[Nhật ký] Vykunkun

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
ANH

Em không phải pha-lê đâu anh
Để không đau vì những điều anh nói
Để không cố thu mình nhỏ lại
Thành một chấm nhỏ
Mất hút đi
Trong cuộc đời không thể có được anh

Em không thể tự biến mình thành chút khoảng trời xanh
Để có thể bình yên giữa một biển trời giông bão
Lời nhớ thương là gió
Lời yêu thương là thơ
Ầm ừ cùng sóng vỗ
Đều đặn thì thầm cùng bờ
Muôn đời không xoa dịu được hư vô

Những mộng mơ ko dệt thành hương sắc
Những yêu thương không thu về khoảnh khắc
Có được nhau hay mất
Ý nghĩa gì đâu khi chỉ là gió thoảng
Vụn vặt về
Rồi đi...

Em trở về bình yên của những loài thiên di
Đẩy mình qua phía của xa cách
Đẩy mình trong những lần soi mình chạm mặt
Vết đau nào cũng xa
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tại ko tìm thấy box thơ lẩn thẩn, thấy bạn gì đó làm thơ, mình cũng...ăn ké một bài viết vội của mình. Thông kủm nhoe. Hoehoe
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Post thơ típ:

KHÁCH

Anh là anh của người ta
Em là em của xót xa muộn màng
Gặp nhau là để hợp tan
Gặp nhau là để bẽ bàng duyên ngâu
Những lời thương nhớ về đâu?
Những dòng nước cuốn bể dâu chuyện tình
Yêu chi một chút phiêu linh
Yêu chi hão vọng một mình hỡi ai?
Chờ cho nắng gió mưa dài
Chờ cho tóc bạc, nắng mai thắm màu
Mùa xinh có vội đến đâu
Mùa phai úa đã nát nhàu đêm mơ
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
HÌNH DUNG

Hình dung
Anh như sóng dữ
Cuốn những bình yên trong em về phía biển
Để thời gian không còn ý niệm
Khi mọi bước chân em
Ngập tràn
Anh

Hình dung
Những khỏang trống của em nhuộm đầy màu xanh
Để kì lạ nghe nỗi buồn của mình nhẹ hều như gió
Tự nhiên
Tình yêu tưởng chừng ko tồn tại lại vây kín em như hơi thở
Em nhắm mắt
Em buông tay
Em thở than
Em lao đi
Trong khi vẫn đang đứng yên như chú người gỗ được trao tặng cảm xúc

Hình dung
Về anh là nỗi sợ
Là hẹn hò luôn treo lửng lờ chiếc đồng hồ dang dở
Là điên rồ
Là khoảnh khắc chờ
Đêm tan
Và ngày mau đến

Hình dung
Bao giờ em tan biến mất?
Bao giờ anh không có thật?
Bao giờ thôi để những câu hỏi rơi vào vô vọng?
Bao giờ
Thôi
Hình dung
...
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Hạnh phúc là khi ta cảm thấy đủ chứ đợi đủ thì biết bao giờ cho đủ... ;), tớ thich câu này nè!
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Từ hôm qua đến giờ mình cứ suy nghĩ mãi về tin tốt được nhận từ sếp. Đây thật sự là một tin bất ngờ cho một năm mới đến. Nếu nói dị đoan một tí, liệu năm nay mình có những thay đổi nhìu ko?
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Đang suy nghĩ miên man, chợt đọc câu nói này : If you ever feel sad because something bad has happened to you, don't give up. Try again-and maybe you can make some "first" things happend too. Hi vọng tất cả những gì đã đi qua bạn, qua tôi, trở thành sức mạnh cho "MỘT TÔI TƯƠI MỚI" của tất cả chúng ta trở về.
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
8.1

Bệnh rồi. Hôm nay là ngày thứ 4 bị ốm và ko thể ngồi dậy nổi. Thế nhưng công việc và mọi thứ đang ngập đầu, mình ko thể đầu hàng. Sáng ra công viên uống cà-phê với em Bảo. Em dù phải hóa trị tiếp nhưng có vẻ thanh thản, vui vẻ, mập mạp hơn mình lo lắng. Tối nay, mình vừa tìm thấy tin vui nhất: Anh Như Thành vừa bay vào Sài Gòn và mua bức ảnh với giá ủng hộ cho CLB mình là 5 triệu đồng. Chỉ tiêu 10 triệu cho hoạt động tết của CLB đã đi được một nửa. Anh bảo anh và vợ sắp cưới (người mẫu, diễn viên Đinh Ngọc Diệp) sẵn sàng cùng tham gia hoạt động của CLB trong thời gian tới. Rồi mọi thứ sẽ ổn định, mình cũng sẽ ổn thôi, fai ko?
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
12.11

Vậy là giấc mơ của những ngày cuối năm đã thành hiện thực. Một năm qua đã có quá nhiều thứ, nhiều công việc đến, nhiều điều bỏ xa mình, quá nhiều niềm vui, hạnh phúc đến với mình, điều ấy thật sự thú vị
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Lúc này đây, mình vừa lo vừa thix, "Triệu phú khu ổ chuột" ơi, ta đến đây:hump:
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tối nay hắn lại được đưa em về. Như vậy là đã ngày thứ 5 liên tiếp, hắn được đưa em về Thủ Đức. Con đường Kha Vạn Cân xa xôi và bụi bặm, con đường mà chắc chắn hắn sẽ giãy nảy lên phản đối nếu được cử đi làm ở trên đó. Thế mà 5 ngày nay, hắn tình nguyện, vui vẻ chở em đi về. Đường xa cũng như ngắn lại, bụi bặm cũng chẳng nghĩa lý gì. Em ngồi trên xe hắn, vẫn còn cái balô to tổ chảng án ngữ ở giữa đấy, cũng chẳng sao. Được đưa em về là đủ để hắn cảm thấy vui lắm rồi, dù đường có xa hơn nữa, có bụi bặm hơn nữa cũng chẳng sao... Chẳng biết từ bao lâu rồi nhỉ, hắn mới lại có được cái cảm giác lãng mạn đến thế...

5 ngày được đưa em về, cũng là những thời điểm được ở gần và nói chuyện với em nhiều hơn. Trừ những lúc nhắn tin ban ngày và gọi điện ban đêm, chỉ có những lúc được đưa em về là hắn mới có cơ hội nói chuyện với em nhiều đến thế. Chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt em hay khi có cả bạn bè em, hắn lại ngại ngần đến thế nhỉ? Chẳng biết từ lúc nào nữa, hắn cảm thấy mình đang yêu...


Bit rui nha<:p
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Vậy là 5 ngày mình ở Ấn Độ. Những ngày qua ko được đi đâu nhiều ngoài các NCC Camps, một tổ chức thiếu sinh quân chuyên đào tạo thanh thiếu nhi về mặt quân sự cho Ấn Độ, và thăm thú một số bảo tàng lịch sử, bảo tàng quân sự và shopping…5 ngày cũng cho mình nhiều cảm nhận khác với New Delhi mình nghĩ. Nhìn thấy quá nhiều người vô gia cư, quá nhiều đứa trẻ ko nhà cửa, quá nhiều bụi bặm, ồn ao…Còn đến 9 ngày để cảm nhận khác, hi vọng sẽ nhìn được cả những điều rất ngọt ngào từ đât nước này.
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
@Autumnruv:

Chúc mừng bác Thu Nga!

Tớ nghe thôi đã chết thèm hộ bác rùi đấy! Đi đi nhé!
Tớ cũng muốn năm sau làm một tour Đông Dương. Phải đi và nhìn thấy nhiều thì mới làm ra trò những điều muốn làm, phải ko?

@ Deco…:

Tớ rất thông minh, tớ biết “cặp đôi năng động” liếc ngang, liếc dọc từ lâu rùi í… Hehe
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tối nay mình vừa có một kỉ niệm đẹp nhất chuyến đi, và có thể cũng là kỉ niệm đẹp nhất trong những tình cảm từ trước đến giờ. Cám ơn anh nhìu, người lạ!:hump:
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Mình về VN được mấy ngày rùi mà ko có thông tin gì hết. Đầu óc cứ lởn vởn những câu hỏi: Làm sao có thể có phép mầu cho những người có màu da khác, ngôn ngữ khác, văn hóa khác...Ai cũng nhìn ra tình cảm đặc biệt của người đó với mình. Ai cũng cảm động thay mình. Ai cũng thix anh chàng ngay lập tức...Nhưng ai cũng bảo mình phải lãng quên như anh Toàn trong đêm cuối cùng anh chị em ngồi bên nhau đã nói rất thẳng thắn với mình: "Phải xếp ngay ngắn hạnh phúc đó vào một góc trái tim em thôi, em gái ạ!"; "Quên nó đi nhé chị, làm sao có thể có tình cảm ở những nơi xa hut hút như thế...". Chẳng ai tin vào chuyện có thể đi tiếp, ngoài trí tưởng tượng của mình và nhỏ Linh. Nhưng dù có bay bay đi đâu mình vẫn đi trên mặt đất. Dù có mơ mộng thế nào thì cũng biết mọi thứ chỉ là cảm xúc. Ánh mắt tha thiết đó ko đem về được. Cả những kỉ vật, những cái xiết tay ko rời...rồi cũng đi qua mình. Và có lẽ vì biết trước điều ấy nên thật kì lạ là mình ko buồn, ko tiếc nuối...:cry:
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Hôm nay tham gia Tết cộng đồng người Việt tại Kazan thật vui. Mình cảm nhận được không khí rộn ràng ngày xuân, cảm nhận được cái hương vị ngày Tết. Chụp được ảnh với NSND Trung Đức nhưng mà ảnh bị nhòe, không có cơ hội chụp lại. Mấy ca sĩ còn lại không nổi tiếng nên mình kiêu không thèm chụp ảnh cùng (ca sĩ Hà Linh, giải nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2007, ca sĩ Hải Yến & Hiền Xuân thì mình chưa nghe tên bao giờ,...)

À, mình còn đại diện các bạn SV trả lời phỏng vấn VTV nữa. Họ bảo khi nào phát sóng sẽ gửi mail cho mình biết. Biết đâu sẽ có trong chương trình thời sự VTV1 đấy, hoặc cũng có thể là chương trình trên VTV4. Trước đó còn trả lời phỏng vấn của Đài tiếng nói Việt Nam nữa. Lần đầu tiên được phỏng vấn trên truyền hình nên mình trả lời hơi run, ngại quá. Mong đợi được xem trên TV xem trông mình thế nào quá <):D.

Hôm nay tuy chương trình có hoành tráng thật (ăn uống và có đoàn văn nghệ từ VN sang hẳn hoi), nhưng chắc chắn sắp tới chương trình do SV mình tự tổ chức (đúng vào ngày Giao thừa) sẽ còn vui hơn nhiều. Lâu không được ăn bánh chưng, hôm nay mình làm hẳn 2 miếng bánh to, giờ vẫn còn thòm thèm! :-x

Viết bài cảm nhận cho tớ đọc với nhé!
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
5.10

Đã tạm thời quay trở lại phong độ công việc thì tuần sau đã là tết. Tết này, nửa muốn xách balo đi Cam nửa muốn ở nhà "bế quan tỏa cảng" lo tập trung cho giải bóng đá lần đầu tổ chức, lo nội dung web Bóng đá và Cộng đồng, dù đã nhờ Mat và Deco hỗ trợ...Năm 2010 rồi, mình đã bảo phải giảm bớt những việc của chung để tập trung một vài chuyện riêng sao vẫn ko thể giảm được. Đã bảo tập trung hơn cho mơ ước cấp bách nhưng...Giá như mình có khả năng, có dư dả tiền bạc, thời gian... Có bao nhiêu chữ "giá mà" để lấp đầy cuộc sống của mình đây?
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
30 tết

Ba ngày cuối năm, dự định ko bước chân ra khỏi nhà, ngoài việc đi thăm mộ ông ngoại, ra bà ngoại nhưng cuối cùng cũng đi chợ hoa, cũng lăn tăn chọn hoa, cắm hoa, nghía thương xá Tax, đường hoa Nguyễn Huệ...Ko có tâm trạng Tết, ko thix Tết nhưng thix tận hưởng những ngày thảnh thơi như thế này. Đột nhiên thấy mình nhớ những ngày giao thừa đi xem pháo bông, đi chọn tắc, đi ngắm đường phố chiều 30 tết quá.
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Mùng 9 Tết

Đi làm, bù đầu với công việc vậy mà vẫn buồn. Ko biết nói gì về điều này. Chỉ biết nỗi buồn vô lí ấy đeo bám mình. Thật chán quá đi mất!:cry:
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
4h30 ngày 24.2.2010:
Nhóc báo tin vui, rất vui làm mình vui lây. Mình vừa vui vừa lo lắng. Mình muốn nhìn thấy Nhóc thành công. Vì nghĩ một cách ích kỉ, thành công của Nhóc có đóng góp của mình. Mình lo cho Nhóc. Đây là tâm huyết của nhóc, là ước mơ đầu tiên gần chạm đến của Nhóc. Mình cần suy nghĩ để đưa ra góp ý đúng đắn. Mình cầu nguyện cùng Thượng Đế giúp cho tụi mình được đi đến ước mơ....
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top