Thân tặng các bạn Real Madrid

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,264
Solutions
1
Được thích
563
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,636
Trước trận chung kết:



Bạn là Cule hay người ghét cay ghét đắng Madrid và không biết chui xuống lỗ nào khi đám hoàng gia ăn cái Đề-xi-ma chết tiệt?
Chúc mừng! Chúng tôi sẽ tặng bạn chuyến du lịch lên sao hải vương để không phải chịu đựng lễ hôi ăn mừng ở địa ngục.

Sau trận đấu:


Không...
Tôi không thể, tôi xin lỗi...
Tôi không sẵn sàng biếm họa nổi điều vừa xảy ra vào thứ bảy...

(Caye không thể vẽ nổi tranh sau khi chứng kiến thất bại cay đắng của Atletico. Chuyện 5 phút bù giờ của trọng tài cũng là một vấn đề bàn cãi rất nhiều)
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Những phút cuối trận chung kết UCL giữa RM và ATM diễn ra hết sức kịch tính. Toàn bộ các cầu thủ ATM tập trung quanh khu vực 16m50 để bảo toàn tỷ số 1-1 mong manh.

Phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ RM đang tấn công dồn dập. Có lẽ họ e ngại phải giải quyết trận đấu bằng loạt luân lưu may rủi. Bóng liên tục xẻ ra cánh rồi tạt vào vòng cấm để các tiền đạo giỏi không chiến như Ronaldo dứt điểm. Các cổ động viên liên tục hô vang tên anh: Ronaldo, Ronaldo… Trong thế trận bất lực như thế, việc các cổ động viên đặt niềm tin vào anh, người đã ghi không phải 14 mà là 16 bàn trước đó, là điều dễ hiểu.

Ronaldo vẫn đang thi đấu vô cùng nỗ lực. Trước mặt anh, không phải chỉ là 11 cầu thủ ATM. Trước mặt anh là kỷ lục 16 bàn thắng vô tiền khoáng hậu đang chờ anh phá sâu thêm, là cú đúp danh hiệu Cúp nhà vua và UCL, và xa hơn, là quả bóng vàng 2014. Điều mà anh, dù đã có nó 2 lần, vẫn khao khát có nó bằng mồ hôi hơn là nước mắt…

Các cổ động viên vẫn khản cổ gọi tên anh. Anh vẫn liên tục chạy và ngã ngay cả khi không có cơ hội. Chỉ cần một cú sút phạt thôi là anh có thể ghi bàn thắng quyết định trận đấu, giống như cái cách anh lựa chọn là người đá phạt đền thứ 5 cho đội tuyền Bồ Đào Nha. Nỗi đau đó chưa bao giờ thôi ám ảnh anh…

Phút thứ 92+, Ronaldo đã cướp được bóng từ tiền đạo ATM trong một pha lui về hỗ trợ phòng ngự. Cơ hội đây rồi. Phản công! Một, hai, ba cầu thủ của ATM đã bị vượt qua. Chiếc Ferari dù đến cuối trận nhưng vẫn còn đủ xăng. Anh tăng tốc, vượt qua lượt truy cản thứ 4. Trước mặt anh chỉ còn một hậu vệ và một thủ môn nhưng xung quanh anh thì không có đồng đội hỗ trợ. Làm gì đây? Anh đảo chân, đẩy bóng qua nốt hậu vệ cuối cùng. Phạm lỗi rồi!. Thô bạo quá. Nhưng không, anh vẫn trụ được. Anh lao xuống đối mặt với thủ môn với chân phải cà nhắc. Không thể sút chân phải rồi. Làm gì đây? Anh nghiến răng chịu đau, dù rằng chấn thương này có thể khiến anh lỡ mất World Cup. Một cú sút không thể cản phá! Vàooo! Cả cầu trường nổ tung khi chiến thắng đến từ những giây cuối cùng. Anh cởi phăng áo ngoài, chạy đến chỗ có nhiều Camera nhất, làm động tác biểu diễn cơ bắp như trong những cuộc thi thể hình thế giới và gào thét như phát điên… Ngày mai cả thế giới sẽ tràn ngập hình ảnh cơ thể mà anh rất đỗi tự hào. Sẽ có hàng triệu thiếu nữ cầm tờ báo nhìn cơ bắp của anh mà quên ăn quên ngủ. Lượt like bức hình anh tải lên Facebook chắc chắn sẽ phá kỷ lục mọi thời đại…

Vâng! Đó là kịch bản anh đã nằm mơ đêm trước trận chung kết. Anh vẫn ghi bàn dù từ chấm penalty và tỷ số lúc đó đã là 3-1. Nhưng có hề gì! Anh vẫn ăn mừng, vẫn cởi áo, vẫn biểu diễn cơ bắp như vận động viên chuyên nghiệp… Vì đơn giản, anh là Cristiano Ronaldo.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,264
Solutions
1
Được thích
563
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,636
5386381816db6.jpg

Miễn bình luận
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Tay Ro điệu chẳng thèm ăn mừng sau bàn thắng bằng vàng của Sergio Ramos (trong khi các cầu thủ Real Madrid thì như phát điên). Ấy thế mà bàn thắng không quá quan trọng của hắn thì ăn mừng như siêu xay da biến hình :baifu_cayqua:
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Nhờ tay Ramos nên chị 7 mới được dịp gáy thêm trong những phút cuối. Hình ảnh về Ramos thì ít mà hình ảnh chị 7 thì tràn ngập báo chí những hôm sau, nào là bo đì đẹp, nào là giúp người anh cai rượu ... thôi thì kẻ thắng nói hươu nói vượn gì chả được :(. Nhớ lại trận bán kết với Hùm xám, nếu không có 2 pha oánh đầu xuất sắc của Ramos thì chưa biết chắc số phận Dê An và thím 7 sẽ đến đâu :(.
 

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0
Chúc mừng các bạn Real Madrid Castilla đã xuống hạng.

Sáng nay, lượt trận cuối cùng của Segunda đã kết thúc. Sau 42 trận đấu, Segunda đã chọn được nhà vô địch và ba đội thăng hạng La Liga vào năm sau.

Vô địch Segunda năm nay là Eibar, á quân là Deportivo La Coruna và đội xếp thứ ba chung cuộc là Barcelona B. Tuy nhiên vì Messi và các đồng đội đang đá ở La Liga nên tất nhiên Barcelona B không được thăng hạng mà nhường suất này cho Murcia - đội bóng xếp thứ tư.

Trớ trêu thay, nếu như Barcelona B đứng vị trí hạng ba từ trên xuống thì Real Madrid Castilla lại xếp thứ ba chung cuộc từ dưới lên. Với kết quả này, tất nhiên Real Madrid Castilla, cùng với Real Jaen và Hercules sẽ được đá tại Segunda B năm nau.

Bọn Real Madrid luôn tự hào có thế hệ trẻ hùng hậu và hùng mạnh, nhưng thật ra bọn này chỉ vô địch với những cầu thủ mua về từ những đồng tiền của lão Perez hay độc tài dưới chế độ Luis Carrero Blanco.

La Masia muôn năm, Barcelona muôn năm.

111.png
 
Sửa lần cuối:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Chúc mừng các bạn Real Madrid Castilla đã xuống hạng.

Sáng nay, lượt trận cuối cùng của Segunda đã kết thúc. Sau 42 trận đấu, Segunda đã chọn được nhà vô địch và ba đội thăng hạng La Liga vào năm sau.

Vô địch Segunda năm nay là Eibar, á quân là Deportivo La Coruna và đội xếp thứ ba chung cuộc là Barcelona B. Tuy nhiên vì Messi và các đồng đội đang đá ở La Liga nên tất nhiên Barcelona B không được thăng hạng mà nhường suất này cho Murcia - đội bóng xếp thứ tư.

Trớ trêu thay, nếu như Barcelona B đứng vị trí hạng ba từ trên xuống thì Real Madrid Castilla lại xếp thứ ba chung cuộc từ dưới lên. Với kết quả này, tất nhiên Real Madrid Castilla, cùng với Real Jaen và Hercules sẽ được đá tại Segunda B năm nau.

Bọn Real Madrid luôn tự hào có thế hệ trẻ hùng hậu và hùng mạnh, nhưng thật ra bọn này chỉ vô địch với những cầu thủ mua về từ những đồng tiền của lão Perez hay độc tài dưới chế độ Luis Carrero Blanco.

La Masia muôn năm, Barcelona muôn năm.

View attachment 4218

Cơ hội lên hạng còn lại thuộc về 4 đội lận, từ vị trí thứ 4 đến thứ 7 sẽ đá playoff, sẽ chọn ra 1 đội lên chơi La Liga. Chứ không phải Real Murcia sẽ lên trực tiếp.

Suất xuống hạng tới 4 đội lận bạn. 4 đội cuối bảng xuống đá Segunda B.

Thông tin ngoài lề là đội bóng quê hương của Iniesta là CLB Albacete sẽ lên chơi Segunda (hay là Liga Adelante). Iniesta là cổ đông lớn của CLB này. Áo thi đấu của Albacete quảng cáo cho hãng kinh doanh rượu của chính Iniesta là "Bodegas Iniesta".
 
Sửa lần cuối:

KuChi

Tiểu học xã
Đầu quân
5/3/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
93696101105854_145228_13733.gif
xem cái ảnh buồn cười quá ;))
2462710535.jpg
 

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0
Xem trận Đức gặp Bồ Đào Nha tối qua sao cảm thấy thương xót Gaynaldo và tụi Real Madrid quá.

Cả trận, ba cầu thủ mà các fan Real Mafadrid và những người tự cho mình là “bình luận viên” hoặc “chuyên gia bóng đá” của kênh VTV3, BĐTV, TTTV, thethaovanhoa.vn 24h.com.vn, bongda.com.vn,… gọi là “siêu sao” chẳng làm được trò trống gì cả.

Chị Gaynaldo trận này gặp anh trọng tài “rất không dễ dụ” (chắc là chê Gaynaldo mới tỉa lông mày kinh khủng quá hoặc nàng vừa có mái tóc mới trông có vẻ rất điệu đà) nên chẳng kiếm được quả penalty nào cả, cả trận chị nhảy tưng tưng trên sân cứ như đạp đinh trên sân khấu múa. Còn Pepe thì tính nào vẫn tật đó, mặc cho báo chí Việt Nam suốt cả sáng nay kêu oan, trong khi báo chí nước ngoài lại đồng loạt phán cho anh ta hai từ “ngu ngốc” (đã phạm lỗi rồi mà còn cố tình gây sự, chửi rủa cầu thủ đối phương). Còn Contrao thì trông như một gã hề, được đồng đội chuyền bóng bình thường như vậy mà chạy lên đón bóng rồi tự nhiên nằm đau đớn kêu la cứ như em bé mới bị lấy đi một viên kẹo ngọt.

Có rất nhiều người buồn cho Bồ Đào Nha và chị Gaynaldo khi xem trận tối qua. Mình chia những người không vui này làm 4 nhóm sau:

- Đầu tiên là người dân Bồ Đào Nha, kinh tế đất nước khó khăn, cuộc sống người dân khốn khổ trăm bề, khi chứng kiến phong độ “trên cả tuyệt vời” của chị Gay và đồng đội thì tất nhiên xem xong sẽ chửi thề (cả ngày).

- Thứ hai là các fan hâm mộ của Bồ Đào Nha và Gaynaldo trên toàn thế giới (chủ yếu là những cổ động viên của Penaldo, tất nhiên những người này không nhiều bằng những người có đầu óc bình thường hâm mộ Lionel Messi). Họ mong đợi thật nhiều, tin tưởng thật nhiều, mù quáng thật nhiều,... để rồi giờ đây ngồi khóc thật nhiều.

- Thứ ba là một số bình luận viên trên VTV3, VTT6,… và những người tự gọi mình là nhà báo thể thao nhưng… không biết viết báo của thethaovanhoa.vn, 24h.com.vn, bongda.com.vn, hầu như họ chỉ biết dịch lại từ báo nước ngoài (sau đó không quên ghi tên mình vào), họ có vô số những bài viết mà chỉ cần liếc qua tựa đề là độc giả sẽ biết trình độ viết báo của họ thế nào, còn mỗi khi họ bình luận thì hỡi ôi (thôi, không nói ra sẽ hay hơn). Tối qua xem cả trân trên VTV, tuy nhiên mới xem được 15 phút mình buộc phải tắt tiếng vì nếu để âm thanh thì chắc ngày mai sẽ không còn TV để xem nữa. Thật buồn cười cho BLV khi tuyển Đức có bàn thắng thì anh ta thì thầm “vào”, "vào rồi" như người yếu tim, còn khi Gaynaldo đá phạt đập hàng rào thì anh BLV hét lên như kẻ tâm thần đang ở phong độ cao nhất.

- Thứ tư tất nhiên là những fan cuồng của Gaynaldo ở Việt Nam, mà có lẽ chẳng ở nước nào lại có những cổ động viên điên cuồng thích "cô nàng" quần đùi áo số, chảnh chọe, "QBV playoff WC" như Việt Nam (đây cũng là những cổ động viên của Real Madrid, Manchester United, Chelsea, tất nhiên là họ rất ghét Messi và FC Barcelona), đầu trận đấu họ miên man bình luận như “thánh”, dự đoán như kẻ "lên đồng", thậm chí có người còn vu vơ cho rằng Gaynaldo sẽ ghi tới 5 bàn vào lưới đội tuyển Đức (chắc là 4 quả từ penalty), những người mà chỉ trước đây một ngày đã cố tình cắt ghép đoạn clip Messi đang bắt tay trọng tài nên không để ý đến cậu bé phía dưới và sau đó trở lại niềm nở bắt tay đứa trẻ, tôi chắc là họ bây giờ đang than phiền trọng tài, đang vò đầu bức tai, đang tìm mọi cách để dìm hàng đối phương cũng như Messi và Argentina để vơi đi nỗi buồn của họ (chắc là nhiều người trong số họ đang u đầu khi nhiều lần phải đập đầu vào tường).

Nỗi buồn của những fan cuồng Gaynaldo vẫn còn đang tiếp diễn. Các bạn đợi những ngày tiếp theo nhé. Thân ái!

aa956-Ronaldo1.jpg
(Em ơi, đừng khóc nữa. Tối nay anh cho ngủ chung phòng)
 
Sửa lần cuối:

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Mình gét nhất đám fan Chelsea,MU,Acmilan... vì thua Barca nên chuyển sang anti và sẵn sàng khóc thuê cho bất cứ đội nào đá thua Barca,nhất là đám fan Chelsea,10 đứa thì hết 9 đứa như trên rồi,chúng nó cay cú trận bán kết 2009 nên bấn loạn luôn:baffle:,trận đó trọng tài cũng có công bằng với Barca đâu khi đuổi oan Abidal.Bây giờ nói thật chứ anti Barca với anti Tây Ban Nha là đông đảo và vô học bậc nhất luôn ấy:tire:.Trận tối qua không hiểu sao đi đâu cũng thấy chửi rủa trọng tài-Mueler-Đức,dù còn đủ 11 người thì Gay-Bồ làm được trò trống gì,thế trận đã quá rõ ràng rồi.:hungry:Chỉ tội bọn anti,hôm trước vừa được hả hê với thất bại của TBN thì giờ lại phải khóc thuê cho Gay ;;);;)
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Việc Đức dẫn trước 2-0 và Bồ dù có đủ người cũng không thể bật nổi dù có Rô " thần thánh " trong đội - đó là điều ai cũng biết không thể phủ nhận, nhưng nếu đủ người thì họ bấu víu hy vọng Rô ghi bàn để đỡ mất mặt thần tượng, có cái đổ tại là mình chị phải gánh cả đội. Bồ và Rô không thể đi xa được là điều tất cả ai cũng biết, fan của Rô cũng như chính chị chỉ mong kỳ WC này thể hiện không đến nỗi nào, cuối năm lại hân hoan khóc lóc ôm quả bóng vàng là sướng hơn cái cúp vàng WC rồi :))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sao không thấy các bạn thủ đô mua sắm ồ ạt nhỉ :-? Hình như tậu mỗi ku Kroos của BM thì phải. Nghe đâu Di Maria và Khedira sắp rời đi nữa.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Sao không thấy các bạn thủ đô mua sắm ồ ạt nhỉ :-? Hình như tậu mỗi ku Kroos của BM thì phải. Nghe đâu Di Maria và Khedira sắp rời đi nữa.

Nó có quả bom James sắp nổ rồi kìa. Còn Falcao có lẽ cũng đã chắc suất.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Khedira out chính thức rồi, 1 tay du côn nữa đi
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Nó có quả bom James sắp nổ rồi kìa. Còn Falcao có lẽ cũng đã chắc suất.

Em ko tin Falcao sẽ về, Falcao đang là trụ cột cho việc Monaco gây dựng đế chế mới, còn lâu mới nhả người
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em ko tin Falcao sẽ về, Falcao đang là trụ cột cho việc Monaco gây dựng đế chế mới, còn lâu mới nhả người
Barca mua Su Thỏ thì chắc chắn RM cũng không thể ngồi yên đâu. Tầm Falcao nghe cũng cùng dáng dấp khi đọ với Su thỏ lúc này.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình có một thắc mắc vô cùng lớn mà có lẽ chỉ có chị Rô mới trả lời được. Khi chị Rô ghi bàn vào lưới Bayern là bàn thứ 15 vượt Mes 1 bàn chị ấy giơ 3 lần 3 bàn tay có nghĩa à ta ghi 15 hơn mày 1 bàn kỉ lục ghê đây, nhưng khi Miroslav Klose ghi bàn trong trận gặp Bra là bàn thứ 16 trong các kì Worldcup vượt qua Rô béo...Kỉ lục quá khinh khủng, vô tiền khoáng hậu sao ko thấy Klose giơ 3 lần 3 bàn tay và 1 ngón tay biểu thị 16 bàn nhỉ. Qua đó mới thấy có những cái nhỏ bé nhưng chị ấy cứ phải làm cho nó nổ banh xác thật to là sao???
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tim Kroos chính thức về RM, thay Khedira chuyển sang Arsenal:

 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top