng say rồi vận may sẽ đến, đừng từ bỏ sớm như vậy người ta sẽ nghĩ không cho em đá là đúng rồi đấy, cố lên em :shame:
 
Sửa lần cuối:

TuanHung

La Masia
Đầu quân
28/7/13
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Cảm thông với chú em :3: cảm giác như một nhân tài bị bỏ quên trên băng ghế dự bị. Mùa giải worldcup sắp tới rồi! Mong Định tìm được bến đỗ mới cho mình để tiếp tục giữ phong độ :3 và tìm kiếm 1 chân trong độ hình xuất phát worldcup naz.
Chào Thân ái và quyết thắng :3
:flag::rose1:
 

TuanHung

La Masia
Đầu quân
28/7/13
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Những huyền thoại như Casilas, những Tài năng như Thiago Alcantara, hay những công thần như Raul rồi cũng phải tất bật ra đi tìm bến đỗ mới! Bởi cuộc sống luôn là như vậy, bản ngã, tài nay, lòng tự trọng và hơn hết là ra đi để tìm lại chính mình. Tin rằng đẳng cấp của chú em là mãi mãi :baifu_dienquang:
 

Jinđô

Đội phó chuyên môn FCBSG
Đầu quân
19/9/09
Bài viết
303
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
- Không biết nói gì hơn, chỉ muốn có một vài lời góp ý cũng bạn. Hồi mới tham gia những đội khác mình cũng như vậy, mặc dù là đẳng cấp và khả năng mình có và cũng không thua ai nhưng sự tin tưởng thì chưa được mọi người trong đội và lãnh đạo đội bóng ghi nhận cho nên cũng có thời gian mình đi lên sân, mang giày, khởi động rồi lại ra về..... một thời gian dài. Cũng có một số trận mình được cho vào đá nhưng sự lúng túng, thiếu tự tin, chưa quen lối đá, áp lực trận đấu... đã làm cho bản thân mình không còn là mình và người khác sẽ nhìn vào cục diện trận đấu để sắp xếp đội hình sao cho phù hợp trận đấu hơn tại vì tính chất đá giải khác với đá giao hữu. Mình nói vậy không phải là mình bênh vực lãnh đạo đội bóng hay gì cả nhưng thực tế là vậy.

- Theo suy nghĩ của mình thì nếu bạn thấy còn muốn ở lại và tham gia hoạt động cùng mọi người thì nên tham gia vì tất cả mọi người rất cần bạn và mọi người khi vào đội bóng rất ít có trường hợp là bạn bè với nhau mà chúng ta có một tình yêu dành cho Barca, chúng ta gặp nhau vì niềm đam mê chung. Mình hiểu cảm giác của bạn lúc này nhưng nên bình tỉnh lại và suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, không ai trong FCBSG muốn chia tay một thành viên nào hết và cũng không ai để ý đến những lời bạn đã nói đâu vì tất cả cũng chì mình bộc phát nhất thời thôi. (Mình đã từng và đã từng được giáo huấn thậm chí là bị la mắng…..)

- Bạn nên ở lại để hoạt động cùng với mọi người, bên cạnh đó bạn cũng cố gắng phát huy và chứng tỏ khả năng của mình hơn nữa để có được niềm tin từ lãnh đạo đội bóng và của đồng đội. Khả năng bạn có, tầm nhìn chiến thuật bạn có, khát khao chiến thắng bạn có… Bạn chỉ thiếu là sự tin tưởng của lãnh đạo đội bóng thôi. Nếu bạn qua một môi trường mới, có bạn mới thì bạn cũng phải bắt đầu lại từ đầu trong khi ở đây mọi người luôn ủng hộ bạn và tạo cơ hội cho bạn…

- Trong thể thao thì đương nhiên lúc nào có có những xích mích nhỏ nhưng mình nghĩ không nên để những xích mích này ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp mà chúng ta đang có với nhau. Ai cũng vậy và dường như giải đấu nào mà FCBSG mình tham gia cũng có xích mích sau giải hết nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, mọi người lại vui vẻ với nhau thôi bạn ơi.

Chúc bạn luôn hạnh phúc với quyết định của mình

PS: Đá giải xong bị sốt tời giờ, chân thì đi không nổi, trật sơmi chân trái, đầu gối trái bị sưng, mình mẩy ê ẩm..... Được cái sáng thứ hai đi làm rồi về nằm tới giờ.
 

Dinhotsan

Nhà vô địch
Đầu quân
14/3/11
Bài viết
584
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
39
Barça đồng
0
Lần đầu tiên tôi thấy Jindo nó viết hay đến thế :|
 

TuyenDang

Tiền đạo FCBSG
Đầu quân
4/4/11
Bài viết
143
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đóng góp ở đây đâu phải nhất thiết vào sân đá là được, lên chơi cổ vũ anh em cũng ok rùi mà. Trước đây mình tham gia giải cũng có tham gia phút nào đâu. Không nhất thiết cứ vào sân thể hiện thì mới gọi là đóng góp.
 

legend4986

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/6/09
Bài viết
1,132
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Tính là không comment gì đâu, nhưng mà phải vào like cho thằng ku Jindo ấy, nó nói hay vãi
 

Béo

Juvenil A
Đầu quân
17/11/12
Bài viết
239
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Phải đăng nhập để bấm Thanks cho Jindo :))
 

Jinđô

Đội phó chuyên môn FCBSG
Đầu quân
19/9/09
Bài viết
303
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Ngày xưa là Jinđo và lần này cũng là Jinđo. Mọi người cứ nghi ngờ khả năng của mình vậy ta. Quyết định trận sau ta sẽ viết Report để mọi người kiểm chứng kaka
 
Sửa lần cuối:

Itto

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
28/12/10
Bài viết
571
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Ngày xưa là Jinđo và lần này cũng là Jinđo. Mọi người cứ nghi ngờ khả năng của mình vậy ta. Quyết định trận sau ta sẽ viết Report để mọi người kiểm chứng kaka

Lại câu thank nữa thằng này hay :))
 

legend4986

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/6/09
Bài viết
1,132
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Ngày xưa là Jinđo và lần này cũng là Jinđo. Mọi người cứ nghi ngờ khả năng của mình vậy ta. Quyết định trận sau ta sẽ viết Report để mọi người kiểm chứng kaka

Ghi nhận câu này của Ku Jindo

Sent from my HTC One using Tapatalk
 

kid1685

Los Blaugrana
Đầu quân
17/2/12
Bài viết
1,164
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
38
Nơi ở
Tân Bình
Barça đồng
0
Ngày xưa là Jinđo và lần này cũng là Jinđo. Mọi người cứ nghi ngờ khả năng của mình vậy ta. Quyết định trận sau ta sẽ viết Report để mọi người kiểm chứng kaka

Được. Vậy lần sau viết đi rồi mọi người sẽ kiếm chứng >.<
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Lạc đề rồi, close thớt thôi :D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top