[Nhật ký] Aki

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đã lường trước kết quả nhưng ai mà nghĩ nó lại chán đến thế này.

Thôi vậy, không cố gắng nữa, không muốn cố quá thành quá cố đâu.

Có lẽ mình đã quá vội vàng, quá nôn nóng. Phải từ từ lại, chầm chậm lại, mình tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Vô tình đi ngang qua quán nước ngày xưa, tự nhiên thấy nhớ bạn Thanh, bạn Yến. Khung cảnh đó vẫn còn nguyên vẹn nhưng người trong quá khứ đã đi đâu mất rồi.

Sao bỗng thấy ganh tị với chính bản thân mình những năm về trước?
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Elegy - Khúc bi ca

[video=youtube;CaR-L_NntIg]http://www.youtube.com/watch?v=CaR-L_NntIg[/video]

--------------

27/10/2012: Ok! Mọi thứ vẫn ổn, có điều lòng hơi trống trải chút thôi! ~__~

28/10/2012: Em gái bảo tài khoản của mình đã được khấu trừ dần dần rồi, nên vào ngày ấy đã không còn sót lại gì nữa. Các em còn bảo mình may quá, nhiều người còn bị liệt vào tài khoản nợ khó đòi đó, kinh khủng khiếp lắm! Chắc mình may mắn hơn một số người thật nhỉ!

29-31/10/2012: Cảm giác nặng nề mỗi khi thức giấc! ~_~

01-03/11/2012: I wonder if you feel the same way too...
 
Sửa lần cuối:

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
私は 泰山さんが 好きです。
大好きです。

-----------

Nhớ lại ngày đầu tìm hiểu các cung hoàng đạo, mình cũng chẳng tin mấy. Nhưng khi đọc những điều mô tả về cung Xử Nữ giống hệt mình thì cảm thấy hay hay, vui vui, cảm tưởng như có ai đó hiểu về mình vậy. Tuy không đúng hẳn 100% chẳng hạn như Xử Nữ luôn đúng giờ, nhưng mình bị ảnh hưởng của nhóm máu O nên khá là dây thun, thỉnh thoảng cũng ba phải nữa. :p

Nhưng thứ quan trọng ở đây là về tình yêu.

Lần đầu đọc về tình yêu của Xử Nữ, mình không chắc chắn lắm, vì khi đó tình yêu của mình còn mới chớm, đã có gì để xác minh đâu. Nhưng khi thời gian trôi đi, khi tình yêu càng ngày càng sâu đậm hơn, trưởng thành hơn, thì những điều ấy càng thấy đúng với mình.

Mỗi khi gặp người thương yêu, chỉ nhìn thấy từ xa thôi mà đã cảm thấy muốn lao đến ôm chầm lấy, ghì chặt lấy, hôn lên má, lên trán, lên mắt, và tất nhiên là cả môi một cách nồng nàn và hoang dại nhất. Dù chỉ vừa tạm xa nhau trong chốc lát mà mỗi lần gặp lại đều cảm thấy như đã xa nhau cả năm trời, nhớ thương tha thiết.

Mỗi lần thấy người yêu thì cơ thể run lên, tim đập nhanh hơn, đầu óc không thể tỉnh táo được. Cho dù lần trước người ấy có khiến mình đau lòng đến đâu, khóc nhiều đến mức nào, thế mà chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là quên hết những điều muộn phiền ấy, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, chỉ muốn ở bên nhau thật lâu hơn nữa, thật gần hơn nữa.

Mỗi lần nhìn vào mắt nhau đều thấy y như lần đầu gặp nhau và thích nhau, cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, cảm thấy như đang nghẹt thở, cả thế giới như ngừng lại trong 1 giây. Mỗi lần gặp nhau đều cảm thấy tình cảm cuộn lên như muốn trào ra mà phải kềm lại vì hoàn cảnh xung quanh không cho phép, lý trí của Xử Nữ không cho phép.

Cảm tưởng như giữa chốn đông người, người yêu mình có thể tỏa sáng như ánh nắng rọi trên nền trời xanh mà mình chẳng có lựa chọn nào khác là phải tập trung ánh nhìn vào. Khi đấy trong mắt mình thì chỉ có người mình yêu là duy nhất, là không thể thay thế, không bao giờ thay thế, là cả thế giới đối với mình. Bất chấp những người xung quanh dù có đẹp đẽ đến đâu, rực rỡ đến đâu cũng trở nên nhạt nhòa, chỉ có người mình yêu mới là đích thực, là vĩnh cửu, là không gì sánh kịp.

Và cũng vì thế, sự tan nát khi tình cảm phải chấm dứt càng khủng khiếp hơn. Giống như có người dùng dao xé toang lồng ngực ra, móc lấy trái tim rồi dùng chân dẫm đạp lên. Mỗi ngày, từ sáng đến tối, ngay cả trong giấc ngủ, đều mang theo cảm giác bị dày vò đau đớn như vậy, khổ sở như vậy, kéo dài không dứt. Dù bề ngoài có được che đậy khéo léo đến đâu, trong lòng vẫn luôn có cảm giác trống rỗng, suy sụp. Một sự hủy hoại lan tỏa từ tâm hồn đến thân thể, một nỗi niềm mang tên tuyệt vọng.

Vậy là mình đã trải qua chuyện này đến 3 lần rồi. 3 lần thật sự tin yêu và lần nào cũng cuồng nhiệt như mới yêu lần đầu. Lần nào cũng tuyệt vọng, cũng tan nát cõi lòng đến mức chỉ mong một ai đó giúp mình kết liễu nỗi đau này.

Mình thích cảm giác yêu và được yêu, thích cảm giác nhớ thương và chờ đợi một người. Đã từng dặn lòng biết bao lần rằng đây không phải lúc thích hợp, chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, cứ tiếp tục thì cả mình lẫn người yêu sẽ bị tổn thương thôi. 3 năm và 2 năm rưỡi còn không thành, nói chi đến tám tháng ngắn ngủi. Và rồi kết thúc lại nặng nề như thế này đây. TT-TT

Xử Nữ tuân thủ nguyên tắc, lý trí và tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo. Ai ngờ được trong tình yêu, kẻ thù lớn nhất Xử Nữ chính là bản thân mình. Nhưng biết phải làm sao, Xử Nữ có thể lý trí trong mọi việc, ngoại trừ tình cảm. ^_^
 
Sửa lần cuối:

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Un Amico - Nhạc phim Inglourious Basterds

[video=youtube;KsJ4yR4THPk]http://www.youtube.com/watch?v=KsJ4yR4THPk&feature=related[/video]

Kết thúc của Shosana và Fredrick Zoller là một trong những phân cảnh hay nhất phim. Khi nốt nhạc đầu tiên cất lên, lòng mình bỗng tràn ngập cảm xúc hạnh phúc xen lẫn đau buồn. Nhiều lúc thấy may mắn vì đã xem Inglourious Basterds, càng may mắn hơn vì đã nghe được Un Amico. Nhớ lại khoảng thời gian chìm xuống tận đáy tuyệt vọng, mình có thể thoát khỏi tâm trang bế tắc cũng nhờ bản nhạc này.

Không ưa Fredrick nhưng sao thấy mình giống với Fredrick quá.
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Sao tự nhiên thấy xúc động ghê ta.

Đôi dòng tản mạn về Un Amico được hai bạn Pooka'10 và beckenbia thích. Mình vui ghê, cám ơn các bạn nhé!

Ngày đầu tuần thường nhàm chán nhưng giờ mình thấy phấn khởi hơn rồi. :penguin:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Sao tự nhiên thấy xúc động ghê ta.

Đôi dòng tản mạn về Un Amico được hai bạn Pooka'10 và beckenbia thích. Mình vui ghê, cám ơn các bạn nhé!

Ngày đầu tuần thường nhàm chán nhưng giờ mình thấy phấn khởi hơn rồi. :penguin:
Lúc em bấm nút "Thích", em vẫn chưa nghe bài đó và sau khi xem rồi cũng không hiểu mấy, nhưng mà thích cái cảm xúc ở trên :D.
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Giờ thì không thể tạo nhật ký mà không dùng blog. Nhưng mình vẫn thích cổ điển thế này hơn.
 
Sửa lần cuối:

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Un Amico - Nhạc phim Inglourious Basterds

[video=youtube;KsJ4yR4THPk]http://www.youtube.com/watch?v=KsJ4yR4THPk&feature=related[/video]

Kết thúc của Shosana và Fredrick Zoller là một trong những phân cảnh hay nhất phim. Khi nốt nhạc đầu tiên cất lên, lòng mình bỗng tràn ngập cảm xúc hạnh phúc xen lẫn đau buồn. Nhiều lúc thấy may mắn vì đã xem Inglourious Basterds, càng may mắn hơn vì đã nghe được Un Amico. Nhớ lại khoảng thời gian chìm xuống tận đáy tuyệt vọng, mình có thể thoát khỏi tâm trang bế tắc cũng nhờ bản nhạc này.

Không ưa Fredrick nhưng sao thấy mình giống với Fredrick quá.
Bác thích thật, xem phim mà nhiều cảm xúc như vậy, mình thì xem đúng lúc muốn ngủ nên chỉ ấn tượng cảnh đầu gấu Do Thái phang mấy đứa Quốc xã

P/S : Không biết bác đã xem Warrior (2011) chưa, nếu chưa thì bác nên xem, đôi khi sẽ giúp bác hiểu điều gì đó, giống như nhiều người khác xem phim này :)
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bác thích thật, xem phim mà nhiều cảm xúc như vậy, mình thì xem đúng lúc muốn ngủ nên chỉ ấn tượng cảnh đầu gấu Do Thái phang mấy đứa Quốc xã

P/S : Không biết bác đã xem Warrior (2011) chưa, nếu chưa thì bác nên xem, đôi khi sẽ giúp bác hiểu điều gì đó, giống như nhiều người khác xem phim này :)

À, cũng tùy phim thôi bạn, không phải lúc nào mình cũng như vậy đâu. Aki chưa xem Warrior (2011), nếu bạn đã hiểu được điều gì từ bộ phim này thì có thể chia sẻ với mình được không? :big_smile:
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Dạo này đời mình giống như đồ thị hình sin, lên lên xuống xuống. Được một khoảng thanh thản và nhẹ nhõm, y như rằng sau đó giông tố bão bùng dồn dập kéo đến. Tưởng đã giải quyết ổn thoả, có thể an tâm được rồi thì ai ngờ hôm sau lại có chuyện khác xảy ra. Chu kỳ cứ lặp đi lặp lại, đều đặn quá, mệt mỏi quá!

Hey life, I know you screwed me 'cause I've been messing up with you for a long time, but now I'm dead tired of doing it with you everyday. So just take it easy ok? Let me have some time to take a deep breath, then I'll play with you again and keep paying for what I did before. It's not that I wouldn't pay for them, I would, with all my mind and my strength. It's just that I'm too tired and hopeless now. Please let me get a short break.

Love you!
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
It had ripped her apart but she knew she couldn’t return your feelings. She wasn’t even sure if she’d be able to. If she had known she could have made you look happy like that, she would have stepped to you. She would have taken you in her arms and never let go. She would have tried and deep down that’s all you would have asked of her.
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Igor Krutoy - You are in my September

[video=youtube;0PuwlsRutwg]http://www.youtube.com/watch?v=0PuwlsRutwg[/video]

September - thời điểm thu bắt đầu tàn và đông đang kéo đến. Nếu cả cuộc đời chỉ gói gọn trong một năm thì tháng chín đã là quá trễ, ta đã bước qua tuổi trung niên của mình.

She's young and beautiful and appears in his September. Maybe he knows that she doesn't understand him, that she lacks the power to understand such passion. Maybe they can't be together, but...

You are in my September, you'll be always in my heart.
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Victoria's Secret Show 2012

Em Candice Swanepoel hot quá xá hot!

Victoria's+Secret+2012+parade+5.jpg


Victoria's+Secret+2012+parade+9.jpg



Ôi Miranda Kerr xinh đẹp não nùng!

sexy_victorias_secret_2012_miranda_kerr_black_lacy_bra_189maf9-189mahh.jpg


Trời ơi, trên đời này mà có thiên thần chắc cũng chỉ đẹp đến thế là cùng, đẹp hơn nữa chắc thiên hạ loạn hết. Dàn người mẫu của VS chính là biểu tượng của sự sexy đúng nghĩa. Mà theo tui sexy là có thể khiến người đối diện mình muốn nhìn ngắm mãi, muốn đến bắt chuyện, cầm nhẹ đôi tay, nghe người ấy nói và muốn có mối quan hệ lâu dài. Sự sexy không chỉ đến từ vẻ bề ngoài mà còn toát ra từ nét duyên trong tâm hồn, từ thần thái trong ánh mắt, trong sự thông minh sắc sảo, trong cách nói chuyện tự nhiên và cuốn hút.

Chẳng phải ta từng gặp một số người tuy không thật sự quá xinh đẹp nhưng vẫn toát ra vẻ gì ấy khiến bản thân vẫn phải nhìn mãi, muốn nghe giọng nói người ấy mãi không thôi. Còn những em như Ngọc Trinh rồi Phương Trinh rõ đẹp hở đùi lộ zú đấy nhưng mỗi lần các em mở miệng thì tui chỉ muốn nhét giẻ vô họng rồi thét vào mặt "Im Đi!"

Các thiên thần của VS muốn đẹp cỡ nào là đẹp cỡ đó, chẳng hạn như em Mirada. Em muốn đẹp thì đẹp lộng lẫy, muốn dễ thương thì có ngay nét hồn nhiên đáng yêu. Chưa bao giờ thấy một thiên thần nào của VS bước lên sàn diễn mà mặt mày chằm vằm lạnh lùng như trong các show thời trang khác. Từng cái nháy mắt, từng nét cười đều toát nên vẻ quyến rũ tinh nghịch đầy thân thiện. Đó cũng chính là một trong những lý do mà năm nào VS Show cũng được dân tình hân hoan chào đón.
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tôi tự hỏi, rốt cuộc bạn muốn gì đây? Liệu tôi có nên tiếp tục giữ tình bạn với một người đã cố tình phán xét mình và ngày càng khác so với người bạn ngày xưa? Tôi thật sự từng rất coi trọng bạn cho đến tận chiều qua, cho đến khi bạn gây ra một cú sốc lớn. Bạn hẳn phải biết điều ấy xúc phạm đến mức độ nào nhưng bạn vẫn cứ làm. Tôi thất vọng về bạn quá!

Bạn khoác lên lớp vỏ quan tâm để tổn thương người khác, tôi cũng vắt kiệt hết tất cả nhã nhặn trong cơ thể mình để giúp bạn chấm dứt cái trò giả tạo này. Vậy nên chúng ta kết thúc thôi!

14731_184005543820_8128457_n.jpg
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Garbage - The World Is Not Enough

[video=youtube;eI7KxEerCYo]http://www.youtube.com/watch?v=eI7KxEerCYo[/video]

Chúng ta chỉ là 2 con người vô tình nhìn thấy nỗi buồn của nhau.
 

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Kotonoha no Niwa OST - A silent summer

[video=youtube;Qc4NKpLNydE]https://www.youtube.com/watch?v=Qc4NKpLNydE[/video]

"Một tiếng sấm thoáng mơ hồ. Mây mù giăng kín. Nếu trời đổ mưa liệu em có ở đây chăng?
 
Sửa lần cuối:

aki

La Masia
Đầu quân
8/5/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
[video=youtube;j9ZB0fcwoJI]https://www.youtube.com/watch?v=j9ZB0fcwoJI[/video]

That time, you asked me what I would like to do, and what I truly loved. Now I understand what the answer are.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top