Ronaldo Luiz Nazairo - Người ngoài hành tinh

Mrzjzj89

Mầm non xã
Đầu quân
26/3/13
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ronaldo Luis Nazário de 1993 Cruzeiro
1994–1996 PSV
1996–1997 Barcelona


Với tôi anh vẫn là mẫu tiền đạo thuộc vào hàng bậc nhất của thé giới kể cả bây giờ Messi hay Cr7 cũng phải tôn trọng anh. Vì sao vì khả năng của anh là không thể tuyệt vời hơn nữa , những thông số , những bàn thắng , kĩ thuật của a í đủ nói lên tất cả . Năm 1999, tạp chí World Soccer xếp anh đứng hạng 9 trong danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế kỉ 20. Năm 2007 tạp chí France Football đã bầu anh vào đội hình 11 cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại. Anh cũng được Castrol football, trang web chuyên xếp hạng cầu thủ bóng đá chấm điểm cao nhất trong đội hình 11 hảo thủ của các kỳ World Cup.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
[video=youtube;ffplY1gvCTI]https://www.youtube.com/watch?v=ffplY1gvCTI[/video]​

Ronaldo trong buổi tập với các đồng đội ở Barcelona. Có thể thấy Pep và Lucho trong đoạn clip trên, hình như là có cả trợ lý Mourinho cũng góp mặt trong pha bóng đậm chất kĩ thuật của người ngoài hành tinh.

Tôi biết chắc rằng sẽ không có một Ronaldo như thế này nữa!
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Ở cấp CLB thì khó ai sánh được với Rô điệu và Messi rồi, nhưng ở cấp đội tuyển thì WC 2002 của Rô béo đã đưa anh lên hàng huyền thoại rồi, sức ảnh hưởng không kém gì Maradona năm 86. Còn ý kiến riêng thì thấy Rô béo, Rô điệu, Messi mỗi người mạnh yếu ở một điểm riêng, không ai thực sự hơn ai cả. Rô béo ngay thời đỉnh cao của Giải ngân hà hiệu xuất ghi bàn cũng không phải giỏi so với Điệu và Messi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
http://bongdacuocsong.net/magazine/ronaldo-luis/

Nhà báo của Bleacher Report vừa viết bài về Ronaldo de Lime ở Barça mùa giải 1996/97. Bài viết dĩ nhiên nhằm tôn vinh Rô béo nên sẽ có đôi chút so sánh với các tài năng thời hiện tại theo phong cách xưa nay là nhất. Bài viết cũng có nói đôi chút về nội bộ đấu đá của Barça. Rô béo cũng là người mang lại khá nhiều fan cho Barça với bàn thắng solo nổi tiếng của mình vào lưới Compostela. Nhưng Barça thời đó không phải là đội bóng nuôi sao mát tay và cậu nhóc Ronaldo nhanh chân ra đi để lại một mùa giải khá đáng nhớ. Trong sự nghiệp của mình, đây là cầu thủ duy nhất khoác áo cho các đội bóng kình địch lẫn nhau như Barça, Real Madrid, AC Milan, Inter Milan. Nhân cách của Rô béo đến nay vẫn còn gây tranh cãi khi bỏ Barça ra đi và nhất là bỏ Inter Milan sau khi được chữa khỏi chấn thương.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
http://bongdacuocsong.net/magazine/ronaldo-luis/

Nhân cách của Rô béo đến nay vẫn còn gây tranh cãi khi bỏ Barça ra đi và nhất là bỏ Inter Milan sau khi được chữa khỏi chấn thương.

Rô béo thì mới lên báo tố BLĐ tìm cách đẩy anh ta sang Inter để kiếm tiền, còn bản thân thì muốn ở lại.

Ngay sau đó cũng có báo đưa tin Alves tố BLĐ Barça bạc tình. Alves đúng ra đã ra đi ngay mùa bóng bị cấm chuyển nhượng, nhưng sau đó anh đã quyết định ở lại giúp đội bóng, và thòng theo điều khoản "được chuyển nhượng tự do" ở mùa giải tiếp theo.

Chưa biết thực hư mấy chuyện này thế nào?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Thời đó ta không giữ được Rô béo. Ta với Inter lôi nhau ra tòa xử vụ kiện Rô béo và ta thua cơ mà. Chuẩn ra thì Rô béo ở PSV được ta và Inter hỏi mua. Lúc đó giải Ý là số 1. Thằng béo lúc trẻ thích sang giải Ý đá. Nhưng khi ta dốc hầu bao mua được hắn về thì hắn lại được tôn như vua nên vênh váo. Chính Rô béo tự bỏ tiền để hủy hợp đồng với Barça để được ký với Inter. Barça không hề muốn bán ngôi sao của mình. Dĩ nhiên do hợp đồng còn dài nên Inter phải mua lại với giá cao hơn giá Barça mua lúc đầu từ PSV nên Rô béo có thể vin vào đó để nói Barça kiếm tiền.

Tôi tin đây là sự thật vì các lần chuyển đội của Rô béo cũng có một công thức tương tự. Nói cách khác Rô béo là kẻ tham lam danh tiếng. Barça đang bị dìm và dĩ nhiên họ sẽ tìm cách lôi các điểm đen ra nói. Quan điểm trong chuyển nhượng có rất nhiều nhưng ưu tiên số một vẫn là tài năng. Vụ Alves thì rõ là đám Ro$ell sai từ đầu dẫn đến mất lòng nhau. Lẽ ra phải bán sớm hơn hoặc giữ lại luôn. Giờ Alves có lên báo phát biểu thì cũng đã quá cũ vì người hâm mộ đã chửi vụ này lâu rồi. Trên mạng có đám fan Việt tiện gió bẻ măng câu khẩu hiệu Mes que un club của Barça. Họ đúng là biết 1 mà không biết 3. Dù có hơn một câu lạc bộ thì trước tiên Barça cũng là một câu lạc bộ và nó hoạt động trong một 'kinh tế thị trường' bóng đá đúng nghĩa. Khi mua thì ai chẳng vui vẻ chào đón. Có mấy ai bị bán đi khỏi đội bóng vĩ đại này mà vui vẻ được.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Vụ Ronaldo thì mình không biết, nhưng vụ Alves cơ bản là giống với Valdes, Pep. Cơ bản là Rosell hay Bartomeu bây giờ không biết cách hành xử với những công thần vẫn còn nguyên giá trị. Họ sẵn sàng đạp đổ vì cho rằng đó là phe Laporta. Một phần lý do Valdes ra đi cũng là về vấn đề này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Vừa đọc báo, không biết có phải Rô béo lúc về già thích lên báo không mà lại phản lại chuyện sang Inter vì Barça bán đứng lấy tiền. Thô thiển thật.

http://www.xtratime.org/forum/71-fc...d-fc-barcelona-sell-ronaldo-inter-1997-a.html

Khi xưa dân ta tý thì gọi Rô béo là Judas (thường gọi khi sang Real). Có người còn gọi là Donaldo để chửi cái thói tham lam của Rô béo. Giờ dám mở mồm bẻ răng thì tôi thực sự thấy khinh thằng răng thỏ này.

El Pais đăng từ năm 1997 vẫn còn đây: http://elpais.com/diario/1997/07/24/deportes/869695203_850215.html. Bố cái thằng đã được vinh danh trong bảo tàng danh thủ, được bao người yêu quý mà lại tự đào mộ để xóa án. Sao giống cái bà cựu hiệu trưởng tiểu học Nam Trung Yên thế cơ chứ: không phủi sạch thì người ta còn tha thứ.
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
Thứ nhất R9 sau khi giải nghệ, chuyển sang làm kinh doanh rất thành đạt. Không rãnh mà ngồi tiếc nuối quá khứ như ông Ma mập,ham hố lên báo phát biểu già trâu, xin làm hlv trưởng nhưng chẳng ai thèm. Bạn nên tìm hiểu kỹ, không phải R9 nói Barca bán đứng mà là không giữ đúng thỏa thuận. Cụ thể là một tháng trước khi mùa giải kết thúc, R9 và Barca đã hoàn thành thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Lẻ thường, gia hạn thì sẽ thỏa thuận lại lương và thưởng. Tuy nhiên sau đó Barca lật kèo không chịu tăng lương hoặc là bỏ bớt một vài điều khoản thưởng hay gì đấy, nói chung là thất hứa.Như thế ai chả tức, thử tưởng tượng bạn đi làm, công ty hứa cho lương tháng 13, xong cuối năm không cho đồng nào thì bạn có tức không? có tìm việc chổ khác không?
Thứ hai đã là cầu thủ, mang thân đi đá thuê thì thằng nào cũng vì tiền. Nếu vì đam mê thì nó đã chẳng phải khổ sở lặn lội ra châu đá thuê. Chẳng phải Barca cũng từng phải một năm tăng lương cho Messi 2 lần đấy sao? Thế nên chỉ có những đứa trẻ mới biết xem bóng đá ngày hôm qua mới đi dè biểu người này ham tiền, người kia ham danh tiếng.
Trong năm đầu tiên thi đấu cho Inter, R9 cũng đã tạo được ấn tượng mạnh không thua gì ở Barca, sau WC98 bị chấn thương. Có thể thấy, một cầu thủ bị gãy chân nghỉ mấy tháng thôi, khi trở lại cũng bị ám ảnh. Đằng này, R9 bị vỡ cả hai đầu gối, dứt dây chằng sau đó tái phát, phải nghỉ hơn 2 năm, có nguy cơ phải bỏ bóng đá ở tuổi 24-25. Nếu là bạn khi trở lại, tiếp tục chơi bóng ở cái nơi đã xảy ra hai biến cố kinh hoàng đó, bạn có đủ can đảm không? Hay là bạn muốn chuyển đến một câu lạc bộ mới để có làm mới tâm trạng, lấy lại động lực thi đấu?
Thứ tư bất cứ cái gì báo đăng cũng là sự thật à? chuyện hợp đồng và những điều khoản kèm theo đó, hay chuyện đi hay ở của một cầu thủ nó thuộc về thâm cung bí sử mà người trong cuộc mới hiểu. Thế nên là người ngoài cuộc, không biết thì đừng có phán như đúng rồi. Thử hỏi fan Barca có ai đã được đọc qua hợp đồng của Neymar hay Messi chưa?
Cuối cùng R9 đã nhiều lần khẳng định mình là Madrista. Thiết nghĩ anh đã phân định ranh giới quá rõ ràng rồi. Thế nên chẳng việc gì phải quanh co, cũng không cần được ai tha thứ
P/S: Thường thì thùng rỗng hay kêu to, thiếu cái gì thì hay khoe khoang về cái đó. Hình như khẩu hiệu của Barca là " còn hơn cả một câu lạc bộ" là gia đình gì đấy. Tôi không rõ thực hư thế nào, theo kinh nghiệm của tôi thì mấy ông hay nói về tình bạn, tình anh em thắm thiết này nọ thì y như rằng đánh chửi nhau như mổ bò. Mới thua PSG có một trận mà đủ thứ chuyện. Nào là Busquets trả lời báo chí, chê hlv sai lầm chiến thuật, nào Mascherano lên báo hăm he Messi còn lớn hơn cả Barca, rồi thì Alves....
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Đúng là fan Brazil, động phải thần tượng là nhảy lên ngay. Tôi là fan Barça, bác động vào Barça nên tôi cũng phải nhảy dựng lên.

- Thứ nhất: Bác nói không ai biết hợp đồng vậy xin mời chưng cái thỏa thuận đó ra. Tôi cứ theo báo và fan Barça thời đó lọc ra thì thỏa thuận chưa thấy đâu, chỉ thấy Rô béo tự bỏ vài triệu ra để phá hợp đồng và ký với Inter. Rành rành ra đấy. Nó khác gì ông Barça bây giờ bỏ tiền ra lấy Neymar của Santos. Đúng kiểu cá lớn nuốt cá bé (khi đó Inter mạnh hơn ông Barça). Thỏa thuận tăng lương (cứ cho là như thế) thì phải vào mùa mới. Vừa đạt được thỏa thuận 1 tháng trước khi mùa giải 96/97 kết thúc thì tháng sau đã bay sang Inter thì thỏa thuận cái kiểu gì? FIFA cho Inter thắng vì Inter có quyền phá hợp đồng và bồi thường cùng với cầu thủ cũng muốn ra đi. Cái này cứ hỏi Laporta lúc mua David Villa.

- Thứ hai: cái này thì đúng. Đứa nào cũng tham tiền. Nhưng không phải tham tiền như Rô béo lúc đó nhé. Cách đây chừng chục năm với chính sách Dải ngân hà của mình, Real Madrid trong cuộc đua mua bán với Barça đã tự đẩy cao các bản hợp đồng khiến thị trường bong bóng. Lương cũng thi tăng phi mã. Barça chính thức tham gia cuộc đua này khi mua I'mBra và lương thì cứ so với các nhà tài phiệt bên Anh, Pháp để trả cao hơn vì các ông sao xứng đáng như thế. Còn khi xưa, ông nào cũng vin vào cái mác dân xóm nghèo, đường phố phải đá bóng để vươn lên và khi có cơ hội kiếm tiền thì chộp ngay cơ hội. Thời đó nói chung là tình cảnh của các cầu thủ Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil khi sang châu Âu. Nhưng cứ kiểu đó thì theo tâm linh châu Á là Rô béo bị trời phạt với hàng loạt chấn thương. Ta chưa nói về chấn thương dai dẳng của Rô béo vì Inter gánh hết. Sau World Cup 2002 thì khỏi chấn thương, vô địch WC lại phi sang Real. Lúc đó có ai thương hộ Morrati không? Cứ hỏi fan Inter lúc đó chắc chẳng điên rồ lên với thằng răng thỏ. Cứ vin vào chấn thương nên phải chạy khỏi Inter thì giải Ý giải tán từ chục năm trước.

- Thứ ba:

- Thứ tư: Ăn cây nào rào cây đấy.

P/s: cái khẩu hiệu 'Mes que un club' thiết nghĩ không phải giải thích ngọn ngành theo mặt gia đình tôi với anh sống với nhau như anh em. Xin mời cứ sang Camp Nou và xem Barça đá sẽ thấy Mes que un club thế nào. Nó là một phạm trù rộng bao trùm nhiều vấn đề là nguồn gốc để tồn tại và phát triển ngày càng lớn của đội bóng thành phố Barcelona. Cái danh xưng này không phải người ngoài đặt cho CLB nên không cần phải thể hiện với người ngoài chúng ta là như thế. Đây là khẩu hiệu để phấn đấu, xây dựng của Barça và CLB này hướng đến cái hoàn thiện đó. Nó là cái người hâm mộ tự nhủ với nhau, treo lên đầu nhau theo kiểu Đảng quang vinh mà không cần phải ép buộc. Chẳng biết thế nào nhưng nhiều CLB không có được cái tinh thần xây dựng cực đoan này nên mới hay đi xét nét. Ông thánh thiện hơn tôi thì ông đi đặt khẩu hiệu Hơn cả vũ trụ tôi cũng mặc kệ.
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
. Nhưng cứ kiểu đó thì theo tâm linh châu Á là Rô béo bị trời phạt

Vâng! trời phạt nên mới vô địch WC đó, còn trời thương là lại đứng nhìn người ta lãnh cúp rồi
Tôi nói là chuyện hợp đồng không ai biết được, thế nên tôi đâu có nghe R9 nói thế rồi nhảy sổ vào nói Barca thế này, thế nọ như bạn.
Nói lại cho rõ là theo Rô thì anh và Barca đã đạt được thỏa thuận, một tháng trước khi mùa bóng kết thúc. Nhưng khi người của Ronaldo yêu cầu ký hợp đồng để hiện thực hóa những thỏa thuận thì Barca lật kèo. Tất nhiên là phải yêu cầu ký trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Ngồi chờ tới tháng 9 xem người ta trả lương thế nào thì có mà ngu hết phần của thiên hạ.
Vì bạn đã có ác cảm với Rô nên xem việc Rô chuyển đến RM là tham lam, hám tiền. Tôi với bạn không gặp nhau ở điểm đó đành thôi vậy. Xin dừng cuộc tranh luận ở đây. Xin nhớ rằng những cầu thủ từng đá ở Serie A, không ai chấn thương nặng ngay lúc còn trẻ như Ronaldo. Thế thôi nhé
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Bác nhầm rồi. Tôi vốn dĩ không ác cảm mà ngược lại là yêu mến Rô béo. Tôi mới chuyển sang ác cảm ngày hôm qua và tôi nhất quyết tìm ra sự thật để cho mọi người thấy. Link hôm qua tôi đưa bác xem là bài của El Pais từ tận những năm Việt Nam ta còn chưa phổ biến internet và link chủ đề bàn luận của các Culer cũng như người hâm mộ về lý do tại sao Rô béo ra đi.

Trong đó có một bài viết logic nhất và nó phản biện lại chuyện bác nói Barça bẻ kèo thỏa thuận.

Bác không chịu đọc chủ đề đó thì tôi dẫn lại ở đây:
Câu hỏi: Why dit FC Barcelona sell Ronaldo to Inter in 1997
Almogaver: We did not sell Ronaldo, his agents convinced him to leave and they paid the buyout clause. Maybe Nuñez could have acted in a different way, but Ronaldo is just one of the worst mercenaries on Earth, he just broke the negotiations in 2 days. As you know, the agents get paid by comission in transfers. These people just wanted to earn money and Ronaldo gave a step back in his career.

Tạm dịch: Chúng tôi không bán Ronaldo, người đại diện đã thuyết phục anh ta rời đi và họ đã trả phí giải phóng hợp đồng. Có thể Nunez đã hành động khác lời nói, nhưng Ronaldo là một trong những lính đánh thuê tồi nhất quả đất, anh ta phá vỡ hợp đồng trong 2 ngày. Như bạn biết, người đại diện sẽ có hoa hồng trong vụ chuyển nhượng. Những người này chỉ muốn kiếm tiền và Ronaldo đã có bước lùi trong sự nghiệp.

Nó rất hợp logic ở chỗ một cầu thủ trẻ mới 20 như Ronaldo vừa được Barça mua về với giá gần 20 triệu. Inter quyết tâm mua lại và Moratti đánh tiếng trực tiếp từ trước khi có thỏa thuận gì đó. Mới về được vài tháng và có tư tưởng muốn kiếm tiền nên bộ đôi đã đòi hỏi Nunez tăng lương ngay mùa sau (hợp logic). Trong vai trò chủ tịch, Nunez đồng ý. Nên nhớ Barça đã bỏ cả đống tiền mua Ronaldo mà lại tiếc vài đồng tăng lương cho cậu nhóc 21 tuổi thì quá thiếu hợp lý. Nhưng việc Ronaldo chuyển đi sẽ phù hợp với số đông lợi ích: vừa có lương cao, được đá ở giải Ý, thằng đại diện có tiền hoa hồng. Thế là hai đứa nó chẳng thèm quan tâm đàm phán hay chờ đợi mà nhanh tay ký luôn với Inter trả đứt khoản phá hợp đồng để ra đi với số tiền là 27 triệu. Barça có kiện nhưng FIFA xử Inter thắng. Ông Almegaver kia nói 2 ngày nhưng thông tin tôi đọc trên mạng đa phần là hôm trước tuyên bố Barça ứ thỏa mãn ý tôi thì hôm sau đã ký với Inter. Hợp đồng sẵn rồi.

Đấy, nghe thế nó mới logic. Xưa nay vụ này vốn chìm vì dù sao Rô béo cũng có công giúp Barça mùa đó nên ta không cần níu kéo. Nhưng giờ lên báo thanh minh thì tôi không ác cảm mới lạ.

À, cá nhân tôi không thích việc gọi Rô béo là R9 bác ạ. Nó chấn thương nặng vì nó đá hay và bị hậu vệ ghét. Nếu không phải Moratti ra tay thì nó đeo nạng cả đời chứ đừng nói đá bóng lại.

Tôi xin hết ở đây và mong huyền thoại này từ nay về sau tôi cũng chẳng muốn gõ tên ra nữa.
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
Thế bác thử nói xem Rô nói không logic chổ nào? Ông nói ông đúng, bà nói bà hay. Làm thế nào mà một người có cảm tình với Rô lại cứ chằm chằm vào một bài báo mà không xem xét thông tin từ nhiều phía? Tại sao đang đá tốt, được clb thỏa mãn yêu sách, tự nhiên đùng đùng đòi ra đi? Lại phải mượn câu nói của bác Trọng. Mình phải như thế nào thì người ta mới thế.
Hai mươi năm trước là lúc cần giữ hình ảnh mà còn im lặng, không thanh minh. Hà cớ gì giờ phải thanh minh. Chỉ là Barca hiện gặp quá nhiều rắc rối hết Messi, tới Neymar. Neymar lại sắp phải ra tòa vì vụ chuyển nhượng, R9 mới tức cảnh sinh tình kể chuyện xưa cho đàn em nghe chơi. Với vị trí của Rô hiện giờ, cả hình ảnh, cả việc kinh doanh chẳng liên quan gì tới Barca. Thế thì thanh minh làm gì?
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Ông này thì chỉ thích trong game thôi, phá đảo thế giới ảo với khả năng chạy 9, sút 9 trong Nhật 3 một thời :sexy: :shame:
gfs_15211_2_8.jpg
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chạy 9 sút 8 nhé. Chạy 9 sút 9 là Amokachi huyền thoại =))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Giờ kiếm đâu game này để chơi lại nhỉ. Nhớ ký ức ham game trốn học bị bố mẹ truy lùng ;)
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Ronaldo trong pes chỉ số bá đạo lắm hồi ở Xã với ở Inter cứ phải gọi là....chỉ số toàn đầu 9 đỏ lòm.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top