Pedro Rodríguez Ledesma

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Pedro Rodríguez Ledesma

Pedro.jpg


Tên đầy đủ: Pedro Rodríguez Ledesma
Vị trí: Tiền đạo
Ngày sinh: 28-07-1987
Nơi sinh: Santa Cruz de Tenerife
Chiều cao: 169 cm
Cân nặng: 64 kg

Tiền đạo cánh này, sinh ra tại Santa Cruz de Tenerife, gia nhập hệ thống đào tạo cậu thủ trẻ của Barcelona vào tháng 8 năm 2004.Pedro được HLV cho đá ở đội hình Juvenil A sau khi chứng kiến phong cách thi đấu của anh qua băng ghi hình.

Sau 3 mùa bóng thi đấu cho đội trẻ, Pedro cuối cùng cũng đã được nếm mùi vị thi đấu cho đội hình một tại mùa giải 2007-08.Hai trận đấu anh đuược HLV tung vào sân đều là những trận đấu tại Camp Nou.Một trận với Murcia tại vòng 19 và một trận với Valladolid tại vòng 29 trong khuôn khổ La Liga.Nhưng phần lớn thời gian của mùa bóng anh giành cho đội hình Barca B, giúp Barca B thăng hạng 2.Pedro ghi được 6 bàn thắng sau 36 lần ra sân.

Guardiola, HLV trưởng của Barca lúc bấy giờ khá kết cầu thủ nhỏ con này.Pedro hầu như được Pep sử dụng gần hết các trận đấu giao hữu trước mùa giải 2008-09.Mùa giải bắt đầu, và Pedro đã được Pep sử dụng tại cả 3 mặt trận, Copa Del Rey, Champions League và La Liga.Kết thúc mùa giải, mặc dù được Pep tung vào sân 14 lần nhưng anh không để lại được dấu ấn gì.

Ngày 20 tháng 8 năm 2009, Pedro đã ký bản hợp đồng mới với Barcelona sau khi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong tất cả các trận giao hữu của Barcelona trước mùa giải.

Một vài thông tin về Pedro.

Mặc dù luôn luôn đi bóng bằng chân trái của mình, nhưng Pedro lại thuận chân phải phải.Điều này cho thấy rằng, Pedro có tể chơi tốt ở 2 cánh và Pedro cũng có thể chơi khá tốt ở vị trí tiền đạo cắm.Pedro chạy chỗ rất tốt và có những cú sút rất mạnh,đáng chú ý nhất là những cú sút xa.


Thành tích.

- Với CLB Barcelona:
* Spanish League: (2) 2008–09, 2009–10
* Spanish Cup: (1) 2008–09
* Spanish Supercup: (1) 2009
* UEFA Champions League: (1) 2008–09
* UEFA Super Cup: (1) 2009
* FIFA Club World Cup: (1) 2009

- Với ĐT Tây Ban Nha:
* FIFA World Cup: (1) 2010
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
tira3681.jpg


Don Pedro đã chính thức đi vào lịch sử FC Barcelona với tư cách là người đầu tiên ghi bàn trên cả 6 mặt trận đã tham dự trong năm.
 

XaviNo1

Tiểu học xã
Đầu quân
26/12/09
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
43
Barça đồng
0
Pedro sẽ là cầu thủ lớn, và thực tế chú nhóc này đã là một phần của lịch sử của Barca. Đây sẽ là một cột mốc chói lọi trong sự nghiệp của nhóc tỳ. Một kỳ tích vô tiền khoáng hậu.

Cầu chúc cho nhóc tỳ không bao giờ chấn thương và luôn luôn giữ được phong độ tốt nhất có thể. :D
 

Hot

Tiểu học xã
Đầu quân
27/12/09
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Pedro cứ thấy na ná giống với Giuly ngày nào ý! ;;) Từ đầu tóc, vóc dáng cho đến lối đá.
Hy vọng sẽ không chết yểu.=))
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Pedro cứ thấy na ná giống với Giuly ngày nào ý! ;;) Từ đầu tóc, vóc dáng cho đến lối đá.
Hy vọng sẽ không chết yểu.=))

Nào nào, Pedro giống Guily thế nào được, đá hay hơn là cái chắc.
 

Hot

Tiểu học xã
Đầu quân
27/12/09
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Nào nào, Pedro giống Guily thế nào được, đá hay hơn là cái chắc.

Xin lỗi! Sự thật mất lòng là vẫn chưa bằng được! Tương lai thì không biết thế nào chứ bây giờ Pedro cũng chỉ ở mức tài năng triển vọng thôi! Để được như Giuly ngày nào cần phải có thêm thời gian.
 

messi04

Tiểu học xã
Đầu quân
26/12/09
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
đồng ý với quan điểm của bạn ở trên , tài năng của pedro thì không thể phủ nhận nhưng phải cần thời gian thì pedro nhà mình mới được như giuly hồi xưa .

Chú ý chỗ bôi đỏ
 

vercetti

Trung học xã
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nào nào, Pedro giống Guily thế nào được, đá hay hơn là cái chắc.

Chả hiểu ông có biết Giuly là ai ko mà phán 1 câu xanh rờn như thế, giống Giuly thì tốt quá, hồi đỉnh cao Giuly có phải gà đâu :-"
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Ý bác nói Pedro gà hả, coi kỹ đi nhá, bàn phút 88 cho Barca ở Cup thế giới các CLB là 1 minh chứng rõ nét.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Pedro giao lưu với người hâm mộ
Mới đây Barcelona đã tổ chức một buổi giao lưu giữa Pedro với người hâm mộ trên toàn thế giới bằng cách gửi câu hỏi đến cho Pedro trả lời. Dưới đây là một số câu hỏi ngẫu nhiên mà các fans gửi đến cho anh:

pedrito.jpg

1. Tại sao anh mặc chiếc áo số 17?
- Bởi vì trong các số thì tôi thích số áo đó nhất!

2. Khi còn là một đứa trẻ, ai là thần tượng của anh?
- Rivaldo là thần tượng của tôi từ khi còn bé!

3. Cảm giác của anh khi ghi một bàn thắng quan trọng giúp Barça dành chiến thắng?
- Rất hạnh phúc! Khi đó tôi cảm thấy hài lòng và có một cảm giác rất khó tả.

4. Nếu được lựa chọn một đội hình Dream Team anh sẽ lựa chọn những ai?
- Dĩ nhiên rồi, đó là đội hình một của Barcelona hiện tại!

5. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong tất cả các trận anh đã thi đấu cho Barça?
- Đó là bàn thắng mà tôi ghi được tại Abu Dhabi, bởi vì mục tiêu của tôi là ghi bàn tại tất cả các giải đấu mà tôi tham gia và chưa ai làm được điều này trước đó. Và quan trọng là nó giúp Barca hoàn thành cú ăn 6 lịch sử!

6. Làm thế nào để anh vượt qua được áp lực khi thi đấu trong một đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng như vậy?
- Bạn luôn phải làm việc một cách chăm chỉ và giữ một thái độ khiêm tốn!

7. Phản ứng đầu tiên của anh khi biết mình có cơ hội được thi đấu cho đội hình một?
- Tôi đã rất hạnh phúc và lập tức gọi điện để báo cho gia đình của tôi. Tôi cảm thấy mơ ước của mình đã thành hiện thực!

8. Thể loại âm nhạc mà anh yêu thích?
- Tôi nghe tất cả các loại nhạc, nhưng trong số đó tôi thích nhất các bài hát của Maná.

9. Anh thích làm gì vào những lúc rảnh rỗi?
- Tôi thường đi bộ, xem phim hoặc xem TV mỗi khi rảnh rỗi.

10. Anh có nhắn nhủ gì cho các fans hâm mộ Barça trên toàn thế giới khi họ luôn dõi theo đội bóng hàng tuần?
- Hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ làm cho các bạn phải thất vọng!

Theo FCB.cat
 

sirroykean

La Masia
Đầu quân
18/12/09
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
45
Barça đồng
0
Em này càng đá càng có duyên nên hy vọng sang năm không phải mua tiền đạo cánh nữa! Một cầu thủ lớn trong tương lai!
 

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Thích nhất chú này ở cái khả năng dứt điểm. Qua người thì cứ nhanh thoăn thoắt ý, đẩy bóng dài chạy cũng tít, ra chân dứt điểm thì nhanh và mạnh thôi rồi. Đá thế bảo sao Henry ngồi dự bị suốt, nhỉ.
 

Flying_Barca

Juvenil B
Đầu quân
16/9/09
Bài viết
114
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
uhm, Pedro đá càng ngày càng hay. Rất có duyên trong các trận đấu lớn. [MARQUEE][/MARQUEE]
 

sau_rieng

La Masia
Đầu quân
24/10/09
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Các bài hát của Maná là các bài gì các bác nhỉ?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Bàn thắng Pedro ghi vào lưới Depor rạng sáng nay ở vòng 32 Liga rất đẹp, hiểm hóc và bó tay những nỗ lực cản phá. Với phong độ hiện tại: từ siêu dự bị, cầu thủ ghi bàn trên mọi mặt trận đến những bàn thắng quan trọng cho thấy Pedro đã tiến bộ trông thấy.
Với cảm hứng từ bàn thắng và cái tiêu đề của lão Thiên tài âm nhạc fghj thì mình xin dành tặng Pedro biệt hiệu: The phantom of the Camp Nou.
Chúc Pedro ngày càng tiến bộ đánh bật vị trí Ribery hay bất kỳ ai ra khỏi chính sách chuyển nhượng năm tới của Barca.
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Đọc bài này thấy hay hay : http://thethaovanhoa.vn/129N2010041...oang-cach-45m-khong-con-la-vu-khi-bi-mat!.htm

Trích một đoạn thấy thích nhất

Pep phải cám ơn Pedro vì sự phát triển nhanh đến bất ngờ của anh đã giúp rất nhiều cho ông và đội bóng. Nhưng Pedro cũng phải cám ơn người thầy xuất sắc của mình. Tháng Giêng năm 2008, Pep khi còn là HLV đội trẻ đã tiến cử Pedro cho Rijkaard khi Santi Ezquerro bị chấn thương. Nhờ sự “gửi gắm” này, Pedro được cho vào sân trận gặp Numancia.

Lần đầu tiên khoác áo đội một khiến đôi chân Pedro trĩu nặng và không tạo dấu ấn. Anh bị trả về Barca B và từ đó Rijkaard không thèm ngó ngàng đến chàng trai này nữa nữa. May là Pep đã lên đội một vào cuối mùa bóng ấy. Và ông sử dụng anh rất chừng mực và khoa học trong mùa đầu tiên dù cách đây 3 tháng, khi nhớ lại chuyện cũ Pep đã nói: “Cứ mỗi lần không điền tên Pedro vào danh sách đăng ký, tôi lại cảm thấy có lỗi”.

Nhưng nhờ Pep “cảm thấy có lỗi”, Barca đang tận hưởng trái ngọt từ thành quả huấn luyện của ông. Pedro trưởng thành nhanh đến mức người ta không thể tin là cách đây 2 năm, anh còn phải đi đá banh trên những mặt sân xi măng để giết thời gian khi không được thi đấu.


Tôi ấn tượng Pedro ở tốc độ, khả năng dứt điểm, trong trận Inter vẫn còn nhớ cú bức tốc bỏ lại Maicon. Hi vọng anh vẫn giữ phong độ tốt thế này, ngoài ra cái quan trọng nhất là phải đá tốt khi được ra sân cả trận, chứ làm super-sub hoài thì cũng buồn.
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Các ngày càng kết chú này, có bản năng nhanh nhạy của một sát thủ và đánh hơi bứt tốc độ cực tốt, thái độ thi đấu luôn hết sức nhiệt tình, khi bị mất bóng thì luôn áp sát tranh cướp. Cứ thế mà phát huy nhé gà son :x
 

catalancys

Trung học xã
Đầu quân
13/4/10
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Xin lỗi! Sự thật mất lòng là vẫn chưa bằng được! Tương lai thì không biết thế nào chứ bây giờ Pedro cũng chỉ ở mức tài năng triển vọng thôi! Để được như Giuly ngày nào cần phải có thêm thời gian.

Làm sao so Giuly với Pedro được nhỉ. Giuly mỗi khi cầm bóng chỉ có một ý đồ duy nhất là chạy xuống sát biên ngang rùi tạt. Còn Pedro tuy mới ở dạng tiềm năng nhưng đã có cách chơi của một tiền đạo cánh hiện đại rùi (nhanh, tạt bóng tốt và đặc biệt sẵn sàng xuyên phá vào trung tâm khi có thể). Nói chung chỉ cần 1-2 năm nữa nếu Giuly mà nhìn thấy Pedro thì :sss:
 

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
Giá trị bàn thắng của Pedro có thể tăng gấp đôi

Bàn thắng của Pedro tại Giuseppe Meazza trong trận bán kết lượt đi vừa rồi với Inter như 1 liều thuốc giúp cho Barca có quyền hy vọng vào cơ hội được chơi trong trận chung kết- một dấu hiệu cho thấy "năng lực kì dị" của chàng tiền đạo trẻ, người có thể ghi tất cả những bàn thắng quan trọng.

Pedro Rodríguez luôn luôn xuất hiện trên sân cùng với 1 bàn thắng mỗi khi Barca cần đến nó, và với bàn thắng trên đất Italia, Pedro lại 1 lần nữa chứng mình rằng anh là chiếc chiều khóa mở ra cánh cửa chiến thắng của Barca.

Chelsea.


Đây sẽ không phải là lần đầu tiên Barca phải gửi "lời cảm ơn" tới 1 bàn thắng trên sân khách. Tại vòng tứ kết Champion league năm 2000, Barca thất bại 3-1 trước Chelsea, nhưng bàn thắng của Figo tại Stamford Bridge là tiền đề của việc Barca đã vượt qua Chelsea sau thời gian đá hiệp phụ.

2-0 tại Nou Camp.

Pedro+Rodriguez+Best+Football+Player.jpg

Cầu thủ trẻ sinh ra tại đảo Canary đã ghi bàn thắng mở tỉ số vào lưới Inter, mở màn cho trận thắng 2-0 tại vòng bảng. Sau khi được nghỉ trong trận đấu với Xerez, có vẻ như Pedro đã sẵn sàng cho trận đấu với Inter vào thứ 4 tới và tiếp tục làm theo "thói quen" của mình: ghi bàn.

Tiền đạo của những trận đấu lớn.

Pedro là tiền đạo có bản năng sát thủ, điều này được chứng minh rõ qua những trận đấu ở Monaco, Abu Dhabi, Bernabéu hay Giuseppe Meazza. Mỗi khi Barca cần, Pedro luôn là 1 lá bài quan trọng, bàn thắng của anh đã giúp Barca vô địch siêu cúp châu Âu, cúp các clb mạnh thế giới và cả trận El classico nóng bỏng. Bàn thắng của anh tại Milan có thể chính là tấm về đưa Barca đến Bernabéu.


theo fcbarcelona.cat


p/s: có thể thấy cứ trong thời khắc quan trọng mà Pedro thì kiểu gì Barca cũng thắng. Mà vòng bán kết này chắc cũng quan trọng rồi nhể? ;))
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Pedro, cũng vậy, là độc nhất vô nhị!


VZ0.10462018_1_1.jpg


Đây là bài viết về Pedro của tác giả Miguel Rico được đăng trên tờ El Mundo Deportivo. Mình dịch lại qua bản dịch tiếng Anh.

Mùa giải trước, Messi đã giành được danh hiệu "Quả bóng vàng châu Âu", "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" cùng nhiều danh hiệu cá nhân cao quý khác trong sự công nhận tuyệt đối của tất cả. Trong mùa giải mới này, anh lại đang đi đúng hướng trên con đường chiến thắng một lần nữa. Leo không chỉ tiếp tục trở thành người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, mà còn có cơ hội rất lớn để giành danh hiệu "Chiếc giày vàng" - chiến tích duy nhất mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu cá nhân của mình.

Trong một vài thời điểm, vẫn chưa có ai được như Messi. Anh là độc nhất vô nhị. Một tài năng phi thường đã làm được những điều phi thường. Khi có Messi bạn có thể hy vọng vào mọi điều, và thực tế đã cho thấy, anh có thể làm được tất cả. Như những gì mà năm nay Leo đã làm, anh ghi được rất nhiều bàn thắng mặc dù không phải là trung phong, với 31 bàn tại Liga, nhiều hơn cả Romario và Eto'o, và sắp san bằng số bàn thắng mà Ronaldo đã ghi được nhiều nhất trong 1 mùa giải khi còn khoác áo Barca (34 bàn).

Ấn tượng. Với những gì đã làm được, sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến ngôi sao người Argentina khi nói về những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Barca. Nhưng hiện tại, có một cái tên khác cũng cần phải được ghi nhận với danh dự tối đa, đó là Pedro Rodríguez Ledesma. Một chàng trai thường xuyên làm được những điều phi thường. Một cầu thủ mà trong mọi trận đấu đều tìm cách để làm được nhiều hơn những gì mà mọi người trông đợi từ anh ấy.

Không thể phủ nhận. Anh tham gia cả phòng thủ và tấn công với cùng một cường độ và sự hiệu quả. Ví dụ tại trận đấu với Tenerife hôm thứ 4 vừa rồi, anh đã cứu được một bàn thua trông thấy bằng một cú takle, và chỉ 20 giây sau đã có mặt và góp công trong bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Pedro đã ghi được tổng cộng 21 bàn ở mùa này, trong đó có 10 bàn ở Liga, với kỹ năng dứt điêm khá toàn diện: có thể sút và ghi bàn bằng 2 chân và cả bằng đầu.

Thể chất tốt và áp dụng chiến thuật một cách độc đáo, cầu thủ trẻ xuất thân từ quần đảo Canary luôn chứng tỏ được mình trong những trận đấu quan trọng, bởi vì với anh, tất cả các trận đấu đều quan trọng. Và với những sự khẳng định đặc biệt của mình, Pedro cũng chứng minh rằng, anh cũng là độc nhất vô nhị!

Chính là anh! Chỉ Pedro chứ không phải là Messi hay bất cứ ai khác, là người duy nhất ghi được bàn thắng ở cả 6 giải đấu mà Barca đã tham dự và chiến thắng ở mùa giải trước. Một thành công mà là tất cả những gì bạn có thể đạt được. Càng tuyệt vời hơn đối với một cậu bé mà chỉ 1 năm trước đây thôi còn chưa được ai biết đến, nhưng nay đã là vô giá. Pedro, mặc dù không phải là Messi, cũng là một vật báu vô giá của Barca. Bởi vì, hãy nhìn xem, sẽ phải tốn bao nhiêu tiền để tìm kiếm trên thị trường một cầu thủ có thể làm được những điều như Pedro đã làm? Tất nhiên, không có ai. Del Bosque đang tính đến chuyện đưa Pedro đến Nam Phi. Một sự thừa nhận xứng đáng!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top