Thân tặng các bạn Real Madrid

FCBarcelonaNo1

Tiểu học xã
Đầu quân
26/4/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
26
Barça đồng
0
SergioRamos_53036.jpg
Anh đi đi em sút penalty giúp cho:baifu_ngoaimui::baifu_ngoaimui:

Biem-hoa-Jose-Mourinho-giaoduc.net.vn.jpg
Uh chú đi đi::baifu_samset::baifu_samset::baifu_samset:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Cũng đóng góp một chút gọi là phong trào =))

Đây là nguyên nhân Triều Tiên phóng tên lửa thất bại:

fwJZOLwhe.jpg

Theo cab.vn
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chúc mừng các bạn Dê, đội bóng "hoang dã Tây Ban Nha" vừa đăng quang ngôi vô địch La Liga lần thứ 32.
Mặc dù nàng Cristiana chịu áp lực tâm lí quá lớn vì Pichichi nên đã chuyền bóng vào tay thủ môn từ chấm 11 mét nhưng các bạn vẫn bình tĩnh tự tin không cay cú, nhà đương kim vô địch không vội dâng lên tấn công ào ạt mà chủ đông lùi về phòng ngự chặt ở phần sân nhà với thời lượng kiểm soát bòng là 49%, Bilbao dù có bóng tới 51% nhưng khả năng chống phản công kém nên phải trả giá với 2 thua bàn đầu tiên.
Sau trận đấu nàng Cristiana phát biểu : "danh hiệu này quan trọng hơn Pichichi". Có vẻ nàng đã hài lòng với bản thân và sẽ không ra sân ở 2 vòng đấu cuối cùng.
Còn tội đồ Ramos cũng được an ủi, anh đang là ứng viên nặng ký nhất của giải Nobel hòa bình 2012 vì chiến công phá hủy tên lửa của Bắc củ sâm, góp phần ngăn chặn Thế chiến thứ 3.
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]5URzXs2bzDA[/youtube]

Đây là cách Ronaldo ăn mừng thắng lợi tại Liga?
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
533382_10150796809092684_81267402683_9835339_1537430971_n.jpg


Mourinho: Xin anh đừng đi, chúa của lòng em :cry:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mourinho và Ekip người Bồ: Karanka là người Bồ Đào Nha!:baifu_dienquang: chết cười! chết cười!
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Đánh nguội... bị thẻ đỏ rồi lại tiếp tục đánh nguội với vẻ mặt rất hung hãn :))
Chú Joey Barton này cho sang Real đá thì quá hợp =))
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Troll vài cái chơi :rage_troll:

182357_10150964990393982_715983981_11827211_1365555534_n.jpg


35906_331090153629826_297379083667600_796801_83527946_n.jpg


576709_444904875539304_100000593871384_1708069_2034114992_n.jpg


[an]
532715_351697641551499_100001337997455_836713_160163483_n.jpg


526156_415767991791520_274152869286367_1351327_1616826688_n.jpg


543585_416873108334199_100000345394444_1367147_847531865_n.jpg


549312_3671217111441_1605283358_2813653_1580098188_n.jpg


537762_323665781035206_100001753592508_741283_352829156_n.jpg

[/an]​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
[video=youtube;QMv8g8CO4cQ]http://www.youtube.com/watch?v=QMv8g8CO4cQ&feature=player_embedded[/video]

Công nhận xem đoạn quảng cáo này thấy hình ảnh cuối cùng của Gay...không đỡ được :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Nếu...Valera không xuất thần ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 và cũng khá may mắn loé sáng để sút được như vậy trước Đan Mạch đã gỡ hoà và chủ động lui về...thì...

Ngày hôm nay, đất nước Bồ Đào Nha sẽ luộc đội trưởng Gaynaldo của họ.
Các tờ báo sẽ chạy dòng tít: Gaynaldo, cầu thủ xuất sắc nhất...xứ mộng mơ.

Và Bồ Đào Nha sẽ sớm bị loại.

Đầu óc của cậu bé này thực sự có vấn đề. Cậu ta quá ám ảnh các danh hiệu, quá đỏm dáng và quá hiếu thắng với một cầu thủ gần như xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Đó là động lực, khát khao vươn lên nhưng cũng là suy nghĩ và hành động bệnh hoạn khi phải thốt lên những lời so đo với Messi ở Argentina. Trại tâm thần có thể sắp phải đón bệnh nhân nổi tiếng phát điên vì...nghĩ mình quá nổi tiếng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
1339597182_extras_noticia_foton_7_1.jpg


Sergio Ramos nhận trách nhiệm nặng nề đá luân lưu đã tính toán sai cách thức thực hiện cú đá vào quả bóng. Trọng lượng là m, góc sút là Pi/4 so với phương thẳng đứng với vận tốc bằng 1/2 vận tốc vũ trụ. Quả bóng đã không đi trúng mục tiêu và cũng không trở lại (đi hết 1 vòng trái đất). Giả sử biết được bán kính và khối lượng của Trái đất là R và M. Bỏ qua việc chuyển động tự quay của trái đất và ma sát của không khí:

a/ Tính các hằng số chuyển động của quả bóng.
b/ Nếu trạm không gian quốc tế được cho là nằm trong quỹ đạo với bán kính 3R. Hãy tính quả bóng có thể rơi trúng bát súp của trạm trưởng không?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Khi Gaynaldo nhận ra sự thật phũ phàng

...là lúc người Bồ Đào Nha suýt nữa phải trả giá. Họ sẽ phải trả phí mua vé máy bay về nước sớm dù đã tính toán khứ hồi cho cả đội nhưng không tính nổi nỗi đau cả nghìn người trên khán đài. Họ sẽ phải trả giá vì trao chiếc băng đội trưởng cho ngôi sao lớn nhất của mình mà quên đi rằng đạo đức người dẫn dắt có phẩm hạnh kém cỏi. Trải dài từ Tây Ban Nha sang Síp, từ Bosnia đến Ba Lan và thậm chí là ngay tại Bồ Đào Nha các khán giả muốn chế giễu ngôi sao bằng cách gọi tên Messi, Messi, Messi. Đó là câu thần chú bí hiểm của thời đại khiến ngôi sao phải run rẩy, lo sợ và hậu quả là trở thành tầm thường chứ không phải bình thường. Giơ ngón tay thối về phía khán giả, bỏ đi không thèm ký vào áo của một đứa trẻ chỉ vì chú bé mặc áo Barça, cởi áo khoe bụng, vén quần khoe đùi...tất cả là cá tính hay thú tính?

Khi tự tin, ngôi sao chế giễu lại thái độ của khán giả: họ ghen tỵ với tôi vì tôi tài giỏi, giàu có và đẹp trai. Giờ thì sự tự tin đã gần như mất sạch mỗi khi khán giả gọi thần chú và hiệu quả của nó thật đáng kinh ngạc.

Chung quy nhìn sâu vào câu nói đầy ghen tỵ so sánh với Messi của ngôi sao có thể rút ra một điều kiểu: Ơ, đến anh Messi còn bị loại thì em là cái thá gì. Thế này là sướng rồi.

Điều đó có nghĩa Gaynaldo đã dần nhận ra sự thật về sự thua kém của bản thân. Biết được mình đang đứng ở đâu rất quan trọng và sẽ thật nguy hiểm cho các đội bóng nếu ngôi sao này nhận ra giá trị đích thực của bản thân. Nếu một ngày ta thấy Gaynaldo khác thường: không bóng bẩy, không điệu đà, không khoe mẽ...thì đó là ngày chúng ta phải đối mặt với một sát thủ thực sự. Còn hiện tại, có lẽ mức độ định vị toàn cầu của Gaynaldo vẫn chỉ dừng ở mức con trẻ dỗi hờn và chúng ta nên phát minh thêm một giải thưởng nào đó cho Gaynaldo. Có thể là giải thưởng Bóng Pha Lê để trao tặng cho những tay tự phụ, kiêu căng, trẻ con, thất bại và không chịu thừa nhận bản thân. Giải thưởng này có thể do toà soạn Con Vịt Bầu trao tặng hàng năm và chắc chắn trong vài năm nữa không ai đủ tư cách tranh vị trí của anh - Gaynaldo.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
196219_410126449037694_1210783867_n.jpg

Gay hôm qua đá cho Bồ Đào Nha ghi 2 bàn và giúp Bồ vào vòng trong thuyết phục.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Tại sao Gaynaldo sẽ không giành được quả bóng vàng

View attachment 929

Một chiến dịch truyền thông được Nhà Trắng phát động tổng lực nhằm tôn vinh Gaynaldo đang diễn ra chẳng khác gì hoạt động khủng bố thế giới. Tại sao, tại sao. Tại sao Gaynaldo không giành được Quả bóng vàng thế giới nếu nhìn vào trận thắng Hà Lan vừa rồi mà Gaynaldo tỏa sáng nhỉ? Những câu hỏi đại loại kiểu thế đang lơ lửng với phong độ chói sáng hy hữu mà cầu thủ người Bồ Đào Nha đã tạo ra cho những người yêu quý tài năng của anh ta hay là lá bài tẩy đại diện cho một năm có danh hiệu mà Nhà Trắng muốn nó trở lên hoàn hảo. Anh ta không giành được quả bóng vàng nếu có người đá hay hơn anh ta. Đơn giản thế thôi.

Ngày hôm qua, trang defensacentral.com - nàng thơ của Real Madrid - giật lại cái tít từ châm ngôn của Mourinho năm nào: Nếu Gaynaldo không giành được quả bóng vàng năm nay thì đó là một vụ bê bối. Đền thờ của Madrid căn cứ vào trận thắng Hà Lan để mang ra làm mốc so sánh trong khi họ không đả động đến việc chỉ 2 trận trước đó Gaynaldo đã mờ nhạt, bất lực và sợ hãi áp lực đến thế nào cũng như suýt chút nữa quê hương của cậu ta phải đốt áo đội trưởng của mình nếu không thắng Đan Mạch. Việc phủ nhận quá khứ gần và lấp liếm nó đi khiến những lời tôn vinh chẳng khác gì giả dối. Chẳng cần phải đá xoáy, người Madrid muốn tận dụng việc bóng ma của Gaynaldo là Messi đang vui vẻ trong kỳ nghỉ hè với cô bạn gái có bầu được đánh bùn sang so sánh với việc ngôi sao của họ chăm chỉ đá Euro phục vụ khán giả. Nghe chừng việc một người cật lực đổ mồ hôi trên sân cỏ đáng được tôn vinh hơn một người đang nghỉ ngơi sau một thời gian cật lực cả mùa. Đó là sự khác biệt và phân biệt giữa châu Mỹ với châu Âu và sức hút của Euro so với nước Mỹ. Không sao cả, vấn đề là châu Âu hình tượng Messi và Gaynaldo ra sao.

2 nguồn ủng hộ khác nhau cùng áp đặt một lời nói dối so với bên còn lại đều vô ích. Chúng ta có thể tin lời của tôi, của anh và của ai khác nhưng chẳng thể làm mờ mắt thế giới và bẻ cong lá phiếu bầu chọn. Gaynaldo sẽ không thể giành được quả bóng vàng năm nay. Đó là sự thực. Anh ta đã ghi đến 60 bàn thắng và chuyền thành bàn đến 15 quả. Thật đặc biệt quá. Nhưng có người còn phi thường hơn với 73 bàn thắng, 29 đường chuyền thành bàn và số danh hiệu so với Gaynaldo có tỷ lệ là 4/1, phá vỡ các kỷ lục của giải Tây Ban Nha và cả Champions League.

Vở kịch opera được mở ra và nó sẽ kết màn bởi 156 HLV, 156 đội trưởng và 156 nhà báo thể thao uy tín. Mọi người đều biết đỉnh cao của âm thanh là gì, đỉnh cao của tự kiêu là gì để biết có nên tự hào một chú công xòe đuôi, hét vào micro để giấu đi sự thất bại. Khi khán đài gọi tên Messi có thể không đồng nghĩa là họ yêu quý Messi mà có thể do họ cười nhạo anh. Còn khi anh phải hét lên cái tên Messi thì chúng tôi biết anh đã ghen tức đến thế nào. Ngai vàng nào mà chẳng có nhiều kẻ nhòm ngó.

Để truất ngôi của Messi, ngoài lối chơi, tài năng thì phải đánh bại anh chàng này bằng phẩm hạnh đạo đức thay vì tự hào về khả năng đẹp trai, bụng đẹp, giàu có. Muốn truất ngôi của Messi, bên cạnh việc chơi bóng như một thiên thần, ta phải đồng đội hơn và ít bệnh sao đi. Khả năng này trong con người Gaynaldo cần phải rèn luyện thêm.

Chiến dịch của Nhà Trắng có thể ồn ào. Họ có thể từ chối chấp nhận thực tế và hô hào tiếp tục chăm nuôi, o bế cho ngôi sao của mình. Họ có thể sống trong giấc mơ và niềm tin của mình. Đó là quyền của họ và dù sao Madrid chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ. Nhưng khi họ phải thét lên rằng nếu thảm kịch họ lo sợ xảy ra thì đó là bất công và bê bối...quả thật chẳng có gì mới cho cam. Chúng tôi hiểu và thông cảm cho uy tín của họ qua đó biến thành hành động...vì sự thật. Tại sao lại thế ư? Tại vì họ thích câu hỏi tu từ: Tại sao.
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Tạm góp 1 vài ý kiến thế này :

Về Ronaldo: tên này cuối cùng cũng ghi được 2 bàn sau hàng loạt cơ hội mà động đội dâng cho, riêng 2 trận đầu tính ra hắn cũng được 4 cơ hội đối mặt thủ môn sau những pha dọn cỗ từ đồng đội nhưng những pha xử lý thì tệ hết chỗ nói :)), đã thế không tham gia kiến tạo cơ hội cho đồng đội, càng không tham gia tổ chức lối chơi đội nhà. Nếu phải trao QBV cho tên này nhờ những pha bóng trong trận vs Hà Lan thì tốt hơn hết là trao cho Mario Gomez và Mandzukic - những người không nhận được quá nhiều cơ hội nhưng ghi bàn nhiều hơn và bàn thắng nào cũng "chất" hơn.

Còn cái trang defensacentral.com đang tự chứng tỏ là 1 lũ fan cuồng nhiệt của Mou và rờ 7 hơn là những fan thật sự của Real Madrid, nếu là những Madridista thì tôi tin bọn này sẽ dành hết các trang tin để vận động ủng hộ Iker Casillas, người đang tỏa sáng thật sự ở Euro với hàng loạt pha phản xạ cứu thua như chớp giật và góp công lớn giúp TBN thở hổn hển vượt qua vòng bảng =)).

Cuối cùng tôi thấy tội nghiệp cho Messi, thi đấu cho 1 đội tuyển dư thừa tiền đạo nhưng không người tổ chức, không có lấy 1 hậu vệ ra hồn, mất cân bằng nghiêm trọng đến mức phải đem 1 anh tiền đạo về làm nhiệm vụ tổ chức lối chơi, chuyền bóng kiến tạo, để rồi suốt ngày anh ta chịu đựng những cái danh "tịt ngòi" từ 1 lũ mọi rợ nào đó, tôi suy nghĩ mãi : không lẽ cứ phải bắt anh ta chuyền bóng xong rồi dùng tốc độ siêu nhân băng lên đón đường chuyền đó rồi dứt điểm sao =))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Noi gương đội bóng đá của hoàng gia. Đội bóng rổ hoàng gia vừa thua Barca Regal cũng có hành động tương tự các đồng nghiệp của mình trước đây: chờ đến lúc trao cúp cho chủ nhà thì đồng loạt bỏ đi vào trong phòng thay đồ. Thái độ thù hận của 2 thế lực Tây Ban Nha ngày càng lan rộng và tinh vi trên mọi mặt trận từ khi Mourinho gia nhập Madrid và cổ vũ những hành động thiếu tinh thần Fair Play trong thể thao.

Los-jugadores-del-Real-Madrid-_54314589167_54115221152_960_640.jpg
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0


Sergio Ramos nổi tiếng rồi đó nha, lên cả giáo dục đấy :)). Lấy ý tưởng từ cú sút penalty hỏng trong trận bán kết với Bayer, các nhà giáo dục tại TBN đã tạo ra một câu hỏi trong đề thi vật lý.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top