Thân tặng các bạn Real Madrid

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cứ thế này đến trận Real-Barca lại phải đổi tên "Trăm năm thù hận" thành "Bại binh phục hận" #-o:smile6:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Theo nguồn tin vỉa hè từ một số tờ báo đáng tin cậy thì trận thua vừa rồi hoàn toàn nằm trong tính toán của Mou. Người đặc biệt muốn Barca nhân chiến thắng này mà trở nên chủ quan hơn, tự mãn hơn và sẽ sẩy chân trong chặng đường sắp tới. Còn về phía các cầu thủ Dê-An, trận thua này là liều thuốc kích thích mạnh mẽ làm giàu thêm quyết tâm chiến đấu cho Bầy kền kền trên con đường tìm tới vinh quang. Ấy mới là cao kế của Mou vậy :aboom:
 

azulgrana

Trung học xã
Đầu quân
2/8/08
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thắng không kiêu, bại không nản các bạn ạ! Hôm nay xã nhà thắng dòn dã Dê an cũng tại vì họ máu báo thù quá!

Chúc mừng anh em xã viên! :-x Cảm thông cho các con Dê! ;;)
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
FC BARCA 5 - 0 real CF : hohohoho, một chiến thắng làm vui sướng các Culés , hôm nay 12 cầu thủ trong đó có Mourinho MỘT HUẤN LUYỆN VIÊN được cho là HAY NHẤT THẾ GIỚI hiện tại và 1 cầu thủ được xem là HAY NHẤT NHÌ làng túc cầu cùng 10 cầu thủ # của Real đã TẮT ĐIỆN trong 1 buổi tối rạng ngời ánh sáng tại CAMPNOU , cả trận các cầu thủ Real sút cầu môn vọn vẹn chưa đến 5 lần, trong đó có hết 2 quả fạt của GAYnaldo rồi . Nhìn Oezil, Khedira, Di Maria thi đấu mà ko nhịn được cười, đá cứ như mấy chú nhóc, thêm chú Benzema thì khỏi bàn luôn , Khi bi dẫn 0-2 và bắt đầu sang hiệp thi đấu thứ 2 Mou bèn tung L. Diarra vào sân thay Oezil, 1 tiền về fòng ngự vào thay 1 tiền vệ công nhằm giảm số bàn thua cho đội nhà xuống dưới mức thấp có thể . Vâng, lại 1 lần nữa Mourinho đã đúng, nếu ko có sự xuất hiện của Diarra thì có lẽ đội bóng của ông đã thua hơn 1 sét Tennis rồi . Gần cuốn trận Mou còn fát hiện ra 1 điều thú vị hơn là học trò của mình đá đấm như trong SMACKDOWN, đó là Ramos. Đầu tiên anh đốn ngã Messi, tiếp đến đẩy Puyol lộn nhào, ko dừng lại ở đó anh như 1 chiếc xe ĐIÊN ở VN đến múc Xavi và rồi fải ra sân vì chiếc thẻ đỏ trọng tài Gonzales giành cho anh, lần này như hiểu ý ông thầy của mình R4 đã tẩy thẻ 1 cách rất chuyên nghiệp =)). Trận đấu khép lại tại đây =))

P/s : mình chỉ tiếc 1 điều là nếu tối qua có xe có lẽ mình đã lên tiền vì trúng tỷ số 5-0 :))
 

Krensii

La Masia
Đầu quân
29/9/09
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Có ai nhớ Mou từng nói "Có một số đội thi đấu không quyết tâm trước Barcelona" không nhỉ? Đêm qua có một đội như thế, Liên đoàn bóng đá TBN nên xem xét điều tra rõ vụ này =))
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Pique: "Thôi anh ạh, buồn làm gì khi mà mai lại phải vui" :)
155436_475250289548_349154384548_5601463_4858497_n.jpg


Thuyết phục
148874_168818083152464_129395727094700_393806_5053574_n.jpg
 
Sửa lần cuối:

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Hôm qua chú Ramos "chim cú" quá, gây sự vói đồng đội ở tuyển TBN và định làm quả cho Messi gãy chân.
Cũng may là chú Lass lấy thân mình cản pha bóng đó chứ nếu không thì cả thế giới nguyễn rủa chú nói riêng va Dê nói chung.
Bóng đá có thắng có thua nhưng cách thua của các bạn Dê thì thật là đáng khinh bỉ.
 

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
Chà chà, năm nay sinh nhật Bà Xã nhà mình vui ghê, vui hơn năm trước nhiều nhiều lắm. Niềm vui càng nhân lên gấp bội khi mà các bạn thủ đô không giận chúng ta mà vẫn đến góp vui. Dù nói gì thì nói, các bạn thủ đô là những người khách, những người bạn đáng trân trọng. Chắc chắn ai ai trong số xã viên chúng ta đều nhớ các bạn thủ đô đã có món quà mừng sinh nhật to như thế nào vào năm trước. Những tưởng năm nay các bạn ý chỉ đến chúc suông (ai đời đang tức nhau thì quà cáp gì, đến chơi là tốt lắm rồi), nhưng không, nhầm hết cả, quà năm nay còn to, còn hoành trang hơn năm trước mới máu chứ. Mà suy đi tính lại thì cũng phải thôi, dạo này các bạn ý đang làm ăn được mà. Từ đầu mùa đến giờ, cổ phiếu của các bạn ý cứ lên gọi là vùn vụt mà chưa 1 lần xuống giá. Các thể loại cổ phiếu của Valen, Seville hay Villareal đều bật bãi hết. Ngay cả thị phần của chúng ta cũng bị ảnh hưởng cơ mờ. Mà đấy là chưa kể sự thâu tóm của tập đoàn dê chó ở rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Một vài cái gọi là ví dụ nè, bây giờ đi đâu chúng ta đều thấy người người, nhà nhà, ngành ngành ai ai cũng đều biết và quan tâm đến game show có tên là "Who bark most loudly"-1 game show mà không có nhiều người đủ điều kiện để tham gia, chúng ta chỉ có thể kể 1 vài cái tiêu biểu như: Phao Câu Gà hay Oen gờ thôi. Để điều hành, thiết kế 1 cái show như thế thì chẳng có ai đủ sức ngoại trừ mợ Mâu. Mợ ý có đầy đủ những phầm chất để làm điều đó: giọng khỏe nè, cơ miệng tốt, túc trí đa mưu nè. Mà các nhà khoa học cũng phải công nhận rằng mợ sinh ra để làm việc trong giới truyền thông và showbiz khi kết quả xét nghiệm cho thấy mợ là người có bộ tiền tốt nhất, da mặt dày và bóng. Ah đấy, mải đi phân tích những phẩm chất của mợ mà quên mất chủ đề chính. Lại tiếp cái việc phát triển của các bạn thủ đô. Không có cụm từ nào hoàn hảo bằng "cân bằng". Không chỉ trong kinh tế, các bạn thủ đô còn đạt được những thành tựu trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau khi thiên thần Ca Cá của họ đi tham dự giải "Những thiên thần gãy cánh" thì 1 người con ưu tú khác là chị Cristiana, mọi người thường gọi với tên thân mật là Gaydog, cũng xuất sắc giành chức quán quân của cuộc thi Lét-bần Chem pừn síp. Ngoài ra, các bạn thủ đô còn có 1 số giải thưởng đáng chú ý như: Da-mốc với chức vô địch giải "Người đàn ông chém bằng chân hay nhất hành tinh", Casilass với danh hiệu "Người đàn ông nhặt bóng của năm", Angel Đĩ-mà-sĩ-à với giải "thiên thần đáng thương" và vô số giải phụ khác. Từ những thông tin trên ta biết được họ phát triển ra sao, và nhìn vào đấy mà biết Bà Xã mình đang ở đâu. Bà Xã mình tụt hậu quá rồi. Suốt bao nhiêu năm nay, chúng ta vẫn chỉ biết đến đá bóng và đá bóng. Thời đại nào rồi mà thế. Cứ cho là ta cũng nổi đi, nhưng ăn thua gì. Nhìn chính sách của các bạn thủ đô kia kìa, ngôi sao là phải lên báo, lên đài, lên tv nhiều. Là phải có xì-căng-đan. Là phải to mồm mạnh miệng, là phải hào nhoáng. Còn Bà Xã chúng ta, chằng năng động tí gì, vào đến sân thì chỉ biết đan lát, phối hợp, ghi bàn. Lành quá. Phải như các bạn thủ đô, dù gì cũng là ngôi sao, nên vào sân là phải tạo dáng, ngã sao cho hợp lí và phản ứng sao cho được chú ý. Một vấn đề nữa là về tinh thần thi đấu và thói ích kỷ. Chúng ta là những kẻ lười biếng ích kỷ. Trong khi các bạn Dê chạy từ đầu sân đến cuối sân, hùng hục là thế, khát khao là thế, còn chúng ta thì chỉ biết chuyền đi chuyền lại, ung dung thấy ghét, thảo nào Da-mốc chém cho là phải. Bóng đá là phải fair-play, chúng ta đá bóng thì cũng phải cho các bạn đá với chứ, đằng này thì...Pep ơi là Pep, sao ông nhẫn tâm quá, ông không thương Mou sao-người cũng bao năm gắn bó với Camp Nou, ông không thấy sót cho chị Cristiana- người đàn nữ (đàn ông+phụ nữ) liễu yếu đào tơ. Haizz...buồn toàn tập về Bã Xã, về Pep.
Barca- người phụ nữ sexy ác độc.
Madshit-Dải ngân hà của những gì cay nghiệt.
Ah đấy, lại nhớ ra. Các bạn thủ đô đến chúc mừng sinh nhật xã nhà với cái tinh thần háo hức vui vẻ. Ấy thế mà xã mình tiếp khách chẳng chu đáo gì cả, quà thì vẫn nhận của người ta, thế mà đến lúc khách ra về thì mặt người nào người nấy tái nhợt, méo xẹo. Thế này thì lần sau làm gì còn ai dám đến mừng xinh nhật Bà Xã xinh đẹp của chúng ta nữa. Vì lợi của xã, em kính đề nghị các bác cán bộ nên có 1 vài ý kiến với bác Rốt, chúng ta không thể đối xử với các bạn thủ đô thế này đươc. Chúng ta phải cho thấy chúng ta hiếu khách như thế nào, chị Cristiana xin 8 quả thì cứ cho cả 8 đi, đằng này cho có 5, khác gì chửi vào mặt các bạn ý. Đúng là ở đâu thì Bà Xã vẫn cho thấy sự ích kỷ của minh.
Với tất cả sự đồng cảm của mình, mình thấy các bạn thủ đô thật đáng thương!!!
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Như thường lệ, trong mỗi lần đụng độ Real Madrid có 1 điều gợn buồn mà mãi không sửa được. Đó là Victor Valdes nhà ta luôn là người được chấm điểm thấp nhất

Năm nay Dê yếu quá, không có hứng vào chửi ;))
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Thật tội nghiệp cho mấy bạn dê chó, vừa bị thịt ở Camp Nou bây giờ ký ức 6 năm không vượt qua vòng nock out lại quay về khi thím Mou bị ban 2 trận vì trỉ đạo học trò tẩy thẻ. Vào vòng 2 nguy cơ các bạn gặp mấy chú nhóc Át-sê-lồ là rất cao và khi đó không biết thím Mou "loser" hay Wenger "loser" đây. Thật là đáng thuơng cho mấy con dê chó đến từ thủ đô như các bạn.
 

Ole_Ole_Messi

Tiểu học xã
Đầu quân
8/4/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Thân tặng các bạc Real sau trận El clasico siêu kinh hoàng :)) , mặt của thằng Ronaldo với mặt của chú Abidal =)) , hài
1sieukinh.jpg


---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:29 ----------

Lần này không thấy Mou phát biểu gì nhiều nhỉ? :bunny: Pep đã ra lệnh cho các xã viên "keep silence". Không chơi bài đấu võ mồm với Mou... :starwars:

Ai có link download những trận siêu kinh điển gần đây nhất (HD) thì cho iem xin nhé!

Cảm ơn nhiều nhiều...

http://skpd-hd-football.blogspot.com/
Bản HD trận siêu kinh hoàng năm nay nè các bro :D
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Như thường lệ, trong mỗi lần đụng độ Real Madrid có 1 điều gợn buồn mà mãi không sửa được. Đó là Victor Valdes nhà ta luôn là người được chấm điểm thấp nhất

Năm nay Dê yếu quá, không có hứng vào chửi ;))
Valdes năm nay bị chấm điểm thấp là đúng rồi. Trận này anh thật "vô dụng" (Vì chẳng cần có anh đứng trong gôn thì Real cũng thua)
 

Oanh

Tiểu học xã
Đầu quân
6/7/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
lần này Xã nhà mình đã dạy cho Mou và bầy Kền Kền vô dụng 1 bài học về thế nào là bóng đá tấn công. Mou tưởng mình là thánh sao? Mới tập tọe đến Liga được mấy tháng mà dám chơi đôi công với Xã mình, đúng là có lớn mà không có khôn. chẳng biết lượng sức mình!
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Valdes năm nay bị chấm điểm thấp là đúng rồi. Trận này anh thật "vô dụng" (Vì chẳng cần có anh đứng trong gôn thì Real cũng thua)

Chú Valdes đứng cả trận muỗi cắn, sợ không được lên tivi nên cú nào có cãi nhau là chú ba chân bốn cẳng chạy đến đưa cái mặt vào ... đểu ;;)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Như thường lệ, trong mỗi lần đụng độ Real Madrid có 1 điều gợn buồn mà mãi không sửa được. Đó là Victor Valdes nhà ta luôn là người được chấm điểm thấp nhất

Valdes năm nay bị chấm điểm thấp là đúng rồi. Trận này anh thật "vô dụng" (Vì chẳng cần có anh đứng trong gôn thì Real cũng thua)

Chú Valdes đứng cả trận muỗi cắn, sợ không được lên tivi nên cú nào có cãi nhau là chú ba chân bốn cẳng chạy đến đưa cái mặt vào ... đểu ;;)

Các bác chán khen các cầu thủ lại quay ra mắng những kẻ "vô dụng" trong trận đấu, đểu thế ;)). Vá Dép ngôi sao phết nhé, lẽ ra anh ta có thể kiếm cớ để tránh bị chấm điểm và tránh bị muỗi cắn là ngay đầu trận anh ôm bóng lăn vào chân Pique. Pha bóng ngay đầu trận này khiến các máy quay lia lịa quan sát. Hành động của anh giúp Pinto được chạy khởi động. May mà anh Vá kịp anh hùng nhận phần thiệt thòi đứng muỗi cắn cả trận khi tiếp tục thi đấu ;)). Không có cái dại nào bằng.
Thật ra anh ý lại đang phấn đấu Zamora chứ không đã xin ra ngoài mát-xa từ hiệp 2 rồi ;)).
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thân tặng các bạn Madrid bộ ảnh:

"ĐÔI BÀN TAY" (Phần I)

76106171216649566614100.jpg

bntay2.jpg

handwo.jpg

hand1c.jpg

hand2.jpg

hand4.jpg

hand5.jpg

hand6n.jpg

hand7.jpg

hand8i.jpg

hand9.jpg

hand10.jpg

hand11.jpg

hand12.jpg

hand13.jpg

hand14.jpg

hand15z.jpg

vietgiaitricom974a3807.jpg

hand165.jpg



* Bàn tay chính là biểu tượng chính thức của Olympic Madrid 2016!

Khuyến cáo: Các bạn Madrid cũng như những Madidista hiện đang rất nhạy cảm với "đôi bàn tay", vì thế để tránh những rắc rối không đáng có, tôi khuyên bạn nếu có gặp họ thì cũng không nên giơ tay lên chào. Như thế là gợi lại nỗi đau của họ đấy! :smile3:

Còn tiếp...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

azulgrana

Trung học xã
Đầu quân
2/8/08
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Họa vô đơn chí. Nghe đồn Cristiana dính chấn thương, không đá được trận tiếp Valencia cuối tuần này... Khụ khụ... Tội nghiệp các bạn Dê An quá! :cool:
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
perezxmgw.gif


Valdano àh, ra ngân hàng đặt cho anh 250 củ nữa nhé !

ramos2mvs.gif


Hung cái coi Cristina !

piqhm2l.gif


Anh nhai cái đầu mày giờ Ra Mốc !​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Triển lãm tại Camp Nou:

ĐÔI BÀN TAY (Phần II)

hanssitojpg.jpg


modestogallego.jpg


oscarbosch_angola.JPG


manuelharo.jpg


marlenniubo.jpg


josesantandercampnoujpg.jpg


juancarlosvillamizar.jpg


gorjankamcev_macedonia.jpg


marioalbertocoradojuarez_guatemala.jpg


joaquinsanchezsanchez.jpg


Còn nữa...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Triển lãm ảnh tại Camp Nou:

ĐÔI BÀN TAY (Phần III)

iker.jpg


frank2.jpg


cris.jpg


adri.jpg


angel.jpg


mou.jpg


jean2.jpg


guadalajara.jpg


roberto.jpg


xavi.jpg


ufo.jpg


mon.jpg


brus1.jpg

Thế mà mình không nghĩ ra chụp kiểu ảnh này nhỉ? :D


 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top