[Nhật ký] amigohn

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Không thể tin được.

Một ông già ngồi xem cả trận Barca-Valencia và sau đó Valadolid-Real Madrid, tức là hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ mà chẳng tỏ một phản ứng nào.

Cho dù là Messi ghi bàn, cho dù Valencia xém ghi bàn, cho dù Ronaldo ghi bàn và hậu vệ Real Madrid ghi bóng vào lưới nhà, ông cũng không hò hét, không tỏ niềm vui hay phản ứng gì cả.

Cũng lạ. Cứ tưởng những người già ở Barcelona đều là những CĐV của đội bóng Barca. Thế mà ở trường hợp của ông lão này thật là. Một kiểu thưởng thức bóng đá độc đáo mà mình chưa bao giờ gặp.

Hoặc ông không là CĐV của đội nào cả, hoặc ông chỉ muốn tận hưởng một buổi chiều Chủ nhật với pha bóng hấp dẫn. Hoặc ông cá độ bóng đá và lấy đội chiếu dưới lắm chứ!?

(Ở Tây Ban Nha, cá độ bóng đá là hợp pháp và đánh với Nhà nước. Rất đơn giản, chỉ cần chọn trong 3 khả năng: Thắng, hòa và thua của tất cả những trận đấu ở Liga trong 1 vòng là được)

Mình cũng muốn có được cái thần thái bình tĩnh của ông. Bình tĩnh trước mọi sự việc, cho dù hiệp 1 Barca có thi đấu dở. Chỉ cần 1 chai beer cùng 1 tờ báo thể thao và 1 cái bút, ông đã trải qua 2 trận đấu một cách bình thản.

Nếu ông già này sang Việt Nam, đảm bảo ông sẽ bị gán cho từ "thủ dâm tinh thần" (một từ mới xuất hiện trên mặt báo thể thao Việt Nam cách đây ít ngày). Xin thưa, hãy tôn trọng mọi người, hãy tôn trọng sở thích của mỗi người. Đừng gán ghép những từ ngữ không thích hợp cho người khác.

Hết hiệp 1 trận Valadolid-Real Madrid, một số CĐV vừa mài đũng quần ở Nou Camp vào quán xem. Họ gọi beer để tận hưởng chiến thắng sau màn độc diễn của Messi. Những tưởng họ sẽ chửi bới Real Madrid khi Real Madrid ghi bàn. Nhưng không! Họ bình luận về bàn thắng của R.Madrid, chứ không tỏ thái độ tiêu cực. Có lẽ họ ý thức được rằng họ sẽ bị thừa lời, tốn sức khi nói về R.Madrid. Đây là 2 đội bóng đá, vậy thì cứ để họ so tài trên sân cỏ mà thôi.

Thành phố Barcelona này yên bình là vì thế.

Còn ông già. Ông lẳng lặng rời bàn, cầm cốc beer đứng ra cuối phòng. Thực sự mình cũng chả hiểu được văn hóa của họ. Có lẽ bởi vì họ là "Tây" w?

Một điều đáng học hỏi từ một ông già không quen ngồi cùng xem bóng đá qua truyền hình ở một quán cafe. Một tâm thế bình tĩnh, làm chủ cảm xúc.

(Chuyện có thật ở một quán cafe)


Thêm:


Cũng ở quán này, trước giờ trận Almeria-Barca có 2 chú thanh niên ngồi nói với nhau: Barca sẽ không thắng trong trận đấu hôm nay. Hai chú quấn khăn Barca như thường. Vậy mà họ nói vậy sao?

Chả hiểu chú lấy đâu ra thông tin đó chứ!? Dựa vào đâu mà có thông tin này? Ý kiến cá nhân chăng? Chú cứ bảo ra đánh cá độ đi rồi biết. Mình chả tin. Một Barca đang hừng hịch khí thế mà. Ai cũng nghĩ đến một trận thắng. Chú kia cứ hỏi mày lấy đâu thông tin. Chú kìa cứ ngập ngừng kiểu "tin hay không thì tùy"

Về viết lên diễn đàn thì bị mọi người bức xúc. "Barca sẽ không thắng". Câu này mà nhận được ở Việt Nam thì đáng giá biết bao.

Đấy. Kể cả 1 CĐV còn có nhận định như vậy về đội bóng thành phố mình. Đối với họ, bóng đá là bóng đá, còn cá độ là cá độ. Phân minh, không nhập nhằng giữa 2 điều. Có thể anh thích đội A nhưng lại bắt cược đội B cũng chẳng gì lạ. Ở đây, người dân Barcelona toàn thích bắt đội kia, chứ ít người bắt đội Barca.

Vì sao nhỉ? Có thể, dù kết quả ra sao, họ cũng vẫn có niềm vui. Mình đoán là như vậy.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Câu chuyện về 2 Huấn luyện viên: một già - một trẻ.

Ông già

Có người nói ông bảo thủ. Có người nói ông không biết nhìn người. Ông mặc kệ. Việc ông, ông cứ làm. Mà ông làm việc vẫn tốt đây chứ.

Một người lão làng như ông thì có thừa lý do để giải thích cho điều mình làm. Đơn giản ông không muốn hoặc ông chưa thích gọi một cầu thủ nào đó vào đội tuyển mà thôi.

Mỗi lần trả lời phỏng vấn là y như rằng các phóng viên luôn cài câu quen thuộc vào. Và, cũng như thường lệ, bằng một câu trả lời quen thuộc, ông đáp lại. Hòa cả làng.

Ông cẩn thận đấy. Ông không có một kỳ nghỉ hè yên ổn đâu. Ông không đem lại thành công là báo chí sẽ nhảy vào "xử" ông đấy. Chưa kể đến những vị này, vị kia ở cấp cao nữa đâu. Tôi thấy ông cũng chẳng sung sướng gì đâu. Như ông, sống ở một đất nước dân chủ và bình đẳng luôn được đặt lên hàng đầu, thì ông sẽ lên mây xanh với bao mỹ từ và hàng tá giải thưởng. Còn không, sẽ là những bài báo, những trách móc, thậm chí ông còn được nghỉ hưu đấy. Trên đe, dưới búa quá ông nhỉ!

Có thể nay người ta tung hô ông, nhưng có khi ngày mai, cũng chính những con người đó lại vùi ông xuống vũng bùn. Có thể lắm chứ! Bình đẳng mà. Có công thì thưởng, có tội chịu phạt.

Thế nên từ bây giờ, ông hãy lên kế hoạch thật cẩn thận nhé. Tôi là tôi mong chờ cái kết quả ông sẽ tạo ra. Và tôi biết hàng triệu người cũng đang mong chờ điều đó. Cố gắng lên ông nhé.

Chúc ông "chăn đàn bò" thành công.

"Đừng chờ đợi một phép màu nào cả, hãy tạo ra phép màu."

Ông trẻ

Tuổi trẻ bốc đồng. Vì thế mà giờ "trẻ" đang trong tầm ngắm của mấy anh áo đen. "Trẻ" phát biểu những câu phạm thượng đến các anh ấy. "Trẻ" dùng hình ảnh "bó đũa" để đụng chạm đến các anh ấy. Công nhận "trẻ" cũng đọc truyện Việt Nam, biết câu chuyện bõ đũa nhỉ. Nhưng các anh ý cũng đã đọc chuyện đấy rồi. Thế nên, các anh ấy giận dữ.

Chiều tối qua thôi, các anh ý họp và thống nhất gửi thư lên cấp cao, mà các ảnh còn kèm theo những lời chát chúa mà "trẻ" nói nữa đấy. "Trẻ" không thích một đôi đũa thì "trẻ" trách đôi đấy thôi. Đằng này "trẻ" lại mắng cả cái nơi sản xuất đũa làm gì. Người ta lại chả cho "trẻ" ăn bốc bây giờ.

Hôm nay các anh ý họp để đưa ra cách xử "trẻ" đấy.

Đó là 2 câu chuyện về đời HLV. Làm HLV khổ chứ sướng gì đâu nhỉ. Thành công đến có khi cầu thủ hưởng cả, thất bại thì mình hứng hết.

- "Sao Victor Valdes vẫn vắng tên trong danh sách đội tuyển, thưa ông?"
- Nếu chúng ta nói về Valdes, chúng ta có thể nói đến nhiều thủ môn Tây Ban Nha khác, họ xứng đáng vào đội tuyển"
(EUROPA PRESS. Bilbao 15/03/10)

- Pep đang ngồi trên đống lửa. Sau những lời buộc tội trọng tài Clos và trợ lý của ông trên các phương tiện thông tin đại chúng, giờ Hồi đồng Kỹ thuật trọng tài đã gửi đơn lên Comite de Competicion (Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật: hy vọng mình hiểu đúng).


Đúng là dân Tây có những lý lẽ và chính kiến của riêng mình. Mình cũng mơ ước đến một xã hội dân chủ.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Tiết trời sang xuân dường như đem lại nhiều cảm giác khác lạ. Ấm áp một cách trong lành.

Chẳng gì làm mình hài lòng hơn vào mỗi buổi sáng: nhâm nhi 2 gói cafe G7 hòa tan cùng vài chương truyện Biểu tượng thất truyền (The Lost Symbol), sau đó đọc báo chí để thêm thông tin kinh tế-văn hóa-xã hội-thể thao của đất nước tươi đẹp này và nâng cao vốn từ vựng.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Trò chơi yêu thích thời thiếu niên.

2dsltew.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Nghe bài hát ở chữ ký của azuleo mà muốn Coming home quá.:cry:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Megaupload: Download limit exceeded.

Puta! :cry:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
- Nadal! Kưng đã trở lại rồi sao.

6 năm liên tiếp vô địch ở Montecarlo, thành tích của kưng thật là đáng nể.:copa: Thiên hạ gọi kưng là "Vua sân đất nện" cũng có lý của nó cả nhỉ!

Sau chấn thương liên miên, hy vọng phong độ của kưng càng ngày càng "sắc" nhé.

Hè này anh ra thăm kưng:thumbsup:

- You are so "kùn"!
Ahora ya lo sabía ;;)

:stop:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Quyêt không yêu ðê tiên ån ho.ç

Họç ở đây là họç español à?

Chịu khó đầu tư học cái này cũng tốn kha khá đó vì sách toàn được xuất bản ở nước ngoài.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
...Đóa hoa hồng tình con kính dâng NGÀY CỦA MẸ...

images901409_16105156-M.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Barca mùa này, đầy những cơn mưa.
Đã giữa tháng 5, sao nhiệt độ chỉ toàn 12-13 độ C nhỉ?

Trời khóc thương cho số phận hay sao!?
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Làm 2 vé, góp phần xây dựng đất nước Tây Ban Nha.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Một entry chúc mừng Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 năm xưa ở blog 360 Yahooooooo với mong muốn tận hưởng World Cup 2010 không phải ở Việt Nam giờ đã trở thành hiện thực.

Vất vả nhiều, sỏi đá cũng thành ... công :-x

28704_1380737051702_1630226267_902969_840928_n.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Sau 3 ngày chìm ngập trong các loại beer ở Czech, dạo qua những khu phố cổ và ngắm dòng người qua lại ở thủ đô yên bình Praha, một balo mình lại lên đường, vượt biên giới, qua vùng đất khác.

Từ giờ lại nhún nhẩy trên bus xuyên quốc gia hay bay cao như cánh chim trời.

Next stop: Italia: Milan - Venice - Pisa - Florence - Roma - Vatican - Naples.

Next stop: cứ bình tĩnh :-x

32454_1381607833471_1630226267_905356_8193023_n.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Anh amigo ơi, hâm mộ anh thật đó. Nói thật cuộc sống mơ ước của em cũng như kiểu của anh bây giờ, một mình khoác ba lô đi du lịch khắp Châu Âu. Thật là thoải mái!!

Cứ bình tĩnh mà thực hiện mọi chuyện. Trước tiên phải lên kế hoạch thật kỹ lưỡng ít nhất 3 năm và sau đó dần thực hiện.

Hãy ghi nhớ: "Muốn nhanh thì phải...từ từ".

Sau khi rời Praha, mình lại ngồi xe bus trở lại Berlin. Nơi đây mình còn ở lại 3 ngày để ngập chìm trong không khí bóng đá. Quả thật, từ đầu World Cup tới giờ, mình chưa xem được 1 trận hoàn chỉnh. Toàn đi chứng kiến và cảm nhận không khí ở các quán bar, các quảng trường ở Praha và Berlin.

Một mùa World Cup trải nghiệm ở 4 quốc gia. Thế cũng đủ rồi, trước khi tự thưởng cho bản thân những trận đấu từ vòng tứ kết.

Ngày mai phải rời Berlin và trở về Mallorca - hòn đảo tươi đẹp.

Nhớ các loại beer Tiệp và beer Đức; Pall Mall của Czech và Đức đắt hơn ở Tây Ban Nha rồi.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Chuyến hành trình lại tiếp tục với bản đồ trên tay.

Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome....và nhiều thành phố khác nữa. Chắc chắn là như vậy rồi.

Nhưng trước hết phải là thành phố Milan và đội bóng Milan đỏ-đen.

Milan - 1899 - chính là nguồn cảm hứng cho những bao Pall Mall nhiều màu sắc. Mỗi lần bóc bao Pall Mall là được cảm nhận như Milan đang gần đâu đây rồi.

Mọi con đường đều xuất phát từ...bàn tay.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Vậy là cuối cùng cũng đặt chân được đến thành phố Milano (theo tiếng Ý).

Lần này không đặt phòng hay tìm phòng trước mà ra khỏi sân bay, về đến trung tâm thành phố Milan mình mới đi tìm chỗ ở. Việc đầu tiên là đi mua bản đồ <):D. Do tự tin vào kinh nghiệm tìm đường trên bản đồ và hiểu biết hệ thống metro chung của châu Âu nên muốn thử phiêu lưu và mạo hiểm.

Sau 2 tiếng đồng hồ vừa đi dạo vừa ngó chỗ ở, mình đã tìm được nơi đặt lưng.

Milan chẳng có gì nổi bật ngoài khu trung tâm cực kỳ hoa lệ. Bước từ dưới bến metro lên mà đập ngay vào mắt là cả 1 tòa nhà hùng vĩ và tráng lệ - có khi còn hơn hẳn Sagrada Familia huyền thoại ở ngay cạnh nhà mình ở Barcelona.

Ngày mai sẽ là một ngày thật dài và di chuyển nhiều.

rtkvvp.jpg


2133wyf.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Vậy là thỏa ước nguyện San Siro. Giờ mình phải cố gắng ở thủ đô nữa cho đủ. Người Italia chả chịu xây sân vận động gì cả, toàn chung sân. Đỡ phải đi lại nhiều.

Chắc họ thiếu cỏ.

Nhẹ nhàng nhún trên thảm cỏ San Siro - cũng như cỏ cho trâu bò Việt Nam ăn mà thôi :thumbsup:

2vvw2zo.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
wa nhà thờ Domm de Milan này đẹp phết anh nhỉ! Xây từ năm 1386 cơ đấy, lâu phết. Kiến trúc Gothic kiểu này cúng khá giống với Sagrada Familia nhỉ?

Du lịch Milan mà chả chịu tìm hiểu, mình hơi bị liều. Đặt phòng - không; bản đồ - không; các danh thắng - không, cho dù có Lonely Planet trong laptop. Haiz.

Đi xong về mới đọc Lonely Planet và biết được cái Nhà thờ Duomo đó là một trong 2 nhà thờ lớn nhất ở Italia và là nhà thờ lớn thứ 3 trên thế giới. Người ta cần 4 thế kỷ để dựng nó lên. Khiếp thật! Hèn gì mà chủ hút khách du lịch đông nghịt.

Đã thế xung quanh Duomo cổ xưa lại toàn những cửa hàng thời trang, nước hoa, đồng hồ nổi tiếng của thế giới. Cái cổ được bao bọc bởi cái hiện đại. Thế cũng hay, làm cho du khách đỡ bị nhàm chán.

Gothic ở châu Âu thì nổi tiếng rồi. Mai đi ra Plaza Lê-Ô-Na Da Vinci xem cái bảo tàng mang tên họ Lê - tên Na gần đó ra sao.

Đọc các tác phẩm của Dan Brown, giờ mới hiểu thêm được các thứ thuộc về Thiên Chúa Giáo thông qua thị giác.

"Thiên thần và Ác quỷ" - 2 mặt của 1 vấn đề :thumbsup:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
P/s: hâm mộ anh amigo, du lịch đã đời. Bữa nào về Việt Nam ăn Tết cho em gửi đôi mắt nghe anh!

"Cho em gửi đôi mắt nghe anh" nghĩa là gì vậy? Anh đọc chưa hiểu được :cry:

Vậy là sau hành trình đường sắt cao tốc, đôi chân đã đặt đến nhà ga ở thủ đô Roma. Ngồi tàu cao tốc thật là sướng, còn rộng rãi và thoải mái hơn ngồi máy bay. Mình mong Việt Nam ta cũng sớm có đường sắt cao tốc để rút ngắn quãng đường Bắc - Nam hơn. Mình ủng hộ xây dựng đường sắt cao tốc đấy.

Thời gian ở Roma ít hơn Milan cũng có nghĩa là phải ra ngoài đường nhiều hơn, đi bộ nhiều hơn, khám phá nhiều hơn. Roma cũng chỉ cần 2 ngày là đi được hết những địa danh nổi tiếng.

Lần này, trước khi xuống Roma, mình đã đặt phòng và nghiên cứu trước "trận địa" để khỏi rơi vào chốn mê cung của những tòa thành cổ, những đài phun nước và những cửa hiệu mua sắm nhộn nhịp.

Mai sẽ là Vatican - một quốc gia mà mình muốn đến nhất trong đợt hành trình dài ngày. Dù không theo Thiên Chúa Giáo nhưng đã đến Roma mà không ghé qua Vatican thì cũng thật là thiếu sót.

15 ngày du lịch, 15 ngày xa căn phòng quen thuộc, 15 ngày tận hưởng không khí trong lành ở những quốc gia ở châu Âu...

... và vẫn còn 15 ngày nữa đang chờ đợi phía trước.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
35688_1393258444729_1630226267_936517_423343_n.jpg

Có câu rằng "Mọi ngả đường đều dẫn tới thành Rome". Không biết Rome có phải là trung tâm, thu hút sự chú ý của mọi người với nhiều di tích cổ đại hay không? Hay chỉ vì có tòa thánh Vatican, nơi những người theo Đạo thường kéo về đây mỗi khi có dịp lễ thánh?

Rome cũng có Phố cổ (như Hà Nội), có những tàn tích của thời La Mã, có những điểm hiện đại của thời nay. Chính vì do cái nét cổ đó mà thủ đô Rome chỉ có 2 đường metro, vì làm nhiều tuyến metro sẽ làm động đến những di tích bên trên. Điều này chẳng thể đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch mỗi khi đến mùa du lịch. Chen lấn và chật ních!

Cổ đại quá đôi khi thành cổ hủ, lạc hậu, gây ra nhiều phiền toái cho mọi người. Chen lấn nơi đông người cần nhất là giữ kỹ cái ví, móc túi ở Rome chẳng khác gì ở Barcelona. Thành phố du lịch mà, đâu mà chả thế.

Lạc hậu là vậy, nhưng để thay đổi thì khó lắm, liên quan đến nhiều yếu tố. Có khi "động" mạnh lại gây ra hiệu ứng Domino, sụp đổ hẳn chứ chẳng chơi. Vậy nên người dân, khách du lịch vừa phải sống trong cảnh cổ đại, lạc hậu, vừa sống cuộc sống hiện đại ngày nay.

Cả ngày đắm chìm và suy nghĩ về thời La Mã xa xưa, đến chiều lại quay về với thực tại World Cup.

Kể cũng lạ, chả biết thế nào nữa! Sang Praha thì mùa World Cup này vắng bóng tuyển Cộng hòa Séc. Ghé sang Berlin thì tuyển Đức thua Serbia. Lượn đến Milan thì tuyển Ý hòa New Zealand. Xuống Rome thì tuyển Ý xách vali về nước và có thời gian nghỉ hè dài hơn.

Sắp quay lại Barcelona rồi, không biết chú Bò tót có bị "thiến" không nữa!? Anh - Đức thì Đức chẳng thể có kết quả tốt được. Bóng đen quá!

Đã thế lại còn ra đảo Mallorca nữa chứ. Em Nadal liệu có thi đấu tốt ở Wimbledon được không đây!?. Hy vọng bóng đá không liên quan đến tennis <):D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top