[Nhật ký] Bạc Hà

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
21-11-2011: Háp bi bớt đay chị 2 :D. Thêm 1 tuổi mới tràn đầy sức khỏe, thành công trong cuộc sống :)
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Sinh nhật đã qua...

Dù biển ko 1 bên... nhưng có cậu ở bên (dù ko phải là mình cậu), tớ cũng cảm thấy vui rồi. Tin nhắn chúc mừng của cậu là tn dài nhất, đặc biệt nhất mặc dù nó ko đến sớm nhất :) Cám ơn cậu vì điều đó. :)

Dù FCBĐN ko thắng đc trận giao hữu, nhưng tớ vẫn thấy vui :) Toàn đội đã cố gắng rồi, vẫn iu FCBĐN nhất :x

Cám ơn các tình yêu của tớ <3
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Xong Đại Hội, chưa bao giờ thấy vui, hạnh phúc và tự hào khi là 1 cule như thế. Iu quá Barca :x

Ở Hà Nội mới thấy nhớ Đà Nẵng biết bao, trên tàu về nhà mà trào dâng bao niềm cảm xúc về Hà Nội, về Đại Hội và muốn tàu chạy thật nhanh về Đà Nẵng thân yêu! Về sum họp với gia đình, với những bữa cơm má nấu, về với FCB ĐN và cả sân bóng Tuyên Sơn iu dấu, về với những ngày đi làm mà ngồi thơ thẩn ở Không Gian Xưa, với những buổi sáng cf và thật sự rất nhớ Cafe Đà Nẵng...

Và... cả cậu nữa, tớ về với cậu rồi này :)
 
Sửa lần cuối:

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Không ở gần, không có nghĩa là xa...

Đúng, quá chí lí!

Nhưng...

Bên cạnh nhau, nhưng dường như chẳng gần nhau.

Cũng đúng, nhỉ?
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Gió mùa đông Bắc đã về mang theo hơi lạnh mà mình mong chờ. Mùa đông - mùa yêu thương đã đến, cái mùa mà mình yêu nhất.

Những cơn gió se se lạnh mơn man khuôn mặt, cảm giác thật khó tả biết bao. Mặc dù viêm xoang ko cho mình đc tự do hít thở không khí ấy, nhưng mình mặc kệ, mình thích cái cảm giác ấy...

Biển... ở 1 bên, còn cậu... ngay đằng trước tớ, chúng ta cùng đi dạo với gió biển thật lạnh, tay chân mặt đều cóng cả, nhưng tớ thích điều đó.

Cảm giác lạnh làm tớ và cậu khẽ rùng mình, những lúc này tớ thèm đc vòng tay ôm lấy cậu biết bao... Nhưng, tớ chẳng dám...

Để rồi khoảnh khắc ấy trôi qua... tớ thấy tiếc...

Nhưng, chả sao cả, tớ lại thích cái cảm giác tiếc nuối đó :p

Tớ là 1 con người đơn giản mà phức tạp quá phải ko? :)
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Một cuộc gọi bất ngờ lúc tối muộn của cậu cũng làm tớ mất ngủ đấy :x. Chỉ cần nghe tiếng cậu cười, dù chỉ là wa phone, nhưng tớ có thể tưởng tượng đc khuôn mặt cậu lúc đó đang rất vui, và tớ cũng thấy vui. Cậu có biết là tớ thích nụ cười của cậu lắm ko?
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Nhật kí là ghi lại những việc xảy ra hàng ngày, và mình đang làm đúng điều đó :)) Rãnh quá mà!

Hôm nay tớ vui vì cậu, dù trời có mưa, cám ơn những tin nhắn nhé :p

Just you~ :)
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Lâu lắm rồi mới online đêm, nhà mới bắt wifi, keke.

Thức đêm biết sẽ nổi mụn, nhưng mình muốn bất cần 1 chút :p

Thức đêm... bỗng nhớ cậu... Nt cho cậu... cậu đọc đc ko? Hay... cậu đã ngủ quên mất? Hay... cậu đọc đc mà ko nt lại cho tớ?

Chúc cậu ngủ ngoan!
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Tự dưng tớ cảm thấy mình thật ích kỉ và tham lam, khi mà cậu luôn là người khiến tớ cảm thấy vui vẻ, khiến tớ cười 1-cách-sảng-khoái-và-hồn-nhiên.

Nhưng còn tớ? Hình như tớ chưa bao giờ chủ động làm cái gì đó để cậu cười, để cậu cảm thấy vui, có chăng là từ chính những câu chuyện của cậu.

Tớ tham lam khi luôn yêu cầu cậu làm những điều ngốc xít, luôn yêu cầu cậu phải khiến tớ cười, luôn tìm đủ mọi cách để buộc cậu chấp nhận những yêu cầu vô lí của tớ - như 1 đứa con nít.

Tớ chẳng là gì của cậu hết, nhưng tại sao cậu lại chiều 1 đứa con nít như tớ? Có phải vì cậu ko muốn làm bất kì ai buồn như lời cậu đã từng nói với tớ ko?

Tự tớ cảm thấy, tớ đúng là phiền phức quá, nhỉ?
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Bị mắc kẹt giữa 2 suy nghĩ, nên... hay ko nên...?
Và rồi nghĩ, thôi thì cứ tiếp tục như thế này đi đã... Chuyện gì đến nó sẽ đến, cho dù đôi lúc nó đến ko như ý mình :)

Vẫn bên cạnh nhau hàng ngày đấy thôi...
Nhưng nào hiểu đc lòng nhau... nào thấy đc tim nhau...
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Xã thắng Dê, zui quá xá Xã ơi :x

Hôn Xã em 1 vạn lần, chụt chụt... :*
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Yêu thương bao nhiêu là đủ?

Rồi khi nào mới đc nhân lại?

Và nhận lại đc bao nhiêu?
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Mỗi lần đi chơi với cậu là mỗi lần tớ cảm thấy thật vui và hạnh phúc. Cậu biết ko?

Những lúc ở bên cậu, tớ muốn thời gian đừng trôi nữa, để tớ đc ở bên cậu lâu hơn. Cậu biết ko?

Trên con đường về, tớ ko muôn xe dừng lại, và tớ muốn tiếp tục đi, để tớ ko phải chào tạm biệt cậu. Cậu biết ko?

Bàn tay cậu đỏ ửng lên vì lạnh, tớ muốn nắm lấy biết bao, nhưng tớ lại... chả dám. Cậu biết ko?

Tớ có bao tay nhưng tớ ko mang vào, tớ cũng ko muốn cho tay vào túi áo, vì tớ muốn chịu chung cái lạnh vì đôi tay cậu cũng đang như thế. Cậu biết ko?

Cậu... có biết ko?
 

leekhartus

Juvenil A
Đầu quân
7/10/11
Bài viết
413
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Biết rồi khổ lắm nói mãi ;;)
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
I hate you, also hate myself for loving you! :(
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Trước giờ chỉ toàn tớ ngộ nhận và ảo tưởng... hay cậu ko dám đối diện?

Ngỡ như là, tớ chạy đến bên cậu, hoặc cậu chạy đến... hoặc cậu chạy lùi...

Nhưng... hình như cậu ko chạy đi đâu cả, đôi chân vẫn đứng yên, còn tớ chạy xung quanh cậu... thì phải.

Thể hiện gì đi chứ, ngốc!
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Những lời cuối cùng về cậu sẽ kết thúc ở đây!

Tớ vẫn tự nhủ lòng rằng tình bạn của chúng ta rất đẹp và cũng chính vì thế, trước giờ tớ ko dám nói ra những suy nghĩ trong lòng để trân trọng tình bạn ấy. Thế nhưng rồi, 1 phút nông nổi nào đó, tớ đã nói ra hết, và tớ chắc chắn rằng, câu trả lời tớ nhận lại đc sẽ ko như ý muốn. Thế nhưng để cho cậu biết đc tình cảm của tớ, tớ đã cảm thấy thanh thản rất nhiều, còn hơn là để trong lòng rồi bứt rứt ngày này wa ngày khác.

Dù tớ đã cho đi rất nhiều, dù tớ nhận lại đc là những giọt nước mắt của chính tớ, nhưng tớ ko hề hối hận khi có tình cảm với cậu, ko hề hối hận khi nói cho cậu biết, cũng như ko hề hối hận khi đc làm bạn với cậu. Những kỉ niệm mà chúng ta từng có chắc chắn tớ sẽ ko bao giờ quên, có thể sau này già đi nghĩ về những kỉ niệm đó và phì cười vì cái độ ngốc xít, nhưng tớ vẫn trân trọng. Có câu "Kỉ niệm là thứ đáng trân trọng ko phải vì nó vui hay buồn, mà là nó là duy nhất là ko bao giờ trở lại". Cảm ơn những lần cùng tớ đi dạo, ko ít lần cùng tớ đi ăn uống, vô số lần cùng tớ chuyện trò, và cảm ơn 2 lần hứng gió ngoài biển. Tớ biết sau này những lần đi chơi riêng của cậu và tớ sẽ khó lặp lại, cũng có thể là ko bao giờ xuất hiện nữa. Tớ biết những tin nhắn 8 chuyện nhảm nhí đêm khuya cũng sẽ ko nhiều, chỉ còn lại những dòng tin hỏi thăm đơn thuần. Tớ cũng biết giữa chúng ta sẽ có 1 khoảng cách nào đó, vô hình nhưng rất khó vượt wa để trở lại như những ngày đầu quen biết. Tớ biết hết...!

Mà thôi, cuộc sống đôi khi là thế, tớ nên chấp nhận đúng ko? Hi vọng cái tình bạn thiêng liêng và cao rộng ấy ko mất đi, tớ tin cậu, và tin cả tớ có thể làm đc điều này. Cố lên!
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Tớ rất vui khi chúng ta vẫn có thể đối xử với nhau như trước, dù cả 2 có gì đó gượng gạo và đang cố gắng chứ ko phải tự nhiên.

Cậu chở tớ đi, lúc trước nếu ko là tớ gợi chuyện thì cậu cũng mở lời, lần này cả 2 ko biết nói gì cả, im lặng hơn nửa con đường... Bỗng tớ cảm thấy, hình như tớ sai rồi :(
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Hãy vui như lúc mới wen cậu nhé! Tớ sẽ làm đc :)

Ngày ni bị cho leo cây bữa nhậu, haizz.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top