[Nhật ký]ChenTsai

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
Tuyệt vời quá Barca, xem EC mà nhiều tâm trạng quá, ngớ người và thấp thỏm khi valdes biếu k Real 1 quả đầu, vui sướng khi Alexis gỡ hòa, bất ngờ với bàn 2-1, vỡ òa với pha đánh đầu của số 4 (là miềng đóa :))) hehe, và hạnh phúc khi kết quả chung cuộc là 3-1 cho Xã nhà :))
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
Mưa, những cơn mưa dai dẳng cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác, những cơn mưa ấy làm tôi chạnh lòng. Ngồi caffe 1 mình nơi góc quán PAPER quen thuộc, bất chợt tôi lại nghĩ về e, 1 người tuy "xa xôi" nhưng rất gần gũi. Mưa càng lớn thì nỗi nhớ về e trong tôi càng nhiều, hình ảnh của e quá sâu đậm trong tôi, k có cuộc vui nào, người yêu nào có thể khiến tôi quên được e.

When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same

Giai điệu da diết của bài November Rain vang lên, nhưng bây giờ k phải tháng 11 nữa rồi. Vẫn góc quán quen thuộc, vẫn bài hát quen thuộc mà tôi thuộc lòng từng câu hát, từng đoạn solo, từng tiếng guitar réo rắt đến nao lòng.

Giá như tôi được trở lại tháng 9, bắt đầu lại 3 tháng trước tôi sẽ k bao giờ để e ra đi như vậy, hay chí ít là tôi cũng vào Sài Gòn thăm e 1 lần. E nói đúng, chị e nói đúng, tôi k thể tìm thấy 1 người như e lần thứ 2, tôi nghĩ là k bao giờ. Tôi rất vui, rất hạnh phúc khi đã có hơn 9 tháng quen e cho dù đã phải khóc hết nước mắt khi e ra đi. Khi tôi viết dòng này là vừa bước sang ngày 19-12-2011, ngày mà 1 năm trước e đã đồng ý làm người yêu tôi, mới đó mà đã 1 năm rồi, nhanh thật e nhỉ.

A đã rất hối hận e ah, hối hận vì k yêu e hết mình trong những ngày cuối cùng của e, hối hận vì chăm lo vào thi tốt nghiệp mà có phần lơ là e, hối hận vì k thể vào SG thăm e, nhìn mặt e. Và giờ đây a hối hận vì đã để tuột mất e khỏi tầm tay, đã để e đau buồn. Giá như thi cử k trúng đầu tháng 9, giá như e về Đà Nẵng và sống bên cạnh a, giá như mẹ của e k quá bảo thủ, giá như e k mất căn bệnh tim đáng ghét đó, giá như a quay ngược được thời gian, giá như .............. Có hàng trăm câu giá như xuất hiện trong đầu a lúc này, nhưng giờ đây a chỉ ước 1 điều, a ước e sống lại, cho dù a phải mất tất cả tài sản mà a có, cho dù phải bắt a đi đâu, làm gì a cũng sẽ thực hiện. Có lẽ xa với quá phải k? dẫu biết là k thể nhưng tại sao a vẫn cứ ước như vậy? Phải chăng a k thể quên e????

Trời vẫn mưa, sao lại lâu như vậy, tháng 12, trời mưa suốt, a buồn như những cơn mưa vậy, dai dẳng chẳng chịu ngưng. 5 ngày trước a nhận được con gấu bông mà đúng 10 tháng trước (14-2-2011) a đã tặng e, e đã rất cưng nó, ôm nó ngủ rất nhiều lần, và giờ đây a đang làm điều đó, để a đỡ nhớ e, để a thấy nhẹ lòng hơn.

Anh nhớ em quá, nhớ những tin nhắn yêu thương, nhớ món cơm mà e đã dành nhiều thời gian và dồn hết tình yêu của e vào những hộp cơm đó (a vẫn còn để nó làm avt đây này), nhớ những lời hẹn ước của a và e, nhớ cuộc sống vk ck thật hạnh phúc của a và e mà cả 2 đã cùng tưởng tượng, nhớ cái sở thích kỳ lạ nhưng cực kỳ đáng yêu của e là: thích có baby với a, cùng a chăm sóc những nhóc tì đó, thích được a âu yếm qua điện thoại........... với người khác đó có thể là sở thích điên khùng, là nhảm nhí, nhưng với a, đó là những sở thích cực kỳ đáng yêu, a rất vui và hạnh phúc vì sở thích đó của e.

A có ngốc lắm k? có khùng lắm k? khi thức khuya để nhắn vào nick e cả chục tin, đợi đến 2h sáng chỉ để nhận lại 1 tin reply từ chính nick e, dù biết là k thể :((.
Bây giờ, a chỉ muốn nói chuyện với e, trong mơ thôi cũng đủ rồi, a muốn xin lỗi e, muốn biết đc e còn yêu a nhiều hay k? muốn xin e tha thứ cho a, có như vậy, a mới tha thứ cho chính mình đc, mới thực sự sống tốt được, a nghĩ e cũng thanh thản ra đi hơn :(.

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Yy9hMC9jYTBlYTAwOWNjNTViYjM4ZWE2MWJjOTQyMTUxZWMwYS5cUIbaBmUsICDN8WeBeG7mXQgxJFp4WeBdUngBdSBsw6AgWeBmUsICOjaSBcUIbaBw6NpfHx8MQ[/FLASH]

[AN]Dù cho đôi khi anh quá thờ ơ, đôi khi anh quên mất
Anh quá khờ dại, anh quá khờ dại
Dù cho đôi khi anh mất niềm tin, một điều là mãi mãi
Anh vẫn yêu em nhiều, vẫn yêu thật nhiều
Đừng giận người yêu ơi
Dù chỉ một lần, một lần thôi nhé em
Cuộc sống vẫn trôi xoay quanh một giấc mộng
Nâng niu ngày tháng bình yên như vô tận
Cuộc sống cuốn theo thời gian nên quá xa lạ
Hãy trao anh một chút niềm tin
Xin cho anh được nói
Anh vẫn yêu em.

Dù cho cơn mưa rơi ước lòng anh, cơn mưa rơi mãi
Anh nhớ em nhiều, nhớ em thật nhiều
Dù cho đôi khi anh quá thờ ơ, một điều là mãi mãi
Anh vẫn yêu em nhiều, vẫn yêu thật nhiều
Đừng giận người yêu ơi, em biết không
Dù chỉ một lần một lần thôi nhé em
Cuộc sống vẫn trôi xoay như một giấc mộng
Nâng niu ngày tháng bình yên như vô tận
Cuộc sống cuốn theo thời gian nên quá xa lạ
Hãy trao anh một chút niềm tin
Xin cho anh được nói
Anh vẫn yêu em.

Xin cho anh, xin cho anh những đam mê
Xin cho anh, xin cho anh những đam mê
Anh vẫn luôn mong chờ, anh vẫn khát khao chờ đợi
Người yêu ơi, anh vẫn khát khao, anh vẫn luôn mong chờ
...Anh vẫn yêu em.[/AN]

Cuộc sống vẫn trôi xoay quanh một giấc mộng .............
Nâng niu ngày tháng bình yên như vô tận .............
Cuộc sống cuốn theo thời gian nên quá xa lạ ..............
Hãy trao anh một chút niềm tin ..............
Xin cho anh được nói .............
ANH VẪN YÊU EM ...... MAI TUYẾT NHI CỦA ANH
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
26-12-2011:
Vừa trải qua 1 mùa noel cô đơn nhất trong cuộc đời, thật là chán quá
 

dung_174

Mầm non xã
Đầu quân
20/9/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Nơi ở
thai binh
Barça đồng
0
buồn cũng thay đổi được gi đâu chấp nhận số phận thôi
haiz
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
Vẫn cố gắng và luôn cố gắng đấy chứ, dù sao cũng thanks bạn ...........
12-1-2012: Tối qua quyết tâm ghi 1 bàn để tặng ai-đó, trong 1 ngày khá ý nghĩa với mình ...... nhưng lại k làm đc, vào sân có hơn 5' hết giờ nên k làm đc gì nhiều, tiếc thật
 

leekhartus

Juvenil A
Đầu quân
7/10/11
Bài viết
413
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Vẫn cố gắng và luôn cố gắng đấy chứ, dù sao cũng thanks bạn ...........
12-1-2012: Tối qua quyết tâm ghi 1 bàn để tặng ai-đó, trong 1 ngày khá ý nghĩa với mình ...... nhưng lại k làm đc, vào sân có hơn 5' hết giờ nên k làm đc gì nhiều, tiếc thật

Đội bạn đá khá quyết liệt mặc dù đã thua nhưng tinh thần thi đấu của em khá tốt rồi , đâu có gì mà tiếc đâu. Thời gian còn lại quá ngắn như vậy là tốt rồi :baifu_bansung:
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
Cái e tiếc ở đây là hôm đó tròn 3 tháng bạn gái e mất, nên định có chút quà gì đó gọi là .............., mà k đc nên tiếc thôi ạ, cũng chẳng sao, có 5' thì đâu làm đc gì nhiều, trách mình vội vàng để bỏ lỡ pha bóng gần cuối trận thôi
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
18-1-2012: Tối nay lại đc xem EC, hồi hộp ghê :D. Xã mình sẽ win ^^.
Eo ôi, "cảm nắng" rồi :)
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
1 con pé a, lúc e chưa gặp nó mà nó đã pik e là ai rồi, có số đt e, pik nick YH e :-ss, mới vừa rồi gặp xong
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
A quen e cuối đông trời gió lạnh
E xua tan nỗi hiu quạnh đời a
E như đóa mai vàng khoe sắc thắm
Nụ cười e đẹp lắm Mai Phi ơi !

Ngày đông đó vô tình a gặp e
Nhưng đâu ngờ bạn a lại quen biết
Càng nói chuyện ta lại càng thân thiết
Biết nói gì khi a đã yêu e

A yêu e bắt đầu từ dạo ấy
Mình yêu nhau bá cháy phải k e? :) (làm tới khúc này chợt phì cười :)))
Nhưng tại sao ông trời lại độc ác
Mang e đi khỏi cuộc đời của a

Khi quen e a đâu ngờ số phận
Sẽ chia lìa đôi ta mãi xa nhau
A yêu e như là thuyền yêu biển
Mất e rồi bão lay chuyển đời a

Món quà kia giờ chỉ còn ký ức
Ký ức đẹp a sẽ giữ mãi đây
Trong tim a e vẫn còn tồn tại
Nơi tâm hồn ta sẽ mãi bên nhau

Và giờ đây còn a nơi tàn cuộc
A đau lòng khi bắt buộc xa e
E ra đi cho đông về lạnh lẽo
Để đêm về thao thức ROCK không e :(

Tặng e - Mai Phi của a
R.I.P
 
Sửa lần cuối:

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
Cuối cùng mình đã thực hiện đc ước mơ từ lúc còn cấp 3, mới cưới dzợ, k xinh nhưng thuộc loại dễ nhìn, đang lên kế hoạch trang điểm cho e ý :">
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
Nên quên hay nên nhớ đây :(( ....................... PHÚT NHÌN LẠI MÌNH - Minutes for yourself
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
FC Barcelona 7 - 1 Bayern Levekusen
:manita: cho Messi, quá tuyệt cho 1 trận đấu
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
Lâu rồi mới vik nhật ký lại
14-4-2012: Angel's Smile ....... đó là cái tên của số e a lưu trong danh bạ
E k hoàn hảo như những thứ k tồn tại, những hình ảnh đó chỉ xuất hiện vào lần đầu tiên ........ đẹp và đúng nghĩa với sự hoàn hảo từng hiện diện trong a, k hào nhoáng, k cao sang, a tìm thấy đc sự bình yên, vui vẻ, 1 chút hạnh phúc ............. dù a bik rằng e sẽ k bik đc .................................
Làm sao để e biết được bây giờ nhỉ, 2 ngày k liên lạc đc với e goài, nhớ lắm, mà ai-đó có pik đâu :), hihi. Tên mới dành cho e, Quỷ Nhí :))
 

ChenTsai

Juvenil A
Đầu quân
14/7/10
Bài viết
443
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng xi-ti
Barça đồng
0
Xã nhà ơi, thua 1 trận thế này thật là đau. Sao Pep lại đưa ra chiến thuật như thế chứ, thật k thể hiểu nổi. Nhưng thua là thua, và Real thắng xứng đáng, đâu đây hình ảnh của những trận El Classico lúc xưa hiện về, k bạo lực, k ăn vạ, k kêu ca trọng tài .....

“Khi anh ngắm nhìn gương mặt e, chẳng điều gì a muốn thay đổi. Và khi em mỉm cười, cả thế giới dừng lại để ngắm nhìn, vì em đẹp rạng ngời theo cách của riêng mình”
K phải ngẫu nhiên mà a gọi e là Angel’s Smile, k phải tự nhiên mà a lại xem nụ cười của e như là của 1 thiên thần, đơn giản là a bị cuốn hút vào nụ cười đó. Hiền lành, ấm áp, thân thiện ……. là những gì a thấy trong nụ cười của e.
2 tuổi, đâu phải là quá khác biệt, phải nói là may mắn khi khoảng cách là 2 tuổi, đủ để thấy e 5-6 ngày 1 tuần trong gần 1 năm học. 2 năm sau gặp lại, e vẫn như ngày nào, chỉ có 1 điều a thấy thay đổi là kiểu tóc của e, nhưng vẫn dễ thg :). 2 lần e mỉm cười với a, ít đấy nhưng cũng đủ làm a “chết ngất” rồi, điều kì lạ hơn nữa là 5 phút cho 2 nút cột trại, a k ngờ vì điều đó chưa từng xảy ra với a, chắc e cũng chẳng biết lí do vì sao đâu nhỉ. E có biết được khi e cười, a lun nhìn e k?? (trừ lúc a chở e _ _!). Làm sao để nói cho e bik đc tình cảm của a nhỉ, khó thật, ng ta có nói là “yêu mà k dám nói ra thì còn đau khổ gấp trăm lần bị từ chối” nhưng nói ra mà k được thì sao ????? câu hỏi khó để trả lời. hic hic
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top