Thân tặng các bạn Real Madrid

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Juve chắc chắn là nhẹ nhàng hơn Bayern nhưng mình không nghĩ là Real dễ ăn đâu vì có những đặc điểm trong lối chơi của Juve sẽ gây khó cho Real, trận chiến sắp tới hy vọng của Real sẽ nằm ở Isco-James-Benzema nhiều hơn vì đây là những cầu thủ di chuyển thông minh và xử lý bóng trong không gian hẹp tốt

Cặp Barca-Bayern thì nếu Benatia không kịp bình phục thì cửa thua của Bayern khá cao bởi theo tin mới nhất Badstuber đã chấn thương hết mùa, cặp Boateng-Dante xoay sở cực chậm( chưa kể Dante đá còn ngáo) thì gặp N-S-M của Barca quá khó để chống đỡ, ngay cả Benatia trở lại thì cũng chỉ hạn chế phần nào thôi bởi chú này có tốc độ chứ cũng không đảm bảo cho Bayern được

Mình đoán đúng vê kết quả của 2 cặp bán kết, nhiều bạn nói Real như thể đã qua chắc chắn Juve mà hài quá, trong đó mình nhớ có bạn viethai93 đó :))

Juve giống Aletico gây khó cho Real nhưng lại gặp khó trước Barca đơn giản bởi Barca sở hữu những cầu thủ có kỹ năng xử lý bóng phạm vi hẹp rất tốt, điều mà Real chỉ phần nào có ở James-Benzema-Isco nhưng đẳng cấp những người này thì thua xa MSN

Bale có lẽ nên rời Real, một cầu thủ ghi bàn vào lưới Aletico-Barca năm ngoái đem về những danh hiệu quan trọng cho Real, thông số năm nay cũng không quá tồi( theo thống kê là không thua...Hazard của Chelsea) mà bị đối xử như một con chó dẫn đến áp lực tâm lý đè nặng và thi đấu sa sút, Real và các fan của họ rõ ràng xứng đáng phải nhận hậu quả này vì chính thói vô ơn và quá chảnh chó của họ

Ngay cả huyền thoại Cassilas còn bị la ó thì không thể hiểu nổi, có lẽ không CLB nào trên thế giới vô tình vô nghĩa như Real, nơi những công thần thì là mớ giẻ lau khi hết giá trị
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Bàn thua của Real có nhiều lỗi tổng hợp. Nhưng lỗi cuối và chắc cả đội đó nhìn ra: Iker. Mùa tới thánh Iker còn khoác áo Real nữa thì đúng là Chúa nhẫn sẽ choáng váng vì điều này. Iker sẽ không bằng một nửa Raul và thua xa Valdes.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bàn thua của Real có nhiều lỗi tổng hợp. Nhưng lỗi cuối và chắc cả đội đó nhìn ra: Iker. Mùa tới thánh Iker còn khoác áo Real nữa thì đúng là Chúa nhẫn sẽ choáng váng vì điều này. Iker sẽ không bằng một nửa Raul và thua xa Valdes.

Iker đang sa sút nhưng cái câu bôi đen thì hơi khó hiểu đấy đặc biệt cái vế sau giống như truyện hài quá :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Tôi có quyền và nghĩa vụ không cần phải giải thích câu đấy với bạn. Đó là một câu chuyện hài đúng nghĩa và trong không khí tang thương của các bạn hoàng gia lúc này thì câu chuyện hài càng không phải phù hợp. Bạn có thể tìm hiểu qua google.
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Theo quan điểm cá nhân thì ở thời điểm hiện tại, nếu Barca gặp Real ở trận chung kết C1 năm nay thì khả năng thắng sẽ cao hơn rất nhiều so với gặp Juve. Real không có Modric bỗng hóa bình thường, cộng thêm hàng thủ cũng không chắc chắn bằng Juve. Mà Barca lại thường gặp khó với những đội có lối đá phòng ngự chặt chẽ kiểu như các CLB Ý hoặc dựng xe buýt như Chelsea. Tuy nhiên thật lòng lại thấy hả hê vì Real đêm qua bị loại, đơn giản là vì không thể ưa được chị Bảy; các cầu thủ Real đến vòng 16m50 là cứ chực ngã để kiếm penalty, đến cả người nhặt bóng cũng câu giờ không đưa bóng cho Evra ném biên! Hậu quả của Mourinho để lại vẫn khắm đến bây giờ, nó khiến cho Real đánh mất hình ảnh của đội bóng có lối chơi tấn công quyến rũ, hào hoa với những Redondo, Hierro, Raul, Carlos, Zidane, Beckham... ngày nào. Chắc các cule thật sự cũng muốn Barca đối đầu & vượt qua (hoặc bị đánh bại) bởi 1 đối thủ xứng tầm như vậy, hơn là vượt qua 1 tập thể như bây giờ, 1 tập thể mà chị Bảy điệu háo danh là hình ảnh đại diện rõ nhất.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
- Pogba trận này không rõ vì phải đá ở vị trí trái sở trường, chấn thương chưa lành, bị cóng chân, làm màu chào hàng thằng Dê hay đẳng cấp chỉ có vậy mà có kiểu đá vừa bố láo vừa trêu ngươi đồng đội. Xem mấy tình huống nó không phối hợp với đội bạn thì cũng chuyền bóng lên trời mà ức chế muốn tắt màn hình.
Cũng từng nghe tên của cu Pogba này mà trận này xem nó đá tệ thật, chẳng đáng khen chút nào. Đang tự hỏi sao ai cũng muốn mua thế không biết. Ngược lại, VIDAL trận này chơi khá năng nổ, ấn tượng và quyết liệt. Thích chú Chile này hơn nhiều.

Bale có lẽ nên rời Real, một cầu thủ ghi bàn vào lưới Aletico-Barca năm ngoái đem về những danh hiệu quan trọng cho Real, thông số năm nay cũng không quá tồi( theo thống kê là không thua...Hazard của Chelsea) mà bị đối xử như một con chó dẫn đến áp lực tâm lý đè nặng và thi đấu sa sút, Real và các fan của họ rõ ràng xứng đáng phải nhận hậu quả này vì chính thói vô ơn và quá chảnh chó của họ
Không hiểu bọn fan RM nó nghĩ sao mà xua đuổi BALE nhỉ? Hôm qua, Rô tắt đài cả trận, chẳng làm ăn được gì ngoài cú pen với quả đá phạt. Trong khi đó trọng pháo BALE này đá tốt hơn hẳn. Méo hiểu tụi fan nó nghĩ gì nữa, đúng là phong cách và tư duy hoàng gia :D
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Mình đoán đúng vê kết quả của 2 cặp bán kết, nhiều bạn nói Real như thể đã qua chắc chắn Juve mà hài quá, trong đó mình nhớ có bạn viethai93 đó :))

Juve giống Aletico gây khó cho Real nhưng lại gặp khó trước Barca đơn giản bởi Barca sở hữu những cầu thủ có kỹ năng xử lý bóng phạm vi hẹp rất tốt, điều mà Real chỉ phần nào có ở James-Benzema-Isco nhưng đẳng cấp những người này thì thua xa MSN

Bale có lẽ nên rời Real, một cầu thủ ghi bàn vào lưới Aletico-Barca năm ngoái đem về những danh hiệu quan trọng cho Real, thông số năm nay cũng không quá tồi( theo thống kê là không thua...Hazard của Chelsea) mà bị đối xử như một con chó dẫn đến áp lực tâm lý đè nặng và thi đấu sa sút, Real và các fan của họ rõ ràng xứng đáng phải nhận hậu quả này vì chính thói vô ơn và quá chảnh chó của họ

Ngay cả huyền thoại Cassilas còn bị la ó thì không thể hiểu nổi, có lẽ không CLB nào trên thế giới vô tình vô nghĩa như Real, nơi những công thần thì là mớ giẻ lau khi hết giá trị
Thực ra cũng bất ngờ từ 2 phía. Real đúng thật sự là sa sút quá nhiều. Ronaldo đá vô hại không khác gì cho chú Giroud đứng vòng cấm chờ tạt cánh đánh đầu, thêm cái nội bộ lục đục đấu đá lẫn nhau thì loại gần như là điều báo trước.

Juve công nhận là đá tương đối tốt, nhưng đúng ra họ gặp 1 Real vào giai đoạn khủng hoảng nên có thể vào được chung kết cũng là 1 sự may mắn. Dù sao mình chỉ mong Real bị loại sớm, mình không tin tưởng Juve có thể làm được. Nhưng loại được như này thì rất đáng khen, còn Juve đá với Barca lại là chuyện hoàn toàn khác. Nên việc Juve vào CK không có gì quá đáng ngại với Barca và mình thấy hài lòng khi gặp Juve ở CK
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực ra cũng bất ngờ từ 2 phía. Real đúng thật sự là sa sút quá nhiều. Ronaldo đá vô hại không khác gì cho chú Giroud đứng vòng cấm chờ tạt cánh đánh đầu, thêm cái nội bộ lục đục đấu đá lẫn nhau thì loại gần như là điều báo trước.

Juve công nhận là đá tương đối tốt, nhưng đúng ra họ gặp 1 Real vào giai đoạn khủng hoảng nên có thể vào được chung kết cũng là 1 sự may mắn. Dù sao mình chỉ mong Real bị loại sớm, mình không tin tưởng Juve có thể làm được. Nhưng loại được như này thì rất đáng khen, còn Juve đá với Barca lại là chuyện hoàn toàn khác. Nên việc Juve vào CK không có gì quá đáng ngại với Barca và mình thấy hài lòng khi gặp Juve ở CK

Sao bạn biết Real nội bộ lục đục và khủng hoảng, chỉ vì họ không thắng được Juve-Valencia à?

Real bị Valencia dẫn trước 2-0 vẫn vùng dậy và gỡ hòa, hôm qua họ vẫn thi đấu đầy quyết tâm và hết mình trong từng đường bóng, đó theo tôi không phải là dấu hiệu của một đội bóng đang lục đục

Real gặp khó trước Juve là điều đã được dự đoán trước không chỉ vì Juve có lịch sử đối đầu tốt với Real mà còn bởi sự kị nhau về lối đá

Real thiếu những cầu thủ kỹ thuật đủ tốt để khoan phá những hàng thủ như Juve, trận hôm qua có thể thấy James đã đem lại 1 quả phạt đền cho Real, Benzema có pha xử lý rất hay ở đầu trận nhưng dứt điểm chân trái quá tệ, Isco có pha làm động tác giả qua Evra nhưng lại sút lên trời => điểm chung của 3 cầu thủ trên là đều chơi kỹ thuật và cần những cầu thủ như vậy mới tạo được sự khác biệt trước những đội như Juve chỉ tiếc là họ thiếu sắc bén trong khâu cuối cùng, điều mà M-S-N trội hơn
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Lục đục ở đây là vấn đề của Bale và Ronaldo. Ngay trong lòng Fan Real bây giờ chia ra 2 phe đấu đá nhau. Thêm cái tính ích kỉ của Ro gây ra mấy vụ trên sân khiến Fan và chắc chắn trong nội bộ Real cũng có kẻ ghét kẻ bênh. Chính mấy cái đó khiến lúc thì Ro đá tệ, lúc Bale đá tệ và các phe chỉ lấy đó để công trích, chỉ trích lẫn nhau. 1 đội bóng như thế thì làm gì có tính đoàn kết

Sự sa sút của Bale và Ro từ đâu mà ra ? Bale thì bị cô lập ném đá tơi tả, Ro thì cái tôi quá lớn, chỉ nghĩ cho bản thân ( trong cuộc đua với Messi ), đâm ra cái tâm lý đá bóng cũng thấy khổ sở. Nếu là năm ngoái bộ 3 của nó ăn ý, đoàn kết, tâm lý thoải mái thì Juve làm gì có cửa, Bayern còn bị thua tới 4 bàn sân nhà đấy
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tôi có quyền và nghĩa vụ không cần phải giải thích câu đấy với bạn. Đó là một câu chuyện hài đúng nghĩa và trong không khí tang thương của các bạn hoàng gia lúc này thì câu chuyện hài càng không phải phù hợp. Bạn có thể tìm hiểu qua google.

Đã là người phàm thì không cần phải giải thích. Đúng không anh Đen? Thần tượng lòng em:big_smile:
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Trận này Dê với Juve đá dở như nhau và đơn giản là bạn nào ít dở hơn và tỉnh táo hơn đã toại nguyện. Đầu trận không hiểu Allegri nghĩ gì khi xếp Pirlo, một cầu thủ với tốc độ con rùa (mà nhà báo Chị Ngọc đã ví von 'chàng lãng tử đi bộ lững thững giữa Glaticos' hay gì đó =)) ) đá DM trong khi DM đích thực là Vidal chơi rất cao. Hiệp 1 Pirlo không thể theo kịp bóng và Dê chỉ cần vài đường chuyền tốc độ cao là tiền đạo của họ đã một chọi một với một con rùa khác là Chiellini. Đá với Barca (đội tấn công có tốc độ còn cao hơn Real) mà kiểu này thì vỡ mặt.

Hiệp 2 sau khi có bàn thì Juve lui về phòng ngự và đá nét hơn hẳn (nhưng vẫn bị khoan cánh) trong khi cầu thủ Dê tận dụng cơ hội như hạch. Kết luận là chỉ lo khả năng Juve cù cưa chờ đá 11m và cái dớp của Barca trước các đội Ý, còn không Juve khó có cửa trước Barca năm nay.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Theo quan điểm cá nhân thì ở thời điểm hiện tại, nếu Barca gặp Real ở trận chung kết C1 năm nay thì khả năng thắng sẽ cao hơn rất nhiều so với gặp Juve. Real không có Modric bỗng hóa bình thường, cộng thêm hàng thủ cũng không chắc chắn bằng Juve. Mà Barca lại thường gặp khó với những đội có lối đá phòng ngự chặt chẽ kiểu như các CLB Ý hoặc dựng xe buýt như Chelsea. Tuy nhiên thật lòng lại thấy hả hê vì Real đêm qua bị loại, đơn giản là vì không thể ưa được chị Bảy; các cầu thủ Real đến vòng 16m50 là cứ chực ngã để kiếm penalty, đến cả người nhặt bóng cũng câu giờ không đưa bóng cho Evra ném biên! Hậu quả của Mourinho để lại vẫn khắm đến bây giờ, nó khiến cho Real đánh mất hình ảnh của đội bóng có lối chơi tấn công quyến rũ, hào hoa với những Redondo, Hierro, Raul, Carlos, Zidane, Beckham... ngày nào. Chắc các cule thật sự cũng muốn Barca đối đầu & vượt qua (hoặc bị đánh bại) bởi 1 đối thủ xứng tầm như vậy, hơn là vượt qua 1 tập thể như bây giờ, 1 tập thể mà chị Bảy điệu háo danh là hình ảnh đại diện rõ nhất.

Mình vẫn giữ quan điểm là né Real được đến đâu hay đến đấy. Modric theo dự kiến là vẫn kịp trở lại vào đúng trận chung kết. Real mình đánh giá cao hơn Juve nhưng chỉ trong giai đoạn này khi Real phải căng mình đá trên hai đấu trường với toàn những đối thủ rắn mặt thì Juve lợi thế hơn nhiều khi đã vô địch quốc nội. Rõ nhất là sang hiệp 2 Real đuối toàn tập, cả đội còn mỗi Marcelo cày hùng hục lên công về thủ. Hai trận gặp Real ở LaLiga quá đủ để mình rút ra kết luận chúng ta kém hơn hẳn bên họ hàng tiền vệ cũng như hậu vệ, khi chúng ta đá nhanh và pressing thì thua sút hoàn toàn và phản tác dụng, chỉ có cách đá chậm hoặc phòng ngự phản công thì còn có tác dụng nhất định.
Đá bóng thì cũng cần nhiều yếu tố may mắn cũng như tinh thần phải vững. Ví như hiệp 1 trận lượt đi nếu James thành công trong pha đánh đầu cách 1,5m với khung thành, hay khi chị Rô không quá "đồng đội" trong trận tối qua thì chưa biết số phận Juve sẽ thế nào ? Juve cũng không phải là đội bóng đổ bê tông quá đáng như những đội bóng của thím Mô, vậy nên gặp họ vừa là thách thức vừa là cơ hội lớn để bước đến ngôi vô địch !
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bộ 3 MNS bây giờ khoan bê tông cũng hay mà phản công cũng bá. Có thể nói là toàn diện nên nói hiện tại có đội nào khắc tinh được Barca chắc không có
Cách chơi bóng hiện tại của Barca đến Atletico cũng còn chẳng đổ bê tông được, còn Juve thì hoàn toàn không phải chơi kiểu xe bus như Mou

Ai thắng ai thua thì đều có thể xảy ra thôi. Barca thực ra cứ giữ cách chơi của riêng mình là đủ.
Có lẽ cuối tuần gặp Atletico sẽ có 1 bài test hữu hiệu về hiệu quả của bộ 3 MNS. Hi vọng họ có đủ thể lực để thi đấu và tìm kiếm chiến thắng
 

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0
Trang Goal.com mới đưa tin, thông tin Gaynaldo ủng hộ 7 triệu USD vừa rồi là giả tạo. Chưa thấy mấy nhà báo Việt là fan cuồng của Gaynaldo đính chính, chắc là vẫn còn trùm chăn khóc và nghĩ về trận gặp Juventus rạng sáng nay. Tuần rồi đọc tin là mình đã nghi ngờ. Thật hết nói nỗi thằng này rồi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lục đục ở đây là vấn đề của Bale và Ronaldo. Ngay trong lòng Fan Real bây giờ chia ra 2 phe đấu đá nhau. Thêm cái tính ích kỉ của Ro gây ra mấy vụ trên sân khiến Fan và chắc chắn trong nội bộ Real cũng có kẻ ghét kẻ bênh. Chính mấy cái đó khiến lúc thì Ro đá tệ, lúc Bale đá tệ và các phe chỉ lấy đó để công trích, chỉ trích lẫn nhau. 1 đội bóng như thế thì làm gì có tính đoàn kết

Sự sa sút của Bale và Ro từ đâu mà ra ? Bale thì bị cô lập ném đá tơi tả, Ro thì cái tôi quá lớn, chỉ nghĩ cho bản thân ( trong cuộc đua với Messi ), đâm ra cái tâm lý đá bóng cũng thấy khổ sở. Nếu là năm ngoái bộ 3 của nó ăn ý, đoàn kết, tâm lý thoải mái thì Juve làm gì có cửa, Bayern còn bị thua tới 4 bàn sân nhà đấy

Bạn nói toàn dựa trên sự suy đoán cá nhân, rõ ràng cả đội Real đều rất quyết tâm trước Juve nhưng mà không ăn được, đến Ronaldo lần đầu tiên đối mặt mà vẫn chuyền bóng đủ hiểu cầu thủ Real khát khao bảo vệ thành công C1 đến thế nào, họ sẵn sàng gạt bỏ mọi mâu thuẫn( nếu có) để tập trung cho mục tiêu cao nhất

Mình thấy bạn có phần đang biện hộ cho cái nhận định Juve không có cửa trước Real khi có kết quả bốc thăm bán kết của bạn, việc Juve yếu hơn Real đến đứa trẻ con cũng biết nhưng Juve cũng có những yếu tố có thể gây khó cho Real và đủ khả năng tạo bất ngờ chứ không phải không có tí cửa nào như bạn nhận xét trước đó, sai thì nên nhận không nên cố biện hộ

Bạn so sánh Bayern với Juve thì càng sai lầm, ai bảo bạn Bayern thua 4-0 thì Juve yếu hơn sẽ không có cửa, lối đá của Bayern và Juve hoàn toàn khác nhau, vấn đề khiến Bayern thảm bại năm ngoái là khả năng chống bóng bổng và dâng đội hình lên quá cao thì Juve đều không bị những yếu điểm này
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
1. Người ta đang nói nhiều về bộ ba MSN của Barca đang chinh phục cả châu Âu bằng phong độ hủy diệt và tinh thần đồng đội. Đó là sự hi sinh của Messi khi chấp nhận đá lệch phải, đóng góp vào lối chơi chung nhiều hơn nhiệm vụ ghi bàn. Hai bàn thắng của Neymar trong trận bán kết 1 bằng chứng sống động về sự hi sinh đó. Messi lùi sâu làm nhiệm vụ làm bóng với hai keypass cho Suarez. Nếu Suarez sút thì cũng không có ai trách anh cả. Nhưng 2 đường dọn cỗ cho Neymar mới là lựa chọn tốt nhất khi trước mặt Suarez là một Neuer đầy tài năng. Không một camera nào trên sân bắt được những hình ảnh vùng vằng, không vui của Messi hay Suarez. Đơn giản là bộ ba MSN đang đặt lợi ích của cả đội bóng lên trên thành tích cá nhân.
Ở một trận đấu trước đó Messi đã nhường Neymar thực hiện quả phạt đền. Hành động đó làm cho mọi nỗ lực của C.Ronaldo (CR7) trở nên tầm thường và vô giá trị.Fan của CR7 cảm thấy hụt hẫng. Fan trung lập thì cười nụ khi nhớ đến những màn ăn mừng lố bịch của CR7 sau “siêu phẩm” sút pen khi tỷ số đang là 3-0 hoặc 4-0.

2. Ở trận bán kết 2, bỗng nhiên người ta nhìn thấy một diện mạo lạ lẫm từ CR7. Sao anh không xoay ba lê nửa vòng trước khi cất tiếng gáy ò ó o như gà trống? Bàn thắng đó quan trọng quá đi chứ? Nó giúp thế trận xoay chuyển hoàn toàn cơ mà? Rồi nữa, khi có cơ hội nâng tỷ số lên 2-1, một bàn thắng sẽ dập tắt mọi nỗ lực của Juve khi phải ghi thêm tới 2 bàn nữa, Cr7 có cơ hội sắm vai người hùng. Đương nhiên rồi. Cả Bernabeu sẽ lại hát vang tên anh và ngày hôm sau, đội bán báo thành Madrid sẽ có một ngày mướt mải mồ hôi trên các con phố. Nhưng kỳ lạ thay, anh lại chuyền. Hậu vệ Juve phá bóng và Real bị loại.

3. Ám ảnh. Đó chính xác là cảm giác CR7 đang phải trải qua dù anh đang là đương kim quả bóng vàng. Có lẽ CR7 đã sốc hay ít nhất là hụt hẫng khi Messi nhường Pen cho Neymar. Hành động đó khiến mọi nỗ lực của CR7 phút chốc trở nên tầm thường và vô nghĩa. Với đường chuyền không thành bàn đó, CR7 muốn nhắn nhủ với báo giới và truyền thông rằng, khi cần tôi cũng rất “đồng đội” và tôi luôn đặt thành tích tập thể lên trên thành tích cá nhân. Những điều đó đương nhiên không phải là bản chất của CR7. Khuôn mặt anh mếu máo, thẫn thờ như chực khóc khiến cho anti Fan (như tôi) cũng phải mủi lòng. Thương quá! Sao anh không sống như bản chất của anh đi? Cứ tiếp tục nói “Người ta ghen tị với tôi vì tôi đẹp trai và nhiều tiền” hay cứ tiếp tục khoe cơ thể tuyệt mỹ mà anh còn yêu nó bằng mấy lần 3 quả bóng vàng đã giành được?
Tâm tà thì pháp chính cũng thành tà. Đường chuyền mang tính chất “đồng đội” không thành bàn đó không giúp Real đi tiếp vì một lẽ, đây là đường chuyền vì lợi ích của cá nhân chứ không vì lợi ích của tập thể. “Bóng đá là một môn thể thao tập thể” . Chân lý đó CR7 chắc chỉ nghĩ tới khi đang ở trong phòng họp báo.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bạn nói toàn dựa trên sự suy đoán cá nhân, rõ ràng cả đội Real đều rất quyết tâm trước Juve nhưng mà không ăn được, đến Ronaldo lần đầu tiên đối mặt mà vẫn chuyền bóng đủ hiểu cầu thủ Real khát khao bảo vệ thành công C1 đến thế nào, họ sẵn sàng gạt bỏ mọi mâu thuẫn( nếu có) để tập trung cho mục tiêu cao nhất

Mình thấy bạn có phần đang biện hộ cho cái nhận định Juve không có cửa trước Real khi có kết quả bốc thăm bán kết của bạn, việc Juve yếu hơn Real đến đứa trẻ con cũng biết nhưng Juve cũng có những yếu tố có thể gây khó cho Real và đủ khả năng tạo bất ngờ chứ không phải không có tí cửa nào như bạn nhận xét trước đó, sai thì nên nhận không nên cố biện hộ

Bạn so sánh Bayern với Juve thì càng sai lầm, ai bảo bạn Bayern thua 4-0 thì Juve yếu hơn sẽ không có cửa, lối đá của Bayern và Juve hoàn toàn khác nhau, vấn đề khiến Bayern thảm bại năm ngoái là khả năng chống bóng bổng và dâng đội hình lên quá cao thì Juve đều không bị những yếu điểm này
Nực cười cho cái kiểu tranh luận hơn thua quá trẻ con như anh bạn đấy

Trước mỗi trận đấu mỗi người 1 nhận định. Phần đông đều nghĩ Juve khó ăn được Real, 1 số nghĩ khác, chả ai cấm điều đấy. Nên chẳng có gì để phán xét về những quan điểm trước trận đấu

Tôi nhận xét lại kết quả trận đấu này hết sức khách quan, bạn nhắc lại tôi nhận định sai ở bài trước, tôi có sống chết cãi hay bảo vệ nhận định trước trận của mình ? Tôi nói bất ngờ về cặp đấu này, bất ngờ từ cả 2 phía, Juve đá tốt và Real đang ở giai đoạn sa sút vì rất nhiều vấn đề mà họ không thể chơi với sức mạnh vốn có của chính mình, từ những cá nhân sa sút, tâm lý thi đấu, phong độ, thể lực.... Bạn cố phải nói Juve có những khắc chế với Real và Real đã đá hết tất cả sức mạnh, tinh thần, tức là từ bây giờ bất kể gặp lại lúc nào Real cũng sẽ thua ?

Juve gặp Real ở thời điểm này là tốt nhất cho Juve để họ có thể thắng được. Tập thể Real không hề yếu, hay có thể nói là cực mạnh, nhưng ở hiện tại họ không có được tinh thần đoàn kết và phong độ tốt như năm ngoái nên chúng nó đã thất bại

Và xin nhắc, tôi đánh giá cao Real trước trận nhưng tôi luôn cổ vũ Juve loại Real, tôi chả có kiểu cực đoan bảo vệ quan điểm đấy nên đừng có quy chụp. Sau lượt đi, tôi đã hết lời ca ngợi Juve và tôi rất vui mừng vì Juve đã loại được Real để vào CK, như vậy là hiểu rồi chứ gì
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
1. Người ta đang nói nhiều về bộ ba MSN của Barca đang chinh phục cả châu Âu bằng phong độ hủy diệt và tinh thần đồng đội. Đó là sự hi sinh của Messi khi chấp nhận đá lệch phải, đóng góp vào lối chơi chung nhiều hơn nhiệm vụ ghi bàn. Hai bàn thắng của Neymar trong trận bán kết 1 bằng chứng sống động về sự hi sinh đó. Messi lùi sâu làm nhiệm vụ làm bóng với hai keypass cho Suarez. Nếu Suarez sút thì cũng không có ai trách anh cả. Nhưng 2 đường dọn cỗ cho Neymar mới là lựa chọn tốt nhất khi trước mặt Suarez là một Neuer đầy tài năng. Không một camera nào trên sân bắt được những hình ảnh vùng vằng, không vui của Messi hay Suarez. Đơn giản là bộ ba MSN đang đặt lợi ích của cả đội bóng lên trên thành tích cá nhân.
Ở một trận đấu trước đó Messi đã nhường Neymar thực hiện quả phạt đền. Hành động đó làm cho mọi nỗ lực của C.Ronaldo (CR7) trở nên tầm thường và vô giá trị.Fan của CR7 cảm thấy hụt hẫng. Fan trung lập thì cười nụ khi nhớ đến những màn ăn mừng lố bịch của CR7 sau “siêu phẩm” sút pen khi tỷ số đang là 3-0 hoặc 4-0.

2. Ở trận bán kết 2, bỗng nhiên người ta nhìn thấy một diện mạo lạ lẫm từ CR7. Sao anh không xoay ba lê nửa vòng trước khi cất tiếng gáy ò ó o như gà trống? Bàn thắng đó quan trọng quá đi chứ? Nó giúp thế trận xoay chuyển hoàn toàn cơ mà? Rồi nữa, khi có cơ hội nâng tỷ số lên 2-1, một bàn thắng sẽ dập tắt mọi nỗ lực của Juve khi phải ghi thêm tới 2 bàn nữa, Cr7 có cơ hội sắm vai người hùng. Đương nhiên rồi. Cả Bernabeu sẽ lại hát vang tên anh và ngày hôm sau, đội bán báo thành Madrid sẽ có một ngày mướt mải mồ hôi trên các con phố. Nhưng kỳ lạ thay, anh lại chuyền. Hậu vệ Juve phá bóng và Real bị loại.

3. Ám ảnh. Đó chính xác là cảm giác CR7 đang phải trải qua dù anh đang là đương kim quả bóng vàng. Có lẽ CR7 đã sốc hay ít nhất là hụt hẫng khi Messi nhường Pen cho Neymar. Hành động đó khiến mọi nỗ lực của CR7 phút chốc trở nên tầm thường và vô nghĩa. Với đường chuyền không thành bàn đó, CR7 muốn nhắn nhủ với báo giới và truyền thông rằng, khi cần tôi cũng rất “đồng đội” và tôi luôn đặt thành tích tập thể lên trên thành tích cá nhân. Những điều đó đương nhiên không phải là bản chất của CR7. Khuôn mặt anh mếu máo, thẫn thờ như chực khóc khiến cho anti Fan (như tôi) cũng phải mủi lòng. Thương quá! Sao anh không sống như bản chất của anh đi? Cứ tiếp tục nói “Người ta ghen tị với tôi vì tôi đẹp trai và nhiều tiền” hay cứ tiếp tục khoe cơ thể tuyệt mỹ mà anh còn yêu nó bằng mấy lần 3 quả bóng vàng đã giành được?
Tâm tà thì pháp chính cũng thành tà. Đường chuyền mang tính chất “đồng đội” không thành bàn đó không giúp Real đi tiếp vì một lẽ, đây là đường chuyền vì lợi ích của cá nhân chứ không vì lợi ích của tập thể. “Bóng đá là một môn thể thao tập thể” . Chân lý đó CR7 chắc chỉ nghĩ tới khi đang ở trong phòng họp báo.
Đề nghị bác nhất quyết không được "từ bụng ta suy ra bụng người" nhé. Bụng em 6 múi săn chắc, có ăn, có tập hẳn hoi chứ không giống cái bụng õng ẹo chảy mỡ cả miếng của bác.

Rõ ràng sức ép của khán giả khiến đôi chân của em run lập cập nên mới chuyền cho ăn chắc. Sao bác lại bảo em chuyền vì lợi ích cá nhân. Thế cái bàn thằng Chicharito ghi vào lưới Atletico không phải là em cố sống cố chết chuyền để loại đám hàng xóm mất nết thì bác cho là vì lợi ích cá nhân hay vì lợi ích tập thể nào.

Thật ra bọn em thừa sức thắng Juve. Nhưng nghĩ lại đá đấm thế này mà vào chung kết gặp đám Catalan nó cho ăn hành thì ngượng lắm. Cũng tại cái lão Platini rỉ tai lão Perez nhà em mơ ước El Clasico gì gì đó ở chung kết. Em đếch được cái lão chủ tịch UEFA đó nói tử tế nên em phá cho bõ ghét.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Có đề tài rồi. Thêm vụ từ thiện nữa. Bạn Anh Tuấn có cảm hứng gì không ?
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Các bác đọc đi này, đàn ông đàn ang chả thương thì thôi ai lại móc mỉa người ta thế =)).

ngay sau khi vào phòng thay đồ, ngôi sao Real chẳng nói chẳng rằng, ngồi một mình trong góc phòng (...) CR7 bất ngờ ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Các cầu thủ Real phải xúm lại an ủi, đông viên Ronaldo.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top