Offline 17/12 chung kết VN _ Malaysia

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đừng có thua là lúc nào cũng đổ tại bán độ. Mình không tin là những chuyện xảy ra với thế hệ trước không khiến các cầu thủ trắng mắt ra. Họ đã cố gắng hết mình, nhưng trong một thế trận buộc phải thắng nên vô hình chung đã khiến các cầu thủ chịu nhiều áp lực.

Khi thắng thì cả nước ca ngợi họ là những người hùng của dân tộc, đòi phong thánh cho Calisto, còn khi thua thì sao? Nào là bán độ, nào là HLV kém...

Dẫu biết ai cũng buồn vì kết quả này, nhưng mọi chuyện đã qua, hãy hướng tới những điều tốt đẹp hơn đang ở phía trước!:(:)(:)((
 

XaVi1987

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
354
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Điều gì tốt đẹp hơn đang ở phía trước vậy bạn
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Điều gì tốt đẹp hơn đang ở phía trước vậy bạn

Nếu bạn chỉ biết đến những điều không hay, những nỗi buồn trong quá khứ thì bạn sẽ không thể có những điều tốt đẹp trong tương lai. Phải hướng về phía trước, những gì đã xảy ra rồi là bài học quí giá để chúng ta rút kinh nghiệm.

Cái phía trước, cái tương lai ở đây mình muốn nói đến TƯƠNG LAI CỦA BÓNG ĐÁ VIỆT NAM! Quan trọng nhất là chúng ta phải có tham vọng xa hơn cái khu vực Đông Nam Á này. Người Thái, người Sing hay thậm chí cả Indo họ có thể tham dự ASIAN CUP (không kể với tư cách chủ nhà) là vì sao? Vì họ có khát vọng, họ biết nhìn về phía trước! Họ làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. QUAN TRỌNG LÀ PHẢI CÓ NIỀM TIN!!!::bye:
 

XaVi1987

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
354
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Hehe.Bạn có vẻ nhạy cảm nhỉ.Những người Nhạy cảm dễ bị stress lắm đó.Mình chỉ chọc bạn thội.:thanks:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Tin từ nhà cái Macau sang: do kèo chấp 0.75 nên nhà cái chỉ yêu cầu chúng ta hòa trong hiệp chính còn hiệp phụ muốn đá sao thì đá. Do đó U23 VN đá như gà gù 84 phút để bảo toàn tỉ số 0-0 vừa được tiền bán độ vừ được huy chương vàng. Nhưng tiếc thay ở đời tham thì thâm vì một pha bóng bất cẩn phút 84 bóng đã vào lưới, U23 chúng ta đã bị tổ trác. Sau đó U23 đá thiệt nhưng đã quá muộn. Có thể bạn không tin do các bạn yêu bóng đá thật sự. Còn với tôi người có kinh nghiệm bao năm trong bắt độ thì đây là chuyên bình thường. Đơn giản đó là "kèo dụ".

Hỏi câu khí không phải chứ nếu đúng như ông nói, VN muốn giữ tỉ số 0-0, tại sao còn để Tấn Trường, vai đã bị trật khớp rất nặng , hầu như chỉ còn đứng cho đủ đội hình, tiếp tục bắt chính? Chả có đội nào đang muốn cầu hòa mà lại vẫn để 1 thủ môn chỉ còn có 1 tay lành lặn tiếp tục thi đấu cả. Chả biết ông bắt độ được bao năm mà nổ còn to hơn cả Nguyễn Tử Quảng như thế. Thua nhiều tiền trận này quá nên lú lẫn hả?
 

khoibear

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/8/09
Bài viết
80
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hỏi câu khí không phải chứ nếu đúng như ông nói, VN muốn giữ tỉ số 0-0, tại sao còn để Tấn Trường, vai đã bị trật khớp rất nặng , hầu như chỉ còn đứng cho đủ đội hình, tiếp tục bắt chính? Chả có đội nào đang muốn cầu hòa mà lại vẫn để 1 thủ môn chỉ còn có 1 tay lành lặn tiếp tục thi đấu cả. Chả biết ông bắt độ được bao năm mà nổ còn to hơn cả Nguyễn Tử Quảng như thế. Thua nhiều tiền trận này quá nên lú lẫn hả?

Một câu hỏi rất hay. Đây là cái hay mà không phải ai cũng biết được. Sở dĩ Tấn Trường không đau đớn gì cả mà anh chỉ giả bộ. Mục đích là để câu giờ cho hết 90 phút. Đó là lý do tại sao đội nhà hòa mà anh cứ nằm sân. Do đã thực hiện đúng ý đồ Calisto không có lý do gì thay anh cả.
Do nhiều người vẫn ngây thơ như bạn nên mặc dù bắt bóng tỉ lệ là 50\50 mà hết bán xe tới dọn nhà :((
P/s: không ai đổ thừa đội nhà thua đâu mà là sự thật rành rành. VN chấp Dong Timor 5 trái y như rằng ăn 4 trái ==>bán nhà. Trận Malay với Timor với kèo vậy ai mà không bắt Việt Nam tui xin giã từ bóng đá.I-|
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chú Khôi có vẻ bức xúc quá nhỉ.Hehe... Công nhận là trận này VN đá như gà mắc tóc, nhưng còn về chuyện có "tuồng" hay không thì thật khó để khẳng định nên những ý kiến trên chỉ mang tính chủ quan thôi. Chúng ta hãy chờ kết luận của "cơ quan chức năng" vậy. Buồn không thể buồn hơn được nhưng cũng như bạn Autumnruv nói rất chính xác "Sống phải có niền tin" nhưng mà KHÔNG THỂ SỐNG BẰNG NIỀN TIN được.
 

longzin

La Masia
Đầu quân
29/11/09
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nói gì thì nói chứ VN thua rồi:(:)(:)(:)(:)((
đành đợi đến SEA GAMES 26 vậy. nhưng chưa biết lúc ấy còn bao nhiêu cầu thủ tham gia được nữa ??????????
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Một câu hỏi rất hay. Đây là cái hay mà không phải ai cũng biết được. Sở dĩ Tấn Trường không đau đớn gì cả mà anh chỉ giả bộ. Mục đích là để câu giờ cho hết 90 phút. Đó là lý do tại sao đội nhà hòa mà anh cứ nằm sân. Do đã thực hiện đúng ý đồ Calisto không có lý do gì thay anh cả.
Do nhiều người vẫn ngây thơ như bạn nên mặc dù bắt bóng tỉ lệ là 5050 mà hết bán xe tới dọn nhà :((
P/s: không ai đổ thừa đội nhà thua đâu mà là sự thật rành rành. VN chấp Dong Timor 5 trái y như rằng ăn 4 trái ==>bán nhà. Trận Malay với Timor với kèo vậy ai mà không bắt Việt Nam tui xin giã từ bóng đá.I-|
Nhà cái ra kèo dựa trên rất nhiều yếu tố như là thực lực và phong độ trong 1 thời gian gần của 2 đội. Chính vì thế mà mới có những trận như Barca-A.Madrid đầu mùa năm nay tài sửu lên tới 3.5, ăn chỉ được hơn 8 một chút. Nếu có hiểu biết về bóng đá sẽ thấy kèo vậy là hoàn toàn bình thường vì các trận đấu giữa 2 đội này bao giờ cũng có rất nhiều bàn thắng, đặc biệt là thời gian gần đây, toàn những 6-2 với lại 4-3, 4-2, chỉ lác đác có 1,2 trận 2-1. Vì vậy nên sau khi Đông Timor bị Malay giã tới hơn 10 quả, VN phải chấp 5 là chuyện quá bình thường, để tỉ lệ ăn của cả 2 cửa là 50/50. Nếu đã là 50/50 thì sao ông dám khẳng định trước trận đấu là nhận VN chắc chắn ăn được hơn 5 quả? Nếu chỉ dựa vào tỉ số trận trước mà ông dám khẳng định thế thì tôi khuyên ông nên bỏ bóng bánh đi, thừa tiền thì để mà làm từ thiện, còn tích được ít công đức cho con cháu đấy.
P/S: ông là Nguyễn Trọng Hỷ hay Ca Lít Tồ, cháu Calisto mà biết rõ là Tấn Trường giả vờ đau thế? =)). Còn nữa, theo như tôi biết thì Tấn Trường hay 10 cầu thủ khác trên sân của VN hôm ấy đều chỉ biết đá bóng, không ai học thêm 1 lớp bổ túc về diễn xuất cả. Thế mà hôm ấy ai cũng khóc "nuột" hơn cả "bỗng dưng muốn khóc" là lào nhỉ? Nếu mờ có khả năng diễn xuất kinh điển không cần qua trường lớp như thế, U23 VN đã phải thành tuyển diễn viên VN đi dự LHP rồi =))
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Một câu hỏi rất hay. Đây là cái hay mà không phải ai cũng biết được. Sở dĩ Tấn Trường không đau đớn gì cả mà anh chỉ giả bộ. Mục đích là để câu giờ cho hết 90 phút. Đó là lý do tại sao đội nhà hòa mà anh cứ nằm sân. Do đã thực hiện đúng ý đồ Calisto không có lý do gì thay anh cả.
Do nhiều người vẫn ngây thơ như bạn nên mặc dù bắt bóng tỉ lệ là 5050 mà hết bán xe tới dọn nhà :((
P/s: không ai đổ thừa đội nhà thua đâu mà là sự thật rành rành. VN chấp Dong Timor 5 trái y như rằng ăn 4 trái ==>bán nhà. Trận Malay với Timor với kèo vậy ai mà không bắt Việt Nam tui xin giã từ bóng đá.I-|

Đồng ý là VN nhà ta đã thua đau, sau trận đấu đó tui cũng tức như bao người dân VN khác vậy. Tuy nhiên xem lại thì có thể thấy chính vì sự chủ quan, khinh địch nên khi bị đáp trả bằng những đợt tấn công ở hiệp 2 đã làm cho ta bất ngờ -->> xuống tinh thần và thi đấu rời rạc, đó như 1 điều tất yếu trong bóng đá thôi, ngay cả bác Calisto còn phải lắc đầu, trở tay không kịp vì sự vùng lên quá mạnh mẽ của Mã Lai vậy.
Dù sao thua thì cũng đã thua, buồn thì cũng đã buồn rồi, nhưng bác Khuibeer không nên vì quá tức giận mà có nhưng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Bản thân tui thì nghĩ VN mình đã chơi hết mình ở trận này, giả dụ thủ thành Mã Lai không cản phá được cú đánh đầu của Tiến Thành thì sao? Có lẽ đó sẽ là bước ngoặc trận đấu như trái penalty của Thanh Bình trong lượt đấu bảng rồi.
Ngoài ra còn chưa kể những nổ lực của những Thành Lương, Thanh Bình, Trường Giang,.... đặc biệt là Tấn Trường, tuy thua nhưng tinh thần bóng đá đã được thể hiện ở những hình ảnh đó.
Với lứa cầu thủ này, tui tin là VN sẽ vượt qua rào cản tâm lý và tiến xa hơn.
 

khoibear

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/8/09
Bài viết
80
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nhà cái ra kèo dựa trên rất nhiều yếu tố như là thực lực và phong độ trong 1 thời gian gần của 2 đội. Chính vì thế mà mới có những trận như Barca-A.Madrid đầu mùa năm nay tài sửu lên tới 3.5, ăn chỉ được hơn 8 một chút. Nếu có hiểu biết về bóng đá sẽ thấy kèo vậy là hoàn toàn bình thường vì các trận đấu giữa 2 đội này bao giờ cũng có rất nhiều bàn thắng, đặc biệt là thời gian gần đây, toàn những 6-2 với lại 4-3, 4-2, chỉ lác đác có 1,2 trận 2-1. Vì vậy nên sau khi Đông Timor bị Malay giã tới hơn 10 quả, VN phải chấp 5 là chuyện quá bình thường, để tỉ lệ ăn của cả 2 cửa là 50/50. Nếu đã là 50/50 thì sao ông dám khẳng định trước trận đấu là nhận VN chắc chắn ăn được hơn 5 quả? Nếu chỉ dựa vào tỉ số trận trước mà ông dám khẳng định thế thì tôi khuyên ông nên bỏ bóng bánh đi, thừa tiền thì để mà làm từ thiện, còn tích được ít công đức cho con cháu đấy.
P/S: ông là Nguyễn Trọng Hỷ hay Ca Lít Tồ, cháu Calisto mà biết rõ là Tấn Trường giả vờ đau thế? =)). Còn nữa, theo như tôi biết thì Tấn Trường hay 10 cầu thủ khác trên sân của VN hôm ấy đều chỉ biết đá bóng, không ai học thêm 1 lớp bổ túc về diễn xuất cả. Thế mà hôm ấy ai cũng khóc "nuột" hơn cả "bỗng dưng muốn khóc" là lào nhỉ? Nếu mờ có khả năng diễn xuất kinh điển không cần qua trường lớp như thế, U23 VN đã phải thành tuyển diễn viên VN đi dự LHP rồi =))

Để tránh những ngộ nhận không cần thiết mình xin nhắc lại là những giọt nước mắt của các chàng trai U23 là thật 100% không hề giả tạo tí nào. :cry:. Vì họ chỉ "tuồng" hòa trong 90 phút thôi chứ không phải "tuồng" luôn huy chương vàng như đã nói ở bài trước. Nếu đúng như tính toán thì sẽ là 1 kết thúc thật tuyệt vời: U23 VN vô địch, U23 Malaysia thua trong vinh quang, nhà cái đếm tiền. Nhưng tiếc là đời không như như mơ. Vì 1 pha phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp chúng ta đã trả giá. Khi xem trận đó mình rất trông chờ vào hiệp phụ vì mình tin rằng U23 VN sẽ giải quyết nhanh chóng do đẳng cấp vượt trội và 2 hiệp chính đã dưỡng sức được khá nhiều. Khi bàn thắng đến với Malay giọt nước mắt của mình đã rơi cũng như bao người VN khác. Nhưng có lẽ buồn nhất vẫn là các cầu thủ U23 vì 1 chút xui xẻo họ đã mất đi 1 kết thúc còn đẹp hơn cả chuyện cổ tích.
P/S:Những nhận định của mình đơn giản là mở ra cho các bạn 1 suy nghĩ mới về thất bại trọng bóng đá hiện đại khi mà không còn đơn giản là vấn đề chuyên môn chứ không phải là cay cú ăn thua. Hơn nữa là để có bài viết bàn luận góp vui cùng anh em để FCB chúng ta ngày càng đoàn kết đầm ấm.:flag:. Nhờ vậy mà topic đông hẳn:lol:
@MinhBC: kèo có 2 loại kèo "dụ". 1 là nhà cái không mua độ mà do phân tích nhận định bên nào ăn. Sau đó sẽ đưa ra 1 tỉ lệ dụ mình bắt bên kia. 2 là nhà cái làm độ khi mà lượng tiền quá lớn. Đại khái là mua Braxin rồi để Braxin đá đồng với Campuchia.
 

barchi

Lão tướng FCBSG , Tổ phó ăn nhậu , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
726
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
A biết chú Khuibeer nói cho vui nhà vui cửa thui, nhưng đ/c MinhBC gì đó không hiểu nên bình luận hơi dài dòng.

Nói chung mình phải thừa nhận là tinh thần của các cầu thủ U23 chúng ta là rất tốt, trình độ kỹ chiến thuật đạt đến mức cao nhưng do trong quá trình thi đấu tâm lý chưa được sẵn sàng và áp lực thành tích quá cao nên những đôi chân của cầu thủ chúng ta không thể thi đấu linh hoạt như những trận trước đc đó là điều dễ hiểu. Các chú phải biết rằng 50năm chờ đợi 1tấm huy chương vàng là một khoảng thời gian rất dài đối với một đất nước có tình yêu bóng đá nồng nhiệt như nước ta. Bên cạnh đó giới truyền thông trong nước cũng như quốc tế đều tin rằng HCV chắc chắn là của chúng ta. Như vậy áp lực rất lớn là diều không thể tránh khỏi. Anh tin chắc rằng nếu đối thủ chung kết của chúng ta là người Thái thì VN chắc chắn đoạt đc HCV (qua thâm niên 20 năm chơi bóng đá, xem bóng đá, ăn bóng đá, ngủ bóng đá và giàu nghèo cùng bóng đá thì VN chỉ thích hợp đá kèo dưới thôi)...

Không có thất bại nào là không thất vọng và không buồn bã cả quan trọng là chúng ta có biết đứng dậy và làm lại hay không. Hãy vì bóng đá VN mà đừng bi quan, chúng ta vẫn cháy hết mình vì tương lai bóng đá VN và Barca.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Thôi giải tán đi là vừa. Tranh cãi gì nữa! Buồn mà sao cứ thích đọc :(
 

barchi

Lão tướng FCBSG , Tổ phó ăn nhậu , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
726
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Ơ cái chú này! Mình phải có nhận thức đúng về thất bại chứ, phải đối mặt với sự thật chứ!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top