Thân tặng các bạn Real Madrid

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Hơn 1 năm nay, hầu như mỗi lần đá với Real xong thì chủ đề được đưa ra bàn luận nhiều nhất không phải là vấn đề chuyên môn mà là những pha biểu diễn dạy võ thuật trên truyền hình của đám "Thú vật Hoàng gia" nhỉ ;)). Siêu kinh điển biến thành Siêu kinh hoàng mất rồi. Kinh hoành cho các cầu thủ Barca khi cứ phải lo né đòn và kinh hoàng cho các cầu thủ Real khi cứ mỗi trận đấu qua đi là lại thêm 1 lần nhận thảm bại ;))

Real đã có tiến bộ và biến chuyển. Ngoài một chút ít tiến bộ về chuyên môn thì cũng đã có hướng biến chuyển trong cách ra đòn. Theo đó, ở phần đầu trận, thay vì tung cước taekwondo trực diện như những lần trước, họ chuyển sang chơi kiểu Ninja, nói nôm na là chuyên đánh lén ;)). Tuy nhiên càng về cuối trận, khi những cái đầu không còn giữ nổi sự tỉnh táo nữa, ta lại trở về bản chất xưa =))

Có ý kiến cho rằng không nên gọi Mouse và đồng bọn là phụ nữ vì như thế là xúc phạm một nửa của thế giới; cũng không nên so sánh chúng với chó hay các loài vật khác vì như thế là xúc phạm đến bạn của con người. Vậy thì nên gọi chúng là gì đây? Khó định nghĩa quá :-?
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em thấy đòn của Marcelo ra giống chiêu tấn công quật ngã trong môn võ Pencaksilat hơn, và quả thật là không sai vào đâu được ;))

Khác biệt ở chỗ, thay vì tấn công quặp chân đối thủ một cách trực diện thì trong tình hướng diễn ra cuối trận, Marcelo lại "đá sau" Fabregas, thế nhưng trọng tài vẫn tính điểm + cho đô vật này :woot:

Đây là đòn tấn công ra sân quật ngã đối thủ trực diện trong môn võ Pencak Silat:

pencak3.jpg
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
Mourinho là người thầy được nhiều học trò yêu mến (hay nể sợ) ông ta có thể điều khiển cầu thủ làm những trò vô học trên sân cỏ nhưng có lẽ ông ta sẽ không bao giờ có thể trở thành một ông bố biết cách dạy con.

Thật thảm hại và tội nghiệp cho một đứa trẻ khi chứng kiến bố mình có những hành động không xứng đáng làm "người" và càng thảm hại hơn khi ông ta là một người nổi tiếng.

Mourinho, liệu có bao giờ ông nghĩ cho con cái của mình không?
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Real đã có tiến bộ và biến chuyển. Ngoài một chút ít tiến bộ về chuyên môn thì cũng đã có hướng biến chuyển trong cách ra đòn. Theo đó, ở phần đầu trận, thay vì tung cước taekwondo trực diện như những lần trước, họ chuyển sang chơi kiểu Ninja, nói nôm na là chuyên đánh lén ;)). Tuy nhiên càng về cuối trận, khi những cái đầu không còn giữ nổi sự tỉnh táo nữa, ta lại trở về bản chất xưa =))

Có ý kiến cho rằng không nên gọi Mouse và đồng bọn là phụ nữ vì như thế là xúc phạm một nửa của thế giới; cũng không nên so sánh chúng với chó hay các loài vật khác vì như thế là xúc phạm đến bạn của con người. Vậy thì nên gọi chúng là gì đây? Khó định nghĩa quá :-?

Chuẩn anh êi. Quả là bọn này càng ngày càng "tiến bộ vượt bậc"; quả là không hề phí tiền của, công sức của Peréz lão quái cùng Mao Công Công đã đầu tư, vun đắp bấy lâu nay. Tà công của lũ man di mọi rợ này có vẻ ngày càng lợi hại và chiêu thức thì vô cùng biến hoá, đa dạng, có thể thi triển mọi lúc, mọi tình huống. :-ss Ngoài đòn "cắt kéo quét trụ" rất hoang dã nhưng khá lợi hại của Hầu Tinh Mác-Xê-Lờ, em nhớ hôm đấy còn khá ấn tượng với tình huống con Pepe nó khinh công lên tranh chấp cùng Messi hay Pedro gì đấy, xong kiểu to xác hơn nên bị rơi xuống trước, tưởng chỉ đơn giản thế, ai ngờ nó lại nhanh chóng vung cùi chỏ ngược lên trên bồi thêm phát vào đối thủ trước khi tiếp đất an toàn, trông thành thạo phết. Theo phân tích thì cả 2 đòn này đều mang đậm phong cách của một trong những môn võ hiểm độc nhất TG - Muay Thái :facepalm:

Về danh xưng, thiết nghĩ nên gọi bọn nó là lũ ruồi nhặng, kí sinh trùng sống bám trên bãi phế thải Hoàng Gia, chuyên môn lây lan bệnh tật và những thứ bửn thỉu khắp thiên hạ :-j
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Ẩu đả, tất cả xông vào, người can ngăn, người đánh người, người cãi cọ... "Kinh điển" là đây sao? Chất lượng trận đấu này rất tốt nếu chỉ nói về đôi công giữa 2 đội, nhưng nó đã bị vấy bẩn vì những pha tắc chân ghê rợn(chứ không phải tắc bóng) và những cú đá nguội của Marcelo ! Năm trước nạn nhân là Messi, năm nay là Fabregas, còn ít nhất 2 trận đối mặt nhau trong mùa giải nữa, còn những trò gì để xem đây! Thật không thể hiểu nổi Mourinho đang làm nhiệm vụ của một huấn luyện viên bóng đá hay là một người chỉ đạo võ thuật cho học trò. Kaka, Alonso, Casillas là những cầu thủ mà mình yêu quý vì nhân cách của họ, nay lại phải dưới trướng một nhà độc tài như Mourinho.

Ẩu đả thì phải có người can ngăn giảng hòa, đằng này bé CRYstiano RonalDOLL lại đứng xa nhất và chống nạnh chứng kiến. Cô bé này có vẻ khoái xem phim hành động hơn là làm diễn viên chính của bộ phim hành động đó nhỉ? =))

Đêm qua đọc báo mạng, vị phó Chủ tịch của Barcelona đã tiết lộ một bí mật (cũng không chắc lắm có thật không? Thôi cứ nói ra ai thấy sai thì nhắc em sửa :tire:) đó là ngay sau khi trận đấu kết thúc, theo thông lệ là đội Á Quân phải ở lại xem đội vô địch nhận cúp. Đằng này Jose Mourinho lại bảo học trò là thay đồ và về thủ đô. Bất lịch sự quá nhỉ?

Lại nữa, Ozil nói trên Twitter là Villa đã có lời lẽ xúc phạm đến người theo đạo Hồi... :-? Nếu đúng như thế thì Villa nhà mình hành xử không đẹp rồi, nhất là trong đội có Keita cũng theo đạo đấy mà :(
 
Sửa lần cuối:

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thôi thì cũng có bài thơ tặng Dê An , cầu chúc cho vong linh bầy dê yên bình

Dê an đội bóng giải làng
Tiều phu chặt chém kinh hoàng người ơi
Hơn thua danh hiệu bao đời
Mợ Mou mở miệng văng lời thằng đần
Chê rằng cúp nhỏ ai cần
Thế thì hỏi lão có cần cúp không ?
Đấu thua mội mím đít cong
Tai bay vạ miệng thằng ngông chửi thề
Camp Nou đi dễ khó về
Tới nhà mặt mũi e chề trước gương
Camp Nou có cả trăm đường
Đất thiêng vùng thánh khó lường viếng thăm
Mợ à mới đó 3 năm
Từ khi The God lăm lăm nắm quyền
Kền kền vất vã truân chuyên
Mỗi lần ghé tới cửu tuyền thấy tên
Người ơi sao nở đành quên
Hai năm 5 trận hết vênh giỏi giang
Lần năm thất bại rõ ràng
Nổi cơn điên loạn sổ sàng đánh người
Bề ngoài lộ vẽ tươi cười
Nhưng nào ai biết đười ươi trợn mày
Họp quân chiến lược bừa cày
Chém đinh chặt sắt cù nhầy đối phương
Nhưng thưa có được trời thương
Trận này lại phải thắp hương viếng mồ
Ngân hà là cái chi mô
Nhìn sau ngó trước cái hồ cho dê

Made by Chim Én
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
morros.jpg


[youtube]DL563I3Vwio[/youtube]
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Như vậy cái chuyện Villa xúc phạm đến đạo Hồi và Ozil là không có thật. Khedira đã đính chính trên twitter như vậy :)
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Điều gì thật sự đã xảy ra ?

Đầu tiên là cú chùi banh bằng cả 2 chân của Marcelo làm Cesc ngã nhào. Hậu quả tất yếu là chiếc thẻ đỏ.

Xabi Alonso ở ngay đó và nhận biết được hậu quả này, anh ra dấu "được thôi, được thôi"

Lúc này Cesc vẫn còn nằm dưới đất, và cuộc cãi vã chính thức bắt đầu.

Lúc này Ozil vẫn còn xuất hiện với một thái độ rất bình tĩnh. Ngay tại lúc này, thì lý do gây ra hỗn loạn vẫn là do cú vào bóng.

Tuy nhiên việc Mou móc mắt Tito lại gây ra một phản ứng dữ dội khác từ các cầu thủ. Và mọi người dồn sự chú ý về gã Bồ Đào Nha này, Masch đã thấy, Busquets và Iniesta cũng vậy.

Đó chính là nguyên nhân chính dẫn tới việc hỗn loạn ngay sau đó, các cầu thủ bắt đầu gây hấn với nhau, một số trong đó cố gắng kìm chế những người khác. Ví như Pepe dùng vũ lực để kéo Cesc dậy, Carvalho và Keita thì xô nhau ra. Cesc ngã xuống lần nữa (sau khi bị Pepe kéo dậy), và anh bị bao vây bởi những bước chân nổi giận xung quanh, chỉ có Messi là phát hiện ra điều này và cuối xuống với Cesc.

Bây giờ chúng ta hãy quay về với Ozil xem anh đang làm gì. Anh đang ở trong mớ hỗn độn và chưa biết phải kiếm ai để gây hấn. Ozil thấy Valdes và anh đẩy lão hung thần của chúng ta. Villa đứng ngay sau đó và thấy, anh bèn kéo vai Ozil để hỏi, thì Ozil đẩy mạnh vai để tiếp tục tiếp tới phia Valdes. Villa xô mạnh Ozil như một cách phản ứng, Ozil quay lại tính thua đủ với Villa thì ngay lúc này hung thần của chúng ta xuất hiện và vã vô mặt Ozil một phát đã đời.

Và đám đông lại náo loạn thêm lần nữa. Casillas cố gắng kéo Ozil ra khỏi đám đông - người mà ngay lúc đó đã hoàn toàn mất kiểm soát, Pepe và Carvalho cố gắng kéo Ozil lại nhưng không thể bởi vì anh vẫy quá mạnh. Lúc này trọng tài đi tới, sau khi nghe trợ lý tường thuật, Fernandez Borbalán móc thẻ đỏ cho Ozil và Villa. Ozil lúc này thật sự không quan tâm đến chiếc thẻ nữa, bởi vì anh đã mất kiểm soát bản thân, chỉ một mực kiếm Villa an thua đủ (mà thật sự chả phải Villa đánh anh).

Cả Khedira và Higuain cộng lại mới kéo Ozil ra khỏi đám đông và đi vào đường hầm.

Cái tát này dẫn tới những hành động cănh thẳng sau đó, như Pinto đã tham gia cuộc ẩu đả và bị Ramos bóp cổ.

Pep lúc này chỉ chép miệng : quá tệ, quỉ tha ma bắt (nguyên văn : too bad, too bad ... fatal, fatal)

Mou cũng im lặng nhìn, chắc mợ đang nghĩ xem mình đã gây ra cái gì mà vui vậy.

Ở xa xa, Gaynaldo và Iniesta nhìn cuộc chiến, cả hai không tham gia, chỉ chán ngán.


Mọi người coi clip này và đọc phần diễn giải cho khớp nhe. Đoạn mình dịch là đoạn mà ông trong clip thuyết minh luôn

http://www.cuatro.com/deportes/supercopa/tangana-Real_Madrid-Barcelona-supercopa_3_1451884815.html

[an]The tackle that changed the image of Real Madrid and formed the biggest fracas we ever saw in a Barça-Madrid is something we already saw. But every detail was provoking a reaction in chain that left the worst ending possible for a brilliant game.

The first consequence of Marcelo deciding to "cut" Cesc from the pitch was that the bench of Barcelona jumped rapidly to ask for a red card that did not took much time to appear.

Xabi Alonso realizes what can happen and his first reaction is to ask for calm: "It's okay, it's okay". The "other" Xavi doesn't know how to swallow so much hardness... the fracas was formed.

Meanwhile, Özil appears with calm in the left side of the screen. Later, it'll be important. Until now, the mess is just caused because of the tackle. But a first contact between Mou and Vilanova make everyone target the Portuguese. Mascherano has seen it, Busquets and Iniesta too.

This is the main cause of conflict and the pushes start, the insults and those who try to bring calm appear. Like Pepe, who gets out of the fracas violently trying to bring Cesc up by strength. Carvalho and Keita push each other. And Cesc falls down again, where gets steps on him by everyone there, who literaly walk on him, passing from one side of the pack to another one... until Messi realizes what is going on.

Let's get back to Özil, who was walking around, not really knowing which mess he had to choose... Villa realizes the presence of Özil and, when (the German) finds Valdés, he pushes him... Villa, who had just seen what Özil did, wants to reproach him the action and grabs the German by his arm. Özil tries to get away with an ugly gesture and this is when Özil gets the first one. Villa pushes Özil from the back and, when Özil turns around, Valdés appears and slaps him in the face.

From that point, the fracas swallows Özil. Casillas tries to separate people here and there until Özil goes out totally out of control. Pepe and Carvalho try to take him out, but no one can control him. Fernandez Borbalán (the referee), who was walking around, did not seem to see the action and it is the assistant ref who explains it all to him.

Automatically, red card for Özil, who definitively loses his head. Khedira grabs him and, finally, Higuain takes him far from there. Meanwhile, red for Villa and Özil kept looking for him.... until he finally decides to leave.

The Özil-Villa affair was what started the main pushing and slapping event... like Pinto, who saw from his corner the mess that was about to start and decided to participate. Sergio Ramos grabbed his neck.... too much tension.

Guardiola reviewed the situation: "Very bad, very bad... fatal, fatal" and went back to bench leaving Mou there thinking if he had anything to do in all that.

"It shouldn't happen, Cris... it shouldn't happen", this is what Iniesta tried to tell Cristiano Ronaldo... "Isn't it?"... and both stayed there, not talking to each other, just looking at the show... maybe thinking that noone is perfect.

(Cuatro)
[/an]
 
Sửa lần cuối:

cangsieu

La Masia
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mourinho có thể bị trừng phạt

Trong bản tường thuật của Sid Lowe, chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha của tờ Guardian, Jose Mourinho rất có thể bị phạt sau những hành vi rất lố bịch của mình trong trận Siêu cúp lượt về trên sân Camp Nou. Real Madrid đã bị thua và nhìn đối thủ của mình ba lần liên tiếp nâng cúp tại giải này. Thay vì nói về màn trình diễn tuyệt vời của Messi, báo giới lại tốn nhiều giấy mực để nói về những xô xát ở cuối trận trong đó có hành vi chọc vào mắt của Tito Vilanova của Mou và sau đó lẻn đi với khuôn mặt đểu cán. Bên cạnh đó, một đoạn video khác cũng cho thấy hành vi rất khiếm nhã của Mou đối với Messi và Alves ở gần đó trên đường pitch.

http://www.youtube.com/watch?v=Ekc9X23vivg

Tuy những trò lố của Mou đã bị trỉ trích rất gay gắt trên báo chí bao gồm báo chí ở Madrid, Mou vẫn có thể thoát khỏi án phạt bởi vì "những gì ông đã làm không có trong bản báo cáo của trọng tài", Lowe viết. Kết quả là không có một án phạt nào được thực hiện đối với Mou, trừ khi phía Barca đâm đơn khiếu nại ông. Tuy nhiên Lowe cho rằng CLB xứ Catalan không muốn "đổ dầu vào lửa" khi tuyên bố không kiện Kền kền.

Trò tiểu nhân của Mou còn tồi tệ hơn chúng ta nghĩ, ông cho rằng ông và học trò vô tội trong cuộc họp báo. Ông nói thậm chí không biết Vilanova là ai. Không biết có cố ý hay không, ông đã gọi cánh tay phải của Pep là "Pito" Vilanova. Trong tiếng TBN, Pito là tiếng lóng của dương vật.
En España, Argentina y otros países de latinoamérica nombre vulgar para el pene.

Lược dịch totalbarca.com

P/S: các bạn fan Mou bảo vệ thần tượng của mình rất mù quáng, họ cho rằng Mou thu hút dư luận bằng những trò lố của mình để đảm bảo tâm lý cho các cầu thủ. Bảo vệ tâm lý để chúng thoải mái chặt chém trong những trận kế tiếp à, sao ông không nghĩ đến danh tiếng của họ sẽ bị thối rửa vì những hành vi trên, danh tiếng của Real sẽ bị nhơ nhuốc. Trên tư cách của người thầy, thấy học trò mình sai phải sửa, đằng này ông đã biến Casillas từ một người đáng tôn trọng thành một gã điên, một Xabi hào hoa thành một tay chặt chém, rồi Pepe, CR, Marcelo... đã trở nên rất tồi tệ trong mắt người hâm mộ bóng đá. Chẳng lẽ người thầy "thần tượng" của các bạn đây sao?

1313691846976.jpg


Caye: năm trước tôi đã vẽ Mou là một búp bê hay khóc nhè....một thằng điên bị trói....một tên múa rối Karanka...một con ruồi dơ bẩn...Nhưng tôi đã từ bỏ, tôi nhận ra rằng Mou còn tệ hơn trong các bức biếm họa của tôi.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Perez không lường trước hậu họa của việc mướn con đàn bà này về dưới trướng rồi. Không chỉ làm hỏng hình ảnh CLB Hoàng gia, Mou còn gián tiếp gây chia rẽ trong nội bộ ĐT TBN. Chắc ai cũng biết TBN đã mất rất rất rất nhiều năm để đoàn kết các cầu thủ và cả các CĐV lại thành 1 khối, với hình ảnh tiêu biểu là những người Calatan đã mang quốc kì TBN trong lễ mừng công vô địch WC2010. Nhưng chỉ 2 năm ở Bernabeu, Mou đã và đang đe dọa hủy hoại cái tập thể ấy, và biến ĐT TBN thành 1 mớ hỗn độn của những thù hằn như trong quá khứ. Hãy xem mụ còn giở những trò đồi bại gì nữa, dù rõ ràng hình ảnh của El Classico đã quá đỗi hoen ố với sự có mặt của mụ rồi.

PS: Có khi nào điều này nằm trong tính toán không nhỉ? Bóng đá TBN đang lên như diều, thì 1 người BĐN xuất hiện và đe dọa phá hủy nó. Mụ nghĩ rằng chia rẽ tuyển TBN sẽ giúp đồng hương Cristina & tuyển Bồ của mụ lên hương chăng?
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trích dẫn một tên điên thần tượng Mouse nói:
"Một đội bóng có fans của mình điều đó dễ hiểu, bình thường! Một ca sĩ có fans, cũng là điều dễ hiểu và bình thường. Nhưng một HLV có fans của mình, thì tôi thấy đó là điều..không bình thường! Mou co thể có rất nhiều người ghét. Nhưng các cổ động viên đội bóng mà Mou huấn luyện thì đặc biệt yêu mến ông! Ngay cả các bạn yêu bóng đá ở VN cũng vậy. Ngày xưa, các bạn thích một nền bóng đá nào đó. Nhưng rồi các bạn lại chuyển sang yêu đội mà Mou huần luyện! Trước đây, mấy người biết Chelsea? Họ chỉ thực sự yêu đội bóng này khi Mou huấn luyện. O Italia mấy người cổ vũ cho Inter? Nay thì khác rồi. Cho dù có nhiều người cho rằng Mou thế này thế nọ. Nhưng phải nói rằng, có Mou thiên hạ...cãi nhau nhiều hơn, báo bán chạy hơn và các nhà báo tha hồ tán về Mou.Vì thế, ít nhiều cũng phải công nhận tầm ảnh hưởng của ông trong bóng đá hôm nay. Một chương mới đã qua, và điều chúng ta chờ sẽ là La Liga mùa tới. Sẽ có những gì viết về ông. Sẽ có gì đáng nói trong 2 trận siêu kinh điển và sẽ có gì đáng nói về Real khi Mou cầm quân. Tháng 8 tới, chúng ta sẽ chờ xem. Thân mến"

Tôi tự hỏi mấy đứa này bị bệnh gì ??? Ngoài những chiêu khích tướng và gây hấn ra , kích động cầu thủ thành nhưng tên điên thì lão này làm được ???
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Nếu bình tĩnh lại chúng ta sẽ thấy quả thực Mô đúng là người đặc biệt. Nó đã bao hàm cả nghĩa đen đến đủ loại nghĩa nào bất cứ ai nghĩ ra. Người yêu quý Mô sẽ nhìn vào số thành tích của ông, cái dị của ông ta để yêu mến. Người ghét thì vốn chỉ trông mong vào việc chửi cái mồm của ông ta chứ không thể tìm ra được điểm yếu nào khác. Nhưng từ khi về Real, Mô đã thay đổi rất nhiều. Đó là sự tác động qua lại Mô - Kền kền, kền kền - Mô. Mô giúp các học trò thành các chiến binh cũng theo nhiều nghĩa và ngược lại bản sắc Real giúp Mô nâng tầm đặc biệt của mình. Ngày hôm qua, trong một trận đấu lẽ ra Mô cũng có thể được nhắc đến vì khả năng chuyên môn nhưng tất nhiên Messi đã cướp nó đi. Và đau hơn là chú Mặt-xe-lu còn trắng trợn hơn đòi cướp đi hình ảnh trên trang nhất.
Tôi nhớ trước đây bác Tô dẫn Việt Nam đá với Ấn Độ ở sân Thống Nhất. Khi ta thua, bác Tô lao vào đá đít lão huấn luyện viên Ấn Độ thật...đặc biệt. Cũng tình huống này, bác Tô bị chê trách và bị VFF dìm hàng về độ đặc biệt của mình nhưng ngược lại bác Tô lại chiếm cảm tình của khá nhiều cổ động viên Việt Nam trong đó có tôi. Đó là cảm tính và thực sự cảm tính đó đúng khi lần thứ 2 dẫn Việt Nam bác Tô giúp nước ta hiện thực ước mơ con con.

Trở lại vụ Mô, cũng tương tự bác Tô nhưng nó lại có một xuất phát điểm khác. Ở đây là trận thua thực sự hiện hữu trước mặt. Mô có thể ức thay học trò khi cho rằng Cesc nằm sân ăn vạ câu giờ. Có thể lắm chứ. Và ông ta đặc biệt ở chỗ không giữ được sự bình tĩnh của một vị tướng giỏi như vốn có và cần có, đồng thời là hành động thật khác người khi trực tiếp khơi mào khi đá vào người Cesc dù lúc đó đồng chí Xabi đã cố can các cầu thủ Barca ở trên sân. Mô thật đặc biệt khi ông ta một lần nữa muốn bản thân phải thật nổi bật. Ông ta đã thành công từ hành động trên sân đến những lời nói sau trận mà bây lâu ông tinh tướng chỉ để phụ tá mình nói. Đến thời điểm này, là một người có văn hoá thì dù có hâm mộ Mô đến mấy cũng nên phê phán hành động của ông ta. Còn nếu có người lại coi đó là điều đặc biệt kiểu thần thánh hay khi yêu thì phải yêu tất thì quả thật bạn là người không bình thường nếu không muốn nói là...khá đặc biệt.

Không biết thời điểm đó mợ Mô có "đập đá" không nhưng đó sẽ là vết nhơ trong lý lịch xin việc của ông ta mai sau. Việc Mô sẽ ra đi khỏi Real là chuyện tương lai chắc chắn xảy ra. Chỉ có điều nhanh hay chậm dựa vào tư duy của Perez. Dù thù địch nhau mấy thì Barca cũng không nói sợ Mô và muốn Mô ra đi để Real yếu hơn vì tôi không tin Mô là HLV giỏi nhất thế giới. Nhưng Mô đang là HLV phá hoại hình ảnh Real giỏi nhất thế giới. Là một fan Barca, tôi chỉ tủm tỉm cười và mong Real có càng nhiều Mô càng tốt phải không. Cái thương hiệu nó gắn liền với lối chơi. Lối chơi bị mất thì thương hiệu mất và ngược lại thương hiệu mai một thì lối chơi cũng lao đao. Cái thương hiệu hào hoa mà giờ bị gắn với phụ nữ hay chó mèo gì đó thì đúng là xâm phạm bản quyền của phụ nữ và chó mèo thật vì giờ đây Real Madrid đang dần xây dựng một thương hiệu hẳn hoi. Nhắc đến Real người ta sắp nghĩ đến lò bóng đá kiêm lò võ. Mình vẫn tâm đắc câu mình nói lúc mất bình tĩnh: tên đồ tể của thời đại, con chó dại của hoàng gia, và đại ca của chúng. Đấy cứ nhắc đến Real ai cũng sẽ nhớ đến tên đồ tể của thời đại. Còn cái thời nhắc đến Fi-gâu hay Zi-hói đã không còn nữa.
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0

Bavarian

Trung học xã
Đầu quân
24/7/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Theo mình thấy thì chú Cristina cũng không tham gia vào việc ngăn cản để tránh hiểu lầm trong tình huống hỗn độn như vậy là chuẩn, hơn nữa trong trận này CR đã bị nép vế trước M10 nên không còn tâm trí đâu mà tham gia những chuyện như thế. Hơn nữa CR cũng không phải là cầu thủ hiếu chiến, cậu này chỉ hay chủ động tránh những pha phạm lỗi của đối phương bằng cách nhẩy lên và tiện thể ăn vạ trong nhiều tình huống tranh chấp và CR cũng đã có lần lên tiếng chỉ trích lối chơi của Mou đồng thời cũng đã tỏ thái độ không hài lòng. Có lẽ với việc Mou chỉ đạo các trò của mình vì đồng tiền bát gạo, vì một suất cạnh tranh đá chính mà luôn phải nghe theo lời của ông ta. Điển hình là sự vùi dập thiên thần Kaka và Benzema trước đây đã không theo kế hoặc của Mou đề ra.
Trong đám ô hợp Real vẫn còn có những điểm sáng mà mình vẫn ngưỡng mộ vì họ vẫn khẳng định họ là chính mình, trong đó có Kaka và hy vọng rằng một số bạn fans Barca đừng vơ đũa cả nắm nhé, như thế không công bằng cho một số con người chân chính đang đối đầu với những khó khăn khi tên "Mô phật" thống trị Real. Cá nhân mình rất thích Kaka và mong muốn anh được giải thoát khỏi bầy quỷ đội lốt người này! Hy vọng Bayern sẽ chiêu mộ được anh - đó có lẽ sẽ là một niềm vui vô bờ đối với nhưng Bavarian đích thực.
Dù sao thì mình thấy "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" các bạn cũng nên học cách chấp nhận thực tế mà sống chung với lão Mou này. Hy vọng mùa này Barca sẽ thống trị La Liga để cho cái ghế của lão Mou này bị bay ra ngoài không gian đưa bóng đá thế giới trở lại vẻ đẹp vốn có của nó để những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới được thoả mãn những trận cầu đỉnh cao mà không có 2 từ "bạo lực".
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Nếu bình tĩnh lại chúng ta sẽ thấy quả thực Mô đúng là người đặc biệt. Nó đã bao hàm cả nghĩa đen đến đủ loại nghĩa nào bất cứ ai nghĩ ra. Người yêu quý Mô sẽ nhìn vào số thành tích của ông, cái dị của ông ta để yêu mến. Người ghét thì vốn chỉ trông mong vào việc chửi cái mồm của ông ta chứ không thể tìm ra được điểm yếu nào khác.
Em nghĩ khác anh. Em đã thấy Mô chỉ là 1 con mụ ăn may nói phét từ hồi nó còn ở Chel cơ. Có điều khi ấy "lòng căm thù" MU nó vẫn còn lớn hơn nên em vẫn cổ vũ Chel. Chiến thuật thì trước giờ chỉ có 1 bài phòng ngự phản công dựa trên mấy chú chạy cánh. Ở Chel là Duff-Robben, Inter lúc đầu là Quaresma-Mancini, sau là Maicon. Sang tới Real thì cũng chỉ nhăm nhăm Gay-Ozawa. Tv phòng ngự thì toàn chơi thể loại vai u thịt bắp mồ hôi dầu kiểu Essien, đỉnh cao là súc vật Pepe. Nói chung là 1 phong cách rất xôi thịt, độ sáng tạo bằng 0. Cũng như với MU, em chỉ ngại nhất con này ở khoản rùa, nhưng có vẻ loài này đang tuyệt chủng dần:))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Vào thời điểm bây giờ, khá rảnh rỗi, nên lại nghĩ ngợi lung tung.

Giả sử tìm lý do tại sao Real phải trở thành như thế và liên hệ với sự so sánh các đội hình thi đấu trong bóng đá giữa các thời để giải thích lý do trên. Chúng ta nhớ là Real từng được coi là Dải ngân hà không đơn thuần chỉ là do nhiều ngôi sao mà thực sự đội hình đó còn có lối đá lung linh. Đến khi nhiều người gợi ý Barca hiện tại là đội bóng mạnh nhất trong lịch sử bóng đá thì tất nhiên người ta so với Ajax hay AC khi xưa hoặc thậm chí là Brasil năm 70-74. Ta có thể nghĩ đi khác một chút là những đội hình kia khi gặp Barca hiện tại sẽ đá thế nào vì rất rõ ràng Barca là đội bóng có khả năng cầm bóng, giữ bóng lâu nhất trong lịch sử (con số thống kê hẳn hoi chứ không cảm tính). Và tư duy theo triết lý giữ bóng đó thì rõ ràng Barca sẽ là đại diện cho trường phái Tiki-Taka (tên gọi mới ra đời gần đây) xuất sắc nhất trong lịch sử. Tương tự, Ajax đại diện cho trường phái Tổng lực xuất sắc nhất lịch sử, AC đại diện trường phái nào hay Brasil đại diện trường phái nào? Ta từ đem so các đội bóng lên đến mức so sánh các trường phái và chính vì đem so sánh thế này để hiểu rằng trong cả chiều dài lịch sử sẽ không bao giờ chỉ có 1 trường phái ngự trị tầm cao mãi mãi mà nó có thịnh suy. Thời đại này thuộc về Tiki-taka và Barca là đội xuất sắc nhất. Lối đá đẹp mắt nhất khi đem ra đấu tay đôi với đội xuất sắc nhất trong lịch sử về Tổng lực hay catanacio thì thật khó nói ai thắng ai thua. Vậy sao ta không chơi trò ngũ hành tương khắc nhỉ. Catanacio hệ Kim (chắc chắn), Tổng lực chắc là hệ Thuỷ (sức mạnh của cơn lũ là khủng khiếp), Phòng ngự - phản công (hệ Mộc vì nó tạo ra những cái chết bất ngờ như khi dính độc), Sút-chạy (hệ Thổ, ta hay gọi là đầu đất mà) và cuối cùng Tiki-taka (hệ Hoả, thiêu cháy tất cả). Xét theo cách nghĩ đó thì các bạn sẽ hiểu chiến thắng là sự xoay vòng ngũ hành.

Trở lại với Real, tôi có ý nghĩ rằng sao không mang các đội hình tinh tú kia (Ajax, AC) đem so với Galaticos thời Zi-hói mà lại đem so với Barca bây giờ. Cái thời Galaticos hùng mạnh đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ đến cả cách họ chạy trên sân chứ đừng nói khi họ ghi bàn. Và giờ là Galaticos 2, họ thực sự không lại được một Barca còn mạnh không tưởng nên mới đành phải chấp nhận đi theo lối chơi có thể khắc tinh với Barca đồng nghĩa với việc đánh bại Barca. Họ trở lên đầu gấu và phản cảm là lẽ thường. Thiết nghĩ, sự thực là Real nếu đem so với toàn bộ các đội bóng khác ở châu Âu hay thế giới (loại trừ Barca) thì khách quan mà nói họ chả khác gì Ajax, AC khi xưa. Sao không so sánh Galaticos 2 với Ajax, AC khi xưa vì họ hội đủ tinh tuý để được phép vào vòng chung kết đó. Và từ đó để thấy rằng trong tụ hội Hoa Sơn đó giữa quần hùng bỗng vượt lên trên một minh chủ Vương Trùng Dương (nghe chừng bác này sớm nở tối tàn thì khập khiễng với Barca quá :D ).

Nói dài thế thật ra là chốt lại: đừng dìm hàng Real quá. Họ đang là Real xuất sắc nhất trong lịch sử đấy. Chẳng qua họ lại sinh nhầm thời khi Barca còn mạnh hơn mà thôi.
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Real Madrid nói:
Bạn là fan Barca nên cũng giống như tất cả fan barca khác thì đều căm ghét MOU . Điều đó là dễ hiểu bởi vì MOU đang giúp REAL lật đổ Barca. Các bình luận của fan Barca cũng như các cầu thủ Barca (Pique, Xavi...) trên các diễn đàn đều đi quá giới hạn về việc tôn trọng đối thủ. Điều này chỉ nói lên một điều rằng Barca sợ MOU mà thôi. Tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng bản thân mình.

Đây là biểu hiện của căn bệnh chung mà fan Dê và fan Mouse mắc phải. Căn bệnh đó có tên là HOANG TƯỞNG.
Cho tớ hỏi bạn 1 câu: bạn là fan của Dê hay fan của Mouse? Nếu là fan của Dê, bạn phải thấy xấu hổ. Còn là fan của Mouse thì ok, mời bạn tiếp tục tung hô. Muốn được tôn trọng, trước hết Dê hãy thôi chặt chém, triệt hạ, thú tính trong những lần đối đầu với Barca. Chúng tớ chỉ tôn trọng những người đá bóng, chứ không thể tôn trọng những con thú đá người bạn ạ.
 

Real Madrid

Tiểu học xã
Đầu quân
18/8/11
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
Fan Barca vẫn luôn tự thừa nhận bóng đá của họ là đẹp và phê phán MOU. Mặc dù không hề muốn nhắc đến những vấn đề ngoài chuyên môn nhưng mình buộc phải nêu ra để mọi người thấy cái gọi là bóng đá đẹp của Barca cũng như fan Barca vẫn tôn thờ:

- Ăn vạ: Xem bóng đá nhiều năm rồi nhưng mình chưa từng thấy đội bóng nào ăn vạ tài như Pedro, Busquet, Mascherano. Cả 3 cầu thủ này có thể tự lao vào cầu thủ REAL rồi ngã lăn ra ôm mặt mặc dù cầu thủ Real còn chưa chạm vào người họ. Chủ động lao vào cầu thủ đối phương để ăn vạ là điều chưa bao giờ gặp. Nhiều fan Barca nói rằng vì Real đá rắn nên Barca mới ăn vạ. Vậy thì tại sao khi đá với Espanol thì Barca cũng ăn vạ (Alves) ? Đó là bởi nó đã trở thành thói quen của cầu thủ Barca rồi, động đến là ngã.

- Gây sức ép lên trọng tài: Barca gây sức ép lên trọng tài rất tốt khi cả đội cùng bu lấy trọng tài sau những pha ăn vạ để đòi thẻ phạt. Điều này cũng hiếm gặp từ trước tới nay.

- Marcelo phạm lỗi với M10 và dính thẻ đỏ, tôi không ủng hộ, nhưng các cầu thủ Barca cũng không vừa khi Villa tát vào mặt Ozil khiến anh này nổi nóng. Điều hiếm thấy với một người khá hiền lành như Ozil.

- Fan Barca phê phán MOU chọc vào mắt trợ lý HLV barca nhưng rồi sau đó vị trợ lý này cũng trả đũa bằng cách đánh vào đầu MOU. Barca cũng không phải vừa đúng không?

- Fan Barca nói Real chặt chém nhưng hãy xem lại pha vào bóng nguy hiểm của Xavi, Iniesta với Alonso, Coentrao trong trận lượt về để thấy Barca cũng rất giỏi chặt chém đấy chứ. Nhưng khác nhau ở chỗ Real đá rắn thì ăn thẻ còn barca thì không? Tại sao? Tất cả mọi người đều biết câu trả lời khi nhắc đến trọng tài.

- Barca cũng dùng nhiều tiểu xảo khi chơi với Real: Valdes kéo ngã CR7 trong vòng cấm, Mascherano chủ động ngã để trọng tài từ chối bàn thắng của Real, các cầu thủ Barca cũng rất hay khiêu khích cầu thủ Real khiến cho họ nổi nóng và phạm lỗi. Điển hình là thủ môn Pinto cà khịa Arbeloa khi đi vào đường hầm khiến chút xíu nữa hai bên phải dùng đến nắm đấm. Việc REAL luôn thi đấu với cái đầu nóng cũng bởi các cầu thủ Barca luôn tìm mọi cách để khiêu khích REAL khiến họ nổi nóng phạm lỗi và dính thẻ đỏ. Barca cũng nham hiểm và giỏi ném đá dấu tay đấy chứ ?

- Fan Barca nói MOU nói nhiều nhưng đâu biết rằng họ cũng nói nhiều không kém: hết Xavi rồi đến Pique, chủ tịch Rosell liên tục khích bác Real? Vậy cuối cùng ai nói nhiều hơn ai?

- Vấn đề trọng tài cũng rất nóng hổi: Vì sao Real câu thẻ thì bị phạt còn Barca câu thẻ thì không? Vì sao Busquet phân biệt chủng tộc với Marcelo lại trắng án? Vì sao Barca được hưởng lợi rất nhiều sau những trận đấu có mùi với Real, Inter, Chelsea, Arsenal?

Tất cả những phân tích trên chỉ là một phần rất nhỏ trong cái gọi là bóng đá đẹp của Barca. Fan Barca phê phán MOU này nọ nhưng họ cũng chẳng tốt đẹp hơn Real là bao. Hãy tập trung vào chuyên môn thay vì mất thời gian vô ích phê phán lẫn nhau những vấn đề ngoài chuyên môn bởi cả hai chẳng ai là tốt đẹp cả. Mục đích chiến thắng là tối thượng với cả Real và Barca, hai đội bóng có mối thâm thù sâu sắc.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top