Phong độ phập phù tại Bán kết Champions League 5 mùa gần đây

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Phong độ phập phù tại Bán kết Champions League 5 mùa gần đây​

640x360_5_anys_semifinals_v2.v1366362619.jpg

Đã có những giây phút thăng hoa cùng những khoảnh khắc tuyệt vọng khi FC Barcelona bước vào vòng Bán kết Champions League 5 mùa gần đây. Năm nay, chúng ta đã 6 lần liên tiếp vượt qua vòng Tứ kết để bây giờ đụng độ Bayern Munich ở vòng đấu tiếp theo. Hãy cùng FCBVN điểm lại hình ảnh của CLB xứ Catalan tại Bán kết 5 mùa gần nhất.

2007/2008. Manchester United (0 - 0 và 1 - 0)

Mùa giải cuối cùng của HLV Frank Rijkaard trên băng ghế chỉ đạo, đội bóng trở lại vòng Bán kết Champions League với một niềm kỳ vọng lớn lao. Lượt đi kết thúc không bàn thắng trên sân Camp Nou, cùng cú đá penalty hỏng của Cristiano Ronaldo. Lần tái đấu tại Old Trafford, Paul Scholes tung cú sút sấm sét hạ gục Victor Valdes và đó cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, nhưng từng đó cũng đủ mang lại tấm vé chơi trận Chung kết cho người Anh.

2008/2009. Chelsea (0 - 0 và 1 - 1)

Năm 2008, Barça được Pep Guardiola dẫn dắt. Đội bóng dưới sự chỉ đạo của vị HLV trẻ tuổi một lần nữa gặp một đại diện của xứ sở sương mù. Trận đấu tại Camp Nou kết thúc với tỉ số 0 - 0. Và một lần nữa, bàn thắng sớm của đối thủ trong trận lượt về đã khiến Barcelona cuống cuồng tìm bàn gỡ. Tưởng chừng những gì đã xảy ra một năm trước sẽ lặp lại, ngờ đâu cú vung chân từ ngoài vòng cấm của Iniesta trong những giây cuối cùng của trận đấu đã khiến các cules vỡ òa trong niềm vui, cùng suất dự Chung kết Champions League cho Đội bóng xứ Catalan. Đó cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất thập kỷ trước.

2009/2010. Inter Milan (3 - 1 và 1 - 0)

Trong lần thứ ba liên tiếp tham dự Bán kết, Barça phải trả một cái giá quá đắt cho việc phải di chuyển một quãng đường dài bằng xe bus. Ảnh hưởng của núi lửa phun trào đã khiến nhiều hãng hàng không châu Âu ngừng hoạt động, do đó các cầu thủ xứ Catalan buộc phải đến Milan bằng đường bộ. Chính sự mệt mỏi của việc ngồi trên xe quá lâu là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại 3 - 1 trước Inter. Trở lại Camp Nou, Piqué ghi bàn mang lại tia hi vọng le lói cho đội chủ nhà, tuy nhiên sự kiên cố của hàng thủ "made in Italia" đã ngăn cản các chân sút của Barcelona ghi bàn quyết đinh. Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu (nhưng không đủ vào Chung kết) cho người Catalan cùng bàn thắng bị từ chối gây nhiều tranh cãi của Bojan Krkic.

2010/2011. Real Madrid (0 - 2 và 1 - 1)

Năm 2011, Barça đụng phải "kẻ thù truyền kiếp" tại vòng Bán kết Champions League. Thắng lợi 2 - 0 tại Santiago Bernabéu là một sự khởi đầu hoàn hảo cho binh đoàn Blaugrana. Trận lượt về kết thúc với tỉ số 1 - 1 nhờ pha lập công của Pedro cũng đủ tiễn Real Madrid về nước. Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của Eric Abidal sau ca phẫu thuật cấy ghép gan, và khi đêm Chung kết tại Wembley kết thúc, hậu vệ người Pháp chính là người nâng cao chiếc cúp vô địch thứ tư trong lịch sử CLB xứ Catalan như là một phần quà xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của mình.

2011/2012. Chelsea (1 - 0 và 2 - 2)

Năm ngoái, cặp Bán kết năm 2009 lặp lại. Nếu như cách đó 3 năm , Barcelona thất bại trong việc tìm kiếm bàn thắng trên sân nhà trong trận lượt đi thì năm 2012, đội chủ nhà đã khởi đầu đầy ấn tượng với 2 pha lập công của Busquets và Iniesta. Tuy nhiên, Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ trong những phút còn lại và pha làm bàn của Torres ở những giây cuối cùng đã chấm dứt tia hi vọng của Azulgrana.

Theo FCB.com
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
2007/2008:
Nhiều trụ cột của Barca như Ronaldino, Deco, Edmilson, Marquez... đều đã no nê danh hiệu nên họ không còn khát khao chiến thắng. Nếu Ronaldinho không phát tướng, Deco sút cẩn thận như năm 2006, Marquez và Edmilson vẫn giữ vững phong độ thì MU đã không có cửa để chiến thắng. Một lý do nữa là yếu tố may mắn, 2007-2008 là mùa giải của Man đỏ (chắc hẳn mọi người còn nhớ cú trượt chân của Terry trong trận CK CL năm đó).
2008/2009:
Phải thừa nhận rằng Barca đã may mắn với "bàn thắng duy nhất đến từ cú sút duy nhất của Iniesta sau tình huống tạt bóng chuẩn xác duy nhất của Alves". Nhưng nói đi cũng phải nói lại, may mắn đó là sự bù trừ cho trận lượt đi khi chúng ta bị từ chối 2 quả phạt đền tại Camp Nou.
2009/2010:
Núi lửa phun trào khiến Barca phải lóc cóc đi xe đò sang Milan chơi trận lượt đi còn Inter thì lại được ngồi khoang hạng nhất trên chuyến bay trở lại Barcelona chơi trận lượt về. Thực sự Mourinho đã quá may mắn. Những ai xem trận BK lượt đi đều dễ dàng nhận ra hiệp 1 chúng ta chơi trên cơ hoàn toàn so với Inter nhưng hiệp 2 Barca đã không còn đủ thể lực để theo kịp đội chủ nhà.
2010/2011:
Đây là mùa giải hoàn hảo của Barca ở CL, đơn giản vì chúng ta quá mạnh so với phần còn lại.
2011/2012:
Không còn gì để nói ngoài một từ "đen đủi". Trong trận BK lượt về gặp Chelsea, Messi đã sưu tập đủ bộ 4 cú sút: 1 ra ngoài, 1 bị Cech cản phá, 1 trúng xà ngang và 1 trúng cột dọc. Barca vẫn chưa thể vượt qua lời nguyền Champions League và Messi cũng chưa thể chọc thủng lưới Chelsea. Có vẻ Chúa đã sắp đặt mọi thứ để Chelsea vô địch.

Kết luận: Trong 5 mùa giải vừa qua, không có đội bóng nào thực sự trên cơ và thắng Barca một cách thuyết phục với tư cách là đội chơi hay hơn. Nếu Barca không tự thua (2008) hoặc không đen đủi (2010, 2012) thì 99% chúng ta đã có 5 chiếc Cup vô địch liên tiếp. Lời nguyền "Chưa có CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch CL" vẫn còn tồn tại một cách đáng sợ.
 

thairder

Tiểu học xã
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Lịch sử sẽ không bao giờ lập lại. Mình tin Barca sẽ có mặt trong trận chung kết.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top