Thân tặng các bạn Real Madrid

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
@denpiettrau: Messi đã xuất sắc đưa Argentina vượt qua vòng loại WC, một thành tích đáng nể, xin chúc mừng các bạn :D
Nếu các bạn đang so sánh phong độ hiện tại ở tuyển thì đúng là Messi hơn Ronaldo xa rồi, khỏi phải bàn cãi.

@all: trận đầu gặp Đức mờ nhạt, trận gặp Đan Mạch dù khá vật vờ nhưng cũng có hai cú sút trúng cột dọc/xà ngang, nghĩa là chỉ thiếu may mắn tí thôi, một mình ghi hai bàn thằng loại Hàn Lan để vào tứ kết, ghi bàn thắng duy nhất loại CH Séc để vào BK (đồng thời có hai cú sút dội cột dọc/xà ngang). Thành tích như thế đối với tôi đã là quá tốt (và với nhiều người khác cũng thế). Nếu các bạn còn chê thì đúng là khó tính quá :D

Còn bạn N.T.G.1 trên kia cứ dựa vào nghĩa đen của câu "Đưa BĐN vào BK" để bắt bẻ tôi thì chịu. Có biết bao lần "Messi đưa Barcelona" vào chỗ này chỗ kia, tôi tin chắc là bạn nghe rất sướng tai, nhưng chưa bao giờ tự hỏi "Nếu thằng abc không xyz thì đã không..." (có không ít lần người cứu Barca không phải là Messi).

Các bạn thích ai thì thích quá mà ghét ai thì cũng ghét quá :D
Có ai dám phủ nhận "công lao" của Christina đâu :)). Nhưng là đội trưởng, là ông sao to nhất trong đội mà đóng góp cũng chỉ ngang tầm những cầu thủ bình thường khác thì có gì là đặc biệt? Đồng ý Christina ghi bàn vào lưới Séc ở TK, nhưng tính về đóng góp thì cũng chỉ ngang với các cầu thủ ghi bàn trong trận thắng Đan Mạch. Trận với Hà Lan thì chỉ có ý nghĩa với Bồ, vì Hà Lan đã thua cả 2 trận trước đó, không còn động lực. Trong khi bên kia thì Đức vẫn thắng Đan Mạch, nghĩa là Bồ cũng chỉ cần hòa Hà Lan là vào. Vì thế nói Christina "đưa BĐN vào BK" mới là nâng cao quan điểm. Cái ví dụ về Messi, bạn có thể nêu cụ thể 1 giải đấu nào đó không :D
 
Sửa lần cuối:

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
@denpiettrau: Messi đã xuất sắc đưa Argentina vượt qua vòng loại WC, một thành tích đáng nể, xin chúc mừng các bạn :D
Nếu các bạn đang so sánh phong độ hiện tại ở tuyển thì đúng là Messi hơn Ronaldo xa rồi, khỏi phải bàn cãi.

@all: trận đầu gặp Đức mờ nhạt, trận gặp Đan Mạch dù khá vật vờ nhưng cũng có hai cú sút trúng cột dọc/xà ngang, nghĩa là chỉ thiếu may mắn tí thôi, một mình ghi hai bàn thằng loại Hàn Lan để vào tứ kết, ghi bàn thắng duy nhất loại CH Séc để vào BK (đồng thời có hai cú sút dội cột dọc/xà ngang). Thành tích như thế đối với tôi đã là quá tốt (và với nhiều người khác cũng thế). Nếu các bạn còn chê thì đúng là khó tính quá :D

Còn bạn N.T.G.1 trên kia cứ dựa vào nghĩa đen của câu "Đưa BĐN vào BK" để bắt bẻ tôi thì chịu. Có biết bao lần "Messi đưa Barcelona" vào chỗ này chỗ kia, tôi tin chắc là bạn nghe rất sướng tai, nhưng chưa bao giờ tự hỏi "Nếu thằng abc không xyz thì đã không..." (có không ít lần người cứu Barca không phải là Messi).

Các bạn thích ai thì thích quá mà ghét ai thì cũng ghét quá :D

Có ai dám phủ nhận "công lao" của Christina đâu :)). Nhưng là đội trưởng, là ông sao to nhất trong đội mà đóng góp cũng chỉ ngang tầm những cầu thủ bình thường khác thì có gì là đặc biệt? Đồng ý Christina ghi bàn vào lưới Séc ở TK, nhưng tính về đóng góp thì cũng chỉ ngang với các cầu thủ ghi bàn trong trận thắng Đan Mạch. Trận với Hà Lan thì chỉ có ý nghĩa với Bồ, vì Hà Lan đã thua cả 2 trận trước đó, không còn động lực. Trong khi bên kia thì Đức vẫn thắng Đan Mạch, nghĩa là Bồ cũng chỉ cần hòa Hà Lan là vào. Vì thế nói Christina "đưa BĐN vào BK" mới là nâng cao quan điểm. Cái ví dụ về Messi, bạn có thể nêu cụ thể 1 giải đấu nào đó không :D

Đức thắng Đan Mạch thì Hà Lan thắng Bồ 2 bàn cách biệt là vào nhé, không phải là bị loại rồi đâu, dạo ấy nhiều tờ báo cũng bình luận ầm lên về khả năng này, Hà Lan vẫn còn động lực, còn anh Bồ thì phó mặc sinh mạng cho Đức nên lùi xuống tử thủ, cũng vì vậy Hà Lan buộc phải dâng cao tấn công để ghi đủ 2 bàn nên hàng thủ hở toang hoác, tha hồ cho số 7 và đám Bồ phô diễn sở trường phản công :D, bàn gỡ của số 7 phá bẫy việt vị rất hay nhưng tên João Pereira vô danh chọc khe cũng cực đẹp, bàn thứ 2 thì đúng sở trường của nàng rồi, không có gì đáng nói vì Hà Lan đã buông xuôi, dù sao trận này đúng là số 7 đã chơi tốt. Tóm lại phải thấy là giải này Bồ đá 5 trận thì 4 trận số 7 đều được các đồng đội dọn ra các cơ hội rất rõ, 1 trận nàng tận dụng được, còn 3 trận nàng phá hỏng hết =)), riêng trận tứ kết thì đúng là nàng ấy đá rất hay và sung, làm đầu tàu cho cả đội. Số 7 góp công thì có nhưng nói là cái gì một mình, đưa cả đội,...thì còn khuya nhé =)).

Còn thấy ai ở trên bảo là "trận gặp Đan Mạch dù khá vật vờ nhưng cũng có hai cú sút trúng cột dọc/xà ngang, nghĩa là chỉ thiếu may mắn tí thôi" thỉ đúng là không nhịn được cười, lên youtube search Ronaldo vs Denmark 2012 nhé, đúng là có 2 cú sút chỉ cách bàn thắng 1 tí thôi, vì được đồng đội dọn ra cho đối mặt thủ môn =)) còn lại nàng ấy có khoảng 1 chục cú sút với tổng độ lệch so với cầu môn tôi nghĩ chắc cũng bằng chiều dài nửa sân bóng ;)). Không có ý dìm hàng đâu, chỉ là mong bạn đừng tâng bốc những đóng góp của Ro lên quá mức, dù sao tôi thấy quay đi quẩn lại thì cả Messi và Ro đều chưa có danh hiệu cấp đội tuyển, về tuyển thi đấu thì cũng lúc hay, lúc dở, tổng số bàn thắng cũng gần gần nhau, Messi kiến tạo vượt trội nhưng Ro ghi nhiều bàn hơn ở các VCK, so sánh giờ cũng khó phân định, ai hơn ai thì cứ phải chờ xem đã =))
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tôi chẳng biết xà ngang cột dọc gì hết, Nếu BDN hoà Đan Mạch 2 - 2, lúc đó Đức có 6 điểm, Đan Mạch 4 điểm, BDN 1 điểm, Hà Lan 0 điểm, trận cuối Đức - Đan Mạch, BDN - Hà Lan, lúc đó thì xin lỗi cuộc đời đi, 99% BDN về nước sớm và anh CR7 thần thánh của bạn chắc cũng chẳng có cái phẩy nào ở đó. Thực tế diễn ra khác hẳn Đức 6 điểm, DM 3 điểm, BDN 3 điểm, HL 0 điểm, nếu mà Đức thua DM thì nguy cơ Đức cũng bị loại và BDN cứ thắng là vào. Trong khi anh HL vẫn còn cửa là DM thua và BDN thua, do vậy tinh thần vào trận nó khác hẳn.

Đằng này BDN đã thắng ĐM đên 3 - 2 tức là các cầu thủ khác đã làm đến 3 lần, cứu anh CR7 đến 3 lần trong cuộc đua QBV...? Vậy "Đưa BDN vào bán kết" ở đâu có mà " Cùng BDN vào BK" nghe còn tạm đươc.

CR7 là cầu thủ tài năng đó là điều chắc chắn, nhưng tốt nhất đừng đặt cạnh Messi, vì những gì CR7 làm đươc Messi cũng đã làm được và thậm chí còn xuất sắc hơn, và những gì Messi làm đươc thì anh CR7 kia chưa làm được mặc dù hơn 2 tuổi. Cái WC 2014 là kịch trần của CR7 rồi, cố mà thể hiện nốt đi, mà theo tôi đỉnh cao của CR7 chính là năm 2012 rồi. từ giờ sẽ hạ cánh dần, chỉ có cái là tốc độ hạ cánh nó thế nào thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Đúng là Gay thi đấu mở đầu Euro 2012 tệ thật và Bồ suýt bị loại. May mắn giúp họ vào vòng đấu loại. Nhưng bù lại ở vòng đấu trực tiếp thì họ lại đá lên đồng với phong độ xuất sắc của Gay. Chỉ cần nhìn qua vài trận có thể nhận ra thời điểm đó Bồ Đào Nha đá phòng ngự phản công thì Gay có đất diễn hơn hẳn. Trong vòng đấu trực tiếp này thì họ không gặp may để đi đến cùng chứ họ đá không hề tệ. Tây Ban Nha cũng chỉ may mắn chơi chiến thuật "hơi bựa" để thắng được Bồ. Chốt lại Gay thể hiện 2 bộ mặt ở Euro 2012: như sít lúc đầu và xuất sắc lúc cuối. Ý định đá cuối penalty để sau đó mang tiếng anh hùng cũng là bản tính bình thường Gay hay thể hiện và nếu nó thành công thì cậu ta càng có cớ để đạt phong độ cao. Nhưng khổ thân khi Bồ có lắm đứa bệnh cũng chả kém.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình chả tin là Ronaldo sút cuối cùng để làm điểm nhấn. Các quả pen cuối cùng cũng có những lợi thế so với các quả pen sút đầu tiên, nói chung là gánh nặng ngang nhau. Tính làm người hùng theo kiểu ấy thì đếm cua trong lỗ vì nếu Ronaldo phải sút quả pen cuối cùng cũng có nghĩa là tối đa chỉ dẫn đến một kết quả hoà và phải đá tiếp, người kết thúc vẫn không phải là Ro. Hơn nữa Ro thì liên tục miss các quả pen quan trọng.

Mình thiên về tâm lý Ro điệu sợ sút pen và để các đồng đội gánh hộ trách nhiệm hơn :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Sút luân lưu thì quả nào chả quan trọng. Nhưng quả thứ 5 luôn là quả quan trọng nhất quyết định chuỗi đá luân lưu theo luật. Cứ thử nghĩ mà xem: thủ môn đội nhà đẩy được 1 quả ở lượt cuối cùng. Cầu thủ thứ 5 đá thành công thì tính ra ai là người hùng? Tất cả lao đến ôm và công kênh cầu thủ đá thành công mà quên mất người hùng thực sự chính là thủ môn đẩy được bóng. Cầu thủ thứ 5 chỉ thực hiện tốt trách nhiệm đá vào của mình. Ngược lại nếu đối phương đá tốt hết và lượt cuối đó cầu thủ cuối không thành công thì sẽ là tội đồ. Không còn những quả sau để sửa sai nữa. Tâm lý Gay là muốn được đóng vai cầu thủ đá cuối để kết liễu đối phương để thành người hùng là quá rõ. Thông thường những cầu thủ đá tốt nhất luân lưu đều được các HLV sử dụng đầu tiên. Hết 5 cầu thủ đầu mới buộc phải dùng đến các ông còn lại là bất đắc dĩ. Do đó cầu thủ càng đá tốt và quan trọng thường được HLV sử dụng đá trước.

Hồi 2007, FCBSG đá luân lưu với Arsenal ở giải fan league. Mình cũng có tâm lý như trên và xếp đội trưởng, Ronaldinho của đội là Thắng hattrickson đá quả đầu tiên. Nhưng anh đã không thành công và dẫn tới hiệu ứng phía sau khiến trận đó ta thua phạt đền với 2 pha đá trượt.

Mình nhớ trận Bồ Đào Nha thua luân lưu có việc cười là Nani tranh sút với Gay. Hình như Gay cũng máu đá trước nhưng bị anh em bắt đá cuối. Chứ với cá tính của tay điệu này thì không có chuyện sợ đá đầu đâu. Ở Bồ sau thời thằng Figâu mình nể Ricardo. Thủ môn này có trò bắt luân lưu bằng tay không. Hình như ở 1 trận nào đó anh ta chuyên bay sau khi đối phương sút và trở thành hung thần vì phản xạ quá nhanh. Anh ta gần như không thèm chơi tâm lý chiến và phán đoán hướng sút mà rất tự tin vào khả năng phản xạ tay không của bản thân. Dĩ nhiên Euro 2012 đã không thành công khi vị trí thủ môn không có tay này.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
ủng hộ nhiệt tình việc Gay và BĐN không có vé đến Brazil :))
 

Xavi_Ini_Messi

La Masia
Đầu quân
29/4/12
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu BDN không giành được vé thì tuyệt. Ta sẽ có 2 vế hoàn hảo cho 1 câu đối.

Giải đấu EURO 2012, đồng đội đưa Ro vào Tứ Kết.
Vòng loại WC 2014, Ro cho cả đội tuyển ở nhà.
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đội-hình-Galatasaray.JPG

Đội hình Galatasaray mạnh phết chứ đùa.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
vãi bác NBT sửa lại bài viết đi ;))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Mou gửi video tư liệu về Barca cho PSG.
Sau đêm nay coi chừng Zaragoza và Alcocorn cũng gửi video cho các bạn Galatasaray ;))

Nhưng có 1 điều có thể kết luận là câu nói của Mou năm xưa cũng đúng đấy chứ: "Barca mãi mãi trong tim tôi!". Nhưng chuẩn hơn phải là: 'Barca mãi mãi là nỗi ám ảnh của đời tôi!'... ;))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
thím Mou mình công nhận cũng rất giỏi nhưng không ưa nổi cái tính đàn bà của lão ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Nào thì bác Real Mou cứ hung hăng sau trận thắng của kền kền sáng nay nên vào hầu bác vậy.
Nói chung trận hôm nay mình ấn tượng nhất tay Ramos. Xứng đáng đeo băng đội trưởng chứ không phải Alonso. Một pha bóng năm ăn năm thua (thật ra là sáu ăn bốn thua) của Ramos. Anh ta quan sát thấy voi rừng phi vào có thể đạp bóng nên nhanh như chớp tung chân lên vừa mang tính phá bóng trước vừa vút thẳng chân theo đúng con nhà võ (chân trụ cũng tung để sau đó ngã đẹp). Khổ thân voi rừng, bóng chưa kịp vào đã bị phá mà lại còn bị ăn cả cái chân vào ngực cái hự nhưng trọng tài dĩ nhiên thổi phạt anh voi rừng. Tay Ramos tiểu xảo ghê gớm.

Gần cuối trận, tiền đạo Gà có bóng trong vòng cấm vừa đẩy bóng đi bị Ramos cho cái gầm giày vào chân nên dính đất và không chạy được ngã lăn ra. Pha đó giẫm khá nhanh và rút nhanh khiến trọng tài không quan sát được và ông nhận định tiền đạo Gà ăn vạ. Ăn thẻ vàng ;)).

Điều đó cho thấy gì? Điều đó chỉ ra rằng khỏi cần quan tâm đến trận đấu thì ta đã thấy thông qua con người đã biết Real hơn hẳn một trình độ, đẳng cấp. Đã thế Gà lại còn ngây thơ nữa chứ ;)).

Ở topic Barca có anh bạn cãi rất hăng bênh Cesc. Mình thì ghét cái kiểu vô trách nhiệm và hời hợt của Cesc. Xem trận này có một pha mà nếu tay Cesc ở Real thì chắc chắn cả đời xuống đá cho Castilla. Pha đó ở phút 76-77 gì đó, Di Maria đi bóng và vẩy má trái sệt chéo ngang khung thành để Ozil băng vào. Tay Ozil này chậm đến nỗi Gay đứng cánh bên trái đứng xem rồi còn phán đoán có khi mình cướp công cũng được nên băng vào nhưng cuối cùng bị thủ môn Gà bắt trước. Mourinho nổi điên ở ghế nhựa. Có vẻ lão tin rằng pha đó được tập luyện khá nhiều và Ozil băng vào thiếu quyết liệt và hời hợt. Nếu xoạc bóng chạm chân cũng thừa sức và bàn thắng sẽ có. 2 phút sau thì Ozil bị thay ra. Ừ thì cứ cho là gần phút 80 thì lão Mô tung Modric vào thay Ozil cũng là thường tình. Nhưng cứ quan sát cách Ozil múa rồi cách Mô bực mình là biết tay HLV này ghét cái pha hời hợt và chậm chạp của Ozil (khi đó tỷ số đã là 3-0 rồi).

Đấy, cứ thử cho mấy đứa con ông cháu cha đá vô trách nhiệm vào tay Mourinho mà xem.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Real-Gala.jpg
Khi Mourinho không phàn nàn gì về trọng tài thì quả thực lạ lùng. Và dĩ nhiên đó là lúc ông không lên tiếng thừa nhận ông rất quý họ.
Trận đấu rạng sáng nay các trọng tài tiếp tục giúp Real Madrid hưởng lợi khi từ chối 2 quả phạt đền rõ ràng cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ và bỏ qua hành vi phi thể thao của cầu thủ áo trắng.

 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tất cả vì decima :viva: .
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cruyff đã nói rồi còn gì. Nếu người ta không nhắc tới tiền vệ phòng ngự thì có nghĩa là tiền vệ phòng ngự đó đang làm quá tốt công việc của mình.
Tương tự như vậy, khi mợ Mou không nhắc tới trọng tài cũng có nghĩa là họ đang làm quá tốt công việc của họ (tất nhiên là trong mắt của mợ Mou).
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
534843_607651529263533_1433210217_n.jpg

Đây là lí do tại sao "Barça luôn ở trong tim tôi" ;)).

71475_607490272612992_1250334298_n.jpg

Sự khác biệt!
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Nếu muốn ở lại, Mou chỉ còn hai lựa chọn: Một là Casilas, 2 là ông này :smile4:

[video=youtube;BejqcNiLfSE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BejqcNiLfSE[/video]
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Tiềm năng thì nó vẫn cứ chỉ là tiềm năng :D. Varane sau 1 thời gian được tung hô lên tận mây đã rơi tọt xuống đất. Sau khi chứng tỏ mình tệ thế nào ở phần thi "không chiến" (trận hòa 1-1 ở Liga vòng trước) anh tiếp tục bị Sneijder và Drog3 sỉ nhục ở phần thi "xỏ háng". Hy vọng anh tiếp tục giữ vững phong độ ;))
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Mou thua trận này chủ yếu do Pepe và Varane quá chủ quan, không kèm sát Lewandowski. Có lẽ do hơi coi thường chú này, chứ nếu chú này gắn mát Messi hay Van Persie thì chắc chắn không ghi nổi 1 bàn. Trận thua này còn do Alonso quá kém, không thể thu hồi bóng so với mấy chú tiền vệ quá nhanh và quá khoẻ của Dortmund, và chuyền rất thiếu chính xác, nhiều khi không có ai kèm, mà chú chuyền ngay vào chân đội bạn. Nữa là tiền đạo của Mou quá lởm. Mấy chú này 1 mình 1 bóng chưa chắc đánh bại được thủ môn chứ đừng nói đến chuyện có người theo kèm, mà đây những 2 ông trung vệ cao to của Dortmund.
Đoạn trên thì không bàn nhưng đoạn này thì lại Công Dân Sinh Hoạt Tốt rồi=)). Đâu phải tới trận này các điểm yếu về phòng ngự của Dê mới lộ ra? Vấn đề bóng bổng và các tình huống cố định thì Dê mắc từ đầu mùa và không sao khắc phục được, nguyên nhân chính dẫn tới cách biệt không thể san lấp hiện tại. Varane sau 1 vài trận đá tương đối tốt cũng bắt đầu bộc lộ điểm yếu. Hãy xem Drogba và Sneijder "sỉ nhục" Varane thế nào ở lượt về, trong khi lượt đi lại là 1 series scandal trọng tài. Đây là 2 cầu thủ làm việc nhiều năm với Mô, đừng nói Mô hay Varane "coi thường" họ. Pepe thì khỏi nói, gần như "phế" sau chấn thương. Vấn đề vì thế không phải là chủ quan hay không, mà biết nhưng vẫn không thể ngăn chặn. Yếu tố thể hình cũng không tồn tại trong 3 bàn thua, khi chẳng có 1 pha tì đè tranh chấp nào.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top