[Nhật ký] Gió

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Cô cứ đùa , anh đào đâu ra vợ mà bảo nhiều , có nhiều vợ thì thằng Gió mới nhiều chứ . Giờ anh đang alone hơ hơ :holiday::holiday::holiday:

Giờ mình đang alone, ai bảo mình nhiều vợ... Nhiều vợ nhiều khả năng là mấy anh miền Nam :boss:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
@@ Amigohn dạo này đều tay nhỉ.

Từ lúc em nhặt được tờ tiền đuôi 8888 đánh đâu xịt đấy. Chắc tại 8888 là phát tiền trong ví ra cho thiên hạ chứ chả phải tiền trong ví tăng lên nữa =))

Bệnh thật. :tire:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mấy ngày hôm nay phải gọi là như cái gì ấy. Chưa bao giờ thấy mình mất bình tĩnh và chán nản như thế này.

Chả tìm ra được một cái niềm vui gì dù là nhỏ như con chuột. Thằng bạn quí hóa 3 tháng mới rủ đi cafe được 1 hôm thì ông gọi thêm 2 thằng bạn cũ của ông ấy đến làm mình như thằng ngoại đạo ngồi nghe các cụ hầu chuyện.

Chúng nó thì kể nào là đi chụp ảnh, đi làm kiếm tiền đi học, tình yêu tình báo yêu đương linh ta linh tinh... Ngồi nghĩ lại thấy mình cũng chả có cái ếch gì như chúng nó :sad1:

Bố mẹ thì ảo đừng đỡ... Ông già làm mất đồ thì chả có 1 lời xin lỗi phang thẳng 1 câu là tại mày để không cất cẩn thận. Bà già thì sai chả bao giờ nhận vơi cả cũng đang chiến tranh lạnh với ông già. Tóm lại ở nhà im lặng như kiểu tất cả đang dán băng dính vào mồm nhau ấy. Muốn đi ra ngoài chém gió, mua sắm cái gì đó thì lại than thở ngồi tích tiền mua lại cái máy nghe nhạc. Tiền chả buồn xin, còn trong ví cũng chả dám tiêu...

Đã thế còn ngồi chờ cái điểm tiếng Anh chết dẫm... 1 năm bội thực tiếng Anh mà cũng chả ra đâu vào đâu. Sống trong lo âu thấp thỏm.

Nói tóm lại là tự kỉ mịa rồi. Bây giờ chỉ muốn vay ông bà già ít vốn mở hàng PES 3 - cafe sống qua ngày cộng với ra ở riêng luôn. Éo gì.
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Chờ đợi nốt ngày mai và hi vọng thành công viên mãn.

Nếu mai đạt được tâm nguyện mình hứa sẽ tìm người yêu luôn và nóng đem về khoe các cụ :boss:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nhặt kiếm lên và bước vào rừng thẳm :8:

Liên Xô oánh nhau với Mỹ rồi ... nguy hiểm quá :sad1:

Dạo này cứ có tư tưởng chiến tranh nên nhìn đâu cũng thành chiến tranh... Buồn.
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Quái nhỉ, giờ toàn em xinh đẹp lượn đầy ngoài phố mà cái cảm giác yêu nó vẫn không quay lại với mình nhỉ.

Toàn cafe một mình thế này... tự kỉ mất thôi :sad1:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Hờ hờ, mình chợt nhận ra là cái nhật ký khỉ gió này chưa bao giờ dành cho mình...
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đầu tuần đen đủi tưởng như sắp chết đói đến nơi.

Thế mà cô thương mình 2 hôm liền :happy1:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Những con đường tôi đi

anhso-175933_IMG_1861.jpg

Xin phép mở đầu nhật ký bằng một câu như thế và cũng là lý giải một chút ngắn gọn về cái tên Gió trong topic nhật kí này. Tôi là một con người ưa phiêu lưu và trải nghiệm những vùng đất mới, một con người muốn tự do, tự tại đi đây đi đó trên đôi chân của mình, khắp các nẻo đường xa xôi... Ước muốn như một cơn gió có thể đi đến bất kì vùng miền nào mình mong muốn, trải nghiệm những điều mới mẻ ngay cả trong lúc thực hiện những hoài bão cho tương lai.

Nói vậy chứ tôi cũng không có dịp được đi nhiều bởi vì tuổi đời còn trẻ và còn chưa thể có một cuộc sống tự lập của riêng mình. Tôi cũng chỉ mới bắt đầu sống xa gia đình được hơn 2 tuần mà thôi... Cuộc sống mới ở một thành phố mới và một đất nước cũng mới, điều đó không khiến tôi cảm thấy lo lắng hay sợ sệt bởi tôi là một con người lạc quan.

Dù sao đi nữa, với tôi... một cuộc sống mới đã bắt đầu, chặng đường tôi đi tại nơi đây sẽ vẫn còn rất dài và mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm mới, những điều tôi mong muốn và cả những xui xẻo tôi không bao giờ chờ đợi... Nhưng trên hết tôi luôn mong đợi vào một ngày trở về.

Chợt nhớ đến bài hát của Trần Lập và The Wall - sẽ copy nó vào Ipod, cho vào mục favorites và luôn sẵn sàng bật trên mỗi chặng đường mới như một tâm niệm của riêng mình.

"Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về"
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Hai bố con mang tiếng là không hợp nhau thế mà xa nhau có 1 tháng đã nhớ nhau thế cơ chứ.

Bỏ xiền túi mua tặng ông già cái Ipod rồi ngồi hì hụi cóp nhạc hết Trọng Tấn rồi Đăng Dương, Việt Hoàn, Anh Thơ, Thanh Tùng, Phú Quang, Trịnh rồi mấy bài về Huế.

Thấy vui thế :)
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Bực mình với đội du học sinh Việt Nam bên này.

Khu vực mình sống có nhiều anh chị người nam học thạc sĩ, tiến sĩ. Chả hiểu có cảnh vẻ gì người bắc không mà 2,3 lần mời đến nhà ăn làm quen, đưa đi, đón về còn chả thèm gọi điện lại xác nhận có đi hay không. Chả hiểu cái phép lịch sự tối thiểu gì cả.

Bực cả mình, chả thiết tha mời mọc gì nữa. Đỡ mệt.
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Chú ở khu nào mà bị thế? sang đây học trường gì?
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Trình còi nên mời thạc sĩ, tiến sĩ họ không đến là phải :smile4:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
:flag: Đã đỗ kì thi đầu tiên, trước mắt là ba tháng nghỉ hè. Đi làm hay không đi làm, về Việt Nam hay không về Việt Nam?

Cân nhắc mà đau cả đầu :facepalm:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đời khốn nạn hơn là mình tưởng nhưng chả sao, cái gì cũng có thể khắc phục, vượt qua được hết.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đời nói chung là buồn, thật sự rất buồn
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mai lại bắt đầu một ngày mới từ lúc 3 giờ sáng. Đi làmmmmmmmmm, đi kiếm tiềnnnnnnnnnnn... thế mà hôm nay đứng tần ngần trước cái áo không dám mua, chẳng phải vì sợ chết đói mà cũng chả biết vì cái lý do gì nữa :-< thấy mình khác đi rất rất nhiều.

Có lẽ 2 năm vừa rồi mình đã dành cho cái thế giới ảo này hơi nhiều thời gian và chưa chắc đã làm được điều gì ý nghĩa. Trở lại thôi :)
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
- Rao bán cái Ipod touch mãi không ai mua đành để lại Úc, vừa để lại được 2 hôm thì 2 ẻm chat chit bảo gửi về để mua. Đen tập 1.

- Hôm qua phởn mang Ipod đi nghe nhạc trên đường đi làm, lúc về dính mưa không có áo mưa lại nghĩ cặp mình là cặp da mưa không thấm vào phóng thật nhanh về thấy ẻm vẫn an toàn, đợi đến hết pin mới xạc cho chắc. Sáng nay dậy em đã chập chập cheng cheng. Đen tập 2.

- Cuối năm đen như chó mực nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, mọi khi đi làm mang Iphone để tiện liên lạc thì hôm qua ẻm Iphone hết pin vứt ở nhà xạc nên mới mang Ipod để nghe nhạc và em Ipod đã ra đi thay cho em Iphone. Mất 6 triệu còn đỡ tiếc hơn mất 16 triệu :rage_haha:

Thôi thì cứ để em Ipod ở đấy làm cảnh vậy. :baifu_suytu:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Kết thúc một năm với nhiều thành công, mặc dù cũng có may mắn nhưng tựu chung lại mình nghĩ mình xứng đáng được hưởng những thành quả đó. Bốn năm ở phương trời xa chưa kết thúc 1/8 chặng đường sau đó lại tiếp tục cân nhắc bước đi trên con đường nào của cuộc đời. Dù sao cứ tận hưởng cuộc sống đi đã. Có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, có vất vả thì sẽ có thành công, có đắng cay rồi cũng sẽ có hạnh phúc.

Bằng giờ này trong cả mười chín năm trước mình đang có mặt tại nhà ông bà ngoại để cùng cả gia đình chuẩn bị bữa cơm đầu năm, những năm trước chỉ háo hức những phong bao lỳ xì tới tấp của bà, các cô, các chú nhưng giờ thì thứ vật chất cơ bản đó bỗng trở nên tầm thường, chỉ muốn được ăn bữa cơm, cầm cốc bia cụng tới tấp rồi chúc tết ông bà, buổi chiều đi thăm họ hàng nhà nội rồi mùng 2 tết cùng thằng em họ nối khố về quê thăm ông.

Nơi đây không có một hương vị tết nào và đã sắp phải đi làm, thấy nhớ sự vắng vẻ của phố phường Hà Nội trong buổi sáng hôm nay... Hẹn một năm nữa gặp lại.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top