Seydou Keita

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Keita đưa Mali vào bán kết CAN 2012​

Pep-Guardiola-da-instrucciones_54247460231_54115221155_600_244.jpg

FC Barcelona tiếp tục mất Keita thêm 1 tuần nữa, bởi mới đây, trận tứ kết CAN 2012 giữa Mali và Gabon đã kết thúc 90 phút với tỉ số 1 - 1 và không có bàn thắng nào được ghi trong 30 phút hiệp phụ. Vậy là chiếc vé đi tiếp được quyết định trên chấm 11m. Tiền vệ Blaugrana, Saydou Keita là người thực hiện thành công cuối cùng giúp Mali giành thắng lợi 5 - 4 trên loạt sút luân lưu, qua đó giúp đội bóng quê hương lọt vào bán kết.

Bờ Biển Ngà sẽ là đối thủ tiếp theo của Mali tại CAN 2012.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Seydou Keita và giọt nước mắt trong phòng họp báo

Trong niềm vui khó tả khi là người trực tiếp đưa Mali vào bán kết, cầu thủ đang khoác áo Barca vẫn không thể kìm lại những giọt nước mắt đau đớn khi nghe tin dữ từ quê nhà.

Xuất hiện ngay sau trận đấu trong phòng họp báo, tiền vệ Keita đã bật khóc. Cứ tưởng đó là những giọt nước mắt vì hạnh phúc, vì đã đưa Mali vào bán kết, nhưng sự thực không phải như vậy. Seydou Keita cho biết: “Chúng tôi đang ăn mừng chiến thắng này nhưng cùng lúc đó lại cảm thấy rất buồn.”

Keita.jpg

Lý do mà cầu thủ này đưa ra là đội bóng vừa hay tin có khoảng 20 người đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ đẫm máu tại thành phố cổ Timbuktu. Thành phố này từng được Unesco công nhận là di sản văn hóa, vốn là một trung tâm Hồi giáo với những kiến trúc cổ. Cũng chính vì thế mà nơi đây thường xuyên xảy ra những cuộc xung đột giữa các phe phái ở miền Bắc và Nam Mali.

Hơn thế, cuộc nổi loạn ở vùng Touareg nằm giữa Mali và Niger diễn ra mấy năm gần đây kiến hơn 10.000 người phải di tản. Chưa kể khu vực này lại thuộc sa mạc Sahara, là nơi ẩn náu của các tay súng Al-Qaida.

Keita kêu gọi: “Tổng tống đang làm mọi thứ để ngăn chặn tình trạng hiện nay… tôi muốn lên tiếng kêu gọi mọi người hãy dừng lại. Chúng ta cần hòa bình, chúng ta là người Mali”.

Với những nỗ lực kêu gọi của mình và tập thể đội bóng, Keita hi vọng sẽ phần nào giảm bớt tình trạng căng thẳng đang diễn ra trong nước. Gạt bỏ tình hình bất ổn ở quê nhà qua một bên, các cầu thủ Mali tiếp tục sẽ chiến đấu trên một mặt trận khác để đi thẳng đến trận chung kết Can cúp năm nay. Trước mắt họ là đội bóng Bờ Biển Ngà.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Seydou Keita: “Thời khắc quyết định là đây”

2012-02-24_ENTRENO_38.v1330089867.JPG

Về La Liga

“Người Mali trầm lặng” đánh giá chuyến làm khách đêm nay đến sân Vicente Calderón sẽ là thời khắc quyết định liệu cánh cửa đến với ngôi vương Liga năm nay sẽ tiếp tục rộng mở hay ngày một khép dần lại. Theo Keita, trận đấu với Atletico Madrid sẽ là cơ hội để đội bóng xứ Catalan thu hẹp khoảng cách 10 điểm với đại kình địch Real Madrid. Tuy nhiên, cũng trong hôm nay, đội bóng áo trắng sẽ thi đấu trước đó vài giờ và điều này đồng nghĩa với việc áp lực điểm số sẽ càng gia tăng với Pep cùng các học trò trong trường hợp Rayo Vallecano không thể cản bước tiến Madrid. Keita phát biểu: “Đây là một trận đấu rất quan trọng, và với cách biệt 10 điểm so với đội đầu bảng hiện tại, chúng tôi không được phép mất thêm bất kì điểm nào nữa”. Tuy nhiên, anh cũng tỉnh táo nhận định rằng đội bóng do ông Simeone dẫn dắt cũng là một đối thủ hết sức khó chịu, “một đội bóng rất mạnh ở thời điểm hiện tại… Trận đấu sẽ rất gay go và kịch tính”.

Cũng trong buổi họp báo, Keita tỏ rõ quyết tâm của anh, cũng là của toàn đội lúc này: “Bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra…và chúng tôi quyết chiến đấu đến cùng”. Nhưng vẻ mặt của anh cũng chẳng cho thấy bất kì cảm xúc tiêu cực nào cả dù hiện tại, Barca đang lâm vào tình thế bế tắc bởi “trong trường hợp không có điều bất ngờ xảy ra ở cuối mùa giải, Real Madrid xứng đáng lên ngôi vô địch… Từ giờ đến lúc trận chiến khép màn, chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực để giành càng nhiều chiến thắng càng tốt. Bởi đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm bây giờ”.

Về đội bóng

Khi được hỏi về những gì anh đang trải nghiệm tại FC Barcelona, Keita thẳng thắn: “Giờ thì không có nhiều thời gian để tôi kể lể về bản thân hay tương lai của tôi ở CLB. Đây là thời điểm quan trọng nhất mùa giải và không chỉ riêng tôi mà bất kì thành viên nào cũng phải đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu”. Cũng bàn về bản thân tiền vệ số 15, có ý kiến cho rằng khả năng tại vị của HLV Guardiola sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh ở CLB bởi Pep là một tượng đài trong suy nghĩ của Keita. Ngay lập tức, anh phản bác lại vấn đề “chẳng ăn nhập gì” do cánh phóng viên đặt ra bởi đơn giản, Pep là đầu tàu của đội bóng và tất cả mọi người đều tha thiết mong mỏi ông sẽ tiếp tục dẫn dắt họ nay mai.

Về CAN

Khép lại buổi họp báo, Keita chia sẻ rằng giá như lịch thi đấu của CAN đã có thể thay đổi bởi: “Thật khó khăn cho tôi, đất nước của tôi cách xa nơi đây hàng vạn dặm và tôi đã không thể làm gì để giúp đỡ các đồng đội ở Barca khi đội bóng gặp khó khăn. Cũng không còn cách nào khác bởi nghĩa vụ quốc gia là ưu tiên hàng đầu… CAN đã khởi tranh ngay lúc mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng và tất cả mọi người đều không thể an tâm mà chơi bóng được. Lẽ ra, một sự điều chỉnh lịch thi đấu sẽ tốt hơn cho tất cả”.

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Seydou Keita lung lay bởi hấp lực của Liverpool

Mặc dù từng tuyên bố rằng chưa có ý định nào sẽ rời khỏi mái nhà Barcelona nhưng tiền vệ người Mali vừa thú nhận mình thực sự bị lung lay bởi mối quan tâm rất nhiệt tình từ đội bóng thành phố cảng Liverpool.

Vừa trở về từ cúp cac quốc gia châu Phi CAN cà chưa được Pep tung ra sân trong những trận đấu gần đây nhưng vai trò của Keita là không thể phủ nhận tại Barca. Tính tình hiền lành và chịu khó học hỏi giúp tiền vệ phòng ngự này trụ được lại đội bóng thành phố Barcelona và không tự biến mình thành người thừa tại đây.

Dù chỉ là "kép phụ" nhưng trong sơ đồ Guardiola vẫn cần dùng Keita trong nhiều trường hợp cần thiết. Dù vậy, không cầu thủ nào lại muốn mình cứ đóng mãi các vai "quần chúng". Hợp đồng của Keita kéo dài đến hết mùa bóng 2014, nhưng trước mặt anh là khả năng cạnh tranh một vị trí trong đội hình chính thức là không cao.

94f4daa6643e41.jpg

Keita trong màu áo tuyển Mali Ảnh: Internet​

Cũng vì thế mà anh mong mỏi 2012 sẽ có một bắt đầu mới cho sự nghiệp của mình. Thử thách là điều bất cứ cầu thủ nào cũng muốn đối mặt thay vì ngồi trên băng ghế dự bị mãi. Keita cũng từng cho biết Liverpool cũng là một trong những CLB nằm trong kế hoạch ra đi của anh.

"Tôi cũng bị lung lay bởi sự quan tâm của CLB thành phố cảng Liverpool, một trong những CLB lớn của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, hãy đợi đến cuối mùa giải xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi yêu Barca và thật khó tìm được nơi nào tốt hơn, nhưng tham muốn của tôi là được thi đấu tuần này sang tuần khác."

Cầu thủ 32 tuổi này cũng nhấn nhá về khả năng sẽ chọn Liverpool làm bến đỗ mới của mình: "Một thử thách ở vùng đất mới rất hấp dẫn với tôi và Liverpool là đội bóng nổi tiếng với nhiều cầu thủ chất lượng."

Thịnh Trương (Theo SPORT)
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Keita và dấu ấn ngày trở lại

2012-03-03_BARCELONA-SPORTING_35.v1330810793.JPG

Kể từ sau trận đấu Barca-Rayo (4-0) ngày 28 tháng 11 năm 2011, tiền vệ người Mali đã không có tên trong danh sách ra quân ở một trận đấu nào trong khuôn khổ La Liga. Đêm qua trên thảm cỏ Camp Nou đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Seydou Keita bằng một pha lập công đẳng cấp. Chơi trọn 90 phút trong trận gặp Sporting Gijon và cũng chính anh là người quyết đoán nhất trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai của Barca. Một cú sút bằng chân trái rất kĩ thuật nhằm thẳng vào góc trên khung thành của thủ môn Pablo và giúp đội chủ sân Camp Nou vươn lên dẫn trước.

“Tôi rất vui khi chúng tôi đã chiến thắng, một chiến thắng rất quan trọng để tiếp tục hướng tới san bằng khoảng cách 10 điểm. Trận này có thể đã khép lại với tỉ số hòa nhưng cuối cùng, chúng tôi đã có trong tay 3 điểm”, người Mali trầm lặng “hôm nay đã không còn trầm lặng nữa” chia sẻ sau trận đấu.

Tính tới thời điểm trước khi trận đấu Barca-Sporting diễn ra thì Keita đã vắng mặt trong 13 trận đấu của Barca. Anh đã quay về khoác áo tuyển Mali khi giải CAN khởi tranh và không thể phục vụ CLB. Những phút cuối cùng Keita tham gia đá chính cho đội là trong trận hòa 1-1 trước người hàng xóm Espanyol hồi đầu năm mới và lần cuối cùng anh có mặt trong đội hình xuất phát là trận thắng 4-0 trước Rayo Vallecano.

13 trận vắng bóng nhưng có hề chi, Keita đã trở lại và lợi hại gấp bội. Bàn thắng đêm qua là bàn thắng thứ hai anh ghi được trong màu áo Blaugrana mùa giải này, pha lập công trước đó đến trong trận bán kết CWC trước Al-Saad (4-0). Trong hơn 4 năm gắn bó cùng đội bóng xứ Catalan, Keita đã “bỏ túi” 20 bàn. Từ mùa giải 2008/09 đến nay, trung bình mỗi mùa giải anh ghi được 6 bàn thắng.

Từ FCB.com
 
Sửa lần cuối:

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Keita : "Công việc của tôi ở trên sân là luôn đứng sau và giúp đỡ đồng đội của mình"


Tiền vệ người Mali đã chia sẻ rằng bàn thắng của mình vào lưới của Sporting Gijon đã làm anh hanh phúc, nhưng điều quan trọng hơn cả là Barca đã giành được 3 điểm.

http://media4.fcbarcelona.com/media...2-03-03_BARCELONA-SPORTING_67.v1330862693.JPG

[video=youtube;rD0ojRxA5hg]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rD0ojRxA5hg[/video]

Seydou Keita đã trả lời phỏng vấn trên chương trình El Marcador trên đài Barca TV để nói về trận đấu với Sporing Gijon vào ngày hôm trước. Cầu thủ người Mali đã nói rằng anh chỉ tập trung vào việc phục vụ đội bóng thay vì những màn biểu diễn cá nhân của mình : "Nếu tôi ghi được bàn thắng, điều đó làm tôi hạnh phúc, tuy nhiên công việc của tôi trên sân là hỗ trợ các đồng đội của mình. Giành được 3 điểm luôn là điều quan trọng và đó là lí do để chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những chiến thắng". Người Mali trầm lặng tin rằng tinh thần đồng đội là chìa khóa giúp họ vượt qua mọi khó khăn "Điều quan trọng nhất chính là chúng tôi phải luôn giữ được cái đầu lạnh mỗi khi ra sân để giành chiến thắng".

Seydou Keita cũng luôn tin rằng Pep sẽ kí vào bản hợp đồng mới với CLB : "Ông ấy nói ông ấy cần thêm thời gian nhưng tôi thì nghĩ rằng chắc chắn ông sẽ ở lại đây. Ông ấy có mọi thứ ở đây : gia đình, bạn bè... và nếu tôi là ông ấy tôi sẽ quyết định ở lại CLB này".

Anh cũng nói về lời khên của Guardiola giành cho anh : "Tôi đã ở đây được 4 năm. Nếu Pep đưa tôi vào sân thì điều đó rất tốt, nhưng nếu không thì cũng không sao vì bóng đá là môn thể thao mang tính đồng đội. Nếu ông ấy có lời khen đối với tôi thì thật tuyệt vời và tôi rất hạnh phúc về điều đó. Đôi khi có những cầu thủ tỏ ra rất kiêu ngạo, nhưng họ phải hiểu rằng có những điều khó khăn trong cuộc sống hơn là 1 trận bóng đá. Tôi rất tôn trọng câu lạc bộ vì những gì họ đem lại cho tôi cũng như là những người hâm mộ.​
FCB.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Seydou Keita đang tự do ở Trung Quốc

Người ta đã thấy tiền vệ của Barca có mặt tại Trung Quốc để thương thảo về tương lai chơi bóng của anh. CLB đang săn đuổi tiền vệ người Mali này là Đại Liên Aerbin Trung Quốc.



Vị trí không được đảm bảo, thời lượng ra sân quá ít so với kỳ vọng chính là một phần nguyên nhân Seydou Keita quyết định tìm bến đỗ khác khi mùa bóng mới đang đến rất gần. Và thật ngạc nhiên khi anh quyết định chọn Trung Quốc là nơi dừng chân kế tiếp trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Những ngày này tiền vệ đang khoác áo CLB Barcelona đã có mặt tại Trung Quốc để tiến hành đàm phán mức lương cũng như thời gian thi đấu trong màu áo CLB mới. Đội bóng đang muốn có chữ ký của anh là CLB Đại Liên Aerbin. Một tờ nhật báo bản xứ đã có được hình ảnh của Keita khi anh cùng vợ và người đại diện đang ở khách sạn quốc tế Yuanyang trước khi gặp đại diện CLB TQ.

Sở dĩ Keita tự do đi tìm tương lai của mình là vì hợp đồng của anh đã kết thúc với Barca kể từ ngày 1/7/2012. Đáng ra thời hạn này phải kéo dài thêm một năm nữa nhưng do tiền vệ người Mali không được thi đấu đủ 50% tổng số trận của Barca ở mùa giải vừa qua nên theo một điều khoản trong hợp đồng anh có thể tự do sớm hơn 1 năm.

Seydou Keita là mẫu tiền vệ âm thầm và biết chịu đựng dưới triều đại của Pep Guardiola, nhưng cho đến giờ anh muốn tìm một nơi khác để thi đấu dù cho tân HLV Tito Vilanova vẫn muốn giữ chân cầu thủ này. Như vậy nếu mọi chuyện không có gì thay đồi thì Keita sẽ trở thành đồng đội với Fabio Rochemback đang thi đấu tại đây.

Đang có một trào lưu rất mới xuất hiện trong hai năm trở lại đây khi các câu lạc bộ TQ trở thành những điểm đến lý tưởng cho các ngôi sao bóng đá thế giới. Điển hình là Nicolas Anelka và Drogba của Chelsea. MLS hay Trung Đông không còn là lựa chọn số 1 trong mắt những danh thủ hàng đầu châu Âu.

Theo: Mundodeportivo
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Banner mới nhất của Facebook FCB:

431784_10151160097514305_1912284868_n.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Tôi không thích cách cư xử của Keita.

Người Mali luôn có tháng ăn chay gây khó cho Barca là chuyện ta phải chấp nhận. Nhưng năm vừa qua anh về đá Can và lúc đó ta đang be bét. Nếu tính 50% số trận được ra sân trong tổng số cả mùa thì anh phải tính toàn bộ số trận anh đã bỏ lỡ khi đang đá Can (tương đương 5 trận). Ở Liga, anh đá 25 trận. Ở Champions League là 9 trận, Copa là 3, siêu cúp TBN là 2 trận, cúp Thế giới là 1 trận. Tổng là 40 trận. Trong khi ở mùa giải vừa qua ta đá chính thức 64 trận. Tính cả 5 trận anh về đá Can thì Keita có thể ra sân 45 trận trong 1 mùa. Tôi không hiểu tính thế nào mà nói ít hơn 50% thời gian. Hay là những trận vào từ băng ghế dự bị không được tính là đá?

Nói chung cách trốn thuế thì chúng ta học Alves mùa vừa qua khi ta suýt mất Alves. Cuối cùng phút cuối Alves đã ở lại và chuyện lương bổng được điều đình thế nào vẫn là bí mật. Điều quan trọng là danh hiệu đủ rồi, già nên đi kiếm tiền. Nhưng tiền nhiều đâu có làm gì khi trong bóng đá được thi đấu cùng những vĩ nhân là điều không tiền nào mua được.

Đành thông cảm cho xuất xứ của Keita để thông cảm và chúc anh may mắn trong tương lai.
[video=youtube;e8pMlhpLwy4]http://www.youtube.com/watch?v=e8pMlhpLwy4[/video]
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Cảm ơn người Mali trầm lặng vì những đóng góp trong suốt thời gian qua cho câu lạc bộ. Một nhân cách rất đáng quý, đáng trân trọng.
Cõ lẽ việc anh ra đi xuất phát từ lý do tiền bạc là chính, việc phải đá dự bị chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Việc Keita ra đi là có sự thoả thuận của hai bên và Câu lạc bộ đã đồng ý chứ không hẳn là căn cứ vào điều khoản 50% số trận trong mùa trước. Nên thông cảm với anh. Khi sự nghiệp đỉnh cao không còn là mấy, các danh hiệu cũng đã có đủ thì nên cố gắng kiếm nốt ít tiền cho con cho cháu sau này. :))
Chúc anh thành công trong sự nghiệp còn lại của mình.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Seydou Keita: “Barca luôn ở trong tim tôi”

1343929116532.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với kênh Rac-1, cựu tiền vệ Seydou Keita lên tiếng phủ nhận những ý kiến cho rằng anh vì mối bất đồng với cựu HLV Pep Guardiola mà quyết định “dứt áo ra đi”. Cụ thể, người Mali trầm lặng cho biết: “Tôi chưa bao giờ có mâu thuẫn gì với Pep cũng như tất cả mọi người trong đội. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ gây bất hòa trong phòng thay đồ của Barca”.


Cầu thủ hiện đang khoác áo Đại Liên Aerbin (Trung Quốc) cũng tiết lộ anh vẫn giữ liên lạc với người thầy cũ qua điện thoại: “Gần đây tôi có gọi điện thoại cho Pep, với cả Busi khoảng 2 ngày trước… Sự thật là tôi đã rời Barca nhưng tất cả vẫn là những người bạn tốt của tôi. Hi vọng rằng tôi sẽ không phải lắng nghe thêm bất kì tin đồn nào rằng Seydou Keita ra đi vì bất đồng hay mâu thuẫn nội bộ. Hiện tôi đang ở Trung Quốc nhưng Barca thì luôn ở trong tim tôi, mãi mãi”.

Lý do thật sự mà Keita nói lời từ biệt mái nhà Barca theo chính khổ chủ cho hay là vì “vấn đề tài chính”, vì Tây Ban Nha đã ban hành luật thuế mới dành cho các cầu thủ ngoại quốc. “Không phải vì Đại Liên Aerbin cho tôi hưởng mức lương cao hơn mà ở đây tôi không phải đóng mức thuế cao như ở Barcelona. Tito muốn giữ tôi ở lại nhưng chẳng còn cách nào khác…”

Cuối cùng, Keita gửi đến tân HLV lời động viên chân thành: “Tito sẽ là người kế nhiệm hoàn hảo cho chiếc ghế mà Pep để lại. Chúc ông gặp nhiều may mắn ở mùa giải mới. Ông ấy sẽ là một HLV tuyệt vời”.

Nguồn: SPORT.es
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Seydou Keita tập luyện ở Barça

timthumb.jpg

Sau khi giải đấu Chinese Superleague - nơi Keita đang thi đấu kết thúc, anh đã được CLB chủ quản là Dalian Aerbin cho phép trở lại Barcelona để luyện tập duy trì thể lực chuẩn bị cho CAN cup sắp diễn ra vào ngày 15/1 tại Nam Phi. Tiền vệ người Mali đã có buổi tập đầu tiên ở Ciutat Esportiva với những đồng đội cũ. Trong khoảng thời gian 4 năm chơi cho CLB xứ Catalan, anh đã được ra sân 188 trận, giành 14 danh hiệu cùng đội bóng.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
KEITA: "REAL TỪNG MỜI GỌI TÔI, NHƯNG TÔI CHỌN BARÇA VÀ TÔI ĐÃ LỰA CHỌN ĐÚNG"

1392233787999.jpg

Trò chuyện cùng tờ tạp chí ‘Levante’, cựu tiền vệ Barça là Seydou Keita đã chia sẻ về những năm tháng anh gắn bó trong màu áo Blaugrana.

Keita đã chia tay CLB Đại Liên Aerbin của Trung Quốc và chọn Valencia thay vì Liverpool làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp. “Ở Barça, tôi từng thi đấu với phong độ cao nhất và giành mọi thứ trong sự nghiệp. Tôi cần trở về châu Âu để cảm thấy tốt hơn, tại Trung Quốc tôi cảm thấy mình đã có quyết định sai. Tôi quyết định từ bỏ một năm còn lại trong hợp đồng, từ bỏ một khoản tiền lương lớn để trở về châu Âu, vì tôi muốn được tìm lại cảm giác hạnh phúc trên sân.”

Keita cũng nhớ lại ngày anh quyết định gia nhập Barça: “4 năm ở Barça thật tuyệt. Khi tôi còn ở Sevilla, tôi nhận được lời mời từ Barça lẫn Real. Một ngày nọ, khi đang ở Almeria, tôi gọi cho người đại diện của mình và nói ‘Tôi sẽ đến Barcelona’, ông ta hỏi lý do vì sao tôi lại chọn Barça, tôi đơn giản trả lời rằng ‘Tôi cũng không biết, nhưng tôi chỉ muốn đến đó’. Và tôi đã lựa chọn đúng.”

Tiền vệ người Mali cũng nói về người thầy cũ Guardiola: “Pep là một con người kiệt xuất, khi bạn cần gì, ông ấy sẽ mang đến. Khi Abidal bị bệnh, Pep đến thăm cậu ấy và nói ‘Hãy cứ lo cho sức khoẻ trước, khi nào cậu thật ổn, cậu sẽ lại được chơi bóng’. Khi một HLV nói với bạn điều đó, khi bạn trở lại, bạn sẽ thi đấu và cống hiến hết 100% sức lực vì ông ấy. Nếu cầu thủ hạnh phúc, đội bóng sẽ luôn có kết quả tốt. Pep đúng là tuyệt vời. Ông mang đến sự tự tin và nâng tầm hiểu biết chiến thuật cho các học trò.”

Theo SPORT
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Seydou Keita lại chuyến đến AS Roma, anh này lận đận quá. Số phận bắt anh mãi là người đóng thế sao?

 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top