Thân tặng các bạn Real Madrid

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Cristiano Ronaldo, người thay đổi số phận

Cristiano Ronaldo, người thay đổi số phận

Ballon d'Or 2012 đã có chủ, nhưng hãy thôi dành những lời ca tụng cho Messi mà hãy nhìn về Cristiano Ronaldo, người dũng cảm thách thức quy luật của bóng đá.
245002hp2.jpg

Khi Lionel Messi bẽn lẽn kết thúc phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận danh hiệu để tiến về phía đám đông khách mời tham dự buổi lễ, Cristiano Ronaldo là người đầu tiên vỗ tay rồi đứng lên tiếp tục tán dương người đồng nghiệp.

Cảm xúc của Ronaldo trong suốt buổi lễ cứ thay đổi liên tục, từ cảm giác thoải mái lúc họp báo cho đến ánh mắt tự tin khi cầm danh hiệu đội hình tiêu biểu, rồi lúc rưng rưng tự hào khi thấy đoạn video đề cử của cá nhân mình. Nhưng hình ảnh xúc cảm nhất của Ronaldo ngày hôm qua chính là lúc cái tên Lionel Messi được xướng lên bởi Fabio Cannavaro. Anh chết lặng và rơi vào nỗi buồn sâu thẳm.

Chính xác thì không ai biết Ronaldo cảm giác thế nào. Cũng chẳng ai biết Ronaldo sẽ phản ứng ra sao nếu anh là người giành chiến thắng. Chỉ biết, trong ánh mắt có phần tuyệt vọng và bối rối đó, Ronaldo đã cho thấy anh từng đặt cược cuộc đời của mình vào hai chữ "Số Phận", nhưng rồi cuối cùng quyết định đứng lên chống lại nó.

Để có được các danh hiệu tập thể, Ronaldo đã hi sinh nhiệm vụ tập trung ghi bàn bằng cách rời xa vòng cấm để phục vụ chiến thuật. Đội bóng của anh đã lật đổ một Barcelona mạnh nhất trong lịch sử để lên ngôi tại La Liga với một số điểm kỉ lục. Hàng chục bàn thắng của anh bây giờ chỉ có một ý nghĩa duy nhất: giành danh hiệu cho đội bóng mà anh đầu quân.

Anh biết, ghi hàng trăm bàn thắng với mục đích là xô đổ các kỉ lục là điều vô nghĩa. Chẳng phải người ta sẽ trao quả bóng vàng cho một cầu thủ xuất sắc của một tập thể mạnh nhất sao? Anh tin vào điều đó và anh tin rằng mình sẽ làm được điều đó. Anh thách thức số phận, làm tất cả để góp phần vào thành tích trắng tay của đội bóng đối phương và nghĩ rằng mình sẽ là người chiến thắng...

Thật ra, Ronaldo đã không thể chiến thắng số phận. Những chiếc phiếu ghi tên các ứng cử viên gửi về cho cánh phóng viên, nhà báo, nhà chuyên môn, đại diện đội tuyển quốc gia và huấn luyện viên thuộc FIFA hoàn toàn không có các tiêu chí như ghi bàn hay danh hiệu tập thể. Nó dựa vào cảm tình của những nhà chuyên môn và chỉ có Chúa mới biết tình cảm hay lí trí đã khiến họ điền vào lá phiếu cái tên mà mình cảm thấy ưng ý nhất.

Những nhà chuyên môn ngày càng làm cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng bóng đá thế giới trở nên kém thuyết phục. So với sự cạnh tranh và lòng công tâm của những người đi trước, những người làm chuyên môn lúc này đang trở nên rất bình thường bởi sự ảnh hưởng của tâm lý đám đông, một hội chứng "phát cuồng" hoặc "gây nghiện" đáng tiếc. Họ quá ám ảnh với sự hoàn hảo và lối mòn của hình tượng, để rồi nhắm mắt đưa tay chiều theo đám đông dù cho đó không phải là quyết định từ trái tim và khối óc của họ.

"Cuộc sống vốn không công bằng, hãy làm quen với điều đó."
Hoàng Thái
Mã:
http://www.goal.com/vn/news/4900/th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/2013/01/08/3656772/cristiano-ronaldo-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-thay-%C4%91%E1%BB%95i-s%E1%BB%91-ph%E1%BA%ADn
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Góc nhìn mới: Ronaldo, kẻ thất bại vĩ đại

Góc nhìn mới: Ronaldo, kẻ thất bại vĩ đại

Một lần nữa, Cristiano Ronaldo, cầu thủ đại diện cho tính chuyên nghiệp và khao khát vươn lên của làng túc cầu thế giới, không thể chiến thắng trong cuộc đua tranh Quả bóng Vàng. Anh là kẻ thất bại, nhưng là kẻ thất bại vĩ đại. Chí tiến thủ của Ronaldo xứng đáng được trân trọng. Hôm qua, cây bút Miguel Serrano của tờ Marca đã có bài viết tổng kết hơn 3 năm của Ronaldo ở Real. Bóng đá số xin gửi đến độc giả bài viết này.


Ngày 6 tháng 7 năm 2009, Cristiano Ronaldo được giới thiệu trước 90 nghìn cổ động viên đến chật kín sân Bernabeu. Hôm nay, tròn 3 năm, 6 tháng, 3 ngày kể từ buổi chiều nóng nực lịch sử đó, và Ronaldo, đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử đội bóng thành công nhất hành tinh. Đây là Real Madrid của kỉ nguyên Ronaldo.


Có rất nhiều cầu thủ ghi dấu ấn ở Real Madrid, nhưng chỉ vài người trong số họ trở thành huyền thoại. Di Stefano là người đầu tiên, là người vĩ đại nhất. Trước giai đoạn của ông, Real Madrid chỉ 2 lần vô địch giải quốc nội, mặc dù Franco đã có 15 năm nắm quyền từ khi Don Alfredo đặt chân đến Bernabeu.



cristiano-ronaldo.jpg

Ronaldo đã luôn cố gắng, nên anh không có gì phải hổ thẹn

Real Madrid của Di Stéfano là đội phát minh ra bóng đá và 5 lần vô địch châu Âu liên tiếp. Sau đó là Real Madrid của Ye-Ye, một dàn hợp xướng cây nhà lá vườn như Real Madrid chuẩn mực của Quinta del Vulture, Emilio Butragueño, của đội bóng đã từng chơi tiki-taka từ 20 năm trước, trước cả khi nó được phát minh. Trong thế kỉ XXI, Florentino đã xây nên dải ngân hà ở Real Madrid, từng sở hữu 4 Quả bóng Vàng trong đội hình.


Xây dựng tương lai từ Ronaldo


Cristiano đã được Florentino Perez lựa chọn là nền tảng trong kế hoạch tái xây dựng đội bóng đang trong tình trạng hỗn độn sau 3 năm tăm tối và nhiều sai lầm. Ông đã đúng. Ngay từ phút đầu tiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã chứng minh khả năng nhận thức và hòa nhập nhanh hơn bất cứ ai trong màu áo Trắng. Hôm nay, không cần phải nói về thứ bậc trong đội bóng, thì những gì chúng ta thấy vẫn đủ nói lên tầm quan trọng của anh. Real cần những cầu thủ như Cristiano, người đang ở đỉnh cao của tài năng, tham vọng và kĩ năng chơi bóng.


Cristiano cũng đã mắc những sai lầm kể từ khi anh đến Madrid, đặc biệt là cách cư xử đôi khi khiếm nhã. Nhiều người vẫn còn nhớ đến phát biểu: “Họ ghét tôi vì tôi đẹp trai, giàu có và đá bóng giỏi”. Đúng. Đó là quan điểm của một người kiêu căng. Tuy nhiên, thái độ của Cristiano trong cuộc họp báo tuần trước thật sự hoàn hảo, và hành vi của anh trong Gala trao giải Ballon d'Or hôm qua cũng hết sức trưởng thành. Đó là một Ronaldo gương mẫu.



hi-res-159046662_crop_exact.jpg

Ronaldo sẽ ở lại để tiếp tục cuộc chiến

Không ai đại diện cho giá trị Real Madrid tốt hơn Ronaldo


Ronaldo tốt hơn bất cứ ai trong lịch sử Real Madrid? Tham vọng, kĩ năng, khả năng cạnh tranh và nhu cầu chiến thắng. Anh đã lấp đầy khoảng trống Raul để lại từ 3 năm trước.Thật dễ để nhận ra Ronaldo ở Real Madrid, một cầu thủ luôn dùng đôi mắt khắt khe nhất để nhìn nhận bản thân mình, người có chất lượng kĩ thuật và trái tim. Trong khi Mourinho đang ngày càng xa rời Real Madrid, thì Ronaldo, nhận được đầy đủ sự tin tưởng tại Bernabeu.


Bản hợp đồng của Ronaldo với Real sẽ kết thúc vào 2015, và gia hạn hợp đồng với anh phải là vấn đề được ưu tiên của đội bóng. Florentino biết Ronaldo đã được tăng lương lũy tiến theo từng năm, nhưng bàn về hợp đồng mới vẫn là một dự án quan trọng, liên quan đến cả khía cạnh kĩ thuật và tài chính. Trong khi Ronaldo nhấn mạnh rằng anh sẽ không gia hạn, các văn phòng ở sân Bernabeu vẫn tin tưởng rằng “số 7” sẽ kết thúc sự nghiệp của mình ở Real Madrid. Florentino đang kêu gọi gia hạn hợp đồng với anh trước khi cuộc bầu cử chủ tịch sắp diễn ra.


Ronaldo, một lần nữa, sẽ là nền tảng trong dự án phát triển của Real Madrid. Real Madrid của Mou có thể chết, nhưng Real Madrid của Ronaldo sẽ mãi trường tồn.


Thống kê về Ronaldo:
+ Chỉ cần 91 trận, Ronaldo đã có 100 bàn cho Real Madrid.
+ Sau 3 năm, Ronaldo đã ghi bàn vào lưới tất cả các đội ở La Liga (26 đội).
+ Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng trên sân khách nhất trong một mùa giải (23 bàn).


Huyền Dương
Mã:
http://bongdaso.com/G%C3%B3c-nh%C3%ACn-m%E1%BB%9Bi-Ronaldo%2c-k%E1%BA%BB-th%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A1i-v%C4%A9-%C4%91%E1%BA%A1i-_Art_119990.aspx
 

tukoi10

Trung học xã
Đầu quân
5/9/12
Bài viết
40
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Mourinho and Ronaldo hãy ở lại chúng tôi yêu 2 người. Lỗ lực chém gió thành bão thật thật giả giả nhiều nhiều vào rồi đi đổ vỏ cho người khác, nhé nhé nhé !!! Ronaldo hình như trước hôm trao giải QBV thấy anh lảng vảng mấy quán chà chanh, mặt nhìn vui như cái đít khỉ, quần áo nhìn cũng tươm tất nhưng chơi đò fake Quảng Châu, biết ngay là nhận được thông tin rò rỉ sớm may mắn được giải QBB rủi. Chúc anh từ 2013 đến trước giải nghệ giành được 8 QBV nữa nhé. Mourinho thì thôi, mợ này đảm bảo kịch kì khó được danh hiệu HLV suất sắc nhanh năm 1 lần nữa, vì thiếu tư cách.
 
Sửa lần cuối:

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Cristiano Ronaldo, người thay đổi số phận

Ballon d'Or 2012 đã có chủ, nhưng hãy thôi dành những lời ca tụng cho Messi mà hãy nhìn về Cristiano Ronaldo, người dũng cảm thách thức quy luật của bóng đá.
245002hp2.jpg

Khi Lionel Messi bẽn lẽn kết thúc phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận danh hiệu để tiến về phía đám đông khách mời tham dự buổi lễ, Cristiano Ronaldo là người đầu tiên vỗ tay rồi đứng lên tiếp tục tán dương người đồng nghiệp.

Cảm xúc của Ronaldo trong suốt buổi lễ cứ thay đổi liên tục, từ cảm giác thoải mái lúc họp báo cho đến ánh mắt tự tin khi cầm danh hiệu đội hình tiêu biểu, rồi lúc rưng rưng tự hào khi thấy đoạn video đề cử của cá nhân mình. Nhưng hình ảnh xúc cảm nhất của Ronaldo ngày hôm qua chính là lúc cái tên Lionel Messi được xướng lên bởi Fabio Cannavaro. Anh chết lặng và rơi vào nỗi buồn sâu thẳm.

Chính xác thì không ai biết Ronaldo cảm giác thế nào. Cũng chẳng ai biết Ronaldo sẽ phản ứng ra sao nếu anh là người giành chiến thắng. Chỉ biết, trong ánh mắt có phần tuyệt vọng và bối rối đó, Ronaldo đã cho thấy anh từng đặt cược cuộc đời của mình vào hai chữ "Số Phận", nhưng rồi cuối cùng quyết định đứng lên chống lại nó.

Để có được các danh hiệu tập thể, Ronaldo đã hi sinh nhiệm vụ tập trung ghi bàn bằng cách rời xa vòng cấm để phục vụ chiến thuật. Đội bóng của anh đã lật đổ một Barcelona mạnh nhất trong lịch sử để lên ngôi tại La Liga với một số điểm kỉ lục. Hàng chục bàn thắng của anh bây giờ chỉ có một ý nghĩa duy nhất: giành danh hiệu cho đội bóng mà anh đầu quân.

Anh biết, ghi hàng trăm bàn thắng với mục đích là xô đổ các kỉ lục là điều vô nghĩa. Chẳng phải người ta sẽ trao quả bóng vàng cho một cầu thủ xuất sắc của một tập thể mạnh nhất sao? Anh tin vào điều đó và anh tin rằng mình sẽ làm được điều đó. Anh thách thức số phận, làm tất cả để góp phần vào thành tích trắng tay của đội bóng đối phương và nghĩ rằng mình sẽ là người chiến thắng...

Thật ra, Ronaldo đã không thể chiến thắng số phận. Những chiếc phiếu ghi tên các ứng cử viên gửi về cho cánh phóng viên, nhà báo, nhà chuyên môn, đại diện đội tuyển quốc gia và huấn luyện viên thuộc FIFA hoàn toàn không có các tiêu chí như ghi bàn hay danh hiệu tập thể. Nó dựa vào cảm tình của những nhà chuyên môn và chỉ có Chúa mới biết tình cảm hay lí trí đã khiến họ điền vào lá phiếu cái tên mà mình cảm thấy ưng ý nhất.

Những nhà chuyên môn ngày càng làm cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng bóng đá thế giới trở nên kém thuyết phục. So với sự cạnh tranh và lòng công tâm của những người đi trước, những người làm chuyên môn lúc này đang trở nên rất bình thường bởi sự ảnh hưởng của tâm lý đám đông, một hội chứng "phát cuồng" hoặc "gây nghiện" đáng tiếc. Họ quá ám ảnh với sự hoàn hảo và lối mòn của hình tượng, để rồi nhắm mắt đưa tay chiều theo đám đông dù cho đó không phải là quyết định từ trái tim và khối óc của họ.

"Cuộc sống vốn không công bằng, hãy làm quen với điều đó."
Hoàng Thái
Mã:
http://www.goal.com/vn/news/4900/th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/2013/01/08/3656772/cristiano-ronaldo-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-thay-%C4%91%E1%BB%95i-s%E1%BB%91-ph%E1%BA%ADn

Tôi chia sẻ với bạn bình luận ban đầu về C.Ronaldo. Nhưng tôi không cho rằng những lá phiếu là chịu ảnh hưởng của tâm lý đám đông và những người bầu chọn đã nhắm mắt đưa tay theo đám đông. Vấn đề là Messi phải như thế nào mơi "gây nghiện" được chứ, mới làm cho người ta "phát cuồng" lên chứ ! Chỉ có một bất công, đó là bất công cho tất cả cầu thủ khác khi sinh ra cùng thời với Messi, kể cả C.Ronaldo, Xavi, Iniesta...mà không thể "gây nghiện" như Mặt Xị. Thế giới bóng đá phải chấp nhận "bất công" này, hay đang được hạnh phúc sống cùng thời đại và chiêm ngưỡng một vì Vua mới ?
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
những người làm chuyên môn lúc này đang trở nên rất bình thường bởi sự ảnh hưởng của tâm lý đám đông, một hội chứng "phát cuồng" hoặc "gây nghiện" đáng tiếc. Họ quá ám ảnh với sự hoàn hảo và lối mòn của hình tượng, để rồi nhắm mắt đưa tay chiều theo đám đông dù cho đó không phải là quyết định từ trái tim và khối óc của họ
Không biết tay này ở cái xó nào tại Việt Nam mà có thể nhìn thấu suy nghĩ, đầu óc của 250 con người đủ mọi quốc tịch =)). Dù sao thì mấy hôm nay đọc báo cũng rất phục mồm mép của đám fan chú Ro ở nước mình, nảy sinh vô cùng nhiều ý tưởng để đả kích, chửi bới cả Messi lẫn FIFA, UNICEF,.... Có lời khuyên cho các fan ấy là nếu đã hung hăng như thế sao không thử vác cái đơn vài triệu chữ ký lên trụ sở FIFA hay thậm chí là ICJ mà kiện hay ít nhất là kéo đến đập cửa nhà 3 ông Việt Nam(đều bầu cho Messi) mà gào, con cóc nó còn dám kiện ông trời, các bạn có dám làm "con cóc" không nào hay rốt cuộc chỉ là hạng núp sau cái lap đòi "đội đá vá trời" :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Ồi, đang đọc báo Việt thấy dịch ở báo nước nào đó đang kiện FIFA đánh tráo lá phiếu. Cứ C.Ronaldo là tự động sửa thành Messi kia kìa =)). Quả này mà FIFA nó kiện thì ối ông tòa soạn sập.

Les Miserables.jpg

Rồi đây là hành động của Pep đối với Gay đang khiến các anh nhà đài soi thôi rồi =)).

[video=youtube;iphu65q3NrI]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iphu65q3NrI[/video]
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Điều đáng ngạc nhiên là có một số bạn trẻ (cũng có thể là già) vẫn tin sái cổ, và đơn phương tuyên bố dẹp luôn cả QBV và FIFA.
Mà tờ báo kia cũng liều thật, dám manh động đến như vậy, nêu đích danh cả tên của một số cầu thủ nữa chứ, hay tay nhà báo kia của Việt Nam lại tự phịa ra vì chả thấy nói đích danh tờ bào hoặc trích nguồn. Trước đây cũng có một tay nhà báo phịa ra chuyện lấy nguồn từ một tờ báo nước ngoài nào đó nói về đời sống ngoài sân cỏ của Messi, có nhiều đoạn như là "gia trưởng, vợ mà ăn mặc hở hang là vỡ mồm", các bác ấy cứ nghĩ là nước mình còn nghèo, kém phát triển, vùng trũng của bóng đá nên FIFA và Messi cũng chả đọc bài của mình. Hen xui mà lộ ra thì bị kiện cho vỡ mồm.
Mà kể cũng hài, nếu FIFA có gian lận thì họ có điên đến mức công bố các phiếu bầu? Điển hình của anti, não chỉ để trong hộp sọ cho nó đỡ rỗng mà thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Kiểu này dễ bỏ danh hiệu Quả Bóng Vàng là hợp lý chứ còn gì nữa. Chí ít bỏ đi 3-4 năm nữa cho nó cân bằng vì với phong độ và trình độ thế này thì 3-4 năm nữa cu Mặt Xị cứ ẵm suốt thì ai chả bực. May ra hy vọng đến World Cup 2014 thì anh Argentina không ăn cúp vàng để người ta còn có cớ mà vin vào không bầu cho Mặt Xị :D.

Còn trên bình diện cá nhân thì Gay rất khó vượt được Messi:
- Cá nhân: Messi hơn.
- CLB: Barca hơn Real.
- Đội tuyển: khẳng định luôn Argentina chả ngán gì Bồ. Không tin cứ gặp sẽ biết :D.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chú Ramos bên phía Dê lại phun ngọc và bị treo giò tới 5 trận, tức là trong 5 trận tới Mou và đồng bọn sẽ phải thi đấu mà thiếu vắng bộ đôi trung vệ Pepe và Ramos, nhiều khả năng các bạn ý sẽ bị dập cho tơi tả ở 2 trận làm khách tới tại La Liga trước Osasuna và đặc biệt là Valencia, có khi còn bị đập cả ở cúp nhà Vua chứ chả chơi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Những nhà chuyên môn ngày càng làm cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng bóng đá thế giới trở nên kém thuyết phục. So với sự cạnh tranh và lòng công tâm của những người đi trước, những người làm chuyên môn lúc này đang trở nên rất bình thường bởi sự ảnh hưởng của tâm lý đám đông, một hội chứng "phát cuồng" hoặc "gây nghiện" đáng tiếc. Họ quá ám ảnh với sự hoàn hảo và lối mòn của hình tượng, để rồi nhắm mắt đưa tay chiều theo đám đông dù cho đó không phải là quyết định từ trái tim và khối óc của họ.

Bạn nhà báo này chỉ giỏi ăn tiền tòa soạn rồi nói vớ vẩn. Để em phân tích: Mỗi con người, dựa vào ký ức đều có ấn tượng về một cái gọi là cái đẹp chuẩn mực. Ví dụ, em rất thích các cô gái có lúm đồng tiền, không có lúm đồng tiền thì có chân dài da trắng đi nữa em vẫn không mê được.

Chắc các bạn còn nhớ, năm 2010 Sneijder đoạt cú ăn ba cùng Inter và đưa Hà Lan tới chung kết cup thế giới nhưng thậm chí còn không lọt được vào top ba người cuối cùng được đề cử Quả bóng vàng. Điều này theo em là còn bất công hơn là việc Messi vượt mặt chàng điệu. Nguyên nhân không nhỏ là vì thế giới lúc đó đang lên án kịch liệt lối đá phòng ngự tiêu cực của Inter và Hà Lan với cú song phi của De Jong vào ngực Alonso - lối đá trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của một Barca hay Tây Ban Nha tấn công hoa mĩ. Từ thời em bắt đầu biết xem bóng đá (mùa 1998-1999), chỉ có một lần duy nhất Quả bóng vàng được trao cho một hậu vệ, đó là Cannavaro năm 2006. Ngoài ra, thế giới vẫn chuộng những cầu thủ có xu hướng tấn công (có nhiều nguyên nhân chưa thể nói hết :D).

Và đây, Mourinho, kể từ ngày dẫn dắt Porto, đã tạo ra ấn tượng ban đầu với người xem về một đội bóng phòng ngự tiêu cực - chưa kể ông ta thường xuyên bị truyền thông bôi nhọ do các phản ứng với báo chí. Trong khi Barca thì lại phù hợp với những chuẩn mực của đông đảo công chúng: Lối đá đẹp, tình đoàn kết, cách ứng xử khôn khéo lịch sự; trong khi Messi lại đại diện, là ngôi sao sáng nhất trong tập thể đó...

Điều em muốn nói với các bác là gì ? Là Mou đã chọn lối đá cho đội bóng của mình và Real đã chọn Mou, thì cả Mou và Real phải chấp nhận việc bị lên án. Chẳng có tội ác nào ở đây cả. Tại sao phải phàn nàn về việc quần áo mình bị ướt nếu bạn quyết định nhảy xuống mương ?

Một điều nữa, xu hướng thần tượng phản ảnh tính cách của một người, một cộng đồng. Không phải em chê bôi gì người Việt, nhưng Real - Mourinho (được truyền thông tô vẽ) có rất nhiều điểm mà chúng ta phải suy nghĩ: Ăn xổi ở thì, mưu mô thủ đoạn, ghen ăn tức ở...Tại sao nhiều người trong chúng ta hâm mộ họ đến thế ?
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Như vậy là trong tháng 1 này, ngoài việc Barcelona sẽ gặp Malaga tới 3 lần (2 tại Cúp nhà Vua và 1 tại vòng 19 La Liga), và cũng thật trùng hợp khi Real Madrid cũng sẽ phải đối đầu với bầy dơi 3 trận (2 tại Cúp nhà Vua và 1 tại vòng 20 La Liga), trong đó giống chúng ta, Dê sẽ phải thi đấu 2 trận sân khách và 1 trận trên sân nhà.
Vơi việc chắc chắn sẽ thiếu vắng bộ đội trung vệ là Ramos và Pepe thì hy vọng Valencia sẽ giải quyết Real rồi sau đó chúng ta sẽ loại Valen tại vòng bán kết.
 

tukoi10

Trung học xã
Đầu quân
5/9/12
Bài viết
40
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Đừng có nói trước về QBV năm sau, chứ đừng nói gì xa xa quá được. Cách đây vài năm, thời của Ronaldinho, ai ai cũng nói Ronaldonhi sẽ giành thêm nhiều QBV sau khi giành được 1QBV +2 lần suất sắc nhất châu âu. Phong độ và chấn thương chả nói trước được với ai. Liga mùa giải này nằm trong tay Barca rùi, ít nhất Messi đã có lưng vốn, chúc mọi điều tốt lành đến với anh và Barca. Cứ thấy Barca thắng, real mất điểm, cuối năm danh hiệu về hết Barca với Messi là tôi lại thấy vui.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Phải nói thật là TTVH đang có 1 PV trình độ nâng bi max level. Vâng, xin giới thiệu PV Hoài Trinh và các siêu phẩm:
1. Nếu Si lùn từ chối nhận QBV
Nếu Messi từ chối nhận Qủa bóng vàng - TTVH Online

Vâng, phong cách xin-cho rất VN=)). Xê Rờ 7 đáng thương tới mức cần bố thí như này sao=))
Messi không cần Bóng Vàng để vĩ đại, ngược lại, anh càng vĩ đại hơn nếu nhường nó cho những người khác. Khi ấy hàng triệu người trên thế giới sẽ trao cho “La Pulga” QBV về lòng độ lượng và tinh thần fair play.
2. Ronaldo lập hat-trick thứ 18 cho Real: Quá muộn rồi phải không, Ronaldo?
Ronaldo lập hat-trick thứ 18 cho Real: Quá muộn rồi phải không, Ronaldo? - TTVH Online

Hai ngày sau khi “vồ trượt” Quả Bóng Vàng FIFA, Cristiano Ronaldo đã được trao một Quả Bóng Vàng khác từ các Madridista. Sau khi CR7 hoàn tất cú hat-trick sau một pha phản công chớp nhoáng, sân Bernabeu như nổ tung và 61 nghìn CĐV trên các khán đài đã đồng thanh hô vang khẩu hiệu "Cristiano Quả Bóng Vàng, Cristiano Quả Bóng Vàng".

Trong tiểu thuyết “Thiên thần và ác quỷ” của Dan Brown, các Hồng y từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về Vatican dự bầu Giáo hoàng mới và Hồng y đoàn đã bầu chọn tới hai Giáo hoàng. Một trong đó là Carlo Ventresca, người đã vô tình được bầu bởi tất cả các Hồng y hô vang tên ông. Theo luật, người được Hồng y đoàn đồng thanh gọi tên sẽ trở thành Giáo hoàng mà không cần phiếu bầu.

Nếu điều luật ấy cũng đúng với bóng đá thì năm nay sẽ có hai người giành QBV. Người thứ nhất là Messi được bầu bằng hình thức bỏ phiếu, người kia là Ronaldo. Dĩ nhiên điều đó chẳng thể nào xảy ra, Ronaldo vẫn chỉ là kẻ về nhì nhưng đã là một QBV trong trái tim những người yêu mến Real.
AQ vào nhận họ hàng này=))
Và đây nữa
Siêu phẩm lá vàng rơi

Thế giới bóng đá luôn quan niệm rằng người Brazil, mà cụ thể là cầu thủ quá cố Didi đã sáng tạo ra "Folha seca", kiểu sút lá vàng rơi. Nhưng Ronaldo lại khăng khăng rằng chính những người BĐN mới là chủ nhân đích thực nó. Đêm 9/1, CR7 ghi bàn mở tỷ số cũng bằng một cú sút lá vàng rơi. Đó mới là phút thứ 3, thủ môn Alvarez còn chưa kịp làm quen với các đợt công phá của Real đã bị đánh gục bởi một cú đá quá khó.
Anh (chị?) Tờ rinh cố tình k đề cập tới đây mới là bàn thắng thứ 2 từ sút phạt của Gay sau tầm 8 tỷ năm=))

Với trình độ này thì bi của mợ Mô và Gay (nếu có) phải được nâng tới tận cổ mất=))
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Nói một chút về trận Osasuna - Hoàng gia đêm hôm qua:

Osasuna thực ra chơi với 6 hậu vệ. Trận này Lolo và Oier được đôn lên đá tiền vệ thủ, Nino được kéo xuống với mục đích không cho Dê triển khai bóng.Chúng ta đều đã thấy Dê bế tắc ra sao khi thiếu một tay chuyên đóng vai trò khuấy đảo như Cristina Điệu. Cho Di Maria và Modrid vào sân từ đầu là Mou đã tự dâng tuyến giữa cho đối thủ vì hai tay này đều yếu như sên, kỹ thuật cũng chẳng có gì xuất sắc. Kết quả như ta biết là trong hiệp một, hàng tiền vệ của Dê hầu như không thể triển khai bóng và hầu như chỉ trông chờ vào những đường chuyền từ giữa sân của Alonso.

Sang hiệp 2, không biết Mou hy vọng điều gì ở Kaka, một cầu thủ đã ngoài 30 tuổi và khá lâu rồi không được thi đấu ? Truớc cái thẻ đỏ, trong khi phải tung một tiền vệ có khả năng càn lướt + sức mạnh vào sân để chiếm lĩnh lại tuyến giữa, thì Mou laị làm một việc khùng khùng nữa cho Özil vào sân. Nói thêm là tay Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ này có nhược điểm là yếu ớt và mong manh như phụ nữ vậy.

Tóm lại, Real hòa là xứng đáng và hoàn toàn là do sai lầm chiến thuật. Chẳng hiểu sao báo chí cứ tâng bốc anh Mourinho là vua chiến thuật này nọ. Em thì thấy tay này chẳng có vị gì.
 

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0
Bạn nhà báo này chỉ giỏi ăn tiền tòa soạn rồi nói vớ vẩn. Để em phân tích: Mỗi con người, dựa vào ký ức đều có ấn tượng về một cái gọi là cái đẹp chuẩn mực. Ví dụ, em rất thích các cô gái có lúm đồng tiền, không có lúm đồng tiền thì có chân dài da trắng đi nữa em vẫn không mê được.

Chắc các bạn còn nhớ, năm 2010 Sneijder đoạt cú ăn ba cùng Inter và đưa Hà Lan tới chung kết cup thế giới nhưng thậm chí còn không lọt được vào top ba người cuối cùng được đề cử Quả bóng vàng. Điều này theo em là còn bất công hơn là việc Messi vượt mặt chàng điệu. Nguyên nhân không nhỏ là vì thế giới lúc đó đang lên án kịch liệt lối đá phòng ngự tiêu cực của Inter và Hà Lan với cú song phi của De Jong vào ngực Alonso - lối đá trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của một Barca hay Tây Ban Nha tấn công hoa mĩ. Từ thời em bắt đầu biết xem bóng đá (mùa 1998-1999), chỉ có một lần duy nhất Quả bóng vàng được trao cho một hậu vệ, đó là Cannavaro năm 2006. Ngoài ra, thế giới vẫn chuộng những cầu thủ có xu hướng tấn công (có nhiều nguyên nhân chưa thể nói hết :D).

Và đây, Mourinho, kể từ ngày dẫn dắt Porto, đã tạo ra ấn tượng ban đầu với người xem về một đội bóng phòng ngự tiêu cực - chưa kể ông ta thường xuyên bị truyền thông bôi nhọ do các phản ứng với báo chí. Trong khi Barca thì lại phù hợp với những chuẩn mực của đông đảo công chúng: Lối đá đẹp, tình đoàn kết, cách ứng xử khôn khéo lịch sự; trong khi Messi lại đại diện, là ngôi sao sáng nhất trong tập thể đó...

Điều em muốn nói với các bác là gì ? Là Mou đã chọn lối đá cho đội bóng của mình và Real đã chọn Mou, thì cả Mou và Real phải chấp nhận việc bị lên án. Chẳng có tội ác nào ở đây cả. Tại sao phải phàn nàn về việc quần áo mình bị ướt nếu bạn quyết định nhảy xuống mương ?

Một điều nữa, xu hướng thần tượng phản ảnh tính cách của một người, một cộng đồng. Không phải em chê bôi gì người Việt, nhưng Real - Mourinho (được truyền thông tô vẽ) có rất nhiều điểm mà chúng ta phải suy nghĩ: Ăn xổi ở thì, mưu mô thủ đoạn, ghen ăn tức ở...Tại sao nhiều người trong chúng ta hâm mộ họ đến thế ?

Lâu lắm rồi, mình vào các trang báo thể thao (và cả Diễn đàn của Barcelona nữa) mới thấy một bài viết ngắn gọn, những dòng bình luận sâu sắc, một cách nhìn thông minh, một quan điểm... hoàn toàn không giống những bình luận theo kiểu "đọc xong muốn chửi" của đông đảo các nhà báo thể thao lá cải.

Là một fan của Barcelona, thật sự mình rất thích mấy dòng ngắn gọn trên của bạn Hạ Trắng. Dù không biết bạn là ai, nhưng mình rất thích cách nhìn nhận cuộc sống và cách thưởng thức bóng đá của bạn.

Đôi lúc mình cũng tự đặt ra câu hỏi: Tại sao có nhiều người lại quá thần tượng lão Mourinho vậy??? Người ta thần tượng cái gì ở một HLV luôn tự gọi mình là "duy nhất", là "đặc biệt"??? Why? Why? Why? Chỉ có người điên hoặc đang mắc phải những chứng bệnh thần kinh không kiểm soát được bản thân mình thì mới có những phát ngôn ngông cuồng kiểu như thế.

Có lẽ, cuộc sống là như vậy, thế giới muôn màu muôn vẻ. Cuộc sống có Barcelona thì phải có Real Madrid, Bóng đá có Pep Guadiola và Messi thì cũng không thể thiếu Mourinho và Pepe, có Thạch Sanh thì Lý Thông luôn tồn tại song hành.

Và thật sự, cũng từ lâu rồi, mình không đọc chuyên mục thể thao trên báo mạng mà chỉ xem bóng đá trên Sopcast, Veetle hay những kênh nước ngoài (dù trình độ ngoại ngữ không khá cho lắm). Cũng ít lần mình xem những trận bóng của Barcelona trên SCTV, K+, TTTV, BongdaTV,... nhưng đặc điểm chung của tất cả những trận bóng "bị" xem trên các kênh này, mình đều tắt tiếng cả. Thà không nghe BTV bình luận, còn hơn nghe xong rồi lại bức xúc.

Real Madrid của Mourinho vừa lại bị đội mới lên hạng, đang đứng bét bảng chia điểm. Thế nhưng những ai có xem trận đấu tẻ nhạt vừa kết thúc mới thấy các cầu thủ triệu đô của Real Madrid thi đấu ăn hại như thế nào (dù vắng Gaynaldo, Ramos và Pepe, nhưng vẫn ra sân với đội hình chính hàng trăm triệu USD, thậm chí chỉ tính riêng giá trị của tiền vệ Modric cũng đủ bằng tất cả các cầu thủ Osasuna cộng lại rồi). Cả trận Bầy Dê không có nỗi một cú sút ra hồn, thậm chí Osasuna là đội kiểm soát bóng tới 56% và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, nhưng thật đáng tiếc là đội chủ nhà không có một chân sút kha khá nào để có thể kết liễu đội bóng thủ đô.

Nếu như đêm mai, Barcelona có chiến thắng trước Malaga (khả năng này rất cao, dù Malaga là một đội bóng rất khó bắt nạt) thì khoảng cách giữa Barcelona và Real Madrid sẽ được tăng lên 18 điểm. Với phong độ thi đấu và tình hình nội bộ của hai đội thế này thì rất có thể đến vòng 32, ngay chính trên SVĐ Bernabeu Santiago, Mourinho và tất cả các cầu thủ Real Madrid sẽ được tận hưởng cảm giác tủi nhục khi xếp hai hàng đón tiếp Tito Vilanova và những nhà tân vô địch La Liga 2002-2003. Các bạn - những fan của sắc áo Blaugrana có tin điều đó xảy ra vào đầu tháng 4 sắp tới? Mình đặt cược điều đó đấy.

Chúc sức khỏe Hạ Trắng và các thành viên Diễn đàn Barcelona. Chúc cho Barcelona còn thắng dài dài.

-----------------

Tặng các bạn một số ảnh của "kẻ thần kinh" dưới đây.

View attachment 458

Lại mất điểm nữa rồi. Giận... ói nước.

View attachment 459

Này, tôi không có bình thường đâu đó nhé. Cẩn thận, tôi điên đó.

View attachment 461

Oh, my god. Nỗi buồn này biết ngỏ cùng ai.

View attachment 462

Khoảnh khắc luyện... mồm.

View attachment 463

Di Maria, ra sân mà còn mang theo bình sữa à! Bỏ nó xuống ngay.

View attachment 464

Ôi, mông "con gái" của ba dạo này nở nang quá!

View attachment 465

Tit....oooo. Sao ông tài thế?

View attachment 466

Okie, tôi chấp nhận được... sờ mó. Cứ tự nhiên, tôi là Gayrinho mà.

View attachment 460

Với tôi, Pep Guadiola luôn là số 1.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận đấu vừa qua với Osasuna đã chứng minh một điều rằng, để có tên trong danh sách đội hình cuả Real, từ cầu thủ được ra sân nhiều nhất là Ronaldo, cho tới người ít được ra sân nhất là Adan, từ những kẻ hung hãn nhất như là Ramos, Pepe cho tới những người lành tính nhất như Kaka, ai cũng phải biết nhận thẻ đỏ hết.
 

Xavi_Ini_Messi

La Masia
Đầu quân
29/4/12
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua xem trận Dê, đến chết cười với bố BLV. Khi Mou tung Kaka, Ben, rồi Mắt Trố vào thì bố ấy phán :" Mou đã làm tất cả những gì có thể". Đến lúc Kaka đã bị đuổi, còn Dê thì vẫn rất tệ, tranh thủ quả Ben bị mất bóng bố ấy lại phán :" Vâng, đến bây giờ mọi người có thể vẫn không biết Ben và Mắt trố có mặt trên sân, còn Kaka thì mọi người chắc chắn là biết bởi chiếu thẻ đỏ của anh. Vâng đó chính là những thay đổi của Mou".

Cầm 1 đội bóng toàn sao thượng thặng, đá với đội bét bảng mà cả trận không tổ chức được 1 pha tấn công nào ra hồn, không thể áp dặt thế trận, cứ có bóng là phất lên cho tiền đạo đua tốc độ chỉ có thể là Mou. Mou, " người duy nhất " giúp Dê kém Barca 18 điểm chỉ sau 18 vòng. Quả là 1 mốc lịch sử " đặc biệt "

P/s : Thật khâm phục sự kiên nhẫn của F. Perez.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Lâu lắm rồi, mình vào các trang báo thể thao (và cả Diễn đàn của Barcelona nữa) mới thấy một bài viết ngắn gọn, những dòng bình luận sâu sắc, một cách nhìn thông minh, một quan điểm... hoàn toàn không giống những bình luận theo kiểu "đọc xong muốn chửi" của đông đảo các nhà báo thể thao lá cải.

Là một fan của Barcelona, thật sự mình rất thích mấy dòng ngắn gọn trên của bạn Hạ Trắng. Dù không biết bạn là ai, nhưng mình rất thích cách nhìn nhận cuộc sống và cách thưởng thức bóng đá của bạn.

Đôi lúc mình cũng tự đặt ra câu hỏi: Tại sao có nhiều người lại quá thần tượng lão Mourinho vậy??? Người ta thần tượng cái gì ở một HLV luôn tự gọi mình là "duy nhất", là "đặc biệt"??? Why? Why? Why? Chỉ có người điên hoặc đang mắc phải những chứng bệnh thần kinh không kiểm soát được bản thân mình thì mới có những phát ngôn ngông cuồng kiểu như thế.

Có lẽ, cuộc sống là như vậy, thế giới muôn màu muôn vẻ. Cuộc sống có Barcelona thì phải có Real Madrid, Bóng đá có Pep Guadiola và Messi thì cũng không thể thiếu Mourinho và Pepe, có Thạch Sanh thì Lý Thông luôn tồn tại song hành.

Và thật sự, cũng từ lâu rồi, mình không đọc chuyên mục thể thao trên báo mạng mà chỉ xem bóng đá trên Sopcast, Veetle hay những kênh nước ngoài (dù trình độ ngoại ngữ không khá cho lắm). Cũng ít lần mình xem những trận bóng của Barcelona trên SCTV, K+, TTTV, BongdaTV,... nhưng đặc điểm chung của tất cả những trận bóng "bị" xem trên các kênh này, mình đều tắt tiếng cả. Thà không nghe BTV bình luận, còn hơn nghe xong rồi lại bức xúc.

Real Madrid của Mourinho vừa lại bị đội mới lên hạng, đang đứng bét bảng chia điểm. Thế nhưng những ai có xem trận đấu tẻ nhạt vừa kết thúc mới thấy các cầu thủ triệu đô của Real Madrid thi đấu ăn hại như thế nào (dù vắng Gaynaldo, Ramos và Pepe, nhưng vẫn ra sân với đội hình chính hàng trăm triệu USD, thậm chí chỉ tính riêng giá trị của tiền vệ Modric cũng đủ bằng tất cả các cầu thủ Osasuna cộng lại rồi). Cả trận Bầy Dê không có nỗi một cú sút ra hồn, thậm chí Osasuna là đội kiểm soát bóng tới 56% và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, nhưng thật đáng tiếc là đội chủ nhà không có một chân sút kha khá nào để có thể kết liễu đội bóng thủ đô.

Nếu như đêm mai, Barcelona có chiến thắng trước Malaga (khả năng này rất cao, dù Malaga là một đội bóng rất khó bắt nạt) thì khoảng cách giữa Barcelona và Real Madrid sẽ được tăng lên 18 điểm. Với phong độ thi đấu và tình hình nội bộ của hai đội thế này thì rất có thể đến vòng 32, ngay chính trên SVĐ Bernabeu Santiago, Mourinho và tất cả các cầu thủ Real Madrid sẽ được tận hưởng cảm giác tủi nhục khi xếp hai hàng đón tiếp Tito Vilanova và những nhà tân vô địch La Liga 2002-2003. Các bạn - những fan của sắc áo Blaugrana có tin điều đó xảy ra vào đầu tháng 4 sắp tới? Mình đặt cược điều đó đấy.

Chúc sức khỏe Hạ Trắng và các thành viên Diễn đàn Barcelona. Chúc cho Barcelona còn thắng dài dài.

-----------------

Tặng các bạn một số ảnh của "kẻ thần kinh" dưới đây.

View attachment 458

Lại mất điểm nữa rồi. Giận... ói nước.

View attachment 459

Này, tôi không có bình thường đâu đó nhé. Cẩn thận, tôi điên đó.

View attachment 461

Oh, my god. Nỗi buồn này biết ngỏ cùng ai.

View attachment 462

Khoảnh khắc luyện... mồm.

View attachment 463

Di Maria, ra sân mà còn mang theo bình sữa à! Bỏ nó xuống ngay.

View attachment 464

Ôi, mông "con gái" của ba dạo này nở nang quá!

View attachment 465

Tit....oooo. Sao ông tài thế?

View attachment 466

Okie, tôi chấp nhận được... sờ mó. Cứ tự nhiên, tôi là Gayrinho mà.

View attachment 460

Với tôi, Pep Guadiola luôn là số 1.

Theo lý thuyết, đến vòng 32 thì đội hạng nhì Liga lúc đó phải cách Barca 18 điểm thì Barca mới chính thức vô địch Liga. Hiện tại Dê cách chúng ta 18 điểm nhưng đội hạng nhì cách ít hơn. Từ đây đến đó, Barca - Alectico phải gia tăng khoảng cách lên 18 điểm thì mới có điều này xảy ra.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top