PEP G-O-D-IOLA: Người truyền giáo

Anaconda

La Masia
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
67
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tạm biệt Pep. Cảm ơn vì 4 năm qua ông đã mang lại cho tôi những niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Mong ông sẽ quay lại vào một ngày không xa :)
 

huycoi090

Mầm non xã
Đầu quân
11/12/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
1 đội bóng thăng thua là chuyên thường tình.tôi yêu Bar vì tôi thích thứ bóng đá tấn công đẹp mắt.thật buồn khi pep ra đi
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vậy thì cụ Alex Ferguson mấy chục năm đóng đô ở Mu thì chẳng bao giờ có cơ hội chứng minh điều đó đâu nhỉ.=))=))=))

Thứ nhất là Sir Alex đến MU khi họ chả có cái gì và có thể nói Sir Alex đã xây dựng đội bóng từ 1 đống đổ nát,so với việc PEP được sang đội bóng mới(mà chắc chắn cỡ PEP thì cũng toàn loại club tầm cỡ) thì còn khó khăn hơn gấp bội

Thứ hai là Sir Alex đã trụ vững tại MU hơn 1/4 thế kỷ và xây dựng cho đến nay đã là thế hệ thứ 4 vậy thì 1 cách nào đó có thể coi mỗi thế hệ là 1 đội bóng mới của ông

PEP hoàn toàn có thể ở lại Barca và tiếp tục kế thừa và phát triển đội bóng sau khi thế hệ Xavi-Puyol rồi thế hệ 87 gồm Pique-Cesc-Messi lần lượt có tuổi nhưng mà chờ đợi như thế thì quá lâu bởi thế hệ 87 vẫn đang còn rất trẻ

Ra đi là cách thức tốt nhất để nhanh chóng khẳng định đẳng cấp của mình ở 1 tầm cao mới
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hy vọng sẽ có ngày nào đó Pep quay về với tình yêu lớn của mình, ôi sao mà buồn thế:

[flash]http://www.youtube.com/v/293ucLjCrJM[/flash]

Tạm chia tay nhau thôi nhé Pep...
 

marquis

Trung học xã
Đầu quân
27/2/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
46
Barça đồng
0
Thôi anh em cũng đừng mất tinh thần quá, dù gì hãy cứ nghĩ đá banh cũng là một môn thể thao, một chương trình giải trí hay một bộ phim dài tập hấp dẫn. Nếu Barca có tình cờ thua, hay thậm chí tệ hơn là tin PEP ra đi như thế này, thì cũng giống như ta vừa phải xem một tập phim buồn. Nhưng cuộc sống của ta vẫn tiếp diễn bình thường, chẳng sao cả.

Và biết đâu đến một ngày nào đó, ta lại xem được một bộ phim khác hay hơn thì sao:handball: ?
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Hy vọng sẽ có ngày nào đó Pep quay về với tình yêu lớn của mình, ôi sao mà buồn thế:

[flash]http://www.youtube.com/v/293ucLjCrJM[/flash]

Tạm chia tay nhau thôi nhé Pep...

Rất đúng cảm xúc :cry1::cry1:

"Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về" :cry1:
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Xin cảm ơn Pep, xin chân thành cảm ơn ông và chúc ông may mắn.
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cái đấy sắp được chứng minh là đúng hay ko rồi

Nếu PEP ko thể thành công ở những nơi khác thì còn lâu ông mới được coi là xuất sắc nhất lịch sử làng túc cầu
Sir Alex, Giggs, Scholes cũng cắm rễ bao nhiêu năm ở Old Trafford, trong lòng fan MU có xem họ là xuất sắc nhất lịch sử không. Trên kia là quan điểm cá nhân mình, ảnh hưởng nhiều của tình cảm :D
Mình không hề muốn Pep sẽ thành công ở nơi khác còn ngược lại Barca sa sút để mà chứng minh Pep có tài hay không, mình lại hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả hai (không hề tham lam bởi đó là tình yêu với tất cả những gì liên quan đến đội bóng này).
Nếu Pep có thể tạo ra Barca ver.2,3... ở các quốc gia khác, đó chẳng phải là điều tốt đẹp cho cái thế giới bóng đá đang ngày càng thực dụng này hay sao ?
 
Sửa lần cuối:

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Người đàn ông đó đã tiếp quản một tập thể rệu rã, mọi người đặt một dấu hỏi to lớn về newbie này.

Người đàn ông đó đã có một câu nói nổi tiếng với cules: "Các bạn hãy thắt chặt dây an toàn, chúng ta sắp bước vào một hành trình vĩ đại"

Hứa là làm, cùng đội bóng ruột thịt giành 6 danh hiệu và trở thành bá chủ thế giới.

1 năm sau, thất bại trước Inter. Người đó hứa với cules rằng: "Chúng tôi nợ các bạn chiếc cúp Champions."

1 năm sau, họ đã dành lại được chiếc cúp đó một cách hoàn toàn thuyết phục, thâu tóm mọi danh hiệu cấp câu lạc bộ. Chỉ trừ cái cúp nát.

Và năm nay, người đàn ông đó không hứa một điều gì cả. Ông đã khiến chúng ta phải nuối tiếc và hụt hẫng. Chỉ trong một tuần chúng ta đã mất đi tất cả. Nhưng buồn nhất là người thuyền trưởng dũng cảm đó đã nói lời từ biệt không hẹn ngày gặp lại.

Bốn năm đem lại cho ông hàng tá danh hiệu, ông giới thiệu lại cho tất cả thế giới một triết lý bóng đá vị nghệ thuật, khiến Barca là độc nhất, là riêng biệt so với tất cả phần còn lại. Nhưng bốn năm cũng đã lấy đi của ông tuổi trẻ, nhớ năm đầu tiên kế nhiệm Rijkaard gương mặt vẫn còn ngố ngố, tóc đen. Còn bây giờ thì sao? Tóc bạc, đầu hói, râu ria cũng bạc theo. Ông cần được nghỉ ngơi, trường phái tiki-taka đang bị tất cả chống lại. Và ông cần ra đi để câu lạc bộ đổi mới. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà.

Có lẽ Pep sẽ rời xa bóng đá một thời gian, điều đó sẽ có lợi cho cả hai bên. Pep được nghỉ ngơi, Barca sẽ có một luồng sinh khí mới về lối chơi. Pep khác, Vilanova khác, đá đẹp thế nào cũng được miễn là giữ lấy cái chất Barca.

P/s: Tôi không thích một triều đại câu lạc bộ kéo dài hàng thập kỉ do một người trị vì. Ở cái tuổi xế chiều nên nghỉ ngơi, độc tài tham quyền cố vị quá không tốt đâu. Xin lỗi nếu những lời này làm ai đó phật lòng vì dù sao đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi :D
 
Sửa lần cuối:

inspiration

Mầm non xã
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tạm biệt Pep. Hẹn gặp lại ông vào 1 ngày sớm nhất.

[video=youtube;iJwZKMJFK88]http://www.youtube.com/watch?v=iJwZKMJFK88&feature=share%27%2C%29[/video]

Không hiểu sao coi clip này nước mắt rơi lã chã không cầm được. Nhất là đến đoạn clip 1:00 - 1:10.
Mười mấy năm theo từng bước chân barca, chỉ có 4 năm dưới triều đại PEP là hạnh phúc nhất.
Chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 chữ cảm ơn, PEP ạ!.
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thứ nhất là Sir Alex đến MU khi họ chả có cái gì và có thể nói Sir Alex đã xây dựng đội bóng từ 1 đống đổ nát,so với việc PEP được sang đội bóng mới(mà chắc chắn cỡ PEP thì cũng toàn loại club tầm cỡ) thì còn khó khăn hơn gấp bội

Thứ hai là Sir Alex đã trụ vững tại MU hơn 1/4 thế kỷ và xây dựng cho đến nay đã là thế hệ thứ 4 vậy thì 1 cách nào đó có thể coi mỗi thế hệ là 1 đội bóng mới của ông

PEP hoàn toàn có thể ở lại Barca và tiếp tục kế thừa và phát triển đội bóng sau khi thế hệ Xavi-Puyol rồi thế hệ 87 gồm Pique-Cesc-Messi lần lượt có tuổi nhưng mà chờ đợi như thế thì quá lâu bởi thế hệ 87 vẫn đang còn rất trẻ

Ra đi là cách thức tốt nhất để nhanh chóng khẳng định đẳng cấp của mình ở 1 tầm cao mới
Nói thẳng ra thì ở Anh huấn luyện viên rất được tôn trọng và giống nhà quản lý chứ không đơn thuần chỉ huấn luyện. Bóng đá Anh là công cụ giải trí chứ không nâng lên tầm như tôn giáo ở Tây Ban Nha và Italia, bằng chứng là 3 năm trắng tay 2004-2006 của Sir Alex, 7 năm của giáo sư Wenger, nếu ở 2 nước kia chỉ vài trận hay quá lắm là 1, 2 mùa bị sa thải. Chỉ có Chelsea do lão chủ tịch hơi bệnh bệnh nên mới thua 1 mùa đã đá thím Mou ra đường là ngoại lệ duy nhất.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Tôi từng chứng kiến nhiều cuộc chia tay. Tôi biết nhiều người bỏ Barça thật phũ phàng. Tôi thương nhiều con người ra đi dù trái tim vẫn trọn vẹn dòng máu. Tôi từng đứng quá nhiều lần trên sân ga chờ khuất tầm mắt người thân để cảm cái nỗi lòng của Nguyễn Bính. Tôi đã đoán trước và khẳng định cuộc chia ly từ lúc thất bại trước Real. Tôi khá rắn rỏi. Nhưng không hiểu sao giờ phút này với chút rượu trong người thì tôi lại thấy dường như tình cảm của cả vạn khán giả Camp Nou tràn hết vào tôi. Nó quá nhiều cho một con người.

Barça vẫn sẽ thành công và bất diệt. Chỉ có điều ông như Che Guevara sống lại giữa rừng xanh. Đến khi xa nhau rồi tôi mới biết hoá ra tôi rất hâm mộ ông. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong một ngày không xa.

Visca el Barça!
Visca el Pep Guardiola!

Những cuộc chia lìa khởi từ đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô bé
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
- “Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu...

…Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

Xin thưa bác Nguyễn Bính, mọi cuộc chia ly đều đẫm nước mắt và sân ga chưa phải là nơi buồn nhất.
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
mọi người ơi PEP từ chức ngay để Tito nắm đội trong 5 trận còn lại hay là PEP làm đến hết mùa?
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
mọi người ơi PEP từ chức ngay để Tito nắm đội trong 5 trận còn lại hay là PEP làm đến hết mùa?
Pep chính thức tạm biệt Barca vào ngày 30-5, Tito sẽ nắm đội từ mùa giải năm sau.
[video=youtube;EMUvDhPPuZE]http://www.youtube.com/watch?v=EMUvDhPPuZE[/video]
[video=youtube;lkjgleZPr70]http://www.youtube.com/watch?v=lkjgleZPr70[/video]
Xem xong 2 clip này, tự dưng thấy khóe mắt mình cay cay :sosad:
 
Sửa lần cuối:

Dollar09

Tiểu học xã
Đầu quân
17/9/09
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vẫn nhớ khoảng khắc đánh bại chelsea ở phút bù giờ lúc ấy Pep nhảy và chạy như 1 đứa con nít .. xin nhớ mãi tên ông PEP GODIOLA
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sir Alex, Giggs, Scholes cũng cắm rễ bao nhiêu năm ở Old Trafford, trong lòng fan MU có xem họ là xuất sắc nhất lịch sử không.?
Nói thẳng ra thì ở Anh huấn luyện viên rất được tôn trọng và giống nhà quản lý chứ không đơn thuần chỉ huấn luyện. Bóng đá Anh là công cụ giải trí chứ không nâng lên tầm như tôn giáo ở Tây Ban Nha và Italia, bằng chứng là 3 năm trắng tay 2004-2006 của Sir Alex, 7 năm của giáo sư Wenger, nếu ở 2 nước kia chỉ vài trận hay quá lắm là 1, 2 mùa bị sa thải. Chỉ có Chelsea do lão chủ tịch hơi bệnh bệnh nên mới thua 1 mùa đã đá thím Mou ra đường là ngoại lệ duy nhất

Sir Alex hay mấy cầu thủ của MU chắc chắn còn lâu mới được coi là xs nhất lịch sử,đó phải là sự cạnh tranh của người Ý-Đức-Brazin hoặc thậm chí TBN chứ Anh còn khướt mới đủ tuổi

Đoạn dưới thì cậu nói đúng nhưng tớ nghĩ với những thành tích quá phi thường trong những năm qua thì vị trí-tầm vóc của PEP ở Barca đã không giống những HLV thông thường khác ở TBN rồi,ông hoàn toàn có thể tạo nên 1 đế chế lâu dài ở Barca mà trong giai đoạn đó có 2-3 năm trắng tay vẫn có thể chấp nhận được(còn dĩ nhiên 7 năm trắng tay như Wenger thì độc nhất rồi và Sir Alex ở vào tình cảnh của Wenger thì chắc ông cũng sẽ ra đi ngay cả khi BLĐ không sa thải)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Xin thưa bác Nguyễn Bính, mọi cuộc chia ly đều đẫm nước mắt và sân ga chưa phải là nơi buồn nhất.
Tôi nghĩ lại. Có lẽ khi ta dành tình cảm vào đâu nhiều nhất thì chia tay nó sẽ đau đớn nhất. Tôi chỉ tay gia đình nhưng chưa từng chia tay người yêu, người con, người lính...Có lẽ bác Bính vẫn đúng. Giá mà bác Bính vẫn sống và yêu quý Barça...

[MENTION=2818]lusabu[/MENTION]: Pep vẫn dẫn hết các trận đến cuối mùa nhé. Pep thông báo trước để CLB có sự chuẩn bị.

[MENTION=9765]SirAlex007[/MENTION]: tôi đề nghị anh bạn làm ơn yên lặng trong vài ngày giúp được không?
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
vậy là trận CK Copa là trận cuối cùng, cả đội sẽ dành chiến thắng cho PEP, âu cũng là cái kết đẹp :)
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
.
P/s: Tôi không thích một triều đại câu lạc bộ kéo dài hàng thập kỉ do một người trị vì. Ở cái tuổi xế chiều nên nghỉ ngơi, độc tài tham quyền cố vị quá không tốt đâu. Xin lỗi nếu những lời này làm ai đó phật lòng vì dù sao đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi :D

Tôi tôn trọng ý kiến của bạn nhưng có lẽ bạn dùng từ không thật chính xác :)

Tham quyền cố vị là chỉ những thành phần như Wenger,dù trắng tay liên tục và Arsenal hầu như không thể tiến lên suốt những năm qua nhưng vẫn không chịu ra đi

[MENTION=9765]SirAlex007[/MENTION]: tôi đề nghị anh bạn làm ơn yên lặng trong vài ngày giúp được không?

Tôi sẽ hạn chế tối đa những vấn đề ngoài Barca và PEP

Nhưng thực sự thì sự kiện PEP ra đi là một sự kiện lớn và đem lại sự quan tâm của rất nhiều người

Nếu là về vấn đề Barca sẽ như thế nào sau PEP và PEP sẽ như thế nào khi đến đội bóng khác thì tôi nghĩ việc đóng góp ý kiến về 2 vấn đề này chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình,nội quy ở forum này
 
Sửa lần cuối:

fomasudoi

Tiểu học xã
Đầu quân
5/5/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Có bác bảo rằng do Pep nắm một Barca hoàn hảo nên mới thành công, mà không nghĩ rằng Pep đã làm gì để được một Barca hoàn hảo như thế, nên nhớ khi Pep nắm quyền vào mùa 08-09 thì Barca là một mớ rất lộn xộn.
Có người cũng cho rằng Pep đi nơi khác sẽ khó thành công, mà chỉ thành công được ở Barca, đây là điều gần như là hiển nhiên, vì Pep là người con của xứ Cataluña, ông đã làm được điều mà bao huấn luyện viên khác trong nhiều năm trước không làm được, đó là truyền tinh thần cho Barca, và hiểu Barca rất rõ. Có thể ông không giỏi về mặt chuyên môn như các vị khác, nhưng nhờ ông mà tinh thần Barca được đẩy lên cực đỉnh, và tài năng của các cầu thủ Barca được khai thác triệt để, từ đó đạt được những chiến tích lừng lẫy.
4 mùa bóng huấn luyện Barca, vinh quang rất nhiều, mà thất bại cũng không thiếu, và dù mai này Pep có thành công hay thất bại đi nữa thì ông vẫn là một trong những người con tuyệt vời của xứ Cataluña, nếu không muốn nói là tuyệt vời nhất.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top