[MU Marketing 0-10 FCBSG] Đại thắng dưới mưa.

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Khả năng có mặt là "hên xui":-\':-\'...Nhưng cứ báo cáo vắng cái đã..
 

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Anh em FCBSG B cố lên nhé. Làm trận đại thắng về report nghe! Chiều nay bận công chuyện không đi được. Anh em chiến hết mình nhá :champ:
 

k_k_lot

Đại gia FCB SG , Giang hồ đất Cảng
Đầu quân
17/3/09
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
làm ở ngay gần đấy mà ko ra được, a e cố gắng nhé :D
 

fan_football

La Masia
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
84
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hôm nay nắng đẹp ghê, nhưng giờ đó thì cho mình xin^:)^, botay lun - đi làm chưa về mà.
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Tạo cơ hội cho anh em đội trẻ mà ^o^ Anh em cố gắng thể hiện nghen, tối chờ tin thắng trận :flag:
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Có thể kể đến 10 tình huống bên lề như sau:
1. Đội bạn mặc áo sân khách MU-->vô tình làm cầu thủ chúng ta thêm hăng máu..
2. Đội bạn liên tục khen thủ môn Chjck của chúng ta quá xuất sắc..
3. Có ít nhất 3 lần đội bạn vỗ tay hô hoan các bàn thắng của chúng ta..
4. Những cầu thủ ngoài sân của đội bạn cổ vũ cho các cầu thủ trong sân với slogan "Ráng lên !!! Kiếm 1 quả về xe"..
5. Sau 1 hồi cổ vũ không tác dụng đội bạn chuyển sang năn nỉ đội chúng ta..
6. Thế nhưng năn nỉ bất thành đội bạn "chơi chiêu": xí xóa các tỉ số ban đầu, đá 3 trái độ 1 chầu nước mía..-->coi như hi sinh 1 chầu nước mía nhằm kiếm 1 bàn danh dự..
7. Ak..tiếc là nước mía vẫn phải chung mà bàn thắng danh dự cho đội bạn vẫn không có..
8. Kết thúc trận đội bạn nhận xét:"Năm nay MU mà gặp Barca tiếp thì chỉ có lấy xe chở bàn thua về mà thôi"..
9. Trời mưa, sân lầy lội, các cầu thủ như trâu, cày xới liên tục-->nếu trồng lúa thì hay quá..
10. Thủ môn Chjck sau 1 hồi ngồi không biết làm gì, tranh thủ dòi sang sân kế bên xem đá banh vì bên đó có vẻ cân bằng hơn...Kết thúc chầu nước mía anh vẫn ngồi chờ Nathan để lấy áo, nhưng nỗi lo lớn nhất là không biết bác tài xe buýt có cho lên xe để về nhà không??Vì nhìn quần áo thấy kinh quá...


Coi như 1 tin bên lề là 1 bàn thì tỉ số là 10 - 0
 

kennypique

Hoạt náo viên FCBSG
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
204
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
thật tuyệt, 10-0 ...haha...
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Có thể kể đến 10 tình huống bên lề như sau:
1. Đội bạn mặc áo sân khách MU-->vô tình làm cầu thủ chúng ta thêm hăng máu..
2. Đội bạn liên tục khen thủ môn Chjck của chúng ta quá xuất sắc..
3. Có ít nhất 3 lần đội bạn vỗ tay hô hoan các bàn thắng của chúng ta..
4. Những cầu thủ ngoài sân của đội bạn cổ vũ cho các cầu thủ trong sân với slogan "Ráng lên !!! Kiếm 1 quả về xe"..
5. Sau 1 hồi cổ vũ không tác dụng đội bạn chuyển sang năn nỉ đội chúng ta..
6. Thế nhưng năn nỉ bất thành đội bạn "chơi chiêu": xí xóa các tỉ số ban đầu, đá 3 trái độ 1 chầu nước mía..-->coi như hi sinh 1 chầu nước mía nhằm kiếm 1 bàn danh dự..
7. Ak..tiếc là nước mía vẫn phải chung mà bàn thắng danh dự cho đội bạn vẫn không có..
8. Kết thúc trận đội bạn nhận xét:"Năm nay MU mà gặp Barca tiếp thì chỉ có lấy xe chở bàn thua về mà thôi"..
9. Trời mưa, sân lầy lội, các cầu thủ như trâu, cày xới liên tục-->nếu trồng lúa thì hay quá..
10. Thủ môn Chjck sau 1 hồi ngồi không biết làm gì, tranh thủ dòi sang sân kế bên xem đá banh vì bên đó có vẻ cân bằng hơn...Kết thúc chầu nước mía anh vẫn ngồi chờ Nathan để lấy áo, nhưng nỗi lo lớn nhất là không biết bác tài xe buýt có cho lên xe để về nhà không??Vì nhìn quần áo thấy kinh quá...


Coi như 1 tin bên lề là 1 bàn thì tỉ số là 10 - 0

Tỷ số cũng như diễn biến hơi bôi bác đội bạn tí =)) nhưng nó gần như là sự thật không thể phủ nhận =))
 

XaVi1987

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
354
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
hehe.Ok.Bữa nay,anh em đá rất tốt.Một cảnh rất thể thao là Trời mưa như trút nước vậy mà mọi người ai cũng muốn được vào sân.Hoan Hô tinh thần FCBSG
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Wow, tội nghiệp đội bạn nhỉ =)).

Chúc mừng nhá :band: :flower::flower::flower:
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Hehe, các bác FCBSG A nhìn đội B mà "học hỏi" nhá, trong lịch sử FCBSG nói chung, chưa bao giờ có tỉ số cách biệt đến như vậy, đặc biệt là không thủng lưới với tình trạng thiếu thủ môn chính và trung vệ Kingghost, chứ ko thì còn thắng ác :thumbsup:. Điều đó cho thấy đội hình FCBSG B càng ngày càng đều và gắn kết và phát huy được lối đá có kỷ luật, chiến thuật hơn nhiều so với trước đây. Hoan nghênh tinh thần chiến đấu hôm nay của toàn đội. :-x
Đặc biệt một điều là chúng ta đã nhận thấy được nhiều thành viên đã tiến bộ rõ rệt trong lối đá, về tinh thần đồng đội và tầm quan sát cải thiện hơn như Barca_Ibra, Đạt (Littlemessi), Hiệp (hiepknight),... điều này rất đáng hoan nghênh và thật sự cần thiết với chiến lược phát triển đội bóng trong thời gian tới. Mong anh em tiếp tục cố gắng để FCBSG thêm vững mạnh.
 
Sửa lần cuối:

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Tỷ số cũng như diễn biến hơi bôi bác đội bạn tí =)) nhưng nó gần như là sự thật không thể phủ nhận =))

Ak ak..thông tin thêm cho anh em: đồng chí Iluvbarca đã bị đau tay trong trận chiến penalty nước mía và còn nợ Khoibear 1 ly..Tay đau không biết sao gỡ đây..:cry::cry::cry:
 

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Oh oh, chúc mừng chiến thắng vang dội của FCBSG B. 1 khởi đầu không thể tốt hơn.Nhưng các chú cũng kì lắm cơ. Không cho đội bạn lấy 1 quả về làm kỉ niệm. Làm sao còn lần sau nữa <):D . Đội B tiếp tục phát huy nhé !
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Oh oh, chúc mừng chiến thắng vang dội của FCBSG B. 1 khởi đầu không thể tốt hơn.Nhưng các chú cũng kì lắm cơ. Không cho đội bạn lấy 1 quả về làm kỉ niệm. Làm sao còn lần sau nữa <):D . Đội B tiếp tục phát huy nhé !

Dù cho 5 quả cũng chắc không có lần sau đâu, mục tiêu tiếp theo là lũ Liverpool mất dạy.;;);;)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[MU Marketing 0-10 FCBSG B] Đại thắng dưới mưa.

[MU Marketing 0-10 FCBSG] Đại thắng dưới mưa.

Nhận lời mời của đội bóng đến từ một trường đại học Marketing, FCBSG đã tình nguyện làm quân xanh để họ có thể cọ xát và dợt đội hình trước khi bước vào giải trường. Anh Long, một cựu binh của FCBSG hiện đang thi đấu và học tập trong trường này mang đến Phú Thọ chiều qua những hảo thủ trong trang phục MU đen, tất nhiên không ai trong FCBSG lại ưa màu áo này.

Một buổi chiều đẹp trời, không nắng không mưa, không khí thì vô cùng dễ chịu, thật khó tin đó là lúc 15H30. Vì thời gian đột ngột cộng với khung giờ khó chịu, nên những lão tướng của FCBSG đang làm nhiệm vụ không thể đến được, đành nhường đất cho các em một cách vô điều kiện. Điều này khiến cho thế hệ trẻ thi đấu càng máu hơn để có thể hiện mình. Thiếu thốn nhân sự là điều khó tránh khỏi khi 5’ trước khi bóng lăn, đội hình chỉ có một cầu thủ dự bị, tuy nhiên đội phó chuyên môn Nathan cũng “in” ra được đội hình cần thiết gồm:

…………..Đạt………….
……r10….Chính….Crysis...
…….Nathan….Hiệp…..
…………….Ibra………….

Sự khác biệt nhất trong đội hình chắp vá lần này là r10 đá hậu vệ biên, còn Ibra cắm phía trên, việc này gây ra khó chịu cho cả 2. R10 không thể đảm bảo thể lực cho việc lên lên xuống xuống theo từng đợt tấn công, trong khi tiền đạo MU luôn chầu chực phía cánh của anh, thứ 2 là Ibra có vẻ lúng túng khi đá tiền đạo cắm, anh không quen bị 2 trung vệ bắt sát thay vì tự do bên cánh tung hoàng bằng những pha tạt cánh khá đẹp. Nhập cuộc có phần lấn lướt đội hình đội bạn ở tuyến giữa nhưng không tài nào tiếp cận khung thành đối phương cho đến khi mọi thứ trở về như cũ, r10 đá cắm còn Ibra chuyển ra biên.Bất ngờ từ một cú sút xa, TM MU không tài nào chịp dính để bóng ói ra, r10 lao vào vồ hụt, nhưng Hiệp ngay sau đã kịp đá bồi mở tỉ số. Bàn thắng như giải tỏa những đôi chân mang chì của FCBSG, ngược lại MU như đeo thêm gông vào cổ.

Lúc này Borg và KhoiBear đã được tung vào sân thay thế ngay sau bàn mở tỉ số. Cả đội còn chưa hết mừng thì nhận được món quà từ TM MU, anh này phát bóng ngay chân Borg, anh đồng đội để đưa r10 vào tư thế thuận lợi để biến sai lầm ấy thành thảm họa của đội Marketing. Bầu trời Phú Thọ bây giờ mây xám xịt, có vẻ nó báo hiệu một kết quả chẳng mấy gì là sáng sủa cho MU Marketing, mưa rơi khiến họ dường như vừa cầm tạ vừa đá banh. Đặc biệt là hàng hậu vệ, vừa chậm chạp vừa lề mề, có vẻ không phải là vật cản quả khó chịu của r10, nhận đường chọt khe bỗng như Xavi của Nathan từ giữa sân, r10 nhanh chân bứt tốc để lại 2 hậu vệ còn chưa biết banh đang ở đâu, nhiệm vụ còn lại với r10 là quá đơn giản. Tình hình dễ chịu đến nỗi Khoibear cũng ghi được bàn thắng bằng cú đánh đầu tung lưới sau pha tạt cánh. Tỉ số đã là 4-0 cho FCBSG khi hiệp một còn chưa kết thúc.

Ngoài sân, lực lượng bổ sung của FCBSG đã đến: Hanamachi, Nhật-jindo. Mưa ngày càng to và đến từng cơn khiến mặt sân khi đó không khác gì ngày CN vừa rồi. Được trang bị đầy đủ giầy vớ nên FCBSG không gặp ít khó khăn hơn so với đội bạn, khi họ với chân không, liên tục trượt ngã và vấp banh. Điểm sáng duy nhất của đội bóng trong trang phục quần đen áo đen là cựu tiền vệ FCBSG- Anh Long, tuy nhiên một con én không thể làm nên mùa xuân chứ đừng nói gì bây giờ là mùa thu-đông trong thời tiết mưa bão thế này, én nào cũng gãy cánh mà thôi. Dù có kĩ thuật khá nhưng vì ta đã biết được điểm mạnh duy nhất này nên luôn cắt cử người đeo bám dai dẳng, khiến tình thế đội bạn đã nguy hiểm lại càng hiểm nguy hơn.

Hana vào sân thay Chính đá trung vệ, chẳng khác nào một bức tường thép kiên cố nữa được dựng lên, cơ hội của lớp xây dựng trường Marketing le lói hơn bao giờ hết. Khi Nhật-jindo thay vị trí của Iluv thì FCBSG như “Hổ thêm cánh”. Tỉ số được nâng lên bởi Nhật-jindo và Ibra, mỗi người một bàn. Chính Nhật-jindo đã có đường chuyền tuyệt đẹp cho r10 ở phía trong đỡ ngực rồi tung cú vô-lê chân trái vào góc xa, pha bay người của TM MU chỉ tô thêm vẻ đẹp cho tình huống này, chứ hành động đó không thể ngăn r10 lập cú hattrick bằng bàn thắng thứ 3.

Khi tỉ số đã là 7 sao nghiêng về FCBSG thì đội bạn có nhu cầu đá 3 trái thôi để bao chầu nước mía. Đang trên đà hưng phấn, chẳng có lý do nào FCBG lại từ chối món ngon hàng tuần như thế. Đội bạn cũng vì chầu nước mía mà đá sung hơn chút, tuy nhiên không bằng phần trăm đối với FCBSG, chưa đầy 15 bắt đầu, 3 bàn thắng đã được ghi. Hiển nhiên cả đội “được tài trợ” chầu nước mía ngon lành mà sau trận đấu FCBSG không tiếc kêu hết ly này đến ly khác, kể cả nước cốt, làm đội bạn khó xử cũng phải chi.

Nhận định chung: Đội bóng này chỉ là một lớp của trường Marketing, thực lực đã rõ qua tỉ số trên bảng điểm. Dù đội ta chi là đội hình 2, nhưng cũng đủ làm gỏi đội bóng tí hon này. Đáng chú ý lần này là cơ hội ra sân của Thủ môn thứ 3 của FCBSG, GK Chick, khi mà 2 đồng đội GK Thiện và GK Valdes Bao không có mặt, anh đã chứng tỏ được tài năng của mình, tuy nói là đối thủ không có nhiều pha tấn công, nhưng lẻ tẻ vài tình huống rất nguy hiệm trước khung thành, Chick đã rất gan dạ lao ra tay đôi với tiền đạo. Nói chung, trận này tất cả đều thi đấu với 100% năng lực nên chiến thắng tuyệt đối là không có gì bàn cãi.

Các bạn đang đọc bài bình luận của r10- xin cám ơn!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
[MU Marketing 0-10 FCBSG] Đại thắng dưới mưa.


Nhận định chung: Đội bóng này chỉ là một lớp của trường Marketing, thực lực đã rõ qua tỉ số trên bảng điểm. Dù đội ta chi là đội hình 2, nhưng cũng đủ làm gỏi đội bóng tí hon này. Đáng chú ý lần này là cơ hội ra sân của Thủ môn thứ 3 của FCBSG, GK Chick, khi mà 2 đồng đội GK Thiện và GK Valdes Bao không có mặt, anh đã chứng tỏ được tài năng của mình, tuy nói là đối thủ không có nhiều pha tấn công, nhưng lẻ tẻ vài tình huống rất nguy hiệm trước khung thành, Chick đã rất gan dạ lao ra tay đôi với tiền đạo. Nói chung, trận này tất cả đều thi đấu với 100% năng lực nên chiến thắng tuyệt đối là không có gì bàn cãi.

Các bạn đang đọc bài bình luận của r10- xin cám ơn!

Ừ quên mất sự xuất sắc của Mr.Chick, anh thi đấu như 1 thủ môn thực thù, và nhiêu đó đã chứng tỏ được giờ FCBSG ko thiếu những nhân tài trước khung gỗ, ngoài ra còn chưa kể hàng thủ hôm qua chơi cũng quá tuyệt vời, bác Xavi1987, Đạt, Ngữ bằng sức mạnh,ctốc độ, quyết liệt truy cản mà làm đối phương đến nản lòng. FCBSG number one.:cry::cry:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

fan_football

La Masia
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
84
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Các chú máu thật đó hehe. Chúc mừng các chú nhá....
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Vì 1 li nước mía mà giờ bong gân rồi :sad1:

Hehe, đã dặn chú là đừng có chơi với bác Hana mà lị, ổng sút thì thôi rồi, bong gân là may đấy...^^
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top