PEP G-O-D-IOLA: Người truyền giáo

desert rain

Trung học xã
Đầu quân
7/5/11
Bài viết
35
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
P-E-P và Barca là một cặp tình nhân phải xa nhau. Dù tiếc nuối vô hạn nhưng cuộc sống là thế, vẫn tiếp diễn và luôn có những sự thật nghiệt ngã mà tất cả phải chấp nhận. Cụm từ "người truyền giáo" có khiêm tốn quá không khi mà người ta tôn vinh Iniesta hay Messi là thánh. Người Truyền Giáo_giản dị như chính con người Pep. Barca là thiên thần luôn mang đến niềm vui, hạnh phúc, yêu thương và sự say mê. Pep xứng đáng là đức chúa trời. Pep ra đi nhưng ông để lại "giọt máu" của mình là 13+ danh hiệu là một phần lịch sử huy hoàng nhất, là bộ sưu tập đồ sộ trong phòng truyền thống của CLB. Tôi cũng muốn có 11 người con đủ để làm thành 1 đội bóng, nhưng Pep có tới 13 người con mà chỉ 1 trong số đó thôi đã là tinh hoa mà có lẽ phần còn lại của thế giới trừ Barca thèm muốn...Nếu có 1 ngày Pep quay lại Nou Camp thậm chí trong vao trò HLV đội khách hay có 1 ngày mà Barca làm khách của đội bóng do chính tay Pep dẫn dắt, chắc chắn rằng tất cả Cule trên khán đài đều hô vang tên Pep như những gì chân trọng nhất mà chúng ta đã từng dành cho Ro Vẩu, Chắc chắn rằng có 1 người duy nhất bên kia chiến tuyến ko ăn mừng khi Barca thủng lưới. Thời gian trôi, cuộc sống ko dừng lại nhưng TÌNH YÊU thì còn mãi, ko bao giờ đổi thay...!! Inmortal P-E-P...!!!
Xin được trích dẫn câu cuối trong bài viết :"Lúc Pep Guardiola tuyên bố không ở lại, Xavi đã rơi nước mắt. Nhưng không chỉ có Xavi, rất nhiều Cule cũng đang héo hắt tâm hồn. Bởi người ta không thể phủ nhận Pep đã gieo vào họ lòng tin và tinh yêu bất diệt!"
http://bongdaplus.vn/Guardiola-roi-Barca/Cam-xuc-ngay-chia-ly-Pep-oi-di-that-sao/46254.bbd
PEP ơi...!!!
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
[video=youtube;niL0QWEmQQc]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=niL0QWEmQQc[/video]
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
trong mấy cái hình Gracies Pep trên FB có 1 thằng nào lấy cái hình của ô FCB-Designer (ngoài trang chủ) đưa lên, tui éo biết là ô Designer lấy của 1 nguồn nào rồi edit lại hay là ô tự làm hết, mà thấy có thằng trôm rồi cắt watermark luôn :D

link

https://facebook.olapic.com/fcb/768289980/1736990534?fb_ref=m1736990534
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Nhìn là biết ảnh của FB đã bị cắt phía dưới. Ảnh do FCB-Designer làm. Lúc đầu ghi là tạm biệt theo tiếng Anh nhưng mình đề nghị FCB làm dòng chữ Gracias Pep (tiếng Tây Ban Nha). Còn trên các hệ thống của FCB đều dùng tiếng Catalan là Gracies Pep. Ta làm trước nên bị hớ :D.
 

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ôi, ngẫm lại cũng đáng buồn cho một bộ phận thanh niên hiện nay, những kẻ cư xử không đúng mực thì được họ tôn thờ bởi đó chính là Chân Tiểu nhân còn ngược lại thì được gián cho cái nhãn Ngụy Quân tử để dèm pha, bêu rếu. Cuộc đời chẳng lẽ chỉ có những màu xám, sống lúc nào cũng chụp giựt, dè bỉu nhau như hàng tôm hàng cá thì xã hội sẽ đi đến đâu??? Sáng nay đọc bài viết về Pep trên bongda.com.vn (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Ta...n_minh_la_bieu_tuong_cua_mot_dieu_gi_do_.aspx) sau khi xem comment mình muốn viết đôi dòng về Pep, không phải là tranh cãi gì nhưng ở thời điểm nay khi việc Pep chia tay đã là một nỗi buồn quá lớn nên mình không chịu đựng được khi một số người cứ dèm pha về ông mà không có một căn cứ nào cả, cảm giác như mình đã cố gắng sống thật tốt, làm thật tốt nhưng vẫn bị kẻ khác dèm pha đặt điều vu khống một cách trắng trơn, ức chế không thể tả được, và ức chế hơn nữa là nội dung comment của mình không được đăng tải:baifu_lamsaoday: .Hy vọng các cán bộ không phiền khi mình đưa vào đây để giải tỏa:baifu_saoday:
P/s: Không biết tại sao nhưng comment của mình tại bongda.com.vn ít khi được đăng tải dù ngôn từ, thái độ của mình không có gì là quá mức...:baifu_saoday:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Một bức ảnh khá đẹp:

tumblr_lxzz1umo6q1qdtvcao1_500.gif
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Ôi, ngẫm lại cũng đáng buồn cho một bộ phận thanh niên hiện nay, những kẻ cư xử không đúng mực thì được họ tôn thờ bởi đó chính là Chân Tiểu nhân còn ngược lại thì được gián cho cái nhãn Ngụy Quân tử để dèm pha, bêu rếu. Cuộc đời chẳng lẽ chỉ có những màu xám, sống lúc nào cũng chụp giựt, dè bỉu nhau như hàng tôm hàng cá thì xã hội sẽ đi đến đâu??? Sáng nay đọc bài viết về Pep trên bongda.com.vn (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Ta...n_minh_la_bieu_tuong_cua_mot_dieu_gi_do_.aspx) sau khi xem comment mình muốn viết đôi dòng về Pep, không phải là tranh cãi gì nhưng ở thời điểm nay khi việc Pep chia tay đã là một nỗi buồn quá lớn nên mình không chịu đựng được khi một số người cứ dèm pha về ông mà không có một căn cứ nào cả, cảm giác như mình đã cố gắng sống thật tốt, làm thật tốt nhưng vẫn bị kẻ khác dèm pha đặt điều vu khống một cách trắng trơn, ức chế không thể tả được, và ức chế hơn nữa là nội dung comment của mình không được đăng tải:baifu_lamsaoday: .Hy vọng các cán bộ không phiền khi mình đưa vào đây để giải tỏa:baifu_saoday:
P/s: Không biết tại sao nhưng comment của mình tại bongda.com.vn ít khi được đăng tải dù ngôn từ, thái độ của mình không có gì là quá mức...:baifu_saoday:

Ôi dào bác hơi đâu đi nghe mấy thằng anti nói nhăng nói cuội. Ngày trước tôi cũng hay lò dò báo mạng đọc như bác, nhưng đọc hồi tức quá vì bài xuyên tạc Barca thì nhiều mà bài nói đúng sự thật thì ít, nên từ đó bỏ luôn không bao giờ lên mạng nghe tin thể thao nữa (trừ trang FCBVN ra). Tôi nghĩ để cho bọn họ cứ nói cho sướng miệng vì tự do ngôn luận mà, còn mình thì cứ bỏ ngoài tai ra thì chẳng việc gì phải tức chi cho vỡ mạch máu.
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Một bức ảnh khá đẹp:

tumblr_lxzz1umo6q1qdtvcao1_500.gif
cái này bác tự làm hay là lấy trên net xuống vậy? sao mà đẹp vãi lều thế, mà hình GIF nên chỉ để ngắm thôi chứ không làm được gì khác, hơi tiếc :|
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Và đây, khoảnh khắc cả trăm ngàn người tại Camp Nou chào đón Pep. Ánh mắt đượm buồn của Messi dành cho người thầy đáng kính, của Tito dành cho người bạn đồng hành đáng mến, và của chính Pep về một sự chia xa (tạm thời). GRACIES, PEP!!!

[video=youtube;ark92uzKR9k]http://www.youtube.com/watch?v=ark92uzKR9k&feature=share[/video]

75201_10151667658185601_254736215600_24300320_1043  397937_n.jpg
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
tempfile.v1336123184.jpg20120504-23595-1hyq9jk-0

Một lễ chia tay thực sự cảm động. Trong giây phút ấy, Pep không nói lắp, mà những gì ông muốn nói bị tắc nghẹn ở cổ họng. Lời từ biệt bao giờ cũng khó nói...

Pep không muốn được tung hô, bởi ông là người khiêm tốn. Ông đã từ chối khi Puyol và các học trò tiến lại gần. Nhưng đâu có được, không có một hành động nào nói lên hết những gì mà chúng tôi muốn cảm ơn ông.

Pep không muốn là trung tâm, khi cả đội xếp thành vòng tròn giữa sân. Ông hòa vào dòng người ấy, bởi trái tim ông và những sắc áo đỏ-xanh kia đập cùng một nhịp!!!

Giây phút ấy, tôi không khóc (bởi tôi là một người đàn ông... khá mạnh mẽ). Nhưng tim tôi đập loạn nhịp, và toàn thân nổi da gà...

GRACIES, PEP G-O-D-IOLA!!!!!!!!!!!!!!
 

desert rain

Trung học xã
Đầu quân
7/5/11
Bài viết
35
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
có sự liên quan gì đó giữa bộ đôi quyền lực ở chính trường Nga là Putin và Medvedev với PEP vs Tito ko anh em???:baifu_saoday:
Nhìn Messi...4 bàn thắng dành tặng cho 4 năm qua của PEP trong ngày cuối cùng của ông tại NouCamp trên ghế chỉ đạo, từ bàn thắng đầu tiên cho đến bàn thằng cuối cùng, ai cũng thấy 1 điều, với Messi, PEP ko chỉ là người thầy, mà như là một người cha thứ 2.
Xứ Catalonia là quê hương PEP còn Barca như gia đình thứ 2 của PEP...!!
Cám ơn ông vì tất cả...!!
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
IMa35k.gif


Câu được bao nhiêu cái thank đây :boss:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
có sự liên quan gì đó giữa bộ đôi quyền lực ở chính trường Nga là Putin và Medvedev với PEP vs Tito ko anh em???:baifu_saoday:
Nhìn Messi...4 bàn thắng dành tặng cho 4 năm qua của PEP trong ngày cuối cùng của ông tại NouCamp trên ghế chỉ đạo, từ bàn thắng đầu tiên cho đến bàn thằng cuối cùng, ai cũng thấy 1 điều, với Messi, PEP ko chỉ là người thầy, mà như là một người cha thứ 2.
Xứ Catalonia là quê hương PEP còn Barca như gia đình thứ 2 của PEP...!!
Cám ơn ông vì tất cả...!!

Sự liên tưởng này mình giống bạn. Ngay khi trước khi Pep nói lời chia tay, mình đã nghĩ đến trường hợp của Pep - Tito với Putin -Medvedev. Đã định để đến khi sự tái hợp diễn ra mới nói. Hi vọng sẽ là như vậy...
 

thanhthuym2501

Mầm non xã
Đầu quân
6/11/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Messi ko nói chỉ thể hiện bằng hành động!
 

LV

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
15/7/08
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Gửi AE Xã nhà màn chia tay PEP vừa xong, đây là bản mình tự ghi bằng Sopcast huyền thoại, chắc mấy tiếng nữa là trên mạng có bản official, up bản này lên trước cho AE ai bỏ lỡ thì xem cho nóng vậy.
GRACIAS PEP!!![video=youtube_share;GaIHlJ9tNfs]http://youtu.be/GaIHlJ9tNfs[/video]
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]PrEJ5eXva4g[/youtube]

Còn đây là bài hát lúc Pep chuẩn bị phát biểu :)
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Tôi mới là người tháo dây an toàn, còn các bạn, hãy tiếp tục thắt chặt, vì một cuộc hành trình vĩ đại mới đang chờ đón tất cả!"

Pep-Guardiola-manteado-en-su-d_54289451344_54115221152_960_640.jpg

Ông đã "lấp đầy" lòng tự hào trong chúng tôi với những thành công mà ông mang đến. Ông đã cho chúng tôi được thưởng thức thứ bóng đá độc nhất! Barca, và nơi đây sẽ mãi mãi là nhà của ông!". Tiếng của một phát thanh viên vang lên khi trận derby xứ Catalan vừa kết thúc, hàng trăm ngàn người tại Camp Nou như lắng đọng.

"Cảm ơn cuộc sống đã mang lại cho tôi món quà này! Tôi đã được ban một đặc ân giống như các bạn, nhưng nhiều hơn một chút khi được ở bên những cầu thủ tuyệt vời như thế này. Các bạn không thể cảm nhận hết được tình yêu của tôi dành cho đội bóng này. Các bạn không thể cảm nhận hết được những hạnh phúc mà tôi đã trải qua trong 4,5 năm vừa qua. Cảm ơn tất cả các bạn!"

"Trước hết, tôi hạnh phúc hơn các bạn vì được ở gần hơn để thưởng thức họ chơi bóng. Và chúng tôi cũng cảm nhận được các bạn luôn ở rất gần đội bóng. Tôi sẽ nhớ các bạn rất nhiều. Người mất mát nhiều nhất sau những điều này, là TÔI! Chính bản thân tôi mới là người mất đi nhiều thứ. Nhưng tôi đã để lại một cánh tay của mình ở lại với các bạn (Tito)".

"Tôi mới là người tháo dây an toàn, còn các bạn, hãy tiếp tục thắt chặt, vì một cuộc hành trình vĩ đại mới đang chờ đón tất cả!"

"Các bạn sẽ không bao giờ mất tôi đâu. Tôi luôn ở bên các bạn! Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ có ngày tái ngộ nhau!"

[video=youtube;GaIHlJ9tNfs]http://www.youtube.com/watch?v=GaIHlJ9tNfs&feature=player_embedded[/video]​

----------------

Một lễ chia tay thực sự cảm động. Trong giây phút ấy, Pep không nói lắp, mà những gì ông muốn nói bị tắc nghẹn ở cổ họng. Lời từ biệt bao giờ cũng khó nói...

Pep không muốn được tung hô, bởi ông là người khiêm tốn. Ông đã từ chối khi Puyol và các học trò tiến lại gần. Nhưng đâu có được, không có một hành động nào nói lên hết những gì mà chúng tôi muốn cảm ơn ông.

Pep không muốn là trung tâm, khi cả đội xếp thành vòng tròn giữa sân. Ông hòa vào dòng người ấy, bởi trái tim ông và những sắc áo đỏ-xanh kia đập cùng một nhịp!!!

Giây phút ấy, tôi không khóc (bởi tôi là một người đàn ông... Khá mạnh mẽ). Nhưng tim tôi đập loạn nhịp, và toàn thân nổi da gà...

GRACIES, PEP G-O-D-IOLA!!!!!!!!!!!!!!

Bài viết trên trang chủ: "... Hãy tiếp tục thắt chặt dây an toàn, vì một hành trình vĩ đại mới!"
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
#GràciesPep

2012-05-05_BARCELONA-ESPANYOL_09-Optimized.v1336249606.jpg


Lời chào ngày ấy: “Các bạn hãy thắt chặt dây an toàn vì chúng ta sắp bước vào một cuộc hành trình vĩ đại” Và giờ đây là thông điệp đầy ý nghĩa ngày chia tay: “Tôi mới là người tháo dây an toàn, còn các bạn, hãy tiếp tục thắt chặt, vì một cuộc hành trình vĩ đại mới đang chờ đón tất cả”. Chúng tôi sẽ mãi nhớ câu nói này của ông và nhớ mãi chặng đường chúng ta đã cùng trải qua, quãng thời gian nằm giữa hai ranh giới ngày ấy-bây giờ. Đúng hơn là trong 4 năm qua, chính ông đã mở ra lối đi của cuộc hành trình vĩ đại ấy cho tất cả chúng tôi. Mà đã là cuộc hành trình hướng về cái đích của sự Vĩ Đại thì sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, phải không? Hãy cứ ra đi, nghỉ ngơi và lấp đầy năng lượng cho một cuộc hành trình mới. Nhưng đừng quên lời hẹn tái ngộ giữa chúng ta, ngài Guardiola nhé!!!

Cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời từ biệt. Xin cảm ơn và chào tạm biệt ông, người con vĩ đại của xứ Catalunya!


Chùm ảnh tri ân PEP tại Barcelona

2012-05-02_FC_BARCELONA_-_ESPANYOL_-_002-Optimized.v1336249578.jpg

2012-05-02_FC_BARCELONA_-_ESPANYOL_-_004-Optimized.v1336249581.jpg

2012-05-02_FC_BARCELONA_-_ESPANYOL_-_001-Optimized.v1336249583.jpg

[An]
2012-05-02_FC_BARCELONA_-_ESPANYOL_-_005-Optimized.v1336249586.jpg

2012-05-02_FC_BARCELONA_-_ESPANYOL_-_007-Optimized.v1336249592.jpg

2012-05-05_BARCELONA-ESPANYOL_01-Optimized.v1336249566.jpg

2012-05-05_BARCELONA-ESPANYOL_04-Optimized.v1336249569.jpg

2012-05-05_BARCELONA-ESPANYOL_02-Optimized.v1336249572.jpg

2012-05-05_BARCELONA-ESPANYOL_06-Optimized.v1336249575.jpg

2012-05-02_FC_BARCELONA_-_ESPANYOL_-_019-Optimized.v1336249598.jpg

2012-05-02_FC_BARCELONA_-_ESPANYOL_-_020-Optimized.v1336249600.jpg

2012-05-05_FCB_-_RCD_ESPANYOL_003-Optimized.v1336249603.jpg

2012-05-05_FCB_-_RCD_ESPANYOL_002-Optimized.v1336249609.jpg

2012-05-05_FCB_-_RCD_ESPANYOL_005-Optimized.v1336249612.jpg

2012-05-05_FCB_-_RCD_ESPANYOL_013-Optimized.v1336249615.jpg
[/An]
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Sandro Rosell: “Hãy quay lại bất cứ khi nào ông muốn, Pep ạ.”

2012-04-27_GUARDIOLA_07-Optimized.v1335535528.jpg

“Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhưng hãy nhớ rằng FC Barcelona luôn là mái nhà thứ hai của ông, mọi cánh cửa nơi đây sẽ luôn rộng mở chào đón ông, nhất định là thế. Hãy ra đi như ý ông đã quyết nhưng hãy quay lại bất cứ khi nào ông muốn, bạn của tôi ạ. Ngày hôm nay, cả Camp Nou đã rung lên vì Guardiola và hi vọng một ngày không xa điều đó sẽ còn lặp lại. Pep, tôi chỉ có thể nói rằng tất cả chúng tôi đều yêu quý ông và cảm ơn ông vì tất cả. Lúc này đây, bản thân tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì đã trở thành chủ tịch của một CLB tuyệt vời như thế này…”, CT Rosell phát biểu trên Canal+ ngay sau buổi lễ chia tay đầy xúc động dành cho HLV Guardiola tại Camp Nou.

Cũng trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia ngoài 40 tuổi đã để ngỏ khả năng trở về của mình với lời hứa: “Hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa”. Chủ tịch CLB cho rằng đây rất có thể là tín hiệu xanh cho ngày tái ngộ. Trước sau như một, Rosell luôn đặt niềm tin nơi Pep và ca ngợi ông một cách nhiệt thành nhất có thể: “Xin đừng đặt bất kì câu hỏi nào khác, lúc này tôi chỉ muốn nói về Pep Guardiola mà thôi. Ông ấy đã kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của CLB một cách tuyệt vời. Và tôi cũng hiểu Pep đã vất vả như thế nào trong những năm qua. Lúc nào cũng vậy, ông ấy chỉ biết có công việc. Điều đó thật đáng khâm phục. Rõ ràng thành công mà Pep cùng các học trò đã đạt được chỉ có thể lí giải bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân ông cũng như tập thể đội bóng. Đã đến lúc làm nhẹ đi gánh nặng trên đôi vai ấy dù không ai trong chúng ta muốn nói lời tạm biệt. Pep à, chúng tôi sẽ rất nhớ ông. Nhưng hãy yên lòng, chúng tôi nhất định sẽ giữ gìn những gì ông để lại và đi tiếp chặng hành trình ngay cả khi không còn ông bên cạnh…”

Nhận định về thành tích của đội bóng mùa giải năm nay, Rosell cho biết ông rất hài lòng về những gì đội đã thể hiện trong năm dù trên thực tế Barca đã thất bại tại 2 giải đấu lớn là La Liga và Champions League. “Trong bóng đá, thắng thua là lẽ thường tình. Dù kết quả là gì thì việc chúng ta nên làm là bày tỏ lòng kính trọng dành cho các cầu thủ và ban huấn luyện vì những gì họ đã làm.”

Năm 2001, Pep Guardiola đã thi đấu trận cuối cùng trong màu áo Blaugrana cũng tại Camp Nou. Khi ấy, người hùng một thời của đội bóng đã nói lời giã biệt một cách đầy chua chát, mang “chút dư vị của một kẻ ra đi bằng cửa hậu”. Sau một thập kỉ đầy thăng trầm và 4 năm cho một cuộc tình vĩ đại, người con xứ Catalunya đã có một ngày chia tay trọn vẹn hơn rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà CT Rosell mượn lời nhận xét năm xưa để nói về lần ra đi này của Pep: “Lần này ông ấy đã có thể ngẩng cao đầu ra đi từ cửa chính…”

[Tổng hợp]

Bài viết trên trang chủ: Sandro Rosell: “Hãy quay lại bất cứ khi nào ông muốn, Pep ạ.”
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top