[Nhật ký] pddk1987

pddk1987

Nhóm làm phim FCBVN
Đầu quân
27/4/10
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Website
barcatranslator.wordpress.com
Barça đồng
0
Can trường Nhật Bản​

anhso-221659_japanese-flag-640.jpg

Hôm nay, ngày 20.3.2011. Vậy là đã một tuần trôi qua kể từ thời điểm xảy ra đại thảm họa ở Nhật Bản. Một thảm họa diễn biến từ đơn, rồi đến kép và cuối cùng là liên hoàn 3 bước: động đất -> sóng thần -> hạt nhân. Cả thế giới dường như cùng nín thở nghe ngóng những thông tin phát đi từ xứ Phù Tang. Mọi người hầu như đều cùng trải qua 3 trạng thái cảm xúc tương tự: lúc đầu bàng hoàng, sau đó sửng sốt và cuối cùng là kinh ngạc tột độ. Thật kì lạ! nơi xảy ra tai biến là Nhật Bản nhưng chính những người dân tại đây mới là những người bình tĩnh hơn hết thảy. Không hề có cảnh cướp bóc, hôi của, giành giựt chen lấn vì thiếu nhu yếu phẩm để tồn tại. Tất cả là một sự bình thản, điềm tĩnh, nhẫn nại đến kinh ngạc.

Trong khi mọi người trên khắp thế giới còn đang cầu nguyện và than khóc thì những người dân Nhật, từ người già cho đến trẻ nhỏ, từ dân thường cho đến binh lính...vẫn đang mải miết thu dọn những tàn tích còn sót lại sau cơn thịnh nộ của đất trời.

Trong khi cả thế giới đang lo lắng về những thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần thì ngạc nhiên thay những dòng thông tin lạc quan nhất lại phát đi từ phía Nhật Bản, từng trường hợp những người được cứu, cho đến những câu chuyện được kể lại...Tất cả, tất cả như tiếp thêm sức mạnh cho những người dân Nhật cùng kề vai sát cánh vượt qua thời khắc vô cùng tang thương này.

Rõ ràng là sóng thần và cơn động đất lịch sử có thể cướp đi của Nhật Bản nhà cửa, công trình, nhân mạng và cả những thành phố hoa lệ. Nhưng nó đã không thể lấy đi của người dân Nhật một thứ, đó là "tinh thần can trường Nhật Bản". Với tinh thần đó Nhật Bản từ một nước thất trận sau chiến tranh thế giới thứ 2, trong vòng 10 năm đã vươn mình trở thành một cường quốc đứng thứ 2 trên thế giới. Và với tinh thần đó, không nghi ngờ gì Nhật Bản cũng sẽ nhanh chóng khắc phục được những khó khăn hiện nay và bật dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn trong thời khắc này, với mỗi người Nhật đã bị mât đi người thân trong thảm họa vừa qua. Có lẽ trong lòng họ cũng sẽ có cùng tư tưởng như một người Nhật khác, nhân vật Watanabe trong tiểu thuyết "Rừng Nauy". Đau đớn vì mất đi người yêu dấu của mình nhưng anh đã không chọn cái chết như 2 người bạn thân, thay vào đó là một suy nghĩ rất "Nhật Bản": "Không gì bù đắp được nỗi đau đớn khi mất đi người ta yêu. Không một sự thật hay sức mạnh nào có thể chữa lành được sự đau khổ ấy. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là sống qua những nỗi đau, và học được điều gì đó từ nó để sẵn sàng đối đầu với những biến cố sắp tới."

Trong những ngày qua đã có rất nhiều lời nguyện cầu từ Việt Nam hướng đến Nhật Bản. Giờ phút này tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho họ, thế nhưng khi chứng kiến những "hành xử" từ Nhật Bản trong mấy ngày vừa qua, tận đáy lòng tôi như muốn âm vang lên một lời nhắn gửi: Cảm ơn Nhật Bản - lời biết ơn sâu sắc từ một người Việt Nam. Một lần nữa các bạn đã khiển cả thế giới phải ngã mũ khâm phục tinh thần quật cường của mình. Đúng như lời của một dịch giả Việt Nam đã viết: "Hoàn hảo trong đau thương. Đẹp trong tận cùng thống khổ. Trời, Phù Tang, Phù Tang. Hơn bao lần ta cầu nguyện, trong những đền thần Jinja. Mặt trời soi từng đổ nát, bóng người in xuống sân ga. Ta vẫn là người năm cũ, chờ em mùa sakura. Đằng sau nụ cười chói sáng, ẩn mật một mùa đông qua. Suốt đời ta hoài mắc nợ, ru tình trong cơn phong ba."
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top