Thân tặng các bạn Real Madrid

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
giờ thì Trắng mắt chưa lại phản lại ta haha buồn quá tiếc cho Simeone và tập thể ATM không thua gì Messi vs tuyển Argen :(:)(:)((
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Real Madrid được hưởng lợi quá nhiều từ những đội bóng vụt sáng kiểu Atletico. Chỉ cần bộ đôi Valencia và Atletico đã giúp Real có đôi lần nâng cúp ngon lành. Với lần vô địch thứ 11, lần thứ 2 sau 3 năm. Thực sự Real Madrid mới là đội có trình độ tiệm cận với khả năng bảo vệ chiếc cúp C1. Thế là 2 chiếc vô địch của ta ở giải quốc gia ngậm mồm trước đám thủ đô. Giờ thì trắng mắt rồi.

Tôi đã bảo rằng thì là nếu lão đặt cái áo này thì mình trắng mắt mà. Nói thì không nghe cơ.

Bây giờ thì tôi xếp hàng đặt gạch vị trí số 1 lão nhường lại cái áo này ;))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trận này hậu vệ phải Juan Fran chơi hay suốt 120 phút, cho thím 7 tàng hình cả trận. Nhưng rồi anh lại chính là tội đồ khi đá hỏng pen và làm nền cho người hùng 7. Thật cay nghiệt :facepalm:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Real vô địch đã phá vỡ một quy luật bất thành văn đó là đội nào trải qua chặng đường chông gai hơn sẽ lên ngôi.
Thế mới thấy chức vô địch năm ngoái chúng ta giành được khó khăn và quý giá như nào.

Hôm nay cũng là "ngày phán xét" để lọc ra mấy đứa Barcamania nhảm ruồi :sexy:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Tôi thấy ông bạn Chava của ông spam trên facebook cũng nhảm đấy :surrender:

Đầu mùa giải, mình đã mừng thầm thằng cu Ramos bỏ Real ra đi. Đoạn giữa mùa thấy nó ăn chân ăn tay nhiều cũng mừng là nó năm nay chắc chán đá định phá. Ai ngờ nó vẫn là hậu vệ đẳng cấp nhất thế giới. Pha ghi bàn chính xác là Ramos chưa chạm chân. Oblak giật mình. Thằng cu đấy thần thánh ở chỗ đó. Lúc chuẩn bị đá luân lưu 11m, trọng tài gọi nó và Gabi ra tung đồng xu. Ramos chiến thắng và trở về khu vực đội mình nở nụ cười rất tự tin. Máy quay lia tiếp đám cổ động viên áo trắng rất hung hãn tự tin. Lia đến Oblak thì được đồng đội vỗ vai tin tưởng, cổ động viên thì hồi hộp. Lúc này đã nghĩ bụng thôi bỏ mợ rồi, hy vọng vào tay Oblak.

Ai ngờ Oblak là con búp bê. Còn Juan Fran thì quá nhọ.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
có 2 tình huống Ramos để bóng chạm tay trong vòng cấm ở cả 2 hiệp sao không thấy ai nhắc tới nhỉ ? em xem trực tiếp cảm giác cả 2 pha đều chạm tay rõ ràng rồi mà không được pk mà 2 tình huống đấy đài truyền hình cũng chả thèm quay lại nữa :D có bác nào thắc mắc giống em hok
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tôi thấy ông bạn Chava của ông spam trên facebook cũng nhảm đấy :surrender:
Unfollow lâu rồi nên không biết :sogood:

Năm nay Barca xác định vô mùa tới tập trung toàn lực buff cho Sủa tranh đua Qủa bóng vàng là đẹp.
Chả lý do gì Vua phá lưới kiêm Vua kiến tạo La Liga, Chiếc giày vàng châu Âu và thành tích tập thể là cú đúp quốc nội mà phải ngán sợ cả.
May làm sao khi EURO và COPA lại diễn ra gần như cùng lúc.
Ai giúp ĐTQG tiến xa hơn sẽ có ưu thế hơn...
 

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Hồi đầu mùa mà Barca hốt được Ramos thì có cặp CB số 1 TG rồi. :D
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
CL mỗi năm tổ chức một lần, tức là mỗi năm sẽ lại có một nhà vô địch mới. Vì vậy dù vô địch theo cách nào, may mắn hay không may mắn vẫn là một nhà vô địch. Có CL như kiểu Barca năm ngoái khi băng qua tất cả các nhà VĐQG của các nước, hay lèo tèo như Real năm nay - Nào là Woflburg, Man City,...thì vẫn là vô địch.

Barca đã 2 lần ngấp nghé mức bảo vệ chức thành công CL (2 mùa của Pep). Nhưng vẫn có thiếu một chút xíu xíu gì đó. Còn Perez dù có bị chỉ trích này nó, thay HLV ầm ầm, vẫn có 2 cái. Như vậy vô địch CL dễ hay khó? Thật khó lý giải. Và vô địch CL thì có phải là số một thế giới, số một châu âu? cũng khó tương tự?

Lịch sử sẽ chỉ ghi lại tên nhà vô địch, chỉ 3, 4 năm nữa thôi sẽ chẳng ai nhớ chặng đường của nhà vô địch năm này, năm kia là thế nào, mà họ chỉ nhớ tên nhà vô địch, vậy nên bằng cách này hay cách khác, hãy cứ vô địch đi, không cần biết xứng đáng hay không xứng đáng, hoành tráng hay không hoành tráng, khác biệt hay không khác biệt, đều giống nhau cả.

Sự khác biệt chỉ mang tính triều đại, giống như những gì Pep đã làm trong 4 mùa, 2 CL và 2 lần thua đáng tiếc trong bán kết CL mà thôi.
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Thôi lậy. Thằng Da Mốc này mà về Barca thì lại hưởng hết những cái động kinh của nó chứ sợ không được như ở bên kia đâu.


Tôi không bao giờ công nhận Da Mốc đẳng cấp kể cả mấy bàn đánh đầu quyết định của nó. Dù tất nhiên nó phải có cái hay gì đấy nhưng về mặt kĩ năng phòng ngự thì lại vô cùng bình thường thậm chí lối đá không giống dáng dấp một trung vệ.


Nó chỉ được cái sắc sảo trong những tình huống lộm nhộm còn phòng thủ thì như một con gà khi đối đầu với dạng cầu thủ tinh quái.


Nhưng sang năm mà bọn nó bếch được thằng Lewan thay thằng Ben lợn ỉn thì sợ lắm đấy.
 

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Thôi lậy. Thằng Da Mốc này mà về Barca thì lại hưởng hết những cái động kinh của nó chứ sợ không được như ở bên kia đâu.


Tôi không bao giờ công nhận Da Mốc đẳng cấp kể cả mấy bàn đánh đầu quyết định của nó. Dù tất nhiên nó phải có cái hay gì đấy nhưng về mặt kĩ năng phòng ngự thì lại vô cùng bình thường
Thì chắc cũng mỗi cậu không công nhận nó thuộc đẳng cấp thế giới ;)) không đẳng cấp chứ nó cứ lọt vào đội hình tiêu biểu của năm xồn xồn. Nói thật nhé! Mua không được thôi chứ ở đó mà chê õng chê eo ;))
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Con cá trong lờ thì đỏ hoe con mắt.


Puyol trẻ lại 10 tuổi còn chưa ăn ai. Ngồi đấy mà tưởng tượng về cặp trung vệ số 1 thế giới.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mình mãi không quên được trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban nha hồi EURO 2012 cũng kéo đến loạt đá luân lưu, chụy Bải cũng âm mưu đá cuối để thành người hùng.
Ai ngờ đồng đội đá dở như hạch nên thua sớm trước khi đến lượt. :sexy:
Kỳ này may mà thánh thần phù hộ chứ kịch bản mà lặp lại chắc không biết trốn đâu.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Cj0RrxxVAAAtG3a.jpg

Hy vọng mùa sau giành được cúp C1 y chang Real Madrid kiểu này. Cảm giác đánh bại những đội yếu thế thật hạnh phúc biết bao, đầy ý nghĩa.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Có ai để ý những gì mà cựu chủ tịch FIFA Sepp Platter nói về cách thức bốc thăm có chủ đích?
 

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Có ai để ý những gì mà cựu chủ tịch FIFA Sepp Platter nói về cách thức bốc thăm có chủ đích?

Có! Nhưng mà lão ta đề cập đến một đội bóng Ý chứ không phải Real.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Có! Nhưng mà lão ta đề cập đến một đội bóng Ý chứ không phải Real.

Điều này không nhất thiết phải là Real nhưng có hai vấn đề ở đây:

1. Phục vụ cho mục đích kinh tế của giải đấu -> Tức là mức độ thu hút truyền thông, mức độ thu hút khán giả qua đó là mức độ thu hút về bản quyền -> lợi ích kinh tế. Lấy đơn cử như việc năm nào CL cũng có bảng tử thần, EURO cũng có bảng tử thần, về lý thuyết là đúng, nhưng lý thuyết cũng chỉ ra rằng xác xuất để xuất hiện không phải là cao, nhưng thực tế luôn xảy ra và Man City là kẻ đen đủi nhất trong các câu chuyện về bảng tử thần các năm trước.

Điều này cũng chỉ ra rằng vô địch năm trước khó bảo vệ được chức vô địch vì người ta hoàn toàn có thể nhét cho nhà vô địch những là thăm khủng khiếp. Việc Barca đã phải gặp những ai sau những năm vô địch chúng ta đều biết. Các nhà chuyên môn hoàn toàn có thể nhận định được vào thời điểm đấy, phong cách chơi đấy có thể sẽ bị loại bởi một đội nào đó trong thời điểm đấy, và lần lượt những lá thăm khó đến vượt giới hạn sẽ được đẩy vào tay là vô địch và vì thế đến nay chưa ai có thể bảo vệ thành công CL -> như vậy là lời nguyền có chủ đích.

2. Một đội bóng nào đó có thể tận dụng việc này để chọn những lá thăm có lợi cho mình, điều này là có khả năng xảy ra. Real mùa giải vừa rồi là một ví dụ, mặc dù không có bất cứ bằng chứng nào.

Như vậy với những tiết lộ của ông Sepp Blatter chúng ta sẽ hiểu thêm một chút rằng, nếu có mục đích nào đó ngoài bóng đá, người ta hoàn toàn có thể sắp xếp được bằng cách này hay cách khác.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Hóng xem Marca đợt tới đăng con hàng nào ;))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top