[Nhật ký] Autumn®uv

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Vậy là 5 ngày mình ở Ấn Độ. Những ngày qua ko được đi đâu nhiều ngoài các NCC Camps, một tổ chức thiếu sinh quân chuyên đào tạo thanh thiếu nhi về mặt quân sự cho Ấn Độ, và thăm thú một số bảo tàng lịch sử, bảo tàng quân sự và shopping…5 ngày cũng cho mình nhiều cảm nhận khác với New Dehli mình nghĩ. Nhìn thấy quá nhiều người vô gia cư, quá nhiều đứa trẻ ko nhà cửa, quá nhiều bụi bặm, ồn ào…Còn đến 9 ngày để cảm nhận khác, hi vọng sẽ nhìn được cả những điều rất ngọt ngào từ đât nước này.

Thì ra Vy kún kưng đang đi Ấn Độ, thảo nào thấy vắng cả tuần nay không vào diễn đàn?! Chúc Vy kún kưng có một chuyến đi tốt đẹp và có nhiều trải nghiệm thú vị!

Mình cũng đang có dự định cùng em iu làm một chuyến du lịch Ai Cập 1 tuần, phần thưởng của trường cho thành công ngoài mong đợi của đề tài khoa học vừa rồi (được giảm giá 50% cả tour cho 2 người). Đang chờ em iu thi xong để xem có sắp xếp được không. Cơ hội chỉ có 1 lần, mong rằng mình sẽ thực hiện được! :banana::banana::banana:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hic, thế là cuối cùng dự định làm một chuyến du lịch Ai Cập của mình coi như phá sản. Chỉ tiếc mãi được ưu đãi 50% cả tour mà lại không đi được. Nhưng thôi, dù sao gia đình vẫn là nhất. Tiền đó dành dụm về VN, cùng em iu đi lo xin việc, và còn được xem Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nữa!:-x.

Hè này mà được về VN mong rằng có dịp gặp anh em xã nhà nữa!:debate:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hôm nay tham gia Tết cộng đồng người Việt tại Kazan thật vui. Mình cảm nhận được không khí rộn ràng ngày xuân, cảm nhận được cái hương vị ngày Tết. Chụp được ảnh với NSND Trung Đức nhưng mà ảnh bị nhòe, không có cơ hội chụp lại. Mấy ca sĩ còn lại không nổi tiếng nên mình kiêu không thèm chụp ảnh cùng (ca sĩ Hà Linh, giải nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2007, ca sĩ Hải Yến & Hiền Xuân thì mình chưa nghe tên bao giờ,...)

À, mình còn đại diện các bạn SV trả lời phỏng vấn VTV nữa. Họ bảo khi nào phát sóng sẽ gửi mail cho mình biết. Biết đâu sẽ có trong chương trình thời sự VTV1 đấy, hoặc cũng có thể là chương trình trên VTV4. Trước đó còn trả lời phỏng vấn của Đài tiếng nói Việt Nam nữa. Lần đầu tiên được phỏng vấn trên truyền hình nên mình trả lời hơi run, ngại quá. Mong đợi được xem trên TV xem trông mình thế nào quá <):D.

Hôm nay tuy chương trình có hoành tráng thật (ăn uống và có đoàn văn nghệ từ VN sang hẳn hoi), nhưng chắc chắn sắp tới chương trình do SV mình tự tổ chức (đúng vào ngày Giao thừa) sẽ còn vui hơn nhiều. Lâu không được ăn bánh chưng, hôm nay mình làm hẳn 2 miếng bánh to, giờ vẫn còn thòm thèm! :-x
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Họ vừa bảo tớ là sẽ phát sóng lên chương trình "Những lời phát biểu ngộ nghĩnh nhất trong năm mới" ;))

Bác cứ thích đùa. Họ vừa "meo" (email) cho em là sẽ phát sóng lên chương trình "những đứa trẻ tinh nghịch".:cry::cry::cry:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Họ vừa bảo tớ là sẽ phát sóng lên chương trình "Những lời phát biểu ngộ nghĩnh nhất trong năm mới" ;))

Hé hé, bác Râu ơi, em được lên hẳn chương trình thời sự nhé, chứ không như bác nói đâu. Có thể tối nay thời sự 7h sẽ phát lại (Phần nói về tết cộng đồng tại TP Kazan, Tatarstan, CHLB Nga). Lần thứ 2 được lên TV, mình cũng oai phết nhỉ! :hump:

Viết bài cảm nhận cho tớ đọc với nhé!
Để sắp tới tổ chức Tết Sinh viên đúng ngày ở VN luôn & nếu có thời gian mình sẽ viết bài cảm nhận về cái Tết của những sinh viên xa xứ! Lúc đó mới vui và dạt dào cảm xúc hơn! Dạo này mình đang bận, nhiều việc quá, chuẩn bị văn nghệ, thời trang, kịch, trò chơi, trang trí,...
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thời sự về Tết cộng đồng người Việt tại Kazan: [video=youtube;dBbu6MZvHE0]http://www.youtube.com/watch?v=dBbu6MZvHE0[/video]

Tiết mục múa nón của lưu học sinh VN tại Kazan:
[video=youtube;wz9sv9YfDyo]http://www.youtube.com/watch?v=wz9sv9YfDyo[/video]

P/S: Sắp Tết rồi, nhớ nhà quá! Thèm cái không khí Tết VN!
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bác TN là anh chàng đeo kinh Nguyễn Văn Bằng phải hem ? :barcakk:

Đúng rồi đó :barcakk:! Lúc đó không được chuẩn bị trước nên phát biểu không hay lắm, hơi run:baby:. Bố mẹ vợ tương lai cũng được xem thời sự tối qua, còn nhắn tin sang bảo đẹp trai nhưng mũi hơi to! T_T!
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ôi, chuẩn bị chương trình Tết mệt quá. Nhưng mà thấy vui, cảm thấy mình vẫn còn trẻ và "hồn nhiên" lắm. Đang ngồi xem lại thành quả clip hài mà muốn cười vỡ bụng, có khi phải gửi về Đài truyền hình VN để tham gia Gặp nhau cuối năm thôi! :megalol::megalol::megalol: Còn tiết mục thời trang nữa là Ok cả rồi. Chờ đến ngày 13/2 là cho ra lò kết quả của những ngày vất vả!:banana::banana::banana:

Càng gần Tết mình càng thấy nhớ Gia đình mình hơn, nhớ bố mẹ, nhớ anh chị và nhớ bọn trẻ con. Ôi, đã 6 năm mình xa quê hương. Thèm cái không khí chuẩn bị Tết quá. Cả nhà quây quần bên nhau, mỗi người mỗi việc. Người gói bánh chưng, người thì trang trí đào & quất. Bọn trẻ con thì líu lo chạy khắp nhà. Vui thật! Nhưng mà cũng buồn thật. Càng lớn càng thấy mình cứng rắn hơn, nhưng sao đến những ngày đoàn tụ cuối năm thế này là mình lại thấy buồn, thấy nhớ! GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA TÔI!!!:group::nhom:
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
1.4.2001-1.4.2010
Ngày này năm ấy, mình đang chen lấn để chiếm được một chỗ trong thư viện khu KTX Mễ Trì. Có vài tiếng bàn tàn xôn xao: "Trịnh mất rồi!".
"Ôi, chuyện tầm phào! Sao lại có thể lấy chuyện này ra để đùa được cơ chứ?!"-Tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng một lúc sau thì gần như tất cả xác nhận thông tin đó. Tôi bỏ chỗ đang chiếm để chạy ra quán net. Khi mở 1 trang web đầu tiên thì đập vào mắt tôi là hàng chữ "Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã trở về với cát bụi". Tôi chạy về phòng, bật mấy đĩa CD nhạc Trịnh mà nghe ngấu nghiến. Không thể tin đó là sự thật! :cry:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cả ngày hôm nay chả làm được cái gì ra hồn. Một núi bài tập mới giải quyết chưa được một nữa đã hí hửng đi khoe, khoe xong thì ngủ quên trên chiến tích và cứ ngỡ mình đã làm xong hết hay sao á. Potay cho chính mình hic
Dạo này bị làm sao á, xài điện thoại mà quên mất chức năng chính của nó là để gọi và nhắn tin. Chỉ khi nào gọi về nhà cho ba má mới có hứng cầm tới điện thoại không thì quẳng nó ra một xó..như con ghẻ á :((. Bạn bè nhắn tin hỏi thăm cũng chả muốn reply, nhìu đứa không hiểu sẽ cho là mình chảnh, nhưng không hiểu sao dạo này làm biếng đụng tới điện thoại kinh khủng.
Thêm việc này nữa, lúc chạy xe mà hồn cứ như trên mây, mấy lần xém tông người ta rồi. Như hồi chiều nếu không phải trong hẻm, nếu mình chạy với tốc độ như bình thường và thằng kia cũng tương tự có lẽ đã có án mạng xảy ra rồi :((
Sao thế nhì??? Bị bệnh hững hờ hay sao á =))

Cái này người ta gọi là bệnh..."lãnh cảm", bé ạ! :smile4:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nhìn ánh mắt và nụ cười rạng ngời của em mà thấy em có một nghị lực phi thường. Ra đi thanh thản nhé Bảo! Mặc dù anh không biết em, nhưng anh vẫn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình và những người thân của em, bởi chắc hẳn đó chính là ước muốn của em trước khi ra đi...

@: Đừng quá buồn nhé Vy kún kưng, dù sao điều đó có khi lại tốt hơn cho Bảo, em sẽ không bị những đau đớn hành hạ nữa!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Mọi khi cứ có thói quen thức thật khuya và ngủ dậy thật muộn, chỉ trừ cuối tuần là khá điều độ. Vậy mà hôm qua mình dậy sớm, đi chợ cùng em yêu, và có một thứ khiến cho mình rất ngạc nhiên: Tuyết mùa hè! Ôi, phần thưởng cho nỗ lực dậy sớm của mình chăng? Tuyết bình thường đã đẹp, nhưng tuyết vào mùa hè mới đẹp đến lạ kì (nhiều người già bảo chỉ được chứng kiến cảnh tưởng tuyết rơi vào mùa hè một vài lần trong đời). Sáng sớm là những bông hoa tuyết 5, 6 cánh đều nhau và lấp lánh giữa không trung. Còn tối về thì là những bông tuyết tròn xoe như những hạt xốp. Tuyết rơi mạnh và dày chẳng khác mùa đông.

Trẻ con & người lớn đều tíu tít. Tất cả không muốn đi tiếp mà đứng lại hoặc đi chầm chậm để ngắm tuyết, thứ vốn chưa bao giờ xa lạ với họ, thậm chí họ còn không mong có nó vào mùa đông. Vội vàng lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc hiếm có này, 2 đứa chạy nhảy như phim Hàn Quốc :leuleu:. Tự nhiên thấy lòng vui, một món quà đầy ý nghĩa đối với mình, và đối với nhiều người...

Đêm nay, các anh, những chiến binh xứ Catalan chắc chắn cũng sẽ có quà. Đó là phần thưởng cho những hi sinh thầm lặng của các anh, phần thưởng cho cái đẹp! Hỡi các "đồng chí", Chúng tôi sẽ luôn "chiến đấu" & "sát cánh" cùng các anh!
:flag::barca::hehehe::barcakk::barcelona:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ngày mai lên Moscow, và ngày kia là lên máy bay về VN rồi. Ôi, cái nóng như thiêu như đốt đang chờ đón mình! Nhưng mà còn nhiều điều thú vị khác cũng đang ở phía trước!

*************

Để hôm qua sau lưng, cất bước quay trở về
Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
Để đêm đông lùi xa
Khi bước chân bên hiên nhà.

Đường xa không sao ngăn, những bước chân trở về
Để sống phút ấm áp bên bạn bè
Và bên ly trà thơm
Bên ánh lửa hồng thắp lên.

Từ bao năm lênh đênh những dấu vết bụi đường
Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
Thời gian xa thật xa vốn sống ta mang về nhà

Gặp nhau trong thân thương, thân thương những lời chào
Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
Và bên ly trà thơm bên ánh lửa hồng đắm say

...Có bước chân đường xa đó
Có bước chân trở về!!!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tản mạn ngày 20/11

20/11 năm 1993, tức là hồi đó tôi mới học lớp 3. Tôi và thằng bạn được bố mẹ cho ít tiền, gom lại mua bó hoa, cuốn sổ và cái bút và đến nhà cô giáo chủ nhiệm. Gọi là nhà nhưng thực chất đó đâu phải là một ngôi nhà đúng nghĩa. Cô sống 1 mình trong ngôi nhà tranh vách đất. Hai đứa đến nhà cô, rồi cô nấu cơm cho 2 đứa ăn trưa luôn. Lúc về còn được cô cho gói kẹo và ít hạt hướng dương mang về. Hai đứa tung tăng trên đường về, vừa đi vừa ăn, đến đoạn cánh đồng làng thì đổ nước vào các hang dế để bắt dế về chơi...

Năm lớp 7, cả lớp kéo đến nhà thầy dạy Toán. Nhà thầy rộng lắm, có cả vườn táo. Cứ vài đứa túm tụm lại ở 1 cây, cứ như là chúng tôi đến "thăm" vườn táo nhà thầy chứ không phải đến thăm thầy. Thầy nói, thầy vui lắm vì có cảm giác chúng tôi như là con cháu của thầy. Chúng tôi ríu rít bên thầy như những đứa trẻ...

20/11/2002, chúng tôi vẫn rủ nhau về thăm thầy dạy đội tuyển Toán như mọi năm. Vườn táo vẫn còn đó, nhưng cả lũ không còn hồn nhiên nữa. Hồn nhiên sao được, khi thầy giáo của chúng tôi đang nằm liệt giường. Thầy bị ung thư phổi vì hút thuốc quá nhiều, thêm cả căn bệnh lao vì bao nhiêu năm đứng bục giảng. Ngày trước làm gì có phấn không bụi như bây giờ. Mặt đứa nào cũng buồn, chỉ có mình thầy vẫn cười. Thầy bảo: "Sao chúng mày phải buồn, thầy thấy chúng mày được như ngày hôm nay là thầy vui lắm rồi. Chúng mày mỗi đứa một nơi mà vẫn tụ họp đông đủ để đến thăm thầy là thầy cảm ơn lắm. Thầy vui lắm!". Thầy ơi, chúng em không buồn sao được. Bao nhiêu năm thầy dìu dắt chúng em, vậy mà giờ đây thầy đã sắp đi xa mãi.

Em còn nhớ lắm chứ. Trong đội tuyển Toán thầy quí nhất em. Em và thầy cùng có máu bóng đá sục sôi trong người. Có hôm Seagame, trận Việt Nam - Indonesia thì phải, thầy vào lớp ra 1 đề toán rồi nói "đứa nào làm xong bài này đầu tiên thầy cho vào văn phòng xem bóng đá cùng thầy". Và vẫn như mọi khi, em là đứa nhanh nhảu nhất :D. Ngồi xem bóng đá với thầy, em không còn cảm giác xa cách thầy trò nữa... Thầy còn "mạo hiểm" cho em ngủ ở văn phòng hiệu trưởng trông đề thi Tốt nghiệp lớp 9 (được niêm phong trong cái tủ), để thầy đi đánh bài với chú bảo vệ và mấy người gần đó mà! :D

Còn nhớ có lần em đã đầu trò để trêu thầy. Biết thầy hay hút thuốc, em lấy vỏ bao thuốc Vina rồi cho những viên phấn vào đó. Đến giờ vào lớp, em mang lên cho thầy. Thầy đã tưởng đó là thuốc lá, nhưng khi mở ra thì... Thầy đã giận em lắm, nhưng thầy không nói gì mà chỉ thể hiện qua nét mặt. Đến năm cấp 3 em viết thư về xin lỗi thầy vì hành vi đó, thầy nói rằng thầy cũng vẫn nhớ nhưng thầy bỏ qua cho mày lâu rồi. Thầy nhớ dai thế còn gì? Chắc gì thầy đã bỏ qua cho em?! :D

...Thầy mất được 5 năm rồi. Nhanh quá thầy ạ! Hè vừa rồi em vẫn đến nhà thầy để thắp nén hương cho thầy, và cũng như mọi lần, chỉ có cô tiếp em. Hai cô cháu lại ngồi ôn lại những kỉ niệm về thầy, như bao lần trước...

************​

Mẹ tôi cũng là giáo viên cấp 2, nhưng tôi học xa nhà từ nhỏ, nên khác các anh chị mình, tôi chưa từng được mẹ dạy bao giờ. Nhưng tôi vẫn nhớ những dịp 20/11 hồi ấy, tôi cũng vui lắm. Bao nhiêu học trò đến với mẹ tôi. Nhà tôi lại bao nhiêu là hoa. Có nhiều những cuốn sổ, cái bút nữa. Thế là mỗi lần đó tôi lại được chọn 1 cuốn sổ đẹp nhất mà mẹ được tặng. Đó luôn là cuốn sổ tôi ghi lại các bài toán hay mà tôi sưu tầm được, những bài toán tôi tự giải trên báo Toán học & tuổi trẻ, hoặc những bài toán tôi tự sáng tạo ra...

Mẹ, con chúc mẹ nhân ngày nhà giáo Việt Nam! Con không biết nói gì cả, chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe, và là chỗ dựa cho chúng con cũng như các cháu. Mặc dù mẹ đã về hưu được hơn 2 năm rồi, nhưng con biết mẹ vẫn nhớ bục giảng lắm. Hè con về, mẹ vẫn thỉnh thoảng ra thăm trường cũ mà...

P/S: Chữ Thầy đối với tôi nó đáng trân trọng lắm. Dĩ nhiên cũng có những người không xứng đáng với hai chữ đó, nhưng may mắn thay, có lẽ những người như thế tôi chưa từng học qua. Ngày nay, các bạn trẻ lạm dụng chữ Thầy quá. Có đứa em (và nhiều người khác mà tôi biết) đi làm gia sư được vài buổi, đến ngày 20/11 cũng tự chúc mình nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Trên Facebook, mọi người cũng ồ ạt vào chúc mừng. "Một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy" - nhưng không phải muốn là THẦY đơn giản như thế. Họ chỉ hiểu được 1 phần của câu nói trên. Nếu hiểu theo cách đó, ai cũng là THẦY cả. Những đứa trộm cắp cũng có người dìu dắt chúng mà, cũng xứng đáng với chữ THẦY sao?

Xin các bạn đừng lạm dụng chữ THẦY!!!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hôm nay đổi múi giờ làm mình bị ngủ ít hơn 1 tiếng :cry:. Mọi năm chẳng có cảm giác gì khi đổi giờ, còn năm nay lại khác. Điều đó khiến mình cảm thấy gần Việt Nam hơn, sắp được về nhà và tiếp tục theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Đổi múi giờ cũng có nghĩa mình được gần em hơn, và cái "ngày ấy" cũng không còn xa nữa :D

7 năm ở xứ sở bạch dương cũng sắp chỉ còn là một kỉ niệm đẹp, rồi đến khi về VN lại ước một lần được quay lại. Nơi đây đã đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời mình, cả về sự nghiệp và gia đình. Sau này chắc chắn sẽ kể lại cho các con rằng bố của chúng đã tìm được "chiếc còng số 8" của riêng mình ở đất nước giá lạnh này! :holiday:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
14 tiếng ngủ thật đã, giờ là lúc xem ảnh mọi người up lên. Hi vọng dư âm Festival văn hóa Việt Nam tại Kazan sẽ còn lưu giữ thật lâu trong tâm trí bạn bè Nga và quốc tế. Mệt nhưng mà rất vui!

Đêm qua về đến nhà là lăn ra ngủ ngay lập tức, chẳng thèm ngó ngàng đến tình yêu (thực ra lúc đó mệt nên cũng chẳng nhớ là Bà xã sắp đá nữa :D) . Trưa nay ngủ dậy vào Livescore thì mới biết thắng 2-0. Có lẽ mình là một trong số culé biết tin chiến thắng muộn nhất trên thế giới này, nhưng dù sao vẫn là một niềm vui khó tả! Visca el Barca!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chuyện tình đẹp

Cô gái: Chiếc xe thật đẹp!

Chàng trai: Cảm ơn!

Cô gái: Là xe Ferrari à?

Chàng trai: Không, là một chiếc Bentley.

Cô gái: Tôi chưa từng nghe tên đó... Tôi là Masha.

Bắt đầu 1 chuyện tình bằng cách đơn giản như thế thôi... Thật là đẹp :sogood:

Bản dịch của chú theo yêu cầu đây:

Chiều hôm qua, dưới cánh cổng, chúng ta đã đồng ý
Nhưng giờ Em đã chạy trốn khỏi anh, anh là một gã thợ săn và anh nguy hiểm
Và rất sớm thôi, chỉ một phút nữa thôi, anh tin tưởng
Như mùi hương của nấm, và thật nghiệt ngã, em chưa chắc sẽ đến

ĐK:
(Hẹn gặp lại)2
Tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi
(Hẹn gặp lại)2

Nhụy hoa tình yêu chưa thực sự đến
Khi chúng ta bên nhau, không ai có thể xen vào, nhưng giờ đã là quá khứ
Anh không biết rằng, mình đã đánh mất buổi chiều hôm ấy
Một chuyện nực cười, em đi ngang qua và nói: "Hẹn gặp lại!"

(Hẹn gặp lại)2
Tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi
(Hẹn gặp lại)2

Chuyện tình của chúng ta ngắn hơn cả một đêm, anh ngồi đếm thời gian
Và tự nhiên em vẫy taxi về phương Bắc
Anh không biết rằng, mình đã đánh mất buổi chiều hôm ấy
Một chuyện nực cười, em đi ngang qua và nói: "Hẹn gặp lại!"

(Hẹn gặp lại)2
Tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi
(Hẹn gặp lại)2
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đi ngủ thôi, sang ngày mới rồi. Hôm nay sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, và là bước đệm cho những khó khăn lớn hơn nữa trong tương lai. Thực sự không lo cho hôm nay, mà mình lo cho ngày mai. Không biết kết thúc chu kỳ này, điều gì sẽ chờ đón mình? Dù sao thì cũng tự chúc mình may mắn! \m/ ---> :D
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ngồi đọc lại mấy dòng nhật kí viết trong này làm mình thực sự nhớ Kazan, nhớ nước Nga, nhớ những con đường trải đầy lá vàng. Từ khi về nước lo đủ thứ chuyện, làm quen với cuộc sống mới, với công việc, và bao nhiêu thứ khác làm mình không có cảm giác gì cả. Lúc sáng còn nhận được mail của ông thầy hướng dẫn. Ôi, hi vọng 1 ngày trở lại với nước Nga! :scooter:

P/S: Mục đích chính viết bài này là đưa Nhật kí của mình lên Top ;)). Với cách tách riêng Nhật kí ra như thế này, diễn đàn đã tạo ra một góc riêng cho mỗi thành viên. Mặc dù là tách riêng ra từ Topic cũ "Nhật kí yêu thương", nhưng mục đích là giúp mọi người rút ngắn khoảng cách và gần nhau hơn! Nào, hãy viết nhật kí cho riêng bạn và chia sẻ cảm xúc với mọi người! :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top