Thân tặng các bạn Real Madrid

hoangnv

La Masia
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
83
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
42
Barça đồng
0
Football: Barca-Real: 5-0

Talkball: Barca-Real: 0-5
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Trước : Hala Madrid
Sau : Haha Madrid

333d502.jpg
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Phỏng vấn sau trận đấu .

Casillas : em nghĩ rằng em là người cực kỳ may mắn sau trận El Classico . Khi Pedro ghi bàn thắng thứ 2 em đã nghĩ rằng đội bóng của em phải thua ít nhất 10 trái ,.. ơn Chúa , em chỉ phải vào lưới nhặt bóng có 5 lần , thật là hú vía.

Ramos : Tôi cực kỳ căm ghét những cầu thủ chơi kỹ thuật chứ không riêng gì Messi . Mong bà con cô bác hãy hiểu cho tôi , tôi buộc phải chặt chém để được ra sân sớm vì tôi không thể chịu nổi khi bị Messi hành hạ bằng những pha bóng lắt léo của anh ta.

Pepe : Khi chúng tôi thua trận , tôi như muốn phát điên lên . Tôi muốn lao vào đấm đá đạp bất kỳ 1 ai đó . Ý tôi muốn nói là bản chất côn đồ của tôi là không bao giờ thay đổi đặc biệt là từ khi gia nhập Madrid.

Marcelo : Cháu muốn nói lên 1 điều là cháu đã quá khiếp sợ Barca từ rất lâu. Cháu đã van xin thím Mou là không ra sân trong bất kỳ 1 trận siêu kinh điển nào nhưng thím ấy cứ ép cháu. Cũng vì miếng cơm manh áo nên cháu vẫn phải cắn răng mà đá ..

Carvalho : Đây mới là lần đầu tiên tôi được dự 1 trận siêu kinh điển và tôi đã hiểu rằng tất cả những trận mà bọn báo giới Anh lởm trước kia tung hô là đại chiến hoặc super sunday toàn là bố láo . Ý tôi muốn nói là trước kia tôi toàn chơi bóng nhựa ..

Khedira : cũng như Iker tôi cảm thấy thật là may mắn . Tôi đã được xem 1 bộ môn nghệ thuật truyền cảm nhất từ phía Barca mà khồng mất tiền mua vé ...

Xabi : em không biết phải nói gì , em thấy mình được an ủi phần nào khi người ta nhận thấy em có hiện diện trên sân nhờ tên em phát âm có phần giống Xavi

Di Maria : Cháu không biết cháu có mặt trên sân để làm gì ngay cả khi có bóng trong chân .. Thực sự cháu thấy mình vô dụng ..

Oezil : Cháu cũng như Di Maria , mục đích của cháu chỉ là muốn hưởng tí chút bầu không khí của siêu kinh điển . Dù có cháu hay anh Kaka thì Real vẫn thua ít nhất từ 5 trái trở lên ..

PV hỏi : Này Benzema anh nghĩ thế nào khi trong trận đấu với Barca người ta phê phán anh vô tích sự và lười biếng .?

Benz : hết sức nhảm nhí và vớ vẩn . Họ xem trận đấu mà không chịu động não chút nào. Chỉ cần nhìn chú Gaynaldo múa may quay cuồng vô ích và chạy như 1 kẻ điên trong tuyệt vọng cũng chẳng nên cơm cháo gì . Ngay từ trước trận đấu tôi biết Real cũng sẽ thua , vậy tại sao tôi phải phí công vô ích. Tôi cũng không đần độn như gã ta , tôi biết tiết kiệm sức lực của mình !

Christiana Gaylnaldo : Cháu đã không biết tự lượng sức mình nhưng bác Perez nói cháu trị giá 80 triệu bảng Anh dù cháu không biết chơi bóng đi chăng nữa thì cũng phải làm điều gì đó để khỏi lãng phí sự đầu tư .. Trận này cháu được giao nhiệm vụ làm 1 thằng hề nhưng hình như cháu diễn vẫn chưa đạt lắm , cháu rất lấy làm áy náy .

Mourinho : Xin các anh đừng hỏi nữa , cứ mỗi lần đến Nou Camp là tôi lại thấy mình chỉ là gã phiên dịch quèn như xưa . Tôi đã từng nói : trước Real mọi người đều nhỏ bé nhưng trong sâu thẳm đáy lòng mình tôi nghĩ trước Barca , Real chỉ là 1 gã tí hon ..
hu hu
( Mou khóc ... các PV không nỡ hỏi thêm , cuộc PV kết thúc , các cầu thủ Real vui sướng mở sâm panh vì họ vừa thoát ra khỏi 1 cơn ác mộng tại Nou Camp )
 

meomunlun

Tiểu học xã
Đầu quân
17/7/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
hí hí! Các bác trong này hơi bị tự kiêu nhá!:leuleu:! các bác kêu fan Real đang đau lòng ư? đang xí hổ ư? Oh NO! không tin các bác sang bongda.com.vn hay là sang bongdaso.com ý! fan Real vẫn còn đang mơ mộng rằng thua lần này chỉ là chiến thuật của Mou thôi, thua để mà biết đối thủ dở những mưu lược gì, về nghiên cứu để trả thù trận sau!![-( ! Đấy, bên fan Real đang là như thế đấy, hí hí, ai mà có cái ý tưởng mơ mộng đến thế được nhỉ?
 

El Pulga

Trung học xã
Đầu quân
20/9/10
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
hí hí! Các bác trong này hơi bị tự kiêu nhá!:leuleu:! các bác kêu fan Real đang đau lòng ư? đang xí hổ ư? Oh NO! không tin các bác sang bongda.com.vn hay là sang bongdaso.com ý! fan Real vẫn còn đang mơ mộng rằng thua lần này chỉ là chiến thuật của Mou thôi, thua để mà biết đối thủ dở những mưu lược gì, về nghiên cứu để trả thù trận sau!![-( ! Đấy, bên fan Real đang là như thế đấy, hí hí, ai mà có cái ý tưởng mơ mộng đến thế được nhỉ?

Năm 08-09 : Barca 2-0 Real (Nou Camp) -> Real 2-6 Barca (Bernanbeu)
Năm 09-10 : Barca 1-0 Real (Nou Camp) -> Real 0-2 Barca (Bernanbeu)
Năm 10-11 : Barca 5-0 Real (Nou Camp) -> Real 0-10 Barca (Bernanbeu)???
Mọi người có để ý cứ Barca thắng với cách biệt bao nhiêu ở Nou Camp dưới thời Pep thì về Bernanbeu chúng ta "phang" họ gấp đôi như thế không =)) Các Madrista mơ là họ mơ không bị thủng lưới tới 10 trái ở Bernanbeu chứ mơ mộng cầm hòa Barca đâu mà bạn cứ lo?? :))
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Khi tất cả đều chạy, vẫn có một người ung dung tự tại sống giữa đời, mà còn rảnh tay làm dáng nữa ?

25fprap.jpg
 

maiubarca

Mầm non xã
Đầu quân
20/11/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Barca lúc nào cũng thắng Real rồi,đoàn kết và trình độ như vậy mà. Hơn nữa Pep cũng dễ thương hơn Morinho nhiểu
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Năm ngón tay ngoan

Xòe bàn tay đếm ngón tay
Một anh béo trông thật đến hay
Cả ngày vui ai có việc
Là anh giúp luôn không ngồi yên

Cạnh bên anh đứng thứ hai
Một anh tính thật thà dễ thương
Hỏi rằng anh cao nhất nhà?
Thì anh lắc luôn ngay cái đầu

Xòe bàn tay đếm ngón tay
Một anh dáng trông thật đến cao
Hỏi rằng tại sao cao thế nào?
Thì anh nói anh hay thể thao

Kề bên anh đứng thứ tư
Hỏi anh biết đọc chữ chưa?
Thì anh thưa: Anh biết rồi và
Anh đứng yên giơ tay chào

Xòe bàn tay đếm ngón tay
Một em bé trông thật dễ thương
Hỏi rằng ai em út nhà?
Thì em hát theo ngay điệu ca
Rằng là em bé rất ngoan
Thường hay khám tay sạch các anh
Làm vệ sinh hay quét nhà
Và múa hát cho vui ông bà.

Tập đếm

Nào các bạn cùng ra đây
Ta hát chung một bài nào
Mời các bạn cùng giơ tay
Ta đếm cho thật đều
Một với một là hai
Hai thêm hai là bốn
Bốn với một là năm
Năm ngón tay sạch đều

Đếm sao

Một ông sao sáng hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sáng sao kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao
Bảy ông sao sáng tám ông sáng sao
Chín ông sao sáng sáng chiếu muôn ánh vàng
Mười ông sáng sao kìa sông Ngân trong sáng
mờ chiếu muôn ánh sao trên trời cao

Một ông sao sáng hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sáng sao kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao
Bảy ông sao sáng tám ông sáng sao
Chín ông sao sáng sáng chiếu muôn ánh vàng
Mười ông sáng sao kìa sông Ngân trong sáng
mờ chiếu muôn ánh sao trên trời cao​

Vân vân và vân vân

Các bạn thủ đô thông cảm, dạo này tớ thích oe oe, thích nghiên cứu các bài hát thiếu nhi và những bài hát ru, trở về với tuổi thơ cơ :megalol:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Vâng, không biết bạn Real nào còn nhớ bài viết của tui lúc đầu giải nói về sự phân vân về phong cách thi đấu của Real dưởi thời Mou: Phòng ngự (theo Mou) hay Tấn công (truyền thống). Và nỗi đau 5-0 trận EL Classico đã nói lên rằng Mou không có được cái sự tự quyết trong lối chơi như tại Chel và Inter. Vấn đề là không ai ep Mou phải làm vậy mà chính ông phải tự làm vậy vì không dám đi ngược truyền thống Real.
Và giờ tôi lại mạn phép dự đoán tiếp con đường tiếp theo của Real Mourid.
1. Sẽ không còn những bài phát biểu kiểu như là " các đội đã biếu điểm cho Barca, nói câu đó khác gì tự tát vào mồm mình, và có lẽ một cách không ngoan là từ giờ trở đi ông đừng nói câu nào liên quan đến Barca nữa. Hãy cất giứ trong lòng, đợi lượt về rồi hẵng nói (khổ thân quá :cry:)
2. Tiếp tục mua cầu thủ, chắc chắn rồi, đầu tiên là hàng công, và có thể 1 hai chú hàng tiền vệ và hậu vệ. Vấn đề này lại liên quan đến câu nói cửa miêng " Barca là một tập thể chơi bên cạnh nhau 5-6 năm, còn chúng tôi mới chơi cùng nhau có mấy tháng". Mou và các Fan quên mất Real là đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20 chứ không phải đội bóng mới thành lập được mấy tháng.
3. Lựa chọn lối chơi: cũng nói thẳng với các bạn là với đội ngũ hiện có các bạn không thể chơi như Inter, như Chelsea mà chỉ có thể chơi theo cái cách mà đã chơi từ đầu mùa giải. Đó là khẳng định chắc như đinh đóng cột của tôi. Tuy nhiên sẽ có những bổ sung nhất định, Mou bắt buộc đòi hỏi mua thêm cầu thủ để phục vụ mục đích chiến thuật riêng khi cần chơi phòng ngự. Và chuyện bắt đầu phát sinh từ đây.
4. Những vấn đề trên tất cả đều liên quan đến vấn đề cuối cùng và quan trọng nhất này: Lòng tin của Perez vào Mou đã giảm sút trông thấy. Vâng, đồng ý mua cầu thủ, nhưng chơi phòng thủ mà không thắng thì liệu hồn. Mà chơi tấn công lượt về mà thua Barca tiếp thì thôi xong rồi.
==> sẽ có chiến tranh xảy ra vào tháng 5 và kết cục là Mou sẽ được bồi thường một đống tiền hợp đồng. Sướng thật<):D
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Real lại vừa thắng một trận bôi bác trước Valencia. Nhìn Real đá, nghĩ lại cái kết quả 2-0 cuối trận thật là chuyện nực cười. Valencia đã chơi một trận rất tốt, thế rồi bỗng nhiên đang có một thế trận sáng sủa, chú trọng tài lại rút thẻ đuổi Albelda vì một tình huống nhảm nhí. Chơi thiếu người, vậy là Valencia để thua.

Cách thua của Real trước Barca thật nhục nhã. Và đến khi thắng thì cách thắng cũng thật đáng hổ then.
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Có đoạn ảnh GIF nhe, coi mắc cười, mọi người chờ nó load

moubighanda65u.gif


b4yf7n.jpg


serhiocron.jpg
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Valencia: Albelda bị treo giò 2 trận
(TT&VH)
Theo báo cáo của trọng tài chính điều khiển trận Real Madrid-Valencia cuối tuần vừa rồi thì cầu thủ mang áo số 6 của Valencia đã liên tục hét vào mặt ông những lời lẽ khó nghe khi bị ông rút thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ, ở phút 65. Cả Valencia cũng bị phạt 180 euro. Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật lại đồng thuận với quan điểm của Valencia cho rằng Albelda đã không chơi bóng bằng tay trong tình huống anh bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 ở trận gặp Real Madrid và xóa cho anh chiếc thẻ đó! Nghĩa là nếu không có lỗi chửi trọng tài thì Albeda đã có thể ra sân bình thường ở vòng này!

Chuyện hài về vấn đề trọng tài chỉ có ở La Liga! :smile4: Phạt cầu thủ trong khi nếu như xóa thẻ vàng cho Albeda thì cũng phải treo giò trọng tài kia. Nếu không có thẻ đỏ của Albeda thì một Real đang bế tắc hoàn toàn sẽ không thể có thế trận đảo ngược hoàn toàn và có chiến thắng 2-0 trước bầy dơi được.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
“Đang có một luật riêng dành cho Mourinho trong khi các HLV còn lại thì lại có một luật khác. Các cầu thủ của Real Madrid cũng vậy và đó chính là điều khiến tôi cảm thấy khó chịu. Sự thật là Marcelo và Alonso đã bị phạt và sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu sắp tới của Real Madrid. Đó là điều vẫn xảy ra trong bóng đá nhưng tôi cảm thấy rằng thật dễ dàng để phạt các cầu thủ Real Madrid, còn với những cầu thủ của các đội bóng khác thì lại không như thế. Sự thật là ở các đội bóng khác, cầu thủ có thể phản đối mà không bị phạt, nhưng chúng tôi thì không. Điều tương tự cũng xảy ra với các HLV. Có những HLV có thể rời khu vực kỹ thuật trong khi một số khác thì không”, Mourinho phát biểu trên tờ AS sau trận đấu.

Chừng nào hết tìm cách gây áp lực lên trọng tài thì bầy kền kền mới khá được. Trọng tài phạt thẻ vàng vì tội phản ứng gay gắt sau khi bị phạt là quá đúng, trong khi mợ Mou cho rằng đó là các cầu thủ của mợ được phép thế. Trọng tài bắt đúng thì bọn truyền thông Madrid và mợ Mou kêu trời. Sống chỉ dựa vào cái mồm thì không bao giờ bền vững được.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mùa bóng hiện nay, Ronaldo đã phá vỡ thế độc tôn của Messi. Chàng trai Bồ Đào Nha này cùng Messi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 17 bàn. Tuy bằng nhau về số bàn thắng nhưng hiện nay Ronaldo được xếp đầu, vì trong 17 bàn của chàng trai Bồ Đào Nha này, có 4 bàn ghi trên chấm phạt đền (tài sút phạt) và 10 bàn ghi trong vòng 30 phút cuối (chứng tỏ thể lực tốt hơn). Trong khi đó, Messi ghi được một bàn trên chấm phạt đền và có 9 bàn trong vòng 30 phút cuối.

Lý do xếp trên gì mà cute vậy :happy1:

Nguồn: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Ta...naldo_và_Chiéc_giày_vàng_Tay_Ban_Nha.aspx

Chủ tịch José María del Nido của Sevilla cho rằng tài năng của Cris Ronaldo không thể sánh với Leo Messi. Ông tuyên bố trước trận đấu Real Madrid và Sevilla

"Sẽ là một sự báng bổ nếu so sánh Ronaldo với Messi. Ronaldo là một cầu thủ giỏi còn Messi là một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, lớn nhất và là cầu thủ lớn nhất trong những cầu thủ lớn

Raul phát biểu sau sau khi lập hat-trick vào lưới FC Koln trong trận thắng 3-0 của Schalke 04 ở vòng 17 Bundesliga đêm qua.

“Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp của tôi”

Ra là những bàn thắng trong màu áo Real Madrid, Raul chả coi ra gì :happy1:
 
Sửa lần cuối:

thanhlong

La Masia
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Yêu cầu Mod lose trang này được rồi toàn thấy member bên ta lên chém (chân lý thuộc về kẻ thăng <):D, ai biều gặp là toàn thua làm chi nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không thôi thì đem những so sánh không thể đỡ nổi như bài ở trên). Lúc trước có RaulBKHN cũng hay sang đây chém gió kinh lắm nhưng lâu rồi không thấy chắc biến mất cùng lúc khí Raul thất sự đã sang Shalke chắc bạn ý nản lắm khi thận tượng mình rũ áo ra đi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đêm qua một lần nữa chúng ta được xem trò hề của mợ Mou. Hết gọi trợ lí chạy ra sau cầu môn nói thầm với Casillas, rồi đến màn "són" ra quần khi Angela ghi bàn. Giống hệt trận gặp Milan, lần này Abiol vẫn là "đấng cứu thế" của Mou. Dù gì cũng nên bình tình chứ, "người đặc biệt" mà làm thế thì mất hết cả hình tượng.

Trận này thể nào Marca và AS tha hồ ra rả bài ca trọng tài. Thực ra các trận trước, Dê cũng đá như thế, phạm lỗi liên tục, và ăn vạ kiếm pen liên tục. Nhưng trận này Clos Gomez bắt tốt, và bầy Dê dính 1 đống thẻ. Nếu như các trận khác, những pha phạm lỗi ấy được bỏ qua, hoặc cùng lắm là bị phạt; những pha ngã giả vờ để kiếm pen thì sẽ được trong tài chỉ vào chấm 11 mét; nhưng trận này thì không. Và thế là các bạn Dê không thích ứng kịp. Sau trận El Clasico và trận này có thể khẳng định bầy Dê đánh nhau và tiểu xảo nhất La Liga, chúng không có đối thủ trong lĩnh vực này ;))

Sevilla đúng là không thể gượng dậy nổi sau khi được Barça tặng "đôi bàn tay". Đúng ra có thể thắng sau những tình huống đối mặt mười mươi như thế, thế mà lại để thua sau 1 tình huống củ chuối. Thôi, dù sao các bạn Dê nên thắng, để các cầu thủ nhà mình còn có động lực mà đá chứ ;))

Chúc mừng các bạn Dê một cách chân thành nhất với chiến thắng này :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top