[Report] 8h 3/7 FCBSG B - Inter SG

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
FCBSG B - Inter SG
Thời gian: 8h - 10h30, CN 3/7
Địa điểm: sân A2​

Chủ nhật này chúng ta sẽ có dịp giao lưu với Inter SG - đội bóng đại diện cho forum inter.vn. Được biết, đây là 1 đội bóng khá chất lượng cả về chuyên môn lẫn tổ chức, bên cạnh đó là tinh thần thi đấu cực kỳ fair-play từ trong ra đến ngoài sân. Lượt đi là C, lượt về là B, tiếp tục khẳng định sức mạnh nào!

Đánh: El Gallo, Nathan, Longnick, Kingtrex, Legend, Mr Tân, Gao, Jimmy
Hàng:
 
Sửa lần cuối:

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Có mặt, trời nắng thế này đá đấm khó khăn đây. Bên người ta chắc quen đá giờ này nữa chứ.
 

Nam.D&G

Lão tướng FCBSG , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
1,076
Được thích
7
Điểm
38
Barça đồng
0
Có mặt, trời nắng thế này đá đấm khó khăn đây. Bên người ta chắc quen đá giờ này nữa chứ.
Sân này có ... Mái che mà =)) Đàn ông con trai gì mà sợ Nắng hả :oh: :oh:
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Điểm danh có mặt. Sân Tấn Trường thì không phải lo về vấn đề nắng mưa rồi =)).
 

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Điểm danh có mặt. Sân Tấn Trường thì không phải lo về vấn đề nắng mưa rồi =)).
Tấn trường nào???? Nhìn kĩ sân nhé ! Trận này Kingsex tranh thủ đóng quĩ 3 tháng luôn đi ( tháng 4,6,7) , quĩ âm rồi đấy, chỉ còn mỗi chú là chưa thực hiện nghĩa vụ thôi :ten:
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Tấn trường nào???? Nhìn kĩ sân nhé ! Trận này Kingsex tranh thủ đóng quĩ 3 tháng luôn đi ( tháng 4,6,7) , quĩ âm rồi đấy, chỉ còn mỗi chú là chưa thực hiện nghĩa vụ thôi :ten:

À nhìn nhầm sân :-x, chú longnick làm gì nóng thế =)). Đóng 1 tháng thôi, chứ 3 tháng thì chưa có khả năng :(.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Có mặt, trời nắng thế này đá đấm khó khăn đây. Bên người ta chắc quen đá giờ này nữa chứ.
Mưa cũng trốn, giờ đến nắng cũng than...Đàn ông con trai thế này phải xem xét lại :angry: đội trưởng gì mà chẳng cho anh em tí tinh thần nào, lâu lâu lên chém gió rồi dong :tire:

- Đánh võng qua chủ đề chính, nghe đâu đội này mới thực sự là mạnh của họ, anh em đội B "rửa ..." giùm đội C nhé :smile4:
 

Koun

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
188
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Đánh võng qua chủ đề chính, nghe đâu đội này mới thực sự là mạnh của họ, anh em đội B "rửa ..." giùm đội C nhé :smile4:
Đội C vừa có trận thắng lại rồi nhá :matrix:, đừng khiu khích gây chia rẽ nội bộ nhá :p
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
À ừ, hai đội A và B của họ khác với A và B của ta :smile4:
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Chưa điểm danh nhưng đã thấy tên rùi :smile:
 

Jimmy

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
523
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
H này mới thức thằng Hiệp không vào kêu tao luôn:tiger1::tiger1:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
InterSG 12 - 8 FCBSG B

Lực bất tòng tâm!

Dù là đội chơi vượt trội hơn, nhưng FCBSG B vẫn không thể tránh được một thất bại cay đắng trên sân nhà Giuseppe A2 của InterSG. Cũng giống những bậc đàn anh Barca bên châu Âu, dường như các cầu thủ FCBSG B luôn gặp khó khăn trước những đội bóng lấy phòng thủ làm nền tảng; ví dụ bên trời Âu có Chelsea, Inter thì ở SG này có FC Chelsea và InterSG. Trước đó như chúng ta đã biết, phải chật vật bao nhiêu, sau 4 lần đối đầu ta mới thắng được lại FC Chelsea 1 trận (vùi dập). Tưởng chừng như sau trận đấu đó đội ta đã biết cách khắc chế cũng như chả phải lo ngại với những đối thủ có lối chơi "Đổ bê-tông", nhưng không, ngày hôm qua, FCBSG B đã vấp phải 1 hòn đá tảng thật sự mang tên Inter SG - đại diện của trường phái bóng đá rất nổi tiếng Catenaccio.

• Đội hình ra sân:

El Gallo

Legend ---------- Mr Tân

Long ---------- Gao​


Bước vào trận đấu, FCBSG B là đội nhập cuộc tốt hơn, vẫn lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc và ta đã hoàn toàn làm chủ trận đấu trong khoảng thời gian đầu 30p đầu trận. Ngay từ những phút đầu tiên, ta đã tràn ngay sang phần sân đội bạn; những Longick, Mr Tân, Gao đã liên tục làm các CĐV của InterSG phải thót tim khi liên tục tạo ra vô số cơ hội ghi bàn từ những đường ban bật, phối hợp đậm chất Tiqui-taca. Sóng gió liên tục được tạo ra về phía khung thành InterSG, họ co cụm phòng ngự có phần hơi bị động. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, từ đường chuyền ngang của Gao, Mr Tân đã chầu trực sẵn ở "cột 2" từ lúc nào và đệm bóng mở tỷ số dễ dàng như...hút một hơi thuốc :-j. 0-1 cho FCBSG B. Ngay lập tức sau bàn thua, đội bạn có vẻ đã tỉnh táo hơn sau khoảng 10p đầu bị chúng ta chèn ép; họ chủ động áp sát nhanh để đoạt bóng hơn, phòng ngự kín kẽ hơn; còn nói về phản công thì mỗi khi đoạt được bóng ở sân nhà là họ lại bơm bổng lên trên cho tiền đạo cao to phía trên, rất đơn giản mà không kém phần hiệu quả vì họ sở hữu những mẫu tiền đạo có thể hình cực tốt, tỳ đè trâu, quẫy nhiễu khá khó chịu. Xuất phát từ tình huống phản công nhanh bên cánh phải, cầu thủ đội băng lên quyết đoán, thực hiện đường căng ngang rất khó chịu vào trong cho tiền đạo đứng chờ sẵn, nhưng trớ trêu thay, người đệm bóng ghi bàn lại là...Cờ Dút =)). Đội bạn có vẻ hưng phấn sau bàn gỡ 1-1, và rồi cũng xuất phát từ tình huống phản công nhanh, họ nâng tỷ số lên 2-1. Không lâu sau đó, ta có bàn gỡ 2-2 do công Gao. Đến lúc này mới thực sự là lúc lối chơi của chúng ta vào phom, với chiến thuật "đá 5", với tần suất tấn công dồn dập hơn và kết quả ta ghi liền một lèo 4 bàn nữa. H1 kết thúc với tỷ số 2-6 nghiêng về phía FCBSG B, tạm hài lòng, 2 đội ra nghỉ giải lao 5p chuẩn bị cho H2 đầy hứa hẹn...

Sang đến H2, ta vẫn chơi thong dong cầm bóng, không ngừng tổ chức tấn công, nhưng lúc này các cầu thủ một phần cũng đã thấm mệt, mất tập trung nên liên tục chuyển hỏng cũng như để mất bóng rất nguy hiểm; đa số bàn thua liên tiếp hôm qua đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân do quá mải mê tấn công, quá chủ quan, và 1 phần cũng là do vấn đề thể lực. Nếu ai có xem diễn biến H1 thì hẳn sẽ hết sức ngạc nhiên với cái cách mà hai đội thể hiện trong H2, nó khác xa H1: Ta bị giã lại đến 6 bàn trong khoảng thời gian chớp nhoáng nửa đầu H2. Quả thật như vậy, sau khi hội ý, các cầu thủ InterSG dường như đã lột xác. Tỷ số bây giờ đã là 8-6 nghiêng về InterSG. 6 chàng trai FCBSG B vẻ mặt thất thần nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi lại ngậm ngùi đưa bóng về vạch vôi giữa sân. Đến thời điểm này thì quả thật chúng ta đã gần như hoàn toàn đánh mất chính mình. Các cầu thủ thi đấu vật vờ, uể oải vì hầu như ai cũng đang trong trạng thái "Low Battery", đồng thời cũng là do sự ức chế tâm lý sau khi để thua quá chóng vánh (nếu không nói là quá vớ vẩn). Tất nhiên, yếu tố con người không phát huy được hết phẩm chất thì cũng kéo theo cả yếu tố tập thể đi xuống. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu. Đội bạn khi đã có khoảng cách an toàn họ lại càng có lí do để tử thủ hơn; còn ta vẫn tấn công liên tục, liên tục mặc cho sức cùng lực kiệt, khổ nỗi, những đôi chân mỏi mệt cày cuốc 1 tiếng rưỡi dưới cái nắng chang chang đến giờ thì cũng chẳng khác nào "đeo chì". Lối chơi đã rời rạc, thiếu bản sắc thì chớ, lại gặp phải sự truy cản quyết liệt của hàng thủ, đặc biệt là sự xuất sắc đến khó tin của thủ môn đội bạn khi anh liên tục hóa giải những cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc của chúng ta. Cuối cùng ta để lọt lưới thêm 2 bàn và ghi được thêm 2 bàn nữa vì không còn vị trí thủ môn, do cả 5 người đều dồn hết sang phần sân của InterSG :facepalm:

Mặc dù trận này ta tấn công vẫn rất nét, kiểm soát bóng phần lớn thời gian trận đấu, phát huy được lối chơi sở trường, tạo ra được rất nhiều cơ hội ghi bàn và nói chung là mọi thông số đều vượt trội...nhưng cái quan trọng nhất là tỷ số thì lại không được như ý. Có lẽ trước tiên ta nên tự trách mình vì không biết chắt chiu, tận dụng cũng như bảo vệ lợi thế đã nắm được; nói cụ thể hơn là khi đã nhập cuộc rất tốt, dẫn bàn nhiều thì lại bắt đầu chủ quan rồi thua ngược, bao nhiêu lần vẫn chưa tỉnh. Bên cạnh đó, thêm 1 vấn đề muôn thuở mà ta vẫn chưa thể khắc phục được là quá mải mê tấn công rồi sau đó bị "chết phản công", vì đa số các thanh niên toàn lên công về...thở :|

Cũng phải đề cập thêm là InterSG hôm qua đã áp dụng được cực tốt triết lý Catenaccio mà họ luôn theo đuổi. Quả thật, họ phòng thủ rất kín kẽ, áp sát nhanh, lăn xả không ngại va chạm và điều quan trọng nhất là họ khai thác được triệt để những tình huống phản công nhanh hiếm hoi từ sai lầm của đội ta; họ chấp nhận đá bị động, không chú trọng nếu không nói là chả thèm tấn công, có thể nói hầu như phần lớn thời gian bóng chủ yếu chỉ lăn trên phần sân của họ....nhưng, một khi họ cướp được bóng và phản đòn thì nguy hiểm vô cùng. Có thể nói hôm nay đội bạn thắng xứng và ta thua cũng xứng đáng. Ta hơn họ ở lối chơi, con người, mọi thông số; nhưng lại thua về nhân sự, nhiệt huyết, sự kiên nhẫn. Sau trận đấu nhận thấy 1 điều: Catenaccio quả thật lợi hại, không phải đùa!

Nói chung trận này không thể trách anh em hết được, vì anh em đã chơi tấn công tương đối tốt, đã cố gắng hết sức lực, làm tất cả những gì có thể để đem lại chiến thắng, chỉ đáng tiếc điều kiện khó khăn đã không cho phép. Vấn đề nhân sự hôm nay cũng là 1 trong những nguyên nhân khá lớn dẫn đến thất bại này, bởi phần lớn những sai lầm về sau như chuyền sai địa chỉ & mất bóng dẫn đến bàn thua đều là do sự suy giảm thể lực mà ra; tương tự, khoảng thời gian cuối trận khi mà mọi người đã "hết pin", mắt mờ chân chậm nên tấn công rất thiếu hiệu quả, gần như vô vọng trong việc tìm bàn gỡ. Nếu hôm qua lực lượng tham chiến tầm khoảng 8-9 người thôi thì cõ lẽ kết quả đã khác. Lực bất tòng tâm thì đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Coi như vừa là một tai nạn, vừa là một bài học vậy. Hy vọng FCBSG B sẽ được tái ngộ InterSG trong một ngày không xa để lại được tiếp tục "khoan bê-tông" =P~

• Danh sách thi đấu: El Gallo, Gao, Mr Tân, Longnick, Legend, Creus (viện trợ)

• Statistic:

- Legend 3 (3)
- Longnick 1
- Mr Tân 2 (1)
- Gao 1
- Creus 1

• Kết quả chung cuộc: InterSG A 12-8 FCBSG B
 
Sửa lần cuối:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Đánh: El Gallo, Nathan, Longnick, Kingtrex, Legend, Mr Tân, Gao, Jimmy

Bây giờ đến phần siết chặt kỷ luật nhé, dạo này có vẻ hơi lỏng lẻo thì phải!

Đừng trách gì nhau em ơi....
 

legend4986

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/6/09
Bài viết
1,132
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
thanks vì bài bình luận dài vãi, hwa chúng ta đá rất tốt, 1 trận thua không có gì xấu hổ của chúng ta. Đôị bạn ra về phải khâm phục, và khen chúng ta rất nhiều. Hy vọng sẽ tái nạm sớm. Hình như a chuyền cho thằng Tân ghi bàn thứ 2 đó. Bàn thứ 3 là của anh, bàn thứ 4 a chuyến cho Cờ Dút.
Tổng: Hình như 3 chuyền và 3 bàn
 

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Tớ 1 bàn và rất nhiều assitance........bị các bác bỏ lỡ :angry:
Chúng ta chơi một trận như hôm qua là tốt rồi, anh em đã vắt kiệt những calorie cuối cùng để chiến đấu. Chúng ta đi có 6 mạng mà hết 2 đứa đang "sụt sịt" + đá 1,5h dưới trời nắng nóng thì trận này không khác gì một cuộc hành xác :weep:
Dù sao cũng phải công nhận rằng đội bạn chơi phòng ngự phản công tốt với thủ môn quá xuất sắc. Thôi thì anh em chúng ta coi như có thêm 1 bài học về "khoan đục bê tông" :canny: . Hi vọng có thể tái đấu với đội 1 của họ vào 1 ngày gần nhất ( tốt nhất là buổi tối ;)) )

Bây giờ đến phần siết chặt kỷ luật nhé, dạo này có vẻ hơi lỏng lẻo thì phải!

Đừng trách gì nhau em ơi....

Ngày hôm qua mãi đến 11h trưa tớ mới nhận được tin nhắn của Nathan là báo vắng chở em đi thi ĐH, mặc dù có báo cáo nhưng với thời gian như vậy là không được, cán bộ nên làm gương cho anh em noi theo .....
 
Sửa lần cuối:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Ngày hôm qua mãi đến 11h trưa tớ mới nhận được tin nhắn của Nathan là báo vắng chở em đi thi ĐH, mặc dù có báo cáo nhưng với thời gian như vậy là không được, cán bộ nên làm gương cho anh em noi theo .....

Nhiều lần rồi, bây giờ mới sờ tới :facepalm:
 

Koun

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
188
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Nhìn chung hôm qua là thua về thể lực nhỉ, đội B chỉ có 6 người đá, thua 4 bàn, đội C cũng không hơn khi đi 9 người nhưng đội bạn 15 người, đá 2h và cũng thua 4 bàn :sad:. Có lẽ nên cáp kèo khác ngày để có thể hỗ trợ nhau nhỉ :smile:
 

Itto

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
28/12/10
Bài viết
571
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Có lẽ là 2 bàn và 1 đường chuyền thì phải;;)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top