FCB Hà Nội Offline chung kết Champions League 2014/15

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
View attachment 6209
Thời gian: 22h30 - 6/6/2015
Địa điểm: Star Cafe - 62 Nguyễn Chí Thanh
Đơn vị tổ chức: FCB Hà Nội
Thành viên BTC: Nguyễn Hoàng Thắng, Lê Thùy Mai, Nguyễn Văn Bằng, Hoàng Thành Luân, Hà Sơn Xjem, Hải Baz21, Hoàng Thắng, Phạm Minh Tuân, Giang Nguyễn, Oanh Noah....(bổ sung sau vì không nhớ hết). Đội Sờ-cu-rờ-ti: denpietrau, ilovebar, diepromy, vanthanh, alone_huynh, fc_nằm_ăn, MeoTom


Hình thức đăng ký: form google doc
Kênh quảng cáo offline: facebook
Danh sách người đăng ký:
[an]


[/an]

Mục đích lập topic: lưu trữ thông tin, tập hợp hình ảnh, chia sẻ cảm xúc.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chỉa sẻ của bạn Khúc Tài Anh trên kênh thông tin fan page của FCB Hà Nội:

Cảm xúc của mọi người thế nào về trận đấu ngày hôm này :D, riêng mình quá vui và phấn khích tột độ. Cái cảm giác lần đầu tiên off fan trận chung kết lại là kỉ niệm 10 năm thành lập fan BARCELONA tại Việt Nam, đứng trước cú ăn ba lịch sử, chia tay Xavi bằng một cái kết sẽ không thể tuyệt vời hơn . Không chỉ riêng mình mà tất cả các cule cũng biết điều này một điều tuyệt diệu nếu chúng ta có thể thắng trận chung kết. Trước giờ bóng lăn mấy hôm chưa có thông tin gì mới thì được anh BQT cho biết sẽ off fan tại Hà Nội ( số nhà 62, Nguyễn Chí Thanh ). Cái cảm giác off fan cho một trận chung kết quan trọng như thế này chắc ai cũng biết cảm giác như thế nào. Anh bảo đã tuyển cule rồi cảm thấy buồn rồi thì anh lại thông báo có tuyển cule lần 2, không gì có thể tuyệt vời hơn. Nhắn tin rủ thằng bạn hai thằng thống nhất đi. Đợi 2h chiều vừa ra tuyển đợt 2 đăng kí ngay lập tức không hết chỗ. Đến tối thàng cò hó nhắn tin cho mình nó có tin nhắn gửi về rồi mà mình thì chưa có phát run dần đều. Nhắn tin hỏi anh thì không thấy anh nói gì ( đang off ). Lúc sau thấy tin nhắn về đăng kí thành công hấp dẫn quá. Điều đầu tiên là chui ngay lên giường và ngáy như một con lợn. Cố ngủ cả ngày và đêm có lúc nào ngủ được là tranh thù ngủ. Ăn ngủ đứng ngủ và đến lúc … cũng có thể ngủ :beauty:. Chưa khi nào mình thấy giấc ngủ quan trọng đến thế. Hôm sau mình và thằng bạn đã rủ nhau xách giầy ra đi. Hai thằng lang thang một lúc cũng đến 62 Nguyễn Chí Thanh. Deo balo quân hàm FCB trên ngực xông lên tầng 3 thì gặp chỉ huy. Chỉ huy chào hỏi ân cần rồi chỉ huy bảo vào điểm danh ( thank anh Tuân :D ). Cái cảm giác đầu tiên là khôn khí náo nhiệt ở đây trước giờ đại chiến. Ban quản lí gấp gáp tổ chức còn các chiến binh khoác balo áo quân hàm chuẩn bị xông trận. Điều cảm nhận thứ hai của mình :beauty: Ai bao con gái fan BARCA không xinh đâu chứ trong mắt mình con gái BARCA xinh nhất :* và thật sự con gái cule girl xinh thật. Chắc mải nhắm các nữ cule mà mình không có them cảm nhận nào khác. Trước giờ đại chiến sẽ là bữa liên hoan và tuyên thề. Thưa chị ban tổ chức thật sự trong các câu hỏi chị đặt ra không chỉ mình em mà còn tất cả các fan ở đâu đều trả lời được hết chỉ có điều họ không giờ tay hoặc tâm trạng đang vui mà quên đi một phần nào đó của lịch sử. Em xũng muốn trả lời lắm nhưng do em không có năng khướu trước đám đông nên thôi :sure:. Với lại em đâu muốn làm hot boy :cuoimim: ra trận mà là linh giỏi nhanh chết lắm chị ạ.Cảm ơn sự cuồng nhiệt của anh mang áo pique với bài hát không thể có thể :beauty: bài hay tuyệt cú mèo. Bài này mà vang lên như sấm rền ngang tai thì chắc địch chưa đánh mà đã đầu hàng. Kết lại là 3 câu thể; Barcelona quyết thắng. GOOD tuyệt vời đó là tất cả những gì có trước giờ bóng lăn. Đến giờ bóng lăn.Các cụ có câu giặc đến nhà Cule girl cũng quẩy, các anh cứ yên chí ra trận hậu phương để tụi em lo. Vừa vào trận hai phút đầu chuyền bóng nguy hiểm quá. Phút thứ 4 khi bóng đến chân Messi, đại tướng quân đã châm ngòi nổ cho cuộc chiến tranh, cú sút đảo cánh đến chân Neymar phối hợp bóng nhịp nhàng Iniesta chuyền cho Rakitic. Cứ như phim hành động quá nhanh và nguy hiểm :ah: BÙM. Buffon bất lực lấy mình cản phá cú sút nhẹ như lông tơ. Bài hát không kịp nữa rồi vang lên. Cule đập bàn đứng dậy hét ầm ôm lấy nhau như tình cảm anh em không cần biết họ là ai đến từ đâu, không phân biệt già trẻ gái trai thứ tự lớn bé đơn giản chúng tôi là FCB :castrol:. Tiếp theo nhân vật được nhắc đến ở bàn thằng tiếp theo. Cú đánh góp điệu nghệ và cú chuyền đẳng cấp đến chân của Vidal. Anh quay sung một góc 150 độ nhắm quân ta mà nã đạn. Stergen đã quá suất sắc đỡ được cú đó thì thần rùa bỗng dung hiển linh. Nhân vật tiếp theo được nhắc tới là chiến binh điên cuồng cọi định mệnh là vung anh tứng nói chắc chắn sẽ kèm được Messi như kết quả thì chính anh và đồng đội phải hết sức dung kĩ thuật cấm để ngăn chặn M10 và bị liên hợp quốc không ít lần thồi phạt và cho xơi thẻ vàng. Anh đã nói đúng anh trả thù cho Real nhưng anh không biết rằng đây còn là danh dự của bóng đá Tây Ban Nha. Lấy cớ chém bão nhưng do thần rùa hiển linh lên Stergen đẩy bóng đúng chân Morata, thật sự lúc đấy là một thằng con nít cũng ghi được bàn Biểu tượng cảm xúc pacman. Một cule hoang hô cười to lắm mình thấy quoái lạ đây là thằng nào , sau một hổi bình tĩnh nhìn chiếc áo đang mặc là áo trắng thì mới biết đây là anti fan. Cho mình được cười vào mặt bạn một cái. Bạn đã vác thân đi đâu sau trận đấu kết thúc. Có lẽ tướng thua trận thì kẻ hầu người hạ phải đi tự tử nhưng mình không muốn bạn tử vì bạn còn mẹ già con thơ. Minh không có trách nghiệm gì đâu nha. Để cuộc chiến hay hơn nữa và cũng bó với công lao Bar thần rùa kim quy của hồ gươm đã bơi tận đến Đức để hiển linh và Su Su thỏ đã ghi bàn. Cơn cuồng nhiệt của cule lại nổi lên cả off như phát điên thù thật mình cũng phát điên. Quá cảm xúc quá kinh điển chưa khi nào tim mình gào thét đến thế :dreaming:. Cuối cùng Neymar đã nổ súng những phút bù giờ cuối cùng. Cuộc chiến đã kết thúc đương nhiên phần thắng dành cho những người nhiệt huyết và có bản lĩnh hơn. Chiến thắng nhưng thật sự mình rât khen ngợi Juve. Cảm ơn các bạn đã công hiến một trận cầu đỉnh cao. Xin cảm ơn tất cả. Hai thằng đi bộ về điểm xe 20 thú thật chúng tôi là hai thằng đợi xe bus sớm nhất Hà Nội sang nay :byebye: keke. Cuối cùng mình xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn tất cả cule nữ các bạn thật tuyệt vời và xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả cule đã nhiệt tình tham gia. Cảm ơn thèn bạn đã kĩ niệm cái móc khóa vì hết tiền không mua được đồ kỉ niệm ( đi off mà mang 70k :vinsent: ). Gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến các cầu thủ hai đội. Cảm ơn Bar :beauty: lắm lắm. Chúc tất cả mọi người có ngày mới vui vẻ cảm ơn tất cả vì điều đó. mình chỉ nói được thế thôi mình xin phép được đi ngủ để ôn bài thi rồi mà trốn đi xem bóng. I LOVE CULE

Góp ý của bạn Trương Trung Nam trên fanpage:

Mình là một thành viên đi dự buổi off fan hôm nay của FC Barcelona Hà Nội tại 62 Nguyễn Chí Thanh. Có thể nói khâu chuẩn bị của BTC khá tốt, 5 máy chiếu, chỗ ngồi khá thoải mái mặc dù trời mưa, quy trình phát vé chuyên nghiệp, số lượng vé tương ứng với số ghế ngồi, đồ uống, đồ ăn nhẹ hợp lí.... TUY NHIÊN, mình thực sự không hài lòng một chút nào về thái độ làm việc cũng như việc quan trọng nhất mà buổi off fan nào cũng phải có đó là phát động phong trào. Thái độ phục vụ của một số bạn rất tốt, niềm nở, nhiệt tình nhưng cũng có một cơ số " các bạn đeo thẻ" tỏ ra khó chịu, kênh kiệu,...Khâu hậu cần sau trận đấu mà các bạn chuẩn bị là gì? Là việc để mn ra về trong im lặng khi mà đội bóng yêu quý của chúng ta giành đc chiếc cúp danh giá nhất Thế giới ? Cá nhân mình cảm thấy HỤT HẪNG sau trận đấu, thậm chí cảm thấy buồn trong khi Barca đã vô địch. Đây là 1 số góp ý nho nhỏ của mình gửi đến các bạn trong BTC. MOng rằng ai đó trong số các bạn sẽ đọc được và coi như đây là 1 lời đánh giá trung thành từ fan hâm mộ, Mình nghĩ chặng đường 10 năm ( như các bạn nói ) là quãng thời gian đủ dài để giúp các bạn có kinh nghiệm để tổ chức 1 buổi off sôi động, nhiệt huyết. Cảm ơn đã lắng nghe!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top