[Nhật ký] comaylovemessi

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
2 ngày "nổi loạn" thật sự quá tuyệt với với mình.Giờ thì bắt đầu chuẩn bị chiến với thầy cô thui nào...................tuần sau thi học kì rồi.hehe.Bơm vá não chút.nhanh thui mờ:band:

đi off quen đc nhiều người quá.Bỗng mình trở lên thân thiết với mọi người hơn chứ ko còn rụt dè như ngày đầu tiên.Dặc biệt cảm ơn chị Hường nhé.thanks chị đã sát cánh với em trong những ngày qua......love u so much.
p/s:lần nè chụp ảnh bị dìm hàng nhiều quá."đã xấu lại còn xa".hức
 
Sửa lần cuối:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
"đã xấu lại còn xa".hức

Anh chỉ bảo em "xa" thôi chứ có chê em "xấu" đâu ;))
Đi chơi nhiều rồi, cố mà ôn thi tốt nhé! Kẻo thi trượt đại học thì lại mất tự do ;))
 

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
trời đất.Làn đầu tiên ngồi nghe điểm kt 1 tiết mà mình phải đứng tim.ai lại toàn 2,3,4,5.......and....................Vũ Thị thu Thảo 7.thở phào nhẹ nhõm(mặc dù điểm như thế vẫn hơi thất vọng nhưng chả sao...)hehe.Mình sắp trở lại và lợi hại gấp 10 cơ mà.;)).tuần nè phải ôn thi tốt nghiệp ở trg rồi................ôi những chiều ngủ nướng của tôi nay còn đâu.........haizzzzzzzz.CỐ LÊN NÀO^^:flagvl8:
cảm ơn anh DÊ TỔ đã nhắc nhở em.hehe.ngay tự do của em sắp tới rùi.......hạnh phúc quá đê..............(thực ra thì bây giờ cũng hơi tự do nhưng vẫn phải dè chừng:tỏ ra ngoan ngoãn tị);))
 

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
trời đất.mấy hôm nay chẳng ngủ đc nhiều.hic.Vứt đt ở nhà có thằng nt hỏi:"đây có phải sđt của cô giáo Thảo ko thì kêu lên 1 tiếng..........."(nó nghĩ mình là cái giống gì mà kêu lên 1 tiếng chứ???hic.mà mình có phải cô giáo gì gì đâu?).nt lại hỏi thì là là thằng Phú Thắng mới hỏi đc số mình>bọn này định khủng bố mình chắc????????hic.Hôm trc thì là Đăng Long.Nháy mình nữa thì đến lớp 'biết tay chị"(lúc đấy thì trách ta ác nhé).
Thế là ku Vịt ko đạt đc ước mơ của mình trong năm nay rùi.chia buồn với cậu nhé mon chou!thôi thì ở lại VN 1 năm.Năm sau thi tiếp.Đừng bỏ ước mơ của mình!Cố lên nhé!:girl:
Bắt đầu cảm thấy SG hấp dẫn với mình rùi nhé................................;))
 

Mrs.Messi_

La Masia
Đầu quân
3/1/10
Bài viết
91
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
30
Nơi ở
Hải Dương City
Barça đồng
0
đi off quen đc nhiều người quá.Bỗng mình trở lên thân thiết với mọi người hơn chứ ko còn rụt dè như ngày đầu tiên.Dặc biệt cảm ơn chị Hường nhé.thanks chị đã sát cánh với em trong những ngày qua......love u so much.
p/s:lần nè chụp ảnh bị dìm hàng nhiều quá."đã xấu lại còn xa".hức
hehe có gì đâu, không có e chị cũng buồn lắm :D eo c xem ít ảnh có dính mặt c rồi, cái nào cũng xấu huhu mình chụp ảnh bị không ăn ảnh...chán quá di!!! :((
 

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
bái bai bệnh tật nhé!2 ngày 1 đêm khổ sở vs mày là quá vs tao lắm rồi.:embarrassed:
một ngày học tập mệt mỏi nhưng vui,,,,,,,,,,,,,,,còn hơn 6 tháng nữa thôi.hic.Chẳng biết mình nên buồn hay nên vui đây nữa.:(.xa rời những đứa bạn đã quá hiểu mình,thân thiết 3 năm qua rùi chắc sẽ buồn lắm.Càng ngày càng thấy gắn bó với ngôi nhà thân yêu này hơn.vui lắm và cũng loạn lắm^^.xa nhau rồi liệu chúng ta sẽ còn nhớ tới nhau?cũng chả biết nữa.........chỉ biết rằng bây giờ tôi rất yêu các bạn.(hic.tự dưng thấy mình yếu đuối quá:().6 tháng nữa chúng ta sẽ mỗi đứa 1 nơi.Đưá Nam Định,đứa Thái Bình,đứa vô Sài gòn thi đh,đứa Hà Nội...............Buồn lắm ý.biết bao giờ chúng ta mới sum họp đây???????
sáng nay đến trường gặp Hoà con ở nhà xe 2 đứa con te tởn cười ấy thế mà lên cất cặp xuống sân thể dục lại thấy bọn nó bảo thằng Hoà ngã gãy răng,chảy máu toe toét mà mình hoảng quá.Nó vừa mới gặp mình cơ mà??????????????????????trời.hết giờ thể dục lên hỏi hoá ra nó có bị gãy răng đâu.hehe.đc trận cười vỡ bụng.Điểm thể dục năm nay của mình cao quá.toàn 9 vs 10.hehe.nhưng mà vẫn xếp sau Thu lu nhé^^.khoái nhất hôm nay Diệp kangpo phát biểu:"ông nay cứ như nhìn người chấm điểm ý.Chả biết tiêu chuẩn là gì cả"-->''Đúng đấy cậu,người đẹp thì chấm điểm cao mà.hehe'';))(lợi dụng pro tị).mà hôm nay là ngày chúng nó nịnh bợ mình hay sao ý mà con bí thư tự dưng kêu mình cao nhất lớp(đùa.tao cao có 1m65 thôi.Thuỷ nó cao 1m67 cơ)-->nhưng mà nó béo nên nhìn ko cao như mày--------->>ờ ờ.tóm lại mày khen dáng tao chuẩn chứ dzề?hehe..........
p/s:trả bài kt hoá đc có 8.Như vậy không phải mình sai có 3 câu mà là 5 câu.hic.nhìn lại thấy toàn sai mấy câu ngớ ngẩn mới cay.hic.:think2:
sau đợt thi hsg đâu năm xong mình cứ gặp thằng Quân ã thì y rằng mình vs nó có chuyện.Gặp thằng Quang a5 thì nó cứ lấm lép nhìn mình.(cãi nhau,đánh nhau với mình lắm vào.;))).học đội tuyển Vật lý đã giúp mình học đc rất nhiều điều và cũng thân thiết đc rất nhiều bạn khác lớp.thành tích đáng tự hào trong cả 3 năm học đội tuyển là giải nhì năm lớp 11.Vượt mặt a1 làm bọn lớp mình nó sung sướng lắm(mình thì vui chút thui).Nhớ rất rõ cái cảm giác lúc chúng nó xem điểm cho mình;))
mình đang chờ đợi cái gì đây???????????????????????
 
Sửa lần cuối:

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
cứ cái tình trạng như thế này mình đến phải sử dụng đến nước chè,cafe đen để mà thức thôi.hic.lúc nào cũng trong tình trạng muốn ngủ,thiếu ngủ......................còn ngủ thế này nữa mình sẽ phải chịu hậu quả sớm mất.hic.Ôi Thảo ơi là Thảo...........(may mà ngày ý anh Quang cản mình uống cafe ko thì bây giờ nó mất hiệu lực với mình mất:().Bắt đầu áp dụng từ ngày hôm nay.........................Bảo đảm 3h mắt trong veo là ít.......:hang:
 

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
trời mưa ngồi online mà tay cứng đơ.................điện thoại ting!ting!
-phú Thắng a3:lạnh quá nhỉ/bây giờ có em nào xinh xinh 1tị nằm ngủ cùng thì tốt biết mấy.hihi.Bao giờ mình mới tìm đc 1 em như thế?(cái thằng bựa)
-me:cậu ế là cái chắc.mong ước làm gì cho phí sức.hehe
-PT:chưa chắc đâu.người ta tuy ko đẹp trai nhưng mà còn hơn cái đứa nào xấu xấu đấy.hehe.thôi đừng có buồn vì mình xấu,cố mà học cho giỏi vào.
-me: her.her.cậu tự nhủ bản thân mình đấy hả?hehe.chẻ bù cho mình vừa xinh vừa kute.hehe.trai xếp hàng đàn mà chả thèm đếm xỉa;))
-PT: xấu hổ quá đi!nói mà ko biết ngượng kìa.
-me:Sự thật là thế.ngượng ngùng gì đâu cậu.hehe
-PT:thôi ngủ đây!ta quay lại thực tế phũ phàng là nằm ngủ vs tấm chăn mỏng manh.1 sự thật nghiệt ngã!
-chả thèm rep nữa.cóng hết cả tay.hic.dạo nè nt ác quá.Để dành tiền nt với "ai đó" nữa chứ.;))
Lạnh quá đi mất....................................chiều ko đi học thêm đâu.ở nhà học trực tuyến thui.hic...................
 
Sửa lần cuối:

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
há há.Mình quả là sáng suốt khi hôm qua nghỉ học thêm.(hôm qua có đứa nào đi học đâu.hehe).mà hôm qua lúc 2h mưa to kinh lên có dại đứa nào mới đi huống chi.........."có đứa nào dại đâu";))
mới hôm qua trời còn mưa xối xả,lạnh buốt...ấy thế mà trời hôm nay thì đổi ngược hoàn toàn:nắng,khô hanh,se lạnh (chút thôi).ôi cái thời tiết HN này đến kì.haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz.chợt muốn thay đổi không khí quá!mấy hôm nay toàn nghe nhạc west life, Minh Vương,M4U,Thuỳ Chi mà thấy lòng nhẹ nhàng thư thái quá.................:nhom:
@@có những điều chỉ nên để trong lòng và "tự mình" hưởng thụ nó^^:bye:
ngồi nhớ đến tiết dạy hôm nay của thầy giáo mà kết mấy câu cuối quá:"ai mà lấy đc con gái a3 thì chắc gia đình đấy phải có PHÚc to lắm.Còn ai mà lấy đc con trai a3 thì đúng là vớ đc TRÂU vàng.."(hêhe.đúng là thầy chủ nhiệm có khác.Lăng xê học sinh của mình ác quá cơ:x).Vũ "đánh bóng tên tuổi" cho boys lớp mình bên a7 của thầy giáo còn háp dẫn nữa.hehe.con trai lớp mình đc phen ngồi trên mây "ngắm người đẹp";)).mà công nhận boys lớp mình đẹp tra nhất khối mà..........điều đấy đứa nào nó chả công nhận boys lớp mình handsome thật mà.:x
 
Sửa lần cuối:

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
tự dưng thấy buồn buồn.Buồn nhưng chả sao mình buồn?haizzzzzzzzz.thỉnh thoảng mình lại như một đứa chập mạch.hic:((
thế là đã 45 buổi rồi(thực ra là còn hơn thế)..........nó đã bị loại hoàn toàn khỏi danh sách lớp mình.hic.thế là con số vàng lớp mình đã bị "huỷ hoại" bởi nó.cho đến giờ này mình cũng không thể hiểu tại sao nó lại quyết định như thế.dại!Dại quá mức!hic.Mình đã nói hết những điều cần nói với nó rồi mà nó vẫn ko thèm để tâm dến.mình hiểu,nó ưa nịnh hơn.nhưng sao mình có thế nói nó làm thế là tốt đấy,là đúng đấy trong khi những việc nó đang làm sai lè cổ.hic.Bây giờ thì nó đã phải chịu hậu quả rồi đấy.Chẳng ai có thể giúp cho nó nữa.Cuộc đời đâu phải chấm dứt tại đây khi nó mới có 18?còn tương lai ở phía trước nữa.....................thấy buồn quá!buồn cho cuộc đời của 1 "nàng kiều"....................trong khi bạn bè vẫn còn chơi bời,hồn nhiên đón chờ những điều thú vị của tương lai thì nó đã phải lao đầu vào cs của 1 gia đình.haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.đành phải ngồi đó nhìn cuộc đời bạn thôi............#:-s
"đàn ông là cái quái gì mà khiến một đứa xinh nổi tiếng của trường-một đứa bạn thân của mình phải từ bỏ cuộc đơpì hs như vậy chứ????".Yêu chi sớm cho đời khổ đau?cứ hồn nhiên ngây thơ như bọn tao thì có sao đâu?
thứ 7 tuần trước giờ này mình đang làm gì ý nhỉ?????????????quên làm sao đc chứ.ôi.thời gian trôi nhanh thật đấy!ngày mai,ngày kia,rồi tuần sau,tuần sau nữa.................biết mình rồi sẽ trôi dạt về đâu?????chờ đón tương lai trong niềm háo hức,hồi hộp và cũng đôi chút lo lắng vì ko biết mình sẽ ra sao giữa cuộc đời mênh mông,rộng lớn này(đó có phải là suy nghĩ quá xa khi bản thân mình đang cảm nhận 1 cách rõ rệt cái nhanh của thời gian????????).Sắp Già rồi.............:(nhưng bây giờ ta vẫn là trẻ con nhá^^)
ngồi đọc lại bài "sóng" của Xuân Quỳnh lại thấy chút đòng điệu tâm trạng trong đấy nó mới chết.:-ss
 
Sửa lần cuối:

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
acmr ơn cái áo khoác của mày nhá thằng bạn 7 năm của tao.hehe.lạnh chết người,may mà nhờ cái áo của mày mà tao về đc đến nhà,,,,,,,,,,,,hihi.dạo gần đây mình phát hiện ra nhiều điều bất ngờ và thú vị từ con trai lớp mình quá.Các cậu ấy đã thực sự trưởng thành rồi!:x
nếu như hôm đó mình ko bị sốc và buồn đến vậy thì cũng đâu biết đc rằng C2 rất có tài an ủi người khác?
nếu như hôm nay ko mặc phong phanh và rét run người thì cũng đâu có biết Dũng và Hoà ga lăng đến vậy?
nếu như ko nt với các cậu thì tớ cũng đâu có biết các cậu hài hươcds quá mức như vậy?..........................
và còn rất nhiều,rất nhiều thứ nữa khiến tớ bất ngờ về các cậu...........yêu các cậu nhiều!!!
my best boy friends in a3 family.:*
 

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
vừa đi học về.Mệt thật.haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.tuần mới khởi đầu với lời chúc tuần mới của anh Dê Tổ(hi vọng nó tốt thật.hic)Một tuần mới bắt đầu và lại phải "chiến đấu'" với hàng tá môn kiểm tra.ôi tuần này,tuần sau,tuần sau nữa là những tuần vất vả.hic.Cảm giác như vừa mới bước vào năm học ấy thế mà đã hết học kì 1 rồi>nhanh thật!tại sao mình cứ phải chạy đua với thời gian như thế này nhỉ?tự nhiên thấy sao mệt mỏi quá:(.Lao vào học khiến mình quên đi tất cả...................chỉ có học mới đem đến niềm hạnh phúc và tự do cho mình.:think:
p/S:mình thề lần sau thằng này con đi chậm chậm sau lưng mình và bất thình lình 'rồ ga" lên một cái như thế với mình thì sẽ ko còn nhẹ nhàng như hôm nay đâu.hic.bạn với chả bè>cứ thích làm người ta yếu tim.Như thế thì mấy mà chết hả???????????:who:.Lại còn cười toe toét nữa.đến ghét!!!!!
 

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
mấy hôm nay ngủ ác quá....................ko hiểu sao dạo này mình luôn trong tình trạng thiếu ngủ.cứ đà này mình đến chết mất,hic.không biết làm cách nào nữa............:(,đang thi học kì mà như cưỡi ngựa xem hoa.NĂm nay mà ko đạt chỉ tiêu ko biết mình sẽ ra sao với ông thầy chủ nhiệm,với bố mẹ và với cả anh mình nữa.hic.có ai giúp tôi đc ko????????????????mà lâu lắm mình mới có thể thức khuya như hôm qua thì lại là để đọc truyện.potay.Buồn ơi là buồn cái thân tôi.:((.mệt mỏi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
update điểm thi học kì:
1-quốc phòng: 8 8.0
2-thể dục: 9 9.0
3- tin: 8 8.2
-----------------
hic.chiều đi học thêm về con bạn thân rủ vào quán ăn ốc+bánh.2 con ngồi ăn mà kể n thứ chuyện.Về đến nhà trời tối mịt,bụng tự dưng thắt lên........................đau quá đi mất.hic.Đúng là quán xá không bao giờ hợp với 1 đứa như mình.:(."gia đình vẫn là số 1 trong tôi.........."
 
Sửa lần cuối:

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.lại hết 1 tuần rồi.Nhanh thật đấy.Một tuần trôi qua mà mình chưa làm đc gì cả>buồn! hic.Tuần sau vất vả rồi đây......kiểm tra cứ gọi là tới tấp đến chóng mặt.hic.mệt mỏi ghê lăm nhưng vẫn phải cố gắng chứ còn biết làm sao?????:(
miền bắc thực sự vào đông rồi.Cái lạnh tê tái da thịt và cũng tê tái lòng người..................#:-s
tự dưng cầm cả đống tiền mà thấy lo lắng ghê quá@@.tại thằng dũng nó không chịu thu tiền vụ nè làm mình lại phải "ôm" vào người.hic.Thôi đành hoàn thành nhiệm vụ vậy.đã chót nhận lời với cả lớp rồi mà................
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Tiền á? Không cầm, đưa anh cầm hộ cho!
 

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
hehe.sung sướng quá.Tìmu đc cả đống link taì liệu hoá>sung sướng muốn chết vì vớ đc món hời.Hehe.tiếc mỗi ko có toán với lý để down rồi in ra 1 thể.Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
-9 tiếng nữa là Ông Xã ra sân rồi.Mỗi lần Ông xã ra sân lòng mình lại................................hic>vẫn nhớ như in giấc mơ hôm qua nhé!:-ss.hi vọng nó ko phải là sự thật.hic.lại 1 đêm khó ngủ rồi.Những giờ khắc như thế này mình lại muốn thật nhanh,thật nhanh và thật nhanh hơn nữa để mình đc tư do chứ cứ thế này thì mệt mỏi quá...:(((bị CẤM xem bóng đá mình uất lắm nhưng vẫn phải chịu......:()
:think:



hic.Đang tìm kiếm 1 ai đó quản lý giờ giấc học hành cho mình mà sao thấy khó quá...........:-s.có ai vuilongfg giúp em không????????????????/
p/s:10h tối gọi em dậy học-->12h nt bắt đi ngủ.5h sáng ậy học tiếp.....................như thế thì mới "bỏ" đc cái tội ngày càng lười học và ngủ nhiều như thế này................help me!help me!khẩn cầu đó:cold:
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Có thằng cùng tuổi đây, cần không comay ;;).
 

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
Có thằng cùng tuổi đây, cần không comay ;;).
cần.đáp ứng đc hết yêu cầu như trên chứ hả cậu????:think:
p/s:hôm qua bị mất mạng nên phải lưu mấy dòng nhật kí qua word.Giờ mới có thời gian up lên đc.
"vừa đi học về mà vẫn tỉnh táo lạ thường.hêhe.Đúng là 1 ngày tuyệt vời với mình.Không hiểu có bao nhiêu cules cùng chung cảnh ngộ với mình nhỉ?:think:.từng giây,từng phút chờ tin nhắn của ai đó báo tình hình trận đấu.Rồi vỡ oà lên sung sướng với tin nhắn ;goal,alexis score hay,xavi score,F4 score.Cảm giác ý sung sướng lắm ý.Có lẽ chỉ mình mới hiểu đc.chà.;)).nhưng mà giờ nghĩ lại cái giây phút lúc 4h02 nhận đc tin nhắn goal,benzema ghi bàn mà mình vẫn ko thể tin nổi nó là sự thật.hic.thật khó ngờ...................nhưng ko sao.cho lão Mou sung sướng tị ko lại thái độ với các Tình yêu".:iou:
hehe.Giờ nghĩ lại cái clip ở thể thao 24h trước trận siêu kinh điển mà mình vẫn thấy buồn cười.Chợt muốn xem lại quá mà ko biết ở đâu có nhỉ???????????????????
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top